Chùm thơ Huế Mùa Thu hay, thơ tình xứ Huế trong tiết trời Thu lãng mạn

4/8/18
(iini.net) Bạn Nhã Trân có hỏi: "Mình đang cần tìm những bài thơ viết về Huế trong không gian Mùa Thu với những lời thơ ca ngợi vẻ đẹp của Huế Mùa Thu và tình yêu đôi lứa. Rất mong trang web iini.net hỗ trợ ạ."

Trả lời: Cám ơn Nhã Trân đã gửi yêu cầu tìm thơ viết về Xứ Huế Mùa Thu nhé. Dưới đây là những bài thơ tình mới nhất viết về Mùa Thu Xứ Huế, hi vọng sẽ làm thỏa lòng tìm kiếm của bạn.


Chùm thơ Huế Mùa Thu hay, thơ tình xứ Huế trong tiết trời Thu lãng mạn
thơ Huế Mùa Thu (ảnh: internet)

Thơ Tình Huế Mùa Thu Hay #01
HUẾ THƯƠNG..
Thơ: Nguyễn Ngọc Thủy Hằng

Trời vào thu Huế giờ se se lạnh
Chốn quê nhà chạnh nhớ bóng hình ai
Dòng Hương Giang vẫn lững lờ trôi mãi
Thiên Mụ buồn vọng lại giữa canh thâu

Còn đó ngày nào nơi bến Vân Lâu
Cùng viển khách mùa ngâu về thăm Huế
Chúc bâng khuâng một với tình dâu bể
Nay anh chưa về Huế đợi em mong

Mộ̃i chiều về Vĩ Dạ cứ ngóng trông
Khúc nam ai tự lòng câu mái đẫy
Cầu Trường Tiền chờ ai mà đứng đấy
Ngự Bình buồn..Bạch Mã tiếng chuông ngân

Thành Nội xưa vẫn lặng lẽ âm thầm
Theo năm tháng trơ gan cùng tuế nguyệt
Trường Đồng Khánh ngày chia ly tiển biệt
Nhưng bao năm vẫn tha thiết đợi anh về

Bãi Đá Gành còn đó mối tình quê
Em vẫn giữ lời thề trong chiếc nón
Về nha anh bến đò xưa em đón
Áo tím ngày nào cùng nón lá bài thơ..

Cô gái Huế trong tà áo dài trắng
cô gái Huế trong tà áo dài trắng (ảnh: internet)

Thơ Tình Huế Mùa Thu Hay #02
THU MƯA
Thơ: Lê Hoàng

Trời ảm đạm mây buồn giăng khắp lối
Thương về ai ...nghe bối rối trong lòng
Em bây chừ ! Hỏi có nhớ anh không ?
Nhìn xao xuyến giữa dòng sông đổ lệ

Góc quán nhỏ ... chỉ mình anh lặng lẽ
Ngắm mưa sầu quạnh quẽ một hình dung
Ôi mắt thu tô dáng vẻ lạnh lùng
Hồn thi sĩ mông lung về phương ấy

Không gian cũ ! Mưa thu buồn biết mấy
Cảnh não nùng sóng dậy cả tâm can
Nhớ hôm nao ... vui vẻ sánh bên nàng
Niềm hạnh phúc muôn ngàn tia hy vọng

Ta cách biệt ! Hồn anh tràn lớp sóng
Dập dìu đưa cơn mộng úa thu sầu
Em bây chừ ! Hỏi có nhớ về nhau ?
Ngày lạnh lẽo mưa nhàu thêm ký ức .



Thơ Tình Huế Mùa Thu Hay #03

HUẾ VÀO THU

Thơ: Lý Mại

Huế vào thu mưa buồn lên góc phố
Ở trong ni thương ngoài nớ là răng
Có chi mô lưu luyến việc băng trằng
Mưa như rứa mần răng mà chịu nổi

Huế vào thu sương giăng mờ che lối
Phố lên đèn đại nội củng rứa thôi
Nhớ khi xưa hình dáng mẹ đưa nôi
Lời ru nhẹ ngấm vào đời con trẻ

Huế chiều ni gió nồm lên khe khẻ
Mưa rủ sầu ướt nhẹ áo em tôi
Nón nghiêng che e thẹn nét duyên đời
Máu áo trắng rạng ngời con gái huế

Huế vào thu răng mà buồn dử rứa
Lá vàng rơi chi nữa lá vàng ơi
Phu văn lâu tiếp đón bạn gọi mời
Cửa thượng tứ đưa tôi về dĩ vảng

Dòng sông hương giữa trời thu thầm lặng
Nghe giọng hò ai vắng với ai trông
Mái chèo khua người thiếu phụ xa chồng
Thuyền lướt nhẹ xuôi dòng về bến đậu

Huế vào thu nặng lòng ai hiểu thấu
Răng rứa hèo tình bậu xót xa thương
Bên ni vui bên nớ khổ dặm trường
Sông an cựu vấn vương người viển xứ

Tia nắng mai chim bay về núi ngự
Phía tê tề mây cứ lững lờ trôi
Huế bữa ni u ám cả khung trời
Mưa thấm lạnh lòng người con xa huế.

Mưa Xứ Huế
Mưa Xứ Huế (ảnh: internet)

Thơ Tình Huế Mùa Thu Hay #04
HUẾ TRONG EM
Thơ: Châu Uyển Nhi

Em biết Huế qua lời thơ anh kể
Nghe câu hò khe khẽ lúc chiều sang
Anh nói em nghe...Huế rất mơ màng
Như ánh mắt của nàng Tôn Nữ

Chiều Sông Hương tím hoàng hôn nắm giữ
Vĩ Dạ trăng ...lòng lữ thứ hẹn thề
Bến Vân Lâu vẫn đợi bóng người về
Vuông thành nội bốn bề thôi tĩnh mịch

Anh chỉ em kia là hồ sen Tịnh
Đây Tràng tiền nối hai bờ nhớ thương
Phố dài thêm khi gót ngọc má hường
Em cung phi sánh bên người tri kỷ

Em chỉ biết mỉm cười rồi thủ thỉ
Huế là anh...cũng cần chỉ thế thôi
Em yêu anh...nên yêu Huế mất rồi
Yêu màu tím thủy chung câu chờ đợi...!

Huế mùa thu... chắc là đang hồ hởi
Để tóc huyền vời vợi một niềm mong...!



Thơ Tình Huế Mùa Thu Hay #05
HUẾ BÂY CHỪ
Thơ: Sen Hồng

Huế bây chừ đã vào thu chị ạ
Trời chiều buồn rã rích những cơn mưa
Ve cũng nghĩ ngơi sau mùa hè mệt mỏi
Trên triền đồi sim chín rồi chị ơi

Huế bây chừ Sông Hương lửng lờ trôi
Con đò nhỏ ai hò ơ mái đậy
Chị đi xa làm sao mà chị thấy
Hoàng hôn chiều Huế thật đẹp mộng mơ

Huế bây chừ trông Huế rất nên thơ
Chuyện tình xưa chị đang còn dang dở
Cầu Tràng Tiền vẫn còn đây nổi nhớ
Tiếng chuông chùa giục dã lúc chị xa

Huế bây chừ, xin nhớ câu từ tạ
Mong chị về sau vất vả ngược xuôi
Về thăm nhé nơi cuội nguồn chị ạ
Huế bây chừ, trời như đã vào thu.

mùa thu xứ Huế
mùa thu xứ Huế (ảnh: internet)

Thơ Tình Huế Mùa Thu Hay #06

NGOÀI NỚ VÀO THU

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngoài nớ mùa này chắc đã vào thu
Có lẽ Hương Giang bây chừ xanh lắm
Áo dài tím bên dòng Hương còn thắm
Em có buồn khi Huế vắng tình anh

Bến Văn Lâu mưa ngâu có giăng mành
Nón bài thơ còn chòng chành như trước
Cầu Tràng Tiền khi xưa mình sánh bước
Ngắm đò chiều đang xuôi ngược trên sông

Phượng mùa này chắc đã rụng hết bông
Có khi mô xuôi dòng về Vĩ Dạ
Trên đường đi có ghé thăm Đập Đá
Bên lối mòn khóm trúc lá che nghiêng

Muốn về thăm o gái Huế ngoan hiền
Xuôi dòng Hương trên thuyền nghe em hát
Điệu nam ai như sóng xô dào dạt
Lao xao câu hò man mác dòng trôi

Xa bao năm vẫn nhớ lắm Huế ơi
Nhớ mắt biếc nhớ một thời thơ mộng
Dòng nước xanh hai đứa mình soi bóng
Bỗng trong lòng nghe tiếng sóng nhẹ xô.



Thơ Tình Huế Mùa Thu Hay #07

BÂNG KHUÂNG MÙA THU

Thơ: Lê Hoàng

Bâng khuâng giọt nắng cuối chiều
Đong đưa vạt tím, làm phiêu dáng nàng
Sợi buồn rớt nhẹ Hương Giang
Cho thuyền khua mái mơ màng xa xăm

Bâng khuâng gót nhỏ âm thầm
Đường xưa thu úa, bao năm mịt mờ
Tình đời chẳng giống như mơ
Dịu dàng giấc mộng bên bờ môi ngoan

Bâng khuâng thu trước lỡ làng
Mà nay chẳng khác, đôi đàng cách ngăn
Đường quen dấu vết in hằn
Chỉ còn chiếc bóng lang thang một mình

Bâng khuâng gợi lại chút tình
Nhặt từng chiếc lá, thu đành bỏ rơi
Nhớ nhung tâm trí rối bời
Cách xa muôn dặm ... ta rồi về đâu ?

Bâng khuâng một mảng thu sầu
Tím chiều loang nắng mắt nâu nhạt nhoà
Thôi thì ! Lưu giữ tình xa
Trăm năm ngắn ngủi, mặn mà vẫn nguyên.


Thơ Tình Huế Mùa Thu Hay #08
(đang cập nhật..)

Chủ đề thơ Mùa Thu Xứ Huế hiện vẫn còn cập nhật những sáng tác mới bạn nhé, nếu bạn có những sáng tác về Mùa Thu Xứ Huế, xin hãy chia sẻ cùng chúng tôi ở phần bình luận bên dưới bài viết nhé.

Xin mời bạn xem tiếp chùm thơ Mùa Thu với những bài thơ hay, đong đầy cảm xúc và tâm trạng nói về Mùa Thu mà chúng tôi đã chia sẻ..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ Huế Mùa Thu hay, thơ tình xứ Huế trong tiết trời Thu lãng mạn trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-08-04T12:46:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:34:20Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Huế Mùa Thu hay, thơ tình xứ Huế trong tiết trời Thu lãng mạn"
  1. HUẾ, CHIỀU THU

    Chuông chùa Thiên Mụ thoảng ngân nga
    Gió chải bờ xanh mượt nắng tà
    Mái Đẫy ưu hoài thương bến đợi
    Trường Tiền xao xuyến nhớ người qua
    Ung dung xứ Huế lòng vời vợi
    Trầm mặc kinh thành dạ xót xa
    Aó tím mơ màng giăng các ngã
    Chiều thu in đậm bóng quê nhà
  2. TÌNH THU XỨ HUẾ !
    ( Trích-Tình Thơ Bốn Mùa:9 )


    *
    Huế ơi Ta tới đây rồi
    Ngân nga trong gió tiết Trời sang thu
    HẢI VÂN*đỉnh núi mây mù
    Tiếng chuông THIÊN MỤ*như ru cõi lòng
    *
    CỐ ĐÔ*Thành Nội người đông
    Thăm lăng TỰ ĐỨC*mà lòng nhớ nhung
    KHẢI ĐỊNH* đó cũng trập trùng
    Cây xanh hoa lá như cùng hòa ca
    *
    Ra vô phố chợ ĐÔNG BA*
    Tiếng rao mời gọi các O các Dì
    TRÀNG TIỀN* mưa nắng xá chi
    Vẩn sừng sửng đó quản gì gian lao
    *
    VÂN LÂU* như đón như chào
    Êm êm tiếng hát rì rào SÔNG HƯƠNG*
    Kể ra nổi nhớ đêm trường
    Ôi da diết quá tình thương bao ngày
    *
    Cô Em tóc xõa trâm cài
    Thướt tha trong gió áo dài bay bay
    Môi cười chúm chím thơ ngây
    Che nghiên vành nón hay hay má hồng
    *
    Chao ôi xao xuyến trong lòng
    Con tim loạn nhịp bóng hồng rồi chăng
    Phen này quyết chẵng băng khoăn
    CỐ ĐÔ* xứ Huế gửi thân phận chàng
    *
    Anh về thưa lại Mạ Cha
    Bằng lòng Em nhé qua nhà... đón dâu
    Hai Ta ý hợp tâm đầu
    Bốn mùa hương sắc trọn câu ân tình ?!!!

    Cố Đô: 16/10/2014
    ( Giang Nam Lãng Tử )
    "Đã Hạ Bút"

    (*) Đèo HẢI VÂN
    (*) Chùa THIÊN MỤ
    (*) CỐ ĐÔ Huế
    (*) Lăng TỰ ĐỨC
    (*) Lăng KHẢI ĐỊNH
    (*) Chợ ĐÔNG BA
    (*) Cầu TRÀNG TIỀN
    (*) Đỉnh VÂN LÂU
    (*) Dòng SÔNG HƯƠNG.
  3. HUẾ NÀY

    Ta đi tìm mùa thu tìm nồng nàn hương sữa
    Phố buồn tênh giọt nắng lẻ loi sầu
    Huế này , hỏi rằng , thu nơi ấy có những giọt mưa ngâu ?
    Như hà nội giãi dầu , đôi vai gầy ướt nhẹp

    Chưa một lần ta về , huế này , nàng thu có đẹp ?
    Lá có bay ? trên phố nét tâm hồn
    Giọt nắng chiều có nhuốm đỏ hoàng hôn ?
    Ngọn gió heo may có nhiều hơn không hử ?

    Huế này , mùa thu có níu giữ
    Chút cô đơn , trên khuân mặt người phụ nữ u sầu
    Để vần thơ như nghẹn đắng những thương đau
    Ta thấy , thẳm sâu tâm hồn , một nỗi buồn chếch choáng

    Ta đợi chờ mùa thu bên huế chiều một thoáng
    Để tím biếc sông hương tình của huế nồng nàn
    Có lẽ thu sắp về và nắng hạ sẽ tan
    Huế có buồn như đôi mắt của người con xứ huế.
  4. THU XỨ HUẾ
    Trời thu tản mạn bóng chiều rơi
    Mây tím giăng ngang một góc trời
    Lối củ ta về xa diệu vợi...
    Bên thềm vàng úa lá tả tơi.

    Ra đi từ độ mùa thu ấy...
    Bằng lăng tím cả trời mộng mơ
    Sông Hương hiu hắt buồn chờ đợi
    Hàng cây trút lá nhớ chơi vơi...
    ......
    Ngồi đếm thời gian nhòa mắt lệ
    Ta đã xa rồi Huế yêu ơi..!!!
  5. Ôi Huế của ta...Huế đợi chờ
    Nhớ người thôn nữ nón bài thơ
    Phất phơ tà áo màu sim tím
    Chàng trai xứ lạ ngẩn vào ngơ.
    Đẹp lắm Huế ơi! Huế mộng mơ
    Sống Hương núi Ngự ở đôi bờ
    Tràng Tiền ô thước... mười hai nhịp
    Anh trở về đây hết bơ vơ.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng