Thơ Ngày Nhập Ngũ hay, chùm thơ tình đầy tâm trạng của tân binh

1/3/18
(iini.net) Trong không khí háo hức lên đường nhập ngũ, iini.net xin tổng hợp những bài thơ hay chủ đề Ngày Nhập Ngũ với những vần thơ nói lên tâm trạng buồn vui, những giây phút chia tay người thân yêu thật cảm động của tân binh trước khi lên đường. Bên cạnh đó là những bài thơ hoài niệm về những ngày nhập ngũ của người lính ngày xưa...


Thơ Hay Về Ngày Nhập Ngũ
Thơ Hay Về Ngày Nhập Ngũ (ảnh: internet)

THƠ VIẾT VỀ NGÀY NHẬP NGŨ

Những bài thơ nói lên tâm trạng và cảm xúc của người tân binh trong ngày nhập ngũ. Giây phút tạm chia tay người thân yêu để lên đường nhập ngũ thật xúc động..

#01. ()

LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ - Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em thân yêu anh sắp sửa lên đường.
Tổ quốc cần anh, quê hương vẫy gọi.
Biển đảo non sông mong chờ anh tới.
Xa em rồi lòng vời vợi nhớ thương.

Chia tay em xin tạm biệt mái trường.
Anh ra đi bao vấn vương gửi lại.
Tới đảo xa hay tới miền biên ải.
Giữ cho biển trời một dải yên vui.

Nín đi em đừng có quá bùi ngùi.
Lau nước mắt nở nụ cười xinh đẹp.
Trở về trường hãy thay anh học tiếp.
Anh lên đường vì sự nghiệp tương lai.

Quyết tâm làm tròn nghĩa vụ đời trai.
Cho đất nước mình ngày mai tương sáng.
Đời quân ngũ trải dài theo năm tháng.
Anh mang theo mình hình dáng em yêu.

Nơi đảo xa nghe sóng vỗ chiều chiều.
Anh đứng gác nơi tiền tiêu tổ quốc.
Tình yêu em và tình yêu đất nước.
Mênh mông dạt dào nâng bước chân anh.

Bài thơ là lời chào tạm biệt của người Lính tân binh với người con gái mình yêu thương trước khi lên đường nhập ngũ. Lời thơ thể hiện khí thế rất sẵn sàng lên đường tòng quân bảo vệ Tổ quốc của thanh niên Việt Nam...

thơ tiễn người yêu lên đường nhập ngũ
thơ tiễn người yêu lên đường nhập ngũ (ảnh: internet)

#02. ()

CON ĐI BỘ ĐỘI - Thơ: Quốc Phương

Con đã lớn..nay lên đường nhập ngũ
Buổi chia tay..có đủ những người thân
Nói với con..Con góp chút tuổi xuân
Và lời dặn..tinh thần luôn phấn đấu

Vì Tổ quốc..Vì quê hương yêu dấu
Luôn luyện rèn..gương mẫu để tiến lên
Lời dặn dò ..mong con chớ có quên
Luôn ghi nhớ..để yên lòng cha mẹ

Lên đường nhé..mong con luôn mạnh khỏe
Ở hậu phương..cha mẹ vẫn yên lòng
Chờ đợi con..cha mẹ vẫn ước mong
Con khôn lớn..cả trong từng suy nghĩ

Giơ tay vẫy..mẹ cha về phố thị
Con vẫy chào..Con đi nhé mẹ cha
Chỉ hai năm..gần lắm chứ không xa
Con xin hẹn..quê nhà ngày họp mặt.

Bài thơ là lời căn dặn của Cha Mẹ gửi đến người con trai sắp lên đường nhập ngũ. Hẹn ngày gặp lại con trai sau 2 năm nghĩa vụ!..

#03. ()

ĐỢI NHÉ EM - Thơ: Nguyễn Hưng

Anh nhập ngũ theo đoàn C bốn mốt
Lính ven rừng lập chốt phía đông nam
Phản ứng nhanh lưu động các rừng tràm
Đêm biên giới gốc cây làm chiếc gối

Ngày quen biết em cảnh nghèo lặn lội
Vượt băng rừng mỗi tối...bổ hàng sang
Bằng chiếc xe đã cũ kỹ...cà tàng
Qua nước bạn với muôn ngàn khắc nghiệt

Anh hình dạng...lần đầu tiên em biết
Dáng đen ngòm giống thiệt bạn khơmer
Mỉm cười tươi em chào hỏi e dè
Câu bản xứ mà anh nghe chẳng hiểu

Tình yêu lớn...từ rừng hoang đơn điệu
Bước quân hành anh cũng hiểu...em lo
Bởi biên cương ngoại đảng muốn giở trò
Luôn rình rập mong lần mò xâu xé

Anh gởi lại...đứa con mình bập bẹ
Dặn yên lòng cố gắng nhé em yêu
Đợi quê hương...cột mốc đã cắm đều
Xong nhiệm vụ lời gọi kêu tuổi trẻ

Anh trở lại cánh rừng...ĐỒI TAI NGHÉ
Có em chờ trong lặng lẽ từ lâu
Sẽ đắp xây niềm hạnh phúc tươi màu
Anh đã nợ từ buổi đầu đưa tiễn.

Bài thơ chút hồi ức về đời Lính của tác giả Nguyễn Hưng..

Giọt nước mắt ngày nhập ngũ
giọt nước mắt ngày nhập ngũ (ảnh: internet)

#04. ()

NGÀY NHẬP NGŨ - Thơ: Quang Thọ

Nhớ thuở lên đường dạo tiễn con...
Tòng quân nhập ngũ tuổi xuân tròn
Tình cha dáng khọm trong già cỗi
Cảnh mẹ quê nghèo giữa sắt son
Bữa ấy thương người thân cảm lạnh
Mùa se trở tiết bệnh đau mòn
Đời trai nghiệp lính xin đành lỗi
Bởi giữ canh trời nặng nước non

Bài thơ thất ngôn bát cú hay viết cho ngày tòng quân nhập ngũ..

#05. ()

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ! - Thơ: Lan Trần

Sau bao năm vẫn nhớ ngày nhập ngũ
Đó là ngày anh rũ áo thư sinh
Khoát ba lô anh nhẹ bước đăng trình
Anh mang theo mối tình chưa hẹn ước.

Ba tháng thao trường em đâu biết được
Lính tân binh với nỗi nhớ xa nhà
Nhớ quê hương mình, nhớ Mẹ nhớ Cha
Và nhớ em, một nỗi niềm khó tả!

Vào quân ngũ anh trách mình dại quá
Ngày chung trường trong dạ lắm vấn vương
Nhưng gần nhau không dám nói lời thương
Lúc lên đường dõi tìm em đưa tiễn.

Em đứng xa xa ánh nhìn quyến luyến
Mắt đượm buồn muốn gửi gắm đôi câu
Thoáng dỗi hờn khi đưa mắt nhìn nhau
Sao anh lặng thinh khi tình như đã...

Ba tháng thao trường gian nan vất vả
Lính tân binh chưa quen nỗi xa nhà
Vẫn nhớ về người em gái phương xa
Muốn mượn cánh thư gửi lời hẹn ước.

Nhưng làm thân trai dọc ngang xuôi ngược
Gìn giữ biên cương tiếp bước cha anh
Sợ hẹn thề em mòn mỏi tuổi xanh
Nên tình yêu em, anh đành cất giữ

Vào một sớm mai nhận thư em gửi
Nét chữ quen, người con gái anh thương
Động viên anh cầm súng giữ biên cương
Ở quê nhà vẹn tình thương em đợi

Ba mươi năm rồi, chuyện tình không mới
Nhưng vẫn bồi hồi, nhớ lắm Vợ ơi
Nhớ ngày chúng mình còn tuổi đôi mươi
Nhớ buổi chia tay không lời hẹn ước...

Bài thơ là câu chuyện tình yêu đẹp của người Lính tân binh ngày xưa và cô gái mà sau này họ đã trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc..

thơ ngày nhập ngũ hay
thơ ngày nhập ngũ hay (ảnh: internet)

#06. ()

EM YÊU CHÀNG LÍNH BIỂN - Thơ: Thoại Yến

Ngày nhập ngũ anh vào trận chiến
Đã quên mình cống hiến quê hương
Khói bom lửa đạn sa trường
Không làm chùn bước con đường tiến lên

Đời lính chiến tâm bền chân vững
Hành trang anh là những nụ cười
Khuôn trăng rám nắng rạng ngời
Dù bao gian khó vẫn tươi không sờn

Lính sau trước keo sơn gắn chặt
Tình của em se thắt trong tim
Quê hương Tổ Quốc lòng ghim
Đuổi xong bọn giặc anh tìm nàng yêu

Sông có cạn tình yêu luôn trọn
Ngày hòa bình anh đón em nha
Thủy chung son sắc mặn mà
Ánh dương chiếu rọi hai ta ân nồng.

Bài thơ là lời yêu thương của người con gái muốn gửi đến người yêu là Lính. Tình yêu cô gái ấy sẽ mãi thủy chung, son sắc, chờ đợi người về..

#07. ()

TIỄN ANH LÊN ĐƯỜNG - Thơ: Bình Phan

Đến ngày nhập ngũ gọi lên đường
Tạm biệt người em lắm nhớ thương
Hẹn đến ngày về mình gặp lại
Bây giờ mỗi hướng lệ sầu vương.

Em ơi trách nhiệm của đời ta
Đến tuổi ra đi vì nước nhà
Dẫu khổ thế nào lòng chẳng bận
Em là động lực ở phương xa.

Có lẽ xuân này vắng bóng anh
Đôi vai trĩu nặng phải hoàn thành
Mong em thấu hiểu chờ mong đợi
Xuất ngũ quay về cũng thật nhanh.

Hoa đượm tình em tặng gởi anh
Lòng em vẫn mãi đợi tin lành
Bao ngày vắng bóng anh em đợi
Nguyện trọn tim hồng chỉ có anh.

Bài thơ 7 chữ của người tân binh sắp lên đường nhập ngũ với lời hứa hẹn ngày về...

Thơ Ngày Nhập Ngũ hay, chùm thơ tình đầy tâm trạng của tân binh
thơ hay ngày nhập ngũ (ảnh: internet)

#08. ()

KÝ ỨC NGÀY NHẬP NGŨ - Thơ: Hường Nguyễn

Em vẫn còn nhớ ngày anh nhập ngũ
Anh dặn em từng câu chữ từng lời
Em nghẹn ngào nước mắt lệ tuôn rơi
Giữa ga tàu tựa vai anh nấc nghẹn.

Ôm bờ vai em dịu dàng e thẹn
Lời nói nào vẫn nguyên vẹn trong em
Thương mẹ hiền vẫn thao thức từng đêm
Bên nồi bánh gánh hàng rong chợ sớm.

Anh trong nhà lại là con cả lớn
Anh đi rồi chỉ thương bố ốm đau
Gió trở trời đôi mắt bố đỏ au
Bởi vết thương chiến tranh còn đọng lại.

Cơn đau về người bố như tê dại
Mẹ và em ở lại gắng giữ gìn
Nơi quê nhà em hãy vững niềm tin
Tròn bổn phận người con dâu hiếu thảo.

Lúc ở nhà mẹ vẫn thường dạy bảo
Dạy anh ngoan hiếu thảo với gia đình
Dù đi xa vẫn phải nhớ cái tình
Tình đồng đội tình quân dân yêu nước.

Mẹ dạy anh hãy tiến lên phía trước
Vững niềm tin nối tiếp bước cha ông
Tổ quốc mình trọn vẹn với non sông
Máu có đổ nhưng dân ta đoàn kết.

Em ở nhà vất vả lo toan hết
Thương em nhiều sao nói hết lòng anh
Để đêm về bên cửa sổ trăng thanh
Em vỗ về xoa bụng tình yêu nhỏ.

Trăng bên thềm đêm nay đang sáng tỏ
Con ơi ngoan đừng quậy mẹ nữa nào
Chín tháng mười ngày mẹ mong đến biết bao
Mong con ra đời đón chào niềm vui mới.

Đợi hòa bình về cờ bay phấp phới
Mẹ và con chạy tới đón ba về...

Bài thơ là tâm sự của người vợ có chồng là Lính đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nơi xa xôi..

THƠ NGÀY HỘI TÒNG QUÂN

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ Ngày Nhập Ngũ mà bạn đang xem. Thơ nói lên tâm trạng và cảm xúc của tân binh trong ngày hội tòng quân..

#09. ()

NGÀY ANH NHẬP NGŨ - Thơ: Nguyễn Quang Định

Vì đất nước anh lên đường nhập ngũ
Xa quê nhà để canh giữ biên cương
Mang ba lô anh cất bước lên đường
Em ở lại làm hậu phương em nhé.

Ngày ra tiễn đôi mắt em đẫm lệ
Cứ nhìn anh chẳng thể nói nên lời
Em thẹn thùng tặng anh bó hoa tươi
Cùng hẹn ước thắng trận thời gặp lại.

Anh cũng muốn chúng mình bên nhau mãi
Nhưng lệnh về anh đành phải tuân theo
Mình xa nhau chắc càng nhớ thêm nhiều
Đành chấp nhận vì lòng yêu tổ quốc.

Phút lưu luyến thôi chẳng gần nhau được
Phải xa em để cất bước lên đường
Anh sẽ buồn khi vắng bóng người thương
Sẽ luôn nhớ đôi má hường môi thắm.

Dẫu xa cách đến hàng ngàn vạn dặm
Thì tình ta vẫn sưởi ấm đong đầy
Phút cuối cùng ta nắm chặt bàn tay
Cùng thề ước suốt đời này chung thủy.

Người yêu hỡi ! Chớ bận lòng suy nghĩ
Bởi thân trai là chiến sĩ giết thù
Hãy đợi chờ tin thắng trận chiến khu
Ta thoả ước anh sẽ bù đắp lại.

Bài thơ tám chữ thật hay của chàng trai trước khi lên đường nhập ngũ. Thơ là lời dặn dò người con gái mình yêu thương nhớ chờ đợi ngày anh về, anh sẽ bù đắp lại cho em!..

giây phút chia tay người thân lên đường nhập ngũ
giây phút chia tay người thân lên đường nhập ngũ (ảnh: internet)

#10. ()

NƠI TIỀN PHƯƠNG VẪY GỌI - Thơ: Hương Quê

Bình minh rạng vầng dương soi tỏ
Tiếng non sông nhịp gõ lên đường
Cõi lòng còn bao vấn vương
Tạm xa em nhé chiến trường anh đi

Mắt đẫm lệ níu ghì ôm ấp
Tiếng thì thầm tràn ngập gửi trao
Nụ hôn say đắm nghẹn ngào
Trái tim dồn dập xiết bao nồng nàn

Những lời nói chứa chan gửi lại
Sức oai hùng TỪ HẢI hiên ngang
Dấn thân dành phút huy hoàng
Tặng em khúc hát ca vang vẹn tròn

Em ơi chớ héo hon em hỡi
Hãy nén lòng gắng đợi anh nha
Hậu phương vững chắc là nhà
Hẹn ngày sum họp hoan ca ái tình

Nhớ giữ mãi môi xinh nồng ấm
Nắm chặt tay thấm đậm hương yêu
Anh đi dạ nhớ em nhiều
Nụ hôn trao mãi bao nhiêu thay lời

Chiều nắng tỏa chơi vơi đưa tiễn
Bóng non sông hiển hiện trên vai
Chuyến xe lăn bánh đường dài
Tạm xa em nhé một mai anh về.

Bài thơ song thất lục bát viết lên cảm xúc lưu luyến trong buổi tạm chia tay người yêu trước khi người lính tân binh lên đường nhập ngũ. Những cảm xúc trào dâng, xúc động, mong mỏi ngày trở về..

#11. ()

MÓN QUÀ NGƯỜI LÍNH - Thơ: Hải Dương

Nghe tiếng gọi anh lên đường nhập ngũ
Tuổi thanh xuân làm nhiệm vụ vắng nhà
Tuy rằng khoảng cách hơi xa
Tháng ba ngày tám tặng quà gì đây

Tim người lính luôn đong đầy tình cảm
Chưa về gần nhưng điềm đạm men say
Đời trai đứng gác nơi này
Tâm hồn dành trọn có hay không nàng

Trong quân ngũ hành trang là súng đạn
Bạn chân thành dù quê quán mọi nơi
Sẻ chia tâm sự trao lời
Động viên đúng lúc cho vơi nỗi sầu

Anh yêu hỡi không cần đâu quà tặng
Hai đứa mình cùng cố gắng vượt qua
Tháng ba ngày tám không quà
Những lời nhắn gửi tuy xa mà gần!

Bài thơ là cảm xúc người Lính xa quê nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3. Lời thơ thể sự thương nhớ người yêu của chàng trai và sự thông cảm, lời động viên từ người con gái nơi quê nhà..

Nữ Tân Binh Trong Ngày Nhập Ngũ
Nữ Tân Binh Trong Ngày Nhập Ngũ (ảnh: internet)

#12. ()

TIẾNG GỌI NON SÔNG - Thơ: Nguyễn Huy Hoan

Theo tiếng gọi thiêng liêng vì tổ quốc
Anh lên đường tiếp bước những cha anh
Giữ biên cương, biển đảo đẹp, yên, lành
Vang đất mẹ, xứng danh người chiến sĩ

Màu cờ đỏ nhuộm lòng son ý chí
Vững tim ta chân lý Đảng soi đường
Dẫu gian truân hay vất vả can trường
Chắc tay súng sáng gương người cộng sản

Vượt đường xa lòng anh đâu có nản
Mỗi bước chân chai sạn, chí kiên cường
Nụ cười em thắp sáng mộng ngàn phương
Bóng hình em lập trường anh kiên định

Nay Tổ Quốc đang cần anh người lính
Xếp bút nghiêng chuyên chính bước vào đời
Hẹn gặp em mùa đào nở xuân khơi
Kết tình duyên tuyệt vời mình tri kỷ

Tiếp lửa anh hoàn thành cao nghĩa khí
Xứng danh anh người chiến sĩ Cụ Hồ
Niềm tin này mãi mãi đẹp như mơ
Lập chiến công hẹn chờ ngày đoàn kết ...!

Bài thơ thể hiện ý chí kiên cường, sẵn sàng lên đường nhập ngũ của chàng trai. Bài thơ thể hiện khí chất tuyệt vời của người thanh niên Việt Nam..


#13. ()

ĐỜI LÍNH - Thơ: Phạm Hữu Vương

Mười chín tuổi bước vào quân ngũ
Quân tư trang sao mũ đủ đầy
Cuộc sống tôi luyện từ đây
Thao trường bãi tập người gầy đen thêm !

Có những buổi nửa đêm báo động
Trời mùa đông gió lộng từng cơn
Ba lô vai súng áo sờn
Hành quân dã ngoại những hơn mười ngày !

Nắng thao trường hăng say luyện tập
Mưa rừng già nước ngập cuốn trôi
Lăn lê rồi lại bò ngồi
Giao nan vất vả leo đồi vượt sông !

Lòng yêu nước quyết không thay đổi
Rừng Trường Sơn bom thổi đạn bay
Ý chí - bản lĩnh chẳng lay
Quyết tâm chiến đấu đến ngày vinh quang !

Nay nước nhà đàng hoàng to đẹp
Bao chiến công đè bẹp quân thù
Đi vào trang sử lời ru
Chiến công, anh dũng, diệt thù - noi gương !

Nay các em lên đường nhập ngũ
Gắng luyện rèn, tiến thủ, trưởng thành
Quân đội ươm những mầm xanh
Mai sau vững bước, trưởng thành từ đây!

Bài thơ là hồi ức về ngày nhập ngũ và thời gian luyện tập vất vã nơi thao trường của người Lính. Cuối bài thơ là lời động viên chân thành dành cho những chàng trai tân binh sắp lên đường nhập ngũ..

#14. ()

HỒNG THƠM ÁO LÍNH - Thơ: Hoàng Lan

Mùa xuân này tạm chia tay em nhé
Trao đóa hồng vừa chớm hé chào xuân
Đẹp không em như trai trẻ núi rừng
Nở nụ cười vui tưng bừng ngày hội

Chia tay em anh đi vào quân đội
Mang nỗi niềm anh vội vã bước chân
Bóng dáng anh cứ mãi khuất xa dần
Hạt mưa xuân lại rưng rưng ướt áo

Mưa rơi chi đau cánh hồng bệu bạo
Lem má hường anh bảo xấu lắm cơ
Nụ hồng ơi! Cánh mỏng khép hững hờ
Dấu vào lòng đợi chờ anh về nhé

Vì quê hương anh hiến dâng sức trẻ
Một thoáng buồn rồi cũng sẽ trôi nhanh
Đóa hồng tươi ép nhật ký để dành
Ướp hương tình thơm áo xanh xuân tới.

Bài thơ tình tạm biệt người con gái trước khi đi vào quân đội của chàng trai. Bài thơ thể hiện khí chất mạnh mẽ, sẵn sàng hiến dâng sức trẻ để góp phần bảo vệ Quê hương, Tổ quốc của chàng trai..

#15. ()

NGÀY ANH NHẬP NGŨ - Thơ: Nguyễn Huyền

Anh có hay chăng nắng phủ đầu
Hè về ngan ngát nụ hoa Cau
Ve rền Phượng đỏ ...tròng mắt ướt
Em đứng cổng trường tim lặng đau ..

Đoàn xe chuyển bánh ở sân sau
Bạn bè ôm nhau nén nỗi sầu
Riêng em chết lặng trong khoảnh khắc
Nhịp đập thập thình ...khắc khoải đau .

Chiều đó tà buông mây nhuốm màu
Tím choàng thứ lữ rớt dòng châu
Bằng Lăng lác đác ...buồn cánh rụng
Nụ cười chia nửa ...Úa lòng nhau .

Đêm về ôm mộng trắng canh thâu
Trở trăn.. Nhịp lỡ .. mắt trũng màu
Còn đâu hờn nũng ..bờ môi nựng
Những tưởng bên nhau bạc mái đầu..

Ngày này lại tới anh ở đâu
Sầu rắc điểm sương tóc hai mầu
Em cài hoa tím trong thương nhớ
Ô Thước bắc cầu lỗi dòng Ngâu..

Bài thơ thể hiện nỗi buồn của cô gái trong ngày người yêu lên đường nhập ngũ.. Sự chia ly nào mà không để lại sự luyến lưu, u buồn phải không các bạn!?..

#16. ()

TIỄN ANH LÊN ĐƯỜNG - Thơ: Lê Thế Huy

Tuổi mười chín. Anh lên đường ra trận..
Vì nước Nhà đang lửa hận lầm than
Lũ giặc kia đang ngạo mạn ngang tàn..
Quê hương gọi..anh sẵn sàng nhập ngũ..

Mẹ ở nhà..chờ con tròn nhiệm vụ
Cả đứa em.. Hãy hé nụ cười duyên
Nay anh đi để bảo vệ chủ quyền
Mong đất nước được bình yên..độc lập..

Nơi chiến trường..tiếng đạn bom dồn dập
Bao hiểm nguy có thể ập đến con..
Nhưng con xin...dâng máu..quyết sống.. Còn..
Mẹ và em.. Gắng đợi con về nhé..

Sống bên mẹ.. Con là người nhỏ bé..
Nhưng lần này con mạnh mẽ mẹ ơi..
Hôm nay đi xin gửi mẹ một lời..
Con sẽ về....... Sẽ suốt đời bên mẹ..

Em út ơi.. Ra đây anh nói nhẹ..
Anh Phải đi...xin gửi mẹ cho em..
Đừng khóc nữa.. Sao Mắt cứ ướt nhèm..
Anh đi sẽ hồi thư..em đừng sợ..

Nhưng dù sao anh..nói luôn điều gở..
Nếu chẳng may.. Anh tắc thở..hi sinh
Thì xin em hãy giữ vững thân mình..
Cứ cùng mẹ.. Sống bình yên Em nhé..

Nói vậy chứ.. Anh trêu thôi cô bé
Hãy vui cười.. Rồi dắt mẹ vào đi
Bây giờ anh chỉ xin mẩu bánh mì..
Em... Và... Mẹ... Con đi đây... Tạm biệt..!

Bài thơ thể hiện ý chí cao ngút của chàng trai 19 tuổi sắp lên đường nhập ngũ. Bài thơ là những lời hứa, lời dặn dò gửi lại người thân hãy yên tâm và chờ đợi ngày xuất ngũ quay về..

Chùm thơ ngày nhập ngũ vẫn đang còn cập nhật những bài thơ mới hơn các bạn nhé. Xin mời các bạn xem tiếp loạt thơ lính binh nhì thật hay, nhiều cảm xúc mà chúng tôi đã từng chia sẽ..

Trần Dạ Thảo
Trần Dạ Thảo
Bạn vừa xem Thơ Ngày Nhập Ngũ hay, chùm thơ tình đầy tâm trạng của tân binh trên trang web iini.net, được thành viên Trần Dạ Thảo biên tập vào lúc 2018-03-01T16:29:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2019-01-07T14:11:42Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 12 bình luận cho bài viết "Thơ Ngày Nhập Ngũ hay, chùm thơ tình đầy tâm trạng của tân binh"
  1. Bài thơ này tôi viết tặng anh trai ruột của mình. Ngày anh tôi nhập ngũ tháng mấy tôi không nhớ chỉ biết là năm 1978.Khi đó đang chiến tranh Biên giới phía Bắc. (HIỆN NAY ANH TÔI VẪN CÒN KHỎE MẠNH)

    ❤❤❤ANH TÔI ❤❤❤.
    Thời gian ơi!Sao mà trôi nhanh vậy!
    Mới đấy thôi!Đã quá nửa đời người.
    Tôi nhớ mãi!Ngày anh vào Quân ngũ!
    Lúc chưa tròn!Tuổi mười sáu anh ơi...

    Đậu cấp ba!Mà anh không theo học!
    Nặng nỗi lòng!Vì đất nước chiến tranh.
    Anh biết lắm!Cha mẹ còn vất vả!
    Vẫn cam đành!Chấp nhận cho riêng mình.

    Bởi ngày ấy!Gia đình ta nghèo khó!
    Hận kẻ thù!Đang giày xéo quê hương.
    Thương cha mẹ!Cùng đàn em thơ dại.
    Gạt niềm riêng!Anh cầm súng lên đường!

    Ngày Hoà bình!Trở về quê yêu dấu!
    Thời gian xa!Kỷ niệm khó mờ phai.
    Trong tiềm thức!Về Anh tôi nhớ mãi.
    Đến hôm nay!Xin chép lại vần thơ.!....
  2. Mới ngày nào tuổi mười chín đôi mươi
    Mà bây giờ...người đàn ông đã cũ
    Đúng hôm nay kỷ niệm ngày nhập ngũ
    Đời nhà binh lại đội mũ đeo sao !
  3. TIỄN CON LÊN ĐƯỜNG
    Xuân này, tiễn bước con đi
    Đời trai vẫy gọi tiếc gì tuổi xuân
    Vui chung buổi lễ xuất quân
    Tàn đêm lửa trại .. Quây quần chia vui.

    Xuân nay thương nhớ bùi ngùi
    Chung vui chén rượu.. Để vui bạn bè
    Ngày mai con bước lên xe
    Ráng nghe lời mẹ.. Quê nghèo mẹ trông.

    Chúc con vững chí thành đồng
    Tuổi xuân gắng sức . Lòng không đổi rời
    Mai này dẫu vượt trùng khơi
    Tình quê mẹ vẫn . Rạng ngời. Tin yêu.

    Nhắc con cuộc sống trăm chiều
    Phiêu diêu ráng . Hạ.. Ngàn điều gắng lo
    Chúc con mạnh giỏi.. Sang đò
    Mùa xuân phơi phới.. Tiếng hò.. Còn vương.?
  4. ĐI BỘ ĐỘi
    (Kỷ niệm ngày nhập ngũ 13/1/1972)

    Đi bộ đội
    không nghĩ ngày nghỉ hưu
    Đi bộ đội
    không nghĩ làm Đại tá
    Đi bộ đội
    nhẹ nhàng như chiếc lá
    Rơi nghiêng nghiêng trong đêm

    Đi bộ đội
    thiếu tuổi phải ứng thêm
    Không đủ cân bỏ đá vào cho nặng
    Mắt cận thị nhờ bạn bè gợi sáng
    Đọc rõ thêm mấy chữ i , t (tờ)

    ĐI bộ đội mà vui đến không ngờ
    Nước còn giặc ta còn đi đánh giặc
    Ngọn lửa bùng lên không gì cản được
    Nguyện trái tim xin dâng trọn cho đời .

    Đi bộ đội lẽ giản dị vậy thôi.
    ( T.X.T -Trích bài nói chuyện cuối cùng với cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn công binh 414/ qk4 để về nghỉ hưu vào ngày 31/12/2011).

    Ps: Đã 46 năm tròn trôi qua, cũng đúng đêm nay , và ngày mai tôi lên đường nhập ngũ.Ngày ấy, chiến trường ác liệt lắm, ra đi chẳng mấy ai hẹn về.Bấy giờ trời đã về khuya,gió se lạnh,những ngôi sao ngoài khung cửa cũng không còn nháy nữa , lóng lánh đọng lại như giọt nước mắt người vợ trẻ xa chồng ; xa xa vọng tiếng sóng biển rì rào như một bản nhạc du dương...Tôi vẫn không sao ngủ được , lòng bồi hồi, xao xuyến mong trời chóng sáng. Phía bên giường cha mẹ tôi vẫn nghe rõ tiếng nhè nhẹ thở dài, chắc lẽ cha mẹ tôi cũng không ngủ.Tôi biết cha mẹ đang nghĩ gì về ngày mai tôi đi.
  5. Lớp các anh là thế hệ đẹp nhất giản dị mà vĩ đại thời đó thanh niên hấu hết đều như vậy còn thời nay thật là khó nói!
  6. Đã 42 mươi hai năm trôi qua, kể từ cái ngày 15.02.1975 Tôi nhập ngũ. 6 năm, 5 tháng phục vụ trong quân ngũ(dù không một lần bị khiển trách, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua...trở về quê vẫn là chiến sỹ).

    Ngày mai 22.12, ngày thành lập QĐNDVN. Quân đội giờ cũng chẳng cần những người như tôi nữa! NhưngTôi thì không quên những năm tháng cùng đồng đội đã từng sống để hôm nay không phải hổ thẹn với thế hệ đi sau. Chắc Quân đội bây giờ khác xa Chúng Tôi ngày xưa nhiều lắm!....nhưng dù thế nào Chúng Tôi vẫn là:

    NGƯỜI CHIẾN SỸ NĂM XƯA

    Cuộc đời Chiến sỹ năm xưa,
    Bài ca bên cánh võng đưa ngang đồi.
    Đầu đội chiếc mũ tai bèo,
    Trên vai khẩu súng, lưng đèo ba lô.

    Chân đi đôi dép lốp thô,
    Đêm hành quân bóng nhấp nhô trên đường.
    Lương khô "cơm " giữa chiến trường,
    Chia nhau hớp nước tình thương dư thừa!

    Dừng chân bên suối võng đưa,
    Cơn mưa chợt đến mái tăng che Mình.
    Trong mưa trao giọng tâm tình,
    Đung đưa nhịp võng, cánh rừng lao xao.

    Cuộc đời chiến sỹ gian lao,
    Mà bao khát vọng dạt dào trong tim.
    ..............!
    Bây giờ tiếng súng đã im!
    Mình rời tay súng, đi tìm tương lai?
  7. BỐ TÔI
    Năm 1950, ông tham gia chiến dịch biên giới, bị thương, để lại chiến trường một chân.
    Hai mươi hai năm sau, người anh thứ hai của tôi, đang học đại học năm thứ tư thì có lệnh nhập ngũ.
    Hôm chia tay, để vào chiến trường, thật kiệm lời ông nói với anh:
    - Phát động, tổ chức chiến tranh thuộc công việc của nhà nước. Mình là dân. Một khi đã mặc bộ đồ lính, phải đối mặt và chấp nhận hai điều ko mong muốn. Một là gian khổ, hai là thương vong. Con vào trong đó đừng làm điều gì để bố cũng như gia đình thất vọng.
    Hai năm sạu, ông lặng người hôm nhận được giấy báo tử, kèm huân chương chiến công của anh.
    Cũng từ ngày ấy cho đến lúc cuối đời, dường như nơi nào có thông tin về anh khi ở chiến trường ông đều tới, với hy vọng nhỏ nhoi tìm thấy một chút gì đấy. Nhưng tất cả đều vô vọng, thời gian ko ủng hộ ông.
    Ông ra đi, lời trăng trối duy nhất khi về với tổ tiên:
    - Bằng mọi giá, anh em chúng mày phải tìm và đưa nó về.
  8. YÊU LÍNH
    Thơ 22/12

    Người lính trẻ lên đường nhập ngũ
    Lời yêu đầu hẹn với mùa thu
    Người con gái tuổi vừa đôi tám
    Còn nũng nịu đòi mẹ hát ru

    Từ đó anh thành anh bộ đội
    Lời thư em kể “lớn” nhiều rồi
    Thay anh phụng dưỡng cha và mẹ
    Việc nước việc nhà vẹn cả đôi

    Đời lính xông pha giữa chiến trường
    Lắng lòng đôi phút gửi lời thương
    Trăng thanh dọi sáng từng câu chữ
    Kịp lá thư trao trước giảng đường

    Chắp cánh yêu thương dù cách xa
    Chờ ngày cùng hát khúc hoan ca
    Nhớ nhau vững dạ nơi tiền tuyến
    Ước hẹn ngày về đón tiệc hoa.
  9. Gửi lại người thương giấc mơ hoa
    Đời trai cầm súng chiến trường xa
    Nhắn nhủ người thương đừng buồn nhé
    Kẻo giữa hàng quân anh khóc òa

    Giảng đường đại học em vấn vương
    Áo trắng tinh khôi đến là thương
    Chiến trường khói lửa anh ao ước
    Được nắm tay em dưới mái trường

    Giữa hai trận đánh anh viết thư
    Gửi người thục nữ chút tương tư
    Bức thư khét lẹt mùi thuốc súng
    Có đến tay em hỡi trang thư

    Phế binh áo rách anh về nhà
    Hay tin em đã của người ta
    Chiều chiều ra đứng nơi kỉ niệm
    Lòng lặng nhớ về những năm qua ...
  10. Nhớ ngày nhập ngũ tòng quân,
    Có người con gái tiễn chân lên đường.
    Anh đi lòng vẫn vấn vương,
    Thương người em gái cùng trường tiễn đưa.

    Ngoài kia trời đổ cơn mưa,
    Hay dòng nước mắt tiễn đưa bạn tình
    Em là cô gái đẹp xinh,
    Trong tà áo mới lung linh sắc màu.

    Anh đi mưa nắng giãi giàu,
    Cảm thương cho mối tình đầu đôi ta.
    Tình ta đẹp tựa đoá hoa,
    Cùng nhau chào đón mưa sa đầu mùa.

    Bỗng đâu tin đến như đùa,
    Anh vào quân ngũ cũng vừa hai năm.
    Chỉ vì hoàn cảnh khó khăn,
    Cho nên cô gái tảo tần năm xưa.

    Bao ngày chờ đợi đợi nắng mưa
    Chờ anh chờ mãi vẫn chưa thấy về .
    Nên em lỗi hẹn câu thề,
    Quên đi người bạn cùng quê ngày nào.

    Tình yêu đang độ dạt dào,
    Bỗng như nước lạnh đổ vào trong ta
    Để cho anh thật xót xa,
    Được tin cô gái quê nhà kết duyên.

    Như là một cặp chim quyên ,
    Tự dưng chia cách về miền xa xăm.
    Để cho anh phải âm thầm
    Nhớ người con gái bao năm đợi chờ

    Tình anh nay bỗng sững sờ,
    Nhớ em anh nhớ bao giờ cho nguôi,
    Ơi người con gái xinh tươi,
    Ngày xưa đưa tiễn một người tòng quân.
  11. MỘT THỜI LÀ LÍNH
    Thơ PhanHảo

    Xuân tám mốt anh lên đường nhập ngủ
    Em bồng con cổ vũ tiễn chân anh
    Ngày đầu xuân anh cất bước đăng trình
    Cũng ngày ấy khoác áo xanh màu lính

    Nhớ nguời thân những ngày đầu bịn rịn
    Nợ núi sông anh ghánh nặng trên vai
    Bước hành quân trên bao dặm đường dài
    Đạp sỏi đá dẩm chông gai vững bước

    Vì quê hương anh xông pha phía trước
    Giữ biên cuơng bảo vệ nuớc non nhà
    Để mái trường luôn vang vọng tiếng ca
    Cho xuân đến muôn nhà vui hạnh phúc

    Anh ra đi theo con tim thúc dục
    Em chớ buồn những lúc nhớ về anh
    Rồi mai đây khi nhiệm vụ hoàn thành
    Tình chồng vợ ái ân mìnhdệt mộng

    Giờ ở đây nơi biên cuơng gió lộng
    Lá rừng đêm khẻ lay động rì rào
    súng chắc tay ngẩng mặt ngắm trời cao
    Anh sung sướng tự hào...đời nguời LÍNH.
  12. NGÀY ĐẶC BIỆT

    Ngày hôm nay 29 – 11 – 2018 với mọi người là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng đối với tôi là một ngày rất đặc biệt . Cũng như mọi năm tôi dở tận đáy hòm quần áo lấy ra một bộ quân phục gabadin Tô Châu bạc màu , vai áo đã sờn . Tôi sẽ mặc bộ quân phục này mỗi năm một lần , đúng ngày này , ngày cách đây 54 năm, ngày 29 – 11 - 1964 tôi bắt đầu khoác trên mình bộ quân phục , sống những năm tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình .
    Thời nhà Trần sau ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông xuất hiện áng thơ trong đó có câu :

    Người lính già đầu bạc
    Kể mãi chuyện Nguyên Phong

    Ngày nay sau hơn nửa thế kỷ lứa chúng tôi , đầu đã bạc trắng cũng có thể tự hào kể cho con cháu nghe chuyện : Cuộc đời đẹp nhất là đứng trên trận tuyến chống quân thù . Nhưng hãy để lịch sử làm công việc của mình còn tâm sự của những người lính già đầu bạc đã ra khỏi cuộc chiến tranh là nhớ về đồng đội của mình đã lần lượt ngã xuống cho thắng lợi cuối cùng của dân tộc . Các anh đang ở đâu ? Trong các nghĩa trang liệt sĩ với những tấm bia có tên và KHÔNG TÊN . Còn bao nhiêu anh nằm vĩnh viễn trên đại ngàn Trường Sơn nửa thế kỷ không nhang khói , chỉ tồn tại trong nỗi nhớ xót xa của gia đình và đồng đội .
    Ngay cả chúng tôi , những người còn sống trở về cũng chẳng còn được bao nhiêu . Bệnh tật , di chứng chiến tranh đã dần dần đưa chúng tôi tìm về đồng đội . Tại nhà tôi vừa có cuộc gặp mặt những đồng đội nhập ngũ một ngày . Các bạn có biết còn bao nhiêu không ? đếm không hết hai bàn tay quân số của một đại đội . Chiến tranh khốc liệt như thế đấy .
    Các bạn đừng nghĩ chiến tranh chỉ sặc sụa mùi bom đạn . Dưới mưa bom bão đạn của quân thù , người chiến sĩ cầm súng ngoan cường chiến đấu , ngớt tiếng súng lại viết nhật ký , làm thơ , hát cho nhau nghe đệm bằng sáo trúc hoặc sang hơn nữa bằng đàn Ghita một dây . Hành trang của tôi giống như mọi chiến sĩ khác còn thêm cây sáo trúc và một quyển sổ tay vừa làm nhật ký vừa chép lại những bài thơ tôi sáng tác trong suốt tám năm cầm súng .
    Có bạn trẻ hỏi tôi, trong lửa đạn ác liệt người lính có yêu không. Có chứ tình yêu mãnh liệt, thiêng liêng, bi tráng lắm bởi cái chết luôn rình dập có chừa một ai đâu. Người lính trân trọng cuộc sống, trân trọng tình yêu nhưng vẫn xông lên phía trước, tạo lên dáng đứng Việt Nam, dáng đứng của Anh bộ đội Cụ Hồ…Tôi rất thích bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền trong đó có cây: Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến thắng…
    Nhân ngày đặc biệt này , xin gửi các bạn những cảm xúc của mình .

    BÀI CA NGƯỜI LÍNH

    Khi ta khoác trên mình màu áo lính
    Cầm trong tay khẩu súng thép ngời xanh
    Tổ quốc gọi không có gì toan tính
    Đời làm trai vì Tổ quốc quên mình

    Không thể quên tháng năm dài gian khổ
    Những đoàn quân đi xẻ dọc Trường Sơn
    Máu đồng đội, máu của ta đã đổ
    Dưới đạn bom Đất nước vững vàng hơn

    Niềm tự hào chúng tôi luôn giữ được
    Sống xứng danh Anh bộ đội Cụ Hồ
    Nghe Bác dạy súng gươm đi giữ nước
    Quên thân mình vì Độc lập Tự do

    Trần Thanh NGƯỜI HẠ LONG
Gửi bình luận

Sửa bài đăng