1001 bài thơ Đêm Giao Thừa, tâm trạng chờ đón năm mới

15/3/16
(iini.net) Sau tổng hợp thơ Tết xa nhà, xin mời các bạn tiếp tục xem tuyển chọn những bài thơ đêm giao thừa hay nhất. Những vần thơ này nói lên tâm trạng khi thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đang tới..


Chùm Thơ Tâm Trạng Đêm Giao Thừa
Chùm Thơ Tâm Trạng Đêm Giao Thừa (ảnh: internet)

THƠ HAY VIẾT VỀ ĐÊM GIAO THỪA

Những bài thơ hay viết trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới với nhiều cảm xúc muốn bày tỏ. Dưới đây là chùm thơ trong đêm giao thừa, xin mời bạn cùng xem..

#01. ()

ĐÊM GIAO THỪA - Thơ: Hồ Như

Đêm giao thừa vọng nghe tiếng mẹ ru
Lòng xao xuyến sao nhớ quê đến thế
Dù có đi hết chân trời góc bể
Vẫn nặng lòng nơi ấy có người thương…

Đêm giao thừa dẫu cách trở dặm đường
Khi xuân về tình quê sao lắng đọng
Biển và bờ chỉ tạo ra con sóng
Còn tình người luôn hoài vọng chất quê

Đêm giao thừa hỏi em có tìm về
Những kí ức của một thời ta có
Vẫn hoài mong như một thời hoa cỏ
Được bên nhau em còn nhớ hay quên

Đêm giao thừa sao đến hẹn không lên
Để phố phường lặng im và trống vắng
Hà Nội ơi! một thời qua trĩu nặng
Em đợi chờ hoài...sao chẳng thấy anh

Đêm giao thừa mong mọi sự tốt lành
Đón xuân mới em bên anh song bước
Vẫn cầu mong cho an bình lộc phước
Để năm này ta có được muôn vui….

Thơ đêm giao thừa
thơ viết trong đêm giao thừa (ảnh: internet)

#02. ()

ĐÊM GIAO THỪA NGHE MỘT KHÚC DÂN CA - Thơ: Phú Sĩ

Chốn quê người nghe hát khúc dân ca
Hương tình quê nghe sao mà tha thiết
Trái tim anh chan hòa màu nắng biếc
Mãi dạt dào hoài niệm tuổi thần tiên

Câu dân ca ngày xưa hát trao duyên
Chợt ngẩn ngơ nơi quê người xứ lạ
Mong một ngày tình xa còn chưa trọn
Nhớ quê nhà một thoáng giấc mơ tan

Hát nữa đi lời êm dịu chứa chan
Đêm giao thừa quê xa còn hơi ấm
Hương lúa hương cau ân tình nồng thắm
Nghe khúc dân ca đẫm lệ chan hòa

Phút giao thừa vọng lại tiếng quê hương
Chút khói hương quyện buồn thương nức nở
Hồn xuân quê lượn lờ theo nỗi nhớ
Em mang xuân về - từ làn điệu dân ca.


#03. ()

ĐÓN GIAO THỪA - Thơ: Đặng Minh Mai

Trời Đông cuối Hà Thành đêm buốt giá
Nụ cười con rạng rỡ xoá lạnh lùng
Ấm trong lòng ấm hết cả không trung
Đón năm mới với điệp trùng may mắn

Con khôn lớn trong nụ cười tươi tắn
Có mẹ cha luôn sát cánh bên đời
Chăm chút con rồi khuyên bảo những lời
Nào hiếu thảo và không ngơi học tập

Giao thừa đến Hà Thành vui tấp nập
Những dòng người đang náo nức hân hoan
Đón giao thừa giây phút ấy xốn xang
Thầm cầu nguyện năm Khỉ vàng tươi thắm

Cha thầm ước, ước thật nhiều, nhiều lắm
Ước cho con luôn say đắm học hành
Sức khoẻ nhiều đến với cả em, anh
Niềm hạnh phúc luôn ngọt lành kết trái.

#04. ()

GIAO THỪA NHỚ MẸ - Thơ: Trần Văn Nghệ

Giao thừa con ở nơi xa
Dâng lên nỗi nhớ quê nhà khôn nguôi.
Thân con phiêu bạt nổi trôi
Cũng vì cuộc sống, mảnh đời trái ngang.

Giờ đây năm Mới,Xuân sang
Lòng con đau đớn hai hàng lệ rơi.
Quê hương xa tít chân trời
Nhớ về nơi ấy, chơi vơi nỗi lòng.

Khóc mà lệ chảy vào trong
Ngậm ngùi chua xót mong ngày Đoàn Viên.
Ngày ấy được gặp MẸ hiền
Gia đình đoàn tụ nơi miền yêu thương.

Con như ở cõi vô thường
Tâm đau, dạ xót,bởi thương MẸ già.
Dẫu rằng con ở nơi xa
Nhớ về quê cũ, con đà nhớ thương.

Bao đêm thức trắng canh trường
Sầu vương khóe mắt, má hường phôi pha.
Mẹ ơi! Mỗi tuổi mỗi xa
Giờ đây mẹ tựa bài ca không lời.

Gian nan Mẹ gánh cả đời
Cho con khôn lớn ra nơi sóng cồn.
Nơi xa con thấy bồn chồn
Giao thừa sắp đến,gửi hồn về quê.

Con như nằm giữa cơn mê
Được mẹ ôm ấp, vỗ về ầu ơ!
Mẹ ơi!Con vẫn mong chờ
Mùa Xuân năm tới, ước mơ sẽ thành.


#05. ()

THỜI KHẮC GIAO THỪA - Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta đón chờ cái thời khắc chuyển giao
Tiếng thời gian chuông đồng hồ đã gõ
Và giao thừa đến rộn ràng trước ngõ
Nén hương trầm quyện theo gió nồng thơm

Những con đường đã sạch sẽ tinh tươm
Khắp phố phường khoác lên màu áo mới
Nhìn trong mắt mọi người đều phấn khởi
Cả gia đình chờ đợi pháo hoa bay

Con tim mình lại rạo rực ngất ngây
Bao cảm xúc dâng đầy như sức trẻ
Câu thơ tình bất ngờ rơi khe khẽ
Chúc muôn người già đến trẻ đều vui

Năm mới về, năm cũ đã thoái lui
Khắp nơi nơi say mùi hương vị tết
Chúc gần xa nghĩa tình luôn gắn kết
Một tình thơ luôn thắm thiết nồng nàn

Chúc mọi người gia đạo được an khang
Chúc gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc
Chúc một năm thành công và sung túc
Chúc cuộc đời mọi lúc mãi là vui!

#06. ()

CẢM XÚC PHÚT GIAO THỪA - Thơ: Nguyễn Chi

Số 12 cũng vẫn chỉ thế thôi
Sao hôm nay tôi thấy thật bồi hồi
Cứ trông ngóng chờ ba kim chập lại
Cho hồn tôi ngây dại phút giao thoa

Tích tắc quay từng vòng quá nhạt nhoà
Mặc cho ai hết chờ rồi lại ngóng
Đêm ba mươi không gian như lắng đọng
Chợt oà vỡ khi chập lại ba kim

Trời,đất đã chuyển mình các bạn ơi
Chúng ta sẽ...cùng đón chào Xuân tới
Muộn phiền trôi để cho lòng phơi phới
Vui cùng Xuân ta dạo khúc hoan ca

Khắp nơi nơi tràn ngập sắc pháo hoa
Lung linh rơi cho không gian bừng sáng
Lẫn trong đó hạt mưa Xuân bãng lãng
Diệu kỳ thay bức tranh lụa mùa Xuân.


#07. ()

CHỜ ĐÓN GIAO THỪA - Thơ: Phan Hạnh

Giao thừa giây phút thiêng liêng
Mọi người chờ đón bút nghiên sẵn dành
Viết đôi câu đối chúc lành
Pháo hoa nở rộ long lanh ánh nhìn

Dưỡng nuôi hạnh phúc khắc in
Trái tim xúc cảm niềm tin dâng tràn
Yêu thương hạnh phúc tỏa lan
An khang thịnh vượng nghĩa ân vẹn tròn

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Đèn hoa giăng lối gìn hồn sáng trong
Làm sao đo đếm cân đong
Tình yêu người Việt vun trồng tháng năm

Dòng đời cuộc sống thăng trầm
Nhưng lòng son sắt nẩy mầm đơm hoa
Xuân về đất nước hoan ca
Non sông rạng rỡ thiết tha nghĩa tình.

#08. ()

CẢM GIÁC BUỔI GIAO THỪA - Thơ: Quốc Phương

Ôi cảm giác cứ lâng lâng kỳ lạ
Phút giao thừa.. rung động cả tâm can
Đón mùa xuân.. ấm áp đến ngập tràn
Một khoảnh khắc.. mang vô vàn nỗi nhớ

Ai cũng có.. một thời khi còn nhỏ
Được lì xì.. khi đó thấy mà vui
Để rồi đây.. cảm giác ấy bùi ngùi
Mang nhung nhớ.. truyền hơi cho lớp trẻ

Đón xuân mới.. được vui chúc cha mẹ
Sống lâu hơn.. mạnh khỏe tới trăm xuân
Với cháu con.. luôn hạnh phúc quây quần
Niềm hạnh phúc.. ngàn lần không tả được

Lâng lâng cứ.. theo mình rồi ao ước
Mãi xuân xanh.. chung bước với thời gian
Để tình ta duyên nợ mãi nồng nàn
Bao vất vả sẻ san vui cuộc sống.

Bạn vừa xem qua những bài thơ nói lên tâm trạng & cảm xúc của tác giả trong đêm giao thừa. Những sáng tác mới hơn sẽ được iini.net cập nhật sớm nhất!..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Đêm Giao Thừa, tâm trạng chờ đón năm mới trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-03-15T15:49:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T09:52:37Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Đêm Giao Thừa, tâm trạng chờ đón năm mới"
  1. Giao thừa pháo nổ rợp trời hoa
    Hạnh phúc dường như vẫy mọi nhà
    Tết đến hân hoan bừng ngõ nhỏ
    Xuân về náo nức rộn tình ca
    Mừng người thêm tuổi mừng trăm lộc
    Chúc bạc đầy kho chúc vạn quà
    Hỷ sự tân niên cầu nguyện ước
    An khang thịnh vượng khắp gần xa.
  2. Sắp tới giờ! Trời đất chuyển giao rồi
    Năm mới tới! Ta bồi hồi xúc động
    Năm cũ đã qua! Tựa như giấc mộng
    Để phút giao thừa! Rung động con tim

    Lúc này đây! Sao trời đất lặng im
    Thời khắc chuyển giao...
    thiêng liêng lặng lẽ
    Để phút giao thừa!
    Bùng lên mạnh mẽ
    Xuân đang ùa về! Khắp đất trời xa...
  3. Chúc bạn và gđ sức khoẻ , thành đạt , hạnh phúc và có nhiều thơ hay nhá
  4. Thơ hay và rất ý nghĩa .năm mới chúc nhà thơ cùng gia đình Sức khỏe .Hạnh phúc. Vạn sự như ý!
  5. TẾT
    Tết đến rồi mình hò hẹn đi anh?!!
    Đời đẹp hơn khi cùng chàng dạo phố
    Phút giao thừa mình nhẹ nhàng cầu nguyện
    Để tình nở hoa cùng mùa én thoi đưa
Gửi bình luận

Sửa bài đăng