Chùm thơ tình Hoa Sữa hay, thơ viết về sắc hương hoa và Mùa Thu

11/10/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ tình Hoa Sữa hay trong sắc vàng của Mùa Thu. Những câu thơ hay miêu tả vẻ đẹp của hoa sữa, cùng với đó là những vần thơ mùa thu với hương sắc hoa sữa thật thơm, thật lãng mạn..


Tình Thơ Hoa Sữa
Tình Thơ Hoa Sữa.

Khi những cơn gió heo may tràn về len qua từng con phố, từng ngõ ngách đem theo một mùi hương thơm nồng nàn, quyết rũ, đó chính là hoa sữa đã mang mùa thu về rồi đó bạn à !

Hoa sữa không kiêu sa như bông hồng, cũng chẳng e ấp như đóa Quỳnh, nhưng hoa sữa cũng không chịu thua bất kỳ loài hoa nào cả về hình thức hoa, cũng như mùi hương đặc trưng của nó.

Với tiết trời mùa thu mát mẻ, đi dưới những hàng cây hoa sữa bạn sẽ có cảm giác thật lãng mạn biết bao. Ngồi trên ghế đá trò chuyện với bạn bè, người thân, hoặc ngồi đọc sách, làm thơ mà vẫn được thưởng thức mùi hương của hoa sữa thì quá tuyệt vời rồi phải không bạn !

"Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em", đó là một đoạn trong lời bài hát HOA SỮA rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả viết như vậy, mà bởi vì tác giả cũng rất yêu hoa sữa, yêu mùa thu, yêu cái vẻ đẹp rất riêng đó.


Trước vẻ đẹp của hoa sữa mùa thu cùng với lòng yêu mến của mình, rất nhiều tác giả đã ghi lại những hình ảnh đó và cảm xúc của mình bằng những lời thơ mượt mà, lắng đọng và cũng không kém phần lãng mạn nữa.

Nào các bạn ! Chúng ta hãy cùng cảm nhận vẻ đẹp đó qua chùm thơ viết về hoa sữa mùa thu nhé !
Thu Hà

nhành hoa sữa trên phố
nhành hoa sữa trên phố (ảnh: internet)

#01. ()

MÙI HƯƠNG HOA SỮA - Thơ: Bình Minh

Em nhớ không cái mùi hương Hoa sữa
Cay cay nồng từ bữa ấy anh đi
Nhẹ bên tai câu nói ấy thầm thì
Em sẽ đợi cho những gì Thu tới

Sữa vẫn Thơm mỗi Thu về dịu vợi
Tình ban đầu em vẫn đợi người đi
Gió đi hoang khơi gợi lại những gì
Miền dĩ vãng ôm ghì trong luyến nhớ

Anh đã về bên em mùa hoa nở
Vẫn cay nồng như một thuở anh xa
Ôn chuyện tình xa cách buổi hôm qua
Cùng anh bước mượt mà bên phố cũ

Hoa vẫn bay hương cay đầy quến rũ
Thu lại về lời yêu nhủ ngày xưa
Con đường nào ta vẫn đứng dưới mưa
Chùm Hoa sữa đong đưa ngày mưa cũ

Anh lại về bên em bao vần vũ
Trao ái tình trao đủ giấc mơ yêu.

hoa sữa cạnh nhà
hoa sữa cạnh nha (ảnh: internet)

#02. ()

HƯƠNG HOA SỮA - Thơ: Diên Bùi

Mười sáu em tuổi trăng tròn.
Như hoa chớm nở vẫn còn thơ ngây.
Cũng mùa hoa sữa ngất ngây.
Anh gieo tình ái giắc đầy tim em.

Lấy cớ phấn bụi tóc em.
Hôn lên mái tóc để em nhớ hoài.
Đêm thu bữa ấy thật dài.
Cả đêm thao thức nhớ hoài nụ hôn.

Lần đầu em biết bồn chồn.
Lần đầu em biết nụ hôn ấm nồng..
Hương sữa giã hết cuối đông.
Lạnh về ướp cả ấm nồng tình ta.

Mỗi mùa hương sữa lan xa.
Nhớ về mùa cũ xót xa tình mình.
Nhớ ai đôi mắt đa tình.
Bờ môi vụng dại mối tình đầu tiên.!


#03. ()

HOA SỮA - Thơ: Trần Thị Thanh Xuân

Em thả gì vào trong gió heo may
Mà men tình sao đắm say đến thế
Dạ khúc mơ cứ nồng nàn như thể
Phím tơ yêu ngân da diết đong đầy

Em ru gì mà nắng mật nồng say
Cứ mải mê rắc tơ hồng dệt lụa
Em với thơ chắc nợ duyên muôn thủa
Nên mặn nồng nên quấn quýt khát khao

Em trao gì mà lá bỗng xôn xao
Uốn cong mình nhẹ nhàng bay theo gió
Em tinh khôi dịu dàng chùm hoa nhỏ
Mà thiên hương ướp mộng cả Thu vàng!

hoa sữa và cô gái xinh đẹp
hoa sữa và cô gái xinh đẹp (ảnh: internet)

#04. ()

CHỐN HẸN MONG CHỜ - Thơ: Trân Nguyên

Hoa sữa nở rồi anh biết không
Từng đêm quyện tỏa mãi thơm nồng
Buồn vương kỉ niệm xưa chung lối
Lạc bước bây giờ mãi ngóng trông

Ở tận phương trời anh có hay
Thu về thắm biếc cả trời mây
Heo may vương bụi buồn trong mắt
Ngâu đổ từng cơn nức nở đầy

Chốn hẹn vườn xưa lá rụng vàng
Mình em thờ thẫn bước lang thang
Nhớ thương day dứt trong hoài vọng
Ngóng đợi u hoài dạ ngổn ngang

Anh hãy về đây chốn hẹn xưa
Để tình thắm lại dưới cơn mưa
Say nồng hoa sữa thơm hương tỏa
Mật ngọt hương tình ngập lối xưa./.


#05. ()

HƯƠNG HOA SỮA và ANH - Thơ: Hoàng Thanh Hương

Em muốn gói chút hương hoa sữa
Gửi tặng anh làm món quà tình yêu
Ướp hương cho nỗi nhớ mỗi chiều
Cứ ngọt lịm pha chút nồng nỗi nhớ

Em chẳng muốn tình yêu mình dang dở
Thuyền tình em, bơi mãi chẳng tới bờ
Cập bến tình chỉ có ở trong mơ
Dòng tình ái sao lắm ghềnh đá xiết ?

Nay Thu về, trời xanh màu mắt biếc
Hương sữa nồng cùng em kết thành đôi
Cho bớt đắng cay, mặn chát cuộc đời
Chút lỡ dở, anh vá sao tròn vẹn ?

Tình yêu mình trinh nguyên màu hò hẹn
Hương hoa sữa thơm, thắm vị gửi trao
Nhịp sóng lòng cứ dào dạt, xôn xao
Biển tình ơi ! Sao mà mênh mông thế?


#06. ()

MÙA HOA SỮA - Thơ: Mạc Phương

Nếu ngày mai hai đứa phải xa nhau.
Gửi theo anh nồng nàn hương hoa sữa.
Nén chặt nỗi đau giấu lời đã hứa.
Lệ nhạt nhoà em chúc phúc cho anh.

Phút giây này, hương sữa thật trong lành.
Hãy xiết ghì ôm thật chặt em đi.
Để mai ngày lệ đẫm ướt hàng mi.
Em sẽ nhớ tình anh ...mùa hoa sữa

Bao năm qua trái tim em lần lữa.
Chẳng nỡ rời hương hoa cũ ngày xưa.
Em thẫn thờ ngắm chùm sữa đung đưa.
Mà ngỡ như thấy bóng anh thuở ấy.

Đông lại về năm nào hoa cũng vậy.
Vẫn nồng nàn ngào ngạt góc phố quen.
Bước chầm chậm khi phố sáng ánh đèn.
Em thầm ước bàn tay anh ấm áp.


#07. ()

MÙA HOA SỮA - Thơ: Bình Minh

Sữa đã nở đón mùa thu mới
Tiếng tơ lòng phơi phới cùng thu
Thơm nồng như tiếng hát ru
Ngày xưa mẹ hát trăng thu bên thềm

Trăng lại sáng êm đềm quê cũ
Bao năm rồi vần vũ nhớ thương
Thu về lại nhớ mùi hương
Ngất ngây hoa sữa vấn vương tơ lòng

Mùa hoa sữa mỏi mong chờ đợi
Đón thu về vời vợi mùa hoa
Thu này như những thu qua
Vẫn mùi hương ấy thiết tha tình nồng

Em sao vội theo chồng sang bến
Hẹn mùa thu anh đến mang đi
Sữa thơm hoa hẹn đến thì
Mà sao tình chẳng thấy gì hỡi ơi...


#08. ()

HƯƠNG YÊU - Thơ: Thắng Nguyễn

Lại một mùa hoa sữa nữa qua đây
Cơn gió heo may làm tim mình buốt lạ
Thu vừa sang tiếp nối cho mùa hạ
Thoảng hương buồn gợi nhớ thuở xa xưa

Nhớ ngày nao bước lãng đãng trong mưa
Tay trong tay hai đứa cùng dạo phố
Hương hoa sữa thơm nồng nàn ngõ nhỏ
Uớt sũng người, hồn ướt đẫm yêu thương

Sao giờ đây ta khắc khoải canh trường
Bao nhung nhớ, ái ân đà vụt tắt
Tim đi hoang, hồn lang thang cóp nhặt
Chút mặn nồng, dư vị dấu yêu nao

Ngẩn ngơ tìm, ngơ ngẩn với hanh hao
Mà hoang hoải cái thơm nồng da diết
Tình đã xa, người xưa nào có biết
Ta vẫn tìm mải miết chút hương yêu !!!


#09. ()

NHỚ MỘT MÙA HOA SỮA - Thơ: Phạm Thanh Hà

Nhớ Hà Nội nồng nàn hương hoa sữa
Con phố dài em về giữa chiều say
Cánh hoa vương tà áo trắng bay bay
Mùi hoa sữa dìu say con phố nhỏ

Anh yêu em từ bao giờ chẳng rõ
Con đường chiều làn gió vuốt lóc mây
Nắng đung đưa theo bóng dáng em gầy
Màu hoa trắng vẫy tình đầy trên lối

Giờ Sài Gòn cơn mưa chiều giăng lối
Anh nhớ về Hà Nội phố nghiêng say
Nhìn mưa bay lòng cũng thấy buồn lay
Nơi hẹn xưa rơi đầy bông hoa sữa

Bao yêu thương tình chúng mình một thuở
Anh gom về màu hoa sữa nhớ mong
Gọi tên em mà se sắt cả lòng
Nghe hoa sữa thơm nồng trong giấc ngủ.


#10. ()

HƯƠNG HOA SỮA - Thơ: Nguyễn Minh Tuấn

Chiều thả bộ trên con đường quen thuộc
Chợt vô tình gặp lại dấu yêu xưa
Qua bao ngày gội nắng rồi dầm mưa
Vẫn còn đó trên thân cây loang mốc

Tuổi mộng mơ những buổi chiều đi học
Hai đứa thường gặp gỡ dưới gốc cây
Học chung bài miệng đọc mà tim say
Khuya lúc nào cũng chẳng ai biết nữa

Con phố nhỏ ngạt ngào mùi hoa sữa
Ánh đèn đêm loang lổ vệt ngắn dài
Cánh hoa trắng như chìm trong mắt ai
Và hương bay đan dầy làn tóc rối

Mùa hè qua kéo bao ngày nắng vội
Phút chia tay chẳng ai nói điều gì
Rồi dòng đời cứ mải miết cuốn đi
Lạc mất nhau từ khi nào chẳng rõ

Nhìn vết khắc thân cây nay mờ tỏ
Ở phương xa người có nhớ hay chăng
Trời Hà Nội còn đâu thấy vầng trăng
Đọng nơi tim ngập tràn hương hoa sữa.


#11. ()

TÌNH BUỒN HOA SỮA - Thơ: Phạm Thị Tuyết Ánh

Anh nhớ không mỗi độ tháng mười
Sân trường vắng thơm nồng mùi hoa sữa
Thời gian trôi không trở về được nữa !
Lặng lẽ buồn, cánh hoa sữa rơi rơi...

Ngày chia tay chẳng ai nói lên lời
Cơn gió thoảng dịu thơm mùi hoa sữa
Sân trường đây với hai hàng cây sữa
Anh xa rồi có còn nhớ không anh ?

Tuổi hai mươi bao mộng ước thắm tình
Duyên gửi trọn trong bình minh thương nhớ
Chút giận hờn tình yêu không còn nữa
Hoa sữa buồn, thương nhớ phải chia đôi !

Chẳng còn đây, anh đã mãi xa rồi
Chỉ mình em trên sân trường đượm mùi hoa sữa...
Mỗi độ tháng mười chắc anh không còn nhớ !
Có một thời...hai đứa...đã yêu nhau.


#12. ()

HOA SỮA THÔI RƠI - Thơ: Phương Trinh

Tôi tìm về nơi ấy Hà Nội yêu
Bước lang thang trong chiều hoa Sữa nở
Chút bâng khuâng... tôi nhớ anh... một cuộc tình lầm lỡ
Đã nhạt phai rồi... dang dở mùa thu xưa

Hà Nội buồn đâu đó thoáng cơn mưa
Để gió du dương... khẽ lùa nhành hoa rụng
Hoa Sữa li ti... xoè bàn tay...tôi hứng
Hương Sữa nồng nàn...hoa trắng khiết tinh khôi

Vẫn nhớ hoài kí ức cuộc tình tôi
Giữa mùa Thu bồi hồi xao xuyến lạ
Con đường xưa dải đầy chùm hoa lá
Góc phố còn là lạ bước chân qua

Hương Sữa ơi len mái tóc ngân nga
Nhóm yêu thương hiền hòa thêm chút nữa
Tôi nhớ anh...tôi yêu mùa hoa Sữa
Lưu luyến trong lòng... mùa hoa khẽ thôi rơi..!


#13. ()

TÌNH PHAI - Thơ: Đào Thanh Nghị

Hương hoa sữa nồng nàn góc phố
Trời xanh hơn mỗi độ thu về
Bồi hồi chiều bến sông quê
Tay trong tay gửi lời thề cỏ may...

Nắng xuyên nắng tình say trên lối
Để người đi bối rối trong lòng
Em về những nhớ cùng mong
Đêm đêm giọt lệ chành chòng bờ mi

Thuyền rời bến thuyền đi mải miết
Bến đợi thuyền da diết lòng đau
Tuổi xanh năm tháng héo sầu
Nhụy tàn, cánh úa phai màu sắc hoa !

Gió xô gió ngật ngà ngật ngưỡng
Sợi tơ lòng buông vướng chân ai?
Hỡi người quân tử đa tài
Dừng chân bến lạ... cho ai bẽ bàng

Trăng sấp ngửa ánh vàng lưu luyến
Ngôi sao mai ẩn hiện trời xa
Bóng anh chợt thấy nhạt nhòa
Xót thương một kiếp tình ta... lụi tàn!

(đang cập nhật..)

Chủ đề thơ tình viết về Hoa Sữa và Mùa Thu vẫn đang còn cập nhật những bài thơ mới các bạn nhé. Trong thời gian chờ đợi, các bạn có thể xem qua chùm thơ mùa thu buồn rất hay viết về sự cô đơn, nỗi nhớ người yêu xa trong tiết trời Mùa Thu..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ tình Hoa Sữa hay, thơ viết về sắc hương hoa và Mùa Thu trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-10-11T16:41:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-18T15:13:24Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 10 bình luận cho bài viết "Chùm thơ tình Hoa Sữa hay, thơ viết về sắc hương hoa và Mùa Thu"
  1. Đã bao mùa hoa sữa đi qua
    Em vẫn mãi yêu anh tha thiết
    Phương trời lạ nào anh ơi có biết
    Quặn thắt lòng mùa hoa sũa ngóng anh
    Nhưng thương ơi phút chờ đợi mong manh
    Gọi nhầm anh người qua đường hổ thẹn
    Bỗng tiếng nấc cổ trào dâng nghèn nghẹn
    Nước mắt người dưng khóc chờ mãi người dưng.
  2. THÀNH PHỐ CHIỀU THU

    Thoang thoảng hoa sữa tỏa hương bay
    Ngây ngất lòng say đượm tình này
    Phố nhỏ lặng thinh chiều thu đổ
    Hoa cỏ cựa mình gọi gió lay.

    Hoàng hôn buông thả nắng vờn mây
    Ru ngọt đam mê những tháng ngày
    Nhè nhẹ bước chân nghe lá kể
    Chuyện mùa thu tới đón heo may.
  3. Hoa sữa em trả anh
    Chẳng nguyên lành như cũ
    Như tình xưa ấp ủ
    Dẫu đậm đà,đắm say.

    Hoa sữa em trả anh
    Chẳng tinh khôi trong sáng
    Dù duyên xưa thuần khiết
    Thủa ban đầu...mình yêu!

    Hoa sữa em trả anh
    Những nhành hoa gom nhặt
    Phá nát bao tháng ngày
    Mối tình xưa bền chặt.

    ...Ngày đó,dưới tiết trời thu
    thoảng mùi hoa sữa, chàng trai tặng cô gái những chùm hoa trắng tinh khôi,để rồi sau nhiều năm xa cách,cô đã đi lấy chồng.cô trả lại a những chùm hoa gom nhặt lại...
  4. Sáng nay SG sau cơn mưa lớn, trời bất chợt hiu hắt như cuối thu HN. Trên đường lác đác vài người mặc áo lạnh. Sao nhớ thế mùa thu HN! Giờ này hoa sữa đã như say trên những con đường, cái mùi hoa rất đặc trưng Hà Nội!

    Hoa sữa mùa thu!

    Hà Nội mùa này hoa sữa toả trên tay
    Cái mùi hương chẳng thể nào quên được
    Cứ xoắn xuýt, cứ cuồng điên như tình đầu hoá cũ
    Như chia lìa, như vô vọng như say

    Những cuộc tình đau hoá hoa sữa trên cây
    Như người đàn bà lấy máu mình hiến tế
    Phải thế chăng mà mùa thu buồn đến thế
    Cho những người tình lặng lê bỏ ra đi

    Hoa sữa tàn rồi ta lại tiễn một cuộc tình đi
    Những giọt máu tim ta khô rồi bao nuối tiếc
    Tưởng chẳng thể đau vì bao lần giã biệt
    Nhưng sao thu về hoa sữa vẫn vần xoay

    Cuộc tình nào cũng đau lúc chia tay!

    Ps: Nhớ HN, mùa thu của biệt ly và nỗi nhớ để hít thât dài thật sâu hương hoa sữa bắt đầu tan trên con đường Nguyễn Du bây giờ. Hà Nôi ơi !
  5. HƯƠNG HOA SỮA

    Chiều về nắng ngả vội buông
    Thoảng mùi hoa sữa tỏa hương nồng nàn
    Thu sang bất chợt nhẹ nhàng
    Dáng ai chệnh choạng ngỡ ngàng Thu qua!

    Rộn ràng tiếng gió Thu ca
    Ngọt ngào sâu lắng vọng xa bốn bề
    Hương hoa sữa tỏa mân mê
    Sấy nồng mái tóc bồng bềnh vai ai?
    ...
    Anh đi rồi mùa thu không trở lại
    Con đường xưa giờ vắng mãi bóng ai?
    Lá vàng rơi một khoảng trời ngây dại
    Nỗi nhớ Mùa về chẳng thể nguôi ngoai!

    Nó rất thích mùi hoa sữa. Phải nói là cực thích dù có rất nhiều người bảo rằng "mùi hoa sữa nồng và gắt mũi". Nhưng với Nó thì càng gắt càng thích.
    Chẳng bù cho Nó vì chiều nào cuối giờ tan sở cũng được hít thật đã trước khi về. Trời ơi! Mùi nồng nàn và thơm...từ thoang thoảng khi hít nhẹ đến nồng nàn khi hít thật mạnh...nó sốc đến tận tóc gáy và tràn đều khắp cả người. Nó lâng lâng như kẻ nghiện vậy. Bao nhiêu nặng nề áp lực trong đầu đã được đánh gục bởi mùi hương quyến rũ này. HƯƠNG HOA SỮA!
  6. Là người con của Hà Nội , không ai có thể quên hương hoa sữa nồng nàn vào những đêm tháng 8 , tháng 10_khi Hà Nội vào thu . Hoa Sữa nồng nàn nhắc ta trở về với những kỷ niệm của thuở học trò , thuở sinh viên bên '' người ấy '' của mình ! Hương Hoa Sữa cũng lay thức tâm hồn những người sống , và có dịp tới thăm Hà Nội vào những ngày Hoa Sữa nở trắng đường Nguyễn Du ...
  7. HOA SỮA VÀ ANH

    Nay trở lại thăm con đường quen thuộc
    Bỗng thấy mình như sống lại thủa yêu
    Dẫu bao năm bao tháng lẫn bao chiều
    Vẫn in đậm trong tim em nỗi nhớ

    Yêu là thế cho dù tình tan vỡ
    Chẳng vì em cũng không phải tại anh
    chỉ là do duyên hai đứa không thành
    Thôi anh nhé nửa đời em ân hận

    Ngắm hoa sữa càng thương anh lận đận
    Cả một đời chỉ bởi quá thương yêu
    Anh ..anh ơi đừng trách tội em nhiều
    Mọi cay đắng em tự mình giữ lại

    Trong tim em bây giờ và mãi mãi
    Vẫn ngập tràn hương Hoa Sữa và ANH..
  8. Bài thơ hoa sữa Hồng Nguyễn viết cách đây đã hơn 30 năm vào ngày lên đường nhập ngũ mùa thu năm 1977, nhận được một chiếc khăn tay của một người bạn gái học cùng ..khi mở ra có một chùm hoa sữa giói bên trong ...những cảm xúc thật bất ngờ Hồng Nguyễn đã ghi lại sau đây xin tặng các bạn .Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ HP.

    HOA SỮA...

    Lung linh những vì sao
    Thức cùng hoa sữa nở
    Hương thơm vương nỗi nhớ
    Mùa thu về nôn nao...

    Giấu lòng vào khát khao
    Khăn tay và hoa nhỏ
    Gói tình thương trong đó
    Mai tặng người đi xa...

    Hoa sữa thay lời ca
    Theo bước chân anh mãi
    Thương nhau còn đọng lại
    Trong tim người quê hương...

    14/8/1977
    Hồng Nguyễn
  9. Anh dạo bước thật êm trên hè phố
    Hoa sữa nồng nàn hôn nhẹ dấu chân
    Gió thầm thì như lạ lại như thân
    Sào xạc lá cây bằng lăng nhắn gửi.
  10. PHỐ VẮNG
    Lang thang phố vắng mình em
    Thoảng hương hoa sữa bên thềm chiều nay
    Hoa làm nổi nhớ thêm say
    Niềm thương như cũng chất đầy trong tim
    Bao năm em mãi kiếm tìm
    Mùi hương quen thuộc trong tim thuở nào
    Tình này đã trót gửi trao
    Hương nồng ấm áp ngọt ngào mùi hoa
    Phố phường vẫn chỉ mình ta
    Thoảng hương bay nhẹ xót xa ngậm ngùi..
Gửi bình luận

Sửa bài đăng