Chùm thơ dành cho ai có ngày sinh nhật Tháng 10 hay, ý nghĩa nè

2/10/18
(iini.net) Những bài thơ chúc mừng sinh nhật dành cho những người sinh vào tháng 10 rất là hay và ý nghĩa. Các bạn nào sinh tháng 10 hoặc có bạn bè người thân sinh vào tháng này thì tham khảo nha. Đây là chủ đề tiếp nối loạt thơ tháng 10 hay quá trời quá đất mà iini.net đã gửi đến mọi người.


Chùm thơ dành cho ai có ngày sinh nhật Tháng 10 hay, ý nghĩa nè
Thơ Tháng 10 Sinh Nhật (ảnh: internet)

#01. ()

VIẾT CHO CÔ GÁI THÁNG MƯỜI - Thơ: Vũ Trọng Lộc

Thu dần xa lá vàng rơi xuống phố
Ai đón đưa cơn mưa đổ chiều qua
Gọi tháng mười có ngày em sinh ra
Nụ cười tươi xoá nhoà nắng mùa hạ

Ai hỏi em sao tháng mười thật lạ
Rét đầu đông chỉ nhè nhẹ lướt qua
Cúc vàng kia thì rực rỡ xoè hoa
Hương của sữa cũng diết da mong ngóng

Nay tháng mười đẹp như điều em muốn
Sức căng tràn má em thắm hồng tươi
Đôi môi xinh tỏa sáng lúc em cười
Ôi tháng mười! Thật dịu dàng anh nhỉ!

ảnh chúc mừng sinh nhật tháng 10
ảnh chúc mừng sinh nhật tháng 10 (ảnh: internet)

#02. ()

MỪNG EM SINH NHẬT THÁNG 10 - Thơ: Nguyễn Đênh

Tháng mười về anh lại nhớ tới em
Sinh nhật đến có hoa kèm lời chúc
Sang tuổi mới anh cầu em Hạnh phúc
Đẹp rạng ngời như lúc tuổi đôi mươi

Sinh nhật về chúc em rộn tiếng cười
Với bè bạn và nguời thân yêu nhé
Sinh nhật này đường xa anh chẳng ghé
Gửi đôi lời chúc vui vẻ em ơi

Quà đơn sơ chỉ có bó hoa tươi
Hoa thơm ngát anh gửi nguời anh quý
Mong tình bạn mãi mãi luôn chung thủy
Đời còn dài em chớ nghĩ ngợi chi?

Chúc cho em mãi đẹp tuổi xuân thì
Luôn hạnh phúc chẳng có gì hơn thế
Lời chúc muộn đừng trách anh em nhé
Rồi sau này anh sẽ Chúc nhiều hơn.


#03. ()

CÔ GÁI THÁNG 10 - Thơ: Nhánh Rong

Cô gái tháng Mười hay cười
Trẻ trung đơn sơ nhí nhảnh
Cô gái tháng Mười thật bảnh
Nhiều anh trộm nhớ thầm thương

Đôi khi tháng Mười lại cương
Bởi vì giữa Thu Đông đó
Thu buồn sắt se lá đỏ
Đông hờn lạnh lẽo trầm tư

Cô gái tháng Mười thích hư
Để cho các anh năn nỉ
Khi yêu tháng Mười tỉ mỉ
Thủy chung sắc tím dịu dàng

Cô gái tháng Mười điệu đàng
Áo quần giầy dép thật mốt
Giỏi giang đảm đang trụ cột
Chăm sóc ngăn nắp gia đình

Khi giận tháng Mười lặng thinh
Chẳng thèm hé môi đâu nhé
Các anh khôn ngoan nhỏ nhẹ
Thì sẽ dỗ được tháng Mười

Cô gái tháng Mười xinh tươi
Trầm tĩnh bao dung uyển chuyển
Cô gái tháng Mười lúng liếng
Tánh vui nên lắm người mê

Thêm một sinh nhật lại về
Chúc em tháng Mười thêm tuổi
Hạnh phúc niềm vui gần gũi
Dồi dào sức khỏe đẹp tươi.

***nguồn thơ: Chào tháng 10 yêu thương với những bài Thơ Tháng Mười hay nhất

ảnh hoa hồng tháng 10 sinh nhật
ảnh hoa hồng tháng 10 sinh nhật (ảnh: internet)

#04. ()

SINH NHẬT THÁNG 10 - Thơ: Quyên Ngô

Tháng Mười
nỗi nhớ nằm nghiêng
chiếc lá xoe tròn mở mắt
nắng long lanh soi rõ nụ cười
hương nồng nàn đặt lên môi gió

Tiếng khóc đầu đời
thơm từng giọt sữa
có mồ hôi cha trên cánh đồng tuổi thơ
có con diều ước mơ
bay lên trời cao lấp ló

Cánh cửa mẹ
không bao giờ khóa
nơi bình yên đón bước con về.


#05. ()

NỖI LÒNG THÁNG 10 - Thơ: Kim Anh

Tháng mười về ngồi ngắm hạt mưa rơi
Chợt nghĩ lại ngày ra đời thuở đó
Lời ba kể mình đây còn nhớ rõ
Năm tám lăm lũ lụt có ngập nhà

Cũng là ngày Mẹ chuyển bụng đau la
Nước thì lớn không thể mà đi viện
Mưa kéo mãi lũ càng thêm phát triển
Cả gia đình thấy mọi chuyện sợ lo

Cha và anh phải chống một con đò
Đi kêu Mụ về đỡ cho Mẹ đẻ
Chiếc giường lại nước vô gần mấp mé
Phải khiêng chồng hai cái để nâng cao

Rồi niềm vui cũng bỗng lại dâng trào
Một cô bé khóc chào đời giòn giã
Cả nhà thấy lòng mừng không thể tả
Trời tạnh mưa, Con Mẹ đã vuông tròn

Ôi sinh thành trong hoàng cảnh héo hon
Nên số phận giờ còn mang đau khổ
Ba hai tuổi nhưng ngồi nằm một chỗ
Ngày qua ngày sống Mẹ Bố nuôi chăm

Lòng nghĩ suy mãi lặng lẽ khóc thầm
Mà cố gắng tháng năm đều vui vẻ
Sắp sinh nhật chỉ cầu mong nhỏ bé
Ước một điều cha Mẹ được bình an.

***Đây là bài thơ của nữ tác giả Kim Anh. Bạn này bị tật ở đôi chân từ nhỏ, không đi được!..

ảnh bánh kem cầu vồng 7 màu đẹp
ảnh bánh kem cầu vồng 7 màu (ảnh: internet)

#06. ()

MỪNG SINH NHẬT VỢ THÁNG 10 - Thơ: Tân Tân

Cái ngày mình mới gặp nhau
Anh chàng lính trẻ với màu áo xanh
Em tuổi mười tám long lanh
Tình yêu ta đã sớm giành cho nhau..

Thời gian vùn vụt trôi mau
Rồi cũng tới lúc bạc đầu răng long
Vẫn hì hục tát biển đông
Dù chẳng có cạn vẫn không buông gầu

Trời cho cái số không giầu
Nhiều khi thiếu vắng cả bầu lẫn tôm
Gừng cay muối mặn bỏng mồm
Vẫn ngày cày cuốc đêm ôm nhau cười..

Cám ơn em, cám ơn đời
Yêu em yêu cả tháng mười của em.

***Tham khảo thêm: Chùm thơ Chúc mừng sinh nhật Vợ Yêu hay, ý nghĩa, hài hước


#07. ()

MỪNG SINH NHẬT BẠN THÁNG 10 - Thơ: Ngọc Nguyễn

Hôm nay vào tiết đầu đông
Tháng mười, ngày chín trong lòng mừng vui
Ngày này bốn bốn năm rồi
Bạn tôi đã khóc chào đời sinh ra

Trong niềm vui của toàn gia
Cũng như tất cả bạn xa, bạn gần
Nay xin gởi chúc bạn thân
Thêm một tuổi mới mọi phần an vui

Chúc môi luôn nở nụ cười
Gia đình hạnh phúc, trọn đời bên nhau
Chúc công danh tỏa sáng màu
Chúc lời thơ mãi gởi trao bạn bè

Chúc bạn sinh nhật vui nghe
Bên gia đình với bạn bè, người thân.

