Chùm thơ ngắn về Cha Mẹ ý nghĩa, cảm động với những sáng tác mới nhất

10/7/18
(iini.net) Thơ ngắn viết về Cha Mẹ ý nghĩa, hay, cảm động với những sáng tác mới nhất. Thơ ngắn nói lên công lao trời biển của Cha, Mẹ. Thơ ngắn ca ngợi lòng Mẹ, tình Cha thật to lớn, suốt đời này con không thể nào quên.

Đây là chủ đề tiếp nối sau loạt thơ viết về Cha Mẹ rất hay mà iini.net đã từng chia sẻ từ năm trước (các bạn nếu đang tìm thơ về Cha Mẹ thì đừng quên tham khảo thêm nhé, có rất nhiều bài xúc động lắm đấy ạ)


Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng mẹ cha.


Đã bao lâu rồi chúng ta chưa sà vào lòng mẹ để thì thầm câu "mẹ ơi, con yêu mẹ !". Cũng đã bao lâu chúng ta chưa ôm cổ ba rồi thỏ thẻ bên tai ba câu "con thương ba". Có đôi lúc những cảm xúc trong tim cứ chực vỡ òa nhưng lời nói thì cứ mãi ẩn sâu, chất chứa trong câm lặng. Sự ngại ngùng đã vô tình để những lời yêu thương kia chìm dần vào quên lãng bằng cái lý do chúng ta không còn bé bỏng nữa.

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
(ca dao)

Tự ngàn xưa người dân Việt đã luôn đề cao đạo làm con đối với cha mẹ. Mưa từ trên trời mưa xuống nên ân tình mẹ cha dành cho con cái giống như cơn mưa ngàn năm không ngưng tạnh. Đối với hai đấng sinh thành nuôi con một ngày thì lo đủ một ngày, nuôi con mười năm thì lo trọn 10 năm và lúc nào trong lòng cha mẹ con cũng mãi là đứa trẻ thơ ngây, khờ dại.

[TOP] Thơ ngắn về Cha Mẹ ý nghĩa, cảm động với những sáng tác mới nhất
thơ ngắn viết về Cha Mẹ thật ý nghĩa (ảnh: internet)

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.


Vì lẽ đó mà đã có biết bao nhiêu câu ca dao, tục ngữ, bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu ca khúc được dân gian truyền tụng về công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha.

Có đôi lúc chính bản thân chúng ta cũng muốn đặt bút để viết lên nỗi lòng của mình dành cho cha mẹ nhưng không phải ai cũng có đủ vốn từ, đủ khả năng để lột tả hết những tâm tư tình cảm của riêng mình. Chính vì lẽ đó mà chùm thơ ngắn viết về cha mẹ của nhiều tác giả sẽ thay chúng ta nói lên điều đó. Ngắn gọn nhưng súc tích và đong đầy nhiều cung bậc cảm xúc vì từng câu, từng chữ được chắc lọc từ tình cảm chân thành xuất phát từ những trái tim thi nhân đa sầu đa cảm và giàu tính nhân văn. Hãy để họ giúp chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của một đứa con thương kính gửi đến cha mẹ, núi Thái Sơn và nước trong nguồn. Hãy cùng chúng tôi nói lời yêu thương khi còn có thể cũng như khi chưa quá muộn. "Ba ,mẹ ! Con yêu ba ,mẹ rất nhiều!"
Diệp Ly


Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 01

LỜI KÍNH DÂNG CHA MẸ

Thơ: Khoa Nha Trang

Mẹ là Người con kính trọng yêu thương
Nên con mãi bước chung đường cùng Mẹ
Con bên Mẹ từ ấu thơ thưở bé
Đến ngày nay vẫn bên Mẹ mà thôi.

60 năm con được kiếp làm người
Được no ấm với cuộc đời vui vẻ
Được hạnh phúc bên vợ hiền, con trẻ
Ấy cũng nhờ công sức Mẹ và Cha.

Tuy giờ đây Cha Mẹ tuổi đã già
Vẫn mạnh khoẻ bên con là quá quý
Lời giáo huấn Mẹ, Cha luôn giữ kỹ
Gia đình ta luôn hoan hỷ cùng nhau.

Anh Chị Em luôn giữ trọn tình sâu
Các con cháu vẫn trọn câu hiếu đạo
Tuy các con tuổi nay cũng hàng lão
Với Mẹ Cha vẫn nghe bảo nghe khuyên.

Cầu Mẹ, Cha được sống mãi triền miên
Để con cháu còn Mẹ hiền, Cha kính
Ngày của Mẹ viết đôi lời cung thỉnh
Các con dâng kính chúc lệnh song thân!!!


Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 02
ĐÊM XA MẸ
Thơ: Hoa Hướng Dương

Con muốn viết nhiều lắm mẹ ơi
Để lòng con sẽ vơi nỗi nhớ
Bởi tình mẹ trong con muôn thuở
Mẹ cho con rộng mở tương lai.

Cha mẹ đã cho con hình hài
Cho con được làm người trần thế
Ôi thiêng liêng hai tiếng cha mẹ
Có từ nào đẹp đẽ hơn không.

Mẹ sinh con ôm ấp vào lòng
Trong lời ru hương đồng gió nội
Câu ca dao ấm nồng mẹ hỡi
Chiếc nôi êm mẹ ngồi đong đưa.

Mẹ cho con những giấc ngủ trưa
Bao cơn mơ xa xưa lưu dấu
Nỗi lòng con luôn luôn đau đáu
Nghĩa sinh thành nung nấu chưa phai.

Con đã viết tặng mẹ nhiều bài
Nỗi nhớ mong đêm dài xa mẹ
Mẹ yêu ơi hiểu cho con nhé
Con trai mẹ chưa thể gần bên.

Con biết mẹ sẽ rất tủi thân
Mong con lên bao lần con bận
Mẹ ơi mẹ xin mẹ đừng giận
Con cũng buồn lệ ngấn bao đêm.

chủ đề nên xem: 1001 status ảnh về Cha Mẹ với những câu nói hay, ý nghĩa (những hình ảnh status với những câu nói hay, ý nghĩa về Cha Mẹ rất hay để các bạn có thể chia sẻ lên trang cá nhân, thể hiện sự biết ơn Cha Mẹ...)

ảnh status ý nghĩa về Cha Mẹ
ảnh status ý nghĩa về Cha Mẹ (ảnh: internet)

Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 03

MẸ HIỀN KÍNH YÊU

Thơ: Khoa Nha Trang

Con luôn thích viết tình thơ tặng Mẹ
Để Mẹ già mãi vui vẻ bên con
Đã vì con sức khoẻ Mẹ hao mòn
Mẹ còn khoẻ để con tròn báo hiếu.

Ơn Cha Mẹ muôn đời con thấu hiểu
Lo cho con Mẹ phải chịu nhọc nhằn
Từ bế bồng bú sữa đến khi ăn
Lo ăn học bao khó khăn ngày trước.

Công ơn ấy chẳng bao giờ trả được
Mà thời gian lặng lẽ lướt dần trôi
Để ngày nay tuổi Mẹ cũng cao rồi
Không thể giữ để sống đời được mãi.

Con mong ước như ngày xưa quay lại
Mẹ cùng Cha như cây trái màu xanh
Sáng cùng nhau hưởng không khí trong lành
Đùa sóng biển thật an lành khoẻ khoắn.

Nay tuổi Mẹ như ngọn đèn sắp tắt
Mong Mẹ hiền luôn cạnh các cháu con
Còn biển trời và còn cả núi non
Còn có Mẹ, các con còn hạnh phúc!!!


Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 04
CON SẼ VỀ
Thơ: Nguyễn Lương

Xin cha mẹ hãy chờ con về nhé
Đã lâu rồi con để mẹ hắt hiu
Nhớ biết bao nơi đó mỗi trưa chiều
Lại khói bếp hòa theo làn mây trắng

Vì cuộc sống con xa quê đằng đẳng
Trong lòng con mang nặng nỗi nhớ thương
Nhớ bửa cơm mẹ nấu rất bình thường
Con thèm lắm mắt vương buồn lệ rớt

Xa cha mẹ đời con đâu mật ngọt
Lời mẹ khuyên thánh thót mãi bên tai
Mẹ yên lòng con sẽ gắng miệt mài
Không lơi phút để mai này hối tiếc

Con vẫn biết cha mẹ giờ sức kiệt
Vì các con chẳng tiếc chút thân tàn
Chỉ cầu trời cho một chút bình an
Để cha mẹ bên đàn con cháu mãi

Ngày mới đến con sẽ xin trở lại
Về gia đình bên mái ấm mẹ cha
Được hai người trách mắng chẳng phiền hà
Lại nghe mẹ xuýt xoa ôi mẹ nhớ.

thơ hay nên xem: thơ tiếc thương Cha Mẹ đã mất (Đây là chùm thơ chỉ dành cho những ai không còn Cha, Mẹ đọc để tìm sự đồng cảm khi thiếu vắng đi người thân yêu nhất, nỗi lòng của người con khi thiếu vắng đi hơi ấm của ngày xưa...)

ảnh status ý nghĩa về Cha
ảnh status ý nghĩa về Cha (ảnh: internet)

Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 05
CHIẾC ÁO NGÀY XƯA
( Những ai không còn mẹ ! )
Thơ: Hoài Vũ

Mẹ ơi...mẹ !

Mẹ may con chiếc áo hoa
Lúc còn nằm ngửa oa oa chào đời
Thời gian đã lâu lắm rồi
Áo còn thơm sữa mẹ ơi..! Chẳng còn !

Mỗi lần nhìn áo...nỉ non
Lòng thương nhớ mẹ, con vươn nỗi sầu
Con nhớ giọt sữa ban đầu
Mẹ mơn, mẹ mốm...đỡ đầu cho con.

Đêm nằm ôm ấp thân con
Mưa khuya lộp độp mẹ còn thức canh..!
Bây giờ vắng mẹ thôi đành
Hôn chiếc áo cũ để dành ngày xưa.

Mỗi lần gió lạnh chuyển mùa
Buồn thương chiếc áo úa màu thời gian
Áo hoa đẫm lệ hai hàng
Như nước mắt mẹ lan tràn thân con.

Bây giờ mẹ đã không còn
Nhìn chiếc áo cũ nỉ non ngày nào !

Ngỡ như mới buổi hôm nao
Còn hơi ấm mẹ mà sao...xa rồi
Hỏi thầm này chiếc áo ơi !
Còn thương nhớ mẹ ạ ời ngày xưa..!!!


Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 06

MẸ LÀ...TẤT CẢ MẸ ƠI !

Thơ: Bằng Lăng Tím

Mẹ là nắng bình minh hé rạng
Sưởi ấm con năm tháng cuộc đời
Mẹ là những hat mưa rơi
Chồi non mới nhú xanh ngời là con

Mẹ là ánh trăng tròn mỗi tối
Là gió trưa nhẹ thổi mát lành
Thăng trầm vất vả năm canh
Mong con khôn lớn trưởng thành bay xa

Mẹ là một sân ga nho nhỏ
Nơi bình yên con nhớ trở về
Trắng ngần thơm bát cơm quê
Bàn tay mẹ nấu tràn trề niềm vui

Mẹ chia sẻ ngọt bùi cay đắng
Tiếng hời ru sâu nặng ân tình
Mẹ là tất cả niềm tin
Cho con hạnh phúc chỉ mình Mẹ thôi.

thơ hay nên xem: thơ Nói Với Con (Những bài thơ như lời dạy dỗ con cái về cuộc sống, đối nhân xử thế, bên cạnh đó là những lời yêu thương mà Cha Mẹ muốn gửi đến đứa con yêu của mình...)

status tình Mẹ luôn bao la
status tình Mẹ luôn bao la (ảnh: internet)

Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 07
MẸ
Thơ: Lê Cẩm Loan

Vẫn là Mẹ người con yêu kính nhất
Cả một đời vất vả chớ hề than
Nuôi trẻ thơ chịu khổ nhọc muôn vàn
Tình của Mẹ chứa chan lòng biển cả

Đêm khuya lạnh gió lùa qua mái lá
Cảnh cơ hàn như đã sớm đeo mang
Có lắm khi nuớc mắt Mẹ đôi hàng
Đồng sâu cạn nắng chang vành nón cũ

Chỉ mong được cơm nghèo hai bữa đủ
Những canh dài thường giấc ngủ chẳng ngon
Gánh trên vai trách nhiệm Mẹ lo tròn
Dù thân xác héo hon nào sá kể

Nay nhìn lại tuổi Mẹ đà bóng xế
Ơn sâu dày con há dễ gì quên
Mãi ghi tâm trọn kiếp nguyện đáp đền
Năm tháng sẽ kề bên mà phụng dưỡng.


NGÀY CỦA MẸ
Với riêng tôi, BA MÁ tôi là 1, nếu ai đã gặp BA MÁ tôi đều sẽ cảm nhận được tình cảm ÔNG BÀ dành cho nhau, chăm sóc nhau dù cả hai đang bước vào tuổi 90. Từ quyết định công việc, chỉ dạy con cái, đối xử với người xung quanh, ÔNG BÀ đều thống nhất cùng 1 ý, dù có lúc quan điểm khác nhau nhưng quyết định nhanh chóng sẽ theo về 1 hướng. 66 năm chung sống, chưa có 1 lần to tiếng hay 1 lời nói nặng cho nhau, BA MÁ tôi luôn là tấm gương cho con cháu noi theo.
Tôi đã bước vào tuổi 50 & người chị đầu cũng đã 65 nhưng với 4 chị em chúng tôi, BA MÁ tôi luôn xem là những ĐỨA TRẺ bước vào đời.
- Con đã đi đến đâu rồi, mấy giờ về đến nhà, đi đường con ăn uống gì chưa??? Những câu hỏi được nhận liên tục trên suốt chuyến đi về Nha trang thăm ÔNG BÀ.
- Chị con khám bệnh sao rồi, nặng nhẹ ra sao, nói kỹ càng cho ba má nghe. Thế rồi liên tục những cú điện thoại hỏi thăm nhắc nhở uống thuốc, hỏi han,...
Có con cái mới hiểu cha mẹ, càng thương con mới yêu thương cha mẹ nhiều.
BA MÁ - hai từ thiêng liêng luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.
Tình phụ tử lớn lao tựa non cao, tình mẫu tử bao la như trời biển.
BA tôi luôn nghiêm khắc nhưng lại không quản bao khó khăn cực khổ để nuôi 4 chị em tôi thành nhân. Dù có lúc bị con hiểu nhầm sự khắc khe, BA tôi cũng bỏ qua tất cả, chỉ cầu mong cho các con trưởng thành.
MÁ tôi đã chín tháng mười ngày cưu mang, không quản gian lao khó nhọc dạy dỗ chúng tôi từng chút một. Dù có lúc nước mắt rơi với bao nỗi khó khăn chồng chất nhưng MÁ đã không nản lòng, luôn dành cho chúng tôi những gì tốt đẹp nhất.

KÍNH CHÚC BA MÁ LUÔN KHOẺ & VUI ĐỂ SỐNG CÙNG CHÚNG CON.

Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 08
KHÓC MẸ
Thơ: Lê Cẩm Loan

Xóm nhỏ tôi về Mẹ vắng đâu
Đìu hiu gió lạnh phía chân cầu
Sau hè đám cỏ chen vườn rộng
Trước ngõ con đò lặn bến sâu
Vịn vách nhà xiêu hồn chất tủi
Dòm tơ nhện bám dạ thêm sầu
Nay người khuất dạng xa trần thế
Hiếu đạo cam đành chẳng vẹn câu.

status những câu nói dối của Mẹ
Status những câu nói dối của Mẹ (ảnh: internet)

Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 09
NHỚ MẸ
Thơ: Lê Cẩm Loan

Đêm nằm nhớ Mẹ xót lòng ta
Tóc bạc còng lưng khổ phận già
Ngóng trẻ âm thầm nơi nẻo vắng
Thương người quạnh quẽ chốn làng xa
Chiều đông gió thổi lùa căn gác
Sớm hạ mưa chan phủ mái nhà
Lạnh lẽo thân gầy khi tuổi xế
Nghe buồn chất nặng tháng ngày qua.


Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 10
THƯƠNG CHA, NHỚ MẸ
Thơ: Hoàng Anh

Nửa đời con sẽ sống sao
Chỉ thương cha mẹ xót cào ruột đau
Tại con cha, mẹ buồn dầu
Hiếu chưa tròn đạo trước sau mẹ à..

Bao giờ trả hêt công cha..?
Bao giờ trả hết nghĩa à mẹ ơi...?
Chỉ mong mẹ khỏe suốt đời
Phần cha hết bệnh con thôi an lòng

Bây giờ con chỉ ước mong
Mẹ cha mạnh khoẻ sống trong an nhàn
Phần còn số khiếp lỡ làng
Về ở với mẹ cũng cam kiếp này

Cơm người những đắng nhiều cay
Về ăn cơm với mẹ thầy bình an..!


Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 11
BÀI CA TẶNG MẸ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Con muốn viết bài ca tặng Mẹ
Cả cuộc đời lặng lẽ hy sinh
Cho con tất cả ân tình
Dạy con lẽ sống niềm tin mọi người

Chẳng một phút thảnh thơi Mẹ nghỉ
Giữ vẹn tình chung thủy bên Cha
Bàn tay vun vén ngôi nhà
Cau trồng trước ngõ vườn hoa đủ màu

Ao cá lội giàn bầu trải nắng
Lúa được mùa gánh nặng đôi vai
Đôi chân mỏi bước dặm dài
Cho con có một tương lai sáng ngời

Thầm khẽ gọi Mẹ ơi con nhớ
Tiếng hời ru luôn ở trong lòng
Trăng ngà ghé lại bên song
Bài ca tặng Mẹ ấm nồng yêu thương.


Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 12
TÌNH MẸ CHA
Thơ: Nguyễn Bằng
(Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10)

Cha mẹ già đâu nỡ trách các con
Khi hoàng hôn vẫn đang còn bừng sáng
Bấc đèn dầu lửa bập bùng tỏa rạng
Bóng lập lòe soi trong ráng chiều đông.

Thuở cơ hàn nào ai tính được công
Manh áo gụ nhuộm nước đồng chua mặn
Vắt đất cằn trải bao mùa lận đận
Nuôi mầm xanh bằng khoai sắn qua ngày.

Bóng chiều tà nếp nghĩ dẫu đổi thay
Nhìn vạn vật ngẫm suy từ gốc rễ
Cố hương xưa truyền qua bao thế hệ
Mà giờ đây bọn trẻ chẳng hiểu mình.

Lũy tre làng ơn mẹ dưỡng cha sinh
Mong tuổi hạc đừng vương tình ngang trái
Nhiệm màu ơi cho thời gian dừng lại
Cha mẹ già ở mãi với chúng con.


Thơ Ngắn Về Cha Mẹ Ý Nghĩa 13
NHỚ MẸ CHIỀU QUÊ
Thơ: Hồng Chiên

Hạ về lại nhớ quê hương
Võng đưa kẽo kẹt lời thương gọi mời
Tiếng Mẹ nhẹ hát à ơi
Trưa hè oi bức cái nôi say nồng

Ru con ngủ giấc mơ hồng
Bàn tay mẹ quạt mát lòng con yêu
Cha già ghồng gánh những chiều
Đôi vai mang cả bao điều lo toan

Đời Cha Mẹ chẳng an nhàn
Lo cho con cháu muôn vàn khó khăn
Mùa đông gió lạnh thiếu chăn
Hè về đổ lửa mảnh khăn che đầu

Chiều quê chân Mẹ bước mau
Vai gầy Mẹ ghánh theo sau con mình
Giếng làng ở mãi đầu đình
Con theo chân bước bên mình Mẹ vui

Đi xa Mẹ thấy bùi ngùi
Bao nhiêu năm ấy con vui trưởng thành
Miền Nam gió mát trăng thanh
Miền Bắc đỏ lửa trời xanh cháy rồi

Thương Cha Mẹ quá Mẹ ơi
Con ước cái nóng chuyển rời phương Nam
Mong Cha Mẹ được an nhàn
Sống đời vui vẻ bên đàn cháu con.
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ ngắn về Cha Mẹ ý nghĩa, cảm động với những sáng tác mới nhất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-07-10T17:46:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:38:18Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "Chùm thơ ngắn về Cha Mẹ ý nghĩa, cảm động với những sáng tác mới nhất"
  1. ƠN CHA NGHĨA MẸ
    T/g: Phạm Gia Minh
    ( song thất lục bát khoán thủ thi )

    ƠN - dưỡng dục sinh thành con hỡi
    CHA - chẳng mong chờ đợi chi nhiều
    NẶNG - tình tâm nguyện bấy nhiêu
    LẮM - thân " một gốc "nhiễu điều giá gương

    AI - không giữ hiếu đường cha mẹ
    ƠI - trăm ngàn ngã rẽ về đâu
    NGHĨA - trong giọt sữa thơm bầu
    MẸ - hơn biển cả rộng sâu khiêm nhường

    BẰNG - tất thảy yêu thương rộng lượng
    TRỜI - tặng ban phước hưởng hình hài
    CHÍN - cung vượt cạn nằm gai
    THÁNG - sinh nếm đủ canh dài nở hoa

    CƯU - phôi tựa đến òa tiếng khóc
    MANG - tình thâm thước ngọc dâng đời
    ƠN CHA NẶNG LẮM AI ƠI
    NGHĨA MẸ BẰNG TRỜI CHÍN THÁNG CƯU MANG
  2. Bài ca tặng mẹ quá hay
    Ơn sâu nghĩa rộng sánh tày biển khơi
    Trăm năm đọng tiếng ru hời
    Ngàn năm mãi muốn nằm nôi ơ ầu...
Gửi bình luận

Sửa bài đăng