Chùm thơ tâm trạng của người chơi hoa Xuân, cây kiểng ngày Tết

18/1/17
(iini.net) Sau những bài thơ tình mùa xuân viết về tình yêu đôi lứa, mời các bạn cùng đến với những vần thơ nói lên tâm trạng của những người yêu hoa xuân, thích chăm sóc và ngắm nhìn sự phát triển những cây kiểng ngày Tết.
Họ thích tỉa tót, tạo dáng, thích ngắm nhìn sự phát triển của cây từng ngày,... tình yêu ấy cũng thật đáng trân trọng!


Chùm thơ tâm trạng của người chơi hoa Xuân, cây kiểng ngày Tết
Chùm Thơ Tâm Trạng Chơi Hoa Ngày Tết (ảnh: internet)

THƠ CHƠI HOA NGÀY TẾT

Những bài thơ nói lên tâm trạng & cảm xúc của những người trồng hoa, chơi hoa ngày Tết..

#01. ()

BẬN LÒNG VỚI HOA - Thơ: Trần Quế Lâm

Mai nhiều nụ căng tràn sức sống
Đã thấy là nhiều bóng đài trang
Mong cho đúng Tết trổ vàng
Để vui trong dạ sửa sang bao ngày.

Công chăm sóc miệt mài hằng bửa
Nước cùng phân uốn sửa từng chi
Phòng khi mưa nắng bất kỳ
Để mà che bớt đôi khi gió cuồng.

Xem cây kiểng là nguồn yêu thích
Một niềm vui tịch mịch tuổi già
Bây giờ hết lúc xông pha
Chỉ còn vui thú la cà bên hoa.

Cầm kềm cắt lòa xòa tỉa bớt
Của phong lan mấy đợt lá hư
Phải lo xịt thuốc để trừ
Không thôi lây bịnh xem như phải buồn.

hoa kiểng ngày Tết
Thơ người yêu hoa kiểng ngày Tết (ảnh: internet)

#02. ()

TÌNH HOA NHÂN ÁI - Thơ: Hoàng Đình Hoa

Đầy lộc biếc vườn xuân nhộn nhịp
Nay thỏa lòng giao tiếp vần thơ
Cành Mai hứa hẹn bến bờ
Làm cho Tết đến niềm mơ bỗng trầm

Chơi hoa lá để tâm thanh tịnh
Công bón chăm cầu thỉnh an nhàn
Ngọt bùi hạnh phúc chứa chan
Trải qua mưa nắng nồng nàn đắm say

Thú chơi kiểng tràn đầy ý nghĩa
Tuổi già đây thấm thía ngậm ngùi
Tháng ngày chia sẻ buồn vui
Rộn lòng nhân ái mặn mùi tỏa hương

Phong Lan đẹp tím hường treo đó
Cũng sớm trưa cắt bỏ lá sâu
Để cây khỏe mạnh xanh màu
Mùa Xuân Tết đẹp dồi trau nghĩa tình.!!!


#03. ()

HOA ĐỒNG TIỀN - Thơ: Nhất Không

Vốn yêu thích Đồng tiền thắm đỏ
Sum xuê cành, mỗi ngõ một bông
Nhìn hoa cảm nhẹ cõi lòng
Tết này khoe sắc nhiều Đồng tiền hơn.

Mỗi sáng sớm, hoa mơn mởn lạ
Nhẹ nhàng tay hối hả bắt sâu
Lơ là một chút là rầu
Nụ hồng vừa hé rầy sâu ăn liền.

Bởi yêu thích không yên để nghỉ
Niềm vui riêng thâm thúy suy tư
Nhìn hoa, hé mở ngôn từ
Gởi tâm vào cảnh, hồn như say nồng.

Chuẩn bị tết, ta trồng hoa thắm
Rực Đồng tiền trông ngắm ngày xuân
Tết về lòng dạ bâng khuâng
Tâm hồn thanh thản, gió xuân vỗ về.

hoa đào ngày xuân
hoa đào ngày xuân (ảnh: internet)

#04. ()

VUI HOA - Thơ: Anh Đại Võ

Mai năm cánh vàng xinh ngũ phúc
Mong nở đều kịp lúc đầu năm
Vừa lòng công sức bón chăm
Để bao ước nguyện nảy mầm tươi xanh.

Luôn chăm chút từng cành từng nụ
Tưới nước cho vừa đủ mỗi ngày
Phòng khi mưa dập gió lay
Nở không đúng lúc phí hoài công lao.

Xem hoa kiểng thanh tao vui thú
Bao ước mơ ấp ủ vào đây
Thế là cảm thấy đủ đầy
Chẳng mong chi đến trang đài cao sang.

Khi mai nở sắc vàng rạng rở
Niềm sướng vui như vỡ oà ra
Tâm hồn bất chợt thăng hoa
Viết lên những áng thơ ca yêu đời.


#05. ()

CÙNG HOA - Thơ: Xuân Sơn Đặng

Hoa tô điểm tình yêu, cuộc sống..
Tỏ tâm tình, ươm mộng Quỳnh, Trang..
Xinh tươi tím, đỏ, lơ...vàng
Cùng nhau bầu bạn mênh mang tháng ngày

Năm sắp hết còn nay mấy bữa
Nụ căng đầy Mai hứa điều chi?
Đào Phai chúm chím tới kì
Hồng nghiêng Cúc đón, Lan..Li diệu cuồng

Bao tác phẩm trong vườn thỏa thích
Bõ công ta phun, kích non, già
Tránh mưa che chắn sương pha
Xuân về sắc thắm đậm đà cùng hoa

Vẫn cứ thế_ vào, ra, thêm, bớt..
Cắt, tỉa, vun, uốn.., hớt cành hư
Sâu nào xuất hiện ta trừ
Cùng hoa thức, ngủ an như hết buồn.

Cô gái xinh đẹp đi dạo trong vườn hoa Tết
Cô gái xinh đẹp đi dạo trong vườn hoa Tết (ảnh: internet)

#06. ()

THÚ LÀM KIỂNG - Thơ: Lê Thị Ngọc Thủy

Thú cây kiểng làm tươi mạch sống
Khi được nhìn những cộng sinh lan
Những cành lá ngập nắng vàng
Nhánh mầm lan toả nụ ngàn đẹp thay.

Tay ngắt lá mê say chọn lựa
Mong những ngày xuân hứa hẹn kỳ
Ngàn mai sắc rộ đua thi
Hoà vào đúng độ xuân thì dòng tuôn.

Mai nở rộ ngàn muôn ...trông thích
Người làm vườn phấn kích tâm già
Trồng hoa chẳng ngại xông pha
Nhìn mai đầy nhánh...nở hoa tâm hoà.

Quên đi mất tuổi già...khoẻ bớt
Cứ miệt mài...tỉa tót nhành hư
Tạo ra cảnh dáng thanh từ
Tâm luôn vui vẻ tiêu ưu tận nguồn.

#07. ()

TẠO SẮC XUÂN - Thơ: Nghiêm Trần Minh

Người chăm sóc hoa xinh kiểng đẹp,
Tạo cho đời một nét thanh cao.
Làm cho cuộc sống muôn màu,
Giúp người hiểu rõ trời vào tiết xuân.

Công tưới nước bón phân từng bửa,
Lại còn thêm cắt sửa tỉa cành.
Mong cho ý toại công thành,
Ngày ba mươi Tết đầy nhành hoa tươi.

Nở đúng dịp bao người hớn hở,
Ý đạt thành rực rỡ ngày xuân.
Nhìn hoa lòng những bâng khuâng
Bao nhiêu cố gắng được phần trả công.

Dưới ánh nắng tươi hồng buổi sáng,
Sắc hoa kia tỏa rạng niềm vui.
Ngất ngây ngắm sắc ngửi mùi,
Hoa tươi trang điểm cho đời ngát hương.

Bạn vừa xem qua những bài thơ nói lên tâm trạng của người chơi hoa kiểng ngày Xuân. Những sáng tác mới hơn về chủ đề này sẽ được iini.net cập nhật sớm nhất bạn nhé!..

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm thơ tâm trạng của người chơi hoa Xuân, cây kiểng ngày Tết trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-01-18T17:27:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T09:39:42Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 4 bình luận cho bài viết "Chùm thơ tâm trạng của người chơi hoa Xuân, cây kiểng ngày Tết"
  1. Xem cây kiểng là nguồn yêu thích
    Một niềm vui tịch mịch tuổi già
    Bây giờ hết lúc xông pha
    Chỉ còn vui thú la cà bên hoa.
  2. Nàng mai đẹp nhờ công chăm sóc,
    Nâng niu từng ngọn, gốc cành hoa,
    Xuân về mai nở bung ra,
    Sắc vàng óng ả cả nhà cùng vui !
  3. Mai vảng ngào ngạt đưa hương
    Xuân về nở nhụy đưa hương thắm nồng
    Cây Mai trước ngỏ anh trồng
    Bỏ công chăm bón chỉ mong đến mùa

    Mai về nở kịp giao thừa
    Nở bung sắc thắm gió lùa lao xao
    Mai vàng khoe sắc Xuân trào
    Tùng bừng chào đón một màu vàng tươi

    Đứng nhìn mãn nguyện anh cười
    Mai vàng anh vuốt trền mười ngón tay
    Em chúc anh chị Cả luôn có một mùa Xuân đầy
    Phúc Lộc vui vẻ, an lành, hạnh phúc.
  4. SẮM HOA CHƠI TẾT

    Mẹ kêu ra phố sắm hoa
    Đem về trang trí trong nhà đón xuân
    Đến nơi sao thấy tần ngần
    Đào đang tươi thắm, chơi xuân tuyệt vời

    Mai vàng rạng rỡ mỉm cười
    Cả hai đều đẹp rạng ngời sắc hoa
    Mắt sao bỗng thấy hơi nhòa
    Mai vàng, đào thắm sắm hoa nào về

    Cả hai, đều đẹp, đều mê
    Trong đầu suy tính mang về cả hai
    Đầu năm ngày rộng tháng dài
    Bên ly rượu tết ngắm Mai cùng Đào.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng