[TOP] Thơ buồn ngắn về tình yêu, loạt status thơ đọc mà buồn muốn khóc

9/5/18
(iini.net) Những bài thơ buồn ngắn nói lên tâm trạng buồn trong tình yêu đôi lứa. Những vần thơ giàu cảm xúc, nhiều nỗi niềm muốn bày tỏ với những sáng tác mới nhất. Đây là chủ đề thơ nối tiếp sau loạt thơ tình buồn cực kì hay mà iini.net đã từng chia sẽ..

Thơ buồn ngắn về tình yêu, loạt status thơ đọc mà buồn muốn khóc
thơ buồn ngắn viết về tình yêu (ảnh: internet)

Thơ Buồn Ngắn Về Tình Yêu 01
NÓI ĐI ANH...!
Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Giọt nước mắt em khóc trong nuối tiếc
Khi tình mình tựa như chiếc lá rơi
Hai chúng ta tuy chung một bầu trời
Nhưng yêu thương đã xa rời hai ngả

Giờ chúng mình xem nhau như người lạ
Hay là gì nói em biết được không...?
Khi yêu thương trong em vẫn ấm nồng
Nhưng anh thì... đang trong vòng tay khác

Nói đi anh...vì đâu anh phụ bạc...?
Hay tình mình nhiều ghềnh thác gieo neo
Hay vì đâu...? hay bởi tại em nghèo...!
Nên quay gót anh bước theo tình mới

Để mình em ôm nhớ thương ngóng đợi
Một bóng hình xa vời vợi hả anh
Chuyện tình mình đang như chiếc lá xanh
Mà vì đâu lá lìa cành như thế

Nói đi anh đừng để em rơi lệ
Rồi trọn đời lại chẳng thể yêu ai.






Thơ Buồn Ngắn Về Tình Yêu 02

NHỮNG CHIỀU VẮNG ANH

Thơ: Phương Trang

Liệu có phải chúng ta thành xa lạ
Không đi về một lối nữa không anh
Lời yêu xưa giờ vỡ nát tan tành
Bao hứa hẹn chôn vùi trong kỷ niệm

Giờ khổ đau cứ lại gần xâm chiếm
Cả linh hồn và thể xác của em
Giọt lệ nào còn rơi vội giữa đêm
Nhuốm nguyên vẹn cả mối tình cũ kỹ

Anh quay gót quên em người tri kỷ
Bỏ sau lưng những lời nói ngọt ngào
Từng nụ hôn mình vội vã gửi trao
Và ánh mắt cũng tan dần theo khói

Anh bỏ em theo mơ tình vẫy gọi
Đứng một mình lạnh lẽo giữa trời đông
Mắt nhòa đi cùng tan chảy ánh hồng
Anh mang đi cả hồn em héo úa.

status thơ buồn mà hay
đôi khi phải bỏ vài thứ dù biết là không đành lòng (ảnh: internet)

Thơ Buồn Ngắn Về Tình Yêu 03
YÊU XA
Thơ: Phương Trang

Quá lâu rồi em chẳng được gặp anh
Tình yêu ấy dường như mờ nhạt bớt
Em cảm giác như mình chơi giễu cợt
Chẳng chân thành... anh trao nó cho em

Em hỏi lòng những câu hỏi hàng đêm
Không lời đáp lệ lăn dài trên má
Nghe đau thương nát dần thêm cõi dạ
Có lẽ nào anh giả dối... trêu em

Em ước mơ một mái nhỏ êm đềm
Những bữa cơm tràn ngập cười hạnh phúc
Chứ không phải như mối tình nát mục
Anh quên rồi chẳng nhớ nữa...tên em.






Anh có người khác rồi có phải thế không anh ? Nên lâu nay anh đã chẳng dành thời gian cho em nữa. Bao nỗi buồn trong lòng em cứ từng đêm chất chứa, chẳng thể giãi bày để vơi nửa tâm tư .

Em vẫn từng đêm ngồi viết những dòng thư, Muốn gửi anh...nhưng lòng thì e ngại. Bao lần viết bấy nhiêu lần thu lại, Những tâm sự buồn không thể trải cùng anh !

Em biết phận mình nên đâu dám đua ganh. Chỉ nuối tiếc bởi lòng chân thành mình trao không đúng chỗ, Nên tình cảm của hai ta mới chông chênh vỡ đổ, Do bất cẩn ở mình đâu hẳn là duyên số đúng không anh ?!

Người ta đã vô tâm mình có cố níu cũng chẳng thành. Em không muốn mất anh, nhưng em cũng không thể giữ trong tay những thứ không thuộc về mình đâu anh ạ. Anh cứ vui vẻ vô tư sánh vai cùng với người anh ạ, Mặc kệ em... giữa ngã rẽ cuộc đời !

xem thêm: 1001 ảnh status tâm trạng buồn dành cho con gái trong tình yêu

Thơ Buồn Ngắn Về Tình Yêu 05

CHIỀU MƯA BUỒN

Thơ: Nguyễn Hưng

Ta lang thang giữa một trời mưa đổ
Nghe tim mình lỗ chỗ những giọt loang
Mặc mưa tuôn trên má chảy thành hàng
Bước chân buồn chiều hoang như vụn vỡ.

Cuốn về đâu xa rồi cuộc tình lỡ
Mộng trăm năm từng ngỡ trọn đá vàng
Đâu biết rằng vốn đời lắm trái ngang
Buổi biệt ly đò sang không trở lại.

Mưa cứ rơi khiến hồn ta tê tái
Tiếc ngày nao khờ dại giấc mộng hường
Đời lữ thứ đâu có ngại gió sương
Sao trong lòng mãi vương hình bóng cũ.

Cả khung trời chiều nay như ủ rũ
Ngàn nỗi sầu trú ngụ dưới vòm mây
Hoá cơn mưa vào ký ức đoạ đầy
Ướt kỷ niệm những ngày bàn tay nắm.

Còn đâu nữa bao nồng nàn say đắm
Tình đã xa vạn dặm cuối chân trời
Giọt lại giọt trên má chẳng ngừng rơi
Chiều mưa buồn đầy vơi bao nỗi nhớ.

status thơ cô đơn hay
đôi khi thấy lòng mình thật cô đơn (ảnh: internet)

Thơ Buồn Ngắn Về Tình Yêu 06

VẾT HẰN TRONG TIM

Thơ: Nguyễn Hưng

Có những ngày chợt thèm nghe giọng nói
Của một ai thăm hỏi chuyện thường ngày
Đã lâu rồi không còn những nồng say
Nỗi cô đơn đoạ đày về giăng kín.

Ta giấu mình trong thẳm sâu câm nín
Gắng lòng buông bịn rịn một bóng hình
Đông thật dài nên chẳng có bình minh
Và niềm vui cũng hình như lạc lõng.

Trái tim sầu vẫn then cài cửa đóng
Màu rêu phong vệt đọng giữa sân đời
Con đường cũ bàn chân bước chơi vơi
Mùa gió trở tả tơi ngàn xác lá.

Có những lúc ta thấy mình xa lạ
Tự soi gương tưởng gã ngốc điên khùng
Đâu còn thấy lồng ngực những nhịp rung
Từng gánh cả bão bùng đi qua hết.

Là cũng bởi cuộc tình buồn hằn vết
Xé cơn đau giết chết một linh hồn
Bao kỷ niệm cũng nghẹn ngào vùi chôn
Dẫu nỗi nhớ còn cồn lên da diết.

Hỡi thế nhân buồn này ai có biết ?
Rượu ngàn chung chẳng viết nổi chữ "đành"
Vẫn hàng đêm ta vớt ánh trăng thanh
Dệt giấc mơ tròn vành sao thật khó.






Thơ Buồn Ngắn Về Tình Yêu 07
QUÊN CẢ THỜI GIAN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có những lúc giữa dòng đời hối hả.
Bàn chân trần ta thong thả bước đi.
Vì biết rằng vội vã có được chi.
Phía trước đó đâu có gì để đến.

Người ra đi như con tàu xa bến.
Còn một mình ta với chén đắng cay.
Quên thời gian chẳng còn nhớ tháng ngày.
Không định hướng giữa cuồng quay nhân thế.

Biết dòng đời là hợp tan dâu bể.
Chia ly rồi mắt đẫm lệ thương ai.
Thương cho chính ta ngày ấy trang đài.
Xinh đẹp mộng mơ mảnh mai duyên dáng.

Người ra đi đâu nhớ ngày nhớ tháng.
Nhớ mối tình đầu trong sáng ngây thơ.
Hai đứa chúng mình ngày ấy mộng mơ.
Luôn đắm say vui bên bờ sông vắng.

Chiều hoàng hôn tím màu vương bóng nắng.
Mình nồng nàn ngồi im lặng bên nhau.
Không biết giờ đây người ở nơi đâu.
Có biết chăng em đang sầu đang nhớ.

thơ status quen rồi cuộc sống độc thân 1 mình
quen rồi cuộc sống độc thân một mình (ảnh: internet)

Thơ Buồn Ngắn Về Tình Yêu 08
LẦM TIN...!!!
Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Xin cúi đầu tạ lỗi với bản thân
Vì lâu nay trót ngu đần khờ dại
Cứ âm thầm bên người ta miệt mải
Rồi cuối cùng người trao lại đắng cay

Có phải không trời cao đã đặt bày
Nên đâu nghĩ người đổi thay nhanh vậy
Hình ảnh xưa còn tìm đâu để thấy
Người khác rồi khéo che đậy bản thân

Thôi từ nay xa lánh kiếp hồng trần
Bởi mọi thứ như phù vân cát bụi
Một mai này khi bóng đêm lầm lũi
Không còn đâu lời an ủi dỗi hờn

Ta xin về với cuộc sống cô đơn
Để tìm vui thôi chập chờn mơ mộng
Tự bản thân lấp đầy đi khoảng trống
Bởi lầm tin lời sáo rỗng ngọt ngào

Chuyện phơi bày mà như giấc chiêm bao
Vẫn tự hỏi có lẽ nào là thật
Có phải chăng vì tiền tài vật chất
Đã khiến em tự đánh mất chính mình.






"Mới ngày nào mình còn hạnh phúc nắm tay nhau đi trên những còn đường kỷ niệm. Mà giờ đây chỉ còn mỗi mình ảnh cô đơn, lạc lõng... Mỗi khi đi qua những nơi mà chúng ta đã từng đến, anh lại thấy buồn vô cùng em à.."
Xin mời các bạn xem thêm loạt thơ thất tình buồn bã, nhói đau trái tim nhất mà iini.net đã từng chia sẽ..

Thơ Buồn Ngắn Về Tình Yêu 09

CAFE BUỒN...!

Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Ngồi một mình nơi quán vắng cafe
Nhưng có lẽ người chẳng hề biết được
Trái tim nó mang đầy bao vết xước
Từng giọt sầu đang chảy ngược vào tim

Nó cô đơn nhưng vẫn cố nén kìm
Nhốt tâm sự nó lặng im không nói
Nơi quán vắng nó một mình trơ trọi
Nghĩ xa vời nhìn làn khói thuốc bay.

status thơ buồn ngắn không phải yêu ai rồi cũng nhận về điều tương tự
không phải yêu ai rồi cũng nhận về điều tương tự (ảnh: internet)

Thơ Buồn Ngắn Về Tình Yêu 10
NÓ...!
Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Không một ai hiểu hết được nó đâu
Những tâm sự từ thẳm sâu lòng nó
Nó vẫn vậy ai nghĩ gì mặc họ
Nói làm gì chuyện nào có đổi thay

Nỗi niềm riêng đã bao tháng bao ngày
Người đâu biết những đắng cay nó chịu
Nó cũng muốn tìm một nơi bấu víu
Để được yêu được nũng nịu dỗi hờn

Để tháng ngày không còn nữa cô đơn
Được bên người khi gió vờn tóc rối
Trao cho người những nụ hôn thật vội
Để lấp đầy một khoảng tối sầu vương

Người đâu hay vào những lúc đêm trường
Nhìn hàng cây những giọt sương trĩu nặng
Nó tự nhủ suốt đời này sẽ chẳng
Có một ai cùng cay đắng sớt chia.

Thơ Buồn Ngắn Về Tình Yêu 11
NGỐC Ạ... ANH NHỚ EM ...!
Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Chắc giờ này em đã ngủ rất ngon
Nào đâu biết tôi vẫn còn thức trắng
Một mình tôi giữa màn đêm tĩnh lặng
Nghe nhớ thương rơi mặn đắng môi mềm.






Thơ Buồn Ngắn Về Tình Yêu 12
THÔI EM À...!
Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Thôi em à... đừng nói nữa làm chi
Chắc có lẽ là bởi vì duyên số
Níu kéo chi để cả hai thêm khổ
Thà buông tay rồi hãy cố tìm quên

Thôi em à... từ giờ hãy vui lên
Dù tình ta không thể bền chặt mãi
Nhưng rồi ta cũng sẽ vui trở lại
Khi có người khiến ngực trái cuồng si

Thôi em à... hãy đứng dậy mà đi
Đừng do dự để làm gì nữa cả
Kể từ mai hãy xem như xa lạ
Đừng nhắc gì chuyện từng đã ngày xưa

Thôi em à... trời sắp đổ cơn mưa
Về đi em đừng dối lừa tim nhỏ
Bởi chúng mình cả hai đều hiểu rõ
Chung hướng đi nhưng nào có lối về

Thôi em à... câu ước hẹn phu thê
Đừng nhớ nữa khi không hề có được
Đi đi em sao ngập ngừng chân bước
Chờ nhau chi khi đã ngược lối đời.

ảnh status khuya rồi ngủ thôi em ơi
chẳng ai chờ đợi em đâu, ngủ thôi! (ảnh: internet)

Thơ Buồn Ngắn Về Tình Yêu 13
ANH SẼ ỔN MÀ...!
Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Đã lâu rồi không giám hỏi thăm nhau
Một tin nhắn có nào đâu là khó
Nhưng tại sao soạn xong rồi xoá bỏ
Hay sợ nhận về là hai chữ...đã xem...

Mà phía sau không gì nữa đi kèm
Nên chẳng giám dù nhớ em nhiều thế
Rồi âm thầm với màn đêm nhỏ lệ
Khóc cho mình đã chẳng thể có nhau

Từ hôm nay cho đến lúc bạc đầu
Cũng không thể được tròn câu ước nguyện
Đành giữ lại trong tim này lưu luyến
Chỉ xin người đừng nhớ chuyện đã qua

Những yêu thương thôi hãy để nhạt nhòa
Mà vui vẻ bên người ta em nhé
Dù nơi đây một mình anh đơn lẻ
Nhưng không sao...Anh rồi sẽ ổn mà...!






Xin mời các bạn cùng xem tiếp những bài thơ ngắn buồn nói về tình yêu với nhiều nỗi niềm. Dưới đây là những vần thơ vừa sáng tác mà chúng tôi muốn cập nhật gửi đến các bạn. Và các bạn cũng đừng quên xem thêm loạt thơ nhớ người yêu cũ với những hoài niệm buồn về ngày xưa nữa nhé..

Thơ Tâm Trạng Buồn Về Tình Yêu 01

BÀI CA CHIỀU BUỒN...!

Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Anh đắm mình trong men rượu nồng cay
Để tìm quên những phút giây nồng ấm
Nhưng tại sao bóng hình càng sâu đậm
Khi cố quên lại nhớ lắm thật nhiều

Rồi trách mình làm vỡ một lời yêu
Trách trời cao gieo chi điều trắc trở
Se chữ duyên không se tròn chữ nợ
Yêu thương rồi lại kẻ ở người đi

Nhưng trái tim sao vẫn cố níu ghì
Để ngập ngừng giữa quên đi và nhớ
Để hôm nay bài thơ tình viết dở
Cũng giống mình nay đã lỡ phu thê

Không cùng nhau được sớm tối đi về
Mà hình bóng lại không hề phai nhạt
Để chiều buồn bài ca xưa anh hát
Bước lặng thầm cùng những hạt mưa xa.

status thơ cô đơn từ đây
em lại cô đơn từ hôm nay (ảnh: internet)

Thơ Tâm Trạng Buồn Về Tình Yêu 02
CÓ KHI NÀO...
Thơ Vũ Thắm

Có khi nào mình hết yêu không anh?
Chắc có lẽ khi đôi tim ngừng đập
Chỉ thỉnh thoảng mình hờn ghen cố chấp
Chưa lúc nào cảm thấy hết yêu nhau...

Có khi nào anh chợt thấy quên mau
Lời yêu dấu dành cho em tất cả
Em mặc kệ bởi mình yêu nhau quá
Quện hòa rồi đâu có dễ cách xa...

Có khi nào anh lỡ quên người ta
Để đến với những gọi mời tha thiết
Chỉ phút chốc riêng mình em mới biết
Chân tình này đâu dễ mà đổi thay...

Có khi nào anh quên mất tỏ bày
Lời yêu dấu đã lâu anh không tặng
Em biết rồi chuyện chúng mình sâu lắng
Luôn bên cạnh đâu cứ phải phù hoa...!!!

Thơ Tâm Trạng Buồn Về Tình Yêu 03
CHÚC ANH HẠNH PHÚC...!
Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Biết lấy gì làm quà cưới anh đây
Mừng hạnh phúc anh trong tay kẻ khác
Biết bao người hò vui theo tiếng nhạc
Riêng mình em ngồi ngơ ngác buồn hiu

Nhớ khi xưa anh thề thốt bao điều
Hứa suốt kiếp mình cùng yêu nhau mãi
Nhưng có lẽ là do em khờ dại
Lầm tin anh nên nhận phải xót xa

Ngày anh vui mà em đẫm lệ nhòa
Thôi nước mắt em thay quà vậy nhé
Cầu chúc anh được mãi luôn vui vẻ
Em gắng cười mà đau xé tim côi

Chai sampanh giờ đây đã khui rồi
Anh cùng họ chén giao bôi uống cạn
Em tự hỏi vì đâu anh chê chán
Để giờ em như cánh nhạn bơ vơ

Nhìn anh vui em chua xót tình hờ
Vội trở gót em ngó lơ ngoảnh mặt
Nhìn xác pháo mà cõi lòng đau thắt
Tự nhủ lòng thôi chôn chặt tình câm.






Thơ Tâm Trạng Buồn Về Tình Yêu 04

MÌNH KHÔNG THUỘC VỀ NHAU...!

Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Rồi ngày mai đây giữa dòng đời tấp nập
Nếu lỡ vô tình hai đứa gặp lại nhau
Liệu rằng chúng mình có nói được đôi câu
Hay sẽ lặng im bước quay đầu rẽ lối

Anh vẫn tự hỏi là do anh có tội
Hay do chúng mình đã nông nổi mà ra
Để bây giờ bước đi bên cạnh người ta
Mà anh vẫn mong họ chính là em đấy

Mặc dù anh biết mình không nên làm vậy
Khi vội tìm người để che đậy tổn thương
Để hôm nay vô tình gặp trên đường
Làm nỗi nhớ như đại dương dậy sóng

Rồi lén nhìn nhau với cái nhìn vô vọng
Còn trong trái tim toàn hình bóng người ta
Lớp bụi thời gian liệu có thể xoá nhòa
Để tất cả vùi sâu thành hồi ức

Để cả hai thôi đau bên trái ngực
Vì trọn đời này mình không thuộc về nhau.

status thơ tập sống vô tâm từ hôm nay
tập sống vô tâm từ hôm nay (ảnh: internet)

Thơ Tâm Trạng Buồn Về Tình Yêu 05

Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Đêm nó ngồi lau khô một lời yêu
Bởi lâu nay đã thấm nhiều nước mắt
Nó vừa lau bờ môi vừa mím chặt
Mà cõi lòng nó đau thắt ai hay

Một lời yêu nó chẳng thể giãi bày
Nên chẳng thể giữ vòng tay ai đó
Nó lặng im giữa đêm trăng sáng tỏ
Mà lệ sầu khoé mắt nó rưng rưng

Nó muốn quên nhưng sao vẫn ngập ngừng
Với hình bóng người nó từng yêu ấy
Chỉ quên thôi cớ sao mà khó vậy
Nhắm mắt vào nó chỉ thấy người ta

Thời gian trôi liệu có thể phai nhòa
Hay trọn đời... Nó xót xa... lau mãi
Một hình bóng nó từng ghi khắc lại
Mà giờ đây đang cố phải tìm quên.

Thơ Tâm Trạng Buồn Về Tình Yêu 06
LÀ GÌ ĐÂY...!?
Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Mình là gì trong tim của nhau đây
Niềm hạnh phúc hay vết trầy vết xước
Là gì đây giữa dòng đời xuôi ngược
Khi lặng thầm ta đang bước quay lưng

Mình là gì hay chỉ là người dưng
Mà tại sao trái tim từng đau nhói
Nay xa cách liệu tôi, người có khỏi
Nhớ đến nhau người hãy nói ra đi

Mình là gì mà tất cả nghĩ suy
Lại không thể thiếu vắng đi hình bóng
Rồi mai đây giữa cuộc đời sâu rộng
Biết tìm đâu một người giống đối phương

Mình là gì sao không thể nói thương
Mà lặng lẽ với đêm trường nức nở
Là gì đây sao không là chồng vợ
Để trọn đời ta được ở cạnh nhau.






Thơ Tâm Trạng Buồn Về Tình Yêu 07
ANH CÓ BIẾT...?
Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Nén đau thương em nhìn anh hạnh phúc
Thêm một lần em ngã gục đớn đau
Lời yêu kia anh làm nó nát nhàu
Rồi lặng lẽ bước theo sau tình mới

Còn nhớ không những ngày xưa anh hỡi
Hay đắm chìm trong danh lợi phù hoa
Mà quên đi có một kẻ lệ nhòa
Khi lặng lẽ anh rời xa như thế

Để mình em giữa dòng đời dâu bể
Những buồn vui giờ biết kể cùng ai
Thiếu vắng anh đêm nay bỗng thật dài
Và tim em không yêu ai thế nữa

Chúc anh vui với những gì chọn lựa
Xin anh đừng làm khổ nữa người ta
Vết thương kia nó đau lắm anh à
Mình em chịu giờ đã là quá đủ

Mỗi trái tim một bóng hình trú ngụ
Tim em có anh... và...cũng đủ đau rồi...!

status thơ trong lòng trống rỗng
cảm thấy trống rỗng trong lòng (ảnh: internet)

Thơ Tâm Trạng Buồn Về Tình Yêu 08
CHÚC EM HẠNH PHÚC...!
Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Đến cuối cùng người cũng bỏ tôi đi
Liệu có phải là bởi vì duyên số
Khi xuân đến cánh mai vừa hé lộ
Lòng nhói đau nhưng phải cố mỉm cười

Em đi rồi mặc màu áo trắng tươi
Trong hôn lễ em cùng người kết bái
Tôi cảm thấy như tim mình thắt lại
Mất em rồi mất mãi mãi phải không

Em hôm nay bên người ấy vợ chồng
Vui duyên mới khi trời đông vừa tắt
Tôi quay gót rồi từ nay chôn chặt
Tự tay lau giọt nước mắt hoen sầu

Một mình buồn giữa vô vọng đêm thâu
Ôm nỗi nhớ lại bắt đầu hồi tưởng
Mắt dõi trông nhìn về muôn ngàn hướng
Nhưng thấy đâu hình bóng cũ xa mờ.

Thơ Tâm Trạng Buồn Về Tình Yêu 09

TÌNH NHƯ MÂY KHÓI...!

Thơ: Chàng Khờ Thủy Chung

Chiều mưa buồn em lủi thủi bước đi
Lòng nặng trĩu không biết vì sao nữa
Có phải chăng vì những lời anh hứa
Nhưng rồi quên để tình tựa khói mây

Trong màn đêm với nỗi nhớ hao gầy
Ai từng nói cùng em xây mộng ước
Để giờ đây điều mà em có được
Là trái tim một vết xước hằn in

Anh quay đi không ngoảnh lại để nhìn
Bỏ mặc em với niềm tin vụn vỡ
Là do mình có duyên mà không nợ
Hay vì đâu tình dang dở chia phôi

Mộng ước xưa anh cũng đã xây rồi
Nhưng với họ nào phải em anh nhỉ
Để chiều buồn với mông lung suy nghĩ
Sao tình mình lại nhiều vị chát chua

Bởi vì đâu anh lại nỡ cợt đùa
Đem tình yêu để bán mua danh chức
Em tự hỏi từ phía bên trái ngực
Anh có đau khi hồi ức tràn về.






Trang iini.net xin tiếp tục cập nhật những bài thơ buồn ngắn mới hơn về tình yêu đôi lứa, những cuộc tình không trọn vẹn mà khi đọc có thể bạn sẽ đồng cảm. Chúng tôi xin giới thiệu thêm chùm thơ tình đơn phương với tâm trạng cô đơn, yêu người mà người không yêu ta rất hay mà iini.net đã từng chia sẽ...

Thơ Buồn Ngắn Với Những Sáng Tác Mới 01
ĐAU...!
Thơ: Ngọc Hân

Nếu tình yêu chẳng vẹn nghĩa vuông tròn
Hãy cứ sống cô đơn mà thanh thản
Chẳng phải người yêu thì ta là bạn
Níu kéo chi rồi lại oán thán hờn ghen!

Tình yêu nào phải thứ để bon chen
Nghĩa gì đâu khi tim không cùng đập
Người ở bên chẳng phải là duy nhất
Tiếc làm gì chỉ mệt mỏi hơn thôi !

Tình yêu mà, đâu phải những trò chơi
Đâu phải chỉ tìm vui trong phút chốc
Đâu phải thứ dễ mang đi lừa lọc
Đã yêu thì phải đùm bọc nâng niu !

Cuộc sống sẽ bất hạnh biết bao nhiêu
Nếu nhầm lẫn giữa yêu và thương cảm
Đừng lắng lo sợ người ta buồn giận
Mà bỏ qua hạnh phúc của riêng mình !

Đừng vì nghĩa mà chấp nhận hi sinh
Liệu có thể sống yên bình mãi mãi ?
Hạnh phúc, khổ đau có đưa ta gần lại ??
Hay suốt cuộc đời phải ôm nỗi xót xa ???

Thơ Buồn Ngắn Với Những Sáng Tác Mới 02
NÓI VỚI EM...!
Thơ: Ngọc Hân

Trái tim một người chỉ có một người thôi
Em đừng cố níu để rồi mang thương tổn
Hãy vì cuộc sống còn bao nhiêu bề bộn
Tiếc nuối gì khi anh ấy chọn xa em

Bọn chị đã có những ngày tháng ấm êm
Những ngày tháng mà em chỉ đứng ngoài ngó tới
Em hãy vì mình mà thôi nông nổi
Đừng cố chạy đua rồi lại có lỗi với chính mình

Em còn trẻ và thật sự rất xinh
Còn hạnh phúc và còn tấm chân tình của nhiều chàng trai khác
Em đừng để trái tim mình đi lạc
Đừng vì một người mà thoái thác những người sau

Anh ấy đã là của chị từ rất lâu
Dẫu chẳng phải là tình đầu nhưng vẫn một lòng chung thủy
Em cũng đừng trách chị là người ích kỷ
Chị chẳng thể làm gì bởi chị cũng yêu anh !

Cuộc tình này thực sự rất mong manh
Trái tim đó không phải cứ chân thành là sẽ được
Anh ấy và chị đã cùng chung nguyện ước
Và hứa suốt đời sẽ bước về phía nhau

Chị biết là em đang rất rất đau
Chị cũng vậy thôi vui gì đâu khi có người đã vì người yêu của mình mà khóc
Chị cũng đã từng vì hờn ghen mà trở nên hằn học
Nhưng sau cùng chị chẳng bỏ cuộc vì thật sự rất yêu anh !

Thơ Buồn Ngắn Với Những Sáng Tác Mới 03
EM XA RỒI
Thơ: Nguyên Hạnh

Em xa rồi kỷ niệm vẫn còn đây
Hương tóc ấy còn vương đầy đâu đó
Lời yêu thương nguyện trao còn bỏ ngỏ
Ánh mắt buồn dội bước lỡ xa xôi.

Trái tim anh như bản nhạc không lời
Nghe réo rắt ngập hồn dâng nỗi nhớ
Thao thức đêm giật mình nghe gió trở
Lạnh bên mình một nửa phía không em .

Tình yêu kia cùng nỗi nhớ dịu êm
Nay trở lại chợt thấy lòng tê tái
Chiều hạ buồn trong nắng về hoang hoải
Bỗng hỏi lòng sao ẩn cõi u mê ?

Nụ cười em vẫn ẩn hiện lối về
Tiếng bước chân hòa tiếng mưa giòn giã
Sao giờ đây bỗng trở nên xa lạ
Giữa dòng đời tấp nập sóng cuộn trôi ?

Rót tình yêu say đắm xuống bên đời
Em bỏ lại mình tôi chiều nắng hạ
Lòng chống chếnh men tình say gục ngã
Ước cuộc đời là biển rượu tìm quên.

Tình là gì sao chẳng gọi thành tên
Trong hư ảo chân tìm về lối cũ
Ở nơi nào trái tim em có ngủ
Thổn thức lòng em còn nhớ đến tôi ?

Thơ Buồn Ngắn Với Những Sáng Tác Mới 04
TÌNH LỠ
Thơ: Sen Hồng

Vậy cuối cùng chúng mình cũng xa nhau
Anh biết không tim em đau nhiều lắm
Đọc dòng tin người yêu thương em nhắn
" Chúng mình dừng, chấm dứt hẳn từ đây "

Mới ngày nao tình yêu vẫn đong đầy
Dù cách xa nhưng thấy màu hạnh phúc
Mỗi sáng tối mình trao nhau lời chúc
" Ngoan thật nhiều và hạnh phúc biết chưa "

Thầm nhủ nhau dù nắng hay là mưa
Dù chuyện đời đắng cay hay chua chát
Mình bên nhau âm thầm trao lời hát
Sao bây giờ nghe đắng ngắt bờ môi

Thế là xa...tình yêu chết thật rồi
Từ nay sẽ ngược đường duyên ta bước
Chúc anh đạt những điều anh mơ ước
Chuyện chúng mình giờ nước lững lờ trôi...

(đang cập nhật...)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem [TOP] Thơ buồn ngắn về tình yêu, loạt status thơ đọc mà buồn muốn khóc trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-05-09T08:08:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T16:45:51Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "[TOP] Thơ buồn ngắn về tình yêu, loạt status thơ đọc mà buồn muốn khóc"
  1. Yếu đuối rồi có ai đỡ đâu.. Ngta muốn thấy minhd mạnh mẽ mà.. Vì thương ngta nên đã cố gắng hết sức để mạnh mẽ.. Mặc dù đôi lúc mệt mỏi tự khóc oà lên r tự lau nước mắt
  2. Ngày nào tôi chả thấy họ vui cười với nhau trước mắt tôi, nhưng tại phải buồn, họ vui thì mình cũng phải vui chứ. Đâu phải tôi im lặng là không quan tâm. Tôi chỉ muốn em sống tốt hơn thôi, tôi thì sao cũng được còn em nhất định phải sống thật tốt nghe không. :)))
  3. Xót xa lắm khi rời đi buông bỏ
    Gượng bên nhau thì chắc có bình yên
    Thà giờ đây chấp nhận chữ u phiền
    Ngày mai tới ta qua miền hạnh phúc
  4. Thơ rất hay thương thay cho hai chữ tình yêu biết rằng yêu có khi đau khổ nhưng đã yêu rồi dễ gì mà quên bỏ được đâu dấu biết xa rồi mà vẫn luyến lưu cũng có thể cả đời ko quên được
  5. Chắc ai ai, cũng có những cuộc tình
    Với Những nụ hôn, ngoài chồng ngoài vợ
    Cũng yêu thương nhau, rồi thề không tan vỡ
    Nhưng cuối cuộc tình, luôn để nhớ cho nhau

    Có những cuộc tình, như sống biển qua mau
    Dồn dập thương yêu, như sống dồn bãi cát
    Cơn sống cuối cùng, vô tình nên xé nát
    Cuộc tình, giã tràng, xe cát ở biển đông
Gửi bình luận

Sửa bài đăng