Thơ tháng Giêng hay, chùm thơ tình tháng giêng với nhiều cảm xúc

27/2/18
(iini.net) Mời các bạn cùng đến với chùm thơ chủ đề Tháng Giêng thật lãng mạn với nhiều cung bậc cảm xúc mà chúng tôi muốn chia sẽ đến các bạn bên dưới đây. Và độc giả cũng đừng quên xem thêm loạt thơ rằm tháng giêng (Tết Nguyên Tiêu) với những sáng tác mới nhất nữa nhé!

thơ tháng giêng hay
thơ tháng giêng hay (ảnh: internet)

Thơ Tháng Giêng 01

TỰ TÌNH THÁNG GIÊNG

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Con nắng vàng như rót mật… Tháng Giêng
Thấy mùa Xuân làm duyên nơi góc phố
Và cỏ cây khoác sắc màu rực rỡ
Ta vươn vai hít thở những trong lành!

Tháng Giêng còn đầy ắp những long lanh
Khắp đất trời với màu xanh trong mát
Ta cảm nhận trong lòng mình dào dạt
Vui ngân nga một câu hát… yêu đời!

Mùa Xuân còn trên đôi mắt em tươi
Thật lung linh với nụ cười mãn nguyện
Ta đi giữa Sài Gòn đang chuyển biến
Nhịp sống đời ôi yêu mến biết bao!

Ta chợt nghe trên cành lá lao xao
Tiếng Sẻ nâu gởi lời chào buổi sáng
Bao cảm xúc tuôn thành dòng lãng mạn
Những yêu thương như vừa chạm tim mình

Tháng Giêng ơi ta hát khúc tự tình!






Thơ Tháng Giêng 02
THÁNG GIÊNG EM
Thơ: Triều Dâng

Chầm chậm thôi tháng giêng
Đổ muộn phiền đi nhé
Nắng loang chiều rất nhẹ
Mây cuối trời lang thang

Cúc còn thắm sắc vàng
Đào khoe bung cánh nở
Tháng giêng ơi! cứ ở
Đừng vội vàng qua mau.

Tháng giêng còn trong nhau
Một sắc màu thương nhớ
Tháng giêng em cứ ở
Trong lòng anh xôn xao

Em mang vị ngọt ngào
Sương trên cành đọng mật
Như tình anh chân thật
Một mùa xuân khát khao

Tháng giêng về gởi trao
Cứ bâng quơ ....tìm kiếm
Em mô rồi xao xuyến
Cứ khuyết đầy ....xa xôi.

cô gái tháng giêng
cô gái tháng giêng (ảnh: internet)

Thơ Tháng Giêng 03

THÁNG GIÊNG XƯA

Thơ: Châu Lê

Tháng giêng dạ bồi hồi.
Ngày trôi dần hẹn ước.
Vui bên anh em bước.
Tìm ngược với thời gian.

Tháng giêng chút ngỡ ngàng.
Dịu dàng trong nắng mới.
Mây xanh cao vời vợi.
Người đợi người bao năm.

Tháng giêng mắt xa xăm.
Gọi thầm tên người ấy.
Con tim lòng trỗi dậy.
Còn đấy kỷ niệm xưa.

Tháng giêng trời bỗng mưa.
Nắng vừa sân ướt sũng.
Tình ta thời ngây vụng.
Quên cũng dễ nào quên.

Tháng giêng hoa rụng thềm.
Cánh mềm thân héo rũ.
Tháng giêng này năm cũ.
Nhắn nhủ một lời yêu.






Thơ Tháng Giêng 04

CHIỀU THÁNG GIÊNG

Thơ: Trúc Lâm

Hoàng hôn rụng cuối triền đê
Oằn cây đòn gánh mẹ về trong sương
Xiêu theo vạt gió trên đường
Cỏ may, bùn đất còn vương gấu quần

Tháng giêng cỏ đã lên xanh
Mẹ về gánh cả mùa xuân theo về
Đi ngang qua mảnh chiều quê
Gày sao dáng mẹ bộn bề lo toan

Tháng giêng hoa cúc nở vàng
Tôi theo nỗi nhớ về ngang đường mòn
Giữa màu xanh luống mạ non
Đôi quang gánh mẹ đầy cơn gió chiều

Tháng giêng trên mảnh quê nghèo
Có mùi bùn đất về theo chân người
Ven đường cây lá xanh tươi
Bông hoa dại nở nụ cười vàng ươm.

thơ tháng giêng và em
thơ tháng giêng và em (ảnh: internet)

Thơ Tháng Giêng 05

LỤC BÁT THÁNG GIÊNG

Thơ: Dũng Trần

Đợi em đầu dốc tháng giêng
Về thăm mùa nhãn, sầu riêng quê mình
Hương ngào ngạt, nắng lung linh
Gió xuân xanh ngát nghĩa tình phù sa

Tháng giêng mặc áo bà ba
Em đi Chợ Nổi thướt tha tóc dài
Lần đầu vấp ánh mắt nai
Mà tim bị đốn sóng soài bến mê

Tháng giêng nhặt mảnh trăng thề
Cùng em hẹn ước bên lề Nguyên Tiêu
Men tình bỗng hóa bùa yêu
Cho ai say đắm tím chiều miên man

Đợi em từ độ đông tàn
Xuân tha thiết gọi trăng bàng bạc nghiêng
Thả vần lục bát tháng giêng
Chạm môi hương nhãn, sầu riêng quê nhà.






Thơ Tháng Giêng 06

XÚC CẢM THÁNG GIÊNG

Thơ: Mỹ Hạnh

Tháng giêng nghiêng nghiêng nỗi nhớ
Hoa ban tung cánh lưng trời
Áo em chợt mềm như lụa
Tay hiền hóng nắng xuân rơi .

Tháng giêng mây xanh màu cỏ
Tóc ai thả gió thêm dài
Gót son chung chiêng lối nhỏ
Người về bản cũ đợi ai?

Tháng giêng mắt trong tựa ngọc
Mênh mông thương nhớ vơi đầy
Cây si ven đồi trầm mặc
Người về bản cũ thơ ngây.

Tháng giêng nụ cười bỏ ngỏ
Em xinh môi đỏ má hồng
Cầm tay nghe anh hỏi nhỏ
"Mai mình cưới nhé được không?"

thơ tình tháng giêng
thơ tình tháng giêng (ảnh: internet)

Thơ Tháng Giêng 07

LỜI YÊU CHO THÁNG GIÊNG

Thơ: Khoa Hoàng

Em gói chặt tháng giêng trong lồng ngực
Để hội về nô nức trọn niềm thương
Cánh đào phai cho má thắm thêm hường
Làn khói tỏa vẫn còn vương đêm nhớ.

Ai còn giữ nụ tầm xuân chớm nở
Sắc tím đều rụng đầy ngõ hoa xoan
Chiền chiện kêu vang lánh lót đầu làng
Cho mẹ cấy lúa thẳng hàng xanh ngát.

Em có thấy biển ru dương điệu nhạc
Gọi đoàn thuyền theo câu hát ra khơi
Mang mùa xuân tràn ngập nắng rạng ngời
Cho anh ngỏ những đầy vơi tha thiết.

Hãy gắng đợi đến khi tròn sắc nguyệt
Anh sẽ về nối tiếp những vần yêu
Để tháng giêng gom nỗi nhớ thật nhiều
Cùng sánh vai trong những chiều trên phố.






Thơ Tháng Giêng 08

THÁNG GIÊNG XANH

Thơ: An Giang Bùi

Tháng giêng xanh em dệt tiếp ước mơ
Của những ngày cô đơn còn dang dở
Em trải dài cho mầu xanh rộng mở
Cho nắng hồng rực rỡ ánh bình minh.

Em trở lại ngày của tháng giêng
Ngày ấp ủ bao nỗi niềm khao khát
Ngày đầu xuân với khung trời bát ngát
Cho mộng đời vươn cánh bay cao.

Em mỉm cười nghe tiếng vọng khơi xa
Buồm no gió đang lướt nhanh trên sóng
Đã trở về niềm vui trong cuộc sống
Em đợi chờ người đó nắm bàn tay.

Tháng giêng về lòng thấy vui say
Em trở lại tuổi thời con gái
Bàn tay mềm đưa lên em hái
Cánh mây hồng cài mái tóc xanh.

Tháng Giêng xanh ơi tháng Giêng xanh.

tình thơ tháng giêng
tình thơ tháng giêng (ảnh: internet)

Thơ Tháng Giêng 09
THÁNG GIÊNG !
Thơ: Nguyên Đỗ

Tháng giêng nên chẳng thể chung
Tết còn vương chút nhớ nhung chưa rời
Mưa phùn lất phấp đêm rơi
Hội làng vang những tiếng cười trẻ thơ

Tháng giêng thắp những giấc mơ
Cà xanh luống nhỏ bên bờ sông xanh
Tháng giêng bưởi ngát hương lành
Chuông chùa vang vọng đêm thanh an bình

Tháng giêng ai đợi ngoài đình
Câu quan họ ngọt ân tình ở đi
Tháng giêng vẫn thế khác chi
Vẫn cây nảy lộc sang thì xuân sang

Tháng giêng ơi chẳng vội vàng
Già thêm một tuổi đôi hàng răng thưa
Mái đầu tóc cũng vội thưa
Hoa râm điểm bạc cho vừa hết xuân

Tháng giêng lễ hội xa gần
Mùng rằm ai nhớ mà phần cho tôi
Hoa đào giờ cánh đã rơi
Nàng bân đan áo cái thời xa xưa.

Thơ Tháng Giêng 10

THÁNG GIÊNG VÀ NỖI NHỚ

Thơ: Trần Phương

Tháng giêng về nhớ mái tóc thề xưa
Ghé mắt trộm nhìn qua song cửa sổ
Lá lao xao dáng em trần trắng lộ
Mưa phợt phờ mà cháy bỏng con tim

Bao ngày qua cánh cửa mãi im lìm
Nhà chung xóm nên từng đêm rạo rực
Cây si già ngã nghiên bờ mương vực
Cứ giả vờ núp nắng đợi em qua

Rồi một ngày tin em đã đi xa
Lòng xao xuyến một nỗi buồn vô cớ
Tiếc ngày xưa không ngỏ lời duyên nợ
Để tháng giêng đâu phải ngóng trông chờ.






Thơ Tháng Giêng 11
THÁNG GIÊNG
Thơ: Thanh Liêm Võ

Hoa đua nở khoe duyên cười trong nắng
Ánh dương hồng hong ấm tháng giêng ngoan
Mảnh trăng non ẻo lả hẹn đêm rằm
Đông nấn ná ghé thì thầm lá biếc

Bướm đa tình lẳng lơ đùa xuân tiết
Chuồn dạo chơi lả lướt ghẹo cành non
Ngọn may còn nuối tiếc níu thời gian
Đào mai vẫn ghanh hoa ngàn đỏng đảnh

Em ... nàng Xuân ...để tình anh vương vấn
Má phơi hồng nụ thắm ngọt môi nhau
Ngọt trăm năm như từ thuở ban đầu
Tình ấp ủ cho hương màu tươi mãi

Tháng giêng về cho người khoe áo mới
Cùng hẹn hò phơi phới bước du xuân
Lời chúc nhau vương vấn đượm ân tình
Ta - em ... bốn mùa tháng giêng em nhỉ.

thơ tháng giêng tình yêu
thơ tháng giêng tình yêu (ảnh: internet)

Thơ Tháng Giêng 12

MỘNG THÁNG GIÊNG

Thơ: Hoa Đồng Nội

Tháng giêng về bông Bưởi trải trắng sân
Thương đôi mắt trắng ngần trong chờ đợi
Tình ta ngọt trước xuân hồng đang tới
Bướm từng đàn chấp chới lượn vờn qua

Tháng giêng về tô đẹp sắc hồng hoa
Ta lại ước một nhà vui đầm ấm
Xuân lặng lẽ ru hồn ta rất chậm
Như đổi mùa ướt đẫm vạt nhớ thương

Tháng giêng sang hạt nắng ửng má hường
Ta đợi ngóng tình vương trên vạt áo
Ngó nơi ấy con tim hoá khờ khạo
Đợi riêng ai chao đảo cả ngõ về

Tháng giêng à gieo nỗi nhớ lê thê
Nghe ấm dạ lời thề vun ấm áp
Long lanh ngắm giọt sương mai mập mạp
Chỉ riêng ta nhấm nháp phút giao mùa.

Thơ Tháng Giêng 13

CHÚT BUỒN VUI CỦA THÁNG GIÊNG

Thơ: Thanh Mai

Mưa xuân bay nhẹ muôn phương
Hình như ai đó vấn vương một người
Mến thương không nói nên lời
Bờ vai vướng sợi tơ trời chao nghiêng.

Chút buồn vui của tháng giêng
Ai về nhắn gửi nỗi niềm cùng ai
Chờ mong năm tháng rộng dài
Tương tư một bóng u hoài sớm trưa.

Trăng tròn trăng khuyết sao thưa
Lời chưa dám ngỏ ý vừa lòng ai
Xôn xao một buổi sớm mai
Vườn xuân hoa thắm miệt mài bướm say.

Người về vui hội hôm nay
Gửi trao hẹn ước một ngày nên duyên
Lòng còn nhớ mãi không quên
Lời yêu ai ngỏ cái đêm hôm rằm!
...
Chùm thơ tháng giêng vẫn đang cập nhật những bài thơ mới các bạn nhé. Xin mời các bạn xem thêm loạt thơ tình hoa bưởi, sắc hương bưởi rất hay mà iini.net đã chia sẽ..
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Thơ tháng Giêng hay, chùm thơ tình tháng giêng với nhiều cảm xúc trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-02-27T15:40:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:41:27Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "Thơ tháng Giêng hay, chùm thơ tình tháng giêng với nhiều cảm xúc"
  1. Tháng giêng là tháng chụp hình
    Chụp xong thì phải biết trình lên phây 😄😄😄
Gửi bình luận

Sửa bài đăng