1001 bài thơ buồn gửi đến người con gái nơi xa xứ thật tâm trạng

10/7/17
(iini.net) Sau những bài thơ buồn 8 chữ, mời các bạn cùng đến với những bài thơ với tâm trạng buồn của người con trai gửi đến người con gái mình yêu thương đang ở nơi xa xứ.

Đó là tâm trạng cô đơn với nỗi nhớ nhung, tâm sự của người con trai khi đợi chờ sự trở về của cô gái để có thể sống trọn với lời thề tình yêu...

1001 bài thơ buồn gửi đến người con gái nơi xa xứ thật tâm trạng
Giây phút tiễn đưa người yêu đến nơi xa xứ (ảnh: internet)

VẮNG EM RỒI

Thơ: Tùng Trần
Em ra đi tim anh hoá dại khờ
Giọt lệ chờ cứ tuôn hoài mãi miết
Dòng thơ buồn mỗi đêm anh vẫn viết
Giờ xứ người em có biết hay không

Anh nơi này luôn mỏi mắt ngóng trông
Ngày em về cho thỏa lòng mong nhớ
Cùng nối lại nhịp cầu duyên dang dỡ
Bởi ngày đi còn nợ một lời thề

Sao đường tình ta trắc trở lê thê
Dẫu chúng mình chưa hề quên một chút
Biết khi nào nỗi buồn này kết thúc
Được vẹn tròn hạnh phúc hỡi người thương

Đã bao đêm anh thức trắng canh trường
Lòng xót xa đôi mắt vương sầu nhớ
Gọi tên em trong nghẹn ngào nức nở
Lệ nhạt nhoà đẫm ướt cả vần thơ

Em đi rồi anh cô độc bơ vơ
Hồn miên man thẫn thờ nghe hiu quạnh
Trời không mưa nhưng tim gầy buốt lạnh
Bởi một mình bên cạnh chẳng còn em.





VẮNG EM RỒI 2
Thơ: Tùng Trần
Vắng em rồi buớc chân đời nghiêng ngã
Gió đêm về buốt giá mảnh hồn đau
Đến bao giờ mình được gặp lại nhau
Nỗi niềm kia chắc em nào hay biết

Vắng em rồi nỗi buồn thêm da diết
Đếm từng ngày anh mãi miết đợi mong
Dạ héo hon mắt lệ chảy xuôi dòng
Sao chẳng về để tao phùng em hỡi

Vắng em rồi chẳng còn ai giận dỗi
Để anh buồn nói xin lỗi bỏ qua
Giờ phương trời nơi xứ lạ người xa
Em còn nhớ những ngày ta chung bóng

Vắng em rồi biết tìm đâu lẽ sống
Dẫu đất trời còn rộng lớn mênh mông
Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống không
Bởi với anh..em là niềm hi vọng

Vắng em rồi còn gì mà mơ mộng
Có chăng là giọt lệ đọng bờ môi
Dù cuộc đời mọi thứ sẽ phai phôi
Nhưng tình anh chẳng đổi dời trọn kiếp

Vắng em rồi con đường như hoá hẹp
Cánh cửa lòng cũng khép lại từ đây.

*** Xem thêm: thơ nhớ người yêu của người con trai hay nhất..

ANH HỨA RẰNG
Thơ: Tùng Trần
Anh hứa rằng sẽ chờ đợi em về
Để nối lại câu thề ta còn nợ
Cùng viết tiếp bài thơ tình dang dỡ
Của tháng ngày mình ở cận kề nhau

Anh hứa rằng dẫu trăm đắng ngàn đau
Hay đất trời có ba đào sóng dậy
Tình yêu kia dành cho em hết thẩy
Dù đợi chờ có phải đến trăm năm

Anh hứa rằng chẳng nghĩ ngợi xa xăm
Không để cho mưa mi dầm môi mặn
Như ngày đi em nghẹn ngào căn dặn
Không được buồn cố gắng đợi chờ em

Anh hứa rằng sẽ ngủ sớm mỗi đêm
Trong những ngày không có em bên cạnh
Thêm áo choàng trong khi trời trở lạnh
Để lòng em không canh cánh ưu sầu

Anh hứa rằng dù phải đợi bao lâu
Dẫu thời gian phai mái đầu điểm bạc
Non có mòn hay biển đông khô cạn
Vẫn yêu hoài bóng dáng một người thôi.

thơ buồn, tâm trạng gửi đến người con gái đang ở nơi xa
thơ buồn tâm trạng gửi đến người con gái đang ở xa (ảnh: internet)

NHỚ NGƯỜI YÊU XA

Thơ: Tùng Trần
Không phải nhớ mà thật lòng rất nhớ
Một bóng hình còn ở tận phương xa
Lúc bình minh hay những buổi chiều tà
Anh nhớ lắm chắc là em cũng biết

Không phải yêu mà rất yêu tha thiết
Ngày đoàn viên chẳng biết đến bao giờ
Nên đôi lần cố gắng giả thờ ơ
Chẳng biết sao lòng cứ chờ cứ đợi

Không phải xa mà rất xa vời vợi
Nên mỗi đêm hồn lạc lối u sầu
Anh mơ màng thức trắng mấy canh thâu
Rồi tự hỏi bao lâu mình tương ngộ

Không phải mưa mà lệ lòng tuôn đổ
Nhớ em nhiều biết thổ lộ làm sao
Uớc mơ hoài ngày sánh bước bên nhau
Mượn vần thơ gởi vào niềm mong nhớ.

*** Mời bạn xem thêm những bài thơ buồn của con trai với sự cô đơn & một chút bất cần..

(Đang cập nhật...)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem 1001 bài thơ buồn gửi đến người con gái nơi xa xứ thật tâm trạng trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2017-07-10T02:00:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:45:58Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "1001 bài thơ buồn gửi đến người con gái nơi xa xứ thật tâm trạng"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng