Chùm thơ đón chào Mùa Thu sang với tâm trạng vui tươi, lãng mạn

4/8/18
(iini.net) Xin mời các bạn cùng đến với chùm thơ đón chào Mùa Thu sang với tâm trạng vui tươi, lãng mạn do nhiêu tác giả xướng-họa. Đây là chủ đề tiếp nối sau chùm thơ Mùa Thu đến - tạm biệt Hạ, chào đón Thu về rất là hay mà iini.net đã chia sẽ.


Tạm thời quên cái nắng gắt gao của mùa hạ để chúng ta đón chào những ánh nắng dịu nhẹ của những ngày đầu thu.

Mùa thu có những chiếc lá vàng bay bay trong gió. Mùa thu có những cơn gió heo may làm tóc em bồng bềnh, đôi má ai hồng lên trong nắng mới và cả những đôi môi ngọt ngào hé mở của những thiếu nữ.

cô gái đang cảm nhận Mùa Thu đang về
lắng nghe Mùa Thu về (ảnh: internet)

Có thể ví mùa thu cũng là mùa dành cho những lời tỏ tình ngọt ngào của các đôi trai gái đang độ tuổi đẹp nhất.

Những làn sương mỏng nhẹ nhàng phủ lên mặt nước như men tình vậy. Làm chúng ta nao nức, xao xuyến ngay cả với những người đã bước qua cái thời hò hẹn… Trong thơ ca, mùa thu cũng là chủ đề được các thi sĩ đề cập đến rất nhiều, rất tình.

Trong chuyên mục giao lưu cuối tuần hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu bài thơ SANG THU - Một bài thơ nói về sự chuyển mùa Hạ → Thu. Và ngay lúc này, Mùa Thu đã đến với tất cả chúng ta!


Bài thơ Xướng:

SANG THU

Thơ: Nguyễn Thị Bốn

Chiều ngả bóng mây vờn bay lả tả
Thu chưa về mà lá vội vàng thay
Tiết trời đang dần xoay chuyển từng ngày
Cảnh dịu mát điểm từng giây tiễn hạ

Trên cành ổi trái chín lừng thơm quá
Mối sớm mai sương mù thả giọt bay
Gió vi vu gọi thu đến nơi này
Từ vườn mận của nhà ai trĩu quả

Mùa thu đến cho cỏ cây hương lạ
Khóm cúc vàng nay cũng đã khoe bông
Ngắm trời thu tim xao xuyến phập phồng
Mọi cảnh vật bỗng nhiên thành êm ả

Không heo hắt như mùa đông lạnh giá
Không nồng nàn như cô cả ngày
Xuân Thu thơ ngây những cảm xúc trong ngần
Ôi yêu quá thu nay dần thay Hạ.

cảnh mặt hồ Mùa Thu thật đẹp
cảnh mặt hồ Mùa Thu thật đẹp (ảnh: internet)

Các bài thơ Họa:

Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #01

THU TỚI HẠ TRÔI

Thơ: Trần Bá Bích

Gió chiều nay như đang chào thu tới
Tiễn hạ rồi cây phấp phới tung bay
Áng mây trôi như cũng muốn tỏ bày
Cùng giông tố mưa về đây làm lợi

Tháng bảy ơi cho ta cùng ngóng đợi
Được ngắm nhìn được gởi những vần thơ
Được xuyến xao lại lưu luyến mong chờ
Được hát vang đứng bên bờ sông ngóng

Khát khao tình tháng bảy ơi mãi đọng
Mãi yêu rồi cho giấc mộng kề bên
Cho quê hương xanh thắm ngát lâu bền
Tiếng à ơi cất lên từ nơi mẹ

Đón thu rồi cho tâm hồn tươi trẻ
Để tuổi thơ sạch sẽ đến với trường
Hạnh phúc đẹp khi nắng tỏa vầng dương
Tương lai sáng gửi má hường thu nhỉ.


***Các bạn thân mến!, mùa thu đang về, tháng 8 cũng sắp sang. Chúng tôi xin giới thiệu bạn đọc chùm thơ tháng 8 rất hay với những sáng tác mới nhất. Các bạn đừng quên xem qua nhé!

Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #02
TÌNH THU
Thơ: Ngọc Mai

Anh có biết mùa thu đang về đó
Nắng vàng tươi trải đầy ngõ nhà em
Khi hoàng hôn lặng lẽ chốn sau thềm
Đón mát dịu và êm đềm của gió

Anh hãy về cùng em xem trăng tỏ
Trái tim em chờ anh gõ trào dâng
Bao ngày qua em chỉ thấy bâng khuâng
Chờ anh tới bàn tay nâng nhẹ bước

Đi bên anh trong em luôn có được
Mùa thu tình như mộng ước đôi ta
Sánh vai nhau nghe chim hót hoà ca
Em lộng lẫy bên vườn hoa anh ngắm

Anh đã hứa dù xa ngàn vạn dặm
Anh sẽ về để được đắm được say
Cùng bên nhau cho thỏa mộng bao ngày
Người yêu hỡi đừng đổi thay tình nhé.

cô gái bên rừng Thu đang rụng lá
cô gái bên rừng Thu đang rụng lá (ảnh: internet)

Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #03

TIỄN HẠ CHÀO THU

Thơ: Trần Bá Bích

Thu chưa về mà nỗi nhớ chênh chao
Như tiễn Hạ đi vào trong dĩ vãng
Xua tan đi âm u trời bảng lảng
Gió trong lành nóng nắng chạy rồi đây

Mưa đang về cho cây cối xum vầy
Kí ức đẹp cứ vương đầy trên lá
Giục bình minh chói chang về vội vã
Lộc chồi non hoa trái tỏa trên cành

Tiễn hạ đi thu về rạng long lanh
Bầy chim non nhảy trên cành ríu rít
Những trẻ thơ chạy nô đùa mỗi dịp
Đón trăng rằm cho bé kịp chơi vui

Tháng bảy ơi ôi xao xuyến ngậm ngùi
Đón hạnh phúc cùng chia vui thu tới
Chào tương lai cho môi trường phấn khởi
Thu đang về mang lợi lộc về trao.


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #04
MÙA THU
Thơ: Lê Gia Hoài

Có cái gì vô hình
Mỏng manh như cơn gió
Bay qua từng lối nhỏ
Gọi sắc thu tràn về.

Hạ xa rồi chẳng thể
Níu kéo lại tiếng ve
Thu cựa mình khe khẽ
Len vào khắp trời mây.

Từng chiếc lá thu bay
Mang heo may trở lại
Hương sữa bay mê mải
Cho nắng chiều hanh hao.

Bông cúc dại hôm nào
Còn ngẩn ngơ chờ đợi
Thu về thay áo mới
Rực sắc vàng miên mang.

Chỉ vì em không sang
Cho tình thêm nỗi nhớ
Thu ngập từng hơi thở
Thổn thức nỗi lòng anh.

con đường Mùa Thu thật đẹp
con đường Mùa Thu thật đẹp (ảnh: internet)

Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #05

ĐÓN THU

Thơ: Trần Bá Bích

Hạ phai nắng cứ trải vàng
Lối về bên ấy hai hàng cây xanh
Có phải em đứng đợi anh
Hay em chờ đón thu xanh bước vào

Tiễn đưa nắng rát hạ chào
Gió thu man mát chiêm bao tình nồng
Thuyền hoa đứng đợi bến sông
Em đi trẩy hội áo hồng ngày thu.


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #06

CHỚM THU !!

Thơ: Liên Vũ

Thu vừa chớm, mà mưa giăng khắp lối
Bầu trời thu ảm đạm đến tê người
Gió buồn rầu lả lướt cánh phượng rơi
Lá ngơ ngác trút đầy nơi phố vắng.

Vẫn thu ấy, mà sao lòng thấy lặng
Bước chân đi bỡ ngỡ chẳng muốn dời
Hương thu nồng ướp mái tóc buông lơi
Chiều thu vắng, giọt sầu rơi khoé mắt

Mùa thu trước, người đã xa xa lắc
Để thu buồn giọt lã chã canh thâu
Thu đến rồi,,, có thấy thu vàng đâu
Chỉ ảm đạm phủ một màu sương khói..

Chắc ngày mai, nắng thu về le lói
Tiếng chim ca lảnh lót bên hiên nhà
Hương nồng nàn, bừng tỉnh giấc mơ hoa
Mùa thu mới, tràn đầy sức sống mới!!


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #07
MƠ YÊU
Thơ: Trần Bá Bích

Ánh trăng soi sáng đêm rằm
Trung thu ngày ấy em nằm mơ yêu
Anh ơi em nhớ anh nhiều
Để rồi một sớm một chiều nhớ nhung

Giờ đây trăng lại sáng cùng
Em anh mơ mộng trùng phùng trúc mai
Tình yêu có một không hai
Ánh trăng mờ ảo đâu phai lời thề

Hai ta chung một lối về
Em mơ anh mộng trăng thê soi đường
Mơ yêu hai đứa tỏ tường
Dệt se duyên thắm yêu thương mộng lành.

chiếc lá Mùa Thu có hình trái tim
Chiếc lá Mùa Thu (ảnh: internet)

Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #08
THU CHỚM
Thơ: Huyền Mến

Em sẽ trở về khi thu chớm anh ơi
Sẽ về bên anh khi đất trời nghiêng ngả
Sẽ về bên anh khi mùa Thu ngập lá
Khi lối đi về ngập cả sắc trời hoa.

Em sẽ trở về sau bao tháng năm xa
Mưa bão, phong ba không xóa nhòa kỉ niệm
Trong trái tim em bóng anh luôn hiển hiện
Ánh mắt,nụ cười thân thiện ...mãi không nguôi.

Đã chớm thu rồi em vẫn chốn xa xôi
Như cánh chim côi sống cuộc đời cô lẻ
Lúc nhớ thương anh...lệ em rơi lặng lẽ
Day dứt tơ lòng, đau xé vỡ đôi tim.

Thu chớm rồi cơn gió thổi triền miên
Đã khiến em nhớ về miền đất hứa
Nhớ tiếng lá rơi khi mùa Thu gõ cửa
Gió thổi xạc xào...mỗi lúc ghé song thưa.

Em nhớ anh nhiều khi ngắm những cơn mưa
Ngắm chiếc lá non hứng trời mưa tơi tả
Nghe tiếng lòng em đang trào dâng, rộn rã
Thu chớm em về...ta thắm cả trời yêu.


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #09
THU ĐỢI CHỜ AI
Thơ: Minh Lê

Hạ bỡ ngỡ đón thu về trước ngõ
Khúc giao mùa quện trong gió heo may
Thoáng ngẩn ngơ lòng chợt tỉnh chợt say
Hạnh phúc cũ từng rời tay cuối hạ

Tình đã hết giờ ta làm người lạ
Hướng ngược đường mà cõi dạ còn thương
Người đi xa lòng ta cứ vấn vương
Nỗi trăn trở bao canh trường thầm lặng

Đêm trăng sáng thu về thêm trống vắng
Gửi nỗi buồn vào những áng tình thơ
Mong nơi kia ai đó vẫn đợi chờ
Hiểu nỗi nhớ gã tình khờ thuở trước

Thu đi mãi sao lòng không quên được
Đêm mưa buồn đếm nhịp bước thời gian
Tiếng mưa rơi như gõ nhịp tơ đàn
Gợi nỗi nhớ bàn tay đan nồng ấm

Mưa tý tách gieo nỗi đau thêm thấm
Thương đời mình sao phận hẩm sầu đau
Để trăng xưa giờ héo rũ nát nhàu
Câu ân ái thành nỗi đau đọng mãi

Giờ hai đứa hai phương trời xa ngái
Ước một ngày được gặp lại nơi đây
Đêm chuyển mùa hết khắc khoải vơi đầy
Tình lại thắm như châu về hợp phố ..


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #10
THU MƠ
Thơ: Thanh Thanh Nguyễn

Thu sang hoa cúc nở vàng
Hương sen thơm ngát mơ màng đợi ai
Nụ hồng chúm chím ban mai
Hương hoa sữa thoảng tóc mai hững hờ.

Phượng buồn rũ cánh ngẩn ngơ
Hạ qua ve cũng mải mê chốn nào
Tình yêu anh đã gửi trao
Yêu em từ thuở má đào môi xinh.

Tình yêu hai đứa chúng mình
Bên nhau thắm thiết nghĩa tình thủy chung
Cau trầu mời mẹ cha xin
Hai bên trao gửi thân tình đoàn viên.

Mùa xuân đôi lứa chúng mình
Kết duyên chồng vợ chung tình bên nhau.

cảnh rừng Thu tuyệt đẹp với chút nắng vàng
rừng Thu tuyệt đẹp với chút nắng vàng (ảnh: internet)

Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #11

MỘT NÉT THU VỀ

Thơ: Minh Lê

Hạ chưa qua mà thu về trước ngõ
Quả mít thơm mời đóng nõ cho tôi
Vải đong đưa mật ngọt cuối vụ rồi
Đàn tu hú đòi chia đôi quả chín

Hoa cúc vàng nở đầy sân bịn rịn
Ngóng mưa ngâu để chờ đón người về
Hàng phượng già còn mê mải trên đê
Tung hoa đỏ nhớ bạn bè chung lớp

Cây khế chín ngoài ao như ngói lợp
Quả lẫn hoa buông mật ngọt tay ai
Quất hồng bì tròn xoe chiếc mắt nai
Trong nắng sớm cùng chen vai ổi chín

Ngoài đồi vắng là cả rừng sim tím
Trọn sắc màu trung thủy thuở yêu đương
Mận mơ táo tất thảy đều khoe hương
Mùa thu đến thêm sắc hường môi má

Đêm trăng sáng mùa thu nghe rất lạ
Mây nhởn nhơ thời tiết đã giao mùa
Sương mong manh lơ đãng gió vờn đùa
Mùa yêu đến tình Ngưu Lang - Chức Nữ .

Được gặp gỡ sau cả năm giam giữ
Trái tim yêu trong nỗi nhớ đợi chờ
Mưa Ngâu về thoảng như một giấc mơ
Mùa hoa trái và tình thơ đã đến ...


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #12
Mùa thu chưa tới nhưng Liên Vũ đã cảm nhận hương sắc mùa thu đã rất gần rồi.

SẮC THU !!

Thơ: Liên Vũ

Mùa thu gõ cửa mọi nhà
Vườn thu đâu đó la đà sương tan
Nắng thu trải thảm miên man
Hương thu thơm ngát, cung đàn vương tơ

Mưa thu thánh thót ngẩn ngơ
Đêm thu thổn thức mong chờ sang canh
Dáng thu sao thấy mong manh
Trời thu trong trẻo, xanh xanh lạ thường

Chiều thu man mác dịu hương
Tình thu xao xuyến, vấn vương tơ lòng
Nàng thu đôi má ửng hồng
Hồ thu sóng sánh mênh mông đất trời..


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #13
MÙA SANG
Thơ: Nguyên Vy

Mùa vàng lá nhớ ai về đợi
Hạ ngỡ ngàng nhường lối vội đi
Vấn vương chẳng biết nói gì
Ve sầu cũng tắt tiếng khi phượng tàn

Anh chốn đó thở than hoài nghĩ
Nhớ nồng nàn những kỷ niệm qua
Miền xưa yêu mến đậm đà
Trôi vào dĩ vãng biết là mãi trông

Thu trở lại gót hồng khẽ bước
Đôi mi gầy sướt mướt lệ tuôn
Vắng ai trĩu nặng nỗi buồn
Đời không như giấc mộng suông êm đềm

Màn đêm khép mình em lặng lẽ
Nhìn mây chờ gió ghé yêu đương
Mùa sang ta mãi riêng đường
Thu vàng hiu hắt vấn vương năm nào.


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #14
THU VỀ
Thơ: Chuyen Ta

Hình như hạ muốn đi rồi
Gió lay lá rụng rơi rơi ngoài đường
Thu về cúc tỏa ngát hương
Bình minh chào đón giọt sương mát lành

Trên trời từng dải mây xanh
Nắng vàng óng ánh buông mành làm duyên
Xóm thôn cuộc sống bình yên
Hồng nhung e ấp dịu hiền làm sao

Thu yêu thương quá ngọt ngào
Đưa tay em vẫy vẫy chào hạ thương
Thu về lòng mãi nặng vương
Nhớ anh khắc khoải canh trường em mong

Thu nào tóc rối ai hong
Để rồi ghi bóng hình trong tim hồng
Anh à anh có nhớ không
Thu về ru giấc mơ nồng ngát hương.

ảnh thác nước Mùa Thu đẹp
Thác nước Mùa Thu tuyệt đẹp (ảnh: internet)

Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #15

ĐÓN THU

Thơ: Lưu Thủy

Gió xào xạc lá cây rơi lã chã
Cơn mưa rào sao đã vội dần xa
Cái nắng nóng bỗng xua tan dời dã
Mát hơn nhiều khiến lòng ta thấy lạ

Hạt mưa xuống cảnh vật thay đổi quá
Trái trên cành đang sắp ngả đầy tay
Gọi chim muông bướm lượn chơi này
Ôi mùi thơm đồi cây sai trĩu quả

Nắng dần xa cho lòng vương vấn Hạ
Phượng tươi màu nay cũng dã từng bông
Trời xanh trong mây trắng giỡn bềnh bồng
Con chim hót đón nắng hồng óng ả

Đón Thu đến tô vàng thêm sắc lá
Gợi mơ màng phút thong thả chào Xuân
Lặng nghe đây nắng nhớ Hạ vô ngần
Ôi nhanh thế đã qua dần cái nóng...


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #16
THU YÊU THƯƠNG
Thơ: Lê Ngọc Dũng

Nắng nhạt dần nhường ngọn gió thu sang
Mùa hoa cúc nồng thơm vàng mái tóc
Em hồn nhiên trong veo đôi mắt ngọc
Heo may về phủ kín góc tình êm

Có một mùa lá đổ của riêng em
Làm quyến luyến giữa màn đêm thất lạc
Cung đàn vẳng khiến hồn em ngơ ngác
Giấc phiêu bồng cũng đĩnh đạc trăng treo

Có một lần em ngước mắt nhìn theo
Làn sóng vỗ xa xa ngoài biển vắng
Nghe tiếng sáo du dương và hát tặng
Bản tình ca đầy sâu lắng về anh

Có một thời áo trắng dưới trăng thanh
Đợi sao băng ngọn bấc lành khẽ thoảng
Em xao xuyến mong anh từng năm tháng
Đôi môi này em chạng vạng gửi trao

Gửi cho anh nụ hôn gió ngọt ngào
Nhờ trăng khuyết giắt lược cài lên tóc
Mượn khúc nhạc yêu thương lòn dáng ngọc
Có một ngày chỉ một ngày cho EM !


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #17
KHÚC GIAO MÙA
Thơ: Thu Nga

Giao mùa rồi mong sao hết bão giông
Thoảng đâu đây thơm nồng hương hoa sữa
Nhớ lời yêu ai thì thầm rồi hứa
Cả đời này thắp lửa mãi bên em

Về đi anh hôn nhẹ suối tóc mềm
Và lưu luyến sau rèm bờ môi thắm
Rồi trao hết bao nồng nàn sâu đậm
Vòng tay ghì siết ấm lại hồn thơ

Sang mùa rồi đánh thức cả giấc mơ
Phương xa ơi mong chờ nhiều lắm đó
Mảnh trăng kia ai treo ngoài đầu ngõ
Có biết rằng lòng nhỏ nhớ anh không

Mùa sang rồi sương phủ kín dòng sông
Mau về nhé cho hồng thêm đôi má
Dìu bước em trên đường đời nghiệt ngã
Cũng bởi vì thật dạ phải không anh..

Mùa sang rồi mặt nước cũng trong xanh
Con tim yêu cất dành ngày sum họp.

phong cảnh Mùa Thu thật đẹp
phong cảnh Mùa Thu thật đẹp (ảnh: internet)

Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #18
GIAO MÙA
Thơ: Hàn Ngọc

Cả đất trời đang rạo rực vào thu
Cơn nắng hạ bị mây mù che phủ
Những tán lá đang chuyển mình vàng úa
Phút giao mùa đang nhảy múa hòa vang

Ta lặng thầm ngắm cảnh sắc thu sang
Gửi nỗi nhớ theo mơ màng ước nguyện
Một hình bóng làm tim ta xao xuyến
Xóa khoảng sầu trong những chuyện buồn đau

Mùa thu ơi hãy mang giấc nhiệm màu
Cho cung bậc chuốt chau hồn thi sĩ
Mùa thu đến thơ nồng nàn hương vị
Chúc cho làng thi sĩ lắm niềm vui.!


Bạn đang xem những bài thơ chào đón Mùa Thu sang, những sáng tác mới hơn sẽ được iini.net tiếp tục chia sẻ ở bên dưới. Và các bạn cũng đừng quên, trên trang iini.net của chúng tôi hiện có rất nhiều chùm thơ Mùa Thu rất hay viết cho nhiều tâm trạng khác nhau, các bạn nhớ đừng bỏ lỡ nhé!

Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #19
CHỜ NGƯỜI MỘNG ẢO
Thơ: Mạc Phương

Em đã nghe mùa thu về thổn thức.
Một lời yêu trong lồng ngực dâng trào.
Chỉ anh thôi khiến em thấy lao đao.
Khó cưỡng được sự khát khao trò chuyện.

Những bâng khuâng cứ ngân nga xao xuyến.
Nên cả ngày quyến luyến chẳng muốn xa.
Dẫu nghịch cảnh ngăn cách bởi sơn hà.
Và điều kiên bên người ta không có.

Hương mùa thu đã ngập tràn trong gió.
Như tình em bày tỏ với thời gian.
Sự mến thương cũng đầy rẫy gian nan.
Nhưng tâm tư chứa chan niềm hy vọng.

Một ánh mắt một làn môi dậy sóng.
Sẽ mãi là ước vọng ở trong mơ.
Cảm ơn đời cho em phút tình cờ.
Để yêu anh và đợi chờ ... như thật.


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #20
THƯƠNG LẮM MÙA THU
Thơ: Hoa Tigon

Hè hết chưa em hỡi
Mà thu lấp ló về
Lá trên cành vàng võ
Níu chân buồn lê thê.

Mùa thu thay áo mới
Lối xưa ngập lá vàng
Em đi đâu mà vội
Vấp khối sầu riêng mang.

Đã mấy thu rồi nhỉ
Tóc xanh cũng úa màu
Héo hon đời thiếu phụ
Khóc thương cuộc tình đau.

Thương người em gái nhỏ
Đếm lá thu đợi chờ
Người vẫn xa vời vợi
Thương lắm mùa thu ơi !

thơ mừng mùa Thu sang
cảnh đẹp mùa Thu (ảnh: internet)

Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #21
THU RƠI
Thơ: Thanh Phong

Thu vừa rơi lác đác
Bên thềm vắng chơi vơi
Em gom đầy cổ tích
Thả nhẹ xuống hiên đời

Tôi về ngang phố cũ
Khép vội cửa xuân thời
Vô tình nên bắt gặp
Một thu nằm buông lơi

Em tẽn tò e thẹn
Mắt xanh tựa màu trời
Nở nụ cười nguyên thuỷ
Cá mơ màng không bơi

Tôi thẫn thờ quên tuổi
Cơn gió cũng im lời
Em vén bầu nắng hạ
Trải thu vàng ra phơi.


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #22
THU ...
Thơ: Bình An Linh Chi

Thu đã về mang giọt nắng hanh hao
Gió vờn tóc hôn má đào thật chậm
Hai đầu cầu nỗi nhớ thương mong ngóng
Ngày em về nóng bỏng những nụ hôn

Dạ nơi đây sao lại cứ bồn chồn
Biết bao từ tả nỗi buồn xa cách
Hàng phượng héo bởi tạm xa một mạch
Sóng cũng buồn lòng em lại nhớ anh

Thu đã về sắc lá thật mong manh
Anh thương không vòng tay ôm thủa nọ
Trời Hà Thành tóc tung bay trong gió
Ánh mắt nhìn như muốn ngỏ lời yêu

Quá nửa đời để hồn dạt và phiêu
Tim hồng đập biết bao điều muốn ngỏ
Em thầm mong trọn tiếng thương chồng vợ
Xóa u buồn nức nở ở trong tim

Nàng Thu về đôi mắt khép lim dim
Tán lá xòe lay lay hương hoa cỏ
Gửi đến anh trăm ngàn điều muốn tỏ
Hẹn ngày về ngõ nhỏ đón bàn chân ...


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #23
THU NHỚ
Thơ: Hồ Anh Vũ

Hạ đã tàn nay lại chớm thu sang
Nghe trong gió thoảng mơ màng hoa bưởi
Làm ta nhớ kỷ niệm thời mới cưới
Tay nắm tay phơi phới chớm thu về.

Thu trong ngần cho hai trẻ đê mê
Cười khúc khích trao lời thề hẹn ước
Nuôi giấc mộng để cho ta có được
Mãi bên nhau một bước quyết không rời.

Nay thu buồn nên lá cũng rụng rơi
Hạnh phúc ấy..tả tơi còn đâu nữa
Chung lối mộng nay đành thôi ...lệ ứa
Hết thật rồi. ..miền hứa hẹn còn đâu.

Thu vừa sang sao lệ phải ủ sầu
Vui chưa trọn nói câu buồn da diết
Tình thắm đợm vội buông lời ly biệt
Để cho lòng rũ riệt hỡi người ơi.

Thu lòng ta hay Thu của đất trời
Tình chưa vẹn buông lơi vòng tay ấy
Thu hôm nay gợi buồn xin thôi hãy
Nén sầu kia ta lấy lại Thu hồng.


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #24
THU ĐÃ VỀ
Thơ: Vy Thúy

Thu về rồi anh có thấy gì không
Trên hè phố có đong người qua lại
Họ tay nắm cùng trao men tình ái
Anh nơi nào.. Để em phải cô đơn

Thu đã về.. Làn gió thổi từng cơn
Trời se lạnh.. Đi vào hồn băng giá
Anh hãy đến sưởi ấm lòng anh ạ
Em lạnh rồi chỉ muốn ngã vào vai

Về đi anh niềm hạnh phúc đong đầy
Vui bắt chợt cùng anh say niềm ước
Luôn khao khát thầm mong ta sẽ được
Đến một ngày mình vẹn ước kề bên

Anh hãy về vòng tay xiết dịu êm
Yêu thương mãi đắm chìm trong giấc mộng
Anh sẽ mãi ..mãi là niềm tin sống
Cuộc đời này ước vọng chỉ anh thôi.


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #25
CHỚM THU
Thơ: Bằng Lăng Tím

Thu đã chớm sang mùa rồi nhỉ
Lá trút rơi thủ thỉ cuối đường
Thương nhớ Hạ xa màu phượng vĩ
Gói hương nồng chiều tím còn vương

Em trở lại con đường năm cũ
Cội bàng già ấp ủ chồi xinh
Từ buổi ấy người đi viễn xứ
Khoảng trời mơ lẻ bóng một mình

Xin nhắn gửi tâm tình phương ấy
Giữ vẹn thề nguyên vậy trong tim
Hoa cúc nở sắc màu lộng lẫy
Nỗi nhớ anh em mãi nén ghìm

Trời xanh thẳm cánh chim bay liệng
Hót vang trời cất tiếng hoan ca
Tia nắng rọi bên thềm lúng liếng
Sợi soi gương bên giếng hiền hòa

Về anh nhé hai ta đan mộng
Nụ hôn tình cháy bỏng trên môi
Thỏa khao khát khi xưa ước vọng
Trái tim yêu dành cả anh rồi.


Thơ Đón Chào Mùa Thu Sang #26
(đang cập nhật..)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ đón chào Mùa Thu sang với tâm trạng vui tươi, lãng mạn trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-08-04T19:22:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:34:20Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Chùm thơ đón chào Mùa Thu sang với tâm trạng vui tươi, lãng mạn"
  1. Rồi bất chợt thu về trong giây lát . Bao ưu phiền xin trả hết ngày qua . Đừng nhìn em như thể đã rất xa . Vòng tay xiết và môi mềm hương cốm . Để thấm thía dẫu chỉ là linh cảm . Chút ngọt ngào huyền diệu lẫn đâu đây . Đưa nhau về trong xao xác heo may . Thèm đến khóc một bờ vai tin cậy ...
  2. Rì rào gió gọi mùa thu
    Ban mai từng giọt sương mù bay bay
    Trên cao cành lá lung lay
    Cúc vàng nở rộ điểm ngày sang thu
  3. Thơ hay quá với Thu Sang thật êm ái thướt tha dịu ngọt
Gửi bình luận

Sửa bài đăng