[Hài Bá Đạo] THƠ VUI LỤC BÁT họa ảnh khó đỡ, ngộ nghĩnh nhất quả đất

23/5/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ vui lục bát họa ảnh khó đỡ, ảnh ngộ nghĩnh khá là bá đạo trong cuộc sống. Đây là chủ đề thư giãn tiếp theo sau loạt thơ lục bát chế được rất nhiều bạn đọc theo dõi và hưởng ứng. iini.net xin chúc các bạn có 1 tuần làm việc thật nhiều niềm vui!..


Thơ Vui Lục Bát
Thơ Vui Lục Bát.

#01

THƠ VUI LỤC BÁT: KHỔ CON

Thơ: Đầu Long

thơ vui lục bát: khổ con
thơ vui lục bát: khổ con (ảnh: internet)

Bao lần nói chả chịu nghe
Cứ xơi bia rượu cho chè... chó ăn
Cả tuần làm việc nhọc nhằn
Được ngày chủ nhật về lăn trên giường

Mẹ nhìn nói hổng muốn thương
Bố uống cho lắm rồi tương khắp nhà
Cái mùi chó phải chạy nha
Chỉ còn cu tí phải là ...hầu thôi

Chậu đây...tháo cống cho rồi
Mười lần say chín bố tồi qúa cơ
Bạn con chúng nó bây giờ
Đi cùng cha mẹ lượn lờ công viên

Còn con bưng chậu mới điên
Ở nhà phục vụ có phiền muộn không
Nhìn bố quằn quại lên gồng
Toàn thân co thắt chổng mông..bực mình!!!

Con nói có lý có tình
Rượu bia lượng sức đừng linh tinh à
Tốt nhất là bố tránh xa
Chạy xe nguy hiểm đụng là mạng vong

Con đây là nói thật lòng
Lần sau bố sỉn đừng hòng gọi con
Đây này...cả mùi phấn son
Uống xơi tưng tửng xong còn ...ka ra!!!

Nói rồi...nơi ấy tránh xa
Tiếp viên vũ nữ đâu là gái ngoan
Xơi vào...tiền mất đời tàn
Bao nhiêu bệnh tật trái ngang ở đời...

Hôm nay con nói vậy thôi
Bố là người lớn nghe lời đúng sai
Đàn ông sức rộng vai dài
Hành tội cu tí...mới hai tuổi đầu!!!

Đừng để mang tiếng con sâu
Là đồ nát rượu mà sầu mẹ con
Lâu nay mẹ đã héo mòn
Vì bố say sỉn chẳng còn...thương đâu!!!!


#02

THƠ VUI LỤC BÁT: LY BIỆT

Thơ: Đầu Long

thơ vui lục bát ly biệt
thơ vui lục bát: ly biệt (ảnh: internet)

Chàng ơi sao bỏ em đi
Xa nhau mãi mãi chia ly thật rồi
Anh đi chẳng biệt một lời
Để em đau xót lệ rơi đêm trường

Đôi ta một cặp uyên ương
Đang vui hạnh phúc vấn vương cả ngày
Cùng nhau quanh quẩn cối xay
Chia nhau hạt thóc ...chuyện này ...thật sao?!!!

Bụi tre em giãi anh cào
Con giun kiếm được cũng vào diều em
Anh nhìn tuy cũng rất thèm
Cũng đành chớp mắt nhìn em...nhường mà!!

Hôm nay mới sáng mai ra
Em vừa cục tác vậy mà thấy anh
Lông vàng óng mượt phi nhanh
Nhảy lưng đè dúi rồi dành yêu thương

Xong việc dài cổ anh dương
Ò o sấm dội bốn phương vang dền
Anh đi ...ai sẽ đè trên
Em không cần biết...bắt đền kệ anh!!!

Vừa rồi..linh tính chẳng lành
Em vừa nhảy ổ nhớ anh cồn cào
Ruột như lửa đốt nôn nao
Đành không ấp trứng bổ nhào tìm anh

Lượn vòng khóm chuối bụi chanh
Bờ ao gốc liễu buông mành tương tư
Đống rơm rồi cả giàn từ
Không anh...hoang lạnh em như chết rồi...

Em gào em khóc anh ơi
Bỗng đâu phảng phất bốc hơi mùi gà
Co giò em phóng hết ga
Hương anh lan toả vậy là...từ đây

Nhìn anh em cứ lặng ngây
Bộ lông óng mượt vàng dầy còn đâu?!!
Anh thò lên mỗi cái đầu
Nước sôi ùng ục bể dâu...hết đời

Sao mà ác thế ông giời
Mình đang hạnh phúc mà người chia xa
Nhìn anh trần trụi bộ da
Em không muốn sống...hay là cùng đi...?!!!

cười nhiều nè: thơ hài hước (những bài thơ vui họa ảnh chế hài hước về động vật, hình ảnh động vật ngộ nghĩnh lắm luôn...)


#03

THƠ VUI LỤC BÁT: THẤT TÌNH

Thơ: Đầu Long

thơ vui lục bát thất tình
thơ vui lục bát: thất tình (ảnh: internet)

Đệ ơi buồn bã làm chi
Cô nàng A Mẩy đang thì rớt xinh
Đầy đặn ăn đứt gái kinh
Gái Mông nàng í chung tình đừng lo

Lỗi hẹn ...chắc có nguyên do
Đệ đừng nghĩ ngợi con bò trắng răng
A Mẩy ruột ngựa thẳng băng
Không yêu đã nói...chặt phăng tình rồi

Nghe huynh...đệ xuống đây ngồi
Đừng leo cây nữa nhỡ rơi rồi què
Hôm qua A Mẩy mới khoe
Quang Thiên lão í lại đè bắt ngao

Khe sâu lão bổ bồ cào
Làm cho A Mẩy phải gào...giàng ơi
Vạt ngô nương sắn nát bời
Đồi chè khe bưởi lão xơi cũng nhừ

Trăng vàng rắc ánh tương tư
Giữa đèo gió hú chổng tu xếp hình
Gái Mèo cùng với trai kinh
Như đôi tắc ké quyện mình đắm say

Xong rùi còn nắm chặt tay
Mẩy ơi ...thuơng lắm kiếp này chẳng xa
Vậy là Mẩy dẫn về nhà
Trình con ma xó đôi ta không rời

Vậy thì chẳng sợ đệ ơi
Cứ chờ chút nũa Mẩy rồi sẽ sang
Bồ cào đệ bổ đệ phang
Cần chi đệ hú gọi vang núi rừng

Mẩy khoe nó nhớ cái lưng
Cái mặt của đệ đỏ bừng khi say
Nó thèm hơi ấm vòng tay
Khi ghì ôm Mẩy rồi cày...khoẻ ghê

Nhất là khi đệ vuốt mề
Cả người bỏng rát rồi tê cứng à
Vậy thì sao phải lo xa
Cho rằng A Mẩy phụ ta...thất tình?!!!

Tội gì hành hạ thân mình
Leo cây vật vã tinh tinh gọi bầy
Nghe huynh đệ hãy xuống đây
Giàng ơi lá ngón...thía nầy...thì nguy!!!


#04

THƠ VUI LỤC BÁT: VỀ BẠC LIÊU

Thơ: Đầu Long

thơ vui lục bát về bạc liêu
thơ vui lục bát: về bạc liêu (ảnh: internet)

Lâu ngày chẳng xuống miền tây
Xuyên Bình em điện tuần này phải qua
Bạc Liêu tuy cũng hơi xa
Chẳng dám lỗi hẹn vậy là thăm em

Xe đò...hai tiếng thân quen
Cực nam thẳng tiến về miền nước lên
Vườn chim...nghe đã say mềm
Quan âm đài phật chứng duyên đôi mình

Nàng như khóm trúc rất xinh
Mắt huyền sóng sánh đưa tình ngất ngây
Tóc thề vương gió em bay
Bà ba yểu điệu dáng gầy hanh hao

Má hường môi thắm nụ đào
Chỉ nhìn cũng đủ xôn xao cỗ lòng
Vậy là thoả nỗi ước mong
Ngày đêm thương nhớ trong vòng tay ai..!!!

Nàng ơi... một dáng trang đài
Qủa là em đẹp chân dài miên man
Oanh vàng thảng thốt chuông vang
Ngọt hơn nước mía mơ màng...đắm say!!!

Nàng cười..trời đất cuồng quay
Hồi lâu ú ớ đưa tay ...anh nào
Ô hay...còn chửa kịp chào
Quay người nàng phắn ào ào biến luôn

Thì ra em í đang buồn
Phải đi giải quyết nên luồn cầu tiêu
Sáng nay nàng chén bục diều
Tiết canh hai bát giờ phiêu qúa à

Vọng vào ...xin lỗi anh nha
Chờ em chút xíu vào nhà trước đi
Zìn tôi... bẽn lẽn cười hì
Tại anh lâu quá mới đi nhậu à?!!!

Vậy là lỗi lại tại ta
Bị Tào Tháo rượt lên là bụng đau
Đành ra hiệu thuốc phía sau
Mua cờ lo xít...nàng mau...uống vào!!!

cười nhiều nè: thơ chém gió (những bài thơ chém gió vui hài hước, họa ảnh bá đạo, khó đỡ...)


#05

THƠ VUI LỤC BÁT: LẤY CHỒNG

Thơ: Đầu Long

thơ vui lục bát lấy chồng
thơ vui lục bát: lấy chồng (ảnh: internet)

Cần gì cứ phải lấy chồng
Bao năm gìn giữ cho không giai à
Tốn công cha mẹ bôn ba
Nuôi ta khó nhọc cũng là bỏ luôn

Lấy chồng đâu sướng chỉ buồn
Thuyền quyên thục nữ ...đổi luôn đôi gà!!!
Cau trầu họ vác đến nhà
Thêm cái thủ lợn vậy là ...đeo gông!!!

Đêm nằm ôm đứa gọi chồng
Chẳng bằng êm ấm gấu bông của mình
Rồi bao rắc rối linh tinh
Bẩm cha thưa mẹ họ rình lỗi ta

Chỉ cần không sạch cửa nhà
Đổ dồn ánh mắt nhìn ta trợn trừng
Ăn thì cũng phải dè chừng
Nhai còn phải khẽ cái lưng cúi hoài

Chẳng còn cái thủa nằm dài
Quay cuồng dọn dẹp mệt nhoài bực ghê
Vậy mà họ vẫn còn chê
Còn bóng gió nói trả về ...nơi sinh?!!

Lấy chồng...chả dại ...thần kinh
Tự do thoả mái một mình vẫn hơn...
Thích thì làm mẹ thân đơn
Con xinh ôm ấp chẳng hờn giận ai

Lấy chồng chắc chắn ...là sai
Của mình mà nó cứ sài tẹt ga
Mỗi khi muốn bước khỏi nhà
Lại phải tra xét trình ra đủ điều

Xương mai mình hạc dáng Kiều
Mới qua vài tháng liêu xiêu tạ tàn
Đau đời ...chẳng dám thở than
Hối đâu có kịp lệ tràn khoé mi

Chưa chồng ...hãy tỉnh táo đi
Ngu chi mà lại tính gì không ra
Lấy chồng là hết đấy nha
Ô sin con ở cho nhà họ thôi

Phải dừng tất cả cuộc chơi...
Đâu còn bung lụa như thời gái son
Ngày đêm thân xác héo mòn
Kẻ dày nguời xéo...chồng con muốn khùng

Bao nhiêu ước mộng phải dừng
Tự nhiên nhận đám người dưng họ hàng
Lơ mơ còn bị nó phang
Sưng bầm mặt mũi..ối làng nước ơi...!!


#06

THƠ VUI LỤC BÁT: PHÁT TÀI

Thơ: Đầu Long

thơ vui lục bát phát tài
thơ vui lục bát: phát tài (ảnh: internet)

Mẹ bảo học lắm làm chi
Cố thêm vài chữ có gì hay đâu
Rồi thì phải bán đàn trâu
Con về ...nghe mẹ sẽ giầu nhanh thôi

Đừng nghe chúng nổ trên giời
Nhà mình an phận ếch rơi ao đình
Mẹ có mỗi đứa con xinh
Thả ra lo lắm bụng phình...thiện tai

Sinh con phải giỏi phải tài
Ai chẳng mong thế...có sai đâu nào
Trai thì chí ngút trời cao
Gái thì xinh đẹp môi đào thắm tươi

Nhưng giờ sống lựa thế thời
Học xong rồi lại ngồi chơi con à
Mẹ đâu có ví von xa
Xóm mình ối đứa gọi là học cao

Đủ bằng đủ cấp thế nào
Mấy năm theo đuổi tốn bao nhiêu tiền
Lao đầu vào học như điên
Cầm bằng tốt nghiệp ưu phiền mẹ cha..

Vác đơn xin khắp gần xa
Hồ sơ xếp xó ai mà xót thương
Chồn chân gối phủ bụi đường
Chẳng ma nào nhận dù lương..ổ mì...!!!

Nhịn ăn mẹ chẳng sợ chi
Con cái học giỏi tiếc gì công nuôi
Nhưng mà lý thuyết con ơi
Học và thực tế xa rời trần gian

Học xong ôm mộng làm quan
Mình không hậu duệ dù than thấu trời
Thôi con..nén giọt lệ rơi
Chăn bò bền vững như đời mẹ cha

Đói thì uống sữa của nhà
Qua cơn bĩ cực thế mà lại no
Đừng khinh khi phận chăn bò
Chỉ cần chịu khó giầu to con à...

Nghe mẹ em tỉnh người ra
Thôi ứ thèm học về nhà chăn bê
Nuôi thêm mấy ả nái sề
Mỗi năm vài lứa lợn dê...phát tài...

cười nhiều nè: thơ vui vợ chồng (những bài thơ vui nói về những cặp vợ chồng hài hước, bá đạo nhất quả đất...)


#07

THƠ VUI LỤC BÁT: PHỎNG VẤN

Thơ: Đầu Long

thơ vui lục bát phỏng vấn
thơ vui lục bát: phỏng vấn (ảnh: internet)

Chúng mày có bị xem không
Về nhà cấm kể với chồng của tao
Giàng ơi...biết nói thế nào
Thằng Kinh cán bộ hỏi tao đủ điều

Gái Mông chả biết nói điêu
Bọn mình xuống huyện từ chiều hôm qua
Chồng con kệ chúng ở nhà
Lần này quyết định làm xa kiếm tiền

Tao vào phỏng vấn trước tiên
Cái thằng cán bộ ngồi liền kế bên
Nó nhòm từ dưới lên trên
Hỏi tao đủ thứ muốn điên cái đầu

Hỏi tao A Mẩy quê đâu
Năm nay bao tuổi nuôi trâu hay bò
Nhà trồng nương sắn có to
Ngô gieo mấy vạt mãi dò hỏi tao

Hỏi chồng A Mẩy có cao
Uống rượu có khoẻ còn đào được măng
Hỏi tao đẻ được mấy thằng
Đúng là xin việc...nhì nhằng quá cơ...

Giấy nó ghi hẳn mấy tờ
Gọi là lý lịch hồ sơ ấy mà
Hỏi đường về bản có xa
Tao đang ấp úng thì là...nơi sinh

Giàng ơi...thằng cán bộ kinh
Làm tao xấu hổ má mình đỏ gay
Ngượng ngùng tao lấy cái tay
Ấp a ấp úng chỉ ngay con sò

Nó còn trừng mắt quát to
Cái cô A Mẩy làm trò gì đây
Tao đành bẻ cái cành cây
Vạch ra dưới đất thế này được chưa

Con ngao tao vẽ rất vừa
Nhưng râu không đủ lưa thưa thôi à
Vậy mà thằng í nó la
Tôi đây đang hỏi cô là...nơi sinh!!!

Giàng ơi ...sao quá bực mình
Con ngao tao vẽ nơi sinh còn gì
Chẳng cần suy nghĩ làm chi
Tốc luôn cái váy này thì...nơi sinh!!!!


Dưới đây là phần cập nhật về những bài THƠ VUI LỤC BÁT họa ảnh hài với những tình huống khó đỡ, ngộ nghĩnh trong cuộc sống (chỉ có tại iini.net thôi nhé). Hi vọng sẽ giúp các bạn giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng..

#08

THƠ VUI LỤC BÁT: CƯỚI VỢ GIÀU

Thơ: Đầu Long

thơ vui lục bát cưới vợ giàu
thơ vui lục bát: cưới vợ giàu (ảnh: internet)

Kẻ khôn chẳng lấy vợ giầu
Nhiều tiền lắm của cũng đâu đến mình
Ở rể nghe tiếng bỉ khinh
Đi đâu cũng phải báo trình van xin

Ngóc cổ thì vợ nó dìm
Nhạc bà lườm nguýt yếu tim là tèo
Thân trai dù gánh chữ nghèo
Đừng mà dại dột cố theo gái giầu

Tự nhiên thành kiếp con trâu
Mua dây tròng cổ cúi đầu dạ thưa
An tâm một kiếp cày bừa
Biết nghe vặt diệt sáng trưa tối chiều

Đừng mong một tiếng vợ yêu
Không cùng đẳng cấp biết điều mà câm
Bưng nước cho vợ rửa chân
Ô Sin chính hiệu có phần thua xa

Ăn xong thì phải coi nhà
Giống như em cún chạy ra chạy vào
Mỗi khi vợ giận thét gào
Gầm chạn nép bóng không sào vợ vung

Dù cho bản lĩnh anh hùng
Giơ tay chịu chết chứ hung được à
Cứ giỏi bật thử nó la
Thằng kia..cút xéo khỏi nhà bà ngay

Nghèo thì vẫn có đôi tay
Cớ sao chịu cảnh đoạ đầy nhà ai
Để cho phí cả đời trai
Cứ tìm gầm chạn rúc hoài mãi sao

Đàn ông một đấng anh hào
Ở nhờ nhà vợ thành tao với mày
Xót xa tủi nhục chua cay
Núp sau váy vợ kiếp này ..bỏ đi !!!


#09

THƠ VUI LỤC BÁT: NHỬ MỒI

Thơ: Đầu Long

thơ vui lục bát nhử mồi
thơ vui lục bát: nhử mồi (ảnh: internet)

Cún yêu mày nhả ngay ra
Bưởi này chị để bày ra nhử mồi
Ông còn chẳng dám nặn nhồi
Chỉ hôn rất nhẹ đôi môi chờn vờn

Bao năm gìn giữ căng tròn
Vậy mà mày dám bập mồm vô nhay
Ông mà nhìn thấy lại cay
Chưa đầy năm phút mày bay nhà hàng

Tối bày ra mẹt ra sàng
Cầy tơ đủ món đắt hàng lắm cưng
Chị về em chỉ được mừng
Chứ không được nhảy tưng tưng rồi vồ

Chẳng may răng nhọn xước vô
Lão í mà xót em chờ vặt lông
Mày còn lạ gì tính ông
Nâng niu cưng lắm cặp bòng chị đây

Cũng vừa có cách mấy ngày
Quang Thiên hàng xóm với tay đòi sờ
Cái lão hay thẩn hay thơ
Hay rình chị tắm mày nhờ ...nhớ không?!

Lão í bị bịnh nghiện bòng
Cứ đòi zờ ngực zờ mông chị hoài
Lên fây lão phát hơn đài
Bị ông sút bóng bạt tai luôn à

Giờ thì thách lão...chạy xa
Đâu dám léng phéng chỉ là nhìn thôi
Đã vậy chị cứ trêu ngươi
Cứ khoe mờ ảo ghẹo đời lão ta

Thôi nào ngoan lắm nhả ra
Đừng nhay thêm nữa người ta lại buồn
Ông mày cứ mải bán buôn
Quang Thiên lão biết lại luồn sang ngay!!!

Thực tình thơ lão cũng hay
Mấy lần chị đọc cũng say lão à
Giờ mày ra trước cửa nhà
Thấy lão ta đứng thì là...kéo vô?!!!


#10

THƠ VUI LỤC BÁT: CHỢ PHIÊN

Thơ: Đầu Long

thơ vui lục bát chợ phiên
thơ vui lục bát: chợ phiên (ảnh: internet)

A lô...cho cái U Bờ
Chồng mình say quá quay đơ giữa đường
Nhìn nó co quắp mà thương
Mau mau đến nhé cuối đường Dốc Mông

Mày qua khe rốn đèo bòng
Đến ngang chợ mận bồng con tao chờ
Hôm nay từ sáng tinh mơ
Vợ chồng xuống chợ sương mờ lối đi

Mình dắt ngựa ..chồng nó phi
Cả hai háo hức được đi chơi cùng
Đến chợ lỗ tai bùng nhùng
Gọi nồi thắng cố to đùng xả hơi

Ăn thì phải uống mới vui
Chồng mình nó gọi cả gùi rượu ngô
Rót tràn ra bát thật to
Uống cho thoả thích khỏi lo say mềm

Cả tháng có một chợ phiên
Cứ vui trước đã hết tiền ngại chi
Con ngựa chồng cưỡi lúc đi
Mình đem bán nốt thôi thì ...cứ vui

Chiều tà sắp rụng mặt trời
Chơi nhiều uống lắm rã rời chân tay
Chồng mình ngấm rượu lăn quay
Còn mình mới chỉ hơi say chút à

Phong tục của người Mông ta
Chợ phiên đã xuống thì là phải say
Vui chơi ngất ngưởng cả ngày
Chẳng lo tiền bạc cái mày..nhớ nha..

Bây giờ tính chuyện về nhà
Mặt trời khuất núi sợ ma trong rừng
Thôi giờ chẳng thể lừng khừng
Đã sung phải sướng đến cùng...tắc xi...


#11

THƠ VUI LỤC BÁT: LÃNG PHÍ..

Thơ: Đầu Long

thơ vui lục bát lãng phí
thơ vui lục bát: lãng phí (ảnh: internet)

Bữa nay tao nói thật lòng
Lấy chồng ngay nhé...để không...thiệt thòi
Đừng theo cái đám đua đòi
Ham chơi bung lụa phí toi ...cái mề

Trước đây tao cũng chẳng mê
Mẹ tao ép cưới nghe ghê thấy mồ
Mình đang xinh đẹp thánh cô
Lấy chồng vài bữa ô hô...phát phì

Nhưng giờ tuyệt diệu mê ly
Quả là sung sướng không gì sánh đâu
Tao mà biết trước từ đầu
Mười ba tao đã làm dâu cho rồi...

Lấy chồng thích lắm mày ơi
Từ ngày tao cưới cuộc đời sang trang...
Còn hơn nhặt được cục vàng
Trời ui phê lém được phang...được cày..!!!

Ngập trong hạnh phúc đắm say
Những đêm đông lạnh...giã chày Bom bo
Tay mình giữ chắc lò xo
Hi hi phiêu lắm nhiều trò vui ghê

Lấy đi...mày cũng sẽ mê
Bồ cào mà bổ tao thề nghiện luôn
Cuới đi mày sẽ hết buồn
Chẳng còn sầu tủi rồi tuôn lệ à

Mà nầy ...cũng lạ lắm nha
Bình thường cái í chỉ là tưng đây
Vậy mà sung trận cực hay
Chỉ trong nháy mắt ...thành chày...ô la...

Lấy đi...không hoá gái già
Để vài năm nữa ...quạ tha lên trời...
Bây giờ thực tế mày ơi
Tội gì không sống cảnh đời thần tiên

Lấy đi...sẽ hết ưu phiền
Mục tiêu số một ưu tiên mày à
Qúa làn ra bãi đấy nha
Giờ đang trẻ đẹp phải là quyết ngay...

Cưới đi...phải cưới liền tay
Đừng phung phí nữa ...mẹ mày ...ỉ ôi
Cưới nhanh ...đừng nghĩ lôi thôi
Nhưng mà nhớ chọn khúc dồi...hi hi..


#12

THƠ VUI LỤC BÁT: RỨT TÌNH

Thơ: Đầu Long

thơ vui lục bát rứt tình
thơ vui lục bát: rứt tình (ảnh: internet)

Em à...làm phát cạn đi
Tình ta trôi hết còn gì nữa đâu
Bao năm mới gặp lại nhau
Anh còn nguyên đó nỗi đau năm nào

Chia tay...hôm đổ mưa rào
Em ôm em cấu rồi cào cắn anh
Ngoài trời sấm chớp đì đoành
Thương đôi tình trẻ chẳng dành cho nhau

Mưa rơi ..trút vạn cơn sầu
Vết thương rỉ máu nhuộm màu đỏ tươi
Còn em hết khóc lại cười
Yêu nhau lần cuối mai thời ...chia xa!!!!

Em về...làm vợ người ta
Còn anh ôm hận bỏ nhà đi hoang
Vậy là hai đứa đôi đàng
Em theo kẻ đó nó sang còn giầu

Đưa dâu ...anh đứng bên cầu
Ngắm em lộng lẫy làm dâu...cuối trời
Bao năm vật đổi sao rời
Anh giờ tập tẹ kiếp đời...đại gia

Hôm nay áo gấm về nhà
Siêu xe bóng lộn ố la..cũng giầu
Êm ru lướt nhẹ qua cầu
Thời trang hàng hiệu chất ngầu toát ra..

Vô tình gặp lại em nha
Nhớ quê từ tận nước Nga bay về
Gặp em vẫn thấy đê mê
Gặp em lại nhớ lời thề...buổi trưa

Mình cùng vào quán trú mưa
Xem em một chút chuyện xưa..có còn
Trăm năm...bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia lạc trường tồn trơ trơ

ÔI zdòi ...đang tỉnh hay mơ
Qua bao năm tháng em giờ...giống xưa
Lại cào rồi cắn dưới mưa
Còn iu lắm lắm ta chưa..rứt tình...

Chùm thơ vui lục bát hiện vẫn đang còn cập nhật những sáng tác mới hơn các bạn nhé. Mời bạn truy cập danh mục thư giãn để tiếp tục giải trí với những chủ đề vui, hài hước nhất..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem [Hài Bá Đạo] THƠ VUI LỤC BÁT họa ảnh khó đỡ, ngộ nghĩnh nhất quả đất trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-05-23T02:23:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-23T11:19:34Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "[Hài Bá Đạo] THƠ VUI LỤC BÁT họa ảnh khó đỡ, ngộ nghĩnh nhất quả đất"
  1. Rất là vui ạ. cảm ơn iini.net đã chia sẽ nhé.
  2. tho vui luc bat doc thu gian lam.
  3. Thơ bác Đầu Long hay quá
Gửi bình luận

Sửa bài đăng