Chùm thơ viết về Xứ Huế khi Mùa Xuân về thật hay, lãng mạn nhất

1/8/18
(iini.net) NHỚ HUẾ
Thơ: Lê Hoàng

Xa phố Huế.. mấy năm rồi cách biệt
Nỗi khát khao da diết lạ lắm nì
Tết cận kề nghe dạ rối chiều ni
Thương áo tím hoen mi sầu than thở.

Xuân đất khách ...răng mà bằng đất mạ !
Bạn bè quen nhớ quá biết mô tìm ?
Tui bây chừ phiêu lạc lõng cánh chim
Vì cuộc sống đã chìm chân xứ lạ.

Đôi khi muốn trở về bên mái lá
Quê hương nghèo vất vả cảnh làm nông
Muốn bên em ! Xây đắp mối duyên nồng
Nhưng không thể chưa tròn câu hứa hẹn !

Một năm nữa ! Mùa xuân hồng đã đến
Tết quê nghèo thương mến chẳng về thăm
Mỏi mòn Ba trăn trở suốt đêm nằm
Tiếng của Mạ làm răng con chịu nỗi

Thương áo tím bên tê hờn mắt dỗi
Bến Vân Lâu chờ trỗi khúc nhạc buồn
Anh chưa về cho giọt lệ hoài tuôn
Sông Hương giận mưa nguồn về xối xả.

Ôi nhớ Huế ! Chiều ni buồn chi lạ
Mong rất nhiều.. Ba Mạ được bình yên
Gửi dòng Hương chảy hết những ưu phiền
Xuân viễn xứ lòng miên man khắc khoải.


MỘT NHÀNH MAI
Thơ: My Lê

"Tặng người yêu Huế một nhành mai "
Mong muốn mùa xuân sẽ thật dài
Tình người xứ Huế bền lâu mãi
Nguyện cầu đất nước chẳng thiên tai

" Chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết "
Tình thơ chan chứa biết bao bài
Bao người con Huế người yêu Huế
Gắn kết tình thân cảm mến tài.


NHỚ TẾT QUÊ HƯƠNG
Thơ: Hoàng Thanh Hương

Đã lâu rồi con chẳng về thăm quê
Nhớ ngày Tết xứ Huế trầm mặc tưởng
Tà áo tím sống trong tim.nuôi dưỡng
Một tình yêu, âm hưởng suốt một đời

Ở xa quê, nỗi nhớ gửi trăm nơi
Nhớ những tiếng ru hời trong đêm vắng
Đêm ba mươi nỗi nhớ càng sâu lắng
Nhớ pháo hồng bứng sáng trẻ vui reo

Nỗi nhớ nào cứ đằng đẵng đi theo
Sâu nỗi nhớ, ánh lửa reo ngày Tết
Mồng một chúc nhau, rượu nồng thấm mệt
Tiếng cười vui vang hết ngõ xa xa ...

Xứ Huế ơi ! Đi xa cứ nhớ nhà
Sông Hương réo gọi ta về hối hả
Nhành mai thắm , mắt ngời trong như đã
Như mắt em, đong cả một trời xuân

Nỗi nhớ về một ngày Tết quây quần
Hương nồng đượm, ngát xuân hồng quê mẹ
Xuân này Tết bồi hồi trong ngực trẻ
Khúc xuân nồng, khe khẽ một tiếng quê.


XUÂN NGOÀI NỚ
Thơ: Lý Mại

Xuân về ngoài nớ có vui
Trong ni nhớ lắm bùi ngùi đón xuân
Mi ơi thơ thẩn bần thần
Bựa mô bựa nấy ra sân ngó về

Cánh cò lặn lội chốn quê
Tau nay cũng rứa chán chê sài thành
Mi ơi nhớ mạ trần sanh
Năm mô xuân đến cũng đành gác lui

Răng mà lẩn lộn buồn vui
Ra giêng hết tết tới lui một mình
Xuân về bóng mạ lặng thinh
Mi ơi có biết trăng chênh đầu hồi

Hôm tê mạ gọi buồn thôi
Biết mần răng được mi ơi nát lòng
Mạ ngồi tựa cửa ngóng trông
Chờ con mòn mỏi lấy chồng xứ xa

Bông mai vàng úa sân nhà
Mâm cơm ngày tết rứa là thiếu tau
Mi ơi anh cả chị đầu
Xuân về tết đến nặng sầu mạ cha

Năm tê con gái trong nhà
Bựa ni bán gả chồng xa khó về
Mưa dầm thành Huế đất quê
Khi mô cũng rứa mai tê đở buồn.
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ viết về Xứ Huế khi Mùa Xuân về thật hay, lãng mạn nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-08-01T09:23:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:34:20Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "Chùm thơ viết về Xứ Huế khi Mùa Xuân về thật hay, lãng mạn nhất"
  1. Em sẽ trở về mùa xuân của tuổi thơ
    Để nghe khúc dân ca của chiều xuân năm ấy
    Có giọng ca cô thôn nữ ngọt ngào xứ Huế
    Hát tặng cho người lữ khách phương xa

    Sài Gòn chiều nay thật lắm mộng mơ
    Họ rất đẹp đôi trong áo dài cách tân truyền thống
    Từng nụ cười họ cho nhau đầm ấm
    Cùng đón trăng lên trong tiếng gió giao mùa

    Lại một mùa xuân về ta đón trong niềm tự hào dân tộc
    Ánh mắt rạng ngời với bao hoa lá mừng xuân
    Và anh có kịp về khi mùa xuân thắm tươi đang đợi
    Khi đất nước thanh bình đã qua thời binh lửa chiến tranh

    Mùa xuân lại về với bánh tét chưng xanh
    Trong niềm hạnh phúc có cả cha và mẹ
    Có đàn em thơ với những tiếng cười trong trèo
    Trong đại ngàn ranh giới của yên bình và những tình cảm ngọt ngào bên nhau

    PH...Xuân yên bình .....SG ...
  2. NỖI NIỀM CHI !?
    Xuân đã về, răng Đông còn quay trở lại
    Để Huế mưa hoài, mưa mãi...buồn ri
    Đêm qua trước hiên nghe gió mưa tình tự thầm thì
    Mần rớt cả nụ Mai còn sót lại
    Đông nhớ thương ai mà khóc hoài khóc mãi
    Để đá cũng buồn, lòng tui hoá ...rêu phong !
Gửi bình luận

Sửa bài đăng