Thơ và Status hay viết về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu cảm động nhất

4/8/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ và status viết về Cha Mẹ nhân ngày Lễ Vu Lan thật cảm động, ý nghĩa.


Mùa Ngâu...
Mưa cứ rả rích, dai dẳng như suối lệ trong lòng những người cài trên ngực mình đóa hoa màu trắng. Bông hoa ấy như một quả cầu gai lăn vòng trong tim con đau nhức, con nhớ Mẹ lắm...

Vu Lan, con thường đứng nép mình vào một góc trong gian bếp của Chùa để nén lòng không khóc, con nhìn những người được cài hoa hồng màu đỏ mà mơ ước xa xôi.
Nỗi nhớ khôn nguôi cứ đầy ắp chẳng hề vơi, khi bất chợt con thấy những cử chỉ âu yếm của một bà Mẹ nào đó dành cho con mình. Con cũng đã từng nhận ấm áp như thế khi còn Mẹ.

Biển trời bao la nhưng cũng có những giới hạn của nó, còn tình yêu thương của Mẹ Cha là vô bờ bến với các con của mình, chẳng có núi non nào sánh được.
Ta đã bao giờ cảm nhận sự yêu thương thầm lặng của Cha qua chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, sự dịu dàng của Mẹ qua chiếc kim khâu, chiếc áo rách ?

Ta càng lớn khôn Mẹ Cha càng lo nghĩ, nhưng ta nào để ý đến, ta cứ để thời gian trôi đi bình thường như thế, đến khi nhìn lại tóc Cha đã bạc, lưng Mẹ đã còng mới vội vã đáp trả hiếu ân.

Hay ta chợt giật mình khóc lóc tiếc thương khi một ngày nào đó hai đấng sinh thành không còn nữa ?
"Thời gian như bóng câu qua cửa" khi con mất mát mới hay rằng những ngày an yên bên Mẹ Cha mới đáng quý biết bao.

Thơ và Status hay viết về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu cảm động nhất
thơ cảm động về ngày lễ Vu Lan (ảnh: internet)

Xin Người hãy dõi theo con trên những đoạn đường gian nan, để khi quay lại con vẫn thấy nụ cười của Mẹ thật rạng ngời khi biết con vẫn bình an, khỏe mạnh.
Cho con bình yên bên Mẹ Cha để con còn mạnh mẽ đón nhận giông gió cuộc đời. Con cần có Mẹ Cha bảo ban che chở, cần sự dạy dỗ của Người để lớn khôn trước cám dỗ.

Ai đó đã từng lãng quên công đức sinh thành xin hãy nhớ mùa Vu Lan thắng hội để mà đáp đền, ai còn diễm phúc cài trên ngực mình cành hoa màu đỏ chính là để nhắc nhớ ta vẫn còn hạnh phúc to lớn. Đừng để đến khi mồ côi mới tiếc nuối thốt lên rằng:" Khi con mất Mẹ mất cả bầu trời" [Quý Phương]


Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #01
MẸ ƠI
Thơ: Quý Phương

Mắt nhòe rồi con nhớ Mẹ Mẹ ơi
Lệ mặn đắng đang rơi đầm trên má
Ai còn Mẹ trên đời còn tất cả
Mất Mẹ rồi thân lót lá cút côi

Vu Lan về hoa hồng trắng tinh khôi
Cài trên ngực con bùi ngùi chua xót
Mẹ ơi Mẹ lệ con rơi từng giọt
Ngược vào lòng mặn chát cuộc đời con

Ba mươi năm nhớ Mẹ đến héo hon
Chất chứa trong con đầy hình bóng Mẹ
Con gái yếu mềm chứ đâu mạnh mẽ
Khi nhớ về bóng dáng Mẹ yêu thương

Bước chân con rong ruổi những con đường
Phố xá đèn màu con chưa hề nhớ
Đọng lại trong con những người cực khổ
Để rồi từng đêm trăn trở ước mong

Mẹ ơi con gái có giống Mẹ không
Sao phải nhọc lòng với người xa lạ
Bầu trời của con chính là Mẹ đó
Mà ba mươi năm con có chạm đâu

Thấy người ta bất hiếu con buồn rầu
Ao ước làm sao cho người giác ngộ
Bởi còn Mẹ họ vẫn còn tất cả
Đâu như con thân lót lá một đời.

tri ân Cha Mẹ ngày Vu Lan
tri ân Cha Mẹ trong ngày Vu Lan (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #02

MÙA VU LAN

Thơ: Thanh Tâm


Vu lan báo hiếu mẹ cha
Khắp nơi giảng pháp ta bà cõi tiên
Nhớ ơn sinh dưỡng mẹ hiền
Noi gương đức độ KIỀN LIÊN đáp đền .

Vu lan mùa lễ dâng lên
Tấm lòng con có phật trên chứng cùng
Cả đời cha mẹ còng lưng
Lo con ăn học biết chừng nào hơn.

Chỉ mong con khoẻ lớn khôn
Công thành danh toại cha còn được vui
Trải qua mấy dặm đường đời
Cũng không trả hết những lời mẹ cha

Khuyên răn dạy dỗ chúng ta
Ngày nay có được thật là lớn lao
Công cha đầy cả trời sao
Công mẹ biển lớn dạt dào tháng năm

Vu lan mùa lễ hàng năm
Phật Đà chỉ bảo dạy răn người đời
Nhớ ơn công đức rạng ngời
Luôn luôn ghi nhớ để nơi tâm mình.


Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #03
VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Cẩm Loan

Buồn biết mấy Vu Lan này vắng Mẹ
Mẹ đi rồi buồn lặng lẽ riêng con
Trời thu nay sao hiu hắt mỏi mòn
Mưa nặng hạt cho lòng con nhớ Mẹ

Vu Lan vắng cho tủi lòng con trẻ
Góc hiên nhà buồn quạnh quẻ khôn nguôi
Ngày Mẹ về chắc mưa sẽ ngừng rơi
Thu sẽ đẹp và nắng hồng phơi phới

Mẹ có biết con mong ngày mau tới
Mẹ trở về cho con hết buồn thôi
Bóng Mẹ hiền con mòn mỏi đợi chờ
Quà tặng Mẹ là bài thơ mong nhớ.

Vu Lan mùa yêu thương
Vu Lan - mùa yêu thương (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #04

VU LAN NHỚ ĐẤNG SINH THÀNH

Thơ: Bình Minh

Mười mấy năm rồi cha mẹ đã xa
Về nơi ấy là ngôi nhà chín suối
Những ngày xưa khi cuộc đời dong duổi
Cuộc sống cơ hàn nuôi nấng các con

Con biết rằng lúc tuổi mẹ còn son
Vẫn năm tháng mỏi mòn chờ cha ấy
Bận việc công lên mẹ chờ không thấy
Lệ hoan mờ nơi đấy nặng bờ mi

Hơn chục năm rồi cha mẹ đã đi
Về nơi ấy sầu bi đời con nhận
Xa mẹ cha cuộc đời con lận đận
Đắng cay buồn cho số phận đời con

Vu lan về như một dấu mốc son
Con cung thỉnh sao cho tròn chữ hiếu
Cha mẹ xa lên tình thương luôn thiếu
Mong an lành nơi chín suối mẹ yêu ...

***Chùm thơ liên quan: 1001 bài thơ nhớ Cha, nhớ Mẹ nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #05
MÙA VU LAN
Thơ: Hồ Như

Người ta bảo
“Phú quý sinh lễ nghĩa”
Còn trong tôi
Phú quý đặt tại tâm

Và ở đời
Cũng có thể hiểu nhầm
Kính mẹ cha
Phải từ tâm đừng thiếu

Tết Vu lan
Dịp cháu con báo hiếu
Lễ ít, nhiều …
Chỉ sợ thiếu thành tâm?

Có phú quý
Hãy giúp đỡ người thân
Đừng xa hoa
Đừng khoe nhầm phú quý

Mùa Vu Lan
Con vẽ bày hoa mĩ
Nhưng mẹ cha
Chẳng ai nghĩ thấu lòng

Chữ hiếu này
Nào ai dễ đếm đong
Cư xử thật
Mới thấu lòng đạt lí

Sống trên đời
Đừng làm điều kì dị
Là Vu lan
Báo hiếu thực mẹ cha.


Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #06
HOA TRẮNG MÙA VU LAN
Thơ: Mùa Thu

Mười năm rồi, áo con cài hoa trắng
Bởi mẹ cha đã xa khuất tận chân trời
Con đã buồn, nước mắt con rơi
Con thèm lắm có cha và có mẹ!

Qua bao mùa vu lan, lòng con vẫn thế
Con vẫn buồn cho cảnh mồ côi
Khi yếu mềm, những lúc thấy rối bời
Con chẳng biết về đâu để khóc.

Nhưng vu lan năm nay, con đã khác
Con vẫn cài màu hoa trắng tinh khôi
Con sẽ không khóc nữa, mẹ cha ơi
Bởi trong tim con, mãi mang màu hoa đỏ!

hoa hồng trắng ngày Vu Lan
hoa hồng trắng ngày Vu Lan (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #07
NGẬM NGÙI
Thơ: Mami Vam

Nếu được điều ước của đấng linh thiêng
Tuyệt thế giai nhân hay bạc tiền vật chất?
Điều con ước giản đơn mà rất thật
Hạnh phúc gia đình có mẹ quý cha yêu!

Đối với con không mong ước chi nhiều
Cha mẹ sống an nhiên không chịu nhiều vất vả
Không tất bật lo toan, không bận lòng chi cả
Nguyện lấy tuổi xuân thì đổi sự sống mẹ, cha.

Vắng Người rồi con trẻ mới nhận ra
Tình yêu của mẹ, cha không gì thay thế
Nhìn lại gương mặt thân thương nào phải dễ
Nghe lại giọng nói ngọt ngào dù chỉ là mơ.

Con ước một lần được về lại tuổi thơ
Mỗi sáng trông thấy cha, mỗi chiều nhìn thấy mẹ
Bên mâm cơm nghèo cả nhà cùng vui vẻ
Rộn rã tiếng nói cười ấm áp nhất trần gian.

Tháng Bảy về một mùa nữa Vu Lan
Con gái của mẹ, cha ngập tràn thương nhớ
Nhìn di ảnh hai người lòng ngậm ngùi nức nở
Sợ hoa thắm đổi màu... sự thật vẫn không hơn !

***Chùm thơ xem nhiều: Thơ hay viết về Cha (những vần thơ hay viết về Cha, tình cha con, tình phụ tử)

Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #08
CON SẼ VỀ BÊN MẸ YÊU THƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím
(Viết cho mùa Vu lan)

Con sẽ về
Nơi ấy có mẹ yêu
Với quê hương có cánh diều thơ mộng
Có dòng sông luôn hiền hòa gợn sóng
Có triền đê...gió lồng lộng chiều hè

Con sẽ về
Nơi có những lũy tre
Có lời ru mỗi trưa hè êm ả
Có cơn gió xạc xào lay cành lá
Sáo diều vang ai vừa thả lưng trời

Con sẽ về
Với mẹ của con thôi
Để nhớ thuở còn nằm nôi thơ bé
Nghe câu hát mẹ ru con khàng khẽ
Tiếng võng đưa nhè nhẹ mỗi đêm về

Mẹ yêu ơi!
Mải vui bước sơn khê
Nay con nhớ con sông quê,nhớ mẹ
Cả một đời mẹ âm thầm lặng lẽ
Gánh cuộc đời quên tuổi trẻ dần qua

Con sẽ về
Nơi ấy có mái nhà
Có tình mẹ, tình cha luôn ấm áp
Tình quê hương luôn trong con dào dạt
Hạnh phúc ấm nồng thỏa khao khát yêu thương..


Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #09
VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Trí Minh

Tháng bảy mùa thu nhớ mẹ già
Vạn trùng cách biệt cuối trời xa
Liêu xiêu dáng mảnh thân cò lả
Khắc khoải lòng xanh ngấn lệ nhòa
Những lúc thay mùa đau mệt rã
Bao lần trở gió mỏi thờ ra
Xin trời giúp độ ngàn ơn tạ
Tháng bảy mùa thu nhớ mẹ già.

nhớ về Mẹ trong ngày Vu Lan
nhớ về Mẹ trong ngày Vu Lan (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #10

MÙA VU LAN BUỒN

Thơ: Mai Hoàng


Mùa Vu Lan về buồn lắm mẹ ơi!
Đọc ngàn bài thơ ca ngợi về người
Nhìn vạt nắng cuối chân trời xa thẳm
Con thả hồn theo một phút chơi vơi.

Vô thức buồn nước mắt lại tự rơi
Nhoè nét mực trên từng trang giấy trắng
Chút gió nào vỗ về trong khoảng lặng
Lời thơ nào lắng đọng nét đau thương....

Đêm lại về. Khi tiếng Cuốc kêu sương
Khi ánh trăng khuya len vào cửa sổ
Khi đèn chong thức hoài bên mắt đỏ
Ký ức lại ùa... Về giữa tim con.

Không có mẹ còn đau khổ nào hơn
Mùa Vu Lan lấy ai người báo hiếu
Lời yêu thương viết đọc nghe ngượng nghịu
Ơn sinh thành con biết kể sao đây!

Mẹ đã cho con cuộc sống lắt lay
Giữa bùn lầy đời đoạ đày dẫm đạp
Loài Cỏ dại dập vùi trong bão táp
Nhìn mẹ cười mà tan nát tim côi.

Con chúc mẹ hạnh phúc chốn xa xôi
Và hứa sẽ không bao giờ nhắc nhở
Mẹ đừng lo phải chối từ con nữa
Lời nhẫn tâm đừng nhắn nhủ thêm đau. ..

Mùa Vu Lan này và những mùa sau
Con sẽ về thăm mẹ người bạn cũ
Tuy họ chẳng hề ruột già máu mủ
Nhưng nhiều lần .. lệ đã nhỏ...vì con!

***Chùm thơ xem nhiều: Thơ hay viết về Mẹ (những vần thơ hay viết về Mẹ, tình Mẹ, tình mẫu tử,..)

Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #11
VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Mưa Bóng Mây

Vu lan này con nhớ mẹ siết bao
Tiếng ầu ơ thủa trong nôi còn vọng
Những trưa hè tay mẹ đưa cánh võng
Ru cho con say giấc ngủ chiêm bao

Bao nhiêu năm tóc mẹ đã phai màu
Là bấy nhiêu tháng năm dài vất vả
Đôi vai gầy gió sương mẹ cũng đã
Nếm đủ đầy dành hạnh phúc cho con

Vu lan này con vắng mẹ bên con
Bởi phương xa con thời không về được
Cầm nhành hoa lòng bồi hồi con ước
Ngay lúc này được tặng mẹ kính yêu

Mẫu thân ơi những kỷ niệm xưa kia
Cứ trào dâng trong con giờ da riết
Những ân tình mẹ dành con tha thiết
Chẳng thể quên dù sương gió bạc màu.


Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #12
VU LAN NHỚ CHA
Thơ: Bình Mai


Đầu tuần tháng bảy vu lan
Ngồi nhìn di ảnh ruột gan rối bời
Vu lan mùa nữa đến rồi
Cha ơi ! Con thấy bồi hồi trong tim .

Nhớ cha con biết đâu tìm
Thương cha nhiều lắm nỗi niềm sớt chia
Linh hồn cha ở bên kia
Bay theo làn gió cùng tia nắng hồng .

Cho con xin chút tấm lòng
Bao la ấm áp mặn nồng tình cha
Cha đi con mới sinh ra
Tuổi con thấm thoát nay đà bốn lăm (45)

Chưa lần cha ghé về thăm
Con thì không biết cha nằm nơi đâu
Cha đi đánh giặc từ lâu
Giặc tan cha ở nơi đâu cha à ?

Bao năm thống nhất nước nhà
Mong tin cha mãi nhưng mà ... thấy đâu
Ngồi nhìn di ảnh lòng đau
Tim con tê tái âu sầu nhớ cha .

Thật là cay đắng xót xa
Lệ tuôn ướt đẫm chiều tà... vu lan
Tội con bất hiếu ngút ngàn
Khi chưa tìm thấy mộ phần của cha .

Giờ đây nước mắt nhạt nhòa
Con làm thơ hóa...mong cha hiểu lòng
Xa xăm nơi chốn thinh không
Cha ơi ! Nghe thấu nỗi lòng của con ?

Đớn đau lòng dạ héo mòn
Người ta phúc lớn vẫn còn song thân
Con cha mất mát mọi phần
Tuổi thơ côi cút bước chân vô hồn .

Giờ đây con đã lớn khôn
Vu lan con nhớ cha... buồn cút côi
Cha đi mấy chục năm rồi
Cha ơi,cha hỡi... rối bời con tim

Lạy phật con lễ cầu xin
Cho cha siêu thoát ...an yên suối vàng
Mong cha nhẹ bước thiên đàng
Khổ đau để lại trần gian kiếp người .

hoa hồng đỏ và trắng cho ngày Vu Lan
hoa hồng đỏ và trắng cho ngày lễ Vu Lan (ảnh: internet)

Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #13
VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Phan Thanh Vũ

Rằm tháng bảy Vu Lan báo hiếu
Đứa con xa nặng trĩu nhớ thương
Thuở xưa cực khổ trăm đường
Mẹ hiền một nắng hai sương dãi dầu

Mẹ vất vả đồng sâu lặn lội
Tìm miếng ăn đỡ đói cho con
Thân cò năm tháng héo mòn
Tình thâm mẫu tử sắt son một lòng

Thời khắc ấy con không quên được
Thuở "cơ hàn" thiếu trước hụt sau
Gian nan cực khổ dường nào
Mẹ luôn gồng gánh biết bao nhọc nhằn

Lưng bát cháo mẹ ăn lót dạ
Dành cho con thịt cá cơm đầy
Ru con giấc ngủ nồng say
À ơi... điệu hát canh chày thiết tha

Nay tuổi mẹ chiều tà xế bóng
Vẫn âm thầm ước mộng cho con
Dù đi trên khắp lối mòn
Mong con mãi được vuông tròn tấm thân

Con khôn lớn không gần bên mẹ
Vu Lan về lặng lẽ buồn thiu
Lòng con quặn thắt trăm chiều
Nơi xa ước mẹ được nhiều an vui.


Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #14
CHUÔNG CHIỀU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Chùa xa vọng tiếng chuông ngân
Bên tai như tiếng song thân vọng về
Khói hương trầm mặc tỉnh mê
Vu lan báo hiếu tứ bề kinh dâng

Từ khi Cha Mẹ lìa trần
Nhân gian côi cút muôn phần khổ đau
Thương Cha nhớ Mẹ nghẹn ngào
Vẫn luôn giữ đạo ngày nào Cha răn

Tháng bảy hiếu đạo ân cần
Ơn Cha nghĩa Mẹ vạn lần khắc ghi.


Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #15
VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Dương Lên

Mẹ ơi ngày ấy xa rồi,
Ngày con bên mẹ than ôi! Chẳng còn.
Nhớ ngày mẹ ở bên con,
Mẹ thường âu yếm vẹn tròn trước sau.

Mẹ ơi giờ mẹ đi đâu,
Để con mong mỏi âu sầu nhớ thương.
Thế là đã chục năm trường.
Mẹ đi con cháu tiếc thương vô vàn.

Sắp đến ngày lễ vu lan
Lòng con nhớ mẹ muôn ngàn lời thương.
Nhớ mẹ con thắp nén hương
Cầu cho cha mẹ - thiên đường an nhiên.


Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #16
MÙA HIẾU HẠNH BUỒN
Thơ: Quý Phương

Con lại cài trên ngực một bông hoa
Màu trắng chứa những xót xa thương nhớ
Mấy chục năm rồi bông hoa màu đỏ
Chỉ là niềm khao khát ở trong mơ

Mẹ ơi mỗi năm lệ cứ nhạt nhòa
Khi ai đó hát bài ca Lòng Mẹ
Nhớ Mẹ nhiều nén vào tim nấc khẽ
Vạt áo con thấm dòng lệ ướt mèm

Chiều nay chuông chùa từng tiếng ngân lên
Con thầm niệm câu kinh từ tâm khảm
Hoa hồng ấy bao người cài đỏ thắm
Còn riêng con cài hoa trắng lâu rồi

Thời gian như lắng đọng phút giây thôi
Để con nhớ về cái thời bé xíu
Mỗi khi Mẹ về đôi chân con líu ríu
Chỉ mong có quà mới chịu ngồi yên

Vu Lan về nhìn bọn trẻ hồn nhiên
Quấn bên Mẹ Cha cười hiền như nắng
Chợt mỉm cười mà hình như khóe mắt
Trào xót xa cay đắng chỉ riêng mình.


Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #17
NGƯỜI MẸ CỦA TÔI
Thơ: Nguyễn Nhật

Đã biết bao lần lòng tôi tự hỏi
Một kiếp con người khổ cực vì đâu
Quần quật thân gầy sớm trưa chiều tối
Từ lúc tuổi son cho đến bạc đầu

Có những tấm lòng không ai hiểu thấu
Như vạc trong đêm xoãi cánh mỏi mòn
Chắt mót từng đồng mong sao dành dụm
Cái áo cho chồng tấm bánh cho con

Lặn lội trần gian không người đưa đón
Dậy sớm thức khuya bạn với sương mù
Lặng lẽ thu mình làm thân hèn mọn
Mặc kệ cho chồng ngất ngưởng phong lưu

Chẳng thiết bon chen chẳng màng thế sự
Không biết phấn son gấm vóc lượn lờ
Người Mẹ của tôi không hề biết chữ
Nhưng đã sinh thành dạy dỗ nhà thơ!


Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #18
NHỚ MẸ
Thơ: Loan Lê

Thu về mà dạ héo hon
Vu Lan một tấm lòng son dâng người
Thương mẹ vất vả một đời
Cho con no đủ, chẳng lời nào than

Nhọc nhằn mẹ chẳng tiếc thân
Đêm ngày khổ cực sắc xuân héo mòn
Lo từng tấm áo cái quần
Mẹ không quản ngại gian truân mỗi ngày

Ngày qua, tháng rộng năm dài
Cúi đầu nhớ mẹ chia hai nỗi buồn
Nhớ mẹ con lại lệ tuôn
Câu thơ nghẹn lại... Thêm buồn lời răn

"Bây giờ no đủ miếng ăn
Nghẹn lên, nghẹn xuống mấy lần mẹ ơi"
Gió đưa cánh Hạc về Trời
Con thèm nghe lại những lời mẹ ru.


Thơ Hay Về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu #19
(đang cập nhật..)

Dẫu biết sự vô tình tàn nhẫn của thời gian chẳng ai tránh khỏi, nhưng con không nghĩ đến một ngày con lại mất Người mãi mãi như thế.

Những ngày tháng ấm áp bên Mẹ Cha giờ con có được chỉ là trong giấc mơ, chợt thấy bao lâu nay dù lớn khôn vẫn dại khờ bé bỏng bên Cha Mẹ, con nhớ hôm nào bàn tay con bé xíu nắm níu tay Cha Mẹ băng qua cánh đồng trĩu những bông lúa chín, con nhớ ... 


Bất giác đưa tay lên ngực mình để xoa dịu cơn đau, tay con chạm phải bông hoa màu trắng đang run run theo tiếng nấc...


***Các bạn thân mến!, Nếu các bạn có những bài thơ hay về Cha Mẹ nhân ngày Lễ Vu Lan báo hiếu, hoặc muốn bày tỏ những cảm xúc trong ngày này thì hãy chia sẻ cùng với chúng tôi tại phần bình luận bên dưới bài viết này nhé!..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Thơ và Status hay viết về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu cảm động nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-08-04T12:17:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T16:45:51Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 4 bình luận cho bài viết "Thơ và Status hay viết về Ngày Lễ Vu Lan Báo Hiếu cảm động nhất"
  1. Thơ viết cho ngày Vu Lan rất hay và cảm động.
  2. VU LAN BÁO HIẾU

    Đã bao mùa Vu lan rồi con không cài bông hồng lên ngực nữa vì mẹ đã đi xa...xa lắm rồi. Ngày ấy mẹ ra đi cũng đúng vào mùa Vu lan tháng bảy này.
    Nam mô a di đà phật... Mẹ ơi !
  3. Một mùa Vu Lan nữa lại về. Trong thu bay, có chút nắng mưa thất thường. Một nỗi buồn man mác. Tháng 7 âm lịch, là dịp để hàng triệu người con hiếu thảo tri ân,bày tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành.
    Những đóa hoa đỏ rực trên ngực áo với niềm hạnh phúc vô biên. Ta còn mẹ!
    Một đóa hồng phai, chợt chạnh lòng nhớ về một trong hai đấng sinh thành đã đi xa ... xa mãi.
    Rưng rưng về sự thiếu vắng tình thương, một niềm nhớ thương da diết về cha mẹ, trên ngực áo một bông hồng trắng xót xa. Ta đã mất mẹ cha rồi!
    Bông hồng vàng là màu của tuệ giác được trân trọng cài trên ngực áo của các tăng ni là lí tưởng cao quý: trên cầu giải thoát, dưới cứu độ chúng sinh.

    Vu Lan - mùa hiếu hạnh ai ai cũng nghĩ về cha mẹ với lòng biết ơn sâu sắc. Nhiều bài viết về mẹ lay động lòng người. Tôi thầm nhớ ơn cha mẹ đã một đời khó nhọc nuôi dạy chị em tôi khôn lớn,giữ trong tim tình yêu kính dâng tràn! Vu Lan năm nay,tôi viết về chi hai tôi. Cùng cực của nỗi đau đời, chị một mình vượt qua giông tố. 60 tuổi, vẫn còn đó những gian nan !

    CHỊ TÔI

    Chị xuôi ngược giữa dòng đời
    Liêu xiêu chân bước vốn lời oằn vai
    Nhọc nhằn đổi lấy tương lai
    Đắng cay chị đổi trí tài cho con

    Dẫu cho thân có mỏi mòn
    Thành nhân con trẻ vững lòng chị mong
    Tay gầy guộc chị đếm đong
    Nâng niu từng bữa cơm ngon gia đình

    Thật thà giữa cuộc mưu sinh
    Cho con ánh sáng lung linh sao trời
    Chợ đời nước mắt chị rơi
    Cho con rạng rỡ môi cười tươi xinh

    Lặng thầm hai chữ trung trinh
    Chớp giông bão nổi một mình chị qua
    Giá mà hoá được phong ba
    Cho trăm năm chẵn nở hoa một ngày.
  4. VU LAN
    Đời người giống kiếp con tằm
    Ươm tơ nhả kén lo chăm luân hồi
    Tính từ thuở mới nằm nôi
    Lớn dần từng bước đứng ngồi lập thân.

    Đoản mệnh cũng sống một lần
    Trường sinh cũng chỉ dừng chân một đời
    Vậy nên sống thật thảnh thơi
    Ngộ nhận quyền lực ắt đời oán mang.

    Lòng tham vơ vét bạc vàng
    Lừa dân, hại nước “tiếng vang” lưu truyền
    Nhân sinh âu cũng tự nhiên
    Giữ gìn Nhân, Tín, Tài, Hiền bên nhau

    Dẫu cho năm tháng đổi màu
    Làm người ta nhớ trước sau vẹn tròn
    Cho dù lấp biển, dời non
    Bão giông sóng cả đá mòn chẳng lo.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng