Chùm thơ viết về Mẹ Việt Nam Anh Hùng hay, cảm động, ý nghĩa

11/7/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ hay viết về những bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng thật cảm động và ý nghĩa. Chùm thơ ngợi ca và tỏ lòng biết ơn đến các Mẹ vì những hi sinh, những mất mát quá to lớn cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

"Nước mắt Mẹ không còn, vì khóc những đứa con lần lượt ra đi mãi mãi... " tác giả Xuân Hồng đã hóa thân vào nhân vật Mẹ để chia sẻ nỗi đau đớn mất con, khi mà những đứa con vì chinh chiến mà ra đi lần lượt từng đứa và rồi không về nữa bao giờ.
Có lẽ những giọt nước mắt ấy đã âm thầm nhỏ xuống trái tim của Mẹ khi sự chờ đợi bao năm đã mỏi mòn, héo úa.

Chùm thơ viết về MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG sau đây sẽ đưa chúng ta về một thời chinh chiến xa xưa, về một thời các Mẹ tiễn con lên đường tòng quân, để chiến đấu mang lại hòa bình cho hai miền Nam Bắc.

Chùm thơ viết về Mẹ Việt Nam Anh Hùng hay, cảm động, ý nghĩa
Chùm thơ viết về Mẹ Việt Nam Anh Hùng (ảnh: internet)

Mẹ, tạo hóa đã ban cho Mẹ một sự chịu đựng tất cả một cách phi thường, nhưng chỉ có con, chỉ có con mới có thể làm cho Mẹ ngã gục ý chí niềm tin ấy.
Mỏi mòn chờ tin con, mong ngóng xa xăm để rồi tuyệt vọng trong sự im lặng chịu đựng với nỗi nhớ thương dày vò trong tim đau đớn.

Mẹ chẳng muốn làm anh hùng như thế, Mẹ muốn cạnh các con của Mẹ mà thôi, bởi các con là núm ruột yêu thương của Mẹ, là niềm vui là hạnh phúc ngọt ngào Mẹ có.
Lời nào tả hết được bao la lòng Mẹ, tóc bạc da mồi vẫn còn mỏi mong cho các con những điều tốt đẹp nhất.
Trong hi sinh thầm lặng ấy Mẹ đã là anh hùng trong lòng con.






Chùm thơ nhắc nhở chúng ta ngoài những chiến công của các Liệt Sĩ thì còn có những Anh Hùng như các Mẹ, đã hi sinh tất cả đưa con ra chiến trường, nơi khói lửa, đạn bom không có mắt, có thể con của các Mẹ sẽ hi sinh bất cứ lúc nào, dù đã biết nhưng vì đại cuộc nên các Mẹ vẫn phải xếp hành trang cho các con của mình ra chiến trường bảo vệ tổ quốc.

Mặt trận nào cũng chẳng bình yên, nơi quê nhà thì Mẹ mong ngóng, nơi chiến trường thì con nhớ thương, lo lắng quê nhà cũng có Mẹ đợi chờ.
Để rồi khi kết thúc chiến tranh, có đứa con thì trở về không lành lặn, có đứa con thì ra đi mãi mãi, có đứa bặt vô âm tín để lại nỗi tiếc thương trong lòng của Mẹ chẳng thể nguôi.

Xin kính cẩn nghiêng mình biết ơn trước tấm lòng của các Mẹ, dẫu những lời yêu thương đong đầy trong thơ dành cho các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, có thế nào vẫn là không đủ để diễn tả hết được với những trái tim nhân hậu, bao dung, ấm áp ấy.
Quý Phương

chùm thơ cảm động viết về Mẹ Việt Nam Anh Hùng
Thơ cảm động về Mẹ Việt Nam Anh Hùng (ảnh: internet)

THÁNG BẢY
Thơ: Nguyễn Hùng

Về đi nào về đi các anh ơi
Tháng bày rồi mẹ nhớ thầm nào ngủ
Tóc bạc đầu mỗi chiều về ủ rũ
Đếm mãi hoài mà chẳng đủ anh đâu

Nhiều đêm rồi ôm bàn thờ canh thâu
Mẹ buồn rầu héo mòn không lời nói
Có nhiều đêm mẹ chạy theo vẫy gọi
Con về rồi sao lại bỏ đi đâu

Anh ở đâu biển cả hay rừng sâu
Giới chân cầu hay nơi nào anh nhỉ
Đồng đội anh thiếu ít nhiều đồng chí
Nghĩa trang buồn tìm mãi chẳng thấy đâu

Mẹ chờ anh tóc bạc trắng mái đầu
Bước chân đi nào đâu còn vững nữa
Ngôi nhà kia qua bao lần chỉnh sửa
Mẹ lưng còng chứ phải cửa cao đâu

Tháng bảy về trời sột soạt mưa ngâu
Anh ở đâu hãy về nơi an nghỉ
Về đi anh cho ấm lòng đồng chí
Mẹ không cón sức đủ chờ đợi anh.






MẸ ĐỢI CON.!.
Thơ: Võ Sơn Lâm

Bao năm rồi...mẹ vẫn ngóng trông con !..
Giọt nước mắt mỏi mòn giờ đã cạn
Chiến tranh xưa, nay lùi sâu dĩ vãng
Vết thương lòng, chạng vạng tuổi bách niên

Con vẫn nằm đâu, trên khắp mọi miền
Nơi rừng sâu hay triền sông nắng gió...
Mẹ thương con khi tuổi đời còn nhỏ
Vẫn một mình vò võ mãi biệt tăm...

Con linh thiêng hãy mách mẹ chỗ nằm !
Để đồng đội đến thăm...đưa về nhé .!.
Về quê ta trong vòng tay của mẹ !
Tiếng ru hời nhè nhẹ ấm nghe con .!!!...

Ảnh Mẹ Việt Nam Anh Hùng ngồi chờ các con về ăn cơm thật cảm động
Cảm động với hình ảnh Mẹ VN Anh Hùng chờ các con về ăn cơm (ảnh: internet)

XIN MẸ YÊN LÒNG
Thơ: Trần Ngọc Hòa

Trên chiến trường nào
ở ba nước Đông dương
Các con mẹ
không tiếc máu xương nằm lại
Đằng đẵng bao năm
mẹ vẫn chờ đợi mãi
Đất mẹ Việt nam
chờ đón các con về

Ai thấu hết cho những nỗi đau của mẹ
Hãy dựng lên tượng ĐÀI QUỐC TẾ GHI CÔNG
Nước mắt mẹ Việt nam, Lào, Cam Phu Chia
Đã chảy thành sông
Như dòng Mê công
Đắp bồi cho mối tình hữu nghị

Xin kính cẩn nghiêng mình
Trước những anh linh liệt sĩ
Trước những bà mẹ Việt nam anh hùng
Vì sự trường tồn của đất nước 4000 năm
Vì nghĩa vụ quốc tế cao cả
Đã hiến dâng
những người con trung hiếu
Để trên trái đất này
không còn chỗ đứng chiến tranh.






MẸ LÀ ĐIỆP KHÚC LỜI RU

Thơ: Cẩm Phạm
(Lời tri ân nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/07)

Cả đời mẹ là điệp khúc lời ru
Theo năm tháng cho dù bao cay đắng
Lời ru mẹ mang theo ngàn giọt nắng
Sưởi ấm đời con bên cánh võng những đêm trường

Lời ru mẹ gạn chắt những yêu thương
Gửi đến bên cha nơi chiến trường khói lửa
Chất ngất đau thương khi cha không về nữa
Chới với nghẹn ngào lời ru giữa lòng con

Lời ru mẹ một dòng chảy sắt son
Vượt thời gian nuôi đời con khôn lớn
Mãi mãi như biển ngàn trùng sóng gợn
Con yêu tổ quốc này cũng từ những lời ru

Tiễn con lên đường ngày ấy một chiều thu
Hành trang theo con là lời ru của mẹ
Cánh võng trường sơn gói nỗi niềm người lính trẻ
Nhớ lắm lời ru nhè nhẹ giấc ngủ rừng

Con không về ngày đại thắng tưng bừng
Mẹ cất lời ru gọi con trong tột cùng đau đớn
Biết con hy sinh đời trai dành nghĩa lớn
Mẹ vẫn đau lòng trong quạnh vắng cô đơn

Lời ru mẹ nghẹn tắc bên mâm cơm
Đợi cha con, con trong mỏi mòn vô vọng
Lời ru mẹ cả một đời lắng đọng
Điệp khúc lời ru vang vọng đến muôn đời.

ảnh cảm động về Mẹ Việt Nam Anh Hùng
cảm động với hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh Hùng (ảnh: internet)

ĐÃ BAO ĐÊM
MẸ VẪN NGỒI NHƯ THẾ ......
Thơ: Thu Hà

Bao đêm rồi mẹ vẫn ngồi như thế
Ngắm hình con ....như thể vẫn còn đây
Nghĩ về xưa những khoảnh khắc xum vầy
Tấm thân mẹ cứ hao gầy vì nhớ.....

Từng ấy năm mẹ vẫn hoài trăn trở
Thương thằng con dáng nhỏ sức kiên cường
Ngày vào quân nó mới có người thương
Đành bỏ lại vì chiến trường phía trước....

Thời gian trôi chẳng bao giờ quay ngược
Và người con cũng tiếp bước cha mình
Sáng mùa đông nó anh dũng hy sinh
Trong chiến trận đã quên mình vì nước...

Nơi quê nhà mẹ nào đâu biết được
Tấm thân con chẳng xây xước nhẹ nhàng
Giữa rừng hoang da thịt đã nát tan
Anh hứng trọn cả một làn pháo súng...

Nhận được tin mẹ chẳng còn đứng vững
Mắt nhòe đi.....quên cứng cỏi hôm nào
Kể từ đây mẹ sẽ sống ra sao ?
Chồng, con mất....mẹ trao ai sự sống ?

Ngần ấy năm mẹ vẫn hoài trông ngóng
Tìm mộ con giữa ngàn đống tro tàn
Con ở đâu......để mẹ mãi hoang mang ?
Ôm di ảnh.....lệ chan từng canh vắng.....
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ viết về Mẹ Việt Nam Anh Hùng hay, cảm động, ý nghĩa trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-07-11T03:54:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:38:18Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "Chùm thơ viết về Mẹ Việt Nam Anh Hùng hay, cảm động, ý nghĩa"
  1. Chiến tranh đã qua đi, đất nước đã Hoà bình, nhưng những đau thương mất mát mà chiến tranh để lại thì không gì bù đắp được.Vài dòng thay nén hương thơm,con xin gửi tới Bố và những chiến sĩ anh dũng đã mãi mãi nằm xuống nơi đất Mẹ, những cô gái mở đường tải đạn; những bà mẹ Việt Nam anhhùng,những người vợ Liệt sĩ lòng biết ơn,sự kính trọng lớn lao .Xin cám ơn tất cả những ai đã quên đi sự sống và niềm Hạnh phúc của mình vì sự sinh tồn của toàn dân tộc.!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng