Chùm thơ tình Tháng 7 lãng mạn và chút buồn man mác, cô đơn

14/7/18
(iini.net) Xin giới thiệu bạn đọc chùm thơ tình Tháng 7 lãng mạn với chút buồn man mác, cô đơn, nhớ về người thương đang ở xa. Đây là chủ đề nối tiếp sau loạt thơ ngắn tháng 7 thật hay mà iini.net đã chia sẽ.

Tình yêu luôn là đề tài được mọi người quan tâm nhiều nhất. Thơ về tình yêu cũng luôn là nguồn cảm hứng bất tận của thi nhân!

Tháng bảy về với những nét ưu tư nó cũng khiến cho lòng người luôn có cái cảm giác cô đơn, man mác buồn.

Chùm thơ tình Tháng 7 lãng mạn với chút buồn man mác, cô đơn
thơ tình tháng 7 (ảnh: internet)

Khoác lên mình một nét buồn riêng biệt giữa thời khắc giao mùa. Tháng bảy ! Không rực rỡ như ngày hạ cũng chẳng kiêu xa như giữa độ thu về. Với những nét mặn mà quyến rũ, tháng bảy vẫn làm say lòng người trong từng nhịp thở của thời gian!

Có lẽ bởi những nét riêng biệt ấy mà lòng người cũng biến chuyển theo từng cảm xúc. Buồn đấy, cô đơn đấy nhưng cũng lãng mạn đến vô cùng!

Thi nhân của chúng ta với một tâm hồn nhạy cảm luôn mang trong mình những rung động tràn đầy tố chất của một người nghệ sĩ đã không thể bỏ lỡ cái khoảnh khắc này để viết nên những bài thơ tình tháng 7 lãng mạn và man mác những nỗi buồn.

Nỗi buồn ấy, sự cô đơn ấy cùng tâm hồn nhạy cảm ấy đã đem đến cho chúng ta những cảm xúc miên man và tha thiết đến nao lòng!
Ngọc Hân






THÁNG BẨY NHỚ MONG

Thơ: Trần Thị Phượng

Khi đến hạ em vẫn thầm ao ước
Nắm tay chàng mong được mãi yêu thương
Trải bao ngày xa cách dặm trường
Vẫn lặng lẽ hồn vấn vương khao khát

Rơi nhỏ lệ làm bờ môi mặn chát
Ước bây giờ thấm ướt hạt mưa bay
Cho tình mình da diết thật đắm say
Niềm thương nhớ tỏ bày còn dang dở

Bởi ly biệt nên duyên nồng trắc trở
Biết bao lần úp mở chẳng nói ra
Thời gian trôi cho màu mắt nhạt nhòa
Chẳng xanh biếc quyện hòa cùng mây nữa

Chỉ lặng lẽ trong tâm tư chất chứa
Tim in hằn lời hứa buổi hôm nao
Bao năm dài kỷ niệm cũ xuyến xao
Tháng bẩy đến dâng trào niềm mong đợi.

thơ tháng 7 yêu thương
thơ tháng 7 yêu thương (ảnh: internet)

THƠ TÌNH LÃNG MẠN: THÁNG BẢY VỀ

Thơ: Hồ Tịnh Văn

Em yêu anh hơn, khi tháng Bảy về
Những cơn mưa cũng bắt đầu, anh nhỉ?
Nắng hạ vơi đi, lòng thêm dịu nhẹ
Em thấy mình lại hạnh phúc mênh mông...

Tháng Bảy về bằng lăng tím trổ bông
Tím con đường đôi ta thường qua lại
Tím đợi chờ bao năm gần mà xa ngái
Tím cả tấm lòng của những kẻ khát yêu

Tháng Bảy về cơn gió nhẹ liêu xiêu
Vạt tóc em bung thêm lần tơ rối
Tình yêu dậy sóng cồn lên bổi hổi
Những ngôn từ khó tả hết đam mê

Tháng Bảy sang mưa gió lại dầm dề
Những giọt mưa mát tình yêu hai đứa
Hãy yêu em như lần đầu anh đã hứa
Tháng bảy nào đôi lứa đã sánh đôi

Tháng Bảy về...em hạnh phúc khôn nguôi....






THÁNG BẢY VỀ

Thơ: Lê Bảo

Tháng bảy về thấy yêu đời chi lạ
Chắc có em nên mộng hóa thiên đường
Tháng bảy về mang đến những yêu thương
Cho mi mắt quyện môi hường dịu ngọt

Tháng bảy về sương mù xua đắng đót
Lời thơ tình như giọt nước trong veo
Mình bên nhau đâu kể đến giàu nghèo
Những đau khổ nhấn chìm theo chiều gió

Tháng bảy về đem buồn trôi qua ngõ
Em bên đời chẳng vò võ canh thâu
Duyên phận kia ta hãy bắc nhịp cầu
Cho ân ái đậm màu trang thơ ngỏ..

nhành hoa phượng vĩ tháng 7
nhành hoa phượng vĩ tháng 7 (ảnh: internet)

PHƯỢNG HỒNG THÁNG BẢY

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng bảy về bước chân còn bỡ ngỡ
Phượng vĩ bên đường vẫn đỏ trên cây
Tiếng ve sầu nghe rầu rĩ đâu đây
Cuối mùa thi mùa chia tay rồi đó

Nhớ ngày nào tóc em bay trong gió
Hai đứa mình chưa kịp ngỏ lời thương
Ngày chia ly phượng rơi dưới sân trường
Dòng lưu bút nhoà vấn vương nỗi nhớ

Bài thơ tình ai chép trong cuốn vở
Trao nhau lặng thầm sau đó cách xa
Bước vào đời bao sóng gió phong ba
Giờ tất cả chỉ còn là dĩ vãng

Thời gian trôi qua biết bao ngày tháng
Vẫn nhớ một thời lãng mạn ngày xưa
Tháng bảy về mang theo cả mùa mưa
Trên sân trường nghe gió lùa cuối hạ

Anh về đây nhìn mưa xuyên kẽ lá
Em không về nghe trong dạ bâng khuâng
Tháng bảy này em ơi có về không
Về nhé em nhặt phượng hồng cuối vụ.


THÁNG BẨY

Thơ: Chiến Minh

Tháng bẩy về ta nhớ người nơi ấy
Bàn tay vụng về bùng cháy yêu thương
Tháng bẩy về làm ta càng vấn vương
Những đêm buồn khởi nguồn từ cơn khát !

Đêm lắng nghe nhà ai ru điệu nhạc
Nhạc không lời sao nát cả tâm can
Thèm khát em hơn cả ngọc và vàng
Một cải ôm cho linh hồn ngất lịm !

Tháng bẩy về trải tim trở màu tím
Tím nhớ thương tím cả những giấc mơ
Rồi từng đêm ta khát ta đợi chờ
Một nụ hôn đưa ta đến bến bờ sung sướng.






THÁNG BẢY ĐỢI AI

Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh có về thăm quê chiều tháng bảy
Giữa mùa hè cái nắng cháy thịt da
Cây phượng già thiêu đốt những cành hoa
Nhớ hè cũ cháy trong ta ký ức

Dòng sông quê nước xanh trong uốn khúc
Mình đã bên nhau mặc sức vui chơi
Cùng tắm sông thân cây chuối tập bơi
Mãi không quên về một thời đáng nhớ

Vui vẻ suốt ngày chăn trâu cắt cỏ
Nghe tiếng sáo diều trong gió vi vu
Bay bổng ngọt ngào như tiếng mẹ ru
Ta vẫn cười tươi mặc dù vất vả

Cùng vui đùa bên ngọn rơm gốc rạ
Về đi anh lúc cuối hạ thu sang
Nắm tay nhau bước trên cánh đồng làng
Nghe gió thổi lòng mênh mang sóng vỗ

Con đò nhỏ cắm sào nơi bến đỗ
Đợi anh quay về để chở sang sông
Tháng bảy này biết anh có về không
Về nhé anh em chờ mong anh đó

mưa tháng 7
mưa tháng 7 (ảnh: internet)

THÁNG BẢY VỀ
Thơ: Nguyên Vy

Tháng bảy về anh có thấy hay không
Mưa hắt sợi gợi lòng em lưu luyến
Liêu xiêu lá trên cành cơn gió quyện
Bọn ve sầu tắt tiếng hát râm ran

Dấu yêu ơi! mùa sắp sửa phai tàn
Thu đang tới với ngàn cơn gió thoảng
Hạ cũng đã đẩy lùi vào dĩ vãng
Bao giờ thôi trông dáng bóng anh về

Tháng bảy này buồn trĩu dạ tái tê
Trên lối cũ ê chề hiu hắt gió
Bước lặng lẽ một mình đi qua đó
Chợt dòng châu mắt nhỏ ướt nhạt nhòa

Đến bao giờ thôi lối rẽ chia xa
Vòng tay xiết mặn mà nhen hương lửa
Đêm trọn giấc gối chăn không buồn nữa
Mình bên nhau hẹn hứa mãi sum vầy.


TÌNH YÊU LÀ HUYỀN THOẠI
Thơ: Hoàng Bích Thị

Tháng bảy đến tự nhiên không ngủ được
Đọc thơ tình mà mắt ướt suốt đêm
Muốn bên anh để nũng nịu ngoan hiền
Cho khát thoả nỗi niềm khi xa vắng

Tháng bảy đến con tim em nín lặng
Tại bao ngày đã thiếu vắng tình anh
Chỉ muốn vòng tay ôm mãi ngọt lành
Để em được người dỗ dành vuốt tóc

Ôi tháng bảy em dỗi mình trách móc
Thiếu vị nồng em lại khóc từng đêm
Ai cho em vòng tay ấm môi mềm
Như lá rụng bên thềm chiều mưa ấy..

Chuyện tình yêu huyền thoại có không vậy ..?
Để bây giờ tìm chẳng thấy anh đâu
Những chiều mưa cho mắt ướt mây sầu
Sợ lạc lõng giữa tình đầu ngang trái

Tháng bảy đến cho ngốc yêu vụng dại
Muốn trở về vô tư mãi trẻ con
Không có anh em chẳng biết dỗi hờn
Vì đơn giản muốn anh hôn hoài đấy ... !






THÁNG BẢY CHÊNH CHAO

Thơ: Phan Thị Thoa

Tháng bảy về nghe nỗi nhớ chênh chao
Lòng chạnh thấy dâng trào từng kỷ niệm
Ngàn ký ức bỗng ùa vào xâm chiếm
Làm đôi mi ngấn điểm lệ nhạt nhoà

Tháng bảy về luôn còn mãi bên ta
Chưa xa cách vẫn mặn mà vương vấn
Trường đời trải bao tháng năm lận đận
Những yêu thương mãi vẫn vẹn chẳng rời

Như ngày nào cùng dạo bước rong chơi
Bờ môi ngọt trao lời tình đắm đuối
Men lửa ái không một ngày tắt nguội
Giữ thắm nồng kết chuỗi đẹp niềm tin

Tay trong tay cùng nhau hứa giữ gìn
Xây hạnh phúc trọn niềm tin sâu đậm
Niềm khát vọng tình đôi mình nồng ấm
Phương trời đơn xả chấm hết giọt sầu

Tháng bảy về thu gửi nhé ngàn câu
Tình đôi lứa thỏa mong cầu ngây dại
Đừng cách biệt hãy gần nhau mãi mãi
Ta nghẹn lòng mê mải bước chênh chao.

***Chùm thơ xem nhiều: Thơ tạm biệt Mùa Hè (những bài thơ tình tiễn biệt Mùa Hè thật hay với cảm xúc luyến tiếc, tâm trạng buồn,..)

THÁNG BẨY CHỜ MONG

Thơ: Trần Thị Phượng

Nghe thì thầm tiếng gió hạ xôn xao
Lòng hồi hộp cồn cào bao nỗi nhớ
Khi kỷ niệm cứ dâng trào nức nở
Quyện đan xen hòa hơi thở phập phồng

Tháng bẩy này mùa mưa gió bão dông
Tình đơn lẻ chờ mong từng giây phút
Sai lời hứa cho tim nồng hẫng hụt
Vì thủy chung chẳng đôi chút phân vân

Cánh phượng rơi đứng đó chợt tần ngần
Nghe bài hát còn ngân hoài vang vọng
Lại thổn thức run trên làn môi mọng
Mơ đôi mình sẽ chóng được gặp nhau

Dù thời gian làm mái tóc phai màu
Làn da sạm cũng nhàu hơn chăng nữa
Vẫn chờ đợi bờ vai làm chỗ dựa
Mong anh hoài điểm tựa của đời em.

mưa trên phố ngày tháng 7
mưa trên phố ngày tháng 7 (ảnh: internet)

CÓ MỘT THÁNG BẢY

Thơ: Trần Nhâm

Có một tháng bảy trong nỗi nhớ khát khao
Mưa đọng trong tim dâng trào ký ức
Bóng trăng tỏ mờ giữa đôi bờ hư thực
Ngấn lệ buồn đôi mắt dõi hư vô

Mưa hạ dội bên lòng như sóng vỗ
Phượng rơi rồi còn để lại hồn hoa
Phút chia xa tim nức nở vỡ òa
Bao nhung nhớ trong chiều mơ tha thiết

Dòng đời như dòng sông chảy trôi mải miết
Biết bao giờ gặp lại nhớ thương oi
Em muốn ở bên anh mãi chẳng xa rời
Mình mãi có nhau trong cuộc đời...anh nhé

Làn gió khẽ đưa mùi hương dịu nhẹ
Ngọt ngào ơi tay khẽ vuốt tóc mềm
Mối tình thơ mộng ước mãi êm đềm
Bên em nhé ta cùng xây hạnh phúc

Tháng bảy ơi ta gởi nhau lời chúc
Nguyện cho những lứa đôi trên đời
Mãi mãi chẳng lìa xa
Tháng bảy ơi ta gởi những thiết tha.


THÁNG BẢY VỀ
Thơ: Bích Xoan

Tháng bảy về sắp đón một mùa thu
Trời cứ gật gù với nắng, mưa, bão, lũ
Trái trong vườn cũng vàng ươm ra chiều thích thú
Chỉ cánh phượng tàn ủ rũ nhớ mong ai..!

Tháng bảy về mắt đỏ mộng giêng hai
Cầu vồng sông Ngân trượt dài trên bến đợi
Ai thắc thỏm, cồn cào mong ai tới
Hạ tiễn đưa xuân, vời vợi khát thu vàng...!

Tháng bảy về mưa, nắng cứ lênh loang
Nét môi ngoan cũng hoang đàng khao khát
Sóng tình dâng sông quẫy bừng dào dạt
Chở phù sa tắm mát một thiên đường

Tháng bảy về mong ước chợt lên hương
Dẫu mai nhạt má hường tình mãi thắm
Mắt ngọt ngào, trong veo như trời thu tháng tám
Dẫu giữa đông choàng vẫn ước sáng tình xuân.
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ tình Tháng 7 lãng mạn và chút buồn man mác, cô đơn trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-07-14T11:49:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:38:18Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "Chùm thơ tình Tháng 7 lãng mạn và chút buồn man mác, cô đơn"
  1. Tháng bẩy về dâng trào bao nỗi nhớ
    Mới gặp em lòng đã thấy xôn xao
    Không hiểu là gặp trong giấc chiêm bao
    Hay tin nhắn trên trang dòng phê búc (facebook)
Gửi bình luận

Sửa bài đăng