1001 ảnh bìa facebook cô đơn, cô độc, kiếp FA, thất tình buồn bã

30/6/17
(iini.net) Tuyển chọn những ảnh bìa facebook đẹp và tâm trạng nói lên nỗi cô đơn, cô độc dành cho những bạn đang FA hoặc đang thất tình.

1001 ảnh bìa facebook cô đơn, cô độc, kiếp FA, thất tình buồn bã

Em ngồi khâu nỗi cô đơn
Vá vào trăm sự giận hờn gửi anh
Chỉ mềm vương rối tơ mành
Nỗi buồn không ngỡ thôi đành buông kim

anh bia co don

Em mệt rồi và em muốn buông thôi
Chẳng muốn từng đêm một mình khắc khoải
Chẳng muốn cô đơn để lòng hoang hoải
Em mệt rồi buông bỏ được không anh

ảnh bìa facebook người đàn ông cô đơn

Người đi về khi chiều nghiêng lối cũ
Thấy cô đơn trong những khoảng u buồn
Đường sỏi đá nay xanh màu rêu phủ
Tình một thời tựa nắng nhạt hoàng hôn.






ẢNH BÌA FACEBOOK CÔ ĐƠN


ảnh bìa facebook cô đơn

Ngày xa vắng chìm vào trong thương nhớ
Chút hương tàn khi lỡ tiếng yêu xưa
Chợt nuối tiếc giá tình không dang dỡ
Thì phố buồn chắc chẳng thấy bơ vơ.

ảnh bìa người đàn ông buồn cô đơn


ảnh bìa hoạt hình với nỗi buồn trong tình yêu

Tiếng yêu đầu người trao chi thật vội
Những ngọt ngào,,, gian dối... đã lầm say
Bao đớn đau bóp ngẹt trái tim gầy
Tình một thủa ...còn đây.... sao thể xoá!

ảnh bìa facebook đàn ông thất tình

Ta giờ đây thành hai người xa lạ
Giữa dòng đời nghiệt ngã.... chẳng còn nhau
Kỷ niệm xưa, bỗng chốc nhạt phai màu
Chua xót lắm khi nhận câu ly biệt

ảnh bìa facebook người đàn ông hút thuốc buồn

Sầu riêng ơi.! Sao chỉ chín về đêm
Ta cũng vậy ta buồn khi tĩnh lặng
Đêm cô đơn sao lòng ta trống vắng
Có phải ta buồn lặng lẽ ngã về đêm.

ảnh bìa facebook mệt mỏi trong tình yêu

Đêm mất ngủ nghe lòng trống lạnh
Niềm cô đơn hiu quạnh vì sao ?
Giá không trao hết ngọt ngào
Bây giờ đâu phải lao đao thế này !

ảnh bìa cô đơn nhất

Đêm về tôi chỉ có tôi
Cùng nhau bầu bạn cho vơi nổi sầu.....
Vầng mây trôi mãi về đâu
Ánh trăng sắp ngã gối đầu lắng nghe

ảnh bìa facebook tâm trạng cô đơn

Sân ga nhỏ chiều nay sao vắng lạnh
Tiếng con tàu mỗi lúc...một dần xa
Giữa trời rộng, từng đàn chim tung cánh
Nỗi cô đơn, làm cay mắt lệ nhòa

anh bia tam trang co don

Đêm đã khuya canh tàn ôm gối chiếc
Một mình tôi da diết trọn đêm mưa
Nỗi cô đơn biết nói sao cho vừa
Sương lạnh ngắt còn chưa vào giấc mộng.






ẢNH BÌA FACEBOOK KIẾP FA


ảnh bìa facebook kiếp FA

Ngồi nơi đây ngấm hồn cơn gió lộng
Ngả rẽ đời vô vọng khói thuốc bay
Không biết rằng ta đang tỉnh hay say ?
Thời gian vẫn thêm dài trong mắt biếc

ảnh bìa facebook người đàn ông lặng lẽ cô đơn

Xin cho tôi phút giây nào tha thiết
Để cõi lòng tôi giết vạn suy tư
Khỏi nhớ ai đêm lạnh giá bây chừ
Và chôn mối tình hư này mãi mãi./.

ảnh bìa tâm trạng của người FA


ảnh bìa facebook độc thân

Bỏ ta lại lòng đau tim vỡ
Chẳng tỏ bày biện cớ lí do
Thôi đành lại lỡ chuyến đò
Bỏ vào lồng ngực đếm cho nó nhiều

ảnh bìa tâm trạng buồn cô đơn

Ta cứ nghĩ tình yêu là thật
Đâu có ngờ thuyền lật chèo trôi
Nguời sang bến mới xa rời
Bỏ ta ở lại giữa trời cô đơn.

ảnh bìa facebook con trai thất tình

Em vẫn còn yêu là điều rất thực
Giữa sương khuya lại thao thức từng đêm
Nhớ ngày xưa nhớ lại phút êm đềm
Dòng thơ yêu trao nhau đầy mơ mộng

ảnh bìa facebook tâm trạng dành cho người cô đơn

Chia tay rồi bên em khung trời rộng
Và tháng năm em vẫn sống cô đơn
Ngoài trời mưa em càng nhớ nhiều hơn
Chia tay rồi hờn trách nhau chi nữa

ảnh bìa facebook buồn cho ai đang thất tình

Mở mắt ra !Lắng buồn trong tâm trí !
Cô đơn về như lỗi nhịp đường tơ
Nhìn tỏ rõ mưa nắng vẫn theo thì
Chiều buông xuống ngày tàn , ôi vỡ lỡ !

ảnh bìa facebook người đàn ông đi 1 mình về phía trời xa

Đêm nay lạnh trăng không về soi lối .
Cô đơn buồn từng bước lạc trong đêm .
Đường em đi tăm tối mịt mờ thêm ,
Anh hờ hững để lòng em hờn tủi .






ẢNH BÌA FACEBOOK THẤT TÌNH


ảnh bìa facebook thất tình

Chiều thứ bảy một mình em lủi thủi ,
Đôi từng đôi họ trong phố đông người ,
Tay trong tay đẹp đôi quá anh ơi ,
Em lạc lỏng đám đông chiều thứ bảy .

ảnh bìa facebook buồn thất tình

Em ngơ ngác tìm anh nào có thấy ,
Dáng bơ phờ tuyệt vọng đã mất anh ,
Hẹn làm chi cho mắt lệ long lanh ,
Giờ em phải lịm tình đơn ảo não ,

ảnh bìa facebook con đường vắng cô đơn


ảnh bìa cô gái cô đơn

Ta về sau những cơn say
Tưởng hồn ta hết rứt ray mối tình
Ai ngờ vẫn một bóng hình
Cứ luôn khơi gợi mỗi mình ta đau

ảnh bìa facebook ngôi sao cô đơn lẻ loi

Thâu đêm dạ nát tim nhàu
Bao nhiêu kí ức theo nhau kéo về
Người giờ nên nghĩa phu thuê
Bên nhau đắm mộng, vỗ về, yêu đương

ảnh bìa facebook của người FA lâu năm

Lệ tuôn ướt đẫm gối mềm
Cô đơn ta mãi gọi tên một người
Tìm đâu nhặt lại chút vui
Để ta vơi những ngậm ngùi đắng cay

ảnh bìa facebook hoang man trong tình yêu

Tôi đã giam mình vào thế giới cô đơn
Không được ôm ấp nâng niu, tự ghen hờn, tự khóc
Không ai sớt chia những vui buồn, khổ nhọc
Lăn lóc tháng ngày với chiếc bóng bơ vơ !

ảnh bìa facebook người già cô đơn

Giờ ở bên tôi chỉ còn mỗi nốt trầm
Những âm điệu du dương khúc Nghê Thường vụt mất
Lạc mất nhau đó chính là sự thật
Vật chất lên ngôi....hạnh phúc hóa xa vời...!

Ảnh bìa facebook người khách lãng du

Có lẽ giờ em đang hạnh phúc
Con tim anh chúc phúc em yêu
Cô đơn anh trót mang nhiều
Hoàng hôn buông xuống bóng chiều cô đơn.






ẢNH BÌA FACEBOOK TÂM TRẠNG CÔ ĐƠN


ảnh bìa facebook tâm trạng cô đơn

Mưa chiều nay vẫn rơi tuông
Nghe niềm nhung nhớ dâng muôn nổi sầu
Đường tình trôi mãi về đâu
Cô đơn đếm bước tìm câu trao tình.

ảnh bìa facebook Chiếc mặt nạ che đậy cô đơn

Người đi để lại bóng hình
Lối xưa hoang lạnh một mình lang thang
Tìm ai những lúc chiều tàn
Mưa ngăn phủ kín ngổn ngang tơ lòng.

ảnh bìa facebook nỗi cô đơn

Em đã quen... với cảm giác cô đơn
Nên ai đó làm hờn hay giận dỗi
Thì em đây cũng thấy mình chẳng tội
Chẳng buồn lòng hay vội vã buông lơi.

ảnh bìa facebook về người cô độc

Em đã quen... với bóng tối im lìm
Nên ai đó như bầy chim sải cánh
Thì em xin một mình trong hiu quạnh
Một mình thôi chẳng né tránh tủi buồn.

ảnh bìa facebook tâm trạng cô đơn nhất

ĐÊM không ngủ thời gian như dừng lại.
Cơn gió buồn lén vào nỗi nhớ nhung.
Lòng buốt giá theo tiếng mưa lạnh lùng.
Mà vô tình khiến con tim tê tái.

Ảnh bìa facebook độc bước mình tôi

Gió qua song thỗi lạnh từng suy nghỉ.
Hồn lạnh giá đóng băng nỗi cô đơn.
Chẳng thể nào quên người trong tâm trí.
Đêm mưa buồn giọt nước mắt tràn mi.

ảnh bìa facebook tâm trạng cô đơn của cô gái

Anh nhớ không ? duyên mình đã lỡ làng ...
Ta xa nhau từ mùa đông năm ấy ...!!!
Phải gió lạnh không? mà vai gầy run rẩy ???
Hay lạnh trong lòng ? đau biết mấy ...tình rơi ???

Ảnh bìa facebook anh xin lỗi em

Lang thang phố ngắm người qua lại
Lòng chợt buồn tê tái nhớ không tên
Dòng người xe tấp nập như nêm
Hồn nặng trĩu về miền hoang hoải.

ảnh bìa facebook nhớ người dưng

Chân vội vã bước đi mê mải
Lặng lẽ hư vô trống trải cõi lòng
Mây hững hờ vô vọng giữa tầng không
Tình trải rộng mênh mông cùng gió.






COVER FACEBOOK CÔ ĐƠN, CÔ ĐỘC


1001 ảnh bìa facebook cô đơn, cô độc, kiếp FA, thất tình buồn bã

Tình thu đi đông về dang dở
Người nơi đây trăn trở thêm buồn
Ôm khối lòng nặng trĩu cô đơn
Đêm trở gió mưa buồn khắc khoải.

Ảnh bìa facebook chờ đợi người về

Đông lặng lẽ cho lòng ai tê tái
Mà vấn vương mơ mãi một bóng hình
Mong xuân về le lói ánh bình minh
Đem hơi ấm sưởi tim tình băng giá.

Ảnh bìa facebook luyến tiếc tình yêu xưa

Em lại lỡ chuyến đò lần nữa
Bến đìu hiu đang giữa hoàng hôn
Một mình một phận cô đơn
Gió đông se lạnh nguồn cơn thêm buồn...!

Ảnh bìa facebook mong người quay trở lại

Đêm và tôi vẫn lặng thầm như vậy
Cứ lặng thầm chẳng cần nói điều chi
Vì hai đứa qúa quen điều như thế
Đã trở thành tri kỷ ...tự ngàn xưa..!

ảnh bìa facebook kết thúc cuộc tình

Đêm khuya mưa đổ trời sầu
Nỉ non ... Nỗi nhớ đua nhau tìm về.
Chập chờn thức tỉnh cơn mê
Cô đơn vắng lạnh bốn bề buồn thiu!

Ảnh bìa facebook ngày không em

ảnh bìa facebook buồn cho ai đang cô đơn

Facebook Timeline Game Over

trong cuộc đời ai chẳng phải có những lúc rơi vào cảnh cô đơn..

ảnh bìa cô gái cô đơn đi trên con đường vắng

ảnh bìa buồn tâm trạng của người cô đơn

Ảnh bìa cô đơn cần lắm một bờ vai

Anh thất hứa bầu trời như lảo đảo ,
Anh đoạn tình , em hụt hẩng biết bao ,
Trong đêm đen lòng cay đắng nghẹn ngào ,
Em thầm gọi tên anh trong tuyệt vọng .






ẢNH BÌA BUỒN CHO NGƯỜI THẤT TÌNH


ảnh bìa facebook buồn cho người đang thất tình

ảnh bìa buồn cho kiếp cô đơn

Ảnh bìa facebook buồn bao hẹn thề giờ người đã quên hết

ảnh bìa buồn cho người đang thất tình

ảnh bìa buồn cho người cô đơn, thất tình

Tôi và đêm là hai kẻ cô đơn
Hoàng hôn xuống̉ là màn đêm giăng mắc
Tiếng thở than của côn trùng vọng lại
Cho lòng ai chết lặng giữa màn đêm

ảnh bìa cô đơn cho con trai

ảnh bìa dành cho ai đang cô đơn, cần lắm 1 tình yêu

Ảnh bìa facebook buồn vì đã hết yêu, kết thúc cuộc tình

Nguời có biết ta đang buồn lắm
Phụ tình ta đằm thắm bên ai
Phải chăng nguời ấy có tài
Hay là nguời ấy đẹp trai nhà giầu

ảnh bìa facebook đêm cô đơn lặng lẽ

ảnh bìa tâm trạng khi đêm về

ảnh bìa facebook đêm khuya buồn bã

Đêm buông rèm... Bờ mi ai lại khóc
Nhớ một người tim đau thắt từng cơn
Biển lòng em từng đợt sóng dỗi hờn
Trong tuyệt vọng... cô đơn sầu dâng lối

ảnh bìa cô gái trong đêm buồn

(đang còn cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 ảnh bìa facebook cô đơn, cô độc, kiếp FA, thất tình buồn bã trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-06-30T16:48:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-10-09T04:52:55Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "1001 ảnh bìa facebook cô đơn, cô độc, kiếp FA, thất tình buồn bã"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng