Chùm thơ tình cảm Gia Đình hay với những lời yêu thương, quan tâm nhau

12/7/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ viết về tình cảm gia đình rất hay với những lời yêu thương, sự quan tâm dành cho nhau. Thơ ca ngợi tình cảm gia đình thật ý nghĩa - gia đình luôn luôn là số 1.

"Cuộc đời bạn có thể quên hàng vạn con đường nhưng có một con đường bạn không được phép quên, đó là đường về nhà".

Ngay từ thuở mới cất tiếng khóc chào đời, nhà chính là cái nôi ấm áp nhất được đan bằng vòng tay yêu thương của ông, bà, cha, mẹ và những người thân thuộc. Sẽ thật hạnh phúc cho những ai được sinh ra trong một gia đình còn đầy đủ ba thế hệ mà người ta gọi là "tam đại đồng đường". Bằng tình yêu thương đó đứa trẻ sẽ lớn dần lên và học hỏi rất nhiều điều từ kinh nghiệm sống của những người đi trước.

Chùm thơ tình cảm Gia Đình hay với những lời yêu thương, quan tâm nhau
chùm thơ tình cảm Gia Đình (ảnh: internet)

Khi đã trưởng thành, ta sẽ có thêm tổ ấm nhỏ của riêng mình. Ở đó có người bạn đời cùng ta chăm sóc những mầm non được kết tinh từ tình yêu đôi lứa. Nhà hay gia đình chính là bến đổ bình yên giúp ta vượt qua những cơn bão của cuộc đời. Tình yêu, bổn phận và trách nhiệm chính là mục tiêu để mỗi thành viên trong gia đình cùng nhau phấn đấu và gìn giữ.

Trong nhịp sống hối hả đua chen đòi hỏi ta phải dành nhiều thời gian cho công việc, cho những mối quan hệ ngoài xã hội nên có nhiều lúc ta quên lãng đi cái góc nhỏ bình yên đang chờ đợi ta trở về sau một ngày mệt mỏi với bao nhiêu lo toan vất vả.

Nhà bất luận là to hay nhỏ, chỉ cần góc bếp luôn ấm lửa, bên mâm cơm nóng cả nhà quây quần, tíu tít kể cho nhau nghe mình đã trải qua một ngày với bao buồn vui ra sao cũng đủ xua tan hết đi những mệt mỏi của đời thường.

Ngày gia đình Việt Nam chính là điểm nhấn để tôn vinh những giá trị tuyệt vời này.






Trong chùm thơ hay nhiều tác giả viết cho ngày gia đình Việt Nam ta sẽ bất chợt nhận ra những điều bình dị mà đã từng có lúc ta vô tình lãng quên. Ở đó ta còn cảm nhận được tình người, tính nhân văn sâu sắc qua những bài viết dành riêng cho những phận đời kém may mắn không có nơi chốn để trở về. Đó có thể là một cụ già bán vé số cô đơn không con cháu, một đứa bé đánh giày, bán báo mồ côi hay tiếng rao đêm của một gánh hàng rong xa nhà với kiếp sống tha phương cầu thực.

Hãy cùng chúng tôi chia sẻ những bài thơ hay, đong đầy cảm xúc ấy để hiểu thêm về giá trị tuyệt vời của hai chữ gia đình trong ngày này nhé quý độc giả thân yêu!
Diệp Ly

Gia đình luôn luôn là Nhất - là số 1
Gia đình luôn luôn là nhất - là số 1 (ảnh: internet)

HAI TIẾNG GIA ĐÌNH

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thiêng liêng hai tiếng gia đình
Nơi mọi người sống hết mình vì ta
Con cháu cha mẹ ông bà
Xung quanh tất cả đều là người thân

Cho ta cuộc sống tinh thần
Cho ta vật chất không cần nghĩ suy
Cha mẹ ta thật diệu kỳ
Yêu thương ta nhất từ khi lọt lòng

Mẹ cho ta bú ẵm bồng
Cha nuôi ta lớn tính công thế nào
Như là biển rộng trời cao
Cha làm bệ phóng dẫn vào tương lai

Vì con chẳng ngại chông gai
Cha mẹ ta đó cả hai sẵn sàng
Làm hạt cát nhỏ bên đàng
Cho ta bước tới huy hoàng quang vinh

Cho ta cuộc sống lung linh
Cho ta có một gia đình ấm êm
Bên nhau gắn bó ngày đêm
Gia đình hạnh phúc càng thêm mặn nồng.






GIA ĐÌNH LÀ CHỐN BÌNH YÊN CUỐI CHIỀU

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Em ơi giữa cuộc hồng trần
Thì ai cũng chạm một lần tử sinh
Là duyên, là nợ ba sinh
Đôi ta được gặp kết tình phu thê!

Ngày tan còn một lối về
Tựa lưng cho những bộn bề trôi xa
Mặc đời còn những trầm kha
Thì mình cũng vẫn bước qua nhẹ nhàng!

Em ơi cứ thế… dịu dàng
Chiều hong bếp lửa thành ngàn vị yêu
Cho dù bình dị... chắt chiu
Giản đơn mà lại thấy nhiều yêu thương

Ngoài kia biết mấy nhiễu nhương
Bởi vì là cõi vô thường mà em
Nhọc nhằn cơm áo bon chen
Gia đình là chốn bình yên cuối chiều!

