Chùm thơ Nắng Mùa Thu thật hay với sắc vàng quyến rũ, lãng mạn

4/8/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ Nắng Mùa Thu thật hay với sắc vàng của Nắng thật quyến rũ, lãng mạn. Đây là chủ đề về Mùa Thu nối tiếp sau chùm thơ mưa Mùa Thu rất hay mà iini.net đã gửi đến các bạn.


Mùa hạ đã đi qua mang theo cái oi nồng của buổi ban trưa rát bỏng, mang theo hết cái ồn ào rền rĩ trên những vòm lá của ban nhạc ve sầu. Thu sẽ tới, Thu đang tới và Thu đã tới. Bóng dáng Thu hòa quyện trong làn gió heo may đang vuốt ve vòng tóc rối. Màu áo Thu chính là màu nắng mới tinh khôi.

Chùm thơ Nắng Mùa Thu thật hay với sắc vàng quyến rũ, lãng mạn
thơ nắng Mùa Thu hay (ảnh: internet)

Bốn mùa đều có nắng nhưng không có cái nắng nào đẹp say lòng như cái nắng của mùa Thu.

Không cháy bỏng như hè, không vàng giòn như Xuân, không thấm đẫm hơi sương giá buốt như Đông mà nắng Thu dịu ngọt, mềm mại, nhẹ nhàng như một dải lụa vàng nhạt trải dài trên lối cỏ. Nắng Thu vươn mình ấp ủ những nụ hoa cúc vừa chớm nở bên rào.
Từng sợi, từng sợi nắng thấm đượm nồng nàn hương hoa bưởi, hoa cau ngan ngát.

Trong cái nắng có len thêm chút se se lạnh của gió. Vài chiếc lá trên cành cũng bắt đầu đổi sang màu của nắng. Có phải vì sự quyến rũ của mùa Thu mà lá đã không cưỡng lại được tình yêu của riêng mình. Trong nắng, lá ấp ủ ước mơ đợi một ngày buông mình theo làn gió.

Tâm hồn thi nhân cũng thế. Ấp ủ những nỗi niềm từ bao giờ không biết, bất chợt vỡ òa thành ngàn cung bậc cảm xúc từ lúc Thu mới vừa thấp thoáng bên thềm.

Chùm thơ Nắng Mùa Thu sẽ mang đến cho độc giả những trải nghiệm tuyệt vời về màu áo mới của một mùa Thu diễm tuyệt.
Diệp Ly

nắng mùa Thu xuyên qua kẽ lá
nắng mùa Thu xuyên qua kẽ lá (ảnh: internet)

Thơ Nắng Mùa Thu Hay 01

GỬI NẮNG MÙA THU

Thơ: Mạc Phương

Em gửi tặng anh chút nắng mùa thu.
Làn gió nhẹ rung rừng cây khe khẽ.
Đàn chim nhỏ vẫn chuyền cành lặng lẽ.
Nhặt thời gian trong sợi nắng lung linh.

Em gửi tặng anh ánh sáng bình minh.
Vùng sơn cước ngập con đường lá đổ.
Ngô trổ bông đang ngày đêm nở rộ.
Đón thu về trong tiết lạnh se se.

Em gửi anh khúc hát dưới hàng me.
Con đò chiều êm đềm nằm gối bãi.
Cánh lục bình theo dòng trôi mê mải.
Phía thượng nguồn ăm ắp nỗi nhớ thương.

Em gửi anh hương mùa hạ còn vương.
Trên chuyến xe đời chở đầy kỷ niệm.
Mùa thu về rừng lá vàng xao xuyến.
Cả không gian nồng ấm vị tình yêu.

Em gửi tặng anh những áng mây chiều.
Trong ánh hoàng hôn tràn đầy nỗi nhớ.
Mùi hoa cỏ ngọt ngào trong hơi thở.
Quyện hương thu vương vấn cả tình anh.


Thơ Nắng Mùa Thu Hay 02

NẮNG TOẢ MÙA THU

Thơ: Hạ Vàng

Lá vàng rơi thu đến phải không anh
Mây bay nhẹ giữa mảnh trời diệu vợi
Ong đùa hoa, gió đưa hương lúa mới
Cải nở vàng như đón đợi mùa thu

Trên dòng sông thuyền lướt nhẹ ngao du
Mây lơ lửng giữa khung trời đầy nắng
Hương ngào ngạt với nhành hoa sữa trắng
Điểm tô màu khoảng lắng đọng mênh mông

Anh hỡi anh, có nghe em nói không
Lời ấp ủ tình nồng trao đến Nhỏ
Ngàn thương nhớ lời yêu anh đã ngỏ
Giữa màn đêm trăng cũng tỏ lối về

Hỡi anh yêu, thu điểm trắng hoa lê
Vòng tay ấm lòng e thẹn ngây ngất
Em nũng nịu, anh hôn trên mí mắt
Rạo rực hồn say đắm cả...mùa Thu..!!!

ảnh nắng mùa thu thật đẹp
ảnh nắng Mùa Thu thật đẹp (ảnh: internet)

***Chùm thơ xem nhiều: Thơ Mùa Thu Buồn (những bài thơ viết về Mùa Thu với tâm trạng buồn, nỗi cô đơn một mình, nỗi nhớ về người yêu đang ở xa,..)

Thơ Nắng Mùa Thu Hay 03

GỌI NẮNG

Thơ: Ngọc Nữ

Em về đâu hỡi vạt nắng mùa thu
Mà sao ta tìm hoài mà chưa thấy
Buổi tinh mơ.. lật mình ta trỗi dậy
Hạt mưa dây kín lối cửa ra vào.

Em về đâu hỡi giọt nắng hanh hao
Để kẻ nhớ ra vào tìm chẳng thấy
Đưa tay ra hứng giọt mưa.. à vậy
Chắc tại mây che khuất nắng thu rồi.

Em về đâu khi ngọn gió có đôi
Ta mượn tạm thôi.. để thổi mùa đi mãi
Đến một lúc mỏi chân thì dừng lại
Đem trả về giấc hoang hoải chiêm bao.

Em về đâu hỡi giọt nắng chênh chao
Để ta nhớ cứ thét gào gọi mãi
Mùa sắp qua và đông thì về lại
Vắng em rồi trời mãi chỉ buồn thôi.

Mong em về ....
Khoác áo mới..hồng tươi..

(đang cập nhật..)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ Nắng Mùa Thu thật hay với sắc vàng quyến rũ, lãng mạn trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-08-04T11:56:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:34:20Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Nắng Mùa Thu thật hay với sắc vàng quyến rũ, lãng mạn"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng