Thơ hoa Loa Kèn hay, chùm thơ tình loa kèn gọi Hè về thật lãng mạn

1/4/18
(iini.net) Tổng hợp những bài thơ hay viết về hoa loa kèn với những sáng tác mới nhất. Đây là chủ đề tiếp theo sau loạt thơ tháng 4 với chủ đề hoa cỏ và tình yêu mà iini.net đã chia sẽ..

Thơ hoa Loa Kèn hay, chùm thơ tình loa kèn gọi Hè về thật lãng mạn
Thơ hoa Loa Kèn hay (ảnh: internet)

xem thêm: 1001 bài thơ vui cá tháng tư 1/4, ngày nói dối Quốc tế

Thơ Viết Về Hoa Loa Kèn Hay 01

THÁNG TƯ VỚI HOA LOA KÈN

Thơ: Mạnh Chiến

Tháng tư về sắc xuân đã nhạt dần
Thời tiết cũng đã gần sang mùa hạ
Loài hoa đẹp với quyện làn hương toả
Của tình yêu như đoá đượm loa kèn

Mãi trắng trong sắc nền nã nhẹ nhàng
Sự thanh lịch của nàng hoa giản dị
Đời mộc mạc trong mối tình mộng mị
Mãi đợi chờ song hỷ trước thời gian

Cánh mỏng manh với vẻ đẹp trong ngần
Hương mát toả dịu dàng theo làn gió
Đẹp sang trọng như tình em sáng tỏ
Trắng trinh này anh có hiểu được em

Trọn thời gian vẫn đượm giữ êm đềm
Anh có biết ngày thêm dài xa mãi
Dù tinh khiết trong lòng em khắc khoải
Nhớ về anh mê mải đến thẫn thờ

Mặc thời gian có vật đổi sao rời
Loa kèn vẫn đượm nơi tình chung thuỷ
Lòng son sắt vững bền hơn thành luỹ
Giữ trọn tình xao xuyến mãi người ơi.






Thơ Viết Về Hoa Loa Kèn Hay 02

MÙA HOA LOA KÈN

Thơ: Dung Nguyễn

Tháng Tư về Xuân cũng đã phôi pha
Ngàn hoa thắm đang dâng hương mùa mới
Hương mùa phai vẫn thì thầm dịu vợi
Phút giao mùa chênh chao lắm người ơi !

Tháng Tư về nỗi nhớ cứ chơi vơi
Con phố nhỏ và ngôi nhà ở đó
Xanh xanh lắm hàng cây buông mành rủ
Ngọn đèn đường vẫn soi tỏ từng đêm.

Tháng Tư về nỗi nhớ chẳng dịu êm
Thương thương lắm một bóng hình chờ đợi
Vương vương mãi một ánh nhìn bối rối
Dẫu xa rồi vẫn vời vợi trong nhau.

Tháng Tư về mãi đọng lại mùa sau
Loa kèn trắng tinh khôi màu thương nhớ
Sương giăng giăng sáng nào ai xuống chợ
Chút duyên tình như mơ đó người ơi !

Tháng Tư về nỗi nhớ cứ chơi vơi...
tình thơ hoa loa kèn hay
tình thơ hoa loa kèn hay (ảnh: internet)

Thơ Viết Về Hoa Loa Kèn Hay 03

HÀ THÀNH MÙA HOA LOA KÈN

Thơ: Hương Huyền

Em xuống phố, dịu dàng duyên dáng
Trắng tinh khôi trong sáng ngây thơ
Lung linh hoa nắng ngẩn ngơ
Loa kèn thổi khúc đợi chờ hè sang

Nắng say khướt mơ màng trên phố
Gió hờn ghen thành cổ hoa leo
Tròn xoe đôi mắt trong veo
Nồng nàn quấn quít hương theo chân người

Em lúng liếng tươi cười rạng rỡ
Khiến hồn ta rộng mở ngất ngây
Khát khao hạnh phúc tràn đầy
Hà thành bừng sáng hoa vây quanh đường.






Thơ Viết Về Hoa Loa Kèn Hay 04

TÌNH HOA LOA KÈN

Thơ: Trương Quang Thứ

Về Hà Nội cuối tháng Ba
Ngỡ ngàng bắt gặp rộ hoa Loa Kèn
Nụ thon như búp tay mềm
Nối mùa Xuân chín dịu êm sang Hè.

Bao nhiêu kỷ niệm hiện về
Tháng Tư năm ấy chưa hề chia xa
Hoa đầy phố, phố đầy hoa
Chúng mình đi giữa la đà hương thơm.

Loa Kèn như đóa môi em
Dịu dàng thanh khiết hát lên bao lời
Yêu thương xao xuyến bồi hồi
Ngọt ngào trao tặng tình đời đắm say...

Mùa đi, mùa đến vần xoay
Loa kèn vẫn trẻ như ngày xưa xa
Nhớ em giữa tuổi bóng tà
Tình anh mãi thắm hương hoa Loa Kèn!...

thơ tình loa kèn gọi hè về
thơ tình loa kèn gọi hè về (ảnh: internet)

Thơ Viết Về Hoa Loa Kèn Hay 05

LOÀI HOA GỌI HÈ

Thơ: Vũ Dung

Loa kèn bông trắng gọi hè
Gợi bao kỷ niệm ùa về bên em
Nắng vàng lấp ló bên rèm
Gọi làn gió nhẹ tới xem hoa cười

Loài hoa trong trắng rạng ngời
Tựa như cô gái xuân thời ấp e
Thanh tao thơm ngát mùa hè
Tháng tư anh kể em nghe chuyện tình

Có cô gái trẻ tươi xinh
Một lòng khắc dạ trung trinh đợi chờ
Tình nàng đẹp tựa trang thơ
Loa kèn thơm ngát mộng mơ ngọt ngào

Tháng tư dịu ngọt anh trao
Lời yêu nhớ mãi ngày nào bên anh
Ngập tràn sắc trắng mong manh
Hoa lưu kỷ niệm trong lành mùa yêu

Tháng tư sáng trắng sắc chiều
Lần đầu làm mẹ tình yêu thiên thần
Tháng tư chở nắng về gần
Ngây thơ bên mẹ con cần chở che.
...
Chùm thơ hoa loa kèn hiện vẫn đang còn cập nhật những sáng tác mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn chào đón tháng mới, mùa mới thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc!
Dương Ngọc Thái
Dương Ngọc Thái
Bạn vừa xem Thơ hoa Loa Kèn hay, chùm thơ tình loa kèn gọi Hè về thật lãng mạn trên trang web iini.net, được thành viên Dương Ngọc Thái biên tập vào lúc 2018-04-01T03:25:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-18T15:24:41Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 7 bình luận cho bài viết "Thơ hoa Loa Kèn hay, chùm thơ tình loa kèn gọi Hè về thật lãng mạn"
  1. Gọi tháng Tư về...
    Mê mẩn ngắm hoa Loa Kèn nở trắng muốt phố phường HN, những con đường một thời ta đã qua!
  2. HOA LOA KÈN (Hoa Ly)
    Loa kèn hoa nở tháng Tư
    Khung trời bừng sáng, trong như, trắng ngần
    Hoa to nhưng chẳng thô thân
    Nở ra yểu điệu, không ngần ngại chi
    Trong nhà đứng một góc ni
    Tô thêm vẻ đẹp, hồn thi hứng tìm
  3. LOA KÈN THÁNG TƯ
    Nhẹ nhàng tiếng của Tháng Tư.
    Rơi vào nỗi nhớ ngẩn ngơ ai nhìn.
    Mênh mang hương sắc Loa Kèn.
    Để thương, để nhớ, để em thẫn thờ.
  4. Hoa loa kèn nở gọi mùa sang
    Cùng với trời trong ánh nắng tràn
    Em về xếp lại tình xưa cũ
    Phố vắng anh rồi.. buồn mênh mang...
  5. HOA THÁNG TƯ
    Đón hè sang hoa loa kèn trắng nở
    Đẹp lung linh như mỗi sớm sương mai
    Vườn ngoại ô đang vào mùa hoa nở
    Ngập phố phường và khắp nẻo miền quê

    Hè đang đến mùa hoa loa kèn nở
    Hoa gọi hè khoe sắc trắng lung linh
    Dịu ngát hương từ sớm lúc bình minh
    Nhuỵ vàng tươi cánh mỏng manh đài các

    Tháng tư về giữa mây trời lãng đãng
    Thoảng hương thơm bên tà áo tinh khôi
    Dịu dàng thôi mà đắm say dịu ngọt
    E ấp ngập ngừng bừng nở đón hè sang

    Trời dở dang giữa hai mùa nóng lạnh
    Ngọt dịu dàng trong trong cánh trắng thoảng hương
    Hoa đã về trong tháng tư rạng rỡ
    Mộc mạc thanh cao mà đài các kiêu sa

    Hoa tháng tư thanh bình và bừng sáng
    Giữa đất trời dịu ngọt với nhân gian.
  6. Loa kèn nhắc đón hè sang
    Bên song cửa sổ mơ màng ngắm hoa
    Niềm vui vẫn ngự quanh ta
    Lắng lòng nắm bắt an hoà yên vui
  7. MÙA HOA LOA KÈN
    Một loài hoa tinh khiết lắm em ơi
    Hoa loa kèn nở khắp trời Hà Nội
    Tháng tư này anh đưa em về Tây Tựu
    Ngắm làng hoa hương dội cả đất trời

    Một loài hoa tinh khiết lắm em ơi
    Hoa chỉ nở trong tháng trời ngắn ngủi
    Hoa độc tôn cho thời khắc chuyển đổi
    Xuân sang hè rộ đẹp lắm em ơi

    Một loài hoa sắc trắng tuyệt vời
    Chẳng nồng nàn nhưng khiến lòng người vương vấn
    Nét đơn sơ mộc mạc dịu dàng
    Là vẻ đẹp thanh tao của hoa loa kèn em đó

    Anh biết em thích loài hoa huệ
    Vẻ đoan trang trinh khiết nhẹ nhàng
    Áo trắng dài em mang mang sắc màu hoa huệ
    Khù khờ tôi ngơ ngác đứng lặng nhìn

    Xuân sang hè anh đưa em lên Tây Tựu
    Dệt bức tranh cô gái bên hoa huệ năm nào
    Bâng khuâng lòng những nao nao
    Một thời áo trắng em vào nàng thơ

    Đinh Bạt Tuyền
Gửi bình luận

Sửa bài đăng