Tản mạn về Đàn Bà hay, những câu nói về đàn bà thật ý nghĩa

4/8/18
(iini.net) Tổng hợp tản mạn về đàn bà hay với những câu nói hay status ý nghĩa về người đàn bà. Đây là chủ đề tiếp theo sau những bài thơ đàn bà đã cũ mà iini.net đã chia sẽ. Mời mọi người xem qua để đồng cảm và hiểu hơn về tâm lý đàn bà.


Tản mạn về Đàn Bà
Tản mạn về Đàn Bà.

Đàn bà lý trí luôn hiểu rằng, không cần quên quá khứ, nhưng luôn hướng về tương lai. Cuộc đời là một chặng đường dài, ai đi ngang qua đời ta cũng để lại một bài học. Tuy nhiên, dẫu người đời có bạc bẽo cỡ nào thì ta cũng nên nhận lấy, rồi đem phần bạc ấy làm vòng đeo tô điểm riêng ta ...

những tản mạn hay về đàn bà
những tản mạn hay về đàn bà (ảnh: internet)

TẢN MẠN HAY VỀ ĐÀN BÀ


Đàn bà theo thời gian, sống càng lâu, đi càng nhiều nơi, gặp càng nhiều người, biết càng nhiều sự việc...thì bộ nhớ càng chồng chất bao hoài niệm và yêu thương, bao nỗi nhớ và hi vọng...

Đàn bà đi tiệc, nhìn quanh mà nhớ chính mình và các chị em ngày son rỗi, để nay nhìn lại, nụ cười ai cũng tươi nhưng đôi mắt chẳng thể giấu bao mỏi mệt. Chị em hỏi sao đàn bà nhìn trẻ...À "nhìn" thì trẻ chứ sao mà trẻ được. Chỉ là chưa nhăn nheo theo tưởng tượng của chị em thôi...

Đàn bà được khen mặn mà, mới nghe qua thì hay nhưng ngẫm ra ... sợ lắm. Vẻ mặn mà của bất kỳ đàn bà nào trên đời chẳng phải do ngâm bằng nước mắt và trầm qua gian nan ư... Càng mặn mà là càng nhiều nước mắt nuốt ngược vào trong để ngâm lâu đó...

Đàn bà một chiều hoàng hôn nắng đẹp, qua những ngày mưa gió bão bùng, lái xe chở con ngắm hoàng hôn lành lạnh. Đàn bà nhìn lá phong đỏ sớm chợt giật mình thu lặng lẽ đến tự bao giờ và hè chưa đến đã trôi qua...

tâm lý đàn bà
tâm lý đàn bà (ảnh: internet)

Đàn bà ở đời, nên mang yêu thương đến cho người cần yêu thương. Nhưng ai thích hận thù, mình đủ rộng lượng để cho họ hận suốt đời cũng được. Người hận ta thì người mệt. Ta chẳng hận ai thì thôi.

Đàn bà nếu lỡ mang tiếng ác thì phải ác cho đáng, cho hay, cho đẹp và tinh vi. Ác không để lại dấu vết cho nhân gian thấy, không để lòng mình bị tiêu cực, chỉ có riêng nạn nhân mới cảm nhận được. Ác đủ để nạn nhân phải bị ám ảnh trong không gian thời gian nhất định khi đối diện với hoàn cảnh và con người nhất định. Ác phải có chủ ý và đánh đòn tâm lý thôi. Ác sao mà nạn nhân ăn bớt ngon ngủ bớt yên và tránh không thoát mới đáng.


ĐÀN BÀ..TỆ


- Đàn bà tham vọng còn cố thức làm việc đến 2-3h sáng miên man theo đuổi giấc mơ sự nghiệp. Dẫu biết lát sau thức giấc mắt sẽ quầng, sẽ bọng, môi sẽ khô và da mặt sẽ sần...Nhưng vẫn cố...

- Đàn bà phù phiếm, cảm xúc đem ra so sánh...có tự mua bao nhiêu nước hoa hay son phấn, váy áo giày túi vẫn cảm thấy "không đủ đầy" bằng có một người biết thông cảm & thấu hiểu, một vòng tay yêu thương hay bàn tay vuốt tóc

- Đàn bà tham lam, thức đêm khoái chí khi được quan tâm sao còn chưa ngủ hay ngủ đi mai làm tiếp.

những chia sẽ hay về đàn bà
những chia sẽ hay về đàn bà (ảnh: internet)

- Đàn bà cả tin, ai nói gì cũng tin nhưng là Chọn để mà tin và luôn giữ lại phần tự tin cho mình không bất ngờ chuyện lòng dạ người đời khác biệt... trước - sau

- Đàn bà lười biếng chuyện phấn son, nhưng không son trông đàn bà giống bệnh nên cứ son đẹp mà tô, áo hoa mà mặc cho đỡ xấu. Tuổi này rồi, đàn bà cần sự nghiệp, tự yêu mình và yêu con...Chữ Tình trên đời này mông lung huyễn hoặc và vô thường lắm

- Đàn bà lãng mạn ngồi giữa đêm hè, giữa bộn bề giấy bút, lắng mình nghe tiếng lòng hoà trong tiếng thở của laptop, để lắng nghe lòng người...qua ca từ ý tứ tinh tế thiết tha...


ĐÀN BÀ "SẾN"


Đàn bà có người bạn chỉ "phán" chứ không bao giờ hỏi thăm một cách bình thường. Hôm nay bạn này lại phán cho một câu không giật mình không được: "Sến quá" 😱 Mình có hát Bolero đâu mà kêu mình sến

Ah! Đàn bà..."sến"...vì đàn bà hay viết và mượn lời ca dòng nhạc Bolero để chuyên chở tâm tư tình cảm. Nhưng thế thì đàn bà sẽ còn "sến" dài dài vì nhạc Việt ca từ đẹp như tranh và giai điệu thì ray rứt lòng. Đàn bà yêu nhạc, không thể vì một lời phán mà hết "sến" đâu nhé

Đàn bà sến không thể viết chuyện công việc lên mạng xã hội vì tránh phạm nguyên tắc đã quy định. Dù chuyện hay mấy, kiến thức và kinh nghiệm rút ra có thú vị mấy cũng không được chia sẻ. Bản thân tránh bàn chuyện chi tiết nên dùng thơ nhạc viết bâng quơ thế thôi. Ừ thì Đàn Bà Sến có sao đâu, ha...

Đàn bà sến thường xuyên ước mong mình sinh ra làm đàn ông để suy nghĩ bằng lý trí, lạnh lùng và dứt khoát. Để bước đi hải hồ lập nghiệp mà không bị bất cứ ngăn cản nào của cấu tạo thiên chức và thiên nhiên. Nhưng Đấng Tạo Hoá đã quyết định rồi nên chẳng thể làm khác.

Ấy chứ đàn bà sến nhìn thấy đàn ông cố vươn mình chịu sóng gió để lập nghiệp phải lắc đầu: đàn ông có nỗi khổ riêng...Đàn ông không thể hơn thua nhau nhỏ nhặt chiếc đầm hay cái túi mà là những giá trị bản thân, danh vị và vật chất cao xa hơn nhiều.

những câu nói hay về đàn bà
những câu nói hay về đàn bà (ảnh: internet)

Đàn bà sến chứng kiến càng lâu, biết càng nhiều điều thì mới hiểu: Những gì hiện tại ta đang nhìn thấy ở bất kỳ ai là cả một quá trình cố gắng tạo lập từ quá khứ. Mọi việc để được thành công như mong muốn, đều phải dùng 7-8 phần cố gắng, may mắn 2-3 phần mới thành công trọn vẹn

Đàn bà sến càng lớn càng tin định mệnh luôn có sự sắp đặt không ngờ của nó. Nếu như mọi sự tình không được như ta mong muốn, hãy tin tưởng rằng ông trời nhất định còn có an bài khác. Cuộc đời cũng sẽ mở cho ta một lối đi khác.

Đàn bà sến cố gắng không chìm đắm trong quá khứ, không cuồng nhiệt ngóng đợi tương lai. Đàn bà sến tận hưởng từng giây phút hiện tại và làm tốt những việc cần làm, sẽ thấy rằng mình tồn tại không vô nghĩa.

Không kể đàn bà sến đã gặp ai hay ai đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của ta. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Ai đó đến và sẽ mang cho ta một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn.

Lý tưởng chính như một ngọn đèn, thắp lên không khéo giữ sẽ vụt tắt. Tình cảm giống như một cơn mưa, rào xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, đàn bà sến uống say rồi cũng tỉnh.

Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt. Lẻ loi tựa như một vầng trăng, mọc lên rồi lại lặn. Đàn bà "sến" lắm mà còn sẽ "sến" nữa vì đó là một phần của nét đàn bà mà...


NHỮNG ĐÔI MẮT...

