Chùm thơ tình yêu Quê Hương và Mẹ hay do nhiều tác giả xướng họa

12/7/18
(iini.net) Chắc chắn ai cũng biết MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG là hai hình ảnh luôn gắn bó mật thiết với nhau để các thi hữu có thể đưa ra những dòng thơ nhiều cảm xúc nhất. Mỗi khi nhớ về quê nhà là hình bóng người mẹ hiền chịu thương, chịu khó lại hiện về trong tâm trí chúng ta! Dù cho có khó khăn hay giàu sang thì ai cũng có những kỉ niệm đẹp, những dấu ấn khó phai về quê hương của mình.

  1. Quê Hương Tình Mẹ - Thơ: Thanh Hồng
  2. Mái Nhà Xưa Của Mẹ - Thơ: Hùng Thanh
  3. Mẹ Ơi - Thơ: Mai Lê
  4. Về Với Quê Mình - Thơ: Thanh Hồng
  5. Vương Vấn Quê Nhà - Thơ: Nguyên Vy
  6. Tiếng Gọi Quê Hương - Thơ: Trần Bá Bích
  7. Nhớ Nắng Quê Hương - Thơ: Thanh Hồng
  8. Hương Đồng Gió Nội - Thơ: Trần Bá Bích
  9. Quê Mẹ - Thơ: Nguyễn Tuyến
  10. Tình Quê Tình Mẹ - Thơ: Ngọc Mai
  11. Hồn Quê - Thơ: Liên Vũ
  12. Nhớ Công Sinh Thành Dưỡng Dục - Thơ: Thanh Hồng
  13. Bức Thư Gửi Mẹ - Thơ: Thanh Nga
  14. Quê Hương - Nghĩa Mẹ - Thơ: Vũ Cát
  15. Tình Quê - Thơ: Thuy Kiem
  16. Ân Đức Sinh Thành - Thơ: Thương Hoài Vũ
  17. Màu Xanh Đồng Quê - Thơ: Nguyễn Cảnh Thuận
  18. Mẹ - Thơ: Ngọc Dũng
  19. Tình Quê - Thơ: Liên Vũ
  20. Nhớ Quê - Thơ: Chuyen Ta
  21. Thương Mẹ - Thơ: Nguyễn Nho
  22. Nỗi Lòng Xa Xứ - Thơ: Nhi Uyển
  23. Hạ Về Trên Quê Hương - Thơ: Hải Thanh
  24. Việt Nam Quê Hương Tôi - Thơ: Nguyễn Châm
  25. Quê Xưa - Thơ: Nguyễn Châm
  26. Con Sẽ Về Với Quê Mẹ Yêu Thương - Thơ: Thanh Hồng
  27. Lạy Mẹ - Thơ: Nguyễn Quốc Thủ
  28. Mẹ Và Quê Hương - Thơ: Bảo Minh
  29. đang cập nhật..
  30. Bình Luận Của Bạn Đọc

"Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau"

Tình thương của mẹ thật là dịu ngọt, vì con mà có thể cam đành chịu thương, chịu khó, tủi nhục luân sẵn sàng gánh chịu những đau thương.

Tình yêu quê hương cũng là thứ tình cảm rất thiêng liêng, mỗi người khi sinh ra ai mà không có cội nguồn gốc gác, ai mà chẳng có quê nhà nơi chôn rau cắt rốn - Nơi mà những kỉ niệm từ thưở ấu thơ đã hằn sâu vào trí óc.. khi nghĩ lại thì thật là ấm lòng..

Chùm thơ tình yêu Quê Hương và Mẹ hay do nhiều tác giả xướng họa
Chùm thơ tình yêu Quê Hương và Mẹ (ảnh: internet)

Trang thơ rất vinh dự khi tuần này được bạn Thanh Hồng là người con đất Việt nhưng đang sinh sống ở nước ngoài làm chủ bút tuần này với những vần thơ thật đong đầy cảm xúc về "Tình yêu quê hương và mẹ"

Sau cùng thay mặt chủ trang thơ mến chúc tất cả các quý vị thi hữu thật nhiều niềm vui, tràn ngập yêu thương và thuận lợi trong mọi lĩnh vực và xin chúc cho buổi giao lưu thành công rực rỡ.
Trần Bá Bích


Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #01
Bài thơ Xướng:
QUÊ HƯƠNG TÌNH MẸ
Thơ: Thanh Hồng

Quê Hương mãi trong con nỗi nhớ
Là cội nguồn muôn thuở khắc in
Núi non bờ cõi giữ gìn
Con hồng cháu lạc tự tin suốt đời

Mẹ chỉ một mà thôi người hỡi
Công ơn người ai nỡ đành quên
Hình hài Cha Mẹ xây nền
Nuôi con khôn lớn ngày đêm tảo tần

Công dưỡng dục sinh thành khắc cốt
Nơi chôn rau cắt rốn quê hương
Dẫu đi trăm hướng ngàn phương
Trong con nguyện giữ yêu thương ân tình

Tròn đạo nghĩa gia đình hạnh phúc
Giữ hiếu trung chung sức dựng xây
Việt Nam sông núi đủ đầy
Mạnh giàu sánh bước đó đây tung hoành

Nhờ tiên tổ công thành danh toại
Quê Hương mình rộng trải bao la
Chúng con nguyện giữ nước nhà
Nghĩa Cha công Mẹ mãi là Quê Hương.


ảnh cô gái áo dài đi trên cánh đồng lúa
cô gái đi trên qua cánh đồng lúa quê hương (ảnh: internet)

Các bài thơ Họa:


Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #02

MÁI NHÀ XƯA CỦA MẸ

Thơ: Hùng Thanh

Ta cùng về thăm lại mái nhà tranh
Nơi cất giữ những ngọt lành yên ả
Lời ru ngọt từ cánh cò bay lả
Nay ta về tìm lại dấu chân xưa.

Bước bâng khuâng nhớ thương mấy cho vừa
Chõng tre đó những buổi trưa cha ngủ
Con bật khóc hồi tưởng ngày xưa cũ
Mo cau ơi ..quạt mát những trưa hè!

Thơ thẩn buồn con dạo dưới hàng tre
Nhớ cô bé hay rụt rè e ấp
Năm tháng cũ ...với bao điều được mất
Chỉ nơi này luôn ủ ấp hồn yêu

Quê mẹ ơi, con nhớ những sớm chiều
Vai cha mẹ gánh bao nhiêu vất vả
Mái nhà nhỏ con lớn lên từ đó
Con nghẹn ngào muốn ôm cả vào tim!



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #03
MẸ ƠI !
Thơ: Mai Lê

Con nghẹn ngào nhìn hoa Cải ven sông
Nhớ dáng Mẹ giữa cánh đồng tắt nắng
Cánh cò trắng như cuộc đời thầm lặng
Cải cứ vàng bao cay đắng Mẹ ơi !

Chiều đông về lòng con cứ chơi vơi
Thoáng hương Cải giữa một trời thương nhớ
Mùi nhang khói trên bàn thờ con ngỡ
Bóng mẹ hiền vẫn còn ở đâu đây ...

Xót xa lòng con chợt thấy mi cay
Cuộc đời mẹ đâu mấy ngày hạnh phúc
Nuôi con trẻ trong đói nghèo khổ cực
Tiễn con đi thao thức đợi con về...

Cải vẫn vàng...Mẹ đứng ngóng triền đê
Mong con trẻ chóng trở về bên Mẹ
Giấy báo tử ...hai lần ..trong đau xé
Chiến tranh mang hai con mẹ đi rồi...

Cải vàng chiều...mẹ như áng mây trôi
Góc vườn mẹ con vẫn ngồi tưởng nhớ
Đất nước đẹp trong cờ hoa rực rỡ.
Có mẹ hiền mong nhớ các con xa ...!

***Chùm thơ liên quan: Thơ quê hương (những bài thơ hay viết về quê hương với nỗi nhớ và tình yêu bao la)


Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #04

VỀ VỚI QUÊ MÌNH

Thơ: Thanh Hồng

Về đây con với quê Mẹ quê Cha
Nơi luôn có cơm dưa cà mói mặn
Sống đạm bạc mà nghĩa tình sâu nặng
Con về đây có muối mặn gừng cay

Giờ Việt Nam quê nhà đã đổi thay
Điện trường trạm hôm nay sạch đẹp lắm
Thôn xóm ngõ bà con luôn nồng ấm
Con sẻ về dẫu dãi nắng dầm mưa

Nhớ Mẹ Cha viết sao hết cho vừa
Chín tháng nặng mang con chưa trọn đạo
Công dưỡng dục lời cha thường dạy bảo
Vẫn khắc ghi mà không thế đáp đền

Phận gái theo chồng cho trọn nợ duyên
Cứ nghĩ đến bao nỗi niềm sống dậy
Quê hương tuổi thơ con luôn ở đấy
Nhớ Mẹ cha lệ tuôn chảy lòng buồn

Càng đi xa càng nhớ cội nhớ nguồn
Nhớ anh chị bạn xa gần thương mến
Nhớ đồng ruộng bãi sông bờ bến
Nhớ thương nhiều Cha Mẹ Hiền Quê Hương.

cảnh đồng lúa làng quê
cảnh đồng lúa làng quê (ảnh:internet)

Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #05

VƯƠNG VẤN QUÊ NHÀ

Thơ: Nguyên Vy

Còn khoảng ngắn thời gian gần quê mẹ
Nghe nỗi lòng buồn tẻ rối như tơ
Nghĩ thương ba sức khỏe yếu mắt mờ
Muốn ở lại trông chờ người mạnh hẳn

Con muốn thấy ba,mẹ cười tươi tắn
Tiễn bước con ra tận bến ga tàu
Không nhạt nhòa dòng lệ đổ tim đau
Tình thân đượm dạt dào sao kể hết

Bao vất vã quảng đời người mỏi mệt
Phận làm con chưa hết trả nghĩa tình
Đấng sinh thành cao thượng tựa ánh minh
Thương con trẻ một mình nơi xứ lạ

Giữ sức khỏe mẹ,ba đừng lo quá
Cầu phật cho tất cả được an lành
Vơi nỗi sầu yên giấc lúc năm canh
Thôi thanh nghẹn dỗ dành niềm lưu luyến

Rồi mai mốt khi con tàu bánh chuyển
Bỏ xa dần vùng tiếc nhớ quê hương
Biết khi nao mới được ngắm khoảng đường
Thôn xóm cũ vấn vương lòng khắc khoải..!!!



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #06

TIẾNG GỌI QUÊ HƯƠNG

Thơ: Trần Bá Bích

Quê hương ơi bao tình sâu nghĩa nặng
Rất ngọt ngào theo năm tháng khôn nguôi
Đất mẹ hiền nuôi ta lớn lên rồi
Bình minh đẹp chói chang đồi nương rẫy

Về quê hương ra cánh đồng mới thấy
Nỗi nhọc nhằn đánh thức dậy con tim
Bao khó khăn phải mách bảo ta tìm
Lời cha mẹ ta cần ghim trong trí

Về với quê chưa một lần mộng mị
Bởi miếng cơm manh áo chỉ soi đường
Anh chị em thuỳ mị với yêu thương
Còn ghi nhớ những khiêm nhường nơi mẹ

Bởi với cha có bao điều chia sẻ
Rất thủy chung nhưng mạnh mẽ vô cùng
Lời cha mẹ chan chứa chữ hạnh dung
Với quê hương nơi tương phùng yêu dấu.

***Chùm thơ liên quan: thơ 8 chữ viết về Mẹ (những bài thơ viết về Mẹ thật hay, cảm động với thể thơ bát ngôn)


Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #07

NHỚ NẮNG QUÊ HƯƠNG

Thơ: Thanh Hồng

Quê Mẹ bây giờ nắng nóng không anh
Nơi xứ lạ mưa dầm nên lạnh cóng
Em nhớ lắm cứ ra vào trông ngóng
Đợi chờ tin anh nhắn hỏi đôi lời

Anh nói rằng quê nhà nay khác rồi
Đường thôn xóm ngõ lối giờ sạch đẹp
Trường lớp học không như xưa nhỏ hẹp
Điện sáng soi thấy tôm tép lượn lờ

Anh hỏi em có còn nhớ tuổi thơ
Mình khờ dại ngây ngô vì khó khổ
Nhưng ngoan lắm chẳng so bì gây gỗ
Chưa biết yêu để cho nhận bao giờ

Nơi phương xa em nhớ lắm người ơi
Mong với ước trở về nơi xưa cũ
Vui với ruộng đồng sông ngàn rừng rú
Ta bên nhau rong ruổi hết cuộc đời.

mùi rơm rạ quê hương
mùi rơm rạ quê hương (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #08

HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI

Thơ: Trần Bá Bích

Quê hương mãi mạnh giàu sang trọng
Mảnh đất hiền đang ngóng về nơi
Đồng ngô bãi lúa ngút ngời
Có đôi trai gái vui cười đáng yêu

Hương đồng trải sớm chiều thơm ngát
Bãi phù xa vị ngọt tình quê
Mặn mà ơi những câu thề
Nay mang dấu ấn đường về cuối thôn

Quê ta đó là nguồn sinh sống
Mãi từ xưa bay bổng trời cao
À ơi tiếng mẹ hôm nào
Lời ru da diết ngọt ngào lắm thay

Niềm yêu dấu đêm ngày trông đợi
Quê hương mình đổi mới nhiều hơn
Nương dâu bãi mía xanh rờn
Đồng quê bát ngát tiếng đờn nhộn vui.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #09

QUÊ MẸ

Thơ: Nguyễn Tuyến

Về với mẹ bên dòng sông thủa nhỏ
Vẫn con đò vò võ đứng chờ trông
Vẫn Nương dâu bãi mía rộng một vùng
Vẫn giếng nước câu khoan hò bình dị

Vẫn bờ ao vườn cau giàn thiên lý
Vẫn làng trên xóm dưới rất trí tình
Vẫn bạn hiền gặp lại để hàn huyên
Bao người thân vẫn gắn liền sâu đậm

Nơi quê Mẹ, Cha cũng còn ngồi ngóng
Bữa cơm chiều đạm bạc muối cà dưa
Dù nơi đâu cuộc sống đủ dư thừa
Nhưng không bằng quê nhà còn có mẹ.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #10
TÌNH QUÊ TÌNH MẸ
Thơ: Ngọc Mai

Chùm khế ngọt trên đất mẹ quê hương
Nơi sinh ta những đêm trường giá lạnh
Lúc bên mẹ đòi quà đòi mua bánh
Võng đong đưa khi mưa tạnh gió về

Nhớ những ngày bè bạn đứng triền đê
Khi nắng dịu cánh đồng quê hóng mát
Nhìn xa xa ôi bao la bát ngát
Văng vẳng bên tai lời hát quê hương

Ôi quê hương những con đường đi học
Nhớ trường xưa như muốn khóc thành lời
Bao kỷ niệm bên bến nước đầy vơi
Cầu tre cũ cây đa già đứng đợi

Khi xa quê bao nhớ thương vời vợi
Khi trở về đã đổi mới khang trang
Ta bước đi trên đường rộng thênh thang
Thật vinh dự và đàng hoàng hạnh phúc

Tuy trưa hè vẫn còn đang nóng nực
Nhưng tình quê vẫn rạo rực mát trong
Quê hương ơi tình mẹ vẫn ước mong
Đón con về ôm vào lòng đất mẹ.

mẹ dắt con đi
mẹ dắt con đi (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #11
Quê hương và mẹ bao giờ cũng là những cảm xúc dạt dào, là cảm hứng cho thơ ca nhạc hoạ. Bài thơ Quê Hương Tình Mẹ phần nào nói lên điều đó. Liên Vũ xin góp cùng trang thơ và các thi hữu bài:
HỒN QUÊ !!
Thơ: Liên Vũ

Hồn quê ai giữ cho nhau
Cầu ao sân gạch nhuốm màu thời gian
Thu - hoa súng nở sen tàn
Xiêu xiêu dáng mẹ trong màn mưa bay.

Một đời áo vá vai gày
Chắt chiu hạt gạo nuôi bày con thơ
Để cho con có bây giờ
Mẹ nay đã chịu mắt mờ chân run

Con đi về phía núi non
Nơi ngày xưa ấy vẫn còn chân quê
Sân đình, mái ngói, nón mê
Đàn trâu gặm cỏ triền đê mỗi chiều

Xa xa vi vút sáo diều
Thả hồn con với phiêu diêu cuối trời
Như đàn cò trắng chơi vơi
Cõng mưa cõng nắng, cõng đời... HỒN QUÊ!!!



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #12
NHỚ CÔNG SINH THÀNH DƯỠNG DỤC
Thơ: Thanh Hồng

MẸ cơ cực đêm ngày lo lắng
GIÀ héo mòn Mẹ chẳng kêu than
NHƯ trời cao tựa mây ngàn
CHUỐI rau chống đói cơm dành cho con

BA vất vả và luôn dạy bảo
HƯƠNG quê nhà hiếu thảo ở ăn
NHƯ cây cổ thụ vạn năm
XÔI cơm nào đủ khó khăn chất chồng

NẾP có tẻ ước mong may mắn
MẬT cho con dãi nắng dầm mưa
NHƯ câu ví dặm đò đưa
ĐƯỜNG đời gian khổ được thua thiếu thừa

MÍA ngọt mát khi vừa nắng ấm
LAU vẫn còn lấm tấm lệ vương
MẸ GIÀ NHƯ CHUỐI BA HƯƠNG
NHƯ XÔI NẾP MẬT NHƯ ĐƯỜNG MÍA LAU.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #13
.......BỨC THƯ
GỬI MẸ !.......
Thơ: Thanh Nga

Nay con trở về thăm lại quê hương
Ôi nhớ quá kỷ niệm thương của Mẹ
Mười ba tháng tám con chưa lần kể
Mẹ sinh ra con dâu bể khó khăn

Mẹ chẳng than chi nghèo đói nhọc nhằn
Chỉ vì con - không băn khoăn đói rách
Cứ âm thầm không một lời oán trách
Mong các con được cắp sách tới trường

Nghĩ về mẹ lòng con mãi nhớ thương !
Nhìn quê hương hôm nay ôi đẹp quá !
Nhà cao tầng nhiều xe hơi mới lạ !
Xe máy vi vu thẳng đến tận nhà !

Đồng lúa mượt mà trải rộng bao la
Đàn chim lượn hát ca buổi sớm
Thu hoạch mùa giờ không còn bận rộn
Máy móc liên hoàn công nghệ văn minh

Con viết thư này cho Mẹ để báo tin
Các con cháu giờ lớn khôn mạnh khỏe
Dưới suối vàng Mẹ yên tâm Mẹ nhé
Đẹp lắm rồi tình Mẹ với quê hương !

mẹ già gánh gồng cũng vì con
mẹ già gánh gồng cũng vì con (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #14
QUÊ HƯƠNG -NGHĨA MẸ
Thơ: Vũ Cát

Quê hương một cõi đi về
Chảy trong huyết quản bộn bề thời gian
Nắng mưa đâu quản cơ hàn
Dấn thân nếm trải gian nan đã từng

Quê hương là mẹ còng lưng
Bán mặt cho đất chẳng đừng trở trăn
Mò cua bắt ốc những năm
Nuôi con khôn lớn ở ăn bằng người

