Chùm thơ Mưa Mùa Thu hay với nỗi nhớ người yêu, buồn, lãng mạn

8/7/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ viết về Mưa Mùa Thu hay với nỗi nhớ người yêu, tâm trạng buồn và lãng mạn. Đây là chủ đề nối tiếp sau bộ ảnh mưa mùa Thu rất đẹp mà iini.net đã chia sẽ.


thơ mưa mùa thu hay
thơ mưa mùa thu hay (ảnh: internet)

Mùa thu là một mùa vẫn thường được gắn liền với hình ảnh đẹp, lãng mạn và buồn nữa phải không các bạn ? Nhất là khi có những cơn mưa trút xuống khiến cho lòng người trở nên tâm trạng hơn, cảm xúc hơn!

Mưa mùa thu ! Những cơn mưa thường rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khiến cho ai đó chợt vui, chợt buồn, chợt hụt hẫng và thậm chí còn có cả sự lãng mạn nữa!

Một đôi mắt trở nên suy tư hơn, lắng đọng hơn khi nhìn những giọt mưa rơi nhè nhẹ. Dường như những kỷ niệm xưa cũ đang ùa về trong tâm thức. Có lẽ đó là một kỷ niệm buồn và đầy sự tiếc nuối.

Một đôi tình nhân che ô nắm tay nhau đi dạo phố thật lãng mạn biết bao, cái cảm giác hạnh phúc đã hiện rõ lên khuôn mặt của họ, nhất là đôi mắt - nơi mà người ta thường gọi là "cửa sổ tâm hồn ".

Một đám trẻ con đùa nghịch tắm mưa một cách vô tư, tiếng người lớn quát mắng chúng xen lẫn những tiếng mưa rơi giống như một bản nhạc giao hưởng vậy.

Mưa mùa thu với biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu cảm xúc, để rồi các nhà thơ không thể làm ngơ được mà viết lên những áng thơ vô cùng hay và sâu sắc.

Xin được trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn chùm thơ MƯA MÙA THU, với rất nhiều tâm trạng mà chắc hẳn trong mỗi chúng ta đã có lần trải qua!

thơ mưa thu buồn
thơ mưa thu buồn (ảnh: internet)

#01
MƯA LÒNG
Thơ: Dung Kim

Chiều mưa dài nơi phố nhỏ thân quen
Bên quán vắng ngoài thềm rơi từng giọt
Như bản nhạc trong lòng em thánh thót
Nhớ hôm nào giấc ngọt ngỡ ngàng trao

Chiều mưa buồn em lại nhớ hôm nao
Đêm trống vắng ngàn sao như ngưng rọi
Cứ ước mộng chờ anh về mỗi tối
Nước mắt trào cho vợi những chờ trông

Mặc sương mờ hay bão đón cơn giông
Em chỉ muốn môi hồng tô thầm lặng
Rồi sẽ nhặt hương thầm đêm thanh vắng
Gói vào lòng mà chẳng tiếc tuổi xuân.



#02

MƯA BUỒN ĐÊM THU !

Thơ: Bằng Lăng Tím

Mưa thu rả rích đêm buồn
Nỗi niềm ray rứt, bồn chồn trong ta
Tiếng rơi lộp bộp mái nhà
Nghe như từng nhịp lời ca não nùng

Đêm thu ôm gối lạnh lùng
Mưa rơi từng giọt nghe lòng lẻ loi
Giống như bản nhạc không lời
Nốt vùi trên lá, nốt hờn trong ta

Nốt thì mang đến nơi xa
Nốt thì réo rắt để mà tương tư
Gió lùa, chớp xé mây mù
Mưa đêm đơn gối tâm tư bộn bề !

chiếc lá thu vàng trong mưa
chiếc lá thu vàng trong mưa (ảnh: internet)

#03
ĐIỆP KHÚC MƯA
Thơ: Hân Gia

Mưa rơi giọt ngắn giọt dài
Mưa rơi tí tách biết ai nhớ mình !
Mưa rơi từng sợi vô tình
Mưa rơi réo rắt để mình nhớ ai !

Mưa làm lỡ giấc liêu trai
Mưa giăng từng sợi đông dài lê thê
Mưa trơn ngập cả đường về
Mưa cho lữ khách tái tê cõi lòng

Mưa trôi nước chảy thành dòng
Mưa thương bến vắng chờ trông đò chiều
Mưa buồn cảnh cũng hắt hiu
Mưa ơi ! Ta nhớ ai nhiều biết không....?

***Chùm thơ xem nhiều: Thơ mưa buồn (những bài thơ Mưa với tâm trạng buồn, nhớ người yêu đang ở xa trong mưa, hoài niệm về cơn mưa buồn bã..)

#04

MƯA CUỐI THU

Thơ: Phạm Vậng

Cuối thu rồi sao mưa nhiều anh nhỉ
Đếm mưa buồn em suy nghĩ miên man
Hạ ra đi phải chăng quá vội vàng
Để mùa thu mênh mang bao nỗi nhớ

Cánh phượng hồng còn ép trong trang vở
Chưa kịp trao tình đã lỡ đơn côi
Những giọt mưa buồn nước mắt thu rơi
Ướt đẫm cuộc tình vơi đầy kỷ niệm

Trả lại em con đường tình màu tím
Nụ hôn đầu còn ngọt lịm trên môi
Tình vừa nồng sao đã vội chia phôi
Yêu rẽ lối giữa đôi bờ thương nhớ

Bài thơ kia vẫn còn đang dang dở
Câu thiếu vần nhịp phách cũng chơi vơi
Mong anh về chúng mình lại có đôi
Để mùa thu mưa không rơi nhiều nữa...

sau cơn mưa thu
sau cơn mưa thu (ảnh: internet)

#05

MƯA BUỒN

Thơ: Lê Tuấn

Phố nhỏ mưa buồn lặng lẽ rơi
Về đâu mộng ước đã xa vời
Thu gầy ở lại vàng đôi mắt
Hạ úa rời qua sẫm khoảng trời
Chắc bởi con vần luôn bỡn cợt
Hay rằng cái tạo mãi đùa chơi
Mà nay dấu huyễn bàn chân lạc
Để những trầm kha nhuốm cuộc đời



#06

ĐÊM MƯA...!

Thơ: Lê Hòa

Đêm cuối thu...mưa buồn rơi tí tách...
Nhớ về người...bởi mình phải cách xa
Gửi yêu thương...theo cơn gió giao mùa
Mang giùm đến...bên người anh yêu mến...

Hãy nói rằng...yêu em vô bờ bến...
Em mãi là...yêu dấu của ngày xưa
Giọt mưa rơi...hay nước mắt nhạt nhòa
Đêm thao thức...òa về bao kỉ niệm...

Ngày em đi...lòng anh buồn lưu luyến...
Chẳng nói gì...chỉ xao xuyến nhìn nhau
Anh quay về...tim se thắt quặn đau
Vẫn nhớ mãi...về ngày xưa...yêu dấu..!

*** Chùm thơ xem nhiều: Thơ mùa Thu (tổng hợp những bài thơ hay viết về Mùa Thu với nhiều tâm trạng..)

cô gái đi trong mưa mùa thu
cô gái đi trong mưa mùa thu.

#07
MƯA BUỒN
Thơ: Nàng Khờ

Mưa về chạm ngõ chiều nay
Gợi buồn khung cảnh lệ dài đắng môi
Chữ yêu năm tháng đắp bồi
Mà nay phút chốc phai phôi nhạt tàn.

Mưa làm nỗi nhớ vỡ tan
Hay người bội ước...mây ngàn xót thương!?
Tình face giấc mộng vô thường
Mà ta lụy đắm tim vương hận sầu...



#08
MƯA BUỒN!!!
Thơ: Phan Thị Nhàn

Ngoài trời nhè nhẹ mưa rơi
Chạnh lòng thương nhớ một người nơi xa
Giấu đi một ánh trăng tà
Cất đi muôn ánh sao xa phương nào

Nghe mưa lòng thấy xuyến xao
Mưa luồn kẽ lá ngọt ngào trong đêm
Sợi mưa nhẹ ướt môi mềm
Thấm vào nỗi nhớ dịu êm về người

Nhớ nhiều, nhớ lắm người ơi
Ước gì có cả khoảng trời riêng ta.

cơn mưa thu về
cơn mưa thu về.

#09
KHÔNG THỂ QUÊN
Thơ: Mạc Phương

Em chập chờn trong cơn mơ dĩ vãng.
Giữa mùa thu vương vấn bóng người xưa.
Trời lác đác tặng em những hạt mưa.
Thay tiếng khóc đáy lòng đang rưng rức.

Miết mạnh tay xóa trong tim dấu mực.
Trà thời gian dấu vết bước chân ai.
Đâu có còn những buổi sớm ban mai.
Cùng ai đó tay trong tay dạo phố.

Mưa đầu mùa ẩn giấu nhiều giông tố.
Gió ngược dòng mòn mỏi những khát khao.
Mây lững thững bị gió cuốn ào ào.
Lá tả tơi trước bão đời vần vũ.

Đoạn đường xưa em lặng thầm ủ rũ.
Nhặt nhạnh từng chút kỉ niệm cỏn con.
Rắc nhớ nhung khắp nẻo con đường mòn.
Nơi yêu dấu nhạt nhòa cơn mưa đổ.

Bão số ba nước ngập tràn con phố.
Giờ tan sở anh có kịp trở về.
Dẫu không nhau...Tâm mưa bão não nề.
Chưa lúc nào em nguôi quên nơi ấy.

Em gồng mình....con đường đời vẫn vậy !



#10

MƯA THU KHÓC

Thơ: Trúc Thanh

Anh có về ghé lại lối quen xưa
Thầm nguyền rủa những cơn mưa bất chợt
Nắng chưa đủ tô hồng môi tím nhợt
Gió trêu đùa từng đợt lá thu rơi

Kẻ lom khom nhặt dĩ vãng một thời
Người im lặng đem phơi dòng ký ức
Có nỗi nhớ đẽo mòn bao nghị lực
Hỏi tim còn đủ sức để thương ai?

Tiếng mưa thu trộn lẫn tiếng thở dài
Ôm kỷ niệm tàn phai chầm chậm bước
Mặc đường rộng lối dài vai áo ướt
Mặc môi hồng mấy lượt nét son tan

Đoạn tình thơ chốt lại quá vội vàng
Chưa kịp đến thu sang ngừng lá đổ
Ai dám hứa tặng nhau lần hội ngộ
Duyên của trời, phận số của gió mây

Nay tình vơi, mai mốt chắc chi đầy
Ta lủi thủi thân gầy lau định mệnh
Người bận dạ hỏi sao hoài lơ đễnh
Sao duyên hồng đưa đến lại thờ ơ?

Môi mắt kia cất giấu nhớ nhung hờ
Tim băng giá khiến vần thơ nguội lạnh
Lối hẹn trước, nay lạ người, lạ cảnh
Mưa thu buồn ta gánh nỗi lòng đau.

mưa thu bên hồ nước
mưa thu bên hồ nước.

#11

LỜI RU CỦA GIÓ

Thơ: Hoàng Lan

Mưa, mưa ơi mưa đừng rơi nữa nhé
Để anh buồn lặng lẽ giữa đêm thu
Mưa ơi mưa sao giăng phủ mịt mù
Làm tan biến lời ru em gửi gió

Mưa cứ rơi anh một mình ngồi đó
Vẫn âm thầm mang nỗi nhớ dài thêm
Nơi phương xa em đơn bóng bên rèm
Mi đẫm ướt môi mềm giọt mưa rớt

Mưa thu rơi cứ rơi hoài không ngớt
Nỗi riêng sầu cũng thao thức cùng mưa
Đêm khuya rồi anh đã ngủ hay chưa?
Ngủ đi anh đếm giọt mưa buồn lắm

Ngủ đi anh lời ru tình say đắm
Nụ môi hồng tươi thắm mộng chiêm bao
Ngủ đi anh, anh hãy ngủ đi nào
Trong ấm êm lời thì thào của gió!



#12

MƯA THU

Thơ: Kim Chi Hà

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa,
Tưởng như đã hết Ngâu vừa đi qua,
Trời Thu bỗng chốc nhạt nhòa.
Nhìn hoa lá rụng xót xa trong lòng.

Đưa tay hứng giọt nước trong,
Thả trôi xuống cả nhớ mong một người,
Mưa làm nẫu cánh hoa tươi,
Thu tàn Đông đến hoa rơi lạnh lùng.

Xưa đem nỗi nhớ ra đong,
Nay mang nỗi nhớ thả dòng mưa rơi.
Nào trôi đi nhé thương ơi.
Để heo may gió hong nơi cõi lòng.

Ta gom khoảng trống mênh mông,
Tương tư chẳng có chất chồng trái tim
Nhẹ nhàng giấc ngủ từng đêm,
Chẳng còn trăn trở bên thềm MƯA THU.

mưa thu tưới mát vườn cây
mưa thu tưới mát vườn cây.

#13
(đang cập nhật..)

những giọt mưa thu rơi trên lá
những giọt mưa thu rơi trên lá.

Bạn vừa xem qua những bài thơ viết về cơn mưa mùa Thu trên iini.net.. hãy chia sẻ cảm xúc của bạn về cơn mưa mùa thu ở bên dưới bình luận bài viết nhé!..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ Mưa Mùa Thu hay với nỗi nhớ người yêu, buồn, lãng mạn trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-07-08T02:00:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:38:17Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Mưa Mùa Thu hay với nỗi nhớ người yêu, buồn, lãng mạn"
  1. Chiều hôm nay sao mưa buồn đến thế
    Gió bão bùng giật đỏng đảnh từng cơn
    Trời mây đen sấm chớp trút giận hờn
    Mưa gào khóc ngập tràn trong bão tố
  2. Em về trời phủ mưa giăng
    Đường quen chân cứ nhùng nhằng...nhớ thương
    Chỉ mong đâu đó bên đường
    Bóng ai đang đợi...cho vương tơ lòng!
  3. Mưa thu lúc nhặt lúc khoan
    Lời thơ như đã khóc than một thời
    Ngồi buồn nghe hạt mưa rơi
    Đúng là gợi nhớ một thời xuân xanh???
Gửi bình luận

Sửa bài đăng