Đàn bà có người may mắn, kinh qua những vết xẹo của đời người sinh lão bệnh tử nói chung hay của thiên chức mẫu từ nói riêng, chẳng để lại dấu vết gì trên da thịt. Nhưng thịt da tự xoá xẹo chứ tâm hồn lại đầy những vết xẹo trong ký ức mà người đời chỉ có thể nhìn thấy điều ấy qua cửa sổ tâm hồn, qua đôi mắt...

Đàn bà một ngày nhận ra mình đã yêu thương và hi sinh hơn nửa cuộc đời đến chính mình lạc đâu mất. Giật mình tìm lại mình, vỡ oà vào những lo toan cuộc sống, thẩn thờ góp nhặt lại từng mảnh hồn, tan tác trong thương hận nhân gian. Đàn bà oán trách.... tự xem là vô nghĩa, tự nhìn mình ánh mắt trĩu tâm tư. Đàn bà nhìn ra được, thân thể còn thẩm mỹ chắp vá được nhưng tâm hồn thì không. Trải qua những đau thương mất mát không thể kể thành lời, không so sánh với đời, xẹo không lộ trên da thịt thì chỉ còn đong đầy ánh mắt. Ánh mắt của bao niềm riêng chôn chặt.

tâm sự hay về đàn bà
tâm sự hay về đàn bà (ảnh: internet)

Đàn bà mất gì, mất tất cả, mất chính mình, mất yêu thương. Có tìm cũng muộn. Bạn bè đàn bà bảo: tam tai chưa qua, sao này nọ chiếu...ừ thì duy tâm và thiên văn, nhưng cả thảy tại tâm thôi, đúng không.

Gieo yêu thương thì gặt được yêu thương.
Gieo oán hận thì gặt về oán hận

Đi qua mất mát là để trưởng thành...
Đàn bà soi bóng mình trong đôi mắt người
Viết cho mình và tiếc cho người - những đôi mắt đượm tâm tư. Những đôi mắt ổn mà không ổn ...


ĐÀN BÀ...THAM


- Đàn bà tham nên đêm khó ngủ vì "lòng trần" còn lắm đa đoan, dẫu biết Phật pháp, đã đọc giáo điều, nhưng vẫn còn bao điều không chịu buông bỏ. Đọc thì đọc đấy, hiểu chữ nghĩa lắm, chứ chưa thấm lời

- Đàn bà tham nên tiếc những việc chưa thể làm, những cơ hội trôi qua mà chưa thể nắm bắt và vẫn chưa từng có ý định từ bỏ giấc mơ.

- Đàn bà tham nên nhìn chiếc valise mới mua mà lòng vẫn đau đáu những nơi mình muốn đến và vẫn xoay sở để có cơ hội đến

- Đàn bà tham khi thấy hoa rơi thì tiếc, thấy bướm đậu thì vui...Vẫn khó lòng chấp nhận ý niệm "chẳng có gì trường tồn vĩnh cửu". Cho nên cứ muốn giữ hoa cho tươi đẹp, giữ bướm đậu cho vui mà không muốn nghĩ đến ý niệm chim của trời, mây theo gió mà bay

- Đàn bà tham khi có những giá trị tốt đẹp trên đời này, đã thoả chí và đắc ý vì đã đạt được đến tận cùng rồi nhưng lòng vẫn muốn khư khư chiếm hữu, vẫn chấp niệm, vẫn buông mà không bỏ

- Đàn bà tham, đã đeo danh hiệu lên vai, đội vương miện lên đầu trong vài tháng hay trọn năm đầu mới đạt được, rồi trao tiếp cho người khác. Nhưng cứ cố gánh cái giá trị của nó đi mãi đến giờ.

suy nghĩ về đàn bà
suy nghĩ về đàn bà (ảnh: internet)

- Đàn bà tham nên dẫu nhà đầy sách về thần kinh và tâm lý học nhưng vẫn giữ khư khư bao miền ký ức chẳng chịu tự xoá, người và chuyện chẳng thể tự quên hay sự việc chẳng thể phai mờ trong tâm thức...Để rồi miền ký ức cứ thế lại rộng lớn thêm

- Đàn bà tham nên cứ tham cả mọi yêu thương đời tặng, tham nhân nghĩa xa vời, muốn vẹn thế thái nhân tình, tham cả những gì đúng ra ...chẳng đáng

- Đàn bà tham nên tham cho thân mình an yên và ổn thoả nhất. Tự nhủ lòng: những thành tích tốt đẹp đã từng đoạt được, dẫu phải trao cho người kế nhiệm thì giá trị ấy vẫn là giá trị và là kỷ niệm "đời này mang theo"

- Đàn bà tham...tham tìm kiếm chính mình giữa ải nhân gian, tham một chỗ giữa đời bươn chải, khó lòng chấp nhận phải lựa chọn ...được này mất kia

- Đàn bà tham con đường sắp tới muốn thênh thang thì phải cố dứt khoát bỏ vài hành lý lại, chọn điều gì giữ, thứ gì buông, để lòng chớ buồn, tâm chớ oán, nhẹ thân đi tiếp...

- Đàn bà tham quá, chiến tích đạt thì dễ, giữ mới khó, nghe hông...Phàm những gì thuộc về mình thì chẳng ai tranh đoạt được, bằng không thì cố giữ nó cũng mốc meo héo úa...

Đàn bà ráng bớt tham: bất cầu bất khổ
Hoa sẽ lại nở, chim muôn lại về...


ĐÀN BÀ GAI GÓC

Chẳng ai muốn làm đàn bà...gai góc
Bởi nhân tình thế thái phải ...thế thôi...

Đàn bà gai góc cũng đã từng là một cô gái đời ví như nụ hoa, tình cảm nồng nàn và hình dáng mượt mà...Nhưng thử thách của thời gian và nhân gian khiến nỗi lòng se sắt lại, hoa lá năm nào đã thành những đốt gai tự bảo vệ mình

Đàn bà gai góc đã thôi không còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng vì đã trải qua đủ đen bạc của thế gian đa sắc diện

Đàn bà gai góc đã từng cả tin lời ca tụng của người đời và vị trí của mình trong lòng người cho đến khi nhận ra lời nói và hành động ấy, người đời cùng lúc cũng nói y hệt vậy với biết bao người khác nữa...Đâu chỉ riêng ta mà hàng hà sa số.

đàn bà gai góc
đàn bà gai góc (ảnh: internet)

Đàn bà gai góc chẳng ray rứt hay đau lòng trước bạc bẽo của nhân tình thế thái, đã chẳng để lệ rơi trước bất như ý cuộc đời, để rồi khi trải qua gian nan chỉ nhoẻn miệng cười...thôi kệ...kệ đi

Đàn bà gai góc bị người trách sao dửng dưng chai sạn, nhưng đàn bà có muốn thế đâu, thói đời bắt thế thì đành chịu thế

Đàn bà gai góc nhận ra cảm xúc và niềm tin là điều xa xỉ, sau này phải tiết kiệm bớt đi

Đàn bà gai góc vẫn dùng chân tâm chân tình của mình đối đãi thế gian, vẫn cho đi yêu thương và đón nhận những ân tình nhưng tuyệt đối tin tưởng một ai đó đã là điều quá khó ...

Xin mượn đoạn Không Tên của nhạc sĩ Vũ Thành An để diễn đạt ngắn gọn tâm ý và hoàn cảnh của bài...

Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó chắc qua bao lênh đênh?
Bao gập ghềnh có làm héo hắt
Có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười?

Này em hỡi con đường em đi đó
Con đường em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau?


ĐÀN BÀ ĐAU


Đàn bà trên đời, đau là một phần của tự nhiên và cuộc sống. Đàn bà đa số một tháng đau và mất máu hết mấy ngày mà vẫn chịu được. Đa số đàn bà một đời đau chết đi sống lại như ai đập gãy hai chục xương sườn đến vài lần cho những đứa trẻ được sinh ra, ấy vậy mà vẫn mỉm cười sống sót nè... Nói thế để hiểu sức chịu đựng của những người được đời nôm na coi là Phái Yếu. Ừ thì trời sinh thể lực hơi yếu, có sao đâu 😉

Đoạn trên mới là giai đoạn chịu đau của thể lực và thể xác. Còn phần tâm lý và tâm hồn của đàn bà cũng rất ư là nhạy cảm. Đàn bà dễ mủi lòng, dễ mau nước mắt, dễ nhịn nhục và hi sinh v.v. Ừ thì tâm hồn đàn bà mong manh yếu đuối, vậy thôi

Đàn bà sống qua bao trải nghiệm, bản thân có khi...được chẳng mừng, mất chẳng buồn...Ấy thế mà đàn bà thấy người khác thiệt thòi, mất mát, lại đâm ra thương cảm thay người mà xót xa. Đàn bà biết người ta muốn vươn cao đường danh vọng thì trầm trồ, nghe người ta muốn làm việc lớn thì hỗ trợ từ những việc nhỏ có thể, thấy người ta có chính nghĩa thì nể nang, trông người ta tạo thành công mà ngưỡng mộ.

đàn bà nhiều tâm trạng
đàn bà nhiều tâm trạng (ảnh: internet)

Đàn bà thật lạ, có những cơ hội mà bản thân cố gắng nắm bắt, nhưng vì lý do chủ quan hay khách quan không đạt được, mà vẫn chẳng hề đau lòng. Ấy thế mà thấy người ta bị mất đi cơ hội hay giấc mơ không thành v.v lại xót xa dùm. Đàn bà đau vì hiểu người quá rõ, đau vì cảm nhận được người đang đau, đau vì biết người đau mà chẳng thể giúp người được. Đàn bà đau trước thời cuộc và nhân gian

Trong khi người ta có cơ hội ngang qua mà không biết nắm bắt, có được chân tình mà không biết trân quý, trí tuệ cao siêu nhìn xa trông rộng nhưng không lo hành động v.v. Dịp may thấy đó mà mất đó. Xót xa cho người ta vuột mất cả tình nghĩa, danh vị, và bạc tiền.

Ôi thôi mà! Đàn bà gì mà bao đồng quá à...Cứ kệ người ta đi... Lo việc nào đáng, nhen...Đúng lý ra đàn bà nên vui vì đời nhiều người giỏi giang và nghĩa khí. Đàn bà phải vui vì...may thay...bất chiến tự nhiên thành, không tốn công sức mà tự nhiên trời xui đất khiến thế nào...người ta tự đau đớn vì tự họ gieo nhân gặt quả. Đàn bà không nỡ ra tay với người thì mẹ Tạo Hoá đã kịp ra tay dùm, giáng cho người một đòn định mệnh rồi kìa...Coi ai đau

Ấy vậy mà đàn bà vui thì ít mà xót xa bao đồng thì nhiều. Kỳ ghê à, ráng mà bỏ tật thương vay tiếc mướn đi nghe hông...Đàn bà quá...Nhưng thôi, còn biết đau trước thế gian này, hoá ra đàn bà cũng là còn chân tâm và nhân văn đó chứ...Đàn bà thiệt...

tổng hợp của Uyển Nhi

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Tản mạn về Đàn Bà hay, những câu nói về đàn bà thật ý nghĩa trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-08-04T12:14:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-29T01:53:59Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "Tản mạn về Đàn Bà hay, những câu nói về đàn bà thật ý nghĩa"
  1. Biết bao nhiêu bài báo trên đời này chỉ dẫn chị em phụ nữ phải sống và uốn mình theo các nguyên tắc này kia kia nọ để được đàn ông chú ý và yêu thương. Uyển Nhi nửa đời người đọc qua và quan sát rồi tạm nhận ra:

    Chị em hãy cứ sống đúng cá tính và cách sống mình mong muốn để có sự hài lòng với bản thân và tự cảm nhận hạnh phúc từ cuộc sống và công việc. Niềm vui và hạnh phúc tự tay mình tạo nên mới bền. Chờ ai đem đến thì khi họ đi, họ đòi lại đem đi...Cho nên đừng chờ mong ai mang hạnh phúc đến cả. Còn tình yêu ư, yêu là yêu đâu phải chọn lựa. Chọn lựa là không phải yêu. Đã yêu thì ...nàng bá đạo cỡ nào chàng cũng chấp nhận, nói gì mấy quy tắc khép nép thẹn thùng đời đặt ra...

    Uyển Nhi đưa ví dụ bài hát này, thơ của tài tử Nguyễn Long do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, có câu: ...Anh yêu em như rừng yêu thú dữ... Thú dữ lắm mà rừng yêu là yêu thôi, đâu yêu thú hiền, yêu thú dữ thôi. Cho nên chị em cứ là chính mình, điều hay lý phải thì học nhưng đừng vì ai mà đánh mất chính bản thân mình. Đừng hi sinh, để đừng ân hận bất cứ gì. Nếu ông nào không chấp nhận được con người và bản tính thật của chị em, thì cứ cho anh ta qua, đừng tiếc, sẽ có người đúng hơn đến với chị em, mà không đến thì chị em cứ sống khoẻ đẹp vui vẻ báo hiếu công lao cha mẹ.

    Thời này rồi, phụ nữ không để mình xấu mình dốt chứ không có đàn ông vẫn không sao đâu 😁😇
Gửi bình luận

Sửa bài đăng