1001 bài thơ Hoa Gạo hay nhất viết cho tháng 3 đang về

1/3/18
(iini.net) Sau loạt thơ tháng 3thơ hoa bưởi nở rộ trong tháng ba, xin mời các bạn cùng xem tiếp những bài thơ hoa gạo hay nhất, viết cho tháng 3 đang về...

Thơ hoa gạo
Thơ hay về hoa gạo (ảnh: internet)

BÀI THƠ: MÙA HOA GẠO

Thơ: Mami Vam
Tháng ba về ngập trời hoa gạo nở
Nhắc cho em nhớ lại chuyện chúng mình
Tặng cô bé bông hoa gạo đẹp xinh
Lời tỏ tình... anh trao từ dạo ấy.

Tháng ba về lòng bồn chồn đến vậy
Thấy bâng khuâng luyến tiếc chuỗi ngày qua
Những tháng ngày biền biệt ở chốn xa
Kỉ niệm cũ chắc gì người đã nhớ!

Cái xao xuyến của ngày đầu gặp gỡ
Cái thẹn thùng bỡ ngỡ buổi đầu tiên
Cái ngây thơ trong trắng nét dịu hiền
"Anh thích lắm sự hồn nhiên của bé!"

Em e thẹn nép vào anh cười khẽ
Anh ngại ngùng nhè nhẹ nắm tay em
Ôi tháng ba nhiều kỉ niệm êm đềm
Mãi theo em lạc vào miền kí ức.

Tháng ba về khiến lòng buồn thổn thức
Kí ức xưa đâu đó chợt ùa về
Anh thị thành em tận chốn làng quê
Hẹn thề cũ đã trôi cùng năm tháng.






BÀI THƠ: MÙA HOA GẠO
Thơ: Phan Thanh Tùng
Chị ơi! hoa Gạo nở rồi
Tháng ba nắng nhạt tiết trời mọn xuân
Mấy chùm hoa rụng bâng khuâng
Vấn vương theo gió như chừng đợi ai...

Chị tôi năm tháng hao gầy
Đứng trông, ngồi ngóng người trai bên làng
Lâu rồi chả thấy anh sang?
Một lần chớp nhoáng vội vàng cũng không!

Vậy mà chị chẳng lấy chồng
Mấy người dặm hỏi, đến xong rồi về
Chị rằng chị có hẹn thề
Mặc cho thiên hạ khen chê nọ này.

Bao lần duyên muộn qua đây
Cứ như hoa Gạo rụng xoay trong trời
Chị ơi! thương quá chị ơi!
Hy sinh xuân sắc một đời cho ai?

Chị cô đơn cả đời này?
Bởi lời thề ước... Hỏi ai hiểu lòng...
Như cây hoa Gạo giữa đồng
Mênh mông cô quạnh trổ bông cuối mùa!

Hôm nay người ấy về chưa?
Thương bông hoa Gạo rụng thưa thớt buồn
Chờ nhau chớp bể mưa nguồn
Chờ nhau biển cạn, sóng cuồng đại dương!

Chị ngồi thơ thẩn soi gương
Còn đâu má thắm, môi hường ngày xưa...
Mảy may còn chút duyên thừa
Vùi theo nấm mộ người chưa lấy chồng !.

Thơ hoa gạo mới nhất
Thơ tình hoa gạo hay nhất (ảnh: internet)

BÀI THƠ: THÁNG BA HOA GẠO ĐỎ

Thơ: Lương Thiện Chiến
Lối cũ chiều nay tôi lại về
Hoa Gạo đang mùa đỏ ven đê
Vẫn gió tràn qua từ trong nội
Thoảng chút hương xưa tự một khuya

Dốc nhỏ còn in dấu chân ai
In xuống bóng tôi, bóng đổ dài
Nghe lòng dậy khúc buồn tê tái
Trên cành con sáo hót mỉa mai

Tôi đi tìm giữa đống tro tàn
Đang nguội lạnh dần với thời gian
Một đốm lửa hồng còn âm ỉ
Khơi lên thiêu cháy cả mùa Xuân

Tôi muốn đốt cháy cả hồn em
Cho hết thẳm sâu giếng mắt huyền
Môi không hình tim, không đỏ nữa
Để em là mãi của… Tôi điên

Nhưng em đã đi tận cuối trời
Lửa lòng lại thiêu đốt hồn tôi
Tôi cháy bùng lên trong nuối tiếc
Rực hồng trong nỗi nhớ không nguôi

Không hẹn nhưng tôi vẫn trở về
Tháng Ba hoa Gạo đỏ chân đê
Đỏ như những mảnh tim ai vỡ
Thắp lửa tình yêu cháy say mê.






THƠ HOA GẠO: KHÚC GIAO MÙA

Thơ: Đăng Vinh Trần
Tháng ba, hoa gạo gọi hè ,
Lập lòe đỏ lửa đường quê đầu làng
Xa lâu, gặp lại ngỡ ngàng ,
Ai mang lửa đỏ vãi ngang lưng trời.

Tiếng chào mào hót chơi vơi,
Mây trôi gió thổi tình tôi đắng lòng
"Ai mang con sáo sang sông ",
Để hoa tơi tả đỏ lòng ngóng trông.

Lời thề còn đọng môi hồng ,
Mà em đã vội ngược dòng sang ngang
Để lòng ai mãi bẽ bàng ,
Để hoa gạo rụng nát tan bên đường.

Lạ thay còn chút vấn vương ,
Lất lây gió thoảng giọt sương rơi sầu
Nhìn bông hoa gạo nhạt nhàu ,
Bâng khuâng một cõi mà đau đớn lòng .

Hè về xanh ngắt từng không,
Vàng vàng nắng trải cánh đồng mộng mơ.
Sen hồng ngan ngát vần thơ ,
Tình xưa phảng phất bến bờ chiều hôm.


Tranh hoa gạo đẹp
Thơ hay về hoa gạo mới nhất (ảnh: internet)

THƠ HOA GẠO: CHIA LY ĐỎ

Thơ: Lương Thiện Chiến
Đưa anh đi tháng ba mùa hoa gạo
Con đò tròng trành giữa ngã ba sông
Mái chèo khua trong câm nín ngập ngừng
Hoa gạo đỏ mặt sông, hoàng hôn thắm

Anh đi rồi lòng em thành trống vắng
Nỗi đợi mong khắc khoải cả bến bờ
Tim xốn xang mỗi khi khách qua đò
Cùng hoa gạo vẫn bừng lên sắc đỏ

Anh biền biệt bóng câu mờ sương gió
Chuyến đò đầy, con đò phải sang sông
Xa bến sông em cất bước theo chồng
Gửi lại bến bờ màu hoa rực cháy

Ngày sang ngang bến sông em đứng mãi
Cố tìm trong những vãng khách lại qua
Một bóng hình, một ánh mắt “người xưa”
Có ai biết trái tim em nức nở

Hoa gạo đã thêm mấy mùa cháy đỏ
Như yêu thương khao khát chẳng hề nguôi
Bến sông quê vẫn theo nhịp dòng đời
Còn khắc ghi về chuyến đò đã lỡ

Xuân sắp hết lại về qua bến cũ
Em thẫn thờ đứng trước ngã ba sông
Con đò bơi hoa gạo rụng đỏ dòng
Em chợt nghe con tim mình thổn thức

Đã cạn mùa, chờ ai hoa đỏ rực!
Anh có còn về qua ngã ba sông?






THƠ TÌNH: MÙA HOA GẠO

Thơ: Ngân Lê
Tháng ba hoa gạo nở hồng
Đỏ tình em sợi tơ lòng vấn vương
Mùi thơm hoang thoảng đưa hương
Như níu chân giữa quãng đường em qua

Một thời kỷ niệm đã xa
Bóng hình xưa cũ nhập nhòa trong tim
Người xa biền biệt cánh chim
Sông tương mấy khúc đâu tìm được nhau

Duyên xưa se sợi chỉ màu
Một lời hẹn ước mai sau lại buồn
Lối về cây gạo vẫn còn
Bao mùa hoa đỏ rụng mòn bước chân

Tháng Ba trời đẹp trong ngần
Lời tình yêu vẫn đang ngân rộn ràng...


BUỒN VƯƠNG HOA GẠO THÁNG BA

Thơ: Nguyễn Huyền
Nghiêng chiều hoe nắng tháng ba
Mùa hoa gạo nở cho ta bồi hồi
Thắp lên nụ lửa giữa trời
Có cô thôn nữ ..nét ngời nhặt hoa

Nay rồi lại tiết tháng ba
Nhìn hoa rực rỡ cháy pha nồng nàn
Cầm giam..thoảng nhẹ gió tan
Rớt vào mắt ngọc đa đoan trĩu lòng

Phù mây lúa mởn xanh đồng
Bến sông phủ mộng ngóng trông người về
Ngày đi cây Gạo chân đê
Ngày về lối cũ làng quê khác rồi

Cùng anh muốn nhặt hoa rơi
Nay thì cây mất ..tuổi đời chiều phai
Khắc ghi nỗi nhớ đan cài
Hồ thu tràn sóng ..sương mai ướt đằm.

Buồn như ai rút ruột tằm
Bạn bè ..tình cũ ..tri âm ..có còn ?
Nhìn hoa gạo nở bồn chồn
Muốn nâng hương nụ mà hồn bâng khuâng

Ô kìa cô gái sang sông
Thoạt nhìn hoa rụng mà lòng chạnh vương ..

MÀU ĐỎ HOA GẠO

Thơ: Lãng Du
Tháng ba rồi, hoa Gạo đỏ làng tôi ,
Màu hoa đỏ như đôi môi em đỏ ,
Bước chân về xuyến xao lòng bỡ ngỡ ,
Tháng ba rồi, em đang ở nơi đâu ?

Nhìn hoa đỏ, tim tôi chợt nhói đau ,
Chợt xót xa vì tình đầu đã mất ,
Để cho tôi một cõi lòng tan nát ,
Bao đêm trường khuya khoắt với cô đơn .

Tháng ba xưa, em vội vã lấy chồng ,
Khi lúa chiêm mướt xanh đồng, con gái ,
Khi nụ hôn vẫn thẹn thùng ngóng đợi ,
Gạo rơi đầy, cánh chới với chiều xuân .

Nhìn hoa Gạo, tôi khao khát nụ hôn ,
Tôi khát khao môi em hồng ngày đó ,
Một đôi môi như màu hoa Gạo đỏ ,
Nhưng xa rồi, em đã bỏ làng tôi …

Chiều nay về, nhìn hoa Gạo rụng rơi ,
Chẳng biết em ở nơi nào, xa đó ,
Chẳng biết ai được hôn lên môi đỏ ?
Heo hắt lòng, lại thêm nhớ, Gạo ơi !






MÙA HOA GẠO
Thơ: Bàng Nguyên
Anh về nhặt kỷ niệm xưa
Mùa hoa Gạo nở trên đê năm nào
Tình quê ấm áp dạt dào
Nghe câu quan họ nao nao trong lòng.

Ngắm nhìn dòng nước trên sông
Thơm hương hé trổ lúa đòng dịu êm
Gió xuân thổi nhẹ êm đềm
Bay bay tà áo trắng em ngày nào.

Nghe lòng thổn thức xôn xao
Hoa Gạo rụng đỏ đường vào nhà em
Nâng niu từng cánh hoa mềm
Chung đường anh nhặt cài lên tóc thề.

Sơn Ca hót vút trên đê
Sông chiều con nước lê thê gợi tình
Mấp môi muốn tỏ lòng mình
Tiếng yêu em lắm, ngập ngừng..lại thôi.

Hoàng hôn dần khuất đỉnh đồi
Tím tà áo trắng em Tôi chập chờn
Em cười ánh mắt dỗi hờn
Run run chỉ biết nhìn trời mây bay.

Một mùa hoa thắm rụng đầy
Tình duyên tuột khỏi tầm tay kẻ khờ
Một chiều lá rụng triền đê
Nhà em nhận bánh Phu Thê vui mừng.

Nghe tin nước mắt rưng rưng
Nửa tim tan nát, nửa mừng cho em!

MÀU HOA GẠO
Thơ: Hoa Đồng Nội
Hỏi anh nhé tại sao hoa gạo đỏ
Anh mỉm cười em rõ thật ngu ngơ
Cánh hoa kia ươm sắc thắm đợi chờ
Mơ tình đẹp mang theo làn hơi ấm

Anh đâu thấy có điều chi lạ lẫm
Khi xuân sang lẫm chẫm sợi nắng vàng
Đón một mùa cây cối được sửa sang
Thay màu áo đỏ, vàng, xanh đẹp đẽ

Gạo sắc đỏ bắt đầu bung khe khẽ
Cô bé à bắt bẻ chuyện đâu đâu
Tựa tình người sống chân thật đậm sâu
Loài hoa ấy đượm màu thật tươi thắm

Anh thật ngốc truyền thuyết xưa gửi gắm
Vải đeo tay mang đậm tấm chân tình
Thuỷ chung lòng đôi trai gái đẹp xinh
Chàng trai khóc ngắm hình hài nhỏ bé

Trời và đất hai nơi hoài riêng rẽ
Vải thay lời liền chẻ năm cánh hoa
Chàng _ thần mưa đôi mắt đẫm lệ nhoà
Mối tình ấy màu hoa mang sắc đỏ.

MÙA HOA GẠO NỞ

Thơ: Đỗ Thúy Nga
Tháng ba ơi.! sao mà vương vấn thế
Thả muôn màu mới mẻ lúc vào xuân
Ngát hương đưa đẹp rực rỡ vô ngần
Thắp hoa lửa dâng tràn hương mới lạ

Mùa xuân đầy nắng vàng tươi óng ả
Cành non xanh lộc biếc nở lung linh
Thật tuyệt vời Tổ quốc của chúng mình
Anh có thấy xuân chín dần rồi đó

Nhớ năm xưa anh hái nhành xuân đỏ
Quà tình yêu đem tặng gửi cho em
Buổi trốn tìm em nhận mở ra xem
Đầy ăm ắp hương thơm mềm nưng nức

Trái xuân chín ru tình yêu rạo rực
Ta cùng mình thao thức đón xuân qua
Đêm mênh mông nghe trời đất giao hòa
Đem tất cả bao la vào xuân ấm..!
(Còn cập nhật..)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Hoa Gạo hay nhất viết cho tháng 3 đang về trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-03-01T04:13:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:41:27Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 7 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Hoa Gạo hay nhất viết cho tháng 3 đang về"
  1. Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ
    Năm tháng hoa phai sắc đỏ mỗi mùa
    Tuổi thơ với bạn bè đồng trang lứa
    Nhặt vỏ sò bên cát vắng ven sông.
  2. Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ
    Năm tháng hoa phai sắc đỏ mỗi mùa
    Tuổi thơ với bạn bè đồng trang lứa
    Nhặt vỏ sò bên cát vắng ven sông. ( tác giả Bình Nguyên Trang )
  3. Mộc Miên thắp lửa lưng trời
    Tháng ba, con gái sao khơi bóng chiều
    Nhớ về quê nỗi cô liêu
    Bạn nhặt hoa Gạo những chiều xưa đâu
    Tha hương , cảnh cũ âu sầu
    Mà giờ bóng ngả trên đầu sương sa.
  4. Tháng ba hoa gạo đỏ
    Lại nhớ về ngày xưa
    Ơi cái thuở học trò
    Hồn nhiên vô tư ấy!
  5. Anh gửi vào tháng ba
    Rợm trời hoa gạo đỏ
    Tô làn môi em đó
    Say nồng cả mùa thương...
  6. Tháng ba, hoa gạo gọi hè ,
    Lập lòe đỏ lửa đường quê đầu làng
    Xa lâu, gặp lại ngỡ ngàng
    Ai mang lửa đỏ vãi ngang lưng trời.
  7. Xin được tham gia một bài
    Nhẹ nhàng mang nắng ra phơi
    Cho xuân theo gió về trời tháng hai
    Nồng nàn bông bưởi nhà ai
    Vương rơi sợi nắng hoa cài tháng ba
    Sương mai ướp bưởi hương trà
    Nắng non cùng với chan hoà tình thân
    Người ơi sương nắng trong ngần
    Nàng Bân khâu áo để phần Ngưu Lang
    Giơ tay níu nghĩa tào khang
    Nắng sương xuân đó tình tang một đời!
    NGuyễn Văn Hợp 3.2018
Gửi bình luận

Sửa bài đăng