Thơ Xứ Nghệ hay, loạt thơ ca ngợi xứ Nghệ và tình yêu đôi lứa

14/3/18
(iini.net) Mời các bạn cùng đến với những bài thơ viết về Xứ Nghệ hay. Những vần thơ ca ngợi Xứ Nghệ quê hương và tình yêu đôi lứa nơi đây. Đây là chùm thơ tiếp nối sau loạt thơ viết về Nghệ An mà iini.net đã chia sẽ.

  1. Ân Tình Xứ Nghệ - Thơ: Phan Trong Tiến
  2. Anh Muốn Về Xứ Nghệ Quê Em - Thơ: Triều Dâng
  3. Được Không Anh? - Thơ: Phan Trong Tiến
  4. Người Con Gái Sông La - Thơ: Nguyễn Đình Huân
  5. Yêu Anh Hay Yêu Xứ Nghệ - Thơ: Diên Bùi
  6. Em Sẽ Về Thăm Xứ Nghệ Quê Anh - Thơ: Thu Nguyễn
  7. Về Xứ Nghệ Cùng Anh - Thơ: Nguyễn Cảnh Lương
  8. Lục Bát Lời Ru Xứ Nghệ - Thơ: Hoa Thạch Thảo
  9. Anh Sẽ Về Xứ Nghệ - Thơ: Hồ Như
  10. Anh Có Về Với Em Không - Thơ: Mạnh Chiến
  11. Em Sẽ Về Xứ Nghệ Cùng Anh - Thơ: Huyền Diệu
  12. Em Sẽ Về Xứ Nghệ Cùng Anh - Thơ: Mai Thúy Hải
  13. Mau Về Xứ Nghệ Với Em - Thơ: Phan Trong Tiến
  14. Anh Sẽ Về Xứ Nghệ Cùng Em - Thơ: Duy Hưng
  15. Em Có Về Thăm Xứ Nghệ Cùng Anh? - Thơ: Hồ Thanh
  16. Em Không Về Xứ Nghệ Nữa Sao? - Thơ: Phan Trong Tiến
  17. Xứ Nghệ Vào Xuân - Thơ: Sen Hồng
  18. đang cập nhật..
  19. Bình Luận Của Bạn Đọc

Chùm Thơ Viết Về Xứ Nghệ
Chùm Thơ Viết Về Xứ Nghệ (ảnh: internet)

THƠ VIẾT VỀ XỨ NGHỆ HAY

Tuyển chọn những bài thơ hay viết về Xứ Nghệ. Thơ giới thiệu những địa danh nổi bật ở Xứ Nghệ. Ca ngợi con người và tình yêu của người Xứ Nghệ. Những lời thơ mời gọi bạn bè, người thương yêu hãy ghé thăm Xứ Nghệ để hiểu hơn về cuộc sống, sự hiếu khách của con người nơi đây..

Thơ Xứ Nghệ Hay #01. ()

ÂN TÌNH XỨ NGHỆ - Thơ: Phan Trong Tiến

Em có về xứ Nghệ với anh không?
Nơi mảnh đất mặn nồng tình nhân ái
Nơi mảnh đất bốn mùa sương gió trãi
Nắng dãi mưa dầu tội lắm em ơi!

Tổ Quốc, Quê Hương chung một khung trời
Riêng xứ Nghệ thiệt thòi hơn chút ít
Phải chăng em, giữa hai đầu Đất Nước
Có Trung Miền đòn gánh nặng hai vai

Vất vã quanh năm khuya sớm miệt mài
Chỉ mong mỏi đổi đời cho trăm họ
Dẫu cuộc sống có muôn vàn gian khó
Nhưng ân tình Xứ Nghệ chẳng hề vơi

Em có về Xứ Nghệ đến quê tôi
Nghe nước dòng La vọng lời vẫy gọi
Câu ví dân ca mượt mà êm ái
Sâu nặng nghĩa tình đọng mãi lòng nhau..

Thơ Xứ Nghệ Hay #02. ()

ANH MUỐN VỀ XỨ NGHỆ QUÊ EM - Thơ: Triều Dâng

Anh muốn về với xứ Nghệ cùng em.
Tiếng trọ trẹ dân quê miềng yêu quá.
Qua mưa nắng cùng bốn mùa vất vả.
Con dân làng đi trăm ngả mưu sinh.

Câu ví trao duyên nặng nghĩa nặng tình.
Nghe đằm thắm chuyện quê miềng trai cấy.
Trai phiêu dạt rồi cũng về đây " lấy"
Cũng bởi "Vì em Cô Gái Miền Trung"

Đi mô rồi cũng nhớ nhút Thanh Chương.
Muối cà, ớt tương..dầm sương dãi nắng.
Gái miềng Trung chặt to kho mặn.
Rứa mà thương mấy bận cũng quay về.

Câu ví chờ nhau từ buổi hẹn thề.
Đi mô xa cũng muốn về với mẹ.
Dù đi mô nỏ quên lời trọ trẹ.
Tiếng quê hương từ tấm bé nên người.

Anh muốn về với Xứ Nghệ em thôi.
Nghe câu hát cứ bồi hồi mong nhớ.
Không quen giàu sang...chỉ quen nắng gió,
Choa bậu thương nhau nghèo khó quen rồi.

Cấy ..trai làng phiêu bạt muôn nơi.
Cũng muốn về quê tìm người chăn gối...
Anh cũng muốn về Nghệ An em hởi.
Dẫu một lần anh xin gởi câu thương.

Núi Hồng Lĩnh ở xứ Nghệ
núi Hồng Lĩnh ở xứ Nghệ (ảnh: internet)

Thơ Xứ Nghệ Hay #03. ()

ĐƯỢC KHÔNG ANH? - Thơ: Phan Trong Tiến

Em muốn về Xứ Nghệ được không anh?
Nơi mãnh đất ngọt lành dòng sữa mẹ
Nơi xứ sở bao đời nay vẫn thế
Sâu nặng nghĩa tình Xứ Nghệ Miền Trung

Xứ Nghệ quê nghèo em có biết không?
Suốt tháng quanh năm mưa dầu nắng dãi
Buốt lạnh đông về ruột gan tê tái
Rát bỏng hè sang cháy sạm mặt mày

Người Xứ Nghệ thiếu ấm áp nồng say
Chỉ được cái gừng cay và muối mặn
Chỉ được cái chân thành và thẳng thắn
Không nhẹ nhàng và lãng mạn đâu em

Em biết rồi anh chớ có nói thêm
Mà em giận và em hờn anh đấy
Cứ cho em về rồi anh sẽ thấy
Sức mạnh ái tình nó lớn nhường bao

Được anh yêu em rất đỗi tự hào
Đơn giản thế sao anh không biết vậy?
Cây tình yêu sắp đến ngày kết trái
Xứ Nghệ ân tình ta mãi bên nhau.

Thơ Xứ Nghệ Hay #04. ()

NGƯỜI CON GÁI SÔNG LA - Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có phải em người con gái sông La.
Nghe giọng nói sao đậm đà xứ nghệ.
Câu ví dặm răng mà thương đến thế.
Có đi mô nhớ quê mẹ quay về.

Xứ nghệ ân tình dòng nước sông quê.
Có nhút tương có nước chè đậm chát.
Phương trời xa nghe ngọt ngào câu hát.
Ví dặm câu hò dào dạt tình ca.

Có phải em người con gái sông La.
Con sông quê luôn hiền hoà uốn khúc.
Dù đi xa vẫn mang theo ký ức.
Xưa một thời ta cơ cực bên nhau.

Núi Hồng Lĩnh vẫn xanh thắm một màu.
Dòng sông La mãi nặng sâu tình nghĩa.
Bãi biển Thiên Cầm hồng hoang tráng lệ.
Vũng Áng công trình sức trẻ vươn lên.

Sông La ơi nhớ mãi một cái tên.
Anh muốn cùng em về bên sông vắng.
Chiều mùa đông ta mang theo chút nắng.
Sưởi ấm lòng mình sâu nặng tình ta.

dòng sông La ở xứ NGhệ
dòng sông La ở xứ Nghệ (ảnh: internet)

Thơ Xứ Nghệ Hay #05. ()

YÊU ANH HAY YÊU XỨ NGHỆ? - Thơ: Diên Bùi

Em chẳng hiểu yêu Anh vì chi rứa.?
Bởi trước Anh yêu xứ nghệ vô cùng.
Yêu miền quê êm ả những dòng sông.
Cánh cò trắng thanh bình trên thảm lúa.

Khúc dân ca dịu mềm như dải lụa.
Lời Mẹ ru con ấm đủ ngọt ngào.
Đêm mùa hè xứ nghệ cả trời sao.
Lung linh sáng như nhân tài xứ nghệ.

Dòng sông Lam êm đềm như lòng Mẹ.
Nước xanh trong nuôi lớn những anh hùng.
Người xứ nghệ son sắc chất thủy chung.
Giàu ý chí vươn lên dành chiến thắng.

Người xứ nghệ biết vượt lên mưa nắng.
Ngẩng cao đầu đi đến những vinh quang.
Biển cửa lò sóng nước đẹp miên man.
Thành Vinh đó hiên ngang qua nắng gió.

Em yêu lắm điệu hò ơi ví dặm.
Sao ngọt ngào thấm đậm mối tình quê.
Núi Hồng lĩnh mờ mờ chốn sơn Khê.
Chiều hoàng hôn hồng hồng ôi yêu lắm.!

Em nói thật đến giờ chưa rõ lắm.
Yêu anh nhiều hay xứ nghệ nhiều hơn.?!

Thơ Xứ Nghệ Hay #06. ()

EM SẼ VỀ THĂM XỨ NGHỆ QUÊ ANH - Thơ: Thu Nguyễn

Em sẽ về thăm xứ Nghệ quê anh
Để được uống bát chè xanh Xứ Nghệ
Để được nghe những âm thanh trọ trẹ
Gắng hiểu anh dịch nghĩa mẹ nói gì

Về xứ nghệ cũng nỏ ngái ngôi chi
Dù mưa bão đường khó đi chăng nựa
Cơm đạm bạc chỉ canh rau ba bữa
Em ráng ăn nỏ lựa món ngon đâu

Em thương anh mưa nắng dãi dầu
Trai xứ Nghệ rất cần cù chịu khó
Vất vả gian nan chẳng ngại gì mưa gió
Mộc mạc chân thành ai thấy mà nỏ thương

Hôm nay em về Xứ Nghệ quê hương
Càng thấu hiểu và thương anh nhiều lắm
Tình anh trao em ngọt ngào sâu đậm
Luôn ân cần lo lắng quan tâm em

Về đây rồi em càng thấy yêu thêm
Yêu quê anh yêu tình người xứ Nghệ
Em rất muốn được chào cha chào mệ
Nhưng cứ thẹn thùng nỏ thể nói lên

Em hứa sẽ là du thảo vợ hiền
Hiếu kính mẹ cha hai bên nội ngoại
Em yêu anh yêu cả từng giọng nói
Nguyện một đời mãi mãi chẳng đổi thay.

dòng sông Lam nhìn từ xa
dòng sông Lam nhìn từ xa (ảnh: internet)

Thơ Xứ Nghệ Hay #07. ()

VỀ XỨ NGHỆ CÙNG ANH - Thơ: Nguyễn Cảnh Lương

Em về xứ Nghệ cùng anh,
Miền Trung gía rét, khô hanh gió Lào.
Nhưng rồi em sẽ tự hào,
Quê hương anh đó dạt dào tình thương.

Lòng người xứ Nghệ thân thương,
Ai qua nơi đó vấn vương tháng ngày.
Về rồi, chắc chẳng muốn rời,
Luyến lưu, lưu luyến tình người quê anh.

Em về xứ Nghệ đi em,
Về nghe câu ví, hàng đêm hẹn hò.
Sông Lam bến nước con đò,
Ngân nga ví dặm dò tìm người thương.

Em về xứ Nghệ cùng anh,
Bên nhau ngắm cảnh màu xanh đất trời.
Về rồi em chẳng muốn rời,
Bên anh em nguyện... suốt đời ...theo anh...!

Thơ Xứ Nghệ Hay #08. ()

LỤC BÁT LỜI RU XỨ NGHỆ - Thơ: Hoa Thạch Thảo

Câu thơ lục bát đưa nôi
Cho con về lại tuổi" tôi" * đong đầy
Câu lục, chứa chất vui vầy
Câu bát, thương nhớ vai gầy Mẹ xưa

Ầu ơ...lục bát Cha đưa
Cho con giấc ngủ những trưa ngày hè
Nắng ru cơn gió triền đê
Câu "răng" câu "nớ" câu "tê"** tìm về

Rằng thương, rằng nhớ ....câu thề
Câu lục câu bát hương quê một đời
Ai về Nghệ Tĩnh quê tôi
Gió lào nắng nóng, mưa rồi ướt không***

Nhưng​ khi gió nổi bão dông
Cửa nhà tan nát mênh mông nước nguồn
Cuộc đời cơ cực thật buồn
Người dân xứ Nghệ quyết buông phận nghèo

Một hai gian khó gieo neo
Đồng tâm hiệp sức vượt nghèo vươn lên
Để rồi rạng rỡ mang tên
Thành Vinh anh dũng xứng tên đẹp giàu.

*Tuổi thôi nôi
** Câu địa phương xứ Nghệ
*** Trời nắng,... mưa không kịp ướt.

Cửa Lò ở xứ Nghệ
Cửa Lò ở xứ Nghệ (ảnh: internet)

Thơ Xứ Nghệ Hay #09. ()

ANH SẼ VỀ XỨ NGHỆ - Thơ: Hồ Như

Anh sẽ về với Xứ Nghệ cùng em
Để ôn lại những ngày thèm sữa mẹ
Ôn một thời bị bom cày đạn xé
Lũ lụt, gió Lào luôn ghé quê mình

Anh sẽ đi dọc đường Hồ Chí Minh
Để hiểu thêm đất nặng tình xứ Nghệ
Mốc số không (0) nơi Tân Kỳ em kể
Dấu ấn một thời khai phá đường mòn

Qua Đô Lương để đến được Truông Bồn
Thắp nén tâm hương cho người quá cố
Trước bình minh không sợ gì máu đổ
Giữ thông đường vì những chuyến xe qua

Xuôi Bến Thủy tìm dấu tích bến phà
Nối đôi bờ chở quân ra tiền tuyến
Ôn nhưng ngày gồng mình cùng rèn luyện
Muốn quê mình không thua kém nơi đâu

Anh cùng em về nơi đất Diễn Châu
Có phà Bùng, kênh nhà Lê còn đó
Cầu Cấm ngày nào Nghi Lộc rơi máu đỏ
Ác liệt chiến tranh, dân vượt khó vùng lên

Chúng mình đi đã khắp cả mọi miền
Về Quỳnh Lưu nơi nỗi niềm bến đậu
Phà Hoàng Mai một thời còn ghi dấu
Trong chiến tranh mới hiểu thấu quê mình

Về cùng em thăm Xứ Nghệ nghĩa tình
Để chiêm ngưỡng nhịp mưu sinh ngày mới
Mặc cho ai cứ nghi ngờ chờ đợi
Riêng chúng mình mãi hướng tới tương lai.

THƠ TÌNH XỨ NGHỆ

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ viết về Xứ Nghệ mà bạn đang xem. Thơ thể hiện tình cảm thiết tha của tác giả khi nghĩ về Xứ Nghệ của mình. Chùm thơ còn nói lên niềm tự hào đối với quê hương Xứ Nghệ thân yêu với những lời thơ ca ngợi thật ngọt ngào & sâu lắng - du khách nơi xa khi nghe qua đều muốn được ghé thăm Xứ Nghệ để thưởng lãm đôi lần..

Thơ Xứ Nghệ Hay #10. ()

ANH CÓ VỀ VỚI EM KHÔNG - Thơ: Mạnh Chiến

Anh có về Xứ Nghệ quê em không
Nơi núi Hồng với sông Lam thắm thiết
Lời ví dặm ngàn năm còn da diết
Ai đi xa mới biết tháng năm dài

Dòng sông Lam trong xanh chảy miệt mài
Bên núi Hồng không phai lòng chung thuỷ
Một miền quê niềm tự hào cao quý
Em thiếu thời bao kỷ niệm nơi đây

Miền quê đó anh về sẽ thương ngay
Nơi nặng nghĩa bao ngày như đã hẹn
Em yêu anh luôn nguyện thề trọn vẹn
Khi đời này anh đến với quê hương

Đất và người luôn gắn bó thân thương
Qua gian khó kiên cường xây hạnh phúc
Để cuộc đời sống vui trong công sức
Bên dòng sông dẫu vực nhẹ nhàng trôi

Tình chung thuỷ đến hết cả cuộc đời
Nơi vùng quê một lời không thay đổi
Suốt đời này tình em như gió thổi
Dòng thời gian không đổi lại bao giờ

Tâm hồn em luôn trong sáng đợi chờ
Em vẫn nhớ vần thơ anh tặng trước
Của đời người luôn vươn lên vững bước
Xứ Nghệ mình nguyện ước mãi nở hoa.

bãi biển Thiên Cầm ở xứ Nghệ
bãi biển Thiên Cầm ở xứ Nghệ (ảnh: internet)

Thơ Xứ Nghệ Hay #11. ()

EM SẼ VỀ XỨ NGHỆ CÙNG ANH - Thơ: Huyền Diệu

Em sẽ về...về Xứ Nghệ cùng anh
Là nơi chúng mình chôn rau cắt rốn
Nhớ hàng cây một thời chơi tìm trốn
Bóng tre ngà nghiêng ngả áp vào nhau

Nơi có rặng trầu quấn lấy hàng cau
Chiều rải bước thả hồn trên lối nhỏ
Kỷ niệm xưa vẫn còn in nơi đó
Lối cũ ta về triền đê nhớ bước chân

Anh đừng nhắc lệ em rớt đôi lần
Em nhớ lắm thuở đầu ta hẹn ước
Môi ta run ...yêu mà không nói được
Cứ ngại ngùng ánh mắt xoáy vào tim

Ta sẽ về cùng nhau tới đồi sim
Tìm hái những trái đầu mùa chín mọng
Thõa tháng năm mẹ già ra trông ngóng
Em sẽ về... về xứ Nghệ cùng anh.

Thơ Xứ Nghệ Hay #12. ()

EM SẼ VỀ XỨ NGHỆ CÙNG ANH - Thơ: Mai Thúy Hải

Em sẽ về...về Xứ Nghệ cùng anh
Là nơi chúng mình chôn rau cắt rốn
Nhớ hàng cây một thời chơi tìm trốn
Bóng tre ngà nghiêng ngả áp vào nhau

Nơi có rặng trầu quấn lấy hàng cau
Chiều rải bước thả hồn trên lối nhỏ
Kỷ niệm xưa vẫn còn in nơi đó
Lối cũ ta về triền đê nhớ bước chân

Anh đừng nhắc lệ em rớt đôi lần
Em nhớ lắm thuở đầu ta hẹn ước
Môi ta run ...yêu mà không nói được
Cứ ngại ngùng ánh mắt xoáy vào tim

Ta sẽ về cùng nhau tới đồi sim
Tìm hái những trái đầu mùa chín mọng
Thõa tháng năm mẹ già ra trông ngóng
Em sẽ về... về xứ Nghệ cùng anh.

Thơ Xứ Nghệ Hay #13. ()

MAU VỀ XỨ NGHỆ VỚI EM - Thơ: Phan Trong Tiến

Mau về Xứ Nghệ với em đi
Gái đẹp Hồng Lam tuổi dậy thì
Ngắm mãi đêm ngày không biết chán
Nhìn hoài sớm tối vẫn còn si
Thông minh tháo vát nhiều nơi tỵ
Sáng dạ tinh nhanh mọi chốn bì
Nấn ná chần chừ qua hết dịp
Mau về Xứ Nghệ với em đi!

Thơ Xứ Nghệ hay, loạt thơ ca ngợi xứ Nghệ và tình yêu đôi lứa
thơ xứ Nghệ hay (ảnh: internet)

Thơ Xứ Nghệ Hay #14. ()

ANH SẼ VỀ XỨ NGHỆ CÙNG EM - Thơ: Duy Hưng

Anh sải bước theo em về Xứ Nghệ
Về đó rồi nghe mẹ nhủ tình quê
Dòng sông Lam chầm chậm đón ta về
Trong nắng gió vợi câu thề ân nghĩa

Thắm đượm rồi thương mãi dáng ai kia
Ta sẽ cùng sẻ chia từng dặm ví
Rồi đưa đón chiếc đò ngang bình dị
Chở câu hò vời vợi nhỉ người ơi

Đất miền Trung qua đắp đổi bao đời
Thương muối mặn chẳng nào vơi năm tháng
Rừng Săng lẻ vẫn xanh rì vươn thẳng
Vạt gừng cay thấm nghĩa nặng cha ông

Anh sẽ thương cả đọt nắng oi nồng
Tràn lưng mẹ ngát hương đồng xanh thắm
Bao vất vả cất thêm hồn ví dặm
Để xa nhà vẫn mang đậm tình quê

Anh sẽ hứa kề bên em mần rể
Quãng đường xa mình cũng kệ mưa dầm
Hoà hai sương cùng một nắng tháng, năm
Để anh nói đã yêu thầm... Xứ Nghệ.

Thơ Xứ Nghệ Hay #15. ()

EM CÓ VỀ THĂM XỨ NGHỆ CÙNG ANH? - Thơ: Hồ Thanh

Xứ Nghệ ân tình mở rộng vòng tay
Được đón em vào một ngày nắng ấm
Uống đọi chè xanh mà nặng tình sâu đậm
Nếm kẹo Cu đơ, cơm tấm gạo mẹ sàng.

Tựa đầu vai anh ngắm cảnh Sông Lam
Ví dặm à ơ rộn ràng xóm nhỏ
Xứ Nghệ quê anh dẫu còn nghèo khó
"Nỏ can chi " bởi nơi đó thân tình.

Đừng để mẹ chờ hỡi cô bé hiền xinh
Nắm tay anh chúng mình về thăm nhé?
Mẹ nói bữa ni "tụi choa" đang còn khỏe
Mi dắt hắn về cho mẹ biết con "du"*(dâu)

Trèo hái buồng cau làm lễ mấy "miếng trù"* (Trầu)
Cho cha "mệ" nắm tay "du" một tí
Hắn ở "chộ mô" mà tính tình thùy mị ?
Đẹp nết "ra ri" con chuẩn bị cưới liền ...

Xứ Nghệ chân tình duyên thắm nồng duyên
Muối mặn gừng cay, mong thuyền cặp bến
Câu ví giận thương, người ơi cùng đến
Về quê anh...em sẽ mến vô cùng ....

Thơ Xứ Nghệ Hay #16. ()

EM KHÔNG VỀ XỨ NGHỆ NỮA SAO? - Thơ: Phan Trong Tiến

Trước em nói em sẽ về xứ Nghệ
Sao bây giờ lại không thể em ơi!
Phải chăng em, duyên phận đã hết rồi
Nên em đã quên đi lời hẹn ước

Thôi tình đã không xuôi thì phải ngược
Níu kéo rồi chỉ cản bước nhau thôi
Chỉ mong sao dù có phải cách vời
Thì hai đứa vẫn có ngày gặp lại

Chỉ mong sao những ngày đầu năm mới
Mọi sự tốt lành sẽ tới với em
Đón xuân sang vui cuộc sống êm đềm
Hạnh phúc tình yêu gặp nhiều thuận lợi

Trở về quê trong những ngày đông cuối
Cảm giác buồn cứ len lõi trong anh...!

Thơ Xứ Nghệ Hay #17. ()

XỨ NGHỆ VÀO XUÂN - Thơ: Sen Hồng

Xuân đã về lướt nhẹ cánh mơn man
Hương bưởi thơm nồng nàn đang hé nở
Búp trắng tinh giữa khoảng trời rực rỡ
Nụ chen cành hớn hở tháng ba sang

Tiếng họa mi chim thánh thót rộn ràng
Đường phố thị nắng tươi vàng trải nhẹ
Tiếng gió reo dưới rặng dừa khe khẽ
Dấu chân son bước lặng lẽ ven đường

Em hòa mình giữa khúc nhạc du dương
Hoa xoan tím vẫn như dường khoe nụ
Những lộc non đâm chồi nay đã nhú
Cảnh quê mình trọn ấp ủ bồng lai

Xứ Nghệ ơi non nước đẹp trang đài
Cửa Lò đó gợn mây chiều sóng biển
Chào thành Vinh một mùa xuân điểm đến
Thật tuyệt vời thận thiện với Nghệ An.

Chùm thơ xứ Nghệ bạn đang xem hiện vẫn đang còn cập nhật những bài thơ mới. Xin mời các bạn xem tiếp loạt thơ quê hương viết về tình yêu làng quê, tình quê hương thắm thiết thật hay!..

Hãy chia sẻ tình yêu Xứ Nghệ của bạn ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé!..


Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Thơ Xứ Nghệ hay, loạt thơ ca ngợi xứ Nghệ và tình yêu đôi lứa trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-03-14T03:18:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-28T16:42:47Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 17 bình luận cho bài viết "Thơ Xứ Nghệ hay, loạt thơ ca ngợi xứ Nghệ và tình yêu đôi lứa"
  1. Bài thơ hay lắm. Tình thơ thật ngọt ngào, sâu đậm, mang cả sự tuyệt vời của hồn quê và tình yêu đôi lứa.
  2. Bài thơ rất hay về Xứ Nghệ
    Không yêu và không hiểu nhiều miền đất con người thì k có cảm xúc như vậy!
  3. Quê mình xứ Nghệ em ơi
    Nắng mưa một thuở như lời mẹ ru
    Đã xa mấy chục mùa thu
    Bao giờ mới được vi vu quê mình?...
  4. Em có về xứ Nghệ của quê anh
    Có khúc dân ca ngọt ngào sâu lắng
    Con người quê anh tình sâu nghĩa nặng
    Mộc mạc chân thành rất đổi thân thương.
  5. Em về Xứ Nghệ quê hương
    Cho ta lỗi nhớ thân thương dạt dào
    Nhớ cha nhớ mẹ hôm nào
    Cho ta nhút mặn dưa cà quê hương
    Dù xa xôi mà vấn vương
    Tình người Xứ Nghệ muôn phương tuyệt vời
  6. Quê hương không những là chùm khế ngọt..Ai đi xa cũng nhớ về..!!
  7. Về cùng a
    Về với dòng sông uốn mình câu à ơi của mẹ
    Cánh cò bay trắng cả cánh đòng quê
    Về cùng a bên thảm vàng hoa cải
    Đã dệt nên khúc tình ca dịu dàng
    Về cùng a
    Đi bên nhau ngắm sắc tím hoa cà
    Và đàn cá tung tăng ao chiều lặng lẽ...và...
    Tay trong tay xanh mướt đồi chè...
    Chỉ thế thôi ta hạnh phúc bên nhau
    Phải không anh
    Phải k em
    Về cùng a em nhé...
  8. Quê anh có nước chè xanh
    Có tuong có nhút rất lành em ơi!
    Em về anh dẫn đi chơi
    Danh lam thắng cảnh tuyệt vời lắm thay!
    Chần chừ chi nữa em hầy
    Về đi em nhé nắm tay anh nào!
  9. Em về xứ nghệ cùng anh ,
    Đồng xanh vẫn biếc xung quanh gió lào.
    Trai trung , gái đảm thanh tao ,
    Nghệ An gian khó đã vào" ngày xưa"
    Em về anh đón- anh đưa ,
    Cùng anh trãi nghiệm chắc vừa lòng Em .
  10. Em có về xứ Nghệ với anh không
    Ngụp lặn dòng Lam cho ửng hồng đôi má
    Trời xứ Nghệ sao mà trong xanh quá
    Mải mê nhìn sẽ thương cả miền quê!
    Người xứ Nghệ chân chất lắm em nhe
    Quen nắng lửa gió lào se sắt thịt
    Việc đồng áng sớm trưa hay tối mịt
    Vẫn yêu đời yêu ví dặm ngọt thương!😄😄😄

    Làm dâu xứ Nghệ khộ lắm chệ tượng à!
  11. Em biết từ lâu quê anh nơi đó
    Em ước mơ hoài nhưng chưa được đi qua
  12. Anh đã về xứ nghệ với quê em
    Thèm nhút thèm cà hay là em đó
    Lời anh nói em nghe mà chưa tỏ
    Bởi quê mình nắng gió phải không anh
  13. Em về tìm lại kí ức xưa
    Thỏa ước nguyện của câu thề năm cũ
    Yêu thương ơi nhớ lời anh nhắn nhủ
    Xin hãy VỀ XỨ NGHỆ CÙNG ANH...

    Kí ức xưa còn lại có mong manh?
    Chợ Chùa xưa giờ này em đã tới
    Một nửa yêu thương ở nơi nào vời vợi
    Nhớ em không câu chín đợi mười chờ ...

    Tháng năm dài em gửi hết vào thơ
    Bằng thịt bằng xương đâu dễ gì hóa đá
    Tình em ấp iu hòa vào lòng sông Cả *
    Để hóa thành câu " Ví Giặm người ơi .."

    Quê Mẹ miền Trung máu thịt của em rồi
    Em biết uống chè xanh, biết ăn nhút mặn
    Em thương câu ca dao một đời lận đận
    Giông bão qua mùa, lưng Mẹ lại còng thêm...

    Em về đây khi nắng trải bên thềm
    Đã thương rồi còn thương nhiều hơn nữa
    Lặn vào câu ca trọn lời em hứa
    Em đã VỀ XỨ NGHỆ CÙNG ANH !!!

    * Sông Cả _ một tên gọi khác của sông Lam
  14. XỨ NGHỆ QUÊ EM
    Xứ Nghệ chiều nay lại đổ mưa
    Thương lắm quê em nói sao vừa
    Giá rét mưa dầm rồi nắng lửa
    Thiên tai khắc nghiệt suốt bốn mùa

    Xứ Nghệ quê em là như rứa
    Hỏi rằng anh đã hiểu hay chưa
    Không thật lòng thương xin đừng hứa
    Để Sông Lam lỡ chuyến đò đưa
  15. .......YÊU EM XỨ NGHỆ......
    Nơi xứ Nghệ tôi yêu người em gái
    Năm tháng dài khắc khoải đợi chờ trông
    Gặp một lần tôi mãi nhớ mãi mong
    Mong được một ngày ngắm sông xứ Nghệ

    Lần gặp ấy như một lời đoan thệ
    Đã theo tôi như thế hệ yêu đương
    Trái tim yêu trỗi khúc nhạc vấn vương.
    Tôi mới biết tôi thương em xứ Nghệ
  16. Thơ rất hay hình minh họa thơ mộng quá ..... Làm tôi thương nhớ về quê hương xứ nghệ vô vàng bạn ới ...
  17. Tình người Xứ Nghệ
    O có muốn mần du ( dâu) Xứ Nghệ
    Hay là anh làm rể quê tôi
    Nghệ An nổi tiếng lâu rồi
    Tình sâu nghĩa nặng tình người thiết tha

    Gái quê tui nỏ ham giàu có
    Cũng nỏ màng trưởng phó giàu sang
    Chỉ mong tình thiếp nghĩa chàng
    Trăm năm gắn bó mặn nồng sắt son

    Trai hỏi vợ nỏ ham sắc đẹp
    Mà chỉ cần cái nết đó nha
    Ai mần du rể quê ta
    Tình sâu nghĩa nặng rứa là thành đôi..

    Em xin chào các anh các chi trong hội thơ...Em quê ở Nghệ an..hiện đang làm việc tại Đài Loan..
Gửi bình luận

Sửa bài đăng