Thơ hoa tím Bằng Lăng hay với sắc màu thủy chung gợi lại bao kỷ niệm

30/1/18
(iini.net) Những bài thơ hoa tím bằng lăng hay. Thơ viết về sắc màu thủy chung của hoa bằng lăng làm gợi lại bao kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Đây là phần tiếp theo sau loạt thơ hoa bằng lăng tím với tình yêu đôi lứa & nỗi nhớ mà iini.net đã chia sẽ.

..Hôm nay anh trở về ngang qua con đường cũ của ngày xưa - nơi in dấu kỷ niệm tháng ngày mơ mộng đó.. Nhìn trên cao, chùm bằng lăng tím đong đưa trong gió..anh lại nhớ về em ..Nhớ cô bé có nụ cười dễ thương.. để lòng anh ngơ ngẩn.. nhớ cô bé hay nhặt hoa tím khi những lần cơn gió đến.. Nhớ nhiều lắm em ạ...

thơ hoa tím bằng lăng hay
thơ hoa tím bằng lăng hay

Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 01

BẰNG LĂNG TÍM

Thơ: Lê Tiến Toàn

Bằng lăng tím nụ hoa vụn vỡ
Trước hiên nhà một thuở còn đâu
Tả tơi gió cuộn nghiêng sầu
Nhụy tàn rơi rụng mùa ngâu cuối thềm

Hạnh phúc ngỡ dịu êm nồng thắm
Tiếng vui cười muôn dặm lời ca
Vòng tay xiết chặt chan hòa
Câu thề son sắt tình ta trọn đời

Hứng kỉ niệm màu phơi vạt áo
Dưới thôn nghèo bước dạo sánh vai
Ánh trăng tròn bóng duyên cài
Kiếp trần tri kỷ mấy ai thẹn lòng

Tin người báo buồn trong nắng ngã
Cánh thiệp hồng sao lạ điền tên
Thành hôn pháo nổ vang rền
Xót bằng lăng tím lãng quên mộng vàng.






Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 02

HƯƠNG TÍM BẰNG LĂNG

Thơ: Dung Kim

Chiều Hà Nội nắng buông dài con phố
Tím bằng lăng đã nở độ xuân thì
Lòng bâng khuâng chợt nhớ một mùa thi
Quyện hương ấm xiết ghì trong ước mộng

Lời hò hẹn cho bờ môi mong ngóng
Ánh mắt nào xao động trái tim yêu
Để bâng khuâng tím lặng những khoảng chiều
Về nơi có bao điều đang chờ đợi

Ai có hiểu con tim hồng mang tới
Vòng tay đan gửi vội chút ân tình
Cái xiết ghì in đậm mãi niềm tin
Nguyện trao tặng giữ gìn nay dâng trọn

Mong thoả nguyện dạt dào trong nắng sớm
Mình cùng nhau san vẹn những vui buồn
Tấm khăn hồng em thêu một chữ Thương
Còn chữ Nhớ môi hồng xin nhắn gửi.

thơ tình hoa tím bằng lăng
thơ tình hoa tím bằng lăng

Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 03

HOA BẰNG LĂNG

Thơ: An Viên

Bằng lăng ơi sao tím hoài tím mãi
Để cho tình mê mải chút hương yêu
Nhìn mầu hoa mang sắc tím mỹ miều
Phiêu trong nắng đan trời đang vào hạ.?

Cánh hoa rơi.. bên lối về từ tạ
Nghả dáng chiều mong gót lạ phong sương
Nhớ tình hoa mang sắc tím bên đường
Thương lắm đó.. mùa hạ thương vẫn đợi.!

Góc phố xưa bao ân tình diệu vợi
Gửi tiếng tình ru hạ mới sang trang
Để đàn ai ru hợp khúc mơ màng
Chan thêm nắng yêu càng thêm dáng hạ..!

Bằng lăng kia sao đan tình mùa hạ
Anh nhớ nhiều .. nhớ cả nỗi châu pha
Bởi tình ta hẹn tím biếc hoa cà
Xa mấy đỗi.. một loài hoa .. ko vỡ.?






Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 04
THÁNG NĂM VỀ...EM LẠI NHỚ ANH !
Thơ: Thủy Nguyễn

Tháng năm về đã giữa hạ rồi, anh
Cây bằng lăng cũng trổ bông tím biếc
Nhìn cánh hoa em nhớ anh da diết
Về đi anh ! đừng để tháng năm buồn !

Chiều tháng năm trời chợt đổ mưa tuôn
Mưa gieo xuống những giọt sầu của hạ
Nghe tiếng mưa em thấy lòng buồn quá
Anh bây giờ còn nhớ tháng năm không ?

Tháng năm về bằng lăng cũng chờ trông
Cánh hoa rơi mà sắc màu vẫn thế
Tím thủy chung mong tình mình anh nhé
Mãi nồng nàn tha thiết chẳng nhạt phai

Tháng năm ơi...sao lòng thấy nhớ hoài
Bao kỉ niệm mùa bằng lăng năm ấy
Màu hoa tím đến bây giờ vẫn vậy
Mang cả trời...thương nhớ... tháng năm ơi !

xem thêm: 1001 bài thơ màu Tím yêu thương hay, màu của tình thủy chung

tình thơ hoa bằng lăng tím
tình thơ hoa bằng lăng tím

Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 05

THƯƠNG NHỚ BẰNG LĂNG

Thơ: Tiêu Phong
Năm ấy, ngày này, dưới gốc Bằng Lăng
Mối tình thơ đã đơm hoa kết trái
Mượn màu hoa tím viết lời thệ hải
Nụ hôn nồng khắc hai chữ minh sơn..

Ba mùa Bằng Lăng, yêu và dỗi hờn
Nên hoa tím dưới nắng chiều phai nhạt
Hoa trong tim vẫn tỏa hương thơm ngát
Tình vẫn nồng sao người đã vội quên?

Cứ tưởng ngàn năm son sắt vững bền
Nào hay đâu sóng đánh tan lầu mộng
Cánh chim nhỏ giữa trời cao đất rộng
Ôm khối u tình, một mình biết về đâu?

Chùm hoa Bằng Lăng, kỷ vật mối tình đầu
Dù tàn úa vẫn gây niềm thương nhớ
Màu tím ấy đã hòa vào hơi thở
Để ngày này, năm ấy mãi không quên..






Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 06

NHỚ SẮC TÍM BẰNG LĂNG

Thơ: Triều Dâng
Thu qua hết chưa phai màu nhớ.
Hạ xa rồi cứ ngở còn đây.
Vương màu tím nhớ trên cây.
Sắc Bằng lăng đã ngất ngây nỗi lòng.

Mùa Hạ trước chờ mong dấu ái.
Cánh bằng lăng tím mãi con đường.
Lối về biết mấy yêu thương.
Biết rằng tình ở mười phương mịt mù.

Con bướm đậu mù U thủa ấy...
Câu thơ tình đã dậy mùa yêu.
Anh về phách lạc hồn xiêu.
Lòng man mát nhớ giữa chiều bằng lăng.

Bao nỗi nhớ băng khoăn khó tả.
Thời ta yêu tất cả giờ đâu.
Bắng Lăng tím cả cung sầu
Con đường xưa nhớ nhịp cầu đã phân.

Anh gom nhớ nhặt vần thơ cũ.
Tím bằng lăng vừa đủ anh yêu.
Mong cho thuận sớm ...thuận chiều...
Để cho sắc tím mĩ miều lá cây.

cánh hoa tím bằng lăng rơi rụng
cánh hoa tím bằng lăng rơi rụng

Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 07

NHỚ MÙA HOA TÍM BẰNG LĂNG

Thơ: Bằng Lăng Tím

Hoa sắc tím nở xòe cánh mỏng
Giọt sương mai còn đọng đầu cành
Lời thề đi hết ngày xanh
Nhịp cầu chung đắp mộng lành uyên ương

Hạ xa ngái vấn vương đáy dạ
Trái tim si thầm đã trao người
Mấy mùa xa cách đôi nơi
Thủy chung nguyện giữ trọn đời có nhau

Bằng Lăng Tím sắc màu tươi thắm
Mỗi buổi chiều tay nắm bên anh
Thoảng hương trong gió mát lành
Con đường nắng trải trời xanh hiền hòa

Chim ríu rít hoan ca trong lá
Thu sắp tàn nhớ Hạ nhiều thêm
Heo may vừa ghé bên thềm
Tím màu chung thủy dịu êm nhớ hoài.






Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 08
TÍM BẰNG LĂNG
Thơ: Dạ Lan

Hoa bằng lăng tím
Ngất lịm nơi hồn
Nhuốm dần vào ánh hoàng hôn
Để nàng thiếu nữ bồn chồn nhớ mong

Nghe cõi lòng khắc khoải
Loài tím dại mông lung
Dẫu cho xa cách nghìn trùng
Mãi yêu sắc tím thuỷ chung thuở nào

Gió thổi nghiêng chao cánh rụng
Tay nâng nhụy nũng nịu hờn
Âm thầm dạ nhói từng cơn
Xót thương hoa tím phải vờn lìa cây

Vẫn lối cũ đong đầy kỷ niệm
Em thẩn thờ lặng đếm thời gian
Thu đi để lại lá vàng
Đông về lạnh buốt...nhoà tan tím màu

Rồi xuân đến nhớ về nhau xin hãy
Ghé chốn này ta cùng hái bằng lăng
Cài lên mái tóc một lần
Gợi niềm xao xuyến tràn dâng tim gầy.

thơ bằng lăng với sắc màu thủy chung
thơ bằng lăng với sắc màu thủy chung

Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 09
LẠC MÙA YÊU
Thơ: Mạc Phương
Chiều dần buông một mình em xuống phố.
Hoa bằng lăng nở tím thẫm ven đường.
Lại ngỡ như cánh mỏng vẫn còn vương.
Hương thoang thoảng của nụ hôn ngày ấy.

Em thẫn thờ mơ bàn tay tin cậy.
Đưa em vào lạc lối giữa vườn yêu.
Anh nâng niu nhặt tia nắng cuối chiều.
Dành tặng em bao điều chân thật nhất.

Gánh đỡ em những lo toan tất bật.
Tâm nhẹ nhàng thanh thản bước an nhiên.
Mỗi sớm mai dành câu nói đầu tiên.
Chúc ngày mới ấm êm không sóng gió.

Nay bằng lăng đang vào mùa nở rộ.
Vắng xa anh sắc thắm cũng nhạt phai.
Tìm ở đâu trong mỗi buổi sớm mai.
Luôn khẽ khàng lời sẻ chia tin cậy.

Ở phương ấy hẳn là anh vẫn thấy.
Phương trời này em đau xé trong tim.
Dẫu anh biết nhưng cố gắng nén kìm.
Bởi thương em tủi phận đời lặng lẽ.

Đứng trước anh em chỉ là cô bé.
Luôn ngô nghê hờn giận để anh chiều.
Gió lay lay hoa tím cũng liêu xiêu.
Chắc cũng buồn vì vắng người trèo hái.

Dẫu cách chia bởi không gian xa ngái.
Em vẫn còn tay nải kỉ niệm thương.






Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 10
SẮC MÀU BẰNG LĂNG
Thơ: Anh Trương Thi

Thủy chung màu tím bằng lăng
Xa rồi nhớ lắm em tôi mắt huyền
Trời quê xao xuyến đưa duyên
Gọi mây che nắng ,chao nghiêng cánh diều

Gió vờn cánh bướm phiêu diêu
Bằng lăng tím nhuộm màu yêu đương thì
Hè về em vào mùa thi
Đợi em hết khoá vân vi dãi dầu

Nhớ em hoa tím cài đầu
Mưa rào ập đến tựa vầu bằng lăng
Trú mưa thủ thỉ anh rằng
Yêu em anh nhé bằng lăng tím màu
Mai ạnh thưa mẹ mang trầu
Hỏi em làm vợ làm dâu nhà mình
Yêu em yêu mãi vợ xinh
Yêu anh em mãi chung tình dài lâu

Yêu anh chung bắc nhịp cầu
Yêu em yêu mãi sắc mầu bằng lăng.

thơ hoài niệm sắc tím bằng lăng
thơ hoài niệm sắc tím bằng lăng

Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 11

HOA TÍM ĐỢI CHỜ

Thơ: Đỗ Khoa

Bằng lăng hoa tím lối về
Đường xưa nơi đó lời thề chưa phai
Đêm hè dạo bước đường dài
Bằng lăng tím cả lời ai hẹn thề

Năm xưa chung lối đi về
Mà nay lẻ bóng đường về tím hoa
Sắc màu tím rực hè qua
Để ai yêu mến cánh hoa tím hồng

Tình xưa vương vấn thắm nồng
Dịu dàng sắc tím chen hồng vấn vương
Mộng mơ dạo gót trên đường
Bằng lăng tím cả yêu thương đợi chờ.






Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 12

TÍM YÊU THƯƠNG

Thơ: Nguyễn Trào

Tháng sáu về bằng lăng tím biếc
Đỏ mắt chiều mải miết tìm nhau
Em buông vành nón che đầu
Về miền ký ức ,tìm câu ước thề

Cánh bằng lăng ép vào trang sách
Tím đợi chờ dẫu có chia xa
Lời yêu như mới hôm qua
Nụ hôn trao gởi thiết tha,vội vàng

Ngày anh đến hạ về tháng sáu
Phượng đỏ chiều vang khúc ca,ve
Bên nhau làm dịu nắng hè
Chia tay đêm ấy hàng me cũng buồn

Không diễm kiều bằng lăng tím nhớ
Em mặn mà trong nắng hanh hao
Điệp vàng ,sắc thắm anh trao
Như màu hoa tím năm nào không phai.

thơ tình buồn bằng lăng tím
thơ tình buồn bằng lăng tím

Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 13

NHỚ BẰNG LĂNG

Thơ: Vũ Nguyễn Đình Văn

Nhớ về cái nắng tháng năm
Rợp trời hoa tím bằng lăng vẫy chào
Yêu màu hoa tím biết bao
Gợi thương gợi nhớ thủa nào đắm say

Nhớ ngày cắp sách trên tay
Phượng hồng báo hiệu đến ngày chia xa
Đâu rồi áo trắng thướt tha
Đâu rồi ánh mắt nhìn ta ngập ngừng

Qua rồi cái tuổi mông lung
Thấy màu hoa tím bỗng dưng chạnh lòng
Người còn thấy nhớ ta chăng ?
Còn ta nhớ cả Bằng lăng tím trời.

Thơ Hoa Tím Bằng Lăng 14
PHẢI THẾ KHÔNG...ANH CỦA THỜI KHỜ DẠI
Thơ: Minh Ngọc

Chẳng thể quên...khóm bằng lăng ngày ấy
Trong sân trường...anh hay hái tặng em
Để nhành hoa khẽ chạm nhẹ môi mềm
Cảm giác đó cứ theo đem mãi mãi

Tuổi mười tám...chúng mình còn khờ dại
Ngập ngừng yêu...nhưng dừng lại...thế thôi
Lén nhìn nhau...đâu dám ngỏ...thành lời
Một khoảnh khắc không thể rời năm tháng

Giá hồi đó...bọn mình đừng...im lặng
Để bàn tay khẽ chạm một bàn tay
Chẳng giả vờ ngơ ngác ngắm mưa bay
Thì giờ đây...đâu có ngày...nuối tiếc

Nhặt cánh bằng lăng...buâng khuâng da diết
Nhớ tuổi học trò... thư viết dở dang
Chẳng dám trao...đành để dưới hộc bàn
Sợ chúng bạn nên ngại ngùng giấu diếm

Tuổi mười tám...chia tay trong luyến tiếc
Hai phương trời ly biệt cũng từ đây
Nhìn mưa buồn giống như buổi chiều nay
Sắc tím bằng lăng vương đầy lối cũ

Chỉ mình em ở chốn đây tự nhủ
Người năm xưa...chẳng phải của mình rồi
Ký ức ơi...xin dừng lại đây thôi
Phải thế không...anh của thời khờ dại !

..Bỗng bất chợt cơn mưa chiều lại kéo đến..như muốn xóa tan những hoài niệm mà trong ký ức của anh vẫn còn đâu đó.. Đứng bên hiên trú mưa.. nhìn từng cánh hoa tím mỏng manh oằn mình chịu đựng những cơn gió lạnh.. Lòng anh lại nhớ về em ..Nhớ màu hoa tím của tuổi học trò biết bao nhiêu kỷ niệm, nhớ những lời thơ dại ngây ngô mà anh lén gửi trao ai vẫn còn in trên dòng lưu bút...Nhớ nhiều lắm em ạ..
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Thơ hoa tím Bằng Lăng hay với sắc màu thủy chung gợi lại bao kỷ niệm trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-01-30T05:29:00Z [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-18T15:33:27Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Thơ hoa tím Bằng Lăng hay với sắc màu thủy chung gợi lại bao kỷ niệm"
Sửa bài đăng