Bờ tre khóm trúc vui cười
Cuốc kêu lử lựu cho đời hôm nay
Quê hương đời mẹ đắng cay
Một đời tần tảo ngày hay đêm trường

Xa quê con nặng tình thương
Ước về bên mẹ tìm đường với quê
Khói chiều lam tím bờ đê
Nhà ai vấn vít sơn khê mẹ chờ

Về quê mà dạ thẫn thờ
Bước chân lữ thứ ảo mờ bóng cha
Nhân sinh trong cõi ta bà
Cúi đầu đỉnh lễ mẹ cha vô thường

Cuộc đời nếm trải phong sương
Nỗi buồn đau đáu quê hương của mình
Hôm nay yên ấm gia đình
Ông bà cha mẹ nặng tình với con

Mẹ cho tất cả đời hơn
Sống trong nhung lụa lòng son tạc hình.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #15
TÌNH QUÊ
Thơ: Thuy Kiem

Tình quê in dấu trong tôi
Hình cha, bóng mẹ lần hồi gió sương
Bờ tre, giếng nước con đường
Đàn gà, khóm chuối thân thương hàng ngày

Đàn chim ríu rít từng bầy
Cùng xây tổ ấm nghe đầy thân yêu
Trẻ thơ vui thoả những chiều
Chơi đu, đánh khẳng, thả diều, hò la

Thanh bình trong cảnh chiều tà
Đêm về tĩnh mich chan hoà ấm êm
Người quê chân chất dịu hiền
Sẻ chia êm ấm khắp miền quê ta

Dù đi khắp mọi nẻo xa
Quê hương, tình mẹ đậm đà trong tim!



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #16
ÂN ĐỨC SINH THÀNH
Thơ: Thương Hoài Vũ

Con nhớ mãi mẹ hiền yêu dấu
Mảnh đất nghèo dù dẫu cách xa
Mái tranh xiêu quẹo hiên nhà
Quanh năm tần tảo bóng cha ra vào

Nuôi con lớn công sao kể xiết
Dạy con nên hiểu biết với đời
Thăng trầm ngày tháng đầy vơi
Ân tình cha mẹ tuyệt vời bên con

Khi sinh nở hao mòn thể xác
Ba năm trường tay quạt ấp nồng
Từng ngày dõi mắt trông mong
Nhìn con khôn lớn trong lòng vui an

Ân phụ mẫu bạc vàng sao sánh
Nghĩa cao dày nghĩ chạnh tâm này
Mong về lúc trẻ thơ ngây
Trong vòng tay mẹ hằng ngày yêu thương.

mẹ già vất vã gánh nặng đôi vai
mẹ già vất vã gánh nặng đôi vai (ảnh: internet)

Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #17

MÀU XANH ĐỒNG QUÊ

Thơ: Nguyễn Cảnh Thuận

Đồng xanh bát ngát chân trời
Ai về ngắm cảnh nơi đây thì về
Một chiều trên cánh đồng quê
Chăn trâu không biết giải dề cùng ai

Gió đưa thoang thoảng hoa lài
Hương thơm mùi lúa tốt tươi mùi bùn
Đàn trâu gặm cỏ quây quần
Đồng quê một buổi cuối xuân đầu hè

Sắc chiều lạnh vẫn se se
Thanh minh trong sáng thắm bè rau xanh
Hàng trăm lộc nở trên cành
Hoa xoan màu tím lòng đành sao đây

Một màu xanh biếc ngất ngây
Thả hồn theo gió giải bầy tình yêu
Sắc quê trong buổi chiều tà
Ai về ngắm cảnh cùng ta thì về.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #18
MẸ !
Thơ: Ngọc Dũng

MẸ là điểm tựa lòng con
GIÀ neo dáng mỏng luôn còn hẩm hiu
THÂN xanh chịu khổ bao chiều
THỂ trăm khó nhọc ắt nhiều niềm đau

HÉO khô chữ mộng không giàu
HON Đa Chẳng có , chỉ cầu được vui
MỖI ngày say đắm ngọt bùi
KHI sầu lẳng lặng giữa nồi cơm khô

GẶP ai cũng chạnh cũng ngơ
LẠI thêm tiếng nhục chỉ vờ cho qua
LÒNG đau mãi úa dương tà
CON thương mẹ mãi tiếng ca đầu lòng

NGHẸN vì giọt máu còn trong
NGÀO thêm chút kẹo đã hơn suối mòn
MẸ GIÀ THÂN THỂ HÉO HON
MỖI KHI GẶP LẠI LÒNG CON NGHẸN NGÀO.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #19
Thật bất hạnh khi đứa con lưu lạc phương trời. Nhưng luôn đau đáu nỗi niềm nhớ quê. Liên Vũ đã viết thay lời một người con xa xứ.
TÌNH QUÊ !!
Thơ: Liên Vũ

Làm người thì phải có quê
Nếu không ta biết sẽ về chốn đâu,,,
Chị ơi! Em thấy thật sầu
Quê hương xa quá, lấy đâu nơi về

Đành mượn chị chút HƯƠNG QUÊ
Gửi dòng cảm xúc, tựa đề vần thơ,,,
Cả đời chỉ một ước mơ
Quê hương là chốn đợi chờ gửi thân

Giờ đây sắp sửa dừng chân
Mà sao đầy ắp bâng khuâng trong lòng
Nước kia chỉ chảy xuôi dòng
Đời người ấp ủ nỗi lòng xa quê.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #20
NHỚ QUÊ
Thơ: Chuyen Ta

Đi xa vẫn nhớ quê nhà
Mỏi mòn khắc khoải mẹ cha đợi chờ
Ngọt ngào trong những giấc mơ
Dòng sông bến nước lững lờ thuyền trôi

Ấu thơ đã trải qua rồi
Lời ru của mẹ bồi hồi trong con
Ngọt ngào mùi sữa lúa non
Với bao kỉ niệm vẫn còn y nguyên

Vòng tay của nội dịu hiền
Câu chuyện cổ tích bình yên đêm hè
Ngọt ngào cùng những tiếng ve
Quê hương mãi mãi trở che cuộc đời.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #21
THƯƠNG MẸ
Thơ: Nguyễn Nho

Con thương mẹ quá mẹ ơi?
Cả đời vất vả cũng thời vì con
Vượt đèo lội suối trèo non
Ruộng sâu mẹ lội sớm hôm tối ngày

Thương con giang rộng hai tay
Mẹ ôm mẹ ấp trứng này nở con
Cuộc đời hạnh phúc là con
Xa con mẹ nhớ héo hon tấm lòng

Mong con từng bước trưởng thành
Biết đi biết chạy biết ăn biết cười
Biết tu dưỡng để thành người
Biết ăn biết ở phụng thời mẹ cha

Tình mẹ mới thật bao la
Thương con là cả bài ca cuộc đời
Con yêu mẹ lắm mẹ ơi?
Chúc mẹ trên trời mẹ được bình an...



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #22
Chủ đề và lời dẫn rất hay ạ. Các thi hữu xướng họa tuyệt vời. Nhi Uyển xin góp vui cùng, chúc trang thơ ngày càng phát triển.
NỖI LÒNG XA XỨ
Thơ: Nhi Uyển

Chiều cô quạnh, miền quê đất khách
Mong mỏi tìm góp nhặt chút hương
Xa quê đã mấy năm trường
Bóng dừa đầu ngõ giờ phương chốn nào

Những mặc cảm dậy trào như sóng
Vỗ dập dồn gió lộng chốn xa
Phận con thui thủi dương tà
Bởi đời khó nhọc cửa nhà chẳng no

Đêm giá lạnh con dò tìm lại
Dáng mẹ cha ở mãi chốn nào
Biết giờ người có bát rau
Hay vài viên thuốc lúc đau yếu lòng

Bờ đê nhỏ con sông ngày ấy
Vẫn hiền hòa chẳng dậy sóng to
Nhớ giàn mướp đắng bụi ngò
Nhớ em thơ dại đói no một thời

Vì nghịch cảnh phải rời quê mẹ
Xứ xa buồn phận trẻ bất an
Lối xưa nhớ mãi vô vàn
Ước đào hồng nở mai vàng thắm xinh

Miền yêu ấy vẹn tình son sắt
Cầu mong ngày con đặt chân về
Mẹ cha mạnh khỏe tỉ tê
Nỗi lòng xa xứ chẳng hề phai phôi.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #23
HẠ VỀ TRÊN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Hải Thanh

Hạ về nắng trải triền đê
Quê hương yêu dấu rặng tre thanh bình
Hạ về nắng tỏa lung linh
Lúa thì con gái quê mình đẹp sao !

Hạ về đón trận mưa rào
Cá tôm vui sướng lao xao từng đàn
Hạ về ngọn gió mơn man
Tiếng ru của mẹ vọng ngàn đời sau .

Quê hương tươi đẹp muôn màu
Hạ về nắng cháy lưng trâu thả diều
Yêu quê , yêu biết bao nhiêu
Hạ về như thể mang nhiều ước mơ...

Quê em đổi mới từng giờ
Hạ về dệt những vần thơ tặng người !!!



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #24

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

Thơ: Nguyễn Châm

Việt Nam đất nước con người
Đi xa ta vẫn gửi lời nhớ thương
Cánh cò bay tản khói sương
Sông quê dẫn nối con đường đến thăm.

Lái đò bến nước xa xăm
Từng con thuyền nhỏ đưa trăm khách về
Ngắm nhìn đồng lúa triền đê
Ngắm bao phong cảnh tình quê mặn nồng.

Con sông dắt mối tơ hồng
Bao nhiêu bạn trẻ tình nồng gửi trao
Sông quê tình cảm biết bao
Du thuyền trên nước gửi chao câu hò.

Tiếng hò theo gió thoi đưa
Gửi bao câu hát người xưa muốn tìm
Lái đò cô hát trời im
Làm cho thượng khách con tim bồi hồi.

Tình cảm đất nước tuyệt vời
Khiếm bao du khách hòa lời ngợi ca
Đi xa nhớ nước VIỆT ta !
Con xin trở lại quê nhà mến thương.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #25
QUÊ XƯA
Thơ: Nguyễn Châm

Bao năm làm việc phương xa
Giờ con trở lại mái nhà mến thương
Nhớ đến cây cối trong vườn
Bao ngày nhung nhớ cây thường nhắc ta

Nhớ đến đàn lợn, đàn gà
Ra vườn nhớ vịt ,về nhà nhớ chim
Yêu thương con mãi nhớ tìm
Đi về chốn cũ nghe tim bồi hồi

Đường xưa đã khác đi rồi
Bê tông đầu ngõ gạch thời đỏ sân
Nhưng mà lễ nghĩa tình thân
Thì không thay đổi luôn gần bên con

Nhớ thời còn bé trẻ non
Cha thời đi trước lon ton chạy cùng
Mỏi chân lại muốn trèo lưng
Cha yêu cha kiệu con mừng reo vui

Bao nhiêu kỷ niệm đời tui
Bỗng ùa trí nhớ làm tôi vui lòng
Giờ thì ba má nhớ không ?
Nay con về để yên lòng má yêu

Má thời vất vả đã nhiều
Từ nay con sẽ sớm chiều kề bên
Má cứ yên chí vững bền
Má hãy vui vẻ sống bên con thì

Tấm lòng luôn gắng khắc ghi
Công cha nghĩa mẹ tình thì giành con.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #26

CON SẼ VỀ VỚI QUÊ MẸ YÊU THƯƠNG

Thơ: Thanh Hồng

Con sẽ về thăm lại đất quê hương
Để tìm lại miền yêu thương ký ức
Nơi khôn lớn cùng ruộng đồng khổ cực
Có tuổi xưa hừng hực ước mơ hồng

Con sẽ về quê nhà đang ngóng trông
Bao kỷ niệm luôn mặn nồng chan chứa
Ba và mẹ như vẫn chờ trước cửa 😭
Đón con yêu ôm trọn cả vòng tay

Con sẽ về để ôn lại những ngày
Thời khó nhọc mà dạn dày sương gió
Sáng đi học chiều chăn trâu cắt cỏ
Mảnh đất nghèo gắn bó với tuổi thơ

Về bên sông nghe tiếng sóng vỗ bờ
Buông mình xuống, nước lững lờ mát rượi
Tan hơi nóng của gió Lào cứ thổi
Ngắm ánh trăng soi tỏ lối thanh bình

Núi liền sông, sông ôm núi hữu tình
Ôi da diết yêu quê mình đến thế
Xa lâu lắm mà quên nào có dễ
Nơi chân trời góc bể mãi yêu thương.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #27
LẠY MẸ
Thơ: Nguyễn Quốc Thủ

Con quỳ trước nắm đất nâu
Hồn con hóa tiếng chuông sầu mẹ ơi
Thẳm sâu không cất thành lời
Rưng rưng ngọn gió ngang trời lăn qua

Bùi ngùi hạt gạo tháng ba
Mẹ đùm gửi tận trường xa ấm lòng
Nhớ khi sấm giật mưa giông
Liêu xiêu dáng mẹ trên đồng lắt lay

Rút trong cốt tủy hao gầy
Quanh năm chẳng có một ngày thảnh thơi
Con thèm khóc lắm mẹ ơi
Thẳm sâu không cất thành lời ruột đau.



Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #28
MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Ngô Gia Bảo Minh

Quê hương ơi
Mẹ dịu hiền ơi!
Đứa con xa giờ này thao thức nhớ
Một giọng nói nặng tình xứ sở
Củ khoai vùi bếp lửa vàng thơm...
*
Có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ quê hương
Có tình thương nào hơn tình thương của mẹ
Nhớ lắm...
Tiếng võng đưa ầu ơ thuở bé
Ngõ nhỏ
Xóm nhỏ
Trò chơi ấu thơ!
*
Hạnh phúc ngọt ngào ...
trong cả những giấc mơ
Con dắt tay em ra đầu làng ngóng mẹ
Qùa mẹ mua, khi chỉ là tấm bánh đa nhỏ bé
Hay chỉ là những viên kẹo trứng chim đỏ xanh...
*
Ngày ấy!
Nhà ta nghèo mại rạ tường tranh
Tháng ba về thường ăn cơm độn
Dưa nén, tương cà, canh rau muống
Mâm cơm đầy ắp tiếng cười.
Con chuồn chuồn cõng tuổi thơ vui
Nơi bậc đá cầu ao con ngồi câu cá
Quên sao được những trò chơi trận giả
Trẻ con chơi quanh những lũy tre làng...
*
Trái ổi cắn xanh
Qủa thị chín vàng
Có cô Tấm bước ra từ trong cổ tích
Chủ nhật về hồng tươi tờ lịch
Đêm nay
Hà Thành
Con nằm nghe mưa rơi...


Thơ Hay Viết Về Mẹ & Quê Hương #29
(đang cập nhật..)

Các bạn vừa xem qua chùm thơ hay viết về tình yêu quê hương & Mẹ do các thi hữu của chúng tôi giao lưu xướng-họa, những bài thơ mới hơn sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất.

Bạn có nỗi niềm gì về Mẹ & Quê hương không nhỉ? xin hãy bày tỏ điều đó với chúng tôi ở phần bình luận nhé!...
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ tình yêu Quê Hương và Mẹ hay do nhiều tác giả xướng họa trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-07-12T11:55:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:38:18Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "Chùm thơ tình yêu Quê Hương và Mẹ hay do nhiều tác giả xướng họa"
  1. Hay quá xin chúc mừng buổi giao lưu thành công tốt đẹp nhé!
  2. Khi tôi nhận ra rằng mình là người con bất hiếu, thì đã quá muộn

    Bố mất sớm chị gái đi lấy chồng xa . Tôi ở với mẹ cho đến 1 ngày tôi ăn cắp tiền của mẹ trốn đi , số tiền ít ỏi , mẹ dành dụm cả đời người mới có
    Tôi theo chúng bạn rủ đi đào vàng nhanh làm giàu lằm. Nhưng thực tế là đi đào đãi vàng cho các đầu nậu , bưởng trưởng ở Na Rì Bắc Cạn. Sau đó chủ bán tôi cho chủ khác ở Bồng Miêu Quảng Nam
    Hai năm lam lũ lao động khổ sai đói rách bị đánh đập nơi rừng thiêng nước độc . Rồi tôi trốn thoát khỏi điaj nguc trần gian. Mang về cho mẹ được căn bệnh sốt rết và tấm thân tiều tuỵ ghẻ lở. Rồi mẹ tần tảo chữa khỏi bệnh cho tôi
    ........Rồi tôi lai bỏ mẹ ra đi...?
    Lần này tôi ra Hà Nội đạp xích lô thuê., làm phu hồ vv nhưng cũng chả khá lên được,,,?
    Tôi theo anh em xuống Quảng Ninh làm cu ly than cho các ông trùm than " thổ phỉ " công viêc vất vả , chui hầm đội than, đào xúc đất đá, đội than xuống thuyền,. Công việc nguy hiểm. Đax có 1 vài vụ tai nạn sập hân chêt người. Nhưng không còn con đường nào khacf muốn đi khỏi đây làm sao mà đi nổi với các thế lực ĐEN
    Chân tay mặt mũi lúc nào cũng đen nhẻm . Có hôm đi làm về quá mệt tôi chỉ rửa qua mặt ăn cơm xong là lăn ra ngủ
    Cho đến môt ngày có người cùng làng làm cùng báo tin mẹ tôi mất...chủ cho tôi về thì dân làng , đã cho mẹ tôi mồ yên mả đẹp
    Trong căn nhà ẩm mốc xiêu vẹo, có nhiều kỷ niệm .. Trống trải hoang vắng . Giờ đây chỉ còn lai tôi với tấm ảnh mẹ để ở góc nhà
    Buồn tủi phận ,trách mình, tôi khóc trong thầm lặng đên khuya tĩnh mịch
    Ngoài hiên chỉ có tiếng kêu rên rỉ của con dế , con thạch thùng trong nhà nấc từng cơn trong đêm
    Tôi không sao ngủ đươc khi nghĩ đến mẹ và tôi....?
    Tôi nhận ra rằng CÒN MẸ LÀ CÒN TẤT CẢ,,.
    MẸ MẤT LÀ MẤT HẾT
    ...nhà bên gà đã gáy sáng
    Tôi ở nhà một thời gian,có người thương tình bảo tôi, có đi làm thuê cho cậu Hai ở tpHCM
    Tôi nhận lời ....? Và gửi căn nhà cho cô bạn hàng xóm trông hộ ,
    Vào một chiều đông lạnh giá, mưa phùn giăng giăng bay , gió mùa lạnh thấu xương . Tôi thắp hương cúi lạy mẹ ...ra đi
    ...........

    MẸ TÔI

    Mẹ tôi đi chợ bán rau
    Chạy theo tôi khóc - "Mau mau mẹ về"
    Thẩn tha chơi dọc đường quê
    Ra đầu đê đón mẹ về quá trưa
    Nặng đôi quang gánh , muối dưa
    Sờn vai áo mẹ nắng mưa bạc màu
    Kẹo vừng, kẹo bột , chia nhau
    Mà tôi vẫn khóc , " Lần sau mua nhiều"
    Xoa đầu mẹ bảo - yêu , yêu.
    Ngoan nghe lời mẹ - mua nhiều phiên sau

    Thời gian nay đã phai màu
    Xứ xa nhớ mẹ - nỗi đau chiều chiều.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng