Chùm Thơ Hà Nội Tháng 5 (ảnh: internet) |
THƠ THÁNG 5 HÀ NỘI
Tuyển chọn những bài thơ viết về Tháng 5 ở Hà Nội hay nhất. Thơ là cảm nhận của tác giả về Hà Nội trong những ngày Hạ với nắng vàng chói chang. Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Hà Nội khi Hạ về, ca ngợi tình yêu đôi lứa gắn liền với Hà Nội yêu thương,..#01. (⇧)
THÁNG NĂM HÀ NỘI - Thơ: Chử Văn Hòa
Em có về Hà nội với anh không
Nắng tháng năm tô hồng lên đôi má
Đường Hà nội mùa này sao đẹp lạ
Cánh Phượng hồng gợi tả một mùa thi
Em hãy về anh sẽ chở em đi
Thăm phố cổ những khi chiều hè muộn
Phố đi bộ nếu mà em mong muốn
Nhìn dòng người như sóng cuộn nhấp nhô
Anh sẽ đưa em đi dạo quanh hồ
Tháp rùa giữa thủ đô yêu dấu ấy
Kem Tràng tiền ngon tuyệt vời là vậy
Người Tràng an em thấy đẹp hiền sao
Thành hoàng xưa anh sẽ dẫn em vào
Để chiêm ngưỡng tự hào dân nuớc Việt
Lịch sử bốn ngàn năm cùng nhau biết
Hà nội ơi tha thiết thật diệu kỳ
Và rồi đây anh sẽ đón em đi
Thăm lăng Bác những gì em mong ước
Hồ Tây yêu và bao điều thấy được
Chiều hoàng hôn trên sóng nuớc lung linh
Thủ đô yêu giữa cuộc sống thanh bình
Mọi người đều hòa mình vui đằm thắm
Em sẽ nhớ tình con người đẹp lắm
Yêu và thương là đích ngắm của đời.
Nắng tháng năm tô hồng lên đôi má
Đường Hà nội mùa này sao đẹp lạ
Cánh Phượng hồng gợi tả một mùa thi
Em hãy về anh sẽ chở em đi
Thăm phố cổ những khi chiều hè muộn
Phố đi bộ nếu mà em mong muốn
Nhìn dòng người như sóng cuộn nhấp nhô
Anh sẽ đưa em đi dạo quanh hồ
Tháp rùa giữa thủ đô yêu dấu ấy
Kem Tràng tiền ngon tuyệt vời là vậy
Người Tràng an em thấy đẹp hiền sao
Thành hoàng xưa anh sẽ dẫn em vào
Để chiêm ngưỡng tự hào dân nuớc Việt
Lịch sử bốn ngàn năm cùng nhau biết
Hà nội ơi tha thiết thật diệu kỳ
Và rồi đây anh sẽ đón em đi
Thăm lăng Bác những gì em mong ước
Hồ Tây yêu và bao điều thấy được
Chiều hoàng hôn trên sóng nuớc lung linh
Thủ đô yêu giữa cuộc sống thanh bình
Mọi người đều hòa mình vui đằm thắm
Em sẽ nhớ tình con người đẹp lắm
Yêu và thương là đích ngắm của đời.
thơ tháng 5 Hà Nội hay (ảnh: internet) |
#02. (⇧)
KHOẢNG TRỜI TỬ ĐINH HƯƠNG - Thơ: Vũ Thu Phương
Tháng năm về Hà Nội hạ đã sang
Bằng lăng tím mênh mang trong màu nắng
Bâng khuâng nhớ tháng năm ngày xa lắm
Ngọt khoảng trời sắc thắm tử đinh hương.
Hái cành hoa, ánh mắt ngập yêu thương
Anh trao em nhành đinh hương tím biếc
Nào ai biết hoa ấy màu ly biệt
Màu chia phôi, ôi màu tím ngậm ngùi ...
Tháng Năm về, anh đã mãi xa xôi
Bằng lăng tím ngút ngàn trời Hà nội
Nơi phương ấy đinh hương còn nở vội ?
Có một người về lại khoảng ngày xưa ...
Có một người về lại với giấc mơ
Giấc mơ tím màu đinh hương thơm ngát
Trong giấc mơ có bài ca anh hát
Có nụ hôn ngây ngất mối tình đầu.
Tháng năm dài phủ nỗi nhớ thêm sâu
Chiều Hà Nội tím rực màu kỷ niệm
Xa xăm quá mùa hạ xưa thương mến
Khoảng ngày xưa... xao xuyến chảy trong hồn.
Bằng lăng tím mênh mang trong màu nắng
Bâng khuâng nhớ tháng năm ngày xa lắm
Ngọt khoảng trời sắc thắm tử đinh hương.
Hái cành hoa, ánh mắt ngập yêu thương
Anh trao em nhành đinh hương tím biếc
Nào ai biết hoa ấy màu ly biệt
Màu chia phôi, ôi màu tím ngậm ngùi ...
Tháng Năm về, anh đã mãi xa xôi
Bằng lăng tím ngút ngàn trời Hà nội
Nơi phương ấy đinh hương còn nở vội ?
Có một người về lại khoảng ngày xưa ...
Có một người về lại với giấc mơ
Giấc mơ tím màu đinh hương thơm ngát
Trong giấc mơ có bài ca anh hát
Có nụ hôn ngây ngất mối tình đầu.
Tháng năm dài phủ nỗi nhớ thêm sâu
Chiều Hà Nội tím rực màu kỷ niệm
Xa xăm quá mùa hạ xưa thương mến
Khoảng ngày xưa... xao xuyến chảy trong hồn.
#03. (⇧)
HÀ NỘI ...THÁNG NĂM - Thơ: Châu Uyển Nhi
Em muốn về Hà Nội đó anh ơi
Đón tháng năm rạng ngời từng góc phố
Nhặt hạt nắng xâu dài thành chuỗi nhớ
Kết gió chiều em ghép những vần thơ
Đóa hoa Gạo còn sót lại bơ vơ
Để chờ đợi phút giao mùa rộn rã
Tháng năm sang với nụ cười hối hả
Nhánh phượng hồng tất tả đang hồi sinh
Ba sáu phố tỏa nét đẹp tươi xinh
Năm cửa ô lung linh anh có thấy?
Yêu thương lắm đôi tay ngoan run rẩy
Hà Nội ngọt ngào hây hẩy má hồng em.
Đón tháng năm rạng ngời từng góc phố
Nhặt hạt nắng xâu dài thành chuỗi nhớ
Kết gió chiều em ghép những vần thơ
Đóa hoa Gạo còn sót lại bơ vơ
Để chờ đợi phút giao mùa rộn rã
Tháng năm sang với nụ cười hối hả
Nhánh phượng hồng tất tả đang hồi sinh
Ba sáu phố tỏa nét đẹp tươi xinh
Năm cửa ô lung linh anh có thấy?
Yêu thương lắm đôi tay ngoan run rẩy
Hà Nội ngọt ngào hây hẩy má hồng em.
hoa bằng lăng tím bên cầu Thê Húc - Hà Nội (ảnh: internet) |
Tháng năm trong trẻo và đẹp đến nao lòng. Đã qua rồi những cơn mưa thầm thì của tháng tư với bầu trời u ám.
Sáng tháng năm trong veo và se se lạnh, đủ để khi ta tay ôm khít vòng eo người thương, tựa má vào bờ vai rắn chắc vẫn cảm thấy được hơi ấm nồng nàn tan vào trong nhau.
Sáng tháng năm chưa có cái nắng rát rạt của mùa hè nhưng vẫn rực lên màu đỏ chói chang của phượng vỹ, màu tím rờ rỡ thuỷ chung của bằng lăng và màu vàng dịu dàng kiêu sa của muồng hoàng yến.
Tan trong không khí trong lành buổi sáng tháng năm là mùi hương ngọt ngào thanh tao của ngọc lan, của hoa cau và các loài hoa khác tỏa ra từ những ngôi chùa cổ, những mảnh vườn xanh tốt xa xa.
Sáng tháng năm, thấp thoáng trong màu xanh của lá, những đóa sen đầu mùa đang lặng lẽ dâng hương.
Hồ Tây ơi Hồ Tây, nơi sóng và gió dập dồn trao nhau hơi thở, khiến người xa nhung nhớ đến khôn cùng...
Quả cuộc sống có những bất ngờ xảy ra và thời tiết cũng như thế. Nhưng tình cảm thì bao giờ cũng vậy, tình anh em nghĩa đồng bào không bao giờ thay đổi.
Những ngày tháng trên đất bắc với tôi, là những kỷ niệm không bao giờ quên.
Ra Hồ ủ rũ thả bóng bay chơi
Đèn loang ngỡ mắt em cười
Cành me rơi trĩu gọi mời lả lơi.