1001 bài thơ Giáng Sinh an lành, thơ tình Noel buồn & lãng mạn

21/12/16
(iini.net) Sau những bài thơ tháng 12, xin mời các bạn cùng đến với tổng hợp thơ Giáng Sinh an lành và những vần thơ tình lãng mạn, nhiều tâm trạng trong đêm Noel năm nay.
Chúc tất cả chúng ta có 1 mùa Giáng sinh ấm áp, hạnh phúc bên người thân!

Thơ giáng sinh an lành
Thơ giáng sinh an lành (ảnh: internet)

BÀI THƠ: MỪNG GIÁNG SINH
Tác giả: Danh Chín
Thể thơ: Lục bát
Tuyết giăng phủ lối rơi đầy
Thu qua đông đến nào hay bất ngờ
Thông xanh tuyết trắng nên thơ
Hồn ai cứ mãi dại khờ vì yêu

Chờ nhau chờ đã bao chiều
Xuân hè thu đã mang nhiều nhớ mong
Chờ nhau khi đã sang đông
Cùng nhau đi lễ, thiệp hồng báo tin

Chuông vang mừng lễ giáng sinh
Giáo đường chung lối chúng mình sánh đôi
Bing bong chuông thánh từng hồi
Hòa theo tiếng nhạc vang lời hát ca

Bing bong chuông thánh ngân nga
Những bông tuyết trắng nở hoa trắng ngần
Chờ nhau chờ đã bao lần
Bao lần chờ đợi bao lần nhớ thương

Đông về quên hết sầu tương
Quên đi nỗi nhớ buồn vương những chiều
Đông về tuyết trắng bao nhiêu
Là bao nỗi nhớ bấy nhiêu đợi chờ.






BÀI THƠ: NOEL NGỌT NGÀO
Tác giả: Khắc Triệu
Thể thơ: Bát ngôn
Anh vẫn nhớ mùa Noel năm trước
Hai đứa mình đã dạo bước cùng nhau
Bên hàng thông em chắp tay nguyện cầu
Mong Thiên Chúa ban phép màu linh nghiệm.

Trời se lạnh bờ môi em tô điểm
Má ửng hồng nét kiều diễm đoan trang
Làn tóc mây như cũng đã sẵn sàng
Bay theo gió cùng với chàng thi sĩ.

Anh không hiểu là thật hay mộng mị
Ánh đèn mờ nên anh nghĩ nàng tiên
Đôi mắt em ôi sao quá dịu hiền
Làm say đắm kẻ cuồng điên khờ dại.

Ngày kỷ niệm trong anh luôn còn mãi
Luôn dạt dào khắc khoải trái tim côi
Em biết không hôm nay thấy bồi hồi
Anh nhớ lại bờ môi em ngọt lịm.

Anh sẽ giữ chiều hoàng hôn màu tím
Nụ cười xinh em chúm chím ấp e
Để trong anh luôn nhung nhớ tìm về
Vòng tay xiết thỏa cơn mê tình ái.


Thơ tình đêm giáng sinh
Thơ tình đêm giáng sinh (ảnh: internet)

BÀI THƠ: HAI MÙA GIÁNG SINH
Tác giả: Phú Sĩ
Thể thơ: Bát ngôn
Em còn nhớ mùa Noel năm trước
Chuông giáo đường vọng mãi khúc ngân nga
Mình bên nhau nồng ấm khúc giao hòa
Cái lạnh đông chẳng nao lòng anh hỡi!

Anh có nhớ mình nguyện lời chân thật
Chúa giáng trần gieo hạnh phúc muôn nơi
Nơi giáo đường ta cùng hát vang lời
Niềm mong ước cho đời mình đẹp mãi

Xa Noel… rời giáo đường bỏ lại
Anh đi rồi xa ngái mấy mùa trăng
Tiếng chuông chiều sao lắng mãi lòng nhau
Em cô lẽ bên giáo đường hoài vọng

Chuông giáo đường lại khơi dòng thương nhớ
Giáng sinh về anh còn ở nơi đâu?
Con tim anh còn nhớ thuở ban đầu
Mình chung tay nguyện cầu câu hạnh phúc.






THƠ TÌNH: CÙNG EM ĐÓN GIÁNG SINH
Tác giả: Nguyễn Quang Bình
Thể thơ: Bát ngôn
Đón giáng sinh đôi ta cùng chung lối
Thông noel tràn ngập sắc hương đêm
Em xinh tươi dáng thanh thoát dịu êm
Anh thấy được tình em trong mắt biếc.

Má em hồng gợi cõi lòng thắm thiết
Trái tim nồng da diết nỗi chờ mong
Tay trong tay dìu bước giữa phố đông
Cái se lạnh giữa sắc hồng huyền ảo.

Em hồn nhiên giọng ngọt ngào khẽ bảo
Cả đất trời xôn xao đón chúng mình
Ánh đèn màu rực rỡ sáng lung linh
Hoa cúc tím vươn mình nghe rất khẽ.

Em duyên dáng như thiên thần nhỏ bé
Đôi môi mềm chúm chím nụ cười xinh
Đêm giáng sinh đằm thắm nét hương trinh
Em gửi trọn duyên tình đầy mơ ước.

Sương rơi nhẹ vương lên làn tóc mượt
Em dịu dàng khẽ ngước mắt nhìn anh
Bờ mi cong ánh mắt sáng long lanh
Tình ta đẹp... trong lành như suối mát.


thơ giáng sinh lặng lẽ
thơ giáng sinh lặng lẽ (ảnh: internet)

CÓ PHẢI THẾ KHÔNG ANH?
Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc
Thể thơ: Bát ngôn
Giáng sinh này không thể nắm tay anh
Đến Giáo đường hay dạo quanh xóm bãi
Chỉ là muốn kỷ niệm xưa ôn lại
Nên chạnh lòng...đôi trai gái bên nhau.

Làm thế nào...để an ủi tim yêu
Ngăn hàng lệ rơi...ngược chiều dòng chảy
Dẫu đã biết...chẳng cùng anh mãi mãi
Sao trong lòng vẫn khắc khoải trở trăn?

Chắc tại mình bị một bức tường ngăn
Ngang đời thôi...mà vết hằn...sâu quá
Dạ nhói đau...những đêm đông lạnh giá
Khuyết nửa trăng ngà, buồn cả vần thơ.

Bởi cuộc đời nhiều lắm những giấc mơ
Khi duyên hết...thì nợ đâu ở lại
Những đau thương ai đã từng nếm trải
Chẳng bao giờ quên được phải không anh?






THƠ TÌNH: NOEL BUỒN
Tác giả: Trần Nhật Phương Hiền
Thể thơ: Bát ngôn
Noel về rồi anh có thấy không
Tiếng kinh thánh gieo vào lòng nỗi nhớ
Noel nào mình cùng nhau lạy Chúa
Nguyện cầu xin đẹp mãi thuở ban đầu.

Noel giờ này anh ở nơi đâu
Lời nguyện cầu lẽ nào anh không nhớ
Bông tuyết rơi...Từng giọt sầu lặng nhỏ
Em bơ vơ bên tượng Thánh ngóng chờ.

Bao lứa đôi đang quỳ nguyện ước mơ
Họ cũng giống như ta ngày xưa mơ mộng
Mãi bên nhau không chia lìa hình bóng
......
Có biết rằng ta chẳng trọn mơ hồng.
Noel về . Anh còn đợi em không !

Thơ tình giáng sinh buồn
Thơ tình Giáng sinh buồn (ảnh: internet)

THƠ TÌNH: GIÁNG SINH BUỒN

Tác giả: Giang Hoa
Thể thơ: Song thất lục bát
Nô En trước mình cùng sánh bước
Nô En này không được kề anh
Sương buông mộng tím giăng mành
Tuyết rơi lệ giọt từng canh cô phòng

Mùa trở lạnh tiết đông về lại
Nhớ hôm nào mình mãi bên nhau
Cầm tay cảm xúc dâng trào
Vườn yêu còn thắm ngạt ngào hương đêm

Nhìn bông tuyết giăng thềm qua cửa
Mộng như vừa ai cứa vào tim
Viễn sơn cận nguyệt nỗi niềm
Quạt nồng ấp lạnh lim dim câu thề

Khi nào biết anh về xóm đạo
Chuông nhà thờ khúc dạo Nô En
Quỳ chân cầu chúa a men
Kinh ân nguyện thánh lẫn xen dương cầm

Bài ca thánh ngân trầm biển ái
Thế rồi đôi ta mãi chia tay
Giờ còn kỷ niệm những ngày
Từng đêm quỳ dưới chân ngài cầu kinh

Người ban phước chúng mình tâm giữ
Duyên nồng ân áng ngự trong tim
Hạt trân vô định khát niềm
Hương yêu ngọt lịm hoang tìm trong mơ...






BÀI THƠ: MỪNG GIÁNG SINH
Tác giả: Tuấn Nguyễn
Thể thơ: Song thất lục bát
Giáng Sinh trước cùng nhau dạo bước
Giáng Sinh nầy không được gần em
Một mình quạnh quẻ trong đêm
Lang thang trên phố lại thêm lạnh lòng

Em cất bước sao không ở lại
Để bây giờ mình phải xa nhau
Chia tay lòng thấy nghẹn ngào
Bao nhiêu nhung nhớ dâng trào hàng đêm

Đèn giăng khắp ngoài thềm trước cửa
Noen này vắng nữa con tim
Biết bao tâm sự nỗi niềm
Nhớ hoài hai đứa từng đêm hẹn thề

Anh mong muốn em về xóm đạo
Để hai ta đi dạo Noel
Nhà thờ rực rỡ ánh đèn
Cùng quỳ bên Chúa Amen nguyện cầu

Dương cầm trỗi nghe sầu bể ái
Hai ta cùng xích lại cầm tay
Lắng nghe khúc nhạc bi ai
Cùng nhau thưởng thức trọn bài thánh kinh

Chúa ban phước đôi mình cùng giữ
Duyên tình nầy mãi ngự trong tim
Đâu xa mà phải đi tìm
Trong vòng tay Chúa nên duyên trọn đời…

thơ giáng sinh hay
thơ giáng sinh hay (ảnh: internet)

BÀI THƠ: CHÚA MANG EM ĐẾN
Tác giả: Dương Tuấn
Thể thơ: Lục bát
Tơ hồng quyện một năm trôi
Gió se se lạnh đông rồi phải chăng ?
Ngước lên nào thấy chị Hằng
Đèn hoa rực rỡ vây giăng phố phường.

Chuông vang vọng phía lễ đường
Nghe câu kinh Thánh lòng vương vấn tình
Chắp tay mừng Chúa Giáng Sinh
Người đem phúc trải yên bình nhân gian.

Đêm nay nỗi nhớ vô vàn
Ước chi người đứng cạnh nàng là ta
Muộn màng duyên - gọi tình xa
Luống trong tâm tưởng đã là của nhau.

Ngẫm đời thật - gợn chút đau
Hương mơ hưởng trọn ngọt ngào đắm say
Bên lề hai tiếng tương lai
Mộng đêm xây đắp lâu đài yêu xa.

Chúa ban phước đến muôn nhà
Chúa mang em đến làm quà tặng anh.






BÀI THƠ: GIÁNG SINH NHỚ ANH
Tác giả: Song Giang
Thể thơ: Lục bát
Giáng sinh mùa đến an lành
Vài bông tuyết trắng long lanh thông già
Ngọt ngào bài hát thánh ca
Lâng lâng cảm xúc trong ta nồng nàn.

Năm tròn nỗi nhớ mênh mang
Trông về nẻo ấy dịu dàng yêu thương
Quắt quay trong dạ như dường
Hoa xuân chẳng thể thiếu hương đất trời.

Tình xa góc biển chân trời
Ngày đêm ôm ấp chẳng rời khỏi tâm
Mặc cho con tạo xoay vần
Tình yêu mãnh liệt thật gần bên ta.

Giáng sinh về biển mặn mà
Gặp nhau anh nhé nở hoa ái tình
Trên đường đèn kết lung linh
Đêm hoa đăng đợi chúng mình sánh đôi.

Bao nhiêu ân ái bồi hồi
Noel bên cửa một đời nhớ anh.

thơ đêm giáng sinh cô đơn
thơ đêm giáng sinh cô đơn (ảnh: internet)

THƠ TÌNH BUỒN: GIÁNG SINH XA ANH
Tác giả: Tuyết Vân
Thể thơ: Bát ngôn
Giáng sinh về sao anh chẳng kề bên
Bao yêu nhớ in trên miền kỷ niệm
Sương rớt nhẹ trên lối mòn tìm kiếm
Hương tình xưa giờ cách biệt nơi nào.

Noel về mang nỗi nhớ năm nao
Lời ước hẹn anh trao còn thắm đỏ
Trời trở gió đem mưa về qua ngõ
Để em buồn gửi yêu nhớ đến anh.

Ai kéo nghiêng cho nỗi nhớ tròng trành
Làm se sắt mối tình xa vời vợi
Sợi thương nhớ ai luồn qua khung cửi
Chuông nhà thờ trao gửi mối tơ duyên.

Lệ lại rơi trên đôi mắt đen huyền
Làm nhạt sắc phai môi hường má thắm
Bao yêu nhớ mang nỗi buồn sâu thẳm
Nơi giáo đường tuyết trắng phủ màn đêm..!!!






THƠ TÌNH ĐÊM NOEL
Tác giả: Phạm Kha
Thể thơ: Bát ngôn
Bước chân buồn trong đêm khuya vắng lạnh
Thấy cuộc đời sao trống vắng cô đơn
Em ở xa nếu yêu chớ trách hờn
Hãy cảm thông cho anh người yêu nhé

Ở nơi này luôn chúc em vui vẻ
Hãy yên lòng em nhé nàng yêu ơi
Anh mãi yêu mãi thương hết cuộc đời
Dù xa cách nhưng tình anh yêu mãi

Em hãy gom nỗi nhớ cho gần lại
Để tim anh luôn mãi được kề bên
Tình chúng mình ngàn năm sẽ vững bền
Đẹp lung linh như no en rực rỡ.

giáng sinh an lành
giáng sinh an lành (ảnh: internet)

ĐÊM CHIẾC BÓNG !
Tác giả: Người Miền Tây
Thể thơ: Bát ngôn
Đêm Giáng Sinh chỉ mình tôi lẻ bước
Giữa phố phường lũ lượt bóng người qua
Ôm cô đơn lấy quán vắng làm nhà
Cà phê đắng nhớ tình xa hoài niệm

Ngày xưa đó giữa chiều giăng mây tím
Quỳ bên nhau nơi góc nhỏ giáo đường
Tiếng kinh cầu thầm dệt mộng uyên ương
Xin Chúa rủ lòng thương tình mãi đẹp

Trời se lạnh đi bên nhau khép nép
Trộm nhìn em sao đẹp tựa đóa hồng
Chợt thấy mình ấm lại giữa chiều đông
Hồn ngây dại nao nao lòng xao xuyến

Có ngờ đâu quê hương tràn chinh chiến
Phút chia tay lưu luyến mấy cho vừa
Giọt lệ nào nhoà ướt mắt tiển đưa
Người quay gót người lối xưa thương nhớ

Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dỡ
Tôi trở về sao người nỡ sang ngang
Giọt mưa rơi hay giọt lệ tuôn tràn
Tôi chết lặng giữa chiều hoang se sắc

Giáo đường xưa vẩn ưu tư trầm mặc
Tôi thẩn thờ nơi khoé mắt cay cay
Giữa chiều hôm nghiêng bóng nhỏ lối dài
Nghe nổi nhớ còn hoài theo năm tháng

Tiếng chuông ngân giữa chiều mưa lơ đãng
Bước ngập ngừng qua vùng sáng đèn đêm
Gió lao xao xào xạt lá rơi thềm
Nghe buốt giá vai mềm trong sương lạnh

Tôi bước đi một mình đêm cô quạnh
Tình ngày nào như hư ảnh mờ xa.

(đang cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ Giáng Sinh an lành, thơ tình Noel buồn & lãng mạn trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-21T10:25:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:50:04Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 15 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ Giáng Sinh an lành, thơ tình Noel buồn & lãng mạn"
  1. Đường phố hôm nay đẹp say lòng
    Lại mùa giáng sinh nữa phải không
    Đêm nay như thấy em vui lắm
    Má thắm môi hồng nép vai anh

    Đường phố kết hoa rạng ánh đèn
    Cây Noel ấy cứ lung linh
    Kìa bóng đôi mình ngay khung cửa
    Em cứ nhoẻn cười trông rất xinh

    Đón Noel về...mình dắt nhau
    Thả bộ thong dong con phố dài
    Lòng anh vui lắm trào hạnh phúc
    Tình thật diệu kì...đêm giáng sinh

    Khuya nay hai đứa chẳng muốn về
    Cứ ước mong rằng...Chúa trời ơi
    Soi xét cho con lời cầu nguyện
    Chúa ban cho con...mãi có Nàng.
  2. Những bài thơ tình buồn noel hay lắm bạn à.
  3. ĐÓN CHÚA NGÔI HAI
    Chúa đến đêm đông tuyết trắng rơi
    "Ba-Vua"tìm kiếm phục bên người
    Be-Lem máng cỏ nơi trần thế
    Đón Chúa Hài đồng giáng xuống đời
    Hạnh phúc muôn dân tin Chúa ngự
    Hành tinh toả sáng khắp muôn nơi
    Chuông vang tiếng vọng rung trời đất
    Chúc tụng ngôi hai khắp đất trời.
  4. Đông tràn đến mình em ngồi lặng lẽ
    Noel về quạnh quẻ nỗi cô đơn
    Giữa phòng côi bóng tối mãi chập chờn
    Căn gác nhỏ căm hờn nam ai oán..
  5. Mùa giáng sinh đèn vào đêm bật sáng,
    Phố lung linh đôi mắt ngước dịu dàng.
    Phong thái em duyên dáng thật đoan trang,
    Mưa đỏng đảnh rơi lên mi mắt ngước.
  6. Đêm Noel lạnh giá quá em ơi!
    Tâm hồn tôi gửi cả ở phương trời
    Nơi đó có người thương đang lệ nhỏ
    Côi cút âm thầm lặng trĩu âu lo..
  7. Noel đến vẫn còn bên phố
    Mắt nhạt nhoà lá đổ hè nghiêng
    Đêm về mang nỗi niềm riêng
    Thương cha nhớ mẹ cõi thiêng vỡ oà !!!
  8. Giáng sinh đến. Chúc mọi người được vui vẻ, ấm áp bên gia đình, bè bạn! Chúc ai đó cô đơn sẽ sớm tìm thấy nửa của mình. Chúc đến tất cả những ai đang sống trên cuộc đời này luôn gặp an lành, hạnh phúc!
  9. Đêm noel nơi này em nức nở
    Cảm giác tình mình sao cách trở quá cơ
    Phố thị xa hoa rực rỡ ánh đèn mờ
    Mà trong em thấy thẫn thờ trống vắng...
  10. Noel này biết bao nhiêu bỡ ngỡ
    Vắng anh mà nhưng lại đỡ cô đơn
    Bởi có anh trong tâm chẳng dỗi hờn
    Chỉ mong anh vui hơn mùa đông khác
  11. NOEL BUỒN
    Noel lạnh lắm đó
    Ở nhà một mình thôi
    Nơi phương ấy xa xôi
    Ai nhớ mình không nhỉ?

    Muôn trùng xa vạn lý
    Sao đến được bên ai
    Nhìn người đi đó đây
    Cũng buồn buồn đấy chứ

    Ông Noel có gửi
    Quà cho mình không ta?
    Buồn thiu thỉu rồi nà
    Chẳng lẽ là mít ướt

    Nhìn mây trôi lả lướt
    Mơ có một chùm sao
    Ai hái tặng hôm nào
    Nũng nịu, ôi! đẹp quá

    Người ơi đừng cười nhé
    Đó chỉ là mơ thôi
    Noel đã đến rồi
    Tủi tủi lòng chút xíu.
  12. Noel nhớ người thương
    Chút niềm riêng vấn vương
    Phương trời xa có biết
    Bơ vơ góc giáo đường.
  13. TÌNH BUỒN
    Giáng sinh về rồi đó anh ơi
    Sương đông che phủ cả khung trời
    Lối xưa giờ chỉ mình em bước
    Thương nhớ hôm nào chẳng hề vơi

    Anh ở phương nào đó xa xôi
    Có nghe trong gió tiếng em cười
    Thì thầm lời yêu em nhắn gủi
    Khe khẽ ru lòng để anh vui

    Em thương, em nhớ chỉ anh thôi
    Dẫu biết tình ta đã xa rồi
    Còn lại trong em là nuối tiếc
    Tình buồn nhưng đẹp mãi anh ơi...!
  14. Giáng sinh lòng bỗng nhớ mong
    Cầm cây bút viết mấy dòng nhớ thương
    Gửi người bạn gái xa phương
    Mang bao tình cảm nhớ thương trân đầy
  15. .......
    Lại một mùa NOEL đang dần đến
    Đất trời giá rét nặng sương rơi
    Kỷ niệm đường xưa mình sánh bước
    Thương mãi trong anh một lối Về

    Giờ xa cách trở muôn vạn nẻo
    Tiếng cười năm ấy rộn trong anh
    Nay mùa nhớ. .thơ nồng anh gởi
    Nặng tình sâu ủ ấm tim em

    Chỉ em thôi ! Tìm anh ấp ủ
    Dẫu biết rằng. ..em lắm mối thương
    Nhưng chẳng sao. ..Mình là thi sĩ
    Chuyện gió trăng. .hằng đẹp trong nhau !
Gửi bình luận

Sửa bài đăng