1001 bài thơ 7 chữ viết về Mẹ thật hay, cảm động, ý nghĩa nhất

11/7/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ 7 chữ về Mẹ yêu thật hay, cảm động và ý nghĩa nhất. Tình yêu của Mẹ dành cho con to lớn vô ngần, không có gì có thể so sánh được. Hãy yêu thương Mẹ thật nhiều khi còn có thể bạn nhé!

Mẹ là tất cả những gì thiêng liêng cao quý nhất trong tâm trí của mỗi người !

Mẹ! Một tình yêu bao la vô bờ bến. Nói sao hết tấm lòng của mẹ, kể sao hết công lao dưỡng dục sinh thành!

Mẹ là người gần gũi với chúng ta nhất, bắt đầu từ dòng sữa ngọt ngào của mẹ đã nuôi ta lớn khôn, đưa ta chìm vào giấc ngủ từ những lời ru êm ái. Tình mẫu tử thiêng liêng mà không ai có thể thay thế được. Mẹ mãi là duy nhất!

Tình yêu của mẹ là thứ không thể mang ra cân đong đo đếm được mà chỉ có thể ví tình mẹ dạt dào như biển lớn, mênh mông và bao la!

Thơ 7 chữ về Mẹ
Thơ 7 chữ về Mẹ (ảnh: internet)

Cả cuộc đời mẹ đã vất vả hy sinh, hết lòng tận tụy vì con mà chưa từng đòi hỏi được nhận lại một thứ gì. Tình yêu của mẹ thiết tha, bao dung và vĩ đại biết nhường nào!

Phận làm con là phải giữ tròn đạo hiếu với đấng sinh thành, phải luôn ghi nhớ công ơn của mẹ . Tuy nhiên không phải ai cũng làm được điều đó, đâu đó vẫn có những người con không giữ được đạo lý làm người đã phụ lại tấm lòng của mẹ và khi nhận ra thì đã quá muộn màng!

Với lối viết xúc tích, bộc lộ mạnh mẽ được những cảm xúc chân thành, cháy bỏng của những người con dành cho mẹ được thể hiện rất rõ nét qua chùm thơ thất ngôn dưới đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến các bạn Chùm Thơ Thất Ngôn Viết Về Mẹ!
Ngọc Hân






THƠ 7 CHỮ: TÌNH MẸ

Thơ: Trần Hiếu

Công lao dưỡng dục lớn nhường nào
Hiếu tử cho rằng trả hết sao
Được mẹ chăm lo là diễm phúc
Ân tình có thể sánh trời cao

Muôn ngàn vất vả những chăm lo
Mỗi bước con đi duỗi mắt dò
Chẳng quản ngày đêm bao khó nhọc
Tình thương của mẹ thật vô bờ

Nặng gánh oằn vai đã bấy lâu
Dù cho nắng dãi với mưa dầu
Ba chìm bảy nổi thân rời rã
Một nắng hai sương bạc mái đầu

Lắm lúc âu sầu thức trắng đêm
Đau thương nặng gánh trĩu vai mềm
Bao năm khắc khoải thân tàn tạ
Bởi lẽ chưa từng giấc ngủ êm.

Thơ 7 chữ về Mẹ cảm động
Thơ 7 chữ về Mẹ cảm động (ảnh: internet)

THƠ 7 CHỮ: MẸ LÀ TẤT CẢ
Thơ: Lê Đình Vân

Giữa cuộc nỗi trôi nhớ Mẹ hiền
Mẹ là tất cả...là tay tiên
Là xôi nếp một, thơm bông lúa
Thoang thoảng hương cau, ngọt mía đường

Suốt cả đời người luôn yêu thương
Quê nghèo một nắng với hai sương
Thân cò lặn lội bên bờ vắng
Cuộc sống gian nan khổ dặm trường

Thân yêu sao hai tiếng mẫu từ
Tình thương chảy mãi vẫn còn dư
Biển Đông khó sánh được lòng mẹ
Non cao biết mấy kể cho vừa

Mấy chục năm trường sống nổi trôi
Hỏi sao không tóc bạc da mồi
Vết nhăn vết xếp thân còm cỏi
Thương quá là thương hỡi mẹ ơi.






BÀI THƠ: MẸ ƠI!
Thơ: Dương Tuấn

Tôi sống tha hương giữa xứ người
Vẫn dòng máu Việt chảy trong tôi
Tuổi thơ lặng lẽ trong vô cảm
Lầm lũi cô đơn ít nói cười.

Tôi hưởng hạnh phúc nhất trên đời
Từ vòng tay mẹ chẳng buông lơi
Mẹ ơi! Chỉ mẹ là duy nhất
Mẹ là niềm vui... ánh mặt trời.

Rồi một ngày kia u ám mây
Trời buồn than khóc với cỏ cây
Mẹ tôi đi mãi không về nữa
Đất lạnh hoang tàn.. mẹ nằm đây.

Mẹ đành lòng sao.. bỏ lại con
Ra đi trong lúc tuổi còn son
Chữ hiếu một ngày con chưa vẹn
Mẹ đành lòng sao... nỡ bỏ con ?

Con giờ tang tóc một màu mây
Tiếng nhạc, lời thơ sống qua ngày
Bạn bè thân hữu dăm ba đứa
Ai hiểu được lòng con đắng cay ?



THƠ 7 CHỮ: NHỚ MẸ
Thơ: Mami Vam

Cơm nghèo Mẹ nấu vậy mà ngon
Giọng nói thân thương mãi chẳng còn
Ước được sum vầy như thuở trước
Nụ cười ấm áp cõi lòng con.

Không màng đánh mất tuổi thanh xuân
Vất vã đắng cay mẹ đã từng...
Tất cả cho con không hoàn lại
Thương người khóe mắt trẻ rưng rưng.


MẸ
Thơ: Hạnh Ngọc

Trải cuộc đời nặng những lo toan
Vầng trán rộng hằn sâu vất vả
Gió sương ngang bạc màu tóc mẹ
Tháng năm dài trăng khuyết lưng cong

Gió vô tình lay ngọn lửa hồng
Thân cò lả bay qua giông tố
Quãng đường xưa vượt ngàn gian khổ
Ghép vụn lành để ấp iu con

Ánh dương tà dần xuống đầu non
Lo đêm đông lạnh tràn ngõ vắng
Sợ bấc phủ nếp nhà trầm lặng
Sợ mây che khuất dạng trăng ngà

Mong an lành trên khắp gần xa
Chữ cù lao chưa tròn ân trả
Biển bao la tạc lòng ghi dạ
Nghĩa một đời nguyện khắc tim con.


(đang cập nhật..)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ 7 chữ viết về Mẹ thật hay, cảm động, ý nghĩa nhất trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-07-11T06:03:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T16:23:53Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ 7 chữ viết về Mẹ thật hay, cảm động, ý nghĩa nhất"
  1. Con vẫn nguyện thầm mỗi đêm đêm,
    Mong sao chân cứng giữa đá mềm.
    Để con hằng ngày chăm sóc mẹ..
    Cuối đời cảm nhận chút ấm êm.
  2. Mẹ là tất cả...Đọc bài thơ...hình ảnh...làm e muốn khóc.
  3. Nay con nhận ra đã muộn màng,
    Nhớ mẹ con tìm thắp nén nhang.
    Cầu mong mẹ hiền nơi chín suối
    Được hưởng vinh phúc chốn thiên đàng.
  4. Mẹ!

    Dù mẹ làm gì? ở đâu? Cả một vòng trái đất hay ở Thế giới bên kia đi chăng nữa thì vị trí và tình thương con dành cho mẹ vẫn không thay đổi.

    Con yêu mẹ nhất trên đời!

    Ngày.... tháng... năm...
  5. các bạn làm hay và cảm động lắm mình đọc xong mình khóc luôn đó mình thích lắm
Gửi bình luận

Sửa bài đăng