1001 bài thơ 8 chữ về Biển Đảo và tình yêu người Lính hải quân

22/12/16
(iini.net) Sau tổng hợp thơ 8 chữ về Biển, mời các bạn cùng đến với những bài thơ 8 chữ viết về tình yêu Biển Đảo, và tình yêu người lính hải quân đang ngày đêm canh gác, bảo vệ Tổ quốc nơi hải đảo xa.
Bên cạnh những lời thơ ca ngợi người lính đảo là những vần thơ tình yêu mà người lính ở tiền phương và người con gái nơi hậu phương gửi gắm, dành cho nhau.


Thơ 8 Chữ Viết Về Người Lính Biển Đảo
Thơ 8 Chữ Viết Về Người Lính Biển Đảo (ảnh: internet)

THƠ 8 CHỮ VỀ BIỂN ĐẢO & LÍNH HẢI QUÂN

Những bài thơ 8 chữ viết về biển đảo và người lính hải quân hay. Thơ nói về tình yêu với biển đảo quê hương; ca ngợi những người lính hải đảo luôn 1 lòng với biển đảo, hi sinh vì sự bình yên cho người dân. Chùm thơ còn ca ngợi tình yêu của người con gái quê nhà và người lính đảo luôn đẹp, mãi hướng về nhau..

#01. ()

ĐẸP MÃI LÒNG ANH - Thơ 8 Chữ: Tùng Nguyễn

Mùa đông đến ta thương người lính đảo
Phút chạnh lòng chăn áo đủ ấm không.?
Nơi biên cương vẫn chắc tay súng bồng
Ngăn lũ giặc giữa trời đông lạnh giá..

Tấm lòng ấy bao la hơn biển cả
Mấy xuân rồi đâu đã ghé thăm quê
Mãi sắt son chung thuỷ vẹn câu thề
Mong đất mẹ luôn trọn bề yên giấc..

Bao vất vả chưa bao giờ lùi bước
Chỉ mong rằng đất nước được bình yên
Nắng hay mưa cũng chẳng chút than phiền
Giấu nỗi nhớ người thân bên khoé mắt..

Đông đã đến biết rằng nơi đó lạnh
Gió có lùa chẳng đánh ngã lòng anh
Chốn biên cương vang vọng khúc quân hành
Hồn tổ quốc thắm tình anh mãi mãi..

Bài thơ 8 chữ thể hiện tình cảm của hậu phương dành cho những người Lính hải đảo khi mùa đông mang theo cái lạnh giá đến với những người lính. Bài thơ như lời động viên tinh thân đến những người lính hải quân đang công tác xa..

#02. ()

NGƯỜI LÍNH ĐẢO - Thơ 8 Chữ: Nguyễn Quang Định

Vì đất nước anh lên đường nhập ngũ
Rời quê nhà để canh giữ biên cương
Kể từ đây anh là lính sa trường
Để cha mẹ cùng người thương ở lại.

Đầu ngón sóng một mình nơi biên ải
Giữ biển trời anh chẳng ngại khó khăn
Dẫu hiểm nguy hay vất vả nhọc nhằn
Hay giông bão không cản ngăn ý chí.

Nơi hải đảo đóng quân cùng đơn vị
Áo hải quân... người chiến sĩ huy hoàng
Dẫu mưa dầm hay nắng đổ chang chang
Chống thù giặc anh vững vàng tay súng.

Vì lãnh thổ anh không hề nao núng
Vì quê hương anh cũng chẳng sợ gì
Vì biển trời nên chẳng quản ngại chi
Vì lính đảo luôn sống vì đất nước.

Vì nhiệm vụ anh cũng chưa về được
Nơi đảo xa vẫn ao ước khát thèm
Sớm hoàn thành nhiệm vụ để gặp em
Bên tổ ấm ta đắm chìm hạnh phúc.

Anh vẫn biết trong lòng em rạo rực
Vì nhớ anh em thổn thức đêm ngày
Vì gia đình vì cuộc sống tương lai
Mình cùng gắng để sau này tận hưởng.

Bài thơ 8 chữ ca ngợi người lính hải đảo với tình yêu quê hương, trách nhiệm với Tổ quốc. Bài thơ nói lên những gian khổ mà người lính nơi hải đảo xa phải chịu đựng..

Tình yêu người Lính biển
tình yêu người lính biển đảo (ảnh: internet)

#03. ()

TIẾP BƯỚC - Thơ 8 Chữ: Mai Ngọc Thoan

Hai người lính em kẻ sau anh trước
Theo dấu chân nay tiếp bước quân hành
Cũng lên đường khi mái tóc còn xanh
Không toan tính không tròng trành gian khổ

Đã là lính có điều chi phải sợ
Noi gương anh cũng một thuở huy hoàng
Dẫu thời bình nhưng em vẫn vẻ vang
Mặc sóng gió mãi hiên ngang trước Biển

Với Tổ Quốc chưa một lần hổ thẹn
Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trên giao
Dù gian nan hay gặp khó khăn nào
Lòng đã quyết thì khó bao cũng vượt

Đã là lính có điều chi ngăn bước
Luôn tự hào bởi Tổ Quốc thân yêu
Góp sức mình một chút có bao nhiêu
Yên bờ cõi đó là điều bất biến

Em hạnh phúc khi mình là Lính Biển
Áo Hải Quân em được khoác lên mình
Giữa biển trời chẳng biết ngại hy sinh
Hiên ngang đứng đón bình minh mỗi sớm

Bởi là lính vần thơ tình thắm đượm
Dâng cho đời khi mỗi buổi sớm mai
Mộc mạc thôi chẳng ngào ngạt hương nhài
Thêm động lực để ngày mai TIẾP BƯỚC!

Bài thơ thể hiện ý chí hiên ngang, sẵn sàng tiếp bước cha anh bảo vệ Tổ quốc của những thanh niên Việt Nam. Bài thơ là lời cổ động rất ý nghĩa dành cho những ai chuẩn bị lên đường nhập ngũ..

#04. ()

GỬI ANH NGƯỜI LÍNH BIỂN ĐẢO - Thơ 8 Chữ: Bằng Lăng Tím

Em gửi vào tiếng sóng biển chiều nay
Bao nỗi nhớ dâng đầy trong tim nhỏ
Nơi hải đảo người em yêu ở đó
Giữa mênh mông nắng gió suốt bốn mùa

Gửi chút tình vào trong những cơn mưa
Cho dịu mát những trưa hè bỏng rát
Khúc tình ca sóng vỗ bờ dào dạt
Anh thấy không biển hát tặng riêng mình

Em gửi vào trong buổi sớm bình minh
Lời nhắn nhủ tâm tình khi xa vắng
Chỉ mong ước ở nơi anh bình lặng
Đừng nhớ em mà thức trắng canh dài

Gánh thăng trầm còn trĩu nặng hai vai
Anh vững bước dặm dài không mỏi mệt
Cha mẹ già đã có em lo hết
Đợi anh về mình dệt những niềm mơ.

Bài thơ nói lên tình cảm của người vợ nơi quê nhà dành cho người lính hải quân. Lời thơ động viên người Lính hãy yên tâm công tác, nơi hậu phương đã có em lo chu toàn..

Thơ người lính hải quân
Thơ người Lính hải quân (ảnh: internet)

#05. ()

GỬI ANH LÍNH ĐẢO TRƯỜNG SA - Thơ 8 Chữ: Hồng Ngoãn

Em vẫn biết lúc gian nguy nóng bỏng
Tổ Quốc cần anh vác súng ra đi
Biển vẫn thế nhưng sóng thì chẳng lặng
Anh lên đường, em ở lại chốn quê...

Gió Đông bắc có làm anh giá lạnh
Hình bóng em có ở cạnh bên mình ?
Hơi ấm mãi theo anh vào trận đánh
Lúc chợt buồn có nhớ nụ cười xinh ?

Trường Sa hỡi, đảo thân yêu muôn thuở
Giữa trùng khơi bát ngát chở cánh cò
Quần đảo nhỏ, trong lòng em luôn nhớ
Thắm duyên tình thật đẹp những áng thơ

Nếu có thể , em làm cơn gió nhẹ
Lướt qua anh để thổi mát tâm hồn
Hôn lên má và thì thầm khe khẽ:
Ráng nghe anh , ngày trở lại gần hơn!

Khi Tổ quốc lâm nguy người đã gửi
Cả sức trai đến với đảo quê mình
Xin hãy nhớ nơi quê nhà em đợi
Chờ anh về trao cả mảnh hồn trinh!

Bài thơ là lời thăm hỏi gửi đến người yêu đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa. Lời thơ chứa chan tình cảm gửi đến người Lính!..


#06. ()

LÍNH ĐẢO XA - Thơ 8 Chữ: Quốc Phương

Ở nơi đó trời xanh và biển rộng
Suốt bốn mùa gió lộng và mây bay
Biển ồn ào súng vẫn chắc trong tay
Bên cánh sóng chẳng lay lòng chiến sĩ

Ở nơi đó ngày đêm không ngơi nghỉ
Mắt nhìn theo dũng khí của biển khơi
Ngàn sao đêm lấp lánh phía xa vời
Và ánh nắng mặt trời khi ló rạng

Tuần tra vẫn không một giây lơ đãng
Giữ bình yên năm tháng nơi đảo xa
Dù nơi đây nắng nóng cháy thịt da
Tình đồng đội chan hòa quên mệt mỏi

Nơi xa ấy..ai ơi lính đảo hỏi
Ở quê nhà chắc khói tỏa lam chiều
Giữa biển khơi ai cũng nhớ người yêu
Hoàng hôn xuống lại trao điều tâm sự

Nghe sóng vỗ..bản tình ca viễn xứ
Gieo vào lòng như thử mối tình son
Quê hương ơi..vì trời biển nước non
Em đợi nhé..Anh còn là lính đảo.

Bài thơ nói lên những công việc, khó khăn mà người Lính hải quân phải hoàn thành và vượt qua. Lời thơ còn thể hiện nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương của người Lính nơi biển đảo..

#07. ()

EM NHỚ BIỂN VÀ EM NHỚ ANH - Thơ: Quốc Phương

Em về đây.. bao nỗi nhớ chơi vơi
Phía trước mặt..biển khơi đầy sóng gió
Xa xa tít..bóng hình anh ở đó
Ngày lại ngày..anh có thấy chơi vơi

Biển chiều nay.. còn nặng hạt mưa rơi
Ngoài xa ấy..có mấy lời em gởi
Nơi sóng gió..đầu mùa thu sắp tới
Bão nhiều hơn..sẽ vương sợi sầu thêm

Vững lòng tin..hết bão.. biển lại êm
Em vẫn đợi..những đêm trường chẳng ngại
Chắc tay súng..giữ biển khơi xanh mãi
Yêu anh rồi..em chẳng phải lo âu

Em ngồi đây..nhìn con sóng bạc đầu
Chiều bên biển..chuyển vài câu thương nhớ
Mưa nặng hạt..con sóng kia chuyên chở
Nỗi lòng em..nhắc nhở vẫn yêu anh.

Bài thơ 8 chữ viết lên nỗi nhớ người lính đảo của cô gái khi ngắm nhìn ra biển. Lời thơ thể hiện sự chờ đợi ngày người yêu của mình từ hải đảo trở về..


#08. ()

NHỚ NGƯỜI THƯƠNG - Thơ 8 Chữ: Quốc Phương

Đã lâu rồi..anh về nơi biển đảo
Mang theo mình.. bao nỗi nhớ mênh mông
Nơi quê nhà..em có biết cho không
Anh luôn nhớ.. bóng hồng anh yêu mến

Vẫn biết rằng..biển là nơi anh đến
Giữ bình yên..nguyên vẹn đảo quê hương
Vẫn biết rằng..anh xa vắng người thương
Nhưng nỗi nhớ..anh lại thường ấp ủ

Giữa trùng dương.. với muôn vàn tinh tú
Nhớ về em..luôn tự nhủ với lòng
Yêu thương nhiều..anh vẫn có ước mong
Tình ta đẹp..chốn cô phòng âu yếm

Em có biết..giờ đây bên sóng biển
Ánh trăng mờ..xao xuyến phía trời xa
Gợi bao nhiêu..nỗi nhớ ở quê nhà
Nơi có bóng..người mà anh yêu nhất

Dù khoảng cách..nhưng tình yêu chân thật
Vững lòng tin..em cất giấu giùm anh
Tình đôi ta..in thắm mãi màu xanh
Màu hạnh phúc..ta sẽ dành mãi mãi.

Bài thơ 8 chữ nói lên nỗi nhớ người yêu nơi quê nhà của người lính hải đảo. Dù khoảng cách xa xôi nhưng tình yêu của người lính luôn hướng về cô gái hậu phương với tình cảm chân thành, lãng mạn nhất..

Bạn vừa xem qua những bài thơ 8 chữ viết Biển Đảo và tình yêu người lính hải quân. Chùm thơ này vẫn đang còn cập nhật những sáng tác mới nhất bạn nhé!..
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ 8 chữ về Biển Đảo và tình yêu người Lính hải quân trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-22T08:14:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2019-01-08T01:43:34Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 8 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ 8 chữ về Biển Đảo và tình yêu người Lính hải quân"
  1. Cầu xin mẹ Biển linh thiêng
    Nhấn chìm tàu giặc xuống miền âm cung
    Đập tan tham vọng bất trung
    Đẩy lùi Bành trướng…tột cùng xấu xa
    Biển Đông bình lặng an hòa
    Người người chung hưởng âu ca thái bình ! (PBT)
  2. Những bài thơ viết về người lỉnh hải đảo thật hay, xúc động. Xin cảm ơn các anh!
  3. GỬI NHỚ VỀ EM

    Ngày đầu xuân không được ở bên em
    Trong lòng anh dâng tràn bao cảm xúc
    Anh vẫn tin sẽ có ngày hạnh phúc
    Dù bây giờ ta phải tạm xa nhau.

    Anh lên đường ba lô khoác đằng sau
    Đã gói cất tình yêu vào một nửa
    Nửa lên tàu đưa anh đến đảo xa
    Nửa để lại cho em còn nhớ nữa…
    *
    * *
    Giữa bốn bề trời nước rộng mênh mông
    Hình Đất Mẹ và em là tất cả
    Anh ôm súng giữ bình yên biển cả
    Để xuân này lại gửi nhớ về em.

    Đón xuân này rồi có thể xuân sau
    Anh không ở bên em và bên mẹ
    Nhưng em ơi khi anh còn sức trẻ
    Đất nước cần ta phải tạm xa nhau .

    Để sau này sẽ mãi mãi bên nhau
    Cho mùa xuân được vuông tròn đôi lứa
    Khi trong anh vẫn còn nguyên ngọn lửa
    Theo cha ông bảo vệ nước non này.

    Bùi Quốc Thái – Sơn La
  4. Bước ngập ngừng trên bãi vắng hoang sơ
    Nghe tiếng sóng ru lời thương ai đó
    Biển đảo xa dạt dào như muốn ngỏ
    Vạn nhớ thương về bên phía đất liền

    Biển mùa nầy gió cứ thổi triền miên
    Mưa nặng hạt khiến lòng anh bỏng rát
    Anh nhớ em... nhớ từng đêm biển hát
    Khúc nhạc tình man mác lúc còn nhau

    Biển và em là tất cả ngọt ngào
    Anh riêng giấu vào trong tim mãi mãi
    Khi bình minh rạng ngời quay trở lại
    Ta không còn xa mãi nữa đâu em

    Gửi cho nhau bao yêu ái êm đềm
    Theo con sóng anh giữ trời giữ đất
    Em chớ lo cho những gì được mất
    Đợi anh về tất cả sẽ bình yên...
  5. Nơi hải đảo ấm áp những vần thơ
    Em viết tặng khiến hồn anh ngây ngất
    Gửi về em trái tim hồng chân chất
    Vị mặn nồng của biến đảo quê hương..
  6. Nghe rất rõ lời người thương gửi tới
    Hòa chung theo tiếng sóng hát chiều nay
    Khiến tim anh vương vấn nỗi đắm say
    Mơ một ngày bình yên anh cập bến.
  7. TÌNH YÊU CÁCH TRỞ...
    Em còn nhớ ngày xưa hai đứa
    Hẹn thề nhau kết nửa chung đôi
    Nhưng rồi cách biệt phương trời
    Mỗi người một nẻo đường đời thênh thang

    Em lên với đại ngàn phố núi
    Anh xuống thuyền rong ruổi biển xa
    Cùng trên mảnh đất quê nhà
    Núi cao biển rộng bao la cách lòng

    Trong gian khó tình mình lắng đọng
    Nhớ nhau hoài hy vọng tìm nhau
    Chung niềm hạnh phúc đẹp giàu
    Núi cao biển rộng tình sâu nghĩa đầy .!..
  8. Anh chắc tay súng giữ biển trời tổ Quốc
    Em hậu phương đảm đang ruộng đồng
    Để biển chiều hoàng hôn mãi yên lặng
    cho bờ cát trắng mãi trải dài nghe anh !
Gửi bình luận

Sửa bài đăng