***Bài viết xem nhiều: 1001 status ảnh về Cha Mẹ với những câu nói hay, ý nghĩa (nên xem)

gia đình là nơi ta trở về
Gia đình là nơi ta trở về (ảnh: internet)

MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT 28/06

Thơ: Hoàng Oanh

Năm nay tháng sáu vui thay
Rộn ràng hai tám đẹp ngày đoàn viên
Hàng năm đáo lệ luân truyền
Dựng xây đất nước mọi miền ấm no

Chung tay hội nhập làm cho
Mọi nhà - hạnh phúc - tự do - mạnh giàu
Gia đình là một tế bào
Góp phần cuộc sống muôn màu đẹp tươi

Hân hoan rộn rã tiếng cười
Quây quanh sum hiệp bên người thân yêu
Ai ly thân.. cảm cô liêu..
Hãy về xóa bỏ những điều đã qua

Đáp tròn nợ nước tình nhà
Sáng đời đẹp đạo thế là vinh danh
Dạy con chăm chỉ học hành
Sau này giúp nước,,nghiệp ngành tương lai !

Cần cù sáng tạo hăng say
Kiên cường bất khuất trí trai anh hùng
Ông Cha đời trước trồng vun
Thời nay ta phải chung cùng phát huy

Để rằng tiếng tốt danh ghi
Đời sau noi bước lễ nghi hơn người
Gia đình Nam Việt..muôn..nơi..
Tuyệt vời bản sắc.. rạng ngời.. sử lưu..!!






GIA ĐÌNH
Thơ: Vũ Dưỡng
(viết nhân ngày gia đình VN)

Khi đã có một gia đình
Nên biết trân quý giữ mình đấy nha
Đi đâu cũng nhớ về nhà
Nơi ấy có vợ với là có con

Tất cả phải nghĩ vuông tròn
Hạ cái tôi xuống là đòn cân vai
Vợ chồng ai đúng ai sai
Chữ yêu chữ nhịn cân đai hai người

"Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi bớt lửa cả đời không khê"
Vợ già đừng có mà chê
Biết thương biết quý con đê trường tồn

Nhớ nhé giữ một kết hôn
Gia đình hạnh phúc công ơn vun trồng
Con cái luôn phải gánh gồng
Người chồng trụ cột má hồng chăm lo

Cả hai đừng có đắn đo
Chung tay chăm bón cả kho thóc vàng
Con cái hơn cả bạc vàng
Gia sản quý giá dân làng đều khen.

Dù con có là ai đi chăng nữa thì cũng là đứa con bé bỏng của cha mẹ
Dù con có là "ông to bà lớn" thì với cha mẹ con mãi là đứa con bé bỏng (ảnh: internet)


THÂN THƯƠNG HAI TIẾNG... GIA ĐÌNH
Thơ: Nguyễn Văn Hoài

Thật thân thương gọi hai tiếng gia đình
Nơi duy nhất chốn yên bình ta đó
Hạnh phúc biết bao trong một ngôi nhà nhỏ
Đầy ắp nụ cười và có thương yêu

Về với gia đình xua hết những cô liêu
Bù đắp lại những sớm chiều mệt mỏi
Những lo toan phải hằng ngày gắng gỏi
Gạt bỏ ưu phiền va đập thói đua chen

Chẳng lo âu, ganh ghét với sang hèn
Bên tổ ấm những ngọn đèn thắp lửa
Ở nơi ấy có trái tim đôi lứa
Thắm nghĩa tình bên những đứa con ngoan

Dẫu cuộc đời còn lắm những lo toan
Chẳng dám mong đến đàng hoàng sung sướng
Hạnh phúc giản đơn là nơi ta tận hưởng
Mái ấm gia đình chẳng vướng bận chi !

gia đình luôn bao dung và che chở
Gia đình luôn bao dung và che chở (ảnh: internet)

(đang cập nhật...)
Trần Dạ Thảo
Trần Dạ Thảo
Bạn vừa xem Chùm thơ tình cảm Gia Đình hay với những lời yêu thương, quan tâm nhau trên trang web iini.net, được thành viên Trần Dạ Thảo biên tập vào lúc 2018-07-12T03:50:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:38:18Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "Chùm thơ tình cảm Gia Đình hay với những lời yêu thương, quan tâm nhau"
  1. TỔ ẤM

    Gia đình tổ ấm vạn đời vui
    Thắm nghĩa, tròn thương đủ ngọt bùi
    Có cả thăng trầm khi sóng sánh
    Tan buồn, tĩnh lặng lại cùng vui..!

    Nhân ngày gia đình Việt Nam xin kính chúc tất cả anh chị em và các bạn luôn nhiều Sức khỏe - hạnh phúc - thành công cùng với gia đình thân yêu của mình..!
  2. Mừng Ngày Gia Đình Việt Nam

    Tháng sáu hai tám ( 28/6 ) vui tươi
    Là ngày hạnh phúc người người hân hoan.
    Gia đình_Chỗ dựa tình thân
    Vợ chồng hòa thuận ân cần xiết bao!
    Trải qua bao cuộc bể dâu
    Cùng nhau hàn gắn trọn màu thủy chung...
    Những mong đạt được đỉnh chung
    Gia đình hạnh phúc quyết cùng bên nhau.
    Xây tổ ấm mãi bền lâu
    Cháu con thành đạt ta nào sá chi...

    CÔNG KHANH
Gửi bình luận

Sửa bài đăng