Chùm Thơ Hài Hước họa ảnh chế Động Vật ngộ nghĩnh, bá đạo

25/1/18
(iini.net) Để nạp thêm năng lượng cho ngày mới, xin mời các bạn cùng đến với những bài thơ hài hước họa ảnh chế ngộ nghĩnh về động vật với những sáng tác mới nhất chỉ có trên iini.net mà thôi. Đây là chủ đề thư giãn tiếp theo sau loạt thơ lục bát chế cực vui mà iini.net đã chia sẽ đến bạn đọc.


Thơ hài hước về động vật
Thơ hài hước về động vật (ảnh: internet)

Xin chúc các bạn thư giãn thật vui nhé!^^

#01

THƠ HÀI HƯỚC: KIẾP SAU

Thơ: Đầu Long

thơ hài hước kiếp sau
thơ hài hước: kiếp sau

Ui trời...mệt mỏi bỏ cha
Suốt luôn cả vụ mình ta cày bừa
Quần quật từ sáng đến trưa
Vậy mà chỉ chén cơm thừa cỏ gianh

Lão chủ còn thúc đi nhanh
Mình thì tắc thở cũng đành nhịn thôi
Đã mang cái kiếp nợ đời
Cũng chẳng dám trách ông trời ở xa

Hôm nay lão í vắng nhà
Vợ lão thì mới đi ra thăm đồng
Cày bừa cũng đã vừa xong
Nghỉ ngơi một chút cho lòng thảnh thơi

Trẻ con hai đứa đi chơi
Nằm nhờ đệm chút xem đời khác không
ÁI chà...thật ấm cái mông
Làm người thích thật căn phòng lại thơm

Ở đây không cỏ không rơm
Nhưng thôi cứ kệ vẫn hơn chuồng mình
Úi xời...mình thử dập rình
Tự sướng một nháy xem xinh không nào

Tuyệt vời...mình mũi cũng cao
Đáng yêu ra phết chứ nào kém ai
Nhất là mình vẫy đôi tai
Trông càng duyên dáng trang đài đẹp ghê

Ngả lưng một chút cũng phê
Nhưng không dám ngủ lão về thì gay
Thôi mình cũng phải lượn ngay
Lão mà biết chuyện xuống tay nặng đòn

Sống thì phải khéo phải khôn
Vui đâu chầu đó thì hồn nhanh vong
Hơi đâu bì tị ước mong
Đợi sang kiếp khác quyết không làm bò

Lúc đó làm quan rõ to
Kẻ hầu người hạ khỏi lo cày bừa
Biệt phủ mình cũng có thừa
Toà ngang dãy dọc...còn chưa ..thoả lòng

Nhất định phải làm quan ông
Ngựa xe đưa rước má hồng bám theo
Chẳng cần thèm miếng cỏ treo
Ăn chơi nhảy múa ai nghèo ...kệ ai !!!


#02

THƠ HÀI HƯỚC: TRẮNG ĐEN

Thơ: Đầu Long

thơ hài hước trắng đen
thơ hài hước: trắng đen

Vậy là chín tháng mong chờ
Khai hoa nở nhuỵ bây giờ là đây
Những lời mật ngọt đắm say
Mà sao một lũ lại đầy ....trắng loang?!

Nhìn tôi bóng mượt óng vàng
Xin cô đừng nói họ hàng nhà tôi
Khai mau...đừng có ỉ ôi
Cô còn nói dối tôi lôi lên phường

Số cô lận đận tình trường
Mấy lần tan nát gặp phường Sở Khanh
Nhìn cô lủi thủi không đành
Tôi gom tình cảm mà dành tặng cô

Tim tôi quặn thắt âu lo
Khi cô sổ mũi cô ho nhức đầu
Cô buồn tôi cũng héo sầu
Yêu thương chiều chuộng chứ đâu khác người

Cô vui...sung sướng tôi cười
Chấp nhận vất vả vì người tôi yêu
Sợ cô thiếu thốn tiền tiêu
Tôi ôm thương nhớ đánh liều đi xa

Vậy mà trạch đẻ ngọn đa
Những lời dịu ngọt xé da thịt mình
Nhận tin cô báo sắp sinh
Tôi mừng điên dại thẳng dinh về nhà

Vậy mà kết cục đây à
Cần gì phải xét cái a đê nờ(ADN)
Đi đi...ra nghõ tôi chờ
Tôi không muốn nói lời dơ đáy lòng

Khỏi cần giải thích lòng vòng
Cũng đừng đổ tại vắng chồng đêm đông
Cho nên phận liễu má hồng
Một mình hoang lạnh thổ công nó đè...!!!!


#03

THƠ HÀI HƯỚC: TRAO TÌNH

Thơ: Đầu Long

thơ hài hước: trao tình
thơ hài hước: trao tình

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Bờ rào mắt cáo chia đời đôi ta
Yêu em chỉ dám nhìn xa
Lão chủ ngó thấy có mà chết toi

Đêm đêm tôi chỉ cất lời
Những câu ư ử tiếng đời thở than
Miễn sao vang vọng tai nàng
Miễn sao nàng hiểu tim vàng tôi trao

Nàng thì má thắm môi đào
Trâm anh thế phiệt làm sao đoái hoài
Bao nay tôi vẫn miệt mài
Tiếng tiêu tôi thổi cứ dài năm canh

Khúc tình vọng thấu cao xanh
Trời kia có mắt nàng dành yêu tôi
Yêu mà nàng chẳng đáp lời
Chỉ chơm chớp mắt làm tôi đắm chìm

Yêu mà nhức buốt con tim
Nhiều khi đánh bạo muốn tìm vọt sang
Hàng rào tai quái chen ngang
Lại thêm lão chủ thuộc hàng đại ca

Lão mờ bắt được không tha
Lần trước lão đã đao sà ...cụt đuôi
Tôi về ốm mấy tháng trời
Nằm bẹp một chỗ rã rời nhớ mong

Nhớ nàng quặn thắt đáy lòng
Nhớ từng thớ thịt tôi mong gặp nàng
Hôm nay trời hửng nắng vàng
Trong người thấy khoẻ lao sang bờ rào

Nàng chờ ...nước mắt nghẹn ngào
Thì ra nàng cũng lạc vào bến yêu
Thì ra nàng nhớ tôi nhiều
Nhìn nàng hốc hác tôi xiêu hết hồn

Đợi tôi nàng cũng bồn chồn
Nhiều ngày nhịn đói đáo đôn nghóng chờ
Thấy tôi nàng cứ như mơ
Trừng trừng mắt trợn đôi bờ mi hoen

Thôi mà...em nín đi nghen
Tim này hết chỗ cũng chèn thêm em
Mình ơi ...giờ hết ưu phiền
Thân này dẫu nát tặng em ...đó mà..


#04

THƠ HÀI HƯỚC: CHIA TAY

Thơ: Đầu Long

thơ hài hước chia tay
thơ hài hước: chia tay

Cãi đi...tôi bắt qủa tang
Ông đang đè nó còn phang ầm ầm
Cái đồ trơ trẽn lại hâm
Giữa đường giữa lối lao sầm vào nhau

Xuống mau ...đừng để tôi đau
Tôi điên tôi đập thì đầu ông tan
Nhìn mà bầm ruột tím gan
Nói thì nhem nhẻm có làm ..gì đâu!!!

Vậy mà mắt trước mắt sau
Tôi không để í là mau chóng chuồn
Bờ ao lui lủi lão luồn
Trốn đi tìm nó nhảy luôn rồi đè

Úi xời...hạnh phúc đê mê
Thằng chọc con nhún sướng ghê vậy à
Nhìn đi ..tôi cũng đàn bà
Chân dài thẳng tắp vậy mà lão chê

Thì ra nó bỏ bùa mê
Cho uống thuốc lú nên về phụ tôi
Nó cho lão chén bờ xôi
Giờ nghiện của lạ chẳng xơi đồ nhà

Lần này tôi sẽ không tha
Tôi tống cổ lão đuổi ra gầm cầu
Lão để tôi hận tôi sầu
Tôi không hiểu lão trong đầu nghĩ sao!!!

Con này lùn tịt đâu cao
Da hơi trắng chút nhưng nào bằng tôi
Nhìn đi...cái lão dở hơi
Tôi đâu thua kém loại người lẳng lơ

Tuy không trẻ đẹp hoa mơ
Nhưng hơn khối đứa nằm bờ bụi cây
Mông to ngực nở giống tây
Thanh cao đài các còn đầy zai theo

Vậy mà lão để mốc meo
Đủ lời gian dối để trèo con kia
Hôm nay nhất khoát phải chia
Ai đi đuờng đó xa lìa từ đây

Tôi không thèm đập bẩn tay
Dù có hả giận mặt dầy thêm thôi
Cũng chẳng thèm nói thêm lời
Tiếc gì cái loại tập bơi ...ăn phàm!!!!

xem thêm: 1001 ảnh chế Xeko, Chaien, Xuka vui nhộn, bật cười té ghế


#05

THƠ HÀI HƯỚC: XỬ ĐẸP

Thơ: Đầu Long

thơ hài hước xử đẹp
thơ hài hước: xử đẹp

Hôm nay bố phải xử mày
Cho mày thành món thật cầy thằng ranh
Cái loại vắt mũi còn xanh
Nghĩ mình to xác tranh giành bố sao???

Nhà tao danh giá thanh cao
Chính nhân quân tử anh hào xuất thân
Đâu như loại khuyển bốn chân
Vũ phu thô lỗ xa gần ...đều gâu!!!

Yêu nàng tao nói từ đầu
Thể hiện bản lĩnh ai câu được nàng
Cho mày được phép ngang hàng
Không thấy vinh dự dám phang trộm à?!!!

Mấy hôm tao bận việc xa
Mày chơi đê tiện hại ta rất nhiều
Mồm mày ông ổng nói điêu
Là tao đưa lưỡi vét niêu nhà nàng

Tao thích chơi đẹp nhẹ nhàng
Nhưng mày thằng chó còn dìm hàng tao
Nói ngay vụ giỗ hôm nào
Mày chơi kế bẩn hại tao ..tàn đời!!!

Tao mày đều được nàng mời
Đến dự đánh chén rồi chơi cùng nàng
Thấy tao phong thái đoàng hoàng
Mày khen đẳng cấp đúng hàng ..qúy ông.????

Rồi mày xin một túm lông
Tao đâu để ý mà phòng tiểu nhân
Đến nơi khách khứa đầy sân
Ban thờ trịnh trọng sắp mâm cỗ đầy

Xôi gà hương ngát toả bay
Còn thêm cặp chép bàn tay chiên vàng
Tao vui trò truyện cùng nàng
Mày thừa lúc vắng phi ngang ban thờ

Chúi ngay cái mõm bẩn dơ
Đớp gà chén cá rồi vờ...rắc lông!!!!
Vẫy đuôi lủi vội ra sông
Đánh răng súc miệng như không biết gì!!!

Tao nàng đang lúc lâm ly
Bỗng bố nàng đến mặt lỳ ..nhìn tao
Rồi loè ánh chớp vung đao
Một chiêu đoạt mạng ui chao ..thần sầu!!!!

May bố bản lĩnh thâm sâu
Vặn mình bay vọt qua đầu ...Diêm Vương!!
Vậy mà lão í còn tương
Thêm hai củ đậu thái dương bố mày!!!

Bố vừa uất nghẹn lại cay
Hôm nay quyết xử con cày hôi đây
Bố chẳng tiếc chai rượu tây
Thẳng tay bố đập mặt dầy ...xỏ xiên!!!


#06

THƠ HÀI HƯỚC: CẨU TẶC

Thơ: Đầu Long

thơ hài hước cẩu tặc
thơ hài hước: cẩu tặc

Vậy là đã hết thật rồi
Mấy thằng cẩu tặc nó xơi mất nàng!!!
Cái đồ lòng sói dạ lang
Như quân phát xít ác ngang giặc Tàu

Mình đang hạnh phúc bên nhau
Mới vừa thề nguyện bạc đầu không xa
Cùng nhau góc phố bôn ba
Mẩu xương kiếm được cũng là chia đôi

Công viên ghế đá ta ngồi
Em say vị ngọt cất lời âu âu
Trăng vàng rắc bạc trên đầu
Làm anh tức cảnh thả câu thơ tình

Vậy mà cái lũ súc sinh
Gieo ngay tội ác bắt mình xa nhau
Mất em anh đớn anh đau
Trái tim cô độc héo sầu tâm can!!!

Mình anh cuối phố thở than
Hận quân tàn độc mà hàng châu rơi
Chúng nó không phải là người
Là lũ cướp cạn ..đười ươi giấu mình!!!

Chúng luôn lờ lượn rập rình
Một phút bất cẩn là mình mất nhau
Chúng đâu có hiểu nỗi đau
Mình anh gánh chịu theo màu thời gian

Buốt lòng sầu ruột tím gan
Đâu còn nghe được tiếng nàng ử ư
Giờ đành vĩnh biệt thiên thu
Anh chờ cơ hội báo thù cho em

Kiếp này ơn trả oán đền
Bao đêm anh quyết một phen rửa thù
Dù cho có phải đi tù
Xé quân cẩu tặc ..trời tru ..tội đền..!!!


#07

THƠ HÀI HƯỚC: GIA PHÁP

Thơ: Đầu Long

thơ hài hước gia pháp
thơ hài hước: gia pháp

Hôm nay triệu tập các nàng
Từ nay cấm tiệt chào hàng ốp phây
Nghiêng đầu vểnh nhĩ nghe đây
Ai mà kháng chỉ sẽ trầy thịt da

Nhà này chúa vẫn là ta
Chứ chưa đến lượt đàn bà loạn lên
Tôn tư trật tự chị em
Cá mè một lứa bon chen được à!!!

Cùng mang thân phận đàn bà
Được ta chiều chuộng lại ra thế này
Chỉ mỗi một việc cấy cày
Cũng so nhiều ít lên phây nói hoài!!!

Nàng nào cũng cậy chân dài
Cũng khoe mình hạc xương mai hơn người
Còn khoe lấy được con trời
Rồi quay cạnh khoé buông lời xấu nhau!!!

Các nàng làm vậy ta đau
Khiến ta tóc ở trên đầu bạc thêm
Ngày xưa ai cũng dịu hiền
Đều như cô Tấm cô tiên giáng trần!!!!

Bỗng sao nổi tính ham phần
Tranh dành đố kỵ từng phân hả giời
Hôm nay ta nói một lời
Các nàng sửa đổi cho đời đẹp tươi

Trong nhà đầy ắp tiếng cười
Chị em hoà thuận bớt lời ong ve
Còn nàng nào vẫn không nghe
Chiếu theo gia pháp quyết ghè...nhớ chưa?!!!

Từng câu ta nói không thừa
Gắng mà nhớ lấy sớm trưa thi hành
Nàng nào vẫn thói đành hanh
Lãnh cung chờ đón ta đành ....xử ngay!!!!


#08

THƠ HÀI HƯỚC: VỀ QUÊ

Thơ: Nguyễn Thắng

thơ hài hước về quê
thơ hài hước: về quê

Hôm nay bò được về quê
Thăm lại ruộng lúa bờ đê cánh đồng
Từ ngày bò bước theo chồng
Bò lên thành thị người đông kín người

Bò đang bát ngát mây trời
Bỗng dưng lên phố buồn đời chán ghê
Bao lần định trốn về quê
Nhưng mà họ nhốt cấm đi ra đường

Hôm nay xin mãi họ nhường
Cho về thăm lại tông đường bò trâu
Bao năm bò nhớ ruộng sâu
Nhớ cánh đồng lúa nương dâu cánh cò

Nhớ nhiều lắm bố mẹ bò
Năm nay không biết mấy lò mổ chưa?
Nhớ hoài tiếng mẹ ầu ơ
Mong sao về lại vẫn chưa bị gì...!


#09

THƠ HÀI HƯỚC: TINH TINH GỌI ĐÒN

Thơ: Dại Khờ

thơ hài hước tinh tinh gọi hồn
thơ hài hước: tinh tinh gọi đòn

Anh nào vừa mới chém em
Mau mau trình diện ra xem ai nào.
Nam nhi khí phách để đâu
Mà vừa bem phát vác hàu chuồn luôn

Em đây đích thị tuổi thân
Ngoan hiền vô đối chưa lần chém ai
Dịu dàng trong sáng thơ ngây
Sao anh nỡ vác dao phay ra hù

Vung lên xé gió vù vù
Làm em sợ toát cả mồ hôi tay
Vội vàng vào bếp vác chày
Đem ra để đỡ cầu may vậy mà

Mới đi có mấy phút à
Sao ra lại vắng như nhà bỏ hoang
Vừa rồi còn chém oang oang
Quăng chài thả bả gạ đòn Tinh em

Mà giờ sao lại chuồn êm
Bỏ lại mỗi một mình em thế này
Mất công vào bếp vác chày
Giờ ra chẳng thấy còn ai..Em Buồn!


#10
(đang cập nhật...)

Chủ đề thơ hài hước chế ảnh động vật trên đây vẫn còn cập nhật nha các bạn. Mời các bạn thư giãn tiếp với loạt thơ vui vợ chồng cũng rất là bá đạo từ các cặp vợ chồng. Chúc các bạn 1 ngày làm việc vui vẻ, tràn đầy năng lượng!

Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Chùm Thơ Hài Hước họa ảnh chế Động Vật ngộ nghĩnh, bá đạo trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-01-25T03:12:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-23T11:21:35Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "Chùm Thơ Hài Hước họa ảnh chế Động Vật ngộ nghĩnh, bá đạo"
  1. thơ vui họa ảnh động vật hài hước lắm..
  2. Thư giãn được đó hihihi
Gửi bình luận

Sửa bài đăng