Chào Tháng 3 với những bài thơ hay, tình thơ sắc hoa tháng Ba màu nhớ

1/3/18
(iini.net) Tháng 3 về, iini.net xin gửi đến bạn đọc những bài thơ hay viết cho tháng 3 với tình thơ sắc hoa tháng ba màu nhớ mới nhất. Đây là chủ đề nối tiếp sau loạt thơ tháng 3 mà chúng tôi đã chia sẽ vào thời điểm này năm trước.

Chào Tháng 3 với những bài thơ hay, tình thơ sắc hoa tháng Ba màu nhớ
thơ hay chào tháng 3 (ảnh: internet)

Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 01

LỜI CHÀO THÁNG BA !

Thơ: Thu Hà

Em mỉm cười chào đón tháng ba sang
Nghe cơn gió dịu dàng lên tà áo
Thoảng đâu đây tiếng đàn ai tập dạo
Cứ ngân nga trầm bổng đến nao lòng.

Tháng ba về anh có thấy gì không
Đàn cò đã bay trắng đồng rồi đó
Từng đàn trâu đang hân hoan gặm cỏ
Mỗi chiều về theo nhịp mõ rộn vui.

Này cô gái sao còn thấy bùi ngùi
Hương hoa bưởi một thời yêu vụng dại
Cũng mơ ước đơm hoa rồi kết trái
Lòng hỏi lòng có phải quá mộng mơ ?

Tháng ba về ai đó dệt vần thơ
Có bông bưởi mộng mơ cùng xoan tím
Đã dệt nên một tình yêu ngọt lịm
Qua bao ngày kìm nén chợt bung hoa.

Tháng ba về là khoảnh khắc giao hòa
Giữa xuân hạ cho ta nhiều cảm xúc
Cười lên nhé dẫu cuộc đời trong đục
Gạn nỗi buồn khơi dậy những niềm vui.






Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 02

TÌNH KHÚC THÁNG BA

Thơ: Bằng Lăng Tím

Xoan tím nở cánh mỏng rơi đầy ngõ
Tháng ba về ngọn gió dịu dàng hơn
Xuân sắp xa nên nắng cũng giận hờn
Mây che phủ từng cơn mưa rớt nhẹ

Hoa gạo đỏ nhụy vàng xinh nhỏ bé
Thắp lửa hồng như để níu tình xa
Én nghiêng chao gọi bạn trước hiên nhà
Đôi Oanh Yến hòa ca cùng bản nhạc

Tháng ba gợi những nỗi buồn man mác
Góc phố buồn trầm mặc đứng kề nhau
Tiếng đàn buông ngân mãi khúc ca sầu
Ai bội hứa tình đầu không trọn vẹn

Chào xuân nhé xin gửi lời ước hẹn
Mùa sau về nơi bến cũ yêu thương
Nắm tay nhau đi dạo khắp phố phường
Mang nắng trải con đường thêm rạng rỡ

Vang khúc nhạc tình xuân luôn rộng mở
Đón Hạ về thêm nhớ những ngày qua
Khắp muôn nơi tia nắng ấm chan hòa
Bản tình khúc tháng ba còn ngân mãi.

thơ tình sắc hoa tháng 3
thơ tình sắc hoa tháng 3 (ảnh: internet)

Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 03

THÁNG BA RỒI

Thơ: Chung Mai

Tháng ba rồi lại tha thiết mùa yêu
Trời lồng lộng thoả mây chiều bay nhảy
Gió rộn rã cười vui đùa tung tẩy
Giục nụ hồng trỗi dậy cánh xoè bung

Tháng ba rồi oanh yến lại trùng phùng
Ríu ran hót vui chung niềm hoan hỷ
Rất dào dạt đắm say hồn thi sỹ
Thật thanh bình dung dị bản tình ca

Tháng ba rồi rực rỡ giấc mơ hoa
Nồng hơi ấm chan hoà vui phơi phới
Niềm hạnh phúc ngọt ngào thêm mong đợi
Ánh mắt ngời thơ thới giữa mênh mang

Tháng ba rồi nắng sẽ trải sắc vàng
Màu xanh lại toả lan từng cây cỏ
Sắc xoan tím đung đưa hờn ngọn gió
Trắng vườn nhà hoa bưởi đó anh ơi .






Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 04

THÁNG 3 VỀ

Thơ: Huyền Diệu

Tháng ba về hoa xoan tím đường quê
Hoa gạo nở cũng rực trời thương nhớ
Đã yêu nhau xin đừng làm tim vỡ
Đợi chờ nhau trong nỗi nhớ vơi đầy

Tháng ba về qua lối cũ hàng cây
Ôi kỷ niệm chất đầy trong ký ức
Rảo bước chân mà lòng nghe thổn thức
Phút ngập ngừng rạo rực cả trời yêu

Tháng ba về qua bến cũ tình yêu
Ai đã vội quên một chiều hẹn ước
Để con tim giờ đây dài vết xước
Hương vẫn còn mà tình bước sang ngang

Tháng ba về lòng bỗng thấy hoang mang
Hoa vẫn thắm nhưng lỡ làng câu hứa
Hãy lắng nghe tim rung lên lần nữa
Đừng để buồn như hôm bữa giận nhau...

thơ tình hoài niệm tháng 3
thơ tình hoài niệm tháng 3 (ảnh: internet)

Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 05

TÌNH KHÚC THÁNG 3

Thơ: Người Viết Thơ Đau

Tháng ba về hoa Khoe sắc đua hương
Tôi vẫn thích nét duyên thầm hoa sữa
Trắng tinh khôi như dáng hình thiếu nữ
Hương thơm nồng khơi ký ức xa xăm.

Tháng ba về cảnh vật rất dịu êm
Tôi vẫn thích ánh dương buồn chiều tím
Cuối chân trời vầng hào quang tắt lịm
Tôi âu sầu nhìn thấu được nỗi đau.

Tháng ba về như bức tranh muôn màu
Tôi vẫn thích màu nhạt nhòa mây khói
Màu của tình yêu của đợi chờ mòn mỏi
Màu của nỗi buồn trong ánh mắt cô đơn

Tháng ba về xuân đang chớm, trẻ măng
Từng chồi non đang vươn mình trong nắng
Ai vẫn còn đau cho nỗi buồn thầm lặng
Hãy cứ mỉm cười vì đời chẳng là bao

Tháng ba về tự dưng thấy nôn nao.

Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 06

DẠ KHÚC THÁNG BA

Thơ: Khoảng Lặng Riêng

Tháng ba về lạnh cuối mùa thoảng nhớ
Nơi góc đường cuối phố mỗi lần qua
Bước chân ai lê gót buổi chiều tà
Phảng phất đâu đây chút tình xa thuở nọ

Tháng ba về rợp trời hoa gạo đỏ
Trải khắp đường như níu bước chân ai
Chút se lạnh nghe tiếng gió thở dài
Bước qua đây lòng nhớ ai đến lạ

Tháng ba về ngạt ngào mùi hương tỏa
Bưởi nhà ai khoe bông trắng tinh khôi
Bướm vờn hoa muôn sắc kẻ gọi mời
Ong tìm mật bay lả lơi tìm nhụy

Tháng ba về chúng mình thêm tình ý
Ngỏ lời yêu chau chuốt sợi tơ hồng
Dệt tiếng lòng bao mòn mỏi đợi mong
Nên duyên nợ cho má hồng thêm đượm

Tháng ba về tình đôi mình ong bướm
Quện sắc đơm bông rét ngọt tháng ba về.






Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 07

HƯƠNG THÁNG BA

Thơ: Bằng Lăng Tím

Ừ thế rồi Xuân cũng đã tháng ba
Trắng bông bưởi rụng sân nhà thơm mát
Xoan tím ngõ thoảng hương bay ngào ngạt
Gió nhẹ ru dào dạt khúc ca tình

Đẫm đầu cành trong vắt giọt sương trinh
Tia nắng ấm khi bình minh thức dậy
Ướp hoa lá muôn sắc màu lộng lẫy
Bầy sơn ca bay nhảy hót vang trời

Sóng xô bờ hát điệu nhạc trùng khơi
Dã tràng nhỏ một đời xe cát mãi
Em vẫn đợi con thuyền anh trở lại
Tháng năm xa khắc khoải nỗi mong chờ

Nắng dịu dàng trải thảm sắc vàng mơ
Chồi nhú mọc sương mờ giăng đám cỏ
Bâng khuâng bước chiều nay về qua ngõ
Hương tháng ba trong gió thoảng thơm nồng.

Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 08
THÁNG BA VỀ
Thơ: Thu Vân

Tháng Ba về Hoa Bưởi trắng miên man
Em khắc khoải ngập tràn bao nỗi nhớ
Lòng xao xuyến con tim đầy trăn trở
Hai chúng mình duyên nợ lắm anh ơi

Tháng Ba về Hoa Xoan tím ngắt trời
Cánh bung tỏa rụng rơi trong chiều nắng
Mây thả dáng trên bầu trời tĩnh lặng
Em chạnh lòng bởi xa vắng khát khao

Tháng Ba về trái chín mọng ngọt ngào
Sương trĩu đọng chênh chao đầu ngọn lá
Gió đùa giỡn đất trời say nghiêng ngả
Nhớ thuở nào hai đứa đã chung đôi

Tháng Ba về Hoa Gạo hé nụ rồi
Chúm chím đỏ như làn môi cô gái
Anh bối rối trao nụ hôn vụng dại
Mình quyện hòa trong mê mải đắm say

Tháng Ba về mưa bụi phủ đan dày
Chân ai dạo Cỏ May hùa níu bước
Đàn chim hót líu lo chuyền xuôi ngược
Nắng đan cài những vệt xước hoàng hôn

Tháng Ba về man mác cả tâm hồn
Trong tĩnh lặng em ngồi ôn kí ức
Tình hai đứa vẫn nồng nàn rạo rực
Tháng ba về....
..... trong háo hức .....
..... chờ mong !

Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 09
THÁNG BA VỀ
Thơ: Cầm Đỗ

Tháng Ba về ai còn nhớ hay không
Hương hoa bưởi thơm nồng mùa hò hẹn
Nhờ “Hương Thầm” giấu chùm hoa e thẹn
Để thay lời ước hẹn chuyện tình yêu

Tháng Ba về chiều nhạt nắng xiêu xiêu
Hoa Sưa trắng cứ mỹ miều khoe dáng
Chiều dạo bước Hồ Tây mờ bảng lảng
Chuông chùa ngân tối sáng vọng yên bình

Tháng Ba về ai viết khúc tự tình
Tà áo trắng đẹp lung linh Thành Nội
Chàng trai lên đường câu thơ viết vội
Thành phố đêm về bao nỗi chờ mong

Tháng Ba về ai còn nhớ hay không
Cây Sầu đông rắc ngập dầy hoa tím
Cầm tay nhau buổi tan trường bịn dịn
Chẳng cất lời vẫn ngọt lịm mùa thương

Tháng Ba về cho ai chút vấn vương
Mái tóc ngả pha sương màu năm tháng
Mà đôi mắt vẫn đậm tình lai láng
Tháng Ba về tươi sáng những niềm mơ.






Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 10

THƠ LỤC BÁT: HƯƠNG THÁNG 3

Thơ: Trần Hứa

Hoa gạo thắp lửa đèn lồng
Tháng ba lúa trải mượt đồng cò bay
Nghe trong cánh gió ngàn mây
Làng quê ẩn hiện, mơ say ráng chiều

Triền đê vọng tiếng sáo diều
Hoa chanh ngào ngạt, dập dìu bướm ong
Tháng ba hương tỏa ngát nồng
Mùi thơm lúa mới, gió đồng ngát bay

Cuối trời chim én liệng mây
Xa xa cò lả, lất lay bóng chiều
Làng quê chan chứa thương yêu
Tình thương ấp ủ, sớm chiều tuổi thơ

Tháng ba nắng trải ngàn mơ
Cây đa, bến nước, con đò vẫn đây
Tiếng chim ríu rít gọi bầy
Ong đi tìm mật, gió ngây ngất lòng

Tháng ba mây trắng tựa bông
Cỏ non tươi thắm ngoài đồng trâu ăn
Triền đê xanh biếc dâu tằm
Bưởi thơm hương ngát ướp thầm tóc em

Trầu cau còn đó bà têm
Hương quê dịu ngọt, êm đềm tháng ba
Đường thôn trúc mọc la đà
Tháng ba nhắn gửi, mặn mà yêu thương

Xa quê lòng mãi hoài vương
Hoa xoan tim tím, sương ươm đọng cành
Tuổi thơ tiếng hát ngày xanh
Quê hương đất mẹ, ngọt lành lời ru ..

Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 11

VỀ VỚI THÁNG BA

Thơ: Cầm Đỗ

Xa xôi anh gửi những lời yêu
Em nhặt đầy vơi trộn nắng chiều
Rồi ủ men nồng thương với nhớ
Cho tình thêm vẹn ý thơ phiêu

Anh hẹn sẽ về tiết tháng ba
Đầu làng hoa gạo đã dầy hoa
Sau vườn hương bưởi đưa thơm ngát
Lại giấu chùm hoa để tặng quà

Hoa xoan rơi kín cả con đường
Kỷ niệm ắp đầy một lối thương
Tan trường mỗi buổi anh còn nhớ
Mái tóc em dầy hoa tím vương

Hạnh phúc đong đầy một tháng Ba
Thơ anh em nối khúc giao hoà
Cùng về bến mộng vườn mơ nhé
Say phút tương phùng ta với ta.

Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 12
NỖI NHỚ THÁNG BA
Thơ: Hồ Như

Em bảo rằng tháng ba mùa hoa bưởi
Thơm dịu dàng mà sâu đậm hương yêu
Gợi cho ta kí ức lại bao điều
Còn đọng lại hay hoà vào dĩ vãng

Nỗi nhớ mong tháng ba còn sâu lắng
Nhịp yêu thương có làm nặng con tim
Để mỗi sáng khi lần dở kiếm tìm
Mùa yêu cũ không bị chìm quá khứ

Chẳng cần đâu để ai làm phép thử
Bởi bao điều luôn đã ngự trong ta
Xuân đến rồi hoa xoan tím đậm đà
Hoa gạo cháy cho tháng ba thêm nhớ

Vòng tay ta vẫn ấm tình rộng mở
Đón nắng xuân trao hơi ấm cho nhau
Quyện sắc hoa tăng vẻ đẹp tươi màu
Như chúng mình mãi trước sau chung nghĩ.






Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 13
THÁNG BA VỀ
Thơ: Châu Uyển Nhi

Phố dỗi hờn khi tháng Ba vừa sang
Sông tĩnh lặng mơ màng sương khói phủ
Từng cọng nắng phất phơ không thể đủ
Em nghe lòng còn ấp ủ tình đông

Nắng tháng Ba ươm đôi má em hồng
Nhưng anh ạ! Tim nồng nàn vẫn nhớ
Hoa Gạo nở mà sao như chợt vỡ
Thơ biếng lười nức nở lắm đấy thôi..!!

Tiếng chuông chùa ai gõ nhịp chơi vơi
Ngang lối nhỏ để sầu rơi khóe mắt
Chút bình yên em một mình góp nhặt
Mang xâu dầy với khoảng cách mênh mông

Tháng Ba về Anh có thấy hay không?
Búp chồi non đang lon ton sức sống
Như muốn nhắc giữa biển đời sâu rộng
Hãy đồng lòng khâu vá hết niềm mong..!!??

Bến yên bình,hạnh ngộ...chẳng rêu phong..!!

Tình Thơ Sắc Hoa Tháng 3 - 14
THÁNG BA ĐỢI!
Thơ: Violet Hoa

Anh có về cùng hương sắc tháng ba
Hoa xoan tím nhạt nhòa trên lối nhỏ
Chùm hoa bưởi thơm nồng nơi đầu ngõ
Nhớ hương thầm trao ngỏ lúc mùa sang

Tháng ba ơi quyện hương sắc nồng nàn
Khơi kí ức miên man về ngõ đợi
Dù khắc khoải cách xa tầm tay với
Vẫn một lòng em đợi khúc hoan ca

Về bến vui trong nắng mới chan hòa
Thuyền cập bến vỡ òa trong hạnh phúc
Làn môi thắm, má hồng em rạo rực
Tiếng yêu thương thổn thức nhịp cung hường

Anh hãy về bên em nhé người thương
Tô giấc mộng đêm trường thêm ái nụ
Xua tan hết bao tháng ngày ủ rũ
Dệt niềm yêu thắp đủ giấc thiên đường...
...
Chùm thơ chào tháng 3 với hình ảnh sắc hoa tháng ba màu nhớ vẫn đang còn cập nhật những bài thơ mới các bạn nhé. Mời các bạn xem thêm loạt thơ hoa cỏ tháng 3 mà iini.net đã từng chia sẽ, như: thơ hoa bưởi, thơ hoa gạo, thơ hoa xoan,.v.v. Xin chúc cho tất cả chúng ta có một tháng 3 thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc!.
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chào Tháng 3 với những bài thơ hay, tình thơ sắc hoa tháng Ba màu nhớ trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-03-01T04:56:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:41:27Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 8 bình luận cho bài viết "Chào Tháng 3 với những bài thơ hay, tình thơ sắc hoa tháng Ba màu nhớ"
  1. Hà Nội tháng 3 hoa sưa trắng trời đẹp lắm lãng mạn lắm. Nếu được ngồi sau xe người ấy đi vòng vòng quanh phố thì vui biết bao.

    Ngày mai về phố. Vẫn biết phố đẹp lắm và vô tội. Mà vẫn thấy có gì đó chạnh hờn.

    Ở nơi đó! Có còn ai đó đợi ta về trong thương nhớ hay không?
  2. Thơ tháng ba rất hay và hình ảnh thật đẹp.
  3. Hương bưởi thơm cho bối rối lòng ai
    Ong tìm mật trên cành hoa dịu mát
    Mùa xuân chín, ngân nga lời em hát
    Khúc giao mùa, thương yêu lắm Hạ ơi!
  4. Thơ hay tuyệt lắm...nhiều cảm xúc dâng chào.Chúc tg một ngày mới có nhiều niềm vui và có nhiều vần thơ bất hủ ...Cảm ơn tg nhiều nhé!
  5. THÁNG BA.
    ...
    Ta gửi vào nỗi nhớ
    Nồng nàn hương tháng Ba
    Trắng tinh khôi hoa bưởi
    Sớm nay.. trước hiên nhà!
    ...
    Chừng như ai về phố
    Tóc xỏa vào bụi mưa
    Tay đan mềm cung phím
    Rưng rưng khúc giao mùa!
    ...
    Gọi chim về làm tổ
    Gọi Ong cho mật đời
    Và chúng mình.. em nhé
    Cũng về yêu nhau thôi!
    ...
    Tháng ba dầm lối ngõ
    Trong ngần cánh hoa Sưa
    Phố ngại ngần thay áo
    Để bâng khuâng.. gió lùa!
    ...
    Tháng ba.. hoa gạo nở
    Đỏ ối cả một thời
    Xa lâu rồi.. xa ngái
    Vẫn còn nhớ khôn nguôi!
  6. CHÀO THÁNG 3.!
    Tháng 3 về, anh đã biết hay chưa?
    Hoa gạo đỏ, cả vùng trời cũng đỏ
    Mây trắng trôi băng wa miền cách trở
    Gió thì thầm, khẽ hát khúc tình ca.

    Tháng 3 về, đến trong hơi thở dịu dàng cuối cùng của mùa xuân. Trước khi dần khuất, bỏ ngỏ lối về cho tháng Tư giao mùa phía Hạ bước sang...
    Tháng 3 về, ngoài kia con nắng ngả nghiêng, ráng chiều hoàng hôn cũng đang chìm vào chạng vạng, ta nghe như có thu bên lưng trời.!
  7. Chào tháng 3. Chào cô gái tháng 3 , Hi vọng may mắn sẽ đến ,cố gắng lên!
  8. Hương tháng ba thanh khiết ủ niềm mong
    Anh xa ngái nơi chân trời góc bể
    Nỗi nhớ đầy chẳng thể đầy hơn nữa
    Về nghe anh hương bưởi mãi đợi trông
Gửi bình luận

Sửa bài đăng