1001 bài thơ tâm sự tình yêu buồn của người con gái

30/3/16
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ nói lên tâm sự buồn của người con gái, phụ nữ khi chuyện tình cảm không được suôn sẻ. Chủ đề này có thể xem như phần nối tiếp của chùm thơ tình buồn mà IINI Blog đã chia sẻ và được nhiều bạn yêu thích.


Chùm thơ tâm sự tình yêu buồn của con gái
Chùm thơ tâm sự tình yêu buồn của con gái (ảnh: internet)

THƠ TÂM SỰ BUỒN CỦA CON GÁI

Những bài thơ như lời tâm sự về tình yêu của người con gái với cảm xúc buồn. Những vần thơ có lúc như hờn trách người tình, có lúc lại thể hiện nỗi nhớ dạt dào, không nguôi.. Những nỗi lòng của người con gái muốn gửi đến người ấy, mong người ấy hiểu về lòng mình hơn..

#01. ()

DĨ VÃNG CUỘC TÌNH - Thơ: Phương Tâm

Có những lúc thả lòng về dĩ vãng
Chợt thấy Người thật quá đáng quá sai
Có thức đêm mới biết được đêm dài
Có xa rồi mới biết ai là bạn

Có những lúc khi bình minh chưa rạng
Nhớ lại ngày mình tối sáng gặp nhau
Ngồi tâm sự khe khẽ chạm mái đầu
Cùng trao nhau biết bao câu tình tứ

Có những lúc chợt nhớ lại chuyện cũ
Tình đang nồng không gìn giữ đắp xây
Để tình yêu tuột mất khỏi vòng tay
Bát nước đổ sao vét đầy lại được?

Có níu lại vẫn hằn sâu vết xước
Chẳng thể nào tình còn được như mong
Tình đã tan như bong bóng xà phòng
Sẽ tìm quên cho trong lòng thanh thản!

#02. ()

TỦI THÂN - Thơ Buồn: Phương Tâm

Anh có biết em đau buồn lắm không?!
Khi vô tình trông thấy hình người ấy
Yêu em rồi anh giữ làm gì vậy
Khiến cho em đau lòng đấy anh ơi...

Em chẳng hiểu hai người thôi nhau rồi
Mà tấm hình anh không rời một lát
Cất trong ví anh cũng sợ gập nát
Em lẽ nào không thoả khát cho anh?!

Vẫn biết rằng em hay nghĩ mong manh
Bởi nữ tính thành ra em hay nghĩ
Yêu thật lòng tránh sao khỏi ích kỉ
Vì em muốn anh chỉ của riêng em!!!

Thơ tâm sự buồn
Thơ tâm sự buồn của cô gái (ảnh: internet)

#03. ()

NÓI VỚI ANH - Thơ Tâm Sự: Vũ Thắm

Em nào đâu phải lạnh lùng tàn nhẫn
Em có niềm kiêu hãnh của riêng em
Trao cho anh một tình yêu chân thành
Sao anh cứ hồ nghi...lời em nói

Em yêu anh đâu phải là nông nổi
Vậy mà người cứ hờn trách ghen tuông
Đã yêu em sao anh vẫn cứ luôn
Làm em đau,rồi buồn rơi nước mắt

Giờ ngồi đây,con tim em quặn thắt
Nhớ anh nhiều ,giọt sầu cứ lệ rơi
Biết làm sao khi anh chẳng tin lời
Đành câm lặng,niềm đau em ai hiểu?

Anh trách em nhiều ,nhiều lắm đủ điều
Lời giải thích anh coi như gió thoảng
Em càng nói niềm tin anh càng loãng
Làm em buồn...buồn lắm anh biết không?

Giờ này đây đêm khuya đã vắng tanh
Em vẫn ngồi thẫn thờ anh đâu biết
Lòng trào dâng một nỗi buồn da diết
Yêu nhau rồi sao không thể tin nhau?

#04. ()

ANH ĐÂU PHẢI LÀ TẤT CẢ - Thơ: Phương Tâm

Em cứ tưởng là khi rời xa anh
Em sẽ buồn sẽ mong manh nhiều lắm
Em đã nghĩ mình rơi xuống vực thẳm
Chẳng làm sao lấy lại được thăng bằng

Anh biết không em thật sự đã nhầm
Ngoài tình yêu ta còn cần nhiều thứ
Cứ u sầu cuộc sống ra sao chứ
Nên hình anh em không giữ trong tim

Em vẫn muốn có đôi cánh như chim
Tung cánh bay cao ngắm nhìn trời đất
Mang trong tim những niềm vui chất ngất
Vậy tại sao phải chứa chất buồn đau?

Em tin rằng sẽ chẳng phải chờ lâu
Sẽ có người ở đâu em không biết
Yêu thương em bằng trái tim cuồng nhiệt
Và ngày ngày họ tha thiết bên em!


#05. ()

TRÓT LỆCH TRÁI TIM - Thơ: Phương Tâm

Có những ngày em cảm thấy chênh vênh
Chấp chới mơ hồ như lên gềnh xuống thác
Như bản tình ca không hoà đúng điệu nhạc
Bước ngược xuôi như muốn lạc đôi chân

Em bước đi mà không thấy ngại ngần
Mất bao lâu mới tới gần anh được?!
Gió mùa Đông thổi từng cơn lạnh buốt
Mà bóng anh vẫn tít tắp xa vời....

Người ta nói nỗi khổ nhất trên đời
Yêu đơn phương - tình trao Người không đáp
Đó là thứ tình cảm rất phức tạp
Nó bào mòn cả thể xác, trái tim

Em bỏ lại thế giới của chính mình
Lạc vào anh...trái tim đau tê tái
Thế giới anh - chẳng có em tồn tại
Nên không một lần...anh ngoái lại nhìn em..

Thơ tâm sự buồn con gái
Thơ tâm sự buồn của người con gái (ảnh: internet)

#06. ()

NẾU ANH BẬN - Thơ Buồn: Phương Tâm

Nếu quá bận, anh bình tâm làm đi
Đừng nghĩ suy thêm điều gì anh nhé!
Anh yên tâm em sẽ ngồi lặng lẽ
Bên em nè... có cả sách và thơ

Em sẽ đợi, đợi từng phút từng giờ
Chờ khi nào anh thảnh thơi công việc
Nhưng anh yêu chớ có đi biền biệt
Kẻo em buồn tủi thân đó biết không?!

Hãy nhớ là từng phút em ngóng trông
Chỉ mong anh - một phút thôi rảnh rỗi
Vài câu thôi, chỉ đôi câu thăm hỏi
Dòng tin nhắn hay lời nói xã giao

Chỉ vậy thôi em đã thoả khát khao
Giọt nước mắt không ứa trào xuống má
Bởi ngoài anh em không mong gì cả
Vì anh là tất cả của đời em!

#07. ()

KHÁT VỌNG YÊU - Thơ: Phương Tâm

Đã từ lâu em kìm nén con tim
Dìm khát vọng ngập chìm trong mong mỏi
Đến hôm nay em giật mình tự hỏi
Tại sao ta lại tự trói tim mình???

Mây với gió còn tháng năm tự tình
Sóng đêm ngày rập rình ôm dải cát
Ánh bình minh khiến hồng hoa thơm ngát
Tại sao em để tan nát con tim....

Kể từ nay em sẽ không nén kìm
Cho man mát nơi con tim rực lửa
Kể từ nay em sẽ tự mở cửa
Đón nắng hồng đón một nửa làm riêng

Em không muốn mãi là mảnh thuyền quyên
Cứ lênh đênh trên triền sông lạnh vắng
Để khát khao cứ ngày đêm thầm lặng
Bởi trong đời ai chẳng muốn được yêu!


#08. ()

EM KHÔNG THỂ QUÊN ANH - Thơ Buồn: Phương Tâm

Nói em nghe làm sao có thể quên?!
Khi tất cả đều gọi tên "Kỷ niệm"
Hình bóng anh vẫn đâu đây hiển hiện
Vẫn chập chờn trong cả giấc mơ em

Nói em nghe làm sao có thể quên?!
Khi tất cả đều mang tên "Nỗi nhớ"
Trái tim em đang đớn đau rạn vỡ
Chỉ có anh mới hàn được vết thương

Nói em nghe anh có còn vấn vương?!
Hay quên rồi không còn thương em nữa?!
Em muốn nghe, muốn nghe một lần nữa!
Trái tim anh có còn chứa hình em?!!!

Thơ tâm trạng buồn của con gái
Thơ chia sẻ tâm sự của người phụ nữ (ảnh: internet)

#09. ()

DAY DỨT - Thơ Buồn: Phương Tâm

Em thầm ước khi ngày mai thức dậy
Cuộc đời em sẽ thay đổi anh ơi
Được bên anh cho đến hết cuộc đời
Được bên anh người em yêu tha thiết

Kể từ khi hai phương trời cách biệt
Em mới hay mới hiểu hết lòng mình
Bao tháng ngày em chới với điêu linh
Kể từ khi hai chúng mình hai lối

Anh có nghe tiếng con tim kêu gọi
Để chúng mình cùng nối lại tình xưa
Chuyện đã qua coi như giấc mơ trưa
Hãy bên em như ngày vừa gặp gỡ

Nhưng em biết chuyện tình ta đã lỡ
Dù nhớ thương mình cũng ở hai nơi
Khiến lòng em nỗi day dứt chơi vơi
Khi hiểu ra tình đã vời xa khuất!

THƠ TÂM SỰ BUỒN CỦA CÔ GÁI ĐANG YÊU

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ tâm sự tình yêu buồn của người con gái mà bạn đang xem. Thơ là lời tâm sự muốn gửi gắm đến chàng trai, mong chàng trai hiểu cho những nỗi lòng của mình. Những vần thơ tự sáng tác rất hay dành cho cô gái đang có những tâm sự buồn..

#10. ()

DỐI LÒNG - Thơ Tâm Sự: Phương Tâm

Em dối lòng - chẳng nói nhớ anh đâu!
Mà sao thấy nhớ thương thăm thẳm quá
Tự hỏi mình trái tim sao ngốc lạ
Bảo quên người mà dạ chẳng hề ngơi

Em dối lòng – nghẹt thở quá anh ơi!
Cứ như này em không sao chịu nổi
Chắc tại vì đã yêu anh quá đỗi
Nên nỗi nhớ như lũ cuốn trào dâng

Em dối lòng – cảm thấy quá tủi thân!
Bởi vì anh nào đâu hay đâu biết
Anh với em – hai khoảng trời tách biệt
Anh vui vẻ bên người/Em lẻ bước đơn côi

Em dối lòng – mà thấy quá chơi vơi!
Miệng mỉm cười lệ trào rơi mặn đắng
Anh với em...mãi chỉ là khoảng lặng
Như nốt nhạc buồn....trầm lắng....hư vô...


#11. ()

KHÔNG THỂ QUÊN - Thơ: Phương Tâm

Đâu thể dễ dàng quên được người ta
Khi yêu thương vẫn mặn mà đến thế
Bảo rằng quên mà tại sao không thể
Kí ức ùa về làm hoen ướt bờ mi

Vẫn biết là khi đã bước chân đi
Chẳng mong gì người ra đi trở lại
Nhưng đôi khi trong lòng sao hoang hoải
Nhớ về người khóe mắt lại cay cay

Đâu dễ dàng nói quên là quên ngay
Khi luôn mong trong vòng tay người ấy
Trong tâm tư lại nhớ người biết mấy
Không có người, em luôn thấy chênh chao

Ước một lần quay trở lại ngày nao
Để trái tim dâng trào dòng nhiệt huyết
Sau bao ngày nỗi nhớ thương da diết
Người ở đâu??? Người có biết em mong!!!

Thơ tâm sự buồn người con gái
Thơ tự sự buồn của người con gái (ảnh: internet)

#12. ()

HÃY CHỜ EM - Thơ: Vũ Thắm

Hãy chờ em đừng buông tay anh nhé
Chờ em quên miền kí ức đã qua
Kỉ niệm xưa chắc cũng sẽ nhạt nhòa
Em sẽ yêu, sẽ yêu anh trọn vẹn

Anh hãy đến, đến bên như đã hẹn
Để kéo em ra khỏi nỗi cô đơn
Kỉ niệm xưa nay sao cứ dỗi hờn
Cứ níu em về một thời dĩ vãng

Em muốn quên, quên đi hết tất cả
Quên những gì của quá khứ đau thương
Để con tim không một chút vấn vương
Không khắc khoải khi ở bên anh đó

Em ước chi tình xưa là cơn gió
Thổi ào qua rồi lặng lẽ êm ru
Con tim côi sau một giấc ngủ bù
Lại rung lên những nốt ca nồng cháy...

Em nợ anh mối tình si say đắm
Bao đêm ngày day dứt mãi không nguôi
Đợi chờ em đã quá nửa đời người
Chờ em nhé đừng buông tay anh nhé!

#13. ()

SAO CHẲNG LÀ ANH - Thơ Buồn: Ngọc Hân

Lúc em buồn chỉ người ấy ở bên
Lặng lẽ quan tâm, ân cần chia sẻ
Đứng trước họ em đâu nào nhỏ bé
Vẫn được nâng niu, che chở dỗ dành...!

Lúc em cần, sao không phải là anh ?
Cho em thấy mình mỏng manh yếu đuối
Gắng gượng cười che bao lời nói dối
Mạnh mẽ như này mệt mỏi quá đi thôi

Lời ngọt ngào ai hứa ở đầu môi
Ai tô vẽ những ngày vui hạnh phúc
Con tim em nhói đau nơi lồng ngực
Mi lệ nhòa cứ trực để rơi tuôn

Người ấy lặng thầm chia sẻ nỗi cô đơn
Không oán thán không giận hờn đòi hỏi
Người chỉ muốn xua màn đêm tăm tối
Suốt cuộc đời được dẫn lối em đi

Chút nghẹn ngào vương đọng ở bờ mi
Sao chẳng phải anh vì em như thế
Để một lần mắt môi cay đẫm lệ
Sống là mình mặc thế giới ngoài kia!

#14. ()

TÂM SỰ CÙNG ANH - Thơ: Vũ Thắm

Hãy sống thật với lòng mình anh ạ
Để mai này còn đối mặt với nhau
Nếu hết yêu anh cứ nói một câu
Đừng im lặng dày vò nhau như thế...!

Đã nhiều lần em đau không hề nhẹ
Nhói con tim tan nát cả tâm hồn
Tình chúng mình anh như đã vùi chôn
Tìm niềm vui bên những người giả dối

Họ yêu anh sao bằng em anh hỡi
Những mặn nồng anh đã vội quên
Mê của lạ hờ hững thứ ở bên
Yêu thương đang dần chìm anh có biết...

Cứ sai lầm rồi quay về tha thiết
Em nghĩ mình đã cạn hết bao dung
Vì con thơ nên đang vẫn ngập ngừng
Trăn trở nhiều trong những từng suy nghĩ

Trái tim lạnh bên nhau bằng lí trí
Sớm muộn gì cũng xa cách mà thôi
Anh có nghĩ đến cuộc sống chia phôi
Ngày nào đó con thiếu vắng mẹ cha

Nó làm sao sống vui vẻ ôn hòa
Như chúng bạn cùng tuổi thơ trang lứa
Ai sẽ thay em hoặc anh dạy dỗ
Và yêu thương hơn mẹ cha chúng đây

Lần sau cuối cho tất cả vơi đầy
Em mong anh trở về như lúc trước
Còn nếu như anh không thể làm được
Đừng bất ngờ...tại sao thế...nhé anh!!

Thơ lời tâm sự của phụ nữ
Lời tâm sự của người con gái (ảnh: internet)

#15. ()

EM KHÔNG THỂ - Thơ Tâm Sự: Vũ Thắm

Em không thể giữ anh cho riêng mình
Vì như thế thì thật là ích kỷ
Dù điều đó chỉ nằm trong suy nghĩ
Cũng sẽ làm day dứt trái tim anh

Em không thể đan sợi nhớ mong manh
Trói hồn anh vào niềm yêu mãnh liệt
Để một ngày con tim anh mải miết
Cô đơn vì khao khát ngõ tìm ra

Em không thể dù yêu lắm, thiết tha
Vẫn dặn lòng để anh vui ngày mới
Em đâu thể dỗi hờn thêm dịu vợi
Sợ anh buồn, lạnh lẽo cả hồn em

Em không thể trở thành người nhỏ nhen
Chỉ vì yêu giam anh trong tù ngục
Trái tim anh cũng ngập tràn cảm xúc
Em hiểu mà, cố nén chẳng buồn đâu

Có chăng là đôi phút trong đêm thâu
Không ngủ được em chơi vơi hờn trách
Những xôn xao mà tình yêu thầm mách
Vì yêu người hãy... buông lỏng vòng tay.

#16. ()

TÂM SỰ - Thơ: Ngọc Hân

Có phải là em đã quá vô tâm
Hay giận dỗi âm thầm im lặng mãi
Nên hai ta chẳng bao giờ gần lại
Giữ trong lòng nỗi trống trãi đơn côi

Giọt lệ nào đọng lại ở bờ môi
Khi chợt hiểu tình đôi ta chỉ thế
Đã thương nhau cớ sao mà không thể
Câu ân tình, sao đành để dở dang

Giờ phút này em thật sự hoang mang
Không hiểu nổi trái ngang vì đâu đến
Tình yêu ơi mong manh như ngọn nến
Hay tại mình chẳng đến được yêu thương

Cố dặn lòng thôi đừng có vấn vương
Hãy mạnh mẽ dù ngàn phương cách trở
hãy vui lên dẫu rằng không duyên nợ
Khắc tim mình tình dang dở xót xa...!

#17. ()

GỬI ANH - Thơ: Ngọc Hân

Xin hãy hiểu cho lòng em anh nhé
Thương anh rồi nhưng sẽ chẳng yêu đâu
Tình đôi mình nào có thể dài lâu
Ta hãy chỉ thầm thương nhau thôi đấy

Tình yêu kia chẳng ai mà không thấy
Cách trở nhiều biết mấy nẻo quan san
Lo sợ rằng khi tình ấy dở dang
Một mình em sẽ hoang mang nhiều lắm

Đừng cho nhau phút nồng nàn say đắm
Rồi tạ từ mối tình thắm đã trao
Tình yêu ơi đâu chỉ có ngọt ngào
Mà đón nhận , mà trao lời thề ước!!!

Ảnh cô gái buồn cần tâm sự
Cô gái buồn vì tình yêu (ảnh: internet)

#18. ()

BUÔNG - Thơ Buồn: Nguyễn Minh Ngọc

Em đã gặp anh trong hoàn cảnh đó
Bởi duyên tình dang dở...rất cô đơn
Anh khẽ nói : Dựa vào vai này nhỏ
Buông bỏ đi...thôi đừng có giận hờn.

Em mừng lắm...còn gì hơn thế nữa
Vì đường đời chịu quá nửa đau thương
Lệ mãi rơi, bao nỗi niềm chất chứa
Chỉ mong sao hạnh phúc giữa đời thường.

Nhưng đâu được ngắm vầng dương mới mọc
Thêm một lần em phải khóc vì anh
Tình ngang trái ...con tim càng mệt nhọc
Nợ không duyên nên trằn trọc năm canh.

Một lần nữa em lại đành buông bỏ
Tìm cách xa...trả mối nợ ngày xưa
Để cho anh...hạnh phúc riêng nơi đó
Chẳng màng chi một chút nhỏ duyên thừa

Nhủ lòng mình : Hãy nhìn mưa mùa hạ
Bất chợt rơi...bụi tất cả cuốn đi
Và dòng đời vẫn cứ trôi hối hả
Trời lại xanh...suy nghĩ nữa làm gì...!!!

#19. ()

ẢO MỘNG TÌNH YÊU - Thơ Buồn: Thanh Hiếu

Mang bên mình những ảo mộng phù du
Nhốt tình thật sâu ngục tù tăm tối
Giờ hờn trách con tim khờ quá vội
Để buồn đau gian dối chát mặn lòng

Cứ ngỡ rằng ghé bến mới dòng trong
Ta đi thẳng không phải vòng lối vắng
Mà từng bước giờ đây nghe quá nặng
Bao ngọt ngào pha mặn đắng bờ môi

Tim mải vui chưa hết nhịp bồi hồi
Còn cố níu vương chút tôi đọng lại
Biết không thể sao chờ hoài đợi mãi
Cái chữ tình thật hoang dại ngu ngơ

Giữa biển khơi tìm đâu thấy bến bờ
Thôi đành sống tựa mơ trong hiện thực
Xếp đáy dạ từng nếp dày ký ức
Cho vững vàng làm nghị lực mai sau.

Bạn vừa xem qua những bài thơ tâm sự tình yêu rất là buồn của người con gái. Những sáng tác mới hơn sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem 1001 bài thơ tâm sự tình yêu buồn của người con gái trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2016-03-30T04:38:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-30T03:03:48Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ tâm sự tình yêu buồn của người con gái"
  1. Ghen tuông là giá vị của tình yêu, nhưng nhiều rắt rối lắm "có chồng ghen như có rèn ở mắt" nhân vật trữ tình cẩn thận nhé.
  2. Anh yêu ơi! Niềm tin mình đã mất!
    Níu kéo làm gì... Cho giá buốt con tim!
    Nếu một khi mình đã chẳng tin nhau!
    Thì anh ạ! Em cũng đành chấp nhận!
    Cuộc tình mình ... Chỉ như cơn gió thoảng
    Chợt đến rồi ... Nó sẽ lại bay đi...!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng