1001 bài thơ 8 chữ viết về Cha thật cảm động, thơ nhớ ơn Cha yêu

10/7/18
(iini.net) Để viết về Cha thì không ngòi bút nào thể hiện hết được, iini.net xin tiếp tục tổng hợp thêm những bài thơ 8 chữ viết về Cha thật hay và cảm động xin gửi đến độc giả yêu thơ!


Cha yêu con nhưng cha không nói, mẹ yêu con mẹ không giấu một lời...

Cha là như vậy! Yêu thương con hết lòng, không hề thua kém mẹ nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện! Mẹ hiền dịu bao nhiêu thì cha lại nghiêm khắc bấy nhiêu!

Thơ 8 Chữ Viết Về Cha
Thơ 8 Chữ Viết Về Cha (ảnh: internet)

Tình yêu và sự hy sinh mà cha dành cho con bao la vô bờ bến nhưng cha lại vụng về trong cách thể hiện tình yêu với con. Có lẽ vì vậy mà khi còn nhỏ ít ai trong chúng ta có thể cảm nhận được để rồi khi lớn lên, thậm chí là phải đến khi làm cha làm mẹ ta mới có thể nhận ra và thấu hiểu hết điều này... Tiếc rằng khi đó cha đã không còn trẻ và mái tóc cũng đã pha sương...! Đau lòng nhất là khi người cha ấy đã rời ra con mãi mãi...

Bên cạnh những người cha nghiêm nghị, vụng về ta cũng bắt gặp ở đâu đó rất nhiều những hình ảnh về sự hy sinh và tình yêu bao la của cha dành cho con được thể hiện rất rõ nét như cảnh một người cha đang che ô cho đứa con gái bé bỏng của mình còn cha thì bị mưa ướt hết cả quần áo. Hay như cảnh người cha đi làm thuê đủ mọi thứ công việc vất vả nhưng giấu không cho con biết vì sợ con mặc cảm, xấu hổ với bạn bè...

Tình yêu của cha dành cho con tuy được thể hiện rất khác nhau nhưng tấm lòng của Người là cao cả, vĩ đại như nhau!

Đó cũng chính là lý do mà rất nhiều nhà thơ đã bày tỏ lòng mình với Cha trong một nỗi niềm rưng rưng không nói hết thành lời ! Nổi bật nhất trong các thể loại thơ viết về Cha đó là dòng thơ bát ngôn.
Với lối viết nhẹ nhàng, phóng khoáng nhưng rất đổi mượt mà tác giả đã khắc họa lại rất rõ nét hình ảnh và cảm xúc về Cha. Kính mời quý vị cùng thưởng thức!
Ngọc Hân

ảnh tình cha con đẹp
tình cha con (ảnh: internet)

THƠ 8 CHỮ VỀ CHA

Những bài thơ 8 chữ về Cha hay, cảm động, ý nghĩa nhất. Thơ nói lên nỗi nhớ về Cha yêu, công ơn sinh thành của Cha, ca ngợi Cha yêu,...

#01. ()

LỜI NÓI DỐI CAO THƯỢNG - Thơ 8 Chữ: Nguyễn Đình Huân

Thuở còn thơ con thường nghe cha nói.
Con ăn đi cha không đói đâu con.
Lúc ăn xong nếu không hết vẫn còn.
Cha ăn nốt, cha khen ngon đấy chứ.

Khi lớn khôn con nhớ về quá khứ.
Cha thường mang chiếc áo cũ vá vai.
Đi dép lốp có lúc sút cả quai.
Quần áo mới cha cất hoài không mặc.

Cha nói mình thích mặc bền ăn chắc.
Nhường hết áo quần vải vóc cho con.
Cha bảo con cần quần áo đẹp hơn.
Còn cha mặc áo rách sờn cũng được.

Phải mưu sinh cha một mình xuôi ngược.
Lo việc nhà lo việc nước việc dân.
Cha luôn dạy con phải sống nghĩa nhân.
Không lãng phí phải chuyên cần sớm tối.

Mãi sau này con biết cha nói dối.
Và biết mình đã có lỗi với cha.
Cha là tấm gương chân chính thật thà.
Vì nhường cho con mà cha nói thế.


#02. ()

NHỚ MÃI TÌNH CHA - Thơ 8 Chữ: Nguyễn Đình Huân

Thời gian rơi trên mái tóc của cha.
Vất vả gió sương thành ra bạc trắng.
Cả cuộc đời mình cha luôn thầm lặng.
Trao ngọt ngào nhận cay đắng gian nan.

Chưa bao giờ con nghe thấy cha than.
Con còn nhớ thuở cơ hàn ngày trước.
Một mình cha phải gồng mình xuôi ngược.
Gánh vác việc nhà việc nước hai vai.

Con còn nhỏ vợ bệnh biết cậy ai.
Lúc khó khăn bao đêm dài cha thức.
Lo cho vợ con yên vui hạnh phúc.
Cha sẵng sàng chịu khổ cực hy sinh.

Vì các con cha quên cả chính mình.
Suốt cuộc đời cha trọn tình vẹn nghĩa.
Con lớn khôn cha giã từ nhân thế.
Nhớ về người mắt đẫm lệ tuôn rơi.

Đối với con cha sống mãi trong đời.
Con vẫn nhớ những lời cha chỉ dạy.
Muốn được về ngày xưa thơ mộng ấy.
Bên cha già luôn cảm thấy bình yên.

THƠ NHỚ MÃI TÌNH CHA
thơ nhớ mãi tình Cha (ảnh: internet)

#03. ()

TÌNH THƯƠNG CỦA CHA - Thơ 8 Chữ: Dũng Bùi

Mấy mươi năm, làm người đi viễn xứ
Đã trãi dài, tự gánh nặng đôi vai
Sống biển khơi, trong năm tháng ngày dài
Đêm trở gió, không lấy ai bầu bạn

Nước mắt rơi, nhớ về qua năm tháng
Quê hương buồn, thời bom đạn chiến tranh
Tuổi thơ Tôi, dang dở sự học hành
Mẹ mất sớm, Ba cam đành nặng gánh

Đôi vai gầy, những đêm đông giá lạnh
Nuốt tủi buồn, Ba chắp cánh con bay
Cây cần câu, với chiếc giỏ hằng ngày
Thân gà trống, để nuôi con thay Mẹ

Đêm không ngủ, bước chân Ba nhè nhẹ
Để giấc tròn, cho con trẻ ngủ say
Nét in sâu, chảy sệ dưới chân mày
Bao lo lắng, nỗi đắng cay vất vã

Có những đêm, Ba mang về giỏ cá
Không người mua, Ba gánh cả đi thay
Đôi chân trần, không nón lá qua ngày
Mồ hôi đẫm, Ba dạn dày sương gió

Ba của con ơi ! Người Ba thời đó !
Đã khổ nhiều, cơn khó nhớ làm sao
Mỗi bước đi, con khôn lớn tự hào
Ba vẫn mãi, như ngôi sao chiếu sáng .!!


#04. ()

NHỚ MÃI TÌNH CHA 2 - Thơ 8 Chữ: Nguyễn Đình Huân

Biết nói gì khi ngày lễ của cha.
Bao năm rồi Người đi xa mãi mãi.
Cả cuộc đời cha bôn ba bươn chải.
Vì các con mình chẳng ngại hy sinh.

Vất vả gian nan gồng gánh một mình.
Cha dạy con sống có tình có nghĩa.
Là chính mình giữa dòng đời nhân thế.
Vượt thác ghềnh cố mạnh mẽ vươn lên.

Biết hy sinh ta sẽ được đáp đền.
Là đàn ông đừng sống hèn con ạ.
Tốt xấu đúng sai trắng đen thật giả.
Làm điều gì cũng trả giá về sau.

Tốt hơn hết cứ sống thật với nhau.
Giữa dòng đời ngẩng cao đầu là tốt.
Có trồng cây mới cho ta trái ngọt.
Thành công là nhờ chua xót đắng cay.

Cha chắp cho con đôi cánh để bay.
Con vẫn luôn nhớ những ngày xưa đó.
Cha bồng bế dắt tay khi còn nhỏ.
Để cho bây giờ con có ngày nay.

ảnh cha và con trai lúc hoàng hôn

#05. ()

ÁNH SÁNG ĐỜI CHA - Thơ 8 Chữ: Trần Anh Kiệt

Trong cuộc sống cha luôn là vầng sáng
Giữa giòng đời cha là áng thơ say
Là ước mơ cha nâng bước mỗi ngày
Là ánh đuốc cho tương lai rạng rỡ

Suốt đời con công ơn này ghi nhớ
Tâm khắc sâu lời nhắc nhở cha yêu
Dù trên vai còn mang nặng trăm điều
Lòng kiên vững bấy nhiêu ngày để sống

Ngày quá ngắn mà năm dài tháng rộng
Nắng sớm chiều in soi bóng đời cha
Là niềm tin vượt bão lốc phong ba
Là nghị lực để gia đình vững bước

Hãy vươn tới một chân trời mơ ước
Nơi bình yên mà ta được yêu thương
Cùng bên cha đi hết những chặn đường
Dẫu gian khó vẫn rạng ngời trong sáng.

#06. ()

NHỮNG LỜI NÓI DỐI CỦA CHA - Thơ 8 Chữ: Nguyễn Hưng

Thoắt ẩn hiện trong tâm hồn con nhỏ
Đấng sinh thành còn đó rạng vầng minh
Cuối đời cha vẫn mang mãi bên mình
Lời nói dối...chân tình đầy cao thượng

Ngày cưới mẹ...nội bất đồng ý tưởng
Sống chung nhà chén muỗng cứ động khua
Mẹ từng đêm lệ ướt đẫm như mưa
Nội gắt gỏng đòi vào chùa cư ngụ

Cha dối vợ...mẹ khen em hiền phụ
Đến bên bà cha dối đủ lời hay
Vợ con ngoan biết lỗi mẹ la rầy
Giữ yên ấm đến ngày bà nhắm mắt

Muốn con mình đậu vào trường nổi bật
Cha dối rằng quan hệ rất thân danh
Với cấp cao ở một sở đầu ngành
Đưa con tới thật nhanh bên giảng vụ

Ôm căn bệnh ngấm ngầm cha chịu đủ
Tàn phá dần lục phủ tận tim gan
Phút cuối cùng cha vẫn cứ dối gian
Chỉ là bệnh cảm xoàn do thời tiết

Cha vắt hết sức lực mình cạn kiệt
Cho gia đình cho máu huyết người thân
Dù cho cha còn nói dối vạn lần
Với con trẻ muôn phần cha đẹp nhất.

#07. ()

NỖI LÒNG CHA - Thơ 8 Chữ: Hoàng Đài

Cả đời này cha dành tặng cho con
Khi khỏe mạnh, lúc hao mòn thân xác
Lúc sung trí, khi cõi hồn thất lạc
Tình cha luôn khắc tạc tấm thân con

Nửa đời người cha lội suối trèo non
Bàn chân đã chai mòn cùng năm tháng
Mong con cháu mai sau được ngời rạng
Nén lòng mình soi sáng bước con đi

Có một điều mà cha mãi nghĩ suy
Tình cha đã cho đi nào tiếc nuối
Yêu thương ấy..cha nhận về sầu muộn
Nỗi lòng này đã nhuốm cả đêm đen

Yêu thương con cha chăm bẵm, luyện rèn
Con sai bước, cha lòng hoen ứa lệ
Trút giận dữ mà thấy sao như thể
Máu tuôn trào loang phế một buồng tim

Cha mong sao con đừng bị nhấn chìm
Nơi vực thẳm, chẳng tiếng chim tăm cá
Nay cha đã tuổi xế chiều bóng ngả
Mong con đừng đổ ngã giữa đường đời.

ảnh đẹp cha và con gái

#08. ()

TÌNH THƯƠNG CỦA CHA - Thơ 8 Chữ: Nguyễn Hưng

Đừng mãi hỏi sao cha ngày khó tính
Ít nói hơn và cáu kỉnh lạ thường
Mà hãy nghĩ tuổi già vương tâm bệnh
Bởi một đời cho ta bến tình thương

Lời ngỗ nghịch chẳng suy lường đôi lúc
Cha đòn roi giận dữ phút trào tuôn
Ta ương ngạnh oán hờn luôn gim gút
Phía vườn sau...mắt cha đục cơn buồn

Điều mẹ tặng là quần suôn áo đẹp
Với cơm ngon cả giày dép...tiền xài
Cha chỉ có chiều mưa dai...ướt mẹp
Cố trầm mình cho con đẹp tương lai

Đêm trở giấc cha thở dài canh cánh
Những lo toan còn nặng gánh trong đầu
Bao hốc hác trên mắt sâu buốt lạnh
Thương con khờ lòng cha chạnh cơn ngâu

Có ai biết...ngoài héo sầu khô rạt
Nhưng thâm sâu ươm mầm hạt tơ non
Vắt nhựa sống đến hao mòn thể xác
Cố vươn mình che bóng mát cho con

Đừng so sánh rồi méo tròn ánh mắt
Mẹ nâng niu không gay gắt rầy la
Với con trẻ yêu thương cha giấu cất
Muốn con nên...dùng đắng chát làm quà.

Trang iini.net xin tiếp tục những bài thơ 8 chữ viết về Cha mới nhất, nhiều cảm xúc nhất dành cho bạn đọc..

#09. ()

CHA YÊU - Thơ 8 Chữ: Violet Hoa

Đã lâu rồi con lại viết về Cha
Từng câu chữ nhạt nhòa trong nước mắt
Niềm thương nhớ bao tháng ngày góp nhặt
Nhớ về Cha se thắt trái tim gầy

Con nhớ từng vết chai sạn bàn tay
Mái tóc bạc phủ hao gầy sương gió
Màu da cháy những trưa hè nắng đổ
Vạt áo nâu loang ố những thăng trầm

Những khi buồn Cha tựa cửa trầm ngâm
Thương con lắm âm thầm Cha nuốt lệ
Khi con ốm Cha luôn cùng san sẻ
Thức chăm con cùng Mẹ suốt đêm trường

Con lớn rồi bay đi khắp muôn phương
Bên con mãi trên nẻo đường con bước
Hình bóng đó không bao giờ quên được
Có Cha yêu! Hạnh phúc mãi muôn đời.

Giấc mơ nào con cũng gọi "Cha ơi!"

THƠ BÁT NGÔN HAY VỀ CHA (BA, BỐ)

Dưới đây là phần cập nhật cho chùm thơ 8 chữ viết về Cha mà bạn đang xem. Những sáng tác mới ca ngợi tình Cha Con, nỗi nhớ về Cha, lòng biết ơn về Cha yêu,..

#10. ()

CHA TÔI - Thơ 8 Chữ: Bằng Lăng Tím

Đã lâu rồi con không viết về Cha
Về kỷ niệm ngôi nhà tranh bé nhỏ
Rào dâm bụt nở hoa bay đầy ngõ
Vẫn hàng cau còn đó đã bao mùa

Món quà đầu là chiếc áo Cha mua
Con vẩn giữ mặc chẳng vừa vì lớn
Ao cá lội khẽ lăn tăn sóng gợn
Rau muống bè mơn mởn lá xanh non

Nhớ về Cha năm tháng đã héo mòn
Bởi vất vả nuôi cho con ăn học
Màu sương gió nhuộm phai rồi mái tóc
Thương Cha nhiều lặng khóc lệ rưng rưng

Con về đây bước chân cứ ngập ngừng
Cha ngồi đó tấm lưng trần không áo
Niềm hạnh phúc bên con Cha khẽ bảo
Dù đi đâu hãy nhớ đạo làm người

Thật yên bình quê hương mãi là nơi
Ta nhớ mãi từng lời ru thuở bé.

ảnh cha dắt con trai đi

#11. ()

CHA YÊU - Thơ 8 Chữ: Violet Hoa

Cuối Hạ rồi nhưng nắng vẫn chang chang
Đồng quê đó vẫn vàng ươm gốc rạ
Dù nắng đổ Cha xuống đồng vội vã
Lấy nước về gieo mạ tiếp vụ sau

Trời xế trưa nắng rát bỏng trên đầu
Manh áo mỏng phai màu vì mưa nắng
Nhìn chiếc bóng trên bờ nghiêng chẳng đặng
Một mình Cha cõng nắng trở về làng

Bao nhọc nhằn khuya sớm vẫn chẳng than
Luôn vui vẻ không phàn nàn ca thoán
Hăng say với đồng sâu và ruộng cạn
Để hôm nay tươi sáng cả xóm làng

Sau nhọc nhằn lại cười nói râm ran
Chén trà nóng nồng nàn nơi ngõ nhỏ
Câu chuyện kể lẫn buồn vui trong đó
Lũy tre đùa trong gió khẽ lao xao...

Nụ cười Cha sao ấm áp ngọt ngào!

#12. ()

NGHẸN NGÀO LỜI CHA - Thơ 8 Chữ: Cỏ Hoang Tình Buồn

Trời bây giờ như chớm bước qua trưa
Hồn Cha cũng...mới vừa tan khỏi xác
Đứng nhìn theo lòng xót xa ngơ ngác
Con mất Cha! chẳng khác kẻ đui mù.

Vĩnh biệt rồi...Cha ngủ suốt ngàn thu
Nằm thầm lặng hay dù đang trăn trở
Nỗi lòng Cha vẫn từng giờ luôn nhớ
Rồi đớn đau than thở trách cuộc đời.

Giây cuối cùng chới với sắp chia phôi
Cha nức nỡ nghẹn lời trong nước mắt
Ngước nhìn con dặn dò tay nắm chặt
Máu một dòng chớ chia cắt sầu thêm.

Nhìn theo Cha đôi mắt cũng ướt mềm
Và thâm tím chắc nhiều đêm mất ngủ
Giờ một mình...giữa sương mù gió hú
Hồn Cha bay trú ngụ chốn thiên đường.

Cả cuộc đời luôn tưởng nhớ quê hương
Nhưng tử biệt vô thường đâu tránh khỏi
Giữa hư vô trong ngoài đầy hương khói
Đốt nhang lòng...thầm gọi đấng cù lao.

"Hai mươi bảy năm" nước mắt vẫn trào
Định mệnh mãi lao đao đành cam chịu
Thuở ngày thơ có những điều bất hiếu
Nay quỳ xin Cha thấu hiểu thương tình.

Bạn vừa xem xong những bài thơ viết về Cha với thể thơ 8 chữ (thơ bát ngôn), những sáng tác mới hơn sẽ được iini.net liên tục cập nhật. Nếu bạn có những bài thơ hay viết về Cha, hay muốn chia sẻ điều gì đó về Cha của mình thì hãy bày tỏ ở phần bình luận bên dưới nhé!
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ 8 chữ viết về Cha thật cảm động, thơ nhớ ơn Cha yêu trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-07-10T17:42:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-27T10:38:42Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 6 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ 8 chữ viết về Cha thật cảm động, thơ nhớ ơn Cha yêu"
  1. Nhớ đến cha người chuyên cần giản dị
    Nhớ bóng hình cha sớm tối chuyên cần
    Vì thương con cha bộn bề công việc
    Hi sinh hết những gì cha có thể
    Lo việc nhà lo việc nước việc dân
    Cha dạy con phải sống sao cho tốt
    Phải vươn lên không hổ thẹn với đời !.
  2. CHA TÔI
    Tám sáu tuổi cha vẫn còn viết lách
    Bởi trong vùng ít ai được như cha
    Ngót một trăm học trò có trẻ già
    Đều một phép gọi thầy con lễ độ

    Ngày hôm nay ngày của cha Con cố
    Viết vài vần để gửi tới trang phây
    Chúc cho cha mãi mãi hưởng lộc dày
    Truyền thêm đạo khắp dân thôn học hỏi

    Ngồi bên cha con luôn là có lỗi
    Chữ hiếu cần chưa đáp được bao nhiêu
    Cạnh bên cha con xin hứa một điều
    Sống cho xứng là con nhà có học.
  3. CHA ƠI! - Thơ: Khánh Chi
    CHA nhập ngũ từ ngày con tập nói
    LÀ tháng ngày mòn mỏi ngoại ngóng trông
    NÚI vọng phu hình ảnh đợi chờ chồng
    CON khôn lớn qua bồng du của mẹ

    HOÀI thương nhớ tràn mi từng giọt lệ
    XANH trời cao không thể sánh nghĩa tình
    CỎ non ngàn xanh thắm trước bình minh
    DẠI con trẻ cốt sinh thành Cha đó

    CHA ơi tấm hình này con thương nhớ
    LÀ tuổi đôi mươi ở mãi bên Cha
    TRỜI đất ơi sao chẳng thấy Cha già
    CHO ngày tháng trôi xa còn hình bóng

    MÂY muôn nẻo chiều tà theo gió lộng
    TRẮNG bồng bềnh ước vọng mãi thời gian
    CON lớn khôn bao ký ức nồng nàn
    BAY khắp chốn thành danh ngày trở lại

    CHA LÀ NÚI CON HOÀI XANH CỎ DẠI
    CHA LÀ TRỜI CHO MÂY TRẮNG CON BAY
  4. LỜI YÊU GỬI CHA
    Thương Cha lắm hơn nửa đời xuôi ngược
    Vất vả đêm ngày kiếm sống mưu sinh
    Mong cho con luôn nắng ấm bình minh...
    Và hạnh phúc trong cuộc đời con trẻ...

    Bao năm tháng gian nan cùng mẹ
    Lo cho con ăn học thành tài
    Mong cho con sớm có ngày mai
    Không quản ngại ngày dài mưa nắng...

    Công tác xa một mình Cha trống vắng
    Mẹ quê nhà cũng lủi thủi cô đơn...
    Chỉ mong cho cuộc đời con sáng hơn...
    Dù vất vả bao nhiêu...Cha cũng chịu...

    Cha có biết hôm nay ngày báo hiếu...
    Con một lòng kính dâng tặng Cha ơi...
    Ngàn bông hoa ...nụ cười sáng rạng ngời...
    Con mong Cha luôn tươi cười mạnh khỏe...

    Dù đã lớn...đối với Cha con vẫn là con trẻ
    Vẫn muốn Cha che chở cưng chiều...
    Vạn điều răn...vạn lời nói thương yêu...
    Sẽ cùng con suốt chiều dài cuộc sống...

    Ngày hôm nay con trẻ xin kính chúc...
    Chúc Cha hiền luôn mạnh khỏe bình an.
  5. CON CÒN NỢ ƠN CHA
    Cả cuộc đời hi sinh hết cho con
    Từng miếng ăn cả giấc tròn êm ấm
    Mồ hôi cha mặn gió sương thấm đẫm
    Bởi cần lao thân ngâm rắm bùn sình

    Cha soi đường bước con trải bình minh
    Luôn chắp cánh niềm tin con bay nhảy
    Mặc vết chân chim...mắt cha đọng lại
    Những lo toan khắc khoải cứ in hằn

    Có bút mực nào...vẽ lại gót chân
    Đường tưa hương nức dần theo năm tháng
    Có lời thơ ai...họa nên hình dáng
    Cha lom khom đến chiều rạng chưa về

    Đến bao giờ trả hết nợ...cha ơi
    Con nợ cha...hết một đời khó nhọc
    Nợ tuổi thơ đến phai phôi màu tóc
    Nợ máu đào cha đã dốc cho con.
  6. VIẾT VỀ BỐ
    Thơ:Huyền Mến

    Vu lan này xin phép mẹ dấu yêu
    Cho con được viết đôi điều về bố
    Người nuôi con chưa một lần than thở
    Mặc cho đời gian khổ đổ mồ hôi.

    Vu lan này con buồn lắm bố ơi
    Ngày báo hiếu diễn ra nơi bệnh viện
    Nằm giường bệnh bố ơi sao bất tiện
    Từng cơn đau quặn thắt tấm thân gầy.

    Nhìn bố đau con nhớ đến bao ngày
    Thời thơ bé bố hao gầy lao sức
    Cày cấy ngày đêm chẳng ngại chi khó nhọc
    Miễn sao con thơ được ăn học đủ đầy.

    Ngày con ốm bố ở cạnh phút giây
    Chẳng chợp mắt sợ con đây giật thóp
    Bàn tay thô bố nhẹ nhàng xoa bóp
    Vết chai hằn trên những ngón tay kia.

    Rồi có những ngày bão táp mưa xa
    Nước ngập thân con bố lao ra che chở
    Thật lạ thay chặn được cơn giông tố
    Đang ngông cuồng chợt đổ xuống đời con.

    Bố biết không...con giấc mộng chưa tròn
    Khi tấm thân kia đang héo mòn năm tháng
    Niềm tin của con vào ngày mai tươi sáng
    Là được ngắm nhìn bố mạnh khỏe,bình an.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng