Những Status và Câu Nói Hay về Người Yêu Cũ (có thơ ngắn hay)

15/7/18
(iini.net) Bài viết này iini.net sẽ tổng hợp những status, câu nói hay viết về Người Yêu Cũ được sưu tầm từ nhiều nguồn, hi vọng sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho các bạn. Đây là chủ đề nối tiếp sau loạt thơ nhớ người yêu cũ rất hay mà iini.net đã chia sẽ.

STATUS HAY VỀ NGƯỜI CŨ..

Ta đã đi về phía không nhau xin đừng quay đầu nhìn lại. Mọi thương tổn, mất mát của ngày hôm qua hãy vùi chôn vào quá khứ, nén chặt nhớ nhung về những điều xưa cũ, để rạng rỡ bước đi trên con đường mới, con đường tương lai đầy nắng đẹp.

Ta biết điều khó quên nhất trong cuộc đời đó chính là ái tình, trái tim lưu luyến cứ không nỡ quên đi những kí ức, quá vãng xa xưa lại có dịp bộc phát khi có ai đó hỏi thăm đôi câu về người cũ, lại nhói lòng thổn thức, lại đau vì duyên mỏng, phận mờ.

Chẳng thể nở nổi một nụ cười chào nhau khi bất chợt gặp người cũ trên phố. Không phải ta muốn thế, nhưng vì mọi thứ chưa chịu biến tan cho nên lòng ta luôn đầy ắp bao điều hạnh phúc.
Gặp nhau giữa lúc chuyện cũ chưa nguôi thì làm sao có thể niềm nở cho nhau một lời han hỏi, ta sợ người cũ bảo còn thương, sợ lòng chùn xuống lại trở nên yếu đuối.

Những Status và Câu Nói Hay về Người Yêu Cũ (có thơ ngắn hay)
status hay về người yêu cũ (ảnh: internet)

Người cũ, cuộc yêu đương không trọn vẹn nên đôi ta đường ai nấy bước, cách gọi người cũ thật chẳng ai muốn chút nào. Nó cứ cắt cứa vào tim ta một chuyện đau lòng chưa xóa được. Ai nào muốn thành người cũ phải không? Những hoạch định tương lai, hoài bão, mơ ước mà người cũ đã từng đến sắp xếp lại bao bừa bộn trong trái tim, trong cuộc sống của ta xong rồi bỏ đi để mặc ta tiếc nuối.






Những lời ta viết về người cũ như một hồi ức chẳng thể bôi xóa, dù muốn hay không thì đó vẫn là một trải nghiệm mà thanh xuân ta đã trải qua, ai cũng đã từng trải qua ít nhất một mối tình không thành, để rồi trong lòng vẫn tồn tại về bóng dáng xưa kia của người ấy.
Đôi khi bắt gặp một nụ cười, một giọng nói ai đó giống người cũ, ta cũng thầm nghĩ ngợi bâng quơ, cái bóng của người cũ vô hình chung phủ vào đời ta quá lớn, khiến ta lần lữa chẳng muốn mở lòng ra đón nhận một điều mới mẻ.

Người cũ, có lẽ rồi ta cũng sẽ quên đi vì duyên số sẽ cho ta gặp gỡ người sẽ đến và luôn che chở, bảo ban cho ta trong cuộc sống, hoài niệm đẹp đẽ của thanh xuân ắt hẳn sẽ luôn trong trái tim nếu ta cố ý giữ gìn, nhưng vì ta phải sống cho tương lai nên tạm gác lại những muộn phiền xưa cũ ấy.
Xin được cám ơn người cũ, cám ơn người đã cho ta có những kỉ niệm dù đắng đau hay hạnh phúc cũng là một vốn sống tuyệt vời.
An yên nhé người đã từng tay nắm...

Quý Phương
những câu nói hay viết về người cũ
người cũ có còn nhớ những gì đã hứa? (ảnh: internet)

THƠ NGẮN HAY VIẾT VỀ NGƯỜI YÊU CŨ

(Ở đây mình chỉ chia sẽ một số bài thơ viết về Người Cũ, nếu bạn muốn xem thơ nói lên nỗi nhớ về người xưa thì xem ở chủ đề thơ nhớ người yêu cũ nhé!)

CẢM ƠN ... NGƯỜI CŨ!
Thơ: Clouds Nguyễn

Cảm ơn người... đã từng đến bên em
Tuổi chông chênh đỡ bờ vai em tựa
Cho yêu thương cùng với bao lời hứa
Làm hành trang hạnh phúc bước vào đời

Cảm ơn người... đã vẽ lên bầu trời
Một vệt sáng dẫu chỉ là rất nhỏ
Cho giấc mơ em xanh màu lá cọ
Một khoảng trời riêng em mãi khắc ghi

Cảm ơn người... đã rời bỏ em đi
Để em hiểu không có gì còn mãi
Tình yêu người dẫu chẳng còn tồn tại
Em có buồn nhưng không trách người đâu

Mảnh đời người... cũng đã lắm bể dâu
Em xót xa chẳng thể làm gì được
Bởi đôi ta đã không còn chung bước
Chỉ thầm mong và cầu nguyện cho người
Ta sẽ không... gặp lại nhau trong đời
Bởi em sợ tim mình đau thêm nữa
Người đừng trách em giận dai khó chữa
Hết yêu rồi chẳng thành bạn được đâu

Xin hãy để ...quá khứ ấy chìm sâu
Có nhớ đến... cũng chỉ là kỷ niệm
Dẫu trong tim... em còn trăn trở nỗi niềm
Cũng chỉ là... những điều... không tên tuổi./.






CÀ PHÊ CÙNG NGƯỜI CŨ
Thơ: Nhánh Rong

Anh hỏi rằng anh có thể hay không?
Chở người yêu xưa, người bạn đi dạo phố
Ghé quán cà phê nhâm nhi nhìn mưa đổ
Ôn kỉ niệm thời anh-cổ để ý nhau

Tuổi học trò vụng dại mà thương đến ngày sau
Vẫn nhớ đến nhau để giờ này gặp lại
đàn bà ghen tuông em sẽ ngại
Nhưng khi anh hỏi thì em sẽ nói chẳng sao đâu

Em biết rằng đã tới lúc nhường chỗ cho người cũ đến sau
Tình em xa chênh vênh mà tình cũ gần như gang tấc
Cảm ơn anh đã có lòng thành thật
Chỉ tiếc là anh hỏi chuyện sau khi đã xảy ra

Nếu em trả lời không thì anh cũng đã đi với người ta
Em thì ở xa làm sao mà kiểm soát
Lời nói đầu môi "nhớ em" nghe vẫn ngọt
Em nuốt cạn lời mới thấy đắng giọt cà phê

Tình mình thì xa nên môi má chẳng cận kề
Không thể như xưa cùng anh cà phê bát phố
Anh vui nhé, từ nay đã có người thế chỗ
Yên sau đã có người ngồi để dạo phố ôm eo.

status ảnh hay nói về người yêu cũ
Liệu có nên yêu lại Người Cũ? (ảnh: internet)

VIẾT CHO NGƯỜI CŨ
Thơ: Hoàng Yến

Anh ra sao rồi ...từ độ đó xa nhau
Khoảng thời gian cũng khá lâu rồi...anh nhỉ
Em cảm thấy lâu như hàng thế kỷ
Kỷ niệm xưa cũng phủ bụi ...cũ mèm

Anh ra sao rồi ...từ độ cách xa em
Người bên anh ...có cho anh hạnh phúc
Có cho anh một đàn con đông đúc
Có chăm chút anh từng phút ...từng giờ

Anh ra sao rồi ...từ độ đó đến giờ
Đường anh đi ...có thênh thang rộng mở
Có khi nào gặp khó khăn ...trắc trở
Lúc vui buồn ...ai luôn ở bên anh

Anh ra sao rồi ...có mạnh khỏe an lành
Có say giấc những đêm dài lạnh giá
Dù chúng ta đã là người xa lạ
Có khi nào ...anh nhớ lại chuyện xưa

Chuyện chúng mình đã cũ kỹ... phai mờ
Em vẫn nhớ ...và mong anh hạnh phúc
Câu hỏi đó luôn ở trong tiềm thức
Anh bây giờ ...thực sự sống ra sao

Có nhiều khi ...em nhớ đến cồn cào
Đành im lặng ...chẳng thể nào bày tỏ
Tâm sự buồn ...xin gửi vào mây gió
Chỉ mong rằng ...người nơi đó bình yên.






XIN ĐỪNG NHỚ TÔI
Thơ: Phụng Hải Đăng

Người cũ ạ xin đừng nhớ đến tôi
Bao tháng ngày trái tim côi đã chết
Còn gì nữa đôi ta đành giã biệt
Vẫy tay chào những da diết mến thương.

Người cũ ạ bởi nghiệt ngã tình trường
Thì từ nay thôi đừng vương vấn lại
Biết rằng mình cũng đã từng ân ái
Nhưng bây giờ thì mọi cái đã qua.

Người cũ ạ câu chuyện chỉ làm quà
Nhắc làm chi khi cành hoa đã nát
Nếu khi xưa đôi ta không lạnh nhạt
Thì bây giờ đâu bèo dạt mây trôi.

Người cũ ạ đừng chót lưỡi đầu môi
Kỷ niệm cũ phôi pha rồi sẽ hết
Ai đường nấy cho đời đỡ mỏi mệt
Và phí công tìm lại vết xe hoang.

Người cũ ạ còn đâu phút huy hoàng
Khi chiều về cuối trời loang màu tím
Ngồi bên nhau cùng nụ hôn ngọt lịm
Giờ đâu rồi những bịn rịn thủa nào !

Tạm biệt nhé tình cảm xưa đã trao
Với tất cả lời ngọt ngào đằm thắm
Bàn tay kia một lần buông thôi lắm
Ta trở về nơi muôn dặm nghìn trùng !

***Xem thêm: 1001 ảnh status tâm trạng buồn dành cho con gái trong tình yêu

Status làm bạn với người yêu cũ thật khó
làm bạn với người cũ thật khó! (ảnh: internet)

EM...DẪU lÀ NGƯỜI CŨ !
Thơ: Phương Vũ

Dẫu vẫn biết...em là người đã cũ.
Nụ cười duyên chưa đủ để yêu anh
Lời ngọt ngào chẳng còn được trong xanh
Nhưng vẫn muốn mang hương lành trao gửi.

Trong thực tế đời người rất ngắn ngủi
Nhưng vẫn mong gần gũi với lòng mình
Mắt luôn cười thân thiện và đẹp xinh
Gieo kết mộng nghĩa tình thêm thắm thiết.

Đời gian khó cũng chẳng màng hơn thiệt
Chỉ ước rằng yêu miết đến si mê
Và trao nhau giấc mộng thật tràn trề
Gom nhung nhớ ta cùng về mốt lối.

Dấu yêu ơi...em mong chờ anh tới
Để nồng làn ngày mới có tình thương
Và sẻ chia chung nhịp bước cung đường
Bao sóng gió đời thường tan biến hết.

Hãy bên nhé để quên đi mỏi mệt
Vui với đời trao hết cả niềm yêu
Và cùng nhau xây hạnh phúc mãi nhiều
Tựa bóng dáng với bao điều an ủi.
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Những Status và Câu Nói Hay về Người Yêu Cũ (có thơ ngắn hay) trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-07-15T08:53:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-19T01:25:25Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Những Status và Câu Nói Hay về Người Yêu Cũ (có thơ ngắn hay)"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng