Chùm thơ tình Mùa Thu lãng mạn với lời yêu thương dành cho nhau

14/7/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ Mùa Thu thật lãng mạn với những lời yêu thương gửi cho nhau. Thơ tình Mùa Thu dành cho đôi lứa đang yêu nhau thắm thiết..


Đứng trước cảnh đẹp của thiên nhiên đất trời tâm hồn ta bỗng trở nên lãng mạn hơn, yêu đời hơn, ai không từng xao xuyến lòng nhớ về người thương khi gặp một khung cảnh đẹp đến mê hồn!

Mùa Thu với tiết trời mát mẻ, cỏ cây hoa lá như đang reo đùa trước gió, từng chú bướm xinh xinh đang tung tăng bay lượn, bầu trời thì cao xanh đến diệu kỳ... Vạt vật trở nên lung linh huyền ảo. Thu đẹp quá, lãng mạn quá!

Chùm thơ tình Mùa Thu lãng mạn với lời yêu thương dành cho nhau
Chùm thơ Mùa Thu lãng mạn (ảnh: internet)

Chẳng biết tự khi nào Mùa Thu lại được gắn với mùa hẹn hò của lứa đôi, Thu có gì đặc biệt và khác lạ đến thế mà khắp các công viên từng đôi uyên ương đang ríu rít bên nhau vui đùa hạnh phúc!

Mùa Thu làm cho lòng người như da diết hơn dường như nó luôn khiến trái tim của những người yêu nhau luôn khao khát được yêu thương muốn truyền cho nhau những lời thương yêu ngọt ngào tha thiết nhất. Họ như muốn được hòa cùng thiên nhiên vạn vật, gửi gắm tấm chân tình cho một nửa của mình đến vô vàn, bất tận...!

Ta bắt gặp rất nhiều bài thơ hay và sâu lắng đến nao lòng viết về Mùa Thu và tình yêu đôi lứa. Thi hữu của chúng ta với một trái tim lãng mạn và những tâm hồn nhạy cảm đã khắc họa nên một bức tranh Thu và Tình yêu thật tuyệt vời. Tâm tư là của thi sĩ mà sao lại giống lòng mình đến thế! Phải chăng đứng trước cảnh đẹp của thiên nhiên thì trái tim ai cũng rưng rưng một niềm xúc cảm giống như nhau!
Ngọc Hân

tình thơ mùa thu lãng mạn
tình thơ Mùa Thu lãng mạn (ảnh: internet)

Thơ Tình Mùa Thu Lãng Mạn #01
DUYÊN MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Cảm ơn đời cho em được gặp anh.
Dẫu tình mong manh chỉ là ảo ảnh.
Gió hoàng hôn trong chiều thu lành lạnh.
Giữa biển người xao xuyến ánh mắt trao.

Đứng trước anh đôi má lại ửng đào.
Nhịp tim rung xốn xang trong lồng ngực.
Gió khẽ khàng đưa em về kí ức.
Nơi vòng tay anh xiết chặt ngọt ngào.

Cơn sóng lòng gợi nỗi nhớ nôn nao.
Đêm cuối hạ khát khao niềm nhung nhớ.
Hoa tình yêu mùa thu vàng nở rộ
Tháng ngày dài thổn thức mãi tình anh.

Ánh mắt anh thổi cơn gió mát lành.
Em đắm đuối vẫy vùng trong bể ái.
Đường có xa chẳng bao giờ quản ngại.
Bến tình yêu thôi thúc bước rộn ràng.

Trời vào thu mây trắng cũng mơ màng.
Đang lả lướt mơn man trên thảm cỏ.
Hương tóc nồng cả câu thơ anh ngỏ.
Giữa rừng thu vui sướng bỗng vỡ òa.

Đôi oanh tước líu lo hót sau nhà.
Niềm hạnh phúc hòa trong mây và gió.
Đợi ngày rằm khi đêm trăng sáng tỏ.
Hai trái tim kết tóc đến trăm năm.



Thơ Tình Mùa Thu Lãng Mạn #02

NỒNG NÀN THU YÊU

Thơ: Dung Kim

Mây muốn gửi nồng nàn lời hát
Tới non ngàn dào dạt hương yêu
Thu bay thổi gió mỗi chiều
Cuốn tròn mong đợi những điều mê say

Anh có thấy nơi này mưa đổ
Em ngóng nhiều chẳng đỡ chờ mong
Mây kia ướt đẫm ngập lòng
Người ơi về lại cầu vồng ước ao

Ta cùng đón ngọt ngào ước mộng
Dưới đêm rằm trăng sáng cùng bên
Trời mây quyện gió bắt đền
Cho môi nồng thắm mắt hiền tặng anh.

➥ Chùm thơ liên quan: 1001 bài thơ Tháng 8 hay, tình thơ tháng Tám mùa Thu mới nhất

đôi tình nhân đi dưới cơn mưa Thu thật lãng mạn
đôi tình nhân đi dưới cơn mưa Mùa Thu thật lãng mạn (ảnh: internet)

Thơ Tình Mùa Thu Lãng Mạn #03
TÌNH ẢO ẢNH
Thơ: Mạc Phương

Mùa thu về với khát khao rực lửa.
Rất nồng nàn và đằm thắm tình yêu.
Những vần thơ gom hết ánh nắng chiều.
Thắp ngọn lửa cuồng si trong ngây ngất.

Nỗi nhớ à, vần thơ như đường mật.
Uống từng dòng xao xuyến tận đáy tim.
Có lẽ là em chẳng thể lặng ghìm.
Dẫu biết rằng tình anh là không thể.

Em yêu anh nên thấy mình thật tệ.
Cứ khóc hoài trong chờ đợi nhớ mong.
Bao ngày qua yêu hình bóng trong lòng.
Nhưng hạnh phúc vì rất yêu anh đó.

Có thể là em nhận lầm lời ngỏ.
Nhưng thật thà tận đáy dạ tâm hồn.
Cảm ơn anh đã riết chặt môi hôn.
Tim ngạt thở trước tình yêu ảo ảnh.

Một lần thôi cơn mưa chiều chợt tạnh.
Nắng rực hồng say đắm những khát khao.
Em nhớ anh…nhớ lắm đến cồn cào.
Tình ảo ảnh sẽ theo em mãi mãi.



Thơ Tình Mùa Thu Lãng Mạn #04
GOM NẮNG CHIỀU THU
Thơ: Mạc Phương

Dấu yêu à, em chẳng thể nào quên.
Dẫu lời xưa mỏng manh như tơ nhện.
Dẫu yêu thương chẳng bao giờ cập bến.
Nhưng tim em mãi xao xuyến nhớ anh !

Nắng hạ phai chẳng còn những giọt lành.
Gió heo may gợn sóng lòng se lạnh.
Con đường tình mùa thu vàng đặc quánh.
Sắc phượng tàn vẫn lưu luyến tình phai.

Nhớ dòng tin trong mỗi sớm ban mai.
“Chúc dấu yêu ngày hôm nay vui vẻ.
Cười thật nhiều cho tâm hồn tươi trẻ.
Từng phút giây anh ao ước bên em”

Lá thu bay nhè nhẹ rớt bên thềm.
Em cứ ngỡ bước chân anh đang đến.
Hai đứa mình chụm đầu nghe nhạc sến.
Khẽ thầm thì “Anh chẳng muốn rời xa”

Dấu yêu ơi, giờ ở cạnh người ta.
Có còn thương cô gái nghèo phố núi.
Trong tim anh còn bóng em cặm cụi.
Bên bếp hồng ấm áp mái nhà tranh.

Dẫu mùa thu chẳng còn nữa nắng hanh.
Gió mơn man rừng cuối chiều xơ xác.
Phố lặng thầm con tim buồn hốc hác.
Giữa trời thu em gom nắng tìm anh.

hàng cây và dòng nước Mùa Thu thật đẹp
hàng cây và dòng nước Mùa Thu thật đẹp.

Thơ Tình Mùa Thu Lãng Mạn #05

MÙA YÊU THƯƠNG

Thơ: Bằng Lăng Tím

Có một mùa hoa nắng nhẹ nhàng rơi
Chim tấu nhạc không lời nghe rộn rã
Hoa khoe sắc hương thơm nồng lan tỏa
Con đường xưa xác lá rụng trải vàng

Gió bên thềm ru điệu khúc mùa sang
Thu đẹp lắm dịu dàng bên ô cửa
Em hạnh phúc có anh bờ vai tựa
Dệt mùa thương hai đứa thắm duyên đầu

Có môt mùa ta chẳng phải xa nhau
Cùng dạo ngắm trăng sao trên trời mộng
Chỉ giản dị mà êm đềm cuôc sống
Lửa tình yêu cháy bỏng mỗi đêm về

Chạm môi mềm nụ hôn ngọt say mê
Giữ vẹn ước lời thề không thay đổi
Cùng san sẻ chuyện vui buồn sớm tối
Ngọn lửa tình nóng hổi trái tim yêu.


Thơ Tình Mùa Thu Lãng Mạn #06
(đang cập nhật..)

Mùa Thu lá vàng
Mùa Thu lá vàng.

Mùa Thu đã đến rồi các bạn ơi
Mùa Thu đã đến rồi các bạn ơi.

Mùa Thu đẹp dịu dàng
Mùa Thu đẹp dịu dàng.

Các bạn vừa xem qua những bài thơ viết về Mùa Thu với tâm trạng vui tươi, những lời yêu thương dành cho nhau thật là tình cảm và lãng mạn. Mùa Thu thật đẹp phải không các bạn?!..

Hãy bày tỏ cảm xúc về Mùa Thu của bạn ở phần bình luận bài viết nhé!..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ tình Mùa Thu lãng mạn với lời yêu thương dành cho nhau trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-07-14T02:40:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:38:18Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Chùm thơ tình Mùa Thu lãng mạn với lời yêu thương dành cho nhau"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng