Chùm thơ tình xướng-họa hay, lãng mạn với thể thơ 8 chữ

26/12/16
(iini.net) Mời các bạn cùng đến với chùm thơ tình xướng-họa thật hay & lãng mạn với thể thơ 8 chữ do nhiều tác giả sáng tác.
Đây là chùm thơ tình yêu tiếp theo sau loạt thơ thất tình mà iini.net đã chia sẽ đến các bạn!


Thơ Tình Lãng Mạn 8 Chữ
Thơ Tình Lãng Mạn 8 Chữ (ảnh: internet)

THƠ TÌNH 8 CHỮ LÃNG MẠN

Những bài thơ 8 chữ với lời thơ lãng mạn, yêu thương dành cho nhau. Thơ viết về tình yêu đôi lứa thật ngọt ngào mà chân thành muốn gửi cho nhau..

#01. ()

ĐẮM SAY - Thơ 8 Chữ: Hoàng Hôn Tím

Yêu nhé anh ! Một tình yêu chan chứa
Giữ vẹn toàn câu thề hứa sắt son.
Luôn bên nhau với ước nguyện vuông tròn,
Chân tình ấy sẽ không còn ngăn cách.

Qua hết rồi những gian nan thử thách,
Chung bến đời cùng xây đắp tương lai.
Tay đan tay niềm hạnh phúc lâu dài,
Xua tan hết những u hoài cuộc sống.

Bến yêu thương đã không còn dậy sóng,
Em và anh như hình bóng chẳng rời.
Bão giông nào cũng sẽ vượt qua thôi
Hai ta nguyện trọn đời bên nhau mãi...

Câu thơ yêu hết đượm buồn khắc khoải
Chữ ân tình sẽ đọng lại dài lâu
Hoa xuân khơi vẹn thắm sắc tươi màu
Nỗi đắm say luôn ngọt ngào tha thiết.

#02. ()

HẠNH PHÚC - Thơ 8 Chữ: Lê Đình Vân

Hạnh phúc đây rồi chẳng phải là mơ
Khi trái tim yêu hằng giờ rung động
Anh sánh vai em bước vào cuộc sống
Để cho khát khao cháy bỏng mỗi ngày

Trên quảng đường trần tay siết chặt tay
Và cho môi mắt ngập đầy rạng rỡ
Nghe trái tim yêu rung từng nhịp thở
Đường trải hoa hồng mở đón bình minh

Anh sẽ bên em hòa khúc nhạc tình
Tâm hồn quyện chặt bóng hình nồng thắm
Như đôi chim kia bay tìm tổ ấm
Má tựa vai kề cảm nhận bình an

Ta sẽ ươm mầm hạnh phúc chứa chan
Và trong mơ ước thiên đàng mở lối
Cùng nhau nhé em sáng trưa chiều tối
Anh sẽ giúp em xóa hết muộn phiền.

Chùm thơ tình xướng-họa hay, lãng mạn với thể thơ 8 chữ
Thơ tình xướng-họa hay, lãng mạn (ảnh: internet)

#03. ()

MỘNG TRĂM NĂM - Thơ 8 Chữ: Chương Nguyễn

Ta bên đời hong lại những đắm say
Để tình yêu đong đầy bao mật ngọt
Lối địa đàng anh cùng em nâng gót
Hai chúng mình cùng kết giọt nhân duyên

Đã xa rồi lời tự sự ngã nghiêng
Chiều le lói nhuốm ưu phiền lên mắt
Trái tim yêu sẽ ngân ngàn nốt nhạc
Buổi đông tàn xào xạc gió heo may

Men rượu nồng ta cạn chén tình say
Lối địa đàng sẽ tràn đầy thơ mộng
Yêu nhau rồi ngại gì cơn gió lộng
Gian nan nhiều lòng bổng thấy yêu hơn

Dương thế này cũng là chốn phù vân
Hãy để tình êm trôi cùng năm tháng
Ta bên nhau sẽ không còn trống vắng
Giấc mơ đời lưu luyến mộng trăm năm.

#04. ()

GIỮ VẸN TIN YÊU - Thơ 8 Chữ: Ngọc Sơn

Bao lời hứa chữ ân tình giữ chặt
Luôn cho nhau mãi sâu sắc niềm tin
Bến niềm thương hồng thắm một cuộc tình
Trên lối mộng đời đẹp xinh tô thắm

Miền thương ấy một thời ta say đắm
Bằng con tim luôn đồng cảm chân thành
Xây mộng đời dìu nhau thoảng trời xanh
Câu giai ngẫu mãi trong lành bến đỗ

Lời ru mãi dịu êm tình hoa trổ
Hương nồng nàn sắc thắm rộ niềm vui
Đường chông gai gian nan ta đẩy lùi
Địa đàng rộng ta rèn chui hạnh phúc

Phúc duyên hạnh trọn niềm tin nguyện ước
Trái tim yêu luôn sau trước một lòng
Ấm chân tình ấm hoài bảo ước mong
Ta diễn phúc ru tình hồng kiếp sống?!


#05. ()

TRỌN MỘNG - Thơ 8 Chữ: Mỹ Nhung

Kể từ hôm nay không còn cách biệt.
Bao năm dài, anh tha thiết nhớ thương!
Vì tương lai, nên anh phải lên đường.
Lo sự nghiệp,.... em sầu vương chờ đợi...

Anh vẫn biết, tháng năm dài vời vợi...
Em rất buồn, nên nghĩ ngợi mong lung..
Em sợ rằng: anh chẳng giữ thuỷ chung.
Nên đôi mắt cứ rưng rưng dòng lệ.....

Nhưng em ơi! Những lời ta ước thệ..
Dẫu phương trời, anh vẫn để trong tim.
Và hôm nay anh về lại để tìm...
Hạnh phúc lắm! khi đôi tim chung mộng.

Kể từ nay, hai ta cùng chung bóng
Trên đường đời, dù giông bão gió mưa...
Ta đưa nhau về nơi hẹn năm xưa
Xây dựng ước mơ xưa thành hiện thực.

Qua bão giông, không còn cơn bĩ cực...
Cuộc đời này hạnh phúc thực.... là đây.
Ta bên nhau tay nắm chặt bàn tay.
Tình đẹp mãi tháng năm dài hạnh phúc./.

#06. ()

ANH VỀ VỚI EM - Thơ 8 Chữ: Lê Hoài Thương

Trời cuối đông dường như không còn nắng
Nhưng trong lòng ta chẳng vắng tình nhau
Bờ môi em vẫn thế vẹn tươi màu
Và nụ cười sẽ thật lâu...ngự trị...!!!

Ta xa nhau mấy mùa rồi anh nhỉ
Sao ngỡ rằng như chỉ mới hôm qua?
Tình chúng mình tươi thắm tựa sắc hoa
Đón anh về vỡ òa niềm hạnh phúc.

Ta yêu nhau chân thành và duy nhất
Hạnh ngộ rồi mong trái đất ngừng xoay
Vui bên nhau cho thỏa hết ngày dài
Nỗi nhớ nhung phải lấp đầy anh nhỉ??

Nơi quê xưa em đợi chờ chung thủy
Cho dẫu rằng mai đôi ngã cách xa
Hình bóng anh không phai dấu nhạt nhòa
Vì hiểu rằng tình ta là bất diệt...!!

#07. ()

GIẤC MƠ YÊU - Thơ 8 Chữ: Hoàng Long

Có ai về ru lại buổi Đông xưa
Để nghe tiếng gọi mùa ngày Tháng cũ
Hoàng hôn Trắng cơn mưa chiều bao phủ
Gió lạc đường Trong giấc ngủ mơ màng

Có ai về níu lại bước Thời gian
Cho nỗi nhớ bâng khuâng tàn khói Thuốc
Hãy lắng nghe lòng dâng đầy luyến Tiếc
Đêm thật dài men say khướt Tìm quên

Đông lại Về rồi đó nhớ không Em
Nhìn sương rơi Anh chợt Thèm Tay nắm
Hãy cho Anh được lần Trong say đắm
Tan ưu sầu...Và Thấm đẫm hương Yêu.

Anh Vẫn chờ Vẫn đợi nỗi cô liêu
Mong gặp lại giữa nắng chiều sắp Tắt
Giấc mơ Tình yêu cùng nhau xây đắp
Lối nhỏ nghiêng chào ánh mắt Vội Trao.


#08. ()

TÌNH XUÂN ĐẦU TIÊN - Thơ 8 Chữ: Tuyền Mai

Đợi anh hoài, em vẫn chờ anh mãi
Mấy độ Đông qua hoa cải lên ngồng
Thu, Hạ đi qua .... em tròn ước mộng
Cánh thiệp hồng, hai đứa đã đề tên

Em bên anh hân hoan niềm hạnh phúc
Nụ đào nguyên rực cháy lúc đam mê
Tấm băng trinh vẫn giữ vẹn câu thề
Con sông nhỏ còn nguyên bề cát trắng

Lửa đam mê thủy chung trong thầm lặng
Bờ môi mọng mang vị đắng tình yêu
Bức tranh tình đan sợi nhớ em thêu
Có vần thơ và muôn ngàn điệu nhạc.

Đường tình yêu gom mây hồng em lát
Ngôi nhà xanh mãi thơm ngát hương hoa
Xuân đầu tiên ôi tha thiết đậm đà
Cây kết nụ đơm hoa và sinh trái.

#09. ()

LÂU ĐÀI TÌNH YÊU - Thơ 8 Chữ: Trần Ngà

Em sẽ vì anh làm thơ tình ái
Mình sẽ gom mây kết lại lâu đài
Rồi bên nhau ta sống tháng ngày dài
Bao nhiêu sóng gió,đắng cay qua rồi

Từ đây có cả một trời thương mến
Không phải còn những chiều đến bâng khuâng
Mình bên nhau niềm hạnh phúc trào dâng
Đời em sẽ đẹp vì có anh bên cạnh

Không còn những buổi chiều đông giá lạnh
Em một mình buồn cô quạnh hắt hiu
Cùng nắm tay đường trắng ta dập dìu
Xa thế nhân nơi có nhiều cay đắng

Mình bên nhau như biển xanh cát trắng
Không yêu nào say đắm hơn đôi ta
Nhịp ái ân theo năm tháng cùng hòa
Niềm hạnh phúc sẽ nở hoa kết trái.

Các bạn vừa xem qua chùm thơ tình lãng mạn với thể thơ 8 chữ do các thi sĩ giao lưu xướng-họa. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc!..
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm thơ tình xướng-họa hay, lãng mạn với thể thơ 8 chữ trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2016-12-26T18:55:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T13:52:34Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "Chùm thơ tình xướng-họa hay, lãng mạn với thể thơ 8 chữ"
  1. Chùm thơ bát ngôn rất hay, cám ơn các tác giả!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng