Chùm thơ Hạnh Phúc Gia Đình nói về tình nghĩa Vợ Chồng rất hay

13/7/18
(iini.net) Chùm thơ với chủ đề Hạnh Phúc Gia Đình nói về tình nghĩa vợ chồng rất hay và ý nghĩa do nhiều tác giả cùng xướng-họa. Đây là chủ đề nối tiếp sau chùm thơ tình cảm gia đình với những lời yêu thương dành cho nhau mà iini.net đã chia sẽ..

Như chúng ta đã biết, gia đình là tế bào của xã hội. Xã hội hay cách gọi khác là đất nước muốn phát triển trước hết gia đình phải phát triển và ngược lại. Người xưa có câu: “Tề gia, Trị Quốc, bình thiên hạ”. Nói như vậy khái niệm về gia đình là cụm từ mà rất được quan tâm. Hạnh phúc gia đình bao gồm hạnh phúc vợ chồng, bố mẹ con cháu trên thuận dưới hoà…Chúng ta ai chẳng nhớ câu ca dao:

“Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”


Hay là:
“Rủ nhau lên núi đốt than
Chồng đem đòn gánh vợ mang quang giành
Củi than nhem nhuốm với tình
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên”


Trong thơ ca từ ngàn xưa đã đề cập đến vấn đề hạnh phúc gia đình. Ngày này cụm từ này cũng được đề cập rất nhiều trong thông tin đại chúng và cả trong thơ ca. Không ít tác giả có những bài thơ hay về hạnh phúc. Còn nhớ Nữ sĩ Xuân Quỳnh đã có câu thơ cảm ơn người mẹ chồng: “Cảm ơn mẹ sinh anh là để bây giờ cho con”.

Chùm thơ Hạnh Phúc Gia Đình nói về tình nghĩa Vợ Chồng rất hay
thơ hạnh phúc gia đình nói về tình nghĩa vợ chồng (ảnh: internet)

Hôm nay trong chuyên mục giao lưu thơ cuối tuần, tôi xin được đề cập đến vấn đề Hạnh Phúc Gia Đình với chủ bút là Nhà giáo - nữ sĩ Lưu Thuỷ phụ trách qua bài thơ HẠNH PHÚC.

Qua đây cũng rất mong góp một tiếng nói nho nhỏ để chúng ta sống tốt hơn hạnh phúc hơn trong nghĩa vợ tình chồng để bảo vệ hạnh phúc gia đình thân yêu của chúng ta.
Trần Bá Bích






Bài thơ Xướng:
HẠNH PHÚC
Thơ: Lưu Thủy

Đã mấy mươi năm rồi anh nhỉ
Hai đứa mình rủ rỉ bên nhau
Giờ đây tóc đã ngả màu
Nhưng tình vẫn đượm tươi cau thắm trầu

Mãi yêu nhé cho dầu vất vả
Giữ niềm tin ta đã từng trao
Che chở em phận má đào
Cho dù có gặp cảnh nào chẳng phai

Dù xuân sắc một mai sẽ nhạt
Anh bên em vẫn ngát hương đời
Con tim yêu mãi rạng ngời
Giọng em cứ ngọt ru hời cháu con

Tóc đã bạc răng còn vài chiếc
Sống chân tình chẳng tiếc hối chi
Chung tay gìn giữ bởi vì
Gia đình hạnh phúc còn gì đẹp hơn.

tình cảm vợ chồng luôn đậm đà dù lúc trẻ hay khi đã về già
tình cảm vợ chồng luôn đậm đà dù trẻ hay khi đã về già (ảnh: internet)

Các bài thơ Họa:

NGÀY HẠNH PHÚC

Thơ: Ngọc Mai

Ngày hạnh phúc chắc anh còn nhớ
Mình bên nhau mừng rỡ biết bao
Em yêu anh biết nhường nào
Hai ta quấn quít ngọt ngào yêu thương

Và từ đó con đường mơ ước
Em cùng anh sánh bước lo toan
Anh là chồng giỏi song toàn
Em xây tổ ấm con ngoan vợ hiền

Anh hạnh phúc bên em là thế
Sống bên nhau không kể gian nan
Tình yêu càng đậm chứa chan
Cho dù sóng gió vượt ngàn sẽ qua

Anh hạnh phúc vì em hiểu biết
Em yêu anh tha thiết chân thành
Kính cha kính mẹ thương anh
Lo toan gánh vác học hành con ngoan

Hạnh phúc đó em luôn vun xới
Với thời gian bước tới tương lai
Cùng nhau xây đắp đường dài
Vợ chồng hoà thuận tương lai thắm màu.






TRỌN ĐỜI
Thơ: Trần Bá Bích

Sống trọn kiếp đôi mình em nhé
Những lời yêu chia sẻ bên nhau
Tóc xanh nay đã điểm màu
Vẫn không quản ngại dãi dầu nắng mưa

Mãi cứ thế ta vừa chia sẻ
Em yêu à cô bé của anh
Duyên kia trời đã se mành
Em anh chắp cánh ngày xanh vui cười

Có thể nói cuộc đời mãi đẹp
Bản tình ca đang chép nên thơ
Mãi yêu nên chẳng hững hờ
Mãi yêu nên chẳng thẫn thờ vì nhau

Ôi cuộc sống muôn màu yêu lắm
Sống vì nhau say đắm làm sao
Ước mơ trong trắng hôm nào
Hôm nay sướng thật biết bao vui mừng

Hạnh phúc lắm tưng bừng gia thất
Cháu cùng con cũng rất hiển vinh
Công cha xây đắp gia đình
Nghĩa mẹ nuôi nấng có tình của con

Mơ thấy được nay còn ước đến
Hạnh phúc rồi thân mến gửi trao
Tương lai tươi sáng tuôn trào
Đôi mình đẹp lắm chiêm bao mơ màng.

ảnh vợ chồng già thật đẹp và tình cảm
vợ chồng già nhưng rất tình cảm (ảnh: Rehahn Photography)

ĐỪNG GỌI EM BẰNG BÀ
Thơ: Khoa Bùi

Mặc dù đã ngoại năm mươi
Da nâu, má rám nụ cười héo hon
Mắt đen hạt nhãn đâu còn
Lưng eo đã mất môi son nhạt nhoà

Ngoài năm mươi tuổi làm bà
Bà là cháu gọi mẹ là tiếng con
Với anh em vẫn còn son
Tình yêu đôi lứa vẫn còn như xưa

Thời gian dù trải nắng mưa
Khi cơm không chín canh chưa vừa lòng
Nhưng điều duy nhất em momg
Bóng em mãi mãi trong lòng của anh

Cho dù tóc chẳng còn xanh
Vẫn nghe em gọi câu anh ngọt ngào
Cho dù tuổi tác càng cao
Vẫn nghe anh gọi ngọt ngào EM ƠI

Tình yêu đi suốt cuộc đời
Anh đừng có gọi BÀ NÓ ơi em buồn.


CUỘC ĐỜI
Thơ: Hoàng Trần

Ngoảnh nhìn lại đầu pha sương trắng
Suốt một đời nghĩa nặng bên nhau
Tình kia chẳng thể phai màu
Dù cho ngày tháng qua mau cõi trần

Dù được mất đừng phân vân nữa
Khó khăn từng thắp lửa bước đi
Vân vi cũng chẳng ích gì
Miễn sao vui khoẻ nghĩ chi lúc này

Ta đã rất đắm say hạnh phúc
Dù gian lao nhiều lúc dã rời
Đá mòn sông cạn bà ơi
Vẹn tình son sắc một đời thủy chung

Giờ đây chỉ vui cùng con trẻ
Dưỡng thân già mạnh khỏe an nhiên
Màng chi của cải bạc tiền
Gia đình xum họp ấm yên cõi lòng.






DUYÊN NỢ BỀN LÂU
Thơ: Thanh Hồng

Là duyên nợ người ơi hãy nhớ
Sống yêu thương tường tỏ lòng nhau
Thuận hoà ý hợp tâm đầu
Chung lưng đấu cật bền lâu trọn đời

Là chồng vợ đừng rời xa nhé
Dẫu khó khăn dâu bể vượt qua
Đừng vì nghèo đói thiếu thừa
Mà gieo cay đắng thiệt thua muộn phiền

Sống nhân đức dâu hiền rể thảo
Hạnh phúc là hiếu đạo vững bền
Nghĩa tình nội ngoại đôi bên
Gia đình êm ấm thọ niên an bình.

vợ chồng mãi mãi bên nhau
vợ chồng mãi mãi bên nhau (ảnh: internet)

MÃI BÊN NHAU
Thơ: Quang Thanh

Vậy cũng đã nhiều năm qua nhỉ
Ta và nàng thủ thỉ bên nhau
Mấy niên cũng chẳng phai màu
Yêu thì sâu đậm như cau quyện trầu

Hãy yêu nhé nghèo giầu vất vả
Trọn bên nhau thiếp ngả cùng trao
Mai này dẫu nhạt má đào
Duyên tình thoả giấc ngọt ngào không phai

Nồng môi ấm đan cài chẳng nhạt
Ta cùng nàng dào dạt để đời
Son sắc toả rạng sáng ngời
Rạng rỡ hạnh phúc bên đời cháu con

Tóc bạc trắng răng còn đôi chiếc
Thiếp bên Chàng đâu tiếc điều chi
Đôi ta ân ái quyện ghì
Ấm êm Hạnh Phúc xuân thì vui hơn.

***Viết về tình cảm vợ chồng, iini.net cũng từng chia sẽ chùm thơ vợ chồng rất hay nói về tình cảm vợ chồng ngọt ngào và lãng mạn. Các bạn có thể bấm xem thêm nhé!.

HẠNH PHÚC !
Thơ: Vũ Cát

Bốn mươi năm tình đầu vẫn thắm
Ta cùng nhau chung tấm chung hình
Em ơi ! hạnh phúc chúng mình
Cái con ngoan ngoãn gia đình yên vui

Trải bao nỗi ngọt bùi san sẻ
Lúc đói no đâu kể gian nan
Giờ đây hết cảnh cơ hàn
Ngoảnh đầu nhìn lại đã toan về già

Nắm tay nhau mãi là trọn vẹn
Bởi duyên mình ước hẹn có đôi
Em ơi ! da sạm tóc mồi
Nụ cười vẫn nở rạng ngời tình ta

Rồi đến lúc phải xa đi mãi
Cũng đừng buồn hoang hoải mà chi !
Cuộc đời là những bước đi
Bên nhau ước nguyện hãy vì duyên ta.






GIỮ LỬA YÊU THƯƠNG
Thơ: Thuy Kiem

Hãy giữ lửa yêu thương em nhé
Mình bên nhau chia sẻ tháng ngày
Vợ chồng tay nắm chặt tay
Dù cho giông tố chẳng lay, chẳng sờn

Hạnh phúc nào đẹp hơn em nhỉ
Ta cùng nhau thủ thỉ tâm tình
Chữ tâm, chữ phúc bên mình
Cha mẹ, gia đình sớm tối chăm lo

Tiền, bạc dẫu chất thành kho
Đâu mua, đâu bán, đâu so cho bằng?

vợ chồng trọn đời trọn kiếp mãi bên nhau
vợ chồng trọn đời, trọn kiếp mãi bên nhau (ảnh: internet)

SỐNG ĐỜI TRỌN KIẾP

Thơ: Trần Bá Bích

Vợ chồng già vẫn bên nhau sớm tối
Lại hồn nhiên nên rất đỗi thân thương
Tuy giờ đây môi má đã phai hường
Nhưng hạnh phúc vẫn phi thường lắm đấy

Vui bên nhau mỗi khi mình thức dậy
Tôi với bà nay lại thấy yêu hơn
Mãi sẽ yêu mà chẳng biết dỗi hờn
Hạnh phúc đẹp xin cảm ơn bà nhé

Ông ơi ông lời hứa rồi em sẽ
Đáp đền ông cho vui vẻ suốt đời
Em với ông mãi chia sẻ muôn nơi
Điều kỳ diệu mình sống đời trọn kiếp.


GIỮ MÃI TÌNH NHAU
Thơ: Nguyên Vy

Thật nhanh chóng thời gian trôi mãi
Mới hôm nào tuổi hãy còn xanh
Tình non như lá trên cành
Phu thê nồng đượm chân thành mến trao

Em muốn được ngày sau vẫn thế
Cạnh khoảng tay đâu dễ xa rời
Anh tròn câu thệ chẳng vơi
Níu vương mái ấm lòng khơi lửa tình

Mai màu tóc đen xinh úa nhạt
Cũng không hề phai lạc lòng nhau
Vẫn nguyên như mới hôm nào
Nồng say ái nghĩa dạt dào yêu thương

Mình hạnh phúc vắn vương anh nhỉ
Như thủơ còn tuổi chỉ đôi mươi
Tựa hoa rạng rỡ môi cười
Đón mùa xuân đến đẹp tươi sắc màu.






HẠNH PHÚC
Thơ: Nguyễn Mạnh Hiên

Nhân ngày HẠNH PHÚC, tháng ba
Góp vui cùng Bạn gần xa … mấy điều.
Hạnh phúc là hãy cứ yêu.
Chân thành chia sẻ cơm chiều...có nhau,

Hạnh phúc là sống trước… sau,
Gia đình hoà thuận, bên nhau… cuộc đời.
Hạnh phúc có ở nơi nơi,
Ông Bà, Con Cháu chung Trời… chung … sân.

Gia đình êm ấm quây quần,
Cuối tuần Con Cháu xa , gần … gặp nhau.
Mai sau dù có SANG – GIÀU,
Ngọt bùi chia sẻ, nỗi đau cùng buồn.

Hạnh phúc là sống giản đơn
Gia đình bền vững, vượt cơn sóng cồn.
Hạnh phúc, không tính thiệt hơn,
Công Cha, nghĩa Mẹ, nhớ ơn sinh thành

Hạnh phúc tuy vậy … mỏng manh
Con thuyền Hạnh phúc chòng chành ...biển sâu
Hạnh phúc, Tổ ấm ta xây
Vượt trùng bão tố, chung tay … xây đời.

vợ chồng già luôn vui cười hạnh phúc
vợ chồng già luôn vui cười hạnh phúc (ảnh: internet)

HẠNH PHÚC
Thơ: Đào Xuân Hồng

Đôi mình đã xế chiều tuổi tác
Răng đã long tóc bạc mái đầu
Thề cùng giữ trọn một câu
Tình yêu chung thủy trước sau vẹn tròn!

Sống nửa đời nuôi con vất vả
Nay tuổi già cũng đã đến nơi
Buồn vui sướng khổ đầy vơi
Mình cùng chung hưởng một đời bên nhau!

Nhớ ngày nào trầu cau sính lễ
Vợ chồng nghèo ai dễ đổi thay
Thương nhau tay nắm chặt tay
Vượt qua gian khó ngày ngày yên vui.

Nguyện trọn đời ngọt bùi chia sẻ
Vợ chồng mình mãi khỏe như xưa
Bên nhau ngày tháng nắng mưa
Cùng hưởng hạnh phúc sớm trưa một đời!


NGHĨA TÀO KHANG

Thơ: Thương Hoài Vũ

Bà có biết tôi thương bà lắm
Kể từ ngày lạ lẫm làm dâu
Vợ chồng đã hứa bạc đầu
Trăm năm giữ vẹn một câu chung tình

Mấy mươi năm đôi mình chung sống
Nghĩa tràn đầy đất rộng trời cao
Khó khăn bao bận dễ nào
Vợ chồng chung sức trời cao chứng lòng

Chắc bà nhớ thuở trông luyến ái
Quá si tình chả ngại xa xôi
Khi mà cưa đổ bà rồi
Thật tình vui sướng bồi hồi canh thâu

Yêu lắm đấy thề câu son sắc
Hứa trọn đời gắng chặt keo sơn
Đôi khi bà cũng dỗi hờn
Nhưng mà tôi biết ai hơn tình bà

Nay nhắc lại tình ta thuở ấy
Cơn sóng tình trỗi dậy thiết tha
Vui lên đi nhé hỡi bà
Ngàn năm yêu mãi tình già càng hay.






Bài xướng hay quá ạ ! Em xin góp vui chút nhé!
HẠNH PHÚC
Thơ: Hải Thanh

Hai mươi năm đã trôi qua
Mà em cứ ngỡ như là hôm nao
Ước mơ từ cái thuở nào
Hôm nay lòng thấy vui sao, vui vầy !

Xuân về hoa lá cỏ cây
Bừng lên hương sắc tình này đậm hơn
Xa anh, em thấy bồn chồn
Nhớ anh, nhớ cả nụ hôn ban đầu.

Hai mươi năm dù chưa lâu
Hai mươi năm đủ đậm sâu tình nồng
Vượt bao sóng gió long đong
Qua bao vất vả, nụ hồng còn đây.

Ta bên nhau thắm mỗi ngày
Xoá tan bao nỗi đắng cay cuộc đời
Tình ta mãi mãi đẹp tươi
Chúng mình trọn kiếp trọn đời bên nhau!

vợ chồng trọn kiếp tào khang
vợ chồng trọn kiếp tào khang (ảnh: internet)

Cũng có những hạnh phúc rất giản đơn bình dị. Là cái gì đó rất đời thường. Một người vợ viết cho chồng bức thư như sau, dù có nôm na, kề cà đôi chút nhưng lại thể hiện tình cảm vợ chồng thắm thiết:
THƯ VIẾT GỬI CHỒNG !!
Thơ: Liên Vũ

Hà Nội: 24/4 (hai bốn tháng tư)
Lâu rồi em chẳng viết thư cho chồng
Hôm nay ra đứng bờ sông
Thấy đàn cò trắng trụi lông bay về.

Tự nhiên thấy nhớ chồng ghê
Vội vàng cầm bút rồi đề đôi câu
Chồng đi độ ấy đã lâu
Ở nhà em vẫn nhớ câu chung tình.

Ngày đêm em chỉ một mình
Chúi đầu thơ phú rồi rình đăng faay
Thỉnh thoảng cũng có mấy tay
Vì mê thơ quá, nên hay nhiễu nhường.

Nhưng em đâu có dễ thương
Ở xa chồng cứ tin tường em nha
À quên: có mấy con gà
Hôm qua có đám bạn già đến chơi

Em mang ra thịt hết rồi
Cùng mấy chai rượu lâu đời chồng mua
Ăn uống bù khú đến trưa
Đứa nào đứa nấy say sưa tới chiều

Đến giờ vẫn thấy liêu xiêu
Đành mở fay, bắt chước Kiều lẩy thơ
Vui chơi đến tận bây giờ
Hoàng hôn đã lặn bên bờ sông Ngân.

Thôi, em chúc chồng bình thân
Đến giờ em phải quét sân lau nhà
Thơ em có chút kề cà
Gắng mà đọc chứ đừng la,,, em buồn,,,

Nhớ chồng nước mắt đang tuôn
Như hai dòng suối trong nguồn đổ ra,,,
Bao giờ chồng mới về nhà
Để em ra chợ mua hoa tặng chồng,,,?

Nhớ rằng: em rất là mong
Ở nơi xa ấy, chồng về cùng em....
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ Hạnh Phúc Gia Đình nói về tình nghĩa Vợ Chồng rất hay trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-07-13T03:12:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-18T15:45:43Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 7 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Hạnh Phúc Gia Đình nói về tình nghĩa Vợ Chồng rất hay"
  1. TỔ ẤM

    Duyên tình kết chỉ đẹp làm sao
    Mãn tuổi ngàn năm ước mộng đào
    Rượu nhấp say nằm bên sảnh ngõ
    Môi kề đắm ngủ giữa lòng ao
    Vì thương nghĩa ấy thầm kiêu hãnh
    Bởi nhớ tình kia khẽ tự hào
    Hớn hở thanh bình tâm mãi tịnh
    Ru hồn ấm dạ thủa bầu xao.
  2. Hạnh phúc đâu cần gì anh nhỉ
    Chỉ cần ta thủ thỉ bên nhau
    Mỗi khi trái nắng dở trời

    Bên nhau chăm sóc là

    ...hạnh phúc nhất đời anh ơi !
  3. GỬI CÁC ĐẤNG PHU QUÂN!

    Những ngày xa vợ thấy nhớ vô cùng
    Nhớ một thuở lắm bão bùng giông tố
    Tình yêu nào chẳng trải qua trắc trở
    Càng nâng niu phút dang dở qua rồi

    Nhớ buổi đẩu ta ngọt nụ hôn môi
    Rồi năm tháng cứ dần vơi say đắm
    Vợ muốn nói một lời từ sâu thẳm
    Muốn cùng chồng dạo bước ngắm trăng thanh

    Chồng yêu à hãy như buổi còn xanh
    Ươm hạnh phúc trong ngọt lành say đắm
    Canh cơm dẻo vợ luôn lo lắng
    Chỉ mong chồng tay luôn nắm bàn tay..

    Chồng iu à vợ nhớ những đắm say ...
  4. Tuổi trăng tròn nay còn bóng xế
    Lúc trở về tay vẫn trong tay
    Chung xăy hạnh phuc đẹp thay
    Vợ chồng cùng chữ đồng tâm anh à
    Hôm nay trời nắng tran hòa
    Ôn lại xưa cũ tình ta thắm mầu
    Sông sâu đã có bắc cầu
    Tình chồng nghĩa vợ dài lâu thắm nồng
    Vợ chồng là nợ duyên nhau
    Tu bao nhiểu kiếp trầu cau mặn nồng
  5. Tuy tuổi già hay đổ bệnh bà ơi
    Nhưng vẫn cười vì mình hạnh phúc.
  6. Tuổi xế bóng tình anh vẫn đượm
    Duyên đôi mình nguyệt ướm tơ cài
    Thế rồi mắc ngõ thanh mai
    Thỏa niềm khát vọng hình hài của nhau

    Bao sóng gió duyên trầu vẫn thắm
    Nghĩa vợ chồng sâu đậm hoài trao
    Mãi luôn tô điểm ngọt ngào
    Cháu con hiếu lễ mừng nao cõi lòng

    Duyên kết bện ân chồng tình vợ
    Dù kiếp sau chẳng nỡ rời xa
    Phu thê hạnh phúc tuổi già
    Mấy mươi năm chẳng làm ta phải sầu

    Đệ xin góp vui chút cùng chủ bút và trang thơ ah .
  7. Bài thơ rất hay
    Nhưng hạnh phúc không phải ai cũng được đón nhận. Có những lứa đôi hạnh phúc không đến được bên họ. LV đã viết:

    ANH VÀ EM,,,!!

    Anh và em đã từng là chồng vợ
    Nhưng cuộc tình hết duyên nợ phải chia
    Em- bao đêm ôm gối lệ đầm đìa
    Anh- ngày tháng vẫn đi về đơn lẻ.

    Cuộc đời sao cứ bày trò dâu bể
    Khóc ngậm ngùi, cười ngạo nghễ,,, nhân sinh
    Vui thoáng chốc, buồn thăm thẳm,,, chông chênh
    Hạnh phúc ngỡ con thuyền lênh đênh sóng

    Mình đã từng ôm biết bao ước vọng
    Sống cùng nhau dù ngày rộng tháng dài
    Mối tình đầu như ánh nắng ban mai
    Mang hơi ấm sưởi tim ai lạnh giá

    Nhưng than ôi! Chúng mình vấp rồi ngã
    Hai con tim chia hai ngả đường yêu
    Để bây giờ khi tuổi đã xế chiều
    Hai thân phận vẫn cô liêu, lặng lẽ...
Gửi bình luận

Sửa bài đăng