ảnh dễ thương
Mừng sinh nhật nàng tháng 10 yêu thương (ảnh: internet)

#08. ()

MỪNG SINH NHẬT NÀNG THÁNG 10 - Thơ: Nhánh Rong

Tháng Mười cười trong đáy mắt hồ Thu
Chàng gió vén mây, lén hôn Chị Hằng bẽn lẽn
Dưới boong tàu có cô nàng e thẹn
Khi người tình đang quỳ gối cầu hôn

Tháng mười Thu về có nhiều niềm vui từ trong tâm hồn
Em có anh, người tình, người hôn phu cùng chúc mừng sinh nhật
Có nến, bánh, hoa, có cả chị Hằng cùng thức
Hai đứa tựa đầu nghe biển hát ngoài xa

Nhiều tháng mười nhiều mùa thu đã trôi qua
Vẫn hạnh phúc bên nhau, vẫn yêu như ngày mới cưới
Hôm nay tháng Mười lại mừng em thêm một tuổi
Chúc em hạnh phúc vuông tròn, viên mãn đến ngày sau.


#09. ()

MỪNG SINH NHẬT CÔ GÁI THÁNG 10 - Thơ: Hồng Hạnh

Chào em nhé, cô gái tháng mười
Cô gái xinh tươi như hoa đồng nội
Hãy dừng chân, đi đâu mà vội
Cô gái sinh vào thời khắc giao mùa

Dễ tổn thương bởi những câu đùa
Nhưng không cần nhiều thời gian để chữa lành mọi thứ
Cô gái dịu dàng và hay mơ mộng nữa chứ
Thích tán gẫu và là trung tâm chú ý của mọi người

Cô gái tháng mười mộng mơ và rất hay cười
Nồng nhiệt dễ thương nhưng cũng đầy mê hoặc
Đôi lúc cô gái tháng mười đầy ưu tư và trầm mặc
Cũng hay ghen, dễ tức giận và động lòng

Cô gái tháng mười với đôi mắt sáng trong
Nhìn cuộc đời với mầu hồng rất lạ
Yêu đời, yêu người, yêu cỏ cây hóa lá
Luôn mỉm cười với sóng gió cuộc đời

Cô gái tháng mười xinh đẹp kia ơi
Hãy cứ yêu và vô tư như chú dế
Cuộc đời vốn dĩ đã an bài như thế
Đừng băn khoăn và hãy sống hết mình.

ảnh tháng 10 sinh nhật
ảnh tháng 10 sinh nhật (ảnh: internet)


#10. ()

THÁNG MƯỜI CHO EM - Thơ: Bằng Lăng Tím

Chào Thu nhé... năm tư mùa lá rụng
Ngoảnh lại nhìn tóc cũng đã bạc phai
Còn nữa đâu thuở dáng ngọc trang đài
Xuân chiều muộn đôi vai gầy bé nhỏ

Ngoài ô cửa xạc xào heo may gió
Nến lung linh sáng tỏ khắp căn phòng
Ly rượu mừng thỏa khao khát trông mong
Bánh kem ngọt hoa hồng khoe sắc thắm

Cúc đua nở sương đầu cành ướt đẫm
Tháng mười Thu hương say đắm diệu kỳ
Thả muộn phiền nhẹ nhàng bước chân đi
Gom hết lại những gì bình yên nhất

Ngày mười bảy nắng vàng tươi ướp mật
Mẹ sinh em chiu chắt sữa ngọt lành
Tiếng ru hời vọng vang cả năm canh
Mong con lớn trở thành người nhân nghĩa

Điều Mẹ dạy trong lòng con thấm thía
Tâm khắc ghi san sẻ những ân tình
Dẫu cuộc đời nhiều dâu bể ba sinh
Nguyện giữ mãi cho lòng mình trong sáng.

(đang còn cập nhật..)

Các bạn vừa xem qua những bài thơ chúc mừng sinh nhật dành cho những ai sinh vào Tháng 10. Những sáng tác mới về tháng 10 sinh nhật sẽ được mình cập nhật thường xuyên nhé.

Nếu các bạn cần hình ảnh chúc mừng sinh nhật đẹp và dễ thương thì lấy ở đây:

Và bạn ơi, đừng quên để lại lời bình luận ở bên dưới bài viết nhé. Nếu thấy hay thì share bài viết dùm mình cũng được! hihi..

Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ dành cho ai có ngày sinh nhật Tháng 10 hay, ý nghĩa nè trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-10-02T07:16:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:31:33Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 4 bình luận cho bài viết "Chùm thơ dành cho ai có ngày sinh nhật Tháng 10 hay, ý nghĩa nè"
  1. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÀNG TRAI THÁNG MƯỜI CỦA BA MẸ 🎂🎂🎂🎂🌷🌷
    *******((((( ******
    MẸ chúc con trai thêm tuổi mới luôn vững vàng trong công việc ... tuổi mới trưởng thành hơn .... Cố gắng lên con nhé dù có gặp khó khăn 👌👌👌👌 **** BA MẸ luôn bên con!
  2. SINH NHẬT
    Giây phút thiêng liêng một cuộc đời
    Mẹ cười nước mắt vụng về rơi
    Bàn tay chai sạn ba sờ khẽ
    Long lanh đôi mắt rực xa xôi

    Bao mùa nắng đổ phượng xa rời
    Ve sầu buông khẽ gọi mưa rơi
    Đã ba mươi bốn mùa Xoan ngã
    Lá đổ muôn chiều lặng lẽ trôi

    Công cha nghĩa mẹ tựa mây trời
    Ơn đức con thầm khắc ghi nơi
    Chữ nghĩa nhân tâm thầy cô dạy
    Con xin khấu tạ mãi không rời

    Chúc cho tất cả bạn trên đời
    Có ngày hai sáu thật vui tươi
    Tháng mười nhâm tuất tràn ân đức
    Cảm ơn tất cả cảm ơn đời!

    Cảm ơn cha mẹ đã cho con một hình hài giống bao người, đã nuôi nấng cho con thành người. Cảm ơn tất cả những thầy cô đã cho tôi biết được ánh sáng của công lý. Và đặc biệt cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm đến cái giây phút thiêng liêng tôi đã sinh ra đời. Xin cảm ơn và chúc tất cả mọi người an nhiên hạnh phúc.

    Trân trọng!
  3. Tặng con gái rượu sinh nhật tuổi 24 !
    Con gái...Bố chẳng bao giờ khen con được một câu...ahaaaaaaaaaaaa.
    Ừ thì hôm nay Bố khen....Chúc con tuổi mới với nhiều ước mơ hoài bão trong đời, thành công may mắn !
    -------- MẮNG YÊU----------
    Sớm nay nhìn thấy bình minh
    Tâm hồn hứng khởi cho mình trẻ ra
    Tháng mười có rất nhiều quà
    Nhưng thứ quí nhất vẫn là - Đứa Con

    Sinh ra nó được vuông tròn
    Không hề khiếm khuyết lại còn rất ngoan
    Mặc dù bố mẹ bần hàn
    Nó không oán trách hay than nửa lời

    Tuổi nhỏ nó chỉ vui chơi
    Không quấy không khóc không rời ty ra
    Lớn lên chịu khó quét nhà
    Chăm ngoan học giỏi đỗ ba bốn trường

    Thực lòng Bố rất là thương
    Nhưng chưa khen ngợi vì đường đời xa
    Roi vọt Bố lấy làm quà
    Học Ở Bà Nội Ông Cha Nhà Mình

    Hôm nay mới thấy bình minh
    Các con khôn lớn tự mình kiếm ăn
    Khen ngợi đâu có khó khăn
    Mấy câu dễ ợt con " lăn" đùng đùng

    Thế thì tính Bố rất hung
    Đập cho một phát lại khùng cả lên
    Từ nay Bố chẳng phải rên
    Không cáu không giận cũng quên tuổi già

    Sống thật khỏe mạnh đấy nha
    Muốn làm Ông Ngoại cho nhà ta vui
    Không sao mà phải úi sùi
    Giầu nghèo có số trời sui khiến mà

    Học thêm mấy món nữa nha
    Dăm điệu khiêu vũ - Vài ba nốt đàn
    Không thì Bố thấy khô khan
    Người như que củi bần hàn gì đâu

    Ăn uống đủ chất mới giầu
    Kẻo ốm ra đấy - Còn lâu thoát nghèo
    Làm gì có sức mà theo
    Cánh già bọn tớ tuy nghèo nhưng sang !

    Thanh Hải - Lệ Nguyễn .
  4. SINH NHẬTĐẾN

    Thời gian thấm thoát trôi quá nhanh
    Bốn mùa thay đổi chuyển quanh mình
    Trên cành chiếc lá cũng thay đổi
    Màu xanh đâu còn chuyển vàng chanh

    Mồng hai tháng mười lại đến rồi
    Ngồi buồn nhẩm tính tháng nằm trôi
    Sinh nhật đến rồi sang năm mới
    Cái tuổi bắt đầu xế cuộc đời

    Nhưng mà sinh nhật vẫn cứ vui
    Tuổi không còn trẻ vẫn vui cười
    Bạn bè gần xa gủi lời chúc
    Tràn ngập niềm vui nở trên môi.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng