Tâm sự: Khi yêu xin đừng quay đầu lại

30/1/18
(iini.net) Các bạn ạ! Hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng các bạn trẻ tuổi hơn có thể lấy đó làm bài học để tránh những rủi ro đáng tiếc trong tình yêu của các bạn cũng là để dốc lòng cho ra hết những nỗi niềm bấy lâu còn dồn nén trong tâm trí mình.

Tâm sự: Khi yêu xin đừng quay đầu lại
Khi yêu xin đừng quay đầu lại (ảnh minh họa)

xem thêm: Tâm sự: Đêm nay em viết về anh, người yêu cũ của em

Cô ấy là sinh viên NEU, học đến năm 2 thì do hoàn cảnh đưa đẩy đã phải nghỉ học giữa chừng. Bọn mình cũng xấp xỉ 30 rồi, cũng không phải còn rất trẻ để có thể nói không biết yêu. Cả hai chí ít cũng trải qua 1, 2 mối tình từ bọ xít đến sâu đậm. Nhưng trong hoàn cảnh của bọn mình thì thật éo le thay, sự tan vỡ lại do chính sự chưa chin chắn trong tình yêu gây ra.

Bạn gái mình là người sống khá tình cảm, nhưng lại là người thiếu lòng kiên định trong tình yêu, đã khiến cả 2 phải suy nghĩ nhiều khi đến với nhau. Trước mình cô ấy đã yêu và chia tay 1 người bạn trai khác, theo những gì mình được biết thì họ cũng đã từng có 1 thời yêu nhau rất sâu đậm, nên sau này khi đã chia tay, họ vẫn không bỏ được thói quen âm thầm quan tâm nhau, người bạn trai kia thì mình không biết còn quan tâm bạn gái mình không, nhưng bạn gái mình thì mình đã vô tình nhận ra rất nhiều lần cô ấy âm thầm quan tâm người cũ, mặc dù trong thời gian đang có mối quan hệ với mình. Điều đó khiến mình buồn rất nhiều, tim mình đau thắt từng cơn nhiều lần như thế, chứ không phải 1 lần.

Và mình đã từng nhiều lần có ý định chia tay với bạn gái chỉ vì không thể chịu được cảnh người bạn gái mình vẫn còn quan tâm người cũ thậm chí vì người cũ còn muốn từ mặt mình. Mình biết vậy cũng khuyên họ quay về với người cũ, bởi mình không hề muốn phá vỡ hạnh phúc của bất cứ ai, dù có chia tay thì mình có thể buồn vài ngày, vài tháng rồi mình cũng có thể nguôi ngoai và quên được, nhưng nhiều lần mình đề xuất chuyện đó, bạn gái lại cho rằng mình ghen tuông vô cớ và quá ghen khiến bạn ấy không được thoải mái. Nhưng các bạn ạ, các bạn thử đặt địa vị vào mình xem, khi mình yêu người ta, dốc hết tâm trí, sự chân thành, thậm chí mình đã chấp nhận tất cả những quá khứ trước kia của họ, nhưng khi đến với nhau mình chỉ mong rằng những quá khứ ấy xin em hãy quên đi hoặc gói ghém nó 1 bên và đừng bao giờ khơi gợi lại nó nữa, rồi em sẽ không quên được người ta đâu. Thậm chí mỗi lần mình vô tình đọc được mấy bài chia sẻ trên FB nhắc đến người cũ, mặc dù rất muốn vào bình luận để cho họ những lời khuyên hoặc vô tình thấy bạn bè share những bài hát buồn về tình yêu mặc dù nghe giai điệu rất hay, mình cũng rất thích mà cũng không dám share, sợ bạn gái đọc được, nghe thấy rồi sẽ lại nhớ về người cũ, bạn gái buồn, mình cũng rất đau lòng. Nhưng có 1 vấn đề là trước khi ngỏ lời yêu, mình cũng nhiều lần gợi khéo đến người cũ xem bạn gái đã thực sự quên người ta chưa, để mình có thể đường hoàng chính chính mà ngỏ lời yêu, bạn gái mình nhiều lần khẳng định họ đã chia tay nhau cả gần 1 năm trời và chẳng bao giờ còn liên lạc, cô ấy cũng tỏ thái độ quyết tâm lắm. Sau nhiều lần như vậy mình mới yên tâm để ngỏ lời với cô ấy. Mình vốn con nhà gia giáo, sống ở nông thôn, nên có thể nói có ảnh hưởng 1 chút tư tưởng lỗi thời, nhưng sau này khi mình ra ngoài đời, mình đã thay đổi rất nhiều, nếu như trước kia mình rất sợ yêu 1 người bạn gái đã từng có người cũ , mình sẽ rất dè chừng vì sợ họ khó dứt tình cũ, rồi kén cả trong việc chọn tuổi tác, ngoại hình, vì mình vốn nghiên cứu ít nhiều về bói toán. Nhưng cho tới khi gặp cô ấy mình đã thay đổi hoàn toàn quan niệm sống cổ hủ trước kia, tụi mình trước đó cũng từng chơi với nhau như những người bạn cả gần nửa năm trời, nhưng ngày đó mình còn dè chừng, giữ khoảng cách, do biết họ đã từng có người cũ, và ngoại hình cũng không mấy được gọi là có thể khiến mình nhìn 1 cái là có thể thích ngay, mà chỉ sau 1 đêm 2 đứa tâm sự chat với nhau, nghe cô ấy kể về cuộc đời cô ấy, những sóng gió cô ấy đã từng phải trải qua, điều đó khiến mình cảm động vô cùng, mình thương cô ấy lắm, cũng kể từ hôm đó mình đã có cái nhìn khác về cô ấy, trong mắt mình cô ấy mạnh mẽ vô cùng, đẹp vô cùng, và mình đã phải lòng cô ấy từ hôm đó, mình mặc định trong đầu mình nhất định phải mang tới hạnh phúc cho cô ấy, mình sẽ bù đắp cho những gì cô ấy phải chịu đựng trong quá khứ, dù mình có phải từ bỏ một điều gì để đánh đổi được bên cạnh cô ấy, rồi mình dự định sẽ quen thêm 1 thời gian nữa, cố gắng chờ cho đến cuối năm để ngỏ lời với cô ấy. Nhưng éo le thay, không biết cô ây đầu năm đi xem bói ở đâu, nghe ông thầy bói nói năm nay có ai ngỏ lời thì đồng ý đi, rồi cô ấy lại hay khoe mình có thằng bạn Tây suốt ngày gạ gẫm cô ấy, mình có đọc tin nhắn cô ấy chụp màn hình lại thì thấy thằng đó mục đích nó chỉ là lợi dụng và muốn sex với cô ấy mà thôi, nên mình khá lo lắng. Rồi qua những cuộc trò chuyện cô ấy cứ than ế và còn có ý định lấy người đã có 1 đời vợ và không cần yêu. Điều đó khiến mình hoang mang vô cùng. Và rồi mình đã thay đổi dự định, mình không thể chờ đợi thêm được nữa, mình phải ngỏ lời ngay, càng sớm càng tốt. Rồi đúng dịp sắp tới Valentine, mình ngắm luôn vào ngày đó, nhưng mình lại sợ, lỡ cô ấy có nhiều người theo đuổi, thì hôm đó chắc chắn sẽ có nhiều người ngỏ lời, và mình sẽ bỏ lỡ cô hội mất, và mình đã quyết định ngỏ lời trước ngày hôm đó 1 ngày. Đêm hôm mình lọ mọ viết thư, làm video để nói ra hết những tâm tư tình cảm của mình và hy vọng cô ấy sẽ đồng ý.

Theo đúng dự định, mình chọn lúc nửa đêm, chờ khi cô ấy đã đi ngủ, mình mới dám gửi thư ngỏ lời, rồi sáng hôm sau nhận được thư, cô ấy đã không dám nói chuyện với mình cả 1 ngày trời. Mình cũng hoang mang, sợ cô ấy không đồng ý. Nhưng thật may mắn, cô ấy đã đồng ý các bạn ạ. Và nghiệt duyên cũng xuất phát từ đây.

Trong suốt thời gian quen nhau, mình phát hiện ra cô ấy hành động hoàn toàn ngược lại với những gì cô ấy nói, cô ấy một mặt nói với mình không còn tình cảm và dính líu tới người cũ, nhưng vẫn thường âm thầm quan tâm họ, rồi thậm chí còn lên FB ảo và cả FB chính để chia sẻ những dòng stt nhớ về người cũ, những stt ấy khiến tim mình đau nhói vô cùng, mình đã khóc, khóc tu tu như một đứa trẻ, dù ra ngoài đời mình khá mạnh mẽ, chưa bao giờ biết rơi lệ vì ai trừ những người thân yêu, mà nay mình lại khóc vì cảm giác như đang bị phản bội. Đau lắm! đau lắm lắm!

Rồi mình đã phải trấn tĩnh và nói chuyện riêng với cô ấy về những gì mình đã thấy, rồi mình block cô ấy, mình block vốn không phải vì thù ghét ai, mà đơn giản chỉ là để không ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc của cô ấy sau này, giả như bạn trai cô ấy biết cô ấy đang quen mình thì sao thì họ cũng sẽ đau giống như mình vậy. Mình phải làm thế, phải cắt đứt mọi liên lạc. Rồi sau khi đã cắt đứt liên lạc, mình những tưởng cô ấy sẽ cắt đứt và sẽ cảm thấy thoải mái hơn để dành tâm trí, tình cảm cho người cũ. Nhưng đằng này thì không, cô ấy vẫn hỏi han bạn thân mình, mẹ mình, em gái mình, và mình thì có tính xấu là mặc dù miệng nói rất cứng, hành động rất cứng, quyết đoán, nhưng trong lòng lại đau khổ vô cùng, và luôn dõi theo người ấy, mình nhiều lần không yên tâm về cô ấy nên thường hỏi han bạn thân mình, mẹ và em gái nữa, xem cô ấy có hỏi han gì đến mình không. Mỗi lần cô ấy hỏi han mẹ và em gái, mẹ và em gái đều kể với mình, khiến mình lầm tưởng bạn gái không muốn chia tay nên mới giữ quan hệ với người thân của mình và hỏi han về mình.Thực lòng thì, mình yêu cô ấy quá rồi, thương quá rồi, không bỏ được, rồi chỉ vài ngày sau mình lại liên lạc lại với cô ấy, rồi xin được hàn gắn để có thể hoàn thành nốt ước nguyện có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Cô ấy cũng nhắc lại với mình là cô ấy và bạn trai cũ đã không còn tình cảm gì nữa mà chỉ coi nhau như bạn. Nhưng các bạn ạ, cô ấy và bạn trai cũ đã từng có 1 thời gian yêu nhau rất sâu đậm, đã từng chung sống với nhau như vợ chồng, để chuyển từ yêu sang bạn liệu có thể không? Và đặc biệt với cách hành động của cô ấy, không chịu cắt đứt người cũ, mặc dù vẫn đang bên tình mới là mình, liệu cô ấy có quên được? Rồi đang hạnh phúc bên tình mới mà cứ ngoái lại nhìn tình cũ đang cô đơn chưa có người mới, cô ấy sẽ có thể làm ngơ sao? Không đâu, cô ấy sẽ rất đau lòng, vì nghĩ rằng mình đang hạnh phúc nhưng người cũ vẫn cô đơn, điều đó khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi. Nhưng em ơi! Tại sao em không quay về với họ khi mà em vẫn còn thương người ta? Tại sao em chấp nhận yêu anh mà vẫn không thể quên được tình cũ? Nguyên nhân ư? Nguyên nhân là do em tham lam hay do việc thiếu kiên quyết trong tình yêu? Giá em hành động như anh, block luôn họ, cắt đứt mọi liên lạc với họ thì em sẽ không còn cảm thấy khó xử nữa. Mà nếu em đã thấy khó xử thì xin em hãy quay về với họ để bù đắp cho họ, điều mà em nghĩ em đã gây ra cho họ. Nhưng tại sao em lại không làm vậy? Tại sao?

Các bạn ạ, câu hỏi đó cứ lan man trong tâm trí mình, suốt thời gian qua, gần 1 năm trời, chỉ hơn 1 tháng nữa là tròn 1 năm. Trong thời gian yêu nhau, mình đã luôn chung thủy, dồn hết tâm trí để yêu cô ấy, thậm chí năm vừa rồi có 2 cô gái đã có ý muốn làm quen với anh anh đều phải giữ khoảng cách, vì anh yêu em, anh thương em, anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi, dù vì em không chịu được 1 người chồng ăn chay trường, anh đã bỏ chay chuyển sang ăn mặn, vì yêu em sợ em mê tín dễ ảnh hưởng chuyện tình cảm anh đã bỏ cả bói toán, từ ngày yêu em anh bỏ cả ngủ, bỏ cả ăn cố gắng làm việc ngoài giờ với hy vọng kiếm thêm thu nhập để hỗ trợ em. Vì với anh em mới là quan trọng nhất, chính em mới là mục đích sống của anh.

Em nói muốn được mở mày mở mặt với cha mẹ, họ hàng, với những người khinh thường em, anh đã luôn bên em và sẵn sang hỗ trợ em nếu em cần, anh không tiếc một thứ gì. Kẻ thù của em cũng sẽ là kẻ thù của anh, bạn bè em cũng chính là bạn bè anh. Nhưng người tình cũ của em anh không thể nhắm mắt coi họ như 1 người bạn bình thường, và chịu đựng được mỗi khi em quan tâm tới họ, thậm chí đã có lần em nổi giận với anh và muốn chấm dứt khi anh nhắn tin cho người yêu cũ của em. Em có biết tại sao anh phải nt cho họ không? Vì anh chỉ muốn chắc chắn 2 người không còn tình cảm gì, và nếu còn anh sẽ xin rút lui. Mỗi lần anh ghen tuông em thường hỏi anh “Anh không tin tưởng em à?” Nhưng em ơi! Những cử chỉ hành động của em, khiến anh tin kiểu gì đây? Và cho tới ngày hôm qua em mới chịu thừa nhận em không thể quên người cũ.

Em ơi suốt 1 năm trời, cả 1 năm trời, chứ không phải 1,2 tháng. Tại sao vậy em?

Các bạn ạ, đây là câu chuyện thật của mình, với những chia sẻ trên mình hy vọng các bạn còn trẻ tuổi hay thậm chí đã tới tuổi trưởng thành như mình, khi yêu hãy thật thận trọng, và khi yêu hãy yêu 1 cách dứt khoát, “KHI YÊU XIN ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI”, để rồi cả 2 và cả 3 đều phải khó xử. Mình hiện tại vẫn đang rất shock với những gì cô ấy nói ngày hôm qua, nhưng mình thực sự thương cô ấy, mình cũng không muốn làm cô ấy khó xử, mình sẽ rút lui, và mình cũng đã chủ động biến mất khỏi cuộc đời cô ấy, mình sẽ không để sự xuất hiện của mình có thể ảnh hưởng đến tình cũ hay tình mới của cô ấy đâu.

Em à, hôm nay anh không có ý rêu rao cho xã hội biết đến sự quyết định sai lầm của em, mà anh post lên với mục đích để làm bài học cho các bạn trẻ, để không ai phải đau giống như anh, giống như chúng ta, anh sẽ giấu tên để chúng ta không ai phải bị ảnh hưởng bởi bài viết này.

Các bạn ạ, các bạn hãy nhớ nhé! Khi yêu hãy chắc chắn có thể chung sống chung thủy, 1 lòng 1 dạ với đối phương thì hãy ngỏ lời yêu, mà một khi đã chấp nhận yêu hãy có trách nhiệm và xin đừng quay đầu lại. Người cũ của các bạn, nếu họ thực sự yêu thương các bạn, muốn chung sống trọn đời trọn kiếp với các bạn thì sau khi chia tay chỉ khoảng 3 ngày, lâu nhất là 1 tuần họ sẽ cảm thấy khó chịu vì cảm thấy không thể sống thiếu các bạn và họ nhất định sẽ quay lại xin hàn gắn lại mối quan hệ, còn những ai khi đã chia tay cả 1 năm trời vẫn không chịu chủ động mở miệng xin quay lại, hoặc có xin quay lại thì chẳng qua suốt quãng thời gian xa nhau họ chưa tìm được người thế chân, cảm thấy cô đơn, và thâm chí chỉ muốn tìm lại người cũ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình mà thôi, hoặc có trường hợp tốt hơn họ xin quay lại là do đã trải qua nhiều mối tình khác và so sánh thấy không được như tình cũ mà muốn quay lại tình cũ, thực lòng mà nói, những mối quan hệ như vậy cũng khó mà hạnh phúc, bởi một khi đã làm tổn thương nhau, khi lấy con dao cắt vào tay, thì khi đã lành vết sẹo vẫn còn đó. Các bạn trước khi tiến tới người mới, phải chắc chắn mình đã không còn tình cảm gì với người cũ, mà một khi cảm thấy vẫn còn tình cảm thì hãy chủ động mà hàn gắn lại, đừng cứng đầu cố chấp đòi hỏi đối phương phải chủ động vì mình, không có đâu, nếu họ cảm thấy sống không thể thiếu mình, họ sẽ quay về với bạn rất sớm thôi. Và một khi đã quyết chia tay hẳn, hãy tiến về phía trước một lòng 1 dạ với người mới và nhớ kỹ “KHI YÊU XIN ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI”. Và em ơi! Nếu em có đọc được bài này hay không, hãy ghi nhớ những gì anh căn dặn khi chia tay, em làm được em sẽ hạnh phúc, và anh hứa anh nhất định sẽ hạnh phúc!


PHẢN HỒI ĐƯỢC QUAN TÂM NHIỀU

Uyên Vũ TÓM TẮT
Anh yêu chị . Nhưng chị vẫn hay quan tâm rình mò fb ny cũ của chị ấy . Đại loại là lúc thính nhau chị ấy nói là đứt tình với người cũ và tỏ ra íu đuối lắm làm a thông cảm nhưng theo anh ấy thấy thì chưa dứt tình với nyc. Và anh ấy cảm thấy đau khổ và ghen. Ok. Bài học của anh là nhớ tìm hiểu kĩ càng trước khi yêu. Xong. Hết

Lê Trung chú ơi, con cũng muốn đồng cảm lắm mà chú viết dài quá đọc ko nổi đứa nào đọc hết chắc độ kiên nhẫn cũng lv max, nôm na là chú yêu cô này mà cô này vẫn tơ tưởng tình cũ phải ko? Khuyên chú là cẩn thận kẻo dc tặng cặp sừng.

Huyền Trân T là con gái mà t còn ghét loại như vậy. Ai chả biết yêu đậm sâu thì khó thể quên được nyc, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Xác định quên nyc rồi hãy có nym. Nyc thì chỉ nên để trong tim, xem đó là 1 quá khứ thôi. Chưa quên yêu vội ng mới làm gì. Làm tổn thương người khác, hay là do bị tổn thương nên tìm người để trút. Còn ct nyc rồi, xác định ko quay lại thì thôi, quên mẹ cho rồi, quyến luyến làm khỉ gì. Với t nyc luôn là thứ gì đó hãm lờ nhất. T mà ct ny là từ tn, hình ảnh, cmt, stt t xoá hết. Buồn thì buồn trong lòng, khóc trong lòng. Nhưng không bao giờ giữ lại.

xem thêm: Tâm sự: Người yêu cũ quả thật là một cái gì đó rất khó tả

Rich Nguyen Các cụ vẫn dạy: "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Việc nào đã khép lại thì nên khép lại, khi chưa thật sự sẵn sàng thì đừng ngỏ (nhận) lời yêu, như vậy làm khổ mình khổ người khác. Có những chuyện nên tìm hiểu về đối tượng, chứ lời nói vẫn chỉ là lời nói, hành động mới nói lên nhiều điều.

Em nó chả nhớ lời bạn dạy đâu, cái nó quan tâm, để ý là những thứ khác rồi, nên quan tâm tới bản thân mình, những người thân, đâu đó rồi sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi. Cuộc sống không có tình yêu thì nhàm chán, nhưng có mà không biết giữ thì mất không nên tiếc. Cứ gói gém cất đi, cũng coi như kinh nghiệm, vốn sống thêm cho sau này. Những người đến sau, vẫn là người hạnh phúc, khi có đủ mọi thứ, kinh nghiệm, vật chất. Mọi thứ đủ đảm bảo cho mình hạnh phúc.

Sun Ray em đã đọc hết thất thảy những lời đau lòng của a, với tất cả suy nghĩ nhỏ bé của một cô gái mới bước vào đời e nghĩ là a đã tình nguyện bên cô ấy, cố gắng chỉ vì cô ấy nhưng tiếc là a đã đến sau, đến sau ng cũ, điều sẽ k bao giờ thay đổi được. Tại sao khi còn biết thương ng cũ ng ta k quay lại vs nhau sớm đi mà lại đồng ý đến vs a, tại sao phải lấy tình cảm của a ra, làm tổn thương a chỉ để khẳng định chắc chắn tình cảm của họ dành cho tình cũ, a làm gì sai trong mối quan hệ đổ vỡ cũ của họ, nhưng mà tất thảy chỉ có thể đổ tại định mệnh, đổ tại rằng chắc đây là nợ phải trả cho cô gái đó, cắt đứt là điều tốt nhất, đừng lưu luyến cũng đừng trách cô ấy a à, vì như thế a sẽ nhớ mãi cô ấy với sự đau lòng, vs dằn vặt a k đc đáp lại tình cảm , chỉ là đoạn đường 1 năm của a hết duyên rồi, đừng tiếc nữa, a hãy nhớ a đã đau đớn thế nào khi rơi vào hoàn cảnh này để sau này a k làm ng khác rơi vào trường hợp đau đơn tương tự a nha, e k biết bao lâu nữa a sẽ thôi hết thương cô ấy, nhưng mà a hãy bắt đầu mối tình khác khi k còn chút lưu luyến vs ng cũ này nhé. chúc a mọi điều tốt lành. _LCHP_

Phạm Nhiên Thơm Mình chia tay thì k còn gì lưu luyến với tình cũ nữa. Nhưng ng mình đã từng yêu thì lại k làm được như mình. Và việc ấy khiến mình buồn. Chính vì thế mình đã chọn chấm dứt và buông bỏ để sống và nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình. Ngay cả khi giờ đây mình đang thấy băn khoăn, khổ sở về quyết định đó. Nhưng bạn ạ, phải nhớ rằng nếu ng ta đôi bạn một lần là vì sợ bạn buồn, bạn suy nghĩ nhưng dối đến hai, ba lần thì k thể mà chỉ là vì ng ta ích kỉ mà thôi. Mình khuyên bạn nên dừng lại. Chẳng có tình yêu nào mà sâu sắc tới mức k bỏ đc cả. Đừng tự ôm khổ, ôm dằn vặt, ôm sự mất niềm tin vào cho mình. Yêu là phải vui, phải hạnh phúc. K đc như vậy ta nên chọn đường khác. Thế gian còn nhiều ng tốt, phù hợp với mình hơn. Khuyên bạn cũng là khuyên chính tôi.

Linh Chẽm Đọc câu chuyện của chế mà em bị cuốn theo từng chữ
Thật sự mà nói em rất kỵ với từ quá khứ (hay người cũ)
Đến bản thân em trước kia cũng có một mối tình yêu rất sâu đậm chỉ là mối tình thời cấp 3 đến lúc chia tay thì đau xót khóc lóc khó có thể quên nhanh được
Đến một ngày có quen người mới là anh chàng ny hiện tại cũng rất đắn đo liệu rằng có nên nhận lời yêu không?
Phải chấm dứt chuyện cũ để tìm một người thích hợp với mình
Tại sao cả hai đang có một mối quan hệ mới mà thi thoảng cứ phải mang quá khứ của nhau ra để nói để nhớ
Tại sao không yêu nhau nhiều hơn những gì mình đã từng yêu người cũ
Đừng gợi sóng quá khứ lên chứ đã gọi là quá khứ thì nên chôn vùi đi
Thế gian tìm được nhau khó thế nào ???

Nguyễn Duyên Tớ cũng hay chia sẻ lung tung nhưng chả có mục đích gì cả! Ai đã yêu thì nó hok quên hết đc chỉ nhạt nhòa theo thời gian, không bao giờ hết! 2 người kia dù quay lại cũng chia tay thôi. Thay vì than trách cô ấy sao anh hok xoa dịu cho cô ấy! 30 tuổi còn khóc vì chuyện này nữa, trẻ con quá!

Lien T. Le đối với sự chân thành, thủy chung thì chỉ một khoảng khắc, một lời nói vô tình rằng họ từng là của ai khác thì cũng khiến tim đau nhói, đến ngủ mơ, giật mình tỉnh dậy, vội vàng tìm xem liệu người đó có còn đấy không...Đó không phải là sự ích kỉ tầm thường để phải giấu nhẹm đi, mà vì tình yêu lớn trọn dành cho họ...Những gì, người khác gây ra cho bản thân, là những bài học lớn mà chính mình trải qua, để trở nên tinh tế hơn, không để ai phải buồn khổ như mình nữa...

Ngộ Nhận E cũng từng trải qua cảm xúc giống như a. Cảm giác như mk là ngươi chen vào t/c, c/s của họ. Lúc nào nta cũng nhớ về nyc nhưng họ kb họ đang làm tổn thương ny hiện tại. Cho đến h, khi đã xđ yêu ng mới và đến vs ng đó r thì nên yêu ng đó thật nhiều, thật lòng, k làm họ nhận tổn thương như chính bản thân mk từng trải qua!

Tô Hoàng Minh Mẫn Túm cái váy lại là anh thớt là một người con trong nhà gia giáo, đem lòng yêu cô gái từng bị tổn thương sau mối tình sâu đậm. Anh đang buồn và thất vọng vì người yêu của anh không thể cắt đứt được mối quan hệ với ny cũ. Ny anh cứ âm thầm liên lạc ny cũ của cô ấy, làm anh thớt đau khổ, tuyệt vọng.
Cuối lời, thay mặt anh thớt gửi đến các bạn thông điệp: KHI YÊU XIN ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI
(theo NEU confessions)
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Tâm sự: Khi yêu xin đừng quay đầu lại trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-01-30T02:22:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-10-09T14:48:50Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Tâm sự: Khi yêu xin đừng quay đầu lại"
Sửa bài đăng