Những Status và Câu Nói Hay về Đàn Bà Cũ (có thơ ngắn hay)

12/7/18
(iini.net) Xin mời các bạn đến với những Status và câu nói hay viết về Đàn Bà Cũ. Mở đầu là bài viết chia sẽ của chị Quý Phương - 1 cây viết hay và độc quyền của trang web iini.net

Những Status và Câu Nói Hay về Đàn Bà Cũ (có thơ ngắn hay)
Status và Câu Nói Hay về Đàn Bà Cũ (ảnh: internet)

STATUS HAY VỀ NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ


Đã bao lần ôm gối khóc thầm vì quyết định của mình, thương cho sự hi sinh bao năm của mình là vô nghĩa, lặng lẽ ra đi mang theo bên mình tiếng gọi của vài người đời như chê bai, oán trách và kì thị, cách gọi của họ như phân biệt, như mũi kim đâm vào tim của những người đàn bà đã một lần dang dở, họ gọi "đàn bà cũ"

Chùm thơ về Đàn Bà Cũ sẽ kể cho chúng ta về thân phận của những người đàn bà kém may mắn trong tình yêu, hạnh phúc. Khi tan vỡ họ chỉ biết mạnh mẽ hơn, che giấu đắng cay sau nụ cười tưởng chừng như là rất ổn.
Vết thương trong lòng họ chẳng muốn sẻ chia với ai, họ luôn tự xoa dịu lòng mình trước cợt đùa của số phận.

Đàn Bà Cũ, có lẽ chẳng còn ngây ngô, vô tư như hồi mới lớn, để có thể tin hết những điều người khác nói. Có thể họ sống cho bản thân mình nhiều hơn trước, chăm chút bản thân mình nhiều hơn trước, không còn hi sinh cho ai mà chẳng nghĩ đến bản thân mình.
Cánh cửa thế giới tươi đẹp có lẽ giờ đây họ đã tự mở ra, họ đã biết hưởng thụ nhiều hơn là bù đầu vào lo lắng cho người không trân trọng họ.

Ai đó sợ đàn bà cũ, nhưng tôi luôn yêu họ, ở họ luôn toát ra sự tự tin, bản lĩnh, họ độc lập và sống ý nghĩa hơn.
Không phải họ bất cần yêu đương, họ có thể yêu cạn kiệt lòng đấy, nhưng không còn bi lụy như hồi trẻ, không còn nắm níu kẻ phụ bỏ mình một cách mù quáng nữa.
Ai đến ai đi cũng an nhiên đón nhận, tâm tư họ vẫn nồng nhiệt cho ta nhưng sẽ không vì thế mà coi ta là tất cả sự sống.

câu nói hay về người đàn bà
câu nói hay về người đàn bà (ảnh: internet)

Đàn bà cũ, tuy tôi không thích cách gọi như thế, nhưng cách gọi đó cứ như là một sự cảm thông của bao người dành cho họ.
Nó như muốn ôm trọn vào lòng mà chở che, bảo vệ những người đàn bà kém may mắn đó.
Thế gian có bao điều tốt đẹp thì khi thanh xuân đàn bà cũ cũng đã một phần nào hưởng thụ rồi, chỉ có tình yêu tan vỡ khiến họ đau đớn nhất, khó quên nhất.
Thế nên khi sự đổ vỡ không mong muốn xảy ra, đàn bà cũ trở nên dịu dàng hơn, biết thế nào là đúng là đủ trong mối quan hệ mới.

Xin đừng đến làm tổn thương những người đàn bà đã cũ, bởi rằng sau vỏ bọc mạnh mẽ kia là một sự yếu đuối mong manh vô cùng. Nếu mang đến cho họ ấm áp, tin yêu thì hãy chìa bàn tay bờ vai vững chắc ra cho họ nhé. Bởi họ cũng không thể chịu nổi đau khổ, mà họ chỉ có thể cố gắng nén chặt tổn thương mà thôi. Họ rồi cũng sẽ bao dung với những lỗi lầm mà ta gây ra cho họ, nhưng để có được trái tim đàn bà cũ một lần nữa thì thật sự rất khó khăn.

Nụ cười ấy không dễ gì mà rạng rỡ như thế, xin đừng đến đánh cắp trái tim đàn bà cũ rồi lại làm thương tổn đến họ nữa nhé. Họ-"Đàn Bà Cũ" rất cần được yêu thương và trân trọng dẫu đã từng trải qua những chuyến đò trong cơn bão tố.
Quý Phương

Để chủ đề Status và Câu Nói Hay về Đàn Bà Cũ thêm phần phong phú, tôi xin chia sẽ thêm 1 số bài thơ ngắn hay viết về người đàn bà đã cũ. Bạn có thể xem cả chùm thơ về chủ đề này ở liên kết mà chị Quý Phương đã chia sẽ ở phần đầu bài viết (tất nhiên thơ ở liên kết đó không trùng với những bài thơ mà tôi sắp chia sẽ ở ngay bên dưới đây nhé!)

NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ TÔI YÊU

Thơ: Đời Phiêu Lãng

tôi đang yêu một người đàn bà cũ
họ tuyệt hơn cả tiên nữ trên trần
bên cạnh họ tôi hưởng trọn ái ân
những cung bậc chưa một lần xuất hiện

người đàn bà mà tôi yêu hết kiếp
là một người đã cũ với người ta
nhưng với tôi em là bản tình ca
ngày với đêm ngân nga trong hạnh phúc

người đàn bà cho tôi bao cảm xúc
để dệt lên bao nhiêu áng thơ tình
trong mắt tôi nàng vô cùng đẹp xinh
đẹp hơn cả những sao ngàn tinh tú

đối với tôi nàng chính là vũ trụ
là bầu trời là cuộc sống của tôi
muốn yêu nàng đến hết cả cuộc đời
gia phả nhà ghi tên nàng vào đó.

yêu em đàn bà cũ
yêu em đàn bà cũ (ảnh: internet)

YÊU EM ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Phương Vũ

Đôi mắt buồn sâu thẳm những đam mê.
Nụ cười kia gọi gió về một thuở
Mái tóc mềm buông bờ vai nhắc nhở
Luôn đợi chờ tựa của ngóng đợi ai.

Đàn bà cũ...em nhan sắc tàn phai
Đã hắt hiu vì tình ai buông bỏ
Gió chiều thu qua nhanh rồi bỏ ngỏ
Lạc lõng đời...chẳng rõ sẽ đi đâu.

Đàn bà cũ...trăn trở cả đêm thâu
Như ánh sao dấu mình vào sâu thẳm
Luôn ẩn kín một tình yêu say đắm
Khát khao đời tình thắm mãi trong tim

Chiều nắng vàng đôi mắt vẫn dõi tìm
Để nung nấu con tim cùng nhịp thở
Muốn bên nhau dẫu tình đầu dang dở
Đón vòng tay để nâng đỡ cuộc đời

Đến hôm nay hạnh phúc đã buông nơi
Để chào đón có bên đời nhau mãi
Anh mang tới một tương lai có phải
Cùng với em...người cũ...lại bắt đầu.



NỬA CHỪNG XUÂN
Thơ: Đỗ Hồng Quân
(tặng em Người đàn bà cũ)

Đã qua rồi..
Nhan sắc tuổi đôi mươi ..
Nửa chừng xuân vẫn rạng ngời ánh mắt
Sâu thăm thẳm và trái tim dè dặt
Em lặng thầm như muốn cất niềm riêng..

Đàn bà cũ..??
Vẫn còn đó nét duyên
Vẫn mặn mà làm ngả nghiêng bao kẻ ..
Vẫn đằm thắm khiến khối người gục ngã
Nét xinh tươi che vất vả nhọc nhằn..

Nửa chừng xuân..
Em nặng gánh đa đoan
Trĩu đôi vai nợ trần gian gắng gượng..
Ai không biết lại khen là sung sướng
Mà hiểu đâu ..sống sượng nỗi đọa đày..

Đàn bà cũ..
Em dấu hết chua cay
Vào đam mê hàng ngày bên công việc
Không thở than không một lời nuối tiếc ..
Bởi vì con vì mơ ước một ngày..

.... Nửa chừng xuân..
Rạng rỡ dưới trời mây
Dưới nắng mai nối dài niềm hạnh phúc
Lòng thanh thản niềm tin yêu cháy rực
Vườn bình yên thơm nức trái ngọt lành..

Nửa chừng xuân.. rạng rỡ nét tươi xanh.

người đàn bà cũ
Người đàn bà cũ (ảnh: internet)

NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Trúc Lâm

Người đàn bà cũ bỏ trước gương
Một thỏi son môi ánh mắt buồn
Nhan sắc phai tàn môi chẳng thắm
Nghe lòng quạnh quẽ,giọt sầu vương

Nhớ thuở thanh xuân dáng ngọc ngà
Kẻ nâng người hứng tựa nhành hoa
Ra đường ánh mắt bao chàng dõi
Gót nhỏ eo thon rất mặn mà

Giờ nhăn vầng trán bờ môi héo
Lãng nhạt chồng đi uống rượu và
Ghẹo bướm tìm vui nơi quán nọ
Lặng lẽ phòng đơn khóc tuổi già

Người đàn bà cũ ngồi trước gương
Khăn giấy nhẹ lau những giọt buồn
Rất lâu chẳng được nhành hoa tặng
Vẫn phải vì con giả yêu thương.


VẾT THƯƠNG LÒNG ĐÀN BÀ CŨ

Thơ: Thu Nga

Đàn bà cũ bây giờ sống vui vẻ
Không bon chen như trẻ nhỏ khi xưa
Vẫn yêu đời và dạo bước dưới mưa
Đâu dễ gục dư thừa sức chịu đựng

Đàn bà cũ vẫn hiên ngang đứng vững
Đâu yếu mềm gây dựng lại ước mơ
Không buồn đau và thổn thức mong chờ
Mặc giông bão vẫn ngời lên sức trẻ

Đàn bà cũ nhưng chân thành san sẻ
Chẳng xao lòng buồn tẻ mãi bủa vây
Luôn tự tin và mơ ước đong đầy
Không oán trách hao gầy chi thân xác

Đàn bà cũ nhiều đêm từng ngơ ngác
Cứ sợ rằng sẽ lạc mất yêu thương
Vì đã tin là phía cuối con đường
Dấu yêu hỡi đêm trường về ru nhẹ

Đàn bà cũ yêu nồng nàn lắm nhé
Hằng đêm dài khe khẽ gọi tên người
Bị lãng quên nhưng ta vẫn mỉm cười
Không than thở dòng đời trong hay đục

Đàn bà cũ không yếu mềm ngã gục
Vấp ngã rồi sẽ vực lại từ đây.

CÂU NÓI HAY VỀ ĐÀN BÀ CŨ & THƠ

Những câu nói hay viết về người đàn bà cũ bằng những vần thơ thật hay và ngọt ngào.. Đây là phần mới cập nhật cho chủ đề mà bạn đang xem..

NỖI LÒNG NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Thoại Yến

Đàn bà cũ vẫn yêu nhiều say đắm
Rất nồng nàn đầm thắm nghĩa keo sơn
Dù chông gai chí vững chắc không sờn
Luôn đối mặt lời hơn thua cay nghiệt

Có đôi lúc tự mình hơi chịu thiệt
Không so bì dù biết kẻ ghét vây
Vẫn lặng im chẳng nóng vội tỏ bày
Chỉ cần có bàn tay yêu nắm chặt

Là đủ lắm cõi lòng không se thắt
Cũng dại khờ hay bắt lỗi vu vơ
Cũng muốn nghe lời yêu nhớ bảo chờ
Và rất sợ sự hờ hững lạnh nhạt

Soi xét kĩ người cùng hòa câu hát
Không dể gì đặt tất cả tim yêu
Vì trải qua cay đắng khổ đau nhiều
Khi đã chọn thì yêu thật sâu nặng

Chỉ mong được yêu người trong thầm lặng
Mơ lứa đôi suốt quảng đời về sau
Vượt khó khăn và sống đến bạc đầu
Nhưng sợ lắm lại đau thêm lần nữa

Sẽ không lụy. nhưng chờ bên thềm cửa
Dù trái ngang dập tắt lửa uyên ương
Vẫn không phai câu hứa hẹn chung đường
Và thề nguyện tôn thờ người đến chết.

Những Status và Câu Nói Hay về Đàn Bà Cũ (có thơ ngắn hay)
viết cho đàn bà cũ (ảnh: internet)

VIẾT CHO ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Thanh Trần

Nếu kiếp sau được hóa làm người lại
Em chẳng làm đàn bà cũ nữa đâu
Thanh xuân qua nét đẹp quá u sầu
Rồi cả đời để nói câu chua xót

Đàn bà cũ có chi đâu mà lạ
Cũng nếm trãi vất vã những đoạn trường
Vẫn biết yêu giữa cuộc sống thân thương
Và sẻ chia bao buồn vui chẳng ngại

Đàn bà cũ vẫn ung dung tự tại
Cứ bước đi trên mảnh ghép cuộc đời
Nhiều đêm về thổn thức lệ tuôn rơi
Nhưng sớm mai nụ cười xinh vẫn nở

Đàn bà cũ mềm lòng nên nặng nợ
Yêu thật nhiều nên vết xước rất sâu
Cố xua tan tiếng gọi thuở ban đầu
Đời bảo giông cướp đi người thiếu phụ !


YÊU KIỀU ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Thu Nga

Đàn bà cũ luôn yêu kiều duyên dáng
Rất hồn nhiên trong sáng tựa thiên thần
Bước hiên ngang và thanh khiết vô ngần
Trước bão giông vẫn ân cần không bỏ

Đàn bà cũ yêu nồng nàn lắm đó
Vững lòng tin mặc gió bão mưa xa
Trái tim yêu luôn đằm thắm mặn mà
Đã thương ai sẽ là hoa thơm mát

Đàn bà cũ men tình say dào dạt
Tim nồng nàn thơm ngát tuổi hoa niên
Vẫn mơ màng như sắc đỏ mộc miên
Luôn khát khao ưu phiền không lùi bước

Đàn bà cũ luôn khát khao mơ ước
Ngẩng cao đầu và bước thật hiên ngang
Mặc bể dâu bão tố vẫn vững vàng
Trai tim yêu mơ màng đàn bà cũ.



CON TIM KHAO KHÁT !
Thơ: Đao Tô Tô

Em bảo rằng em là đàn bà cũ
Đã có thời đau xũ trái tim hồng
Đàn bà cũ không lẽ không chờ mong
Tình yêu đẹp ấm nồng nàn nhịp thở

Tâm lí cũ nên thường hay nhắc nhớ
Thường rụt rè sờ sợ thấy bất an
Lỡ yêu nhầm phải đau khổ miên man
Đời dị nghị lỡ làng trong nước mắt

Ai cũng muốn được ấm vòng tay chặt
Hạnh phúc cười không buồn bã lo xa
Giữa trời đất rộng lớn nẽo bao la
Gặp được nhau con tim ngân rộn rã

Làm sao cưỡng khi lòng kia như đã
Hồn vấn vương giục giã mộng ân tình
Khó giữ mình khi trống ngực rung rinh
Tim loạn nhịp muốn chìm vào mê đắm

Em rất sợ ...sợ nhiều và nhiều lắm
Nỗi xót xa vì yêu lắm đau thương
Nhưng cuộc đời biết đâu được mà lường
Bởi con tim miên trường niềm khao khát...!

người đàn bà nhiều ưu tư
người đàn bà nhiều ưu tư (ảnh: internet)

ĐÀN BÀ CŨ ĐÃ SAO???
Thơ: Thủy Lăng

Vì các anh chúng tôi đàn bà cũ
Suốt cuộc đời lam lũ mới được sao?
Vậy các anh có hay biết không nào
Bởi vì sao... Chúng tôi đàn bà cũ.

Các anh nghĩ các anh là vũ trụ
Là những điều mới mẻ lắm hay sao?
Thấy chúng tôi cũ... Đã muốn xin chào
Không công bằng với đàn bà đã cũ.

Khi viết ra đây chẳng cần cổ vũ
Muốn nói rằng... Đàn bà cũ đáng yêu
Nếu chỉn chu nhan sắc cũng mĩ miều
Làm say đắm nhiều nam nhi anh tú.

Đưa mắt hiền nhiều trái tim mất ngủ
Dáng yêu kiều làm bao kẻ say mê
Vậy sao mà... Các anh vẫn cứ chê
Chỉ duy nhất là chúng tôi đã cũ.

Nếu biết nhận thức một cách đầy đủ
Phải nghĩ đến mình nhé chị em ơi
Bởi tuổi xuân phơi phới phải yêu đời
Đàn bà cũ... Vẫn tự hào độc lập.


ĐÀN BÀ CŨ VẪN TƯƠI MÀU NHƯ MỚI !!
Thơ: Liên Vũ

Hoàng hôn xuống vẫn sống vui, sống khoẻ
Nắng vàng chiều vẫn đẹp đẽ vần thơ
Ta vẫn vui và vẫn sống mộng mơ
Hồn nhiên lắm, đâu chờ gì năm tháng.

Chiều vẫn ló muôn ngàn tia sáng
Dẫu tối về, vẫn lóng lánh sao đêm
Vẫn cứ vui, vẫn sống rất êm đềm
ĐÀN BÀ CŨ, VẪN TƯƠI MÀU NHƯ MỚI...

Vẫn bước đi khi cuộc đời vẫy gọi
Và mỉm cười trước sóng gió phong ba
Vẫn ham chơi và rất thích la cà
Nơi quán xá cùng bạn bè tụ hội...

Bạn vừa xem qua những status, câu nói hay & status về đàn bà cũ. Xin mời bạn xem thêm:

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Những Status và Câu Nói Hay về Đàn Bà Cũ (có thơ ngắn hay) trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-07-12T17:20:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-29T01:59:12Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Những Status và Câu Nói Hay về Đàn Bà Cũ (có thơ ngắn hay)"
  1. đàn bà cũ nhưng trái tim rất thật
    yêu chân thành mạnh mẽ vô tư.
  2. Hay lắm . Đàn bà củ nhưng tình yêu không củ
    Vẫn mặn mà nồng cháy và tươi xinh .
  3. mối tơ duyên tuy muộn màng đến sau
    nhưng yêu hơn cả mối tình đầu
    vì trong lòng ta mãi mãi có nhau
    thì sợ gì bể dâu trong cuộc sống
Gửi bình luận

Sửa bài đăng