Thơ hoa Sim Tím hay, thơ màu sim tím người thương nhiều kỷ niệm

30/1/18
(iini.net) Cùng đến với những bài thơ hoa sim tím hay và mới nhất. Những bài thơ tình hoa sim, nhớ về những kỷ niệm đẹp bên đồi sim của đôi lứa. Đây là chùm thơ tiếp theo sau loạt thơ màu tím yêu thương mà iini.net đã chia sẽ.

tình thơ hoa sim tím
tình thơ hoa sim tím

xem thêm: Tản mạn Hoa Sim Tím hay, những bài viết nói về cây sim quê ta

01.
SẮC TÍM
Thơ: Sinh Hoàng
Ngày xưa em thích hoa màu tím
Tím cánh hoa sim tím thẫm tình
Hoa tím em cài lên mái tóc
Tím một trời mây tím mắt tim

Quả sim nho nhỏ cắn làm đôi
Hai đứa nhìn nhau tím nụ cười
Anh đi nhớ mãi màu hoa tím
Tím nhuộm hồn anh, tím một đời.






02.
SẮC TÍM
Thơ: Hà Thu

Tôi yêu nhất tím màu chung thủy
Tim đợi chờ bền bỉ không phai
Hoa sim tím biếc chờ ai
Bên đồi hoang vắng miệt mài tỏa hương

Bằng lăng tím bên đường nở rộ
Mùa hạ nồng nhớ độ chia tay
Khung trời tím sắc mây cài
Người đi có nhớ một mai quay về

Lục bình tím đồng quê khoe sắc
Phận nổi trôi gắn chặt ao lầy
Dẫu đời trong đục nào hay
Tỏa hương phảng phất tháng ngày xinh tươi.

hoa sim tím đẹp
hoa sim tím đẹp

03.

LỖI HẸN MÙA SIM

Thơ: Bình Minh

Em còn nhớ cảnh bên đồi hoa tím
Ngày xa xưa em chốn để anh tìm
Hai tâm hồn cùng nhịp đập con tim
Xây luyến ái đắm chìm trong tình mộng

Đồi sim tím vẫn trải dài lan rộng
Hoàng hôn về lồng lộng bướm vàng bay
Tình năm nào một thuở ấy ngất ngây
Sim vẫn tím thủy chung đầy ước vọng

Nẻo thôn quê trái sim còn in đọng
Mong mối tình tròn mộng bến thời gian
Nhưng ai ngờ đời dâu bể hợp tan
Sim vẫn tím sao tình đầu lở dỡ

Chẳng trách chi khi mối tình dang dở
Em bên bồi anh bên lở chia xa
Những lúc buồn ta nhớ lại ngày qua
Tình lỡ dở chia xa đồi sim tím ..






04.

CHUYỆN HOA SIM

Thơ: Kim Ánh

Tôi yêu lắm một màu hoa sim tím
Khi chiều tà vừa tắt lịm vầng dương
Hoa sim kia đã trải nhẹ trên đường
Tôi còn vẫn luyến thương người con gái

Lúc chiều xuống em tôi thường mê mải
Đứng nhìn sương mà ái ngại trong lòng
Nhiều năm rồi luôn vẫn mãi chờ trông
Người chinh chiến bao năm ròng chẳng thấy

Măc nhân thế duyên số trời đưa đẩy
Em gặp tôi đã biết mấy thu rồi
Chưa một lần được uống rượu giao bôi
Nhưng lòng vẫn cứ bồi hồi trông ngóng

Rồi chờ đợi mà tin thì rất mỏng
Nỗi sầu đau chẳng lắng đọng tâm hồn
Em ra đi trong một buổi hoàng hôn
Lời giã biệt nay chôn vào quá khứ

Ngày về phép thì vừa hay tin dữ
Em qua đời lời tâm sự cũng không
Nhìn đồi sim mà sao thấy não lòng
Còn chi nữa để mà trông mà đợi

Tình yêu đó chưa vừa tầm tay với
Mà sao em lại phải gởi thân tàn
Để lại đây bao nỗi nhớ miên man
Nhìn sim tím mà ngỡ ngàng chua xót

Đau buồn quá trời xanh cũng nhỏ giọt
Khóc thương thầm phận gái trót vương mang
Chuyện tình duyên đã cách trở đôi đàng
Sao chịu cảnh quá phủ phàng ngang trái

Đồi sim tím sương lạnh lùng giăng trải
Khắp một vùng chẳng người hái hoa sim
Thắp nén nhang trên ngôi mộ im lìm
Để từ giã một chuyện tình sim tím.

thơ hay về hoa sim
thơ hay về hoa sim


05.
KÝ ỨC XƯA
Thơ: Nguyễn Kim Thoa

Ký ức tuổi thơ bên lòng còn như mới
Hai tiếng quê hương đang vẫy gọi con tim
Nhớ thuở nao mình chơi trốn ú tìm
E thấp thoáng sau lùm hoa sim tím.

Thả nhành hoa trong bàn tay trắng mịn
Mắt thẫn thờ nhìn chiều tím hoàng hôn
Một mai ngày chúng mình đã lớn khôn
Anh trở lại bên đồi hoa năm ấy.

Nhớ xiết bao ôi cái ngày thơ dại
Mắt mơ màng theo mãi một nhành hoa
Dẫu biết rằng cánh tím chẳng phôi pha
Tình anh mãi đậm đà theo năm tháng.

Bao ngày qua ươm tình yêu thầm lặng
Như dòng sông vẫn chở nặng phù sa
Ùa về trong tim mỗi buổi chiều tà
Mơ cùng em bên đồi hoa năm ấy....






06.

HOA SIM

Thơ: Nguyễn Đức Tuấn

Chiều buồn cánh tím rung rinh.
Sắc hoa e ấp trong ngần từ lâu.
Quê em miền đất bạc màu.
Bao năm em vẫn tròn câu chung tình.

Mưa dầu nắng lửa điêu linh.
Biết bao cay đắng cuộc tình em mang.
Vì đời số phận hồng nhan.
Sắt son sắc tím vẫn còn trinh nguyên.

Nhẹ nhàng nhịp bước quân vương.
Ghé qua thăm chốn hồng trần năm xưa.
Màu hoa tim tím mộng mơ.
Là màu chung thủy đợi chờ của hoa.

thơ hoa sim tím hay
thơ hoa sim tím hay

07.
TÍM.. HOASIM
Thơ: Oanh Kim

Hoa sim tim tím bên đường
Dẫu là hoa dại mà sao vương lòng
Tím màu nhung nhớ thủy chung
Xuyến xao xao xuyến ai từng qua đây

Mặc cho mưa gió bao ngày
Mà hoa vẫn thắm không phai nhạt màu
Ai từng nói...tím u sầu
Bởi ai nào hiểu được câu chung tình

Hạ về hoa cũng lung linh
Gió lay hoa khẽ nghiêng mình làm duyên
Hoa sim tim tím diệu huyền
Ngắm hoa mà thấy bình yên cõi lòng!!!






08.

NHỮNG ĐỒI HOA SIM

Thơ: Nam Nguyễn

Ai biểu ngày xưa thích trốn tìm
Chạy hoài trốn mãi dưới hoa sim
Nên anh đã trót yêu màu tím
Em bảo rằng yêu - cánh hoa tim

Cánh hoa ngày ấy đã xa xôi
Trơ trọi rừng hoang dưới chân đồi
Trở lại về đây người lính trận
vạt rừng sim tím... tím đây thôi

Còn đâu cô gái tuổi thơ ngây
Mộng ước mơ đôi ... ướt hao gầy.

thơ màu hoa sim kỷ niệm
thơ màu hoa sim kỷ niệm

09.
HOA TÍM
Thơ: Nguyễn Quốc Thủ

Bây giờ ai nhớ ai quên
Cánh hoa sim tím nở bên lưng đồi
Thủy chung đứng giữa đất trời
Bao năm biết mấy lần hồi gió sương

Biết may hay rủi mà lường
Người không trở lại nụ buông giọt sầu
Cái tà áo tím còn đâu
Chỉ còn nỗi nhớ thẳm sâu tháng ngày

Trả cho dĩ vãng tròn đầy
Bao nhiêu kỷ niệm theo mây về trời
Xin đừng tím nữa hoa ơi
Xin đừng mòn mỏi để người rưng rưng.






10.

MÀU TÍM HOA SIM

Thơ: Phan Thuận

Man mác vào lòng chút vấn vương
Màu hoa sim tím gợi niềm thương
" Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy "
Theo bước người trai đi viễn phương

Nơi ấy có người em mến thương !
Không đẹp kiêu sa rất bình thường
Nhưng thật dịu dàng mà quyến rũ
Như nồng men rượu tím ngát hương

Cho người viễn xứ hoài mơ tưởng
Bóng hình sơn nữ khắp nẽo đường
Những lần nhìn thấy màu sim tím
Bồi hồi xao xuyến nhớ người thương !!

thơ tình màu tím hoa sim
thơ tình màu tím hoa sim

11.

KỶ NIỆM HOA SIM

Thơ: Hồng Nguyễn

Chiều dần xuống bên đồi hoa sim tím
Đôi nhân tình đã ngọt lịm yêu thương
Đã cùng nhau thề nguyện cuối con đường
Trong nỗi nhớ mãi vấn vương kì lạ

Anh nhập ngũ lên đường ôi xa quá
Gửi niềm yêu vào tất cả tấm lòng
Hoa sim buồn tím nhớ của chờ mong
Bao năm tháng chất chồng trong đêm vắng

Biển cuộc đời chẳng bao giờ phẳng lặng
Sóng nhấp nhô rồi sâu lắng bến bờ
Cánh thư hồng mang những nỗi thờ ơ
Trong đau khổ em lặng tờ không nói

Yêu người lính vẫn biết là mong mỏi
Trái tim gầy đã gói chặt niềm đau
Em chỉ yêu nào mơ ước sang giàu
Luôn ước nguyện sống bên nhau hạnh phúc

Mùa sim đến lòng em luôn thúc giục
Đã bao lần em hát khúc tình ca
Mưa chiều rơi nước mắt bỗng nhạt nhòa
Trong sâu thẳm và bao la ngóng đợi

Hoa sim nở em đón chào xuân mới
Nỗi vui mừng khấp khởi để đón anh
Thiệp hồng kia tên hai đứa in mành
Bỗng chết lặng chiến tranh là sinh tử

Anh ra đi không một lời tha thứ
Em đau buồn vẫn giữ mối tình xưa
Hoa sim ơi yêu biết mấy cho vừa
Tím xa mãi như chưa hề gặp mặt

Kỉ niệm xưa hồn em luôn xiết chặt
Nơi hẹn hò dìu dắt dưới đồi sim
Giờ ngồi đây vẫn dõi mắt đi tìm
Lệ bỗng ứa vì trái tim đau xót.






12.

HOA TÍM ĐỢI CHỜ

Thơ: Minh Nguyệt

Anh có về nơi ấy với em không
Hoa sim nở tím núi rừng Tây Bắc
Một loài hoa không hương nhưng tím ngắt
Tím thuỷ chung son sắt mối tình đầu.

Giữa Hạ rồi anh hãy đến đây mau
Chẳng mấy bữa thôi là hoa hết độ
Màu tím ấy như muôn lời nhắn nhủ
Anh sẽ về ta ấp ủ yêu thương.

Màu hoa tím như vẫn cứ vấn vương
Buổi hành quân anh qua đồi sim tím
Mình đã trao tiếng yêu đầu ngọt lịm
Tím thuỷ chung em sẽ mãi đợi chờ.

Sao bây giờ em vẫn cứ bơ vơ
Dù chiến tranh đã đi vào quên lãng
Em vẫn đợi mỗi chiều và mỗi sáng
Anh không về, hoa tím vẫn chờ anh.

thơ tình mùa hoa sim
thơ tình mùa hoa sim

13.
MÀU TÍM HOA SIM
Thơ: Đức Triển

Nhớ hồi mùa tím hoa sim,
Trưa hè rong ruổi đi tìm ước mơ.
Đã yêu như sóng xô bờ,
Say như điếu đổ - bây giờ vẫn yêu...

Yêu nhau đi hết cuối chiều,
Về đêm vẫn cứ một điều yêu thương.
Dù đi xa thẳm dặm trường,
Vẫn cùng chung bước mười phương vẹn tròn.

Yêu từ ngày thắm môi son,
Đến khi tóc bạc vẫn còn đắm say.
Thuở xưa chằm bặp mỗi ngày,
Khi già chăm chút chung tay mọi điều.

Tình đẹp khi mới đang yêu,
Đời vui là lúc xế chiều bên nhau.
Thủy chung hoa tím giữ màu,
Yêu thương trọn vẹn trước sau chung tình...






14.

MÙA SIM CHÍN

Thơ: Thiên Di

Những đồi sim tím ngày xưa
Xa quê lâu quá biết chừ còn không
Một màu tim tím mênh mông
Nhớ sao cái tuổi cốm hồng ,bướm, hoa

Trái sim chín mộng làm quà
Cắn vào mật ngọt vỡ oà trên môi...
Nhớ sao nhớ quá đi thôi
Tóc cài hoa tím, tinh khôi mộng lành...

Bây giờ duyên bén thị thành
Nhìn hình nhớ lại rành rành chuyện xưa
Nói sao nỗi nhớ cho vừa
Đồi sim in dấu ngày chưa biết sầu

Lòng buồn dở chuyện đã lâu
Chợt da diết nhớ lại màu hoa xưa
Má hồng rực nắng ban trưa
Mắt xanh như ngọc, tuổi vừa chớm yêu...

Xa xôi ...sẫm tím mây chiều
Bùii ngùi trong dạ liêu xiêu đường về
Quan san ngàn dặm cách chia
Đồi sim hoa tím biết chừ còn trông...?!...

vườn hoa sim tím nở
vườn hoa sim tím nở

15.

SIM TÍM BUỒN

Thơ: Lê Chiên

Hoa sim nở tím sườn đồi
Hạ vàng màu nắng tô ngời sắc hoa
Một thời binh lửa đã qua
Dấu ấn còn đó chưa nhòa chuyện xưa

Có người con gái tiễn đưa
Người yêu ra trận khi vừa đôi mươi
Chiến trường khói lửa tơi bời
Anh đi biền biệt không lời hồi âm

Quê nhà cô vẫn âm thầm
Ôm trọn nỗi nhớ lặng câm ngóng chờ
Mong đợi từng phút từng giờ
Giặc thù quét sạch anh về bên cô

Đến ngày đất nước hoan ca
Người không về được xót xa tim mình
Anh vì đất nước hy sinh
Để cô thương nhớ khóc tình bên hoa.

16.

HẬU TÌNH HOA SIM

Thơ: Trần Công Khanh

Người tìm đến đồi sim ngày ấy
Vẫn còn đây biết mấy đau thương
Giao tranh gieo cảnh đoạn trường
Cướp người em nhỏ hậu phương tuổi hồng

Bởi gửi phận theo chồng nghiệp lính
Gác lại bao suy tính đôi mươi
Mong sao hạnh phúc bên người
Lệnh quân thôi chiến muôn nơi an lành

Ngày giao ước trao nhành sim tím
Cũng trào dâng kỷ niệm đậm sâu
Em xinh trong áo cô dâu
Đôi uyên ương hứa bên nhau trọn đời

Hẹn em nhé khi rời tay súng
Dẫu buồn vui ta cũng sẻ chia
Bếp hồng dưới ánh trăng khuya
Xua đi hình ảnh bên kia lũy hào

Rồi đạn pháo thét gào hung ác
Một hồi bom rơi lạc vùng quê
Em ra đi mãi không về
Khói hương nghi ngút chân đê mộ phần.

Chùm thơ sim tím này vẫn còn cập nhật nha các bạn. Mời các bạn xem thêm loạt thơ hoa tím bằng lăng khá là hay với sắc màu thủy chung gợi lại bao kỷ niệm đẹp..
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Thơ hoa Sim Tím hay, thơ màu sim tím người thương nhiều kỷ niệm trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-01-30T08:08:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:44:07Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Thơ hoa Sim Tím hay, thơ màu sim tím người thương nhiều kỷ niệm"
Sửa bài đăng