Chùm Thơ ngắn nhớ về Tuổi Học Trò với Mái trường, Bạn bè, Thầy cô

14/7/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ ngắn nhớ về tuổi học trò với hình ảnh mái trường xưa, bạn bè, thầy cô, ngày chia tay bạn bè, và tình yêu tuổi học trò. Đây là chủ đề nối tiếp sau chùm thơ áo trắng học trò rất hay mà iini.net đã chia sẽ..

Đã bao lần giữa những đêm mơ, hình ảnh mái trường, thầy cô, bè bạn cứ chập chờn trong tiềm thức. Phấn trắng, bảng đen, hoa phượng, tiếng trống trường còn rõ nét như mới vừa hiện diện hôm qua. Ký ức đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta chính là khoảng thời gian được cắp sách đến trường.

Ngày tháng dần trôi. Giữa bộn bề cuộc sống với bao lo toan cơm, áo, gạo, tiền. Có người 10 năm, 20 năm, 30 năm mà cũng có thể là lâu hơn nữa chưa một lần có dịp quay trở về thăm lại mái trường xưa. Trong sâu thẳm trái tim họ không thôi day dứt, trăn trở về những hình ảnh thân quen vẫn còn đậm sâu nơi miền nhớ.

Chùm Thơ ngắn nhớ về Tuổi Học Trò với Mái trường, Bạn bè, Thầy cô
Chùm thơ nhớ về tuổi học trò với mái trường, bạn bè, thầy cô (ảnh: internet)

Mái ngói đỏ ngày nào chắc giờ cũng đã rêu phong, góc sân với thảm cỏ xanh mướt rôm rả những câu chuyện phiếm giờ ra chơi thuở đó chắc cũng đã nhiều thay đổi. Cả gốc phượng già chi chít những dòng tên của ai đó len lén khắc lên chắc cũng đã bạc màu nhạt phai cùng năm tháng.

Có những lần tay run run lật giở từng trang lưu bút mà màu mực tím thân thương đã cũ kỹ ố vàng để nghe kỷ niệm ùa về làm cay cay sống mũi, nhạt nhòa nơi khóe mắt.

Thầy cô, bè bạn giờ ai còn ai mất. Mối tình thơ vụn dại ngày nào giờ đã về đâu...






Đồng cảm với nỗi lòng của những cô cậu học trò năm xưa nên chùm thơ ngắn nhớ về tuổi học trò là tấm vé ngược thời gian đưa chúng ta tìm lại những kỷ niệm tươi đẹp của một thời áo trắng. Ngắn gọn mà chất chứa thật nhiều những cung bậc cảm xúc. Hãy cùng chúng tôi về thăm lại mái trường xưa, thầy cô, bè bạn và những năm tháng ngọc ngà qua từng câu, từng chữ được các thi nhân chắc lọc bằng nhịp đập của trái tim !

Chúc quý độc giả có một chuyến hành trình đi tìm hoài niệm tuổi xanh thật nhiều niềm vui và tràn đầy ý nghĩa.

Trân trọng !
Diệp Ly

Thơ ngắn nhớ về Tuổi Học Trò với Mái trường, Bạn bè, Thầy cô
thơ ngắn nhớ về tuổi học trò (ảnh: internet)

Thơ Ngắn Về Tuổi Học Trò Hay 01
HẠ NHỚ...
Thơ: Nhi Ai

Hoa phượng nở gọi đất trời hạ tới
Nơi sân trường đón đợi những mùa thi.
Mùa hò hẹn mùa của buổi chia ly
Trao lưu bút cùng ghi niềm lưu luyến...

Mùa hạ đến gợi lòng bao xao xuyến
Tuổi học trò bao ước nguyện ngây thơ.
Những buồn vui hờn dỗi với thẩn thờ
Ôi ngây dại vu vơ ngày xưa ấy...

Bao mùa đã rời xa ai có thấy
Nhớ bạn bè giờ mây gió muôn nơi.
Nơi sân trường từng cánh phượng rớt rơi
Bao kỷ niệm hạ ơi ôi nhớ quá...

Thời gian trôi với dòng đời tất tả
Ngược nẻo đời vất vả để mưu sinh...
Hạ đã sang mãi lưu luyến chút tình
Kỷ niệm xưa với bao hình bóng cũ !

Hạ yêu ơi cho gửi lời nhắn nhủ
Đến bạn bè bao ấp ủ thân thương !
Dẫu đường đời mỗi đứa ngụ một phương
Vẫn nhớ về thuở chung trường quấn quýt.






Thơ Ngắn Về Tuổi Học Trò Hay 02

HỒI ỨC .. THÁNG NĂM !

Thơ: Lê Ngọc

Ai cũng có tháng năm bao hoài niệm
Tuổi học trò từng giấu diếm tình thơ
Để ngày sau bao nuối tiếc dại khờ
Về kỷ niệm thời ngây ngô áo trắng

Ai rồi cũng trải qua thời hoa nắng
Góc sân trường ngồi lẳng lặng suy tư
Lời yêu xưa cất mãi đến bây chừ
Đọng ký ức nỗi niềm như mới đó

Giá ngày xưa lời yêu thương dám ngỏ
Thì bây giờ đâu còn đó đắng cay
Có lẽ ta hạnh phúc đã bao ngày
Đâu phải cứ mãi đoạ đày tâm trí

Ta vì ai .. ép phượng hồng giấu kỹ
Cánh hoa tàn mà ký ức không phai
Bao mùa sang vẫn không dứt thở dài
Nhìn phượng thắm nhớ về ai thuở ấy .

chùm thơ xem nhiều: Thơ mùa Hè và Tuổi học trò (những vần thơ nhớ về tuổi học trò, nhớ về những ngày hè kỷ niệm rất là hay...)

thơ hoài niệm về tuổi học trò và mái trường xưa
thơ hoài niệm về tuổi học trò và mái trường xưa (ảnh: internet)

Thơ Ngắn Về Tuổi Học Trò Hay 03

TẠM BIỆT TRƯỜNG XƯA

Thơ: Lê Tiến Toàn

Mai xa rồi bục giảng lớp trường quen
Sao vương vấn tâm tư chèn đến lạ
Mênh mông khoảng khung trời xanh thẳm quá
Thoảng bùi ngùi nghe vội vã hè sang

Vẫn nguyên màu nét mực tím còn mang
Bừng sắc phượng rực rỡ hàng trước cổng
Góc lặng lẽ im lìm kia chiếc trống
Tiếng vọng hồi nhưng giờ bỗng chơ vơ

Thời gian trùng bao tiếc nuối ngẩn ngơ
Thuở áo trắng chẳng phai mờ kỉ niệm
Nao nao dạ lần mò trong tìm kiếm
Kí ức nào xuyên suốt điểm lòng ta

Thôi giã từ năm rộng tháng dài qua
Thềm dĩ vãng không nhạt nhoà tiềm thức
Cánh phượng đỏ cho tim hoài cháy rực
Đây bó hồng tặng bạn lúc chia tay.






TUỔI HỌC TRÒ ngày xưa của chúng ta chan chứa nhiều kỷ niệm phải không các bạn. Nơi đó đã từng ấp ủ những hoài bão mơ ước, những hình ảnh người thầy cô vì hành trang tri thức cho tương lai mai sau đã là những chuyến đò thầm lặng không mệt mỏi.
Thế rồi hạ đã sang. Trong mỗi hoài niệm tuổi học trò có thật nhiều kỷ niệm. Tiếng ve rền rã cũng báo hiệu một năm học sắp kết thúc. Một cảm giác bâng khuâng ùa xâm chiếm khi sắp phải xa bục giảng, trường quen.
Vẫn ẩn hiện đâu đây màu mực tím học trò, những tán Phượng già nghiêng che dưới cái nắng hạ oi bức, cháy rực một sắc đỏ góc sân trường.
Tuổi học trò là thế đó. Sự hồn nhiên, có cả sự ngây ngô thật đáng yêu. Thời gian gót trở cứ năm tháng qua đi nhưng tình cảm và hòai niệm tuổi học trò không phai ..


Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 04

NỖI NIỀM NGÀY CHIA TAY

Thơ: Huyền Thanh

Cơn mưa đầu mùa bất chợt thoáng qua
Chính là lúc mình bắt đầu chia xa anh ạ
Cánh phượng hồng theo gió bay tơi tả
Báo hiệu rằng sắp đôi ngã chia ly

Tiếng trống trường kết thúc một mùa thi
Anh tiếp bước... còn em thì ở lại
Có thể lần này hai đứa mình xa mãi
Vắng anh rồi chỉ tồn tại nhớ thương !

Sẽ không còn ngày tháng dưới mái trường
Không còn nữa buổi chung đường đến lớp
Ai xui khiến cho chúng mình sum họp
Ai vô tình khiến hai đứa rời xa.

Nếu một ngày anh trở lại quê nhà
Câu thăm hỏi chính là quà dành tặng
Sẽ lấp đầy những tháng ngày quạnh vắng
Giúp em vơi bao gánh nặng muộn phiền.

Cứ đêm về ra đứng ở dưới nhiên
Nhớ khuôn mặt nụ cười hiền ai đó
Nhớ một người từng gọi mình "ngốc nhỏ"
Dẫu chưa lần ai đó... ngỏ lời yêu !

chùm thơ xem nhiều: thơ Tuổi Học Trò với hình ảnh hoa Phượng khi Hè đến (những bài thơ viết về tuổi học trò với hình ảnh hoa phượng đỏ thắm sân trường, những cảm tình ban đầu của thời học sinh gắn liền với màu hoa đỏ...)

thơ ngắn viết về tuổi học trò
thơ ngắn viết về tuổi học trò (ảnh: internet)

Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 05
ANH CÓ VỀ ???
Thơ: Hương Vang

Anh có về thăm mái cũ trường xưa
Ngày hè tới đúng vừa ba chục tuổi
Ta từ giã mỗi người đi một lối
Nơi sân trường mình đã vội chia tay

Bao năm rồi kí ức vẫn còn đây
Kia lớp học những ngày xưa từng đã
Ghi dấu lại một thời ta hối hả
Cùng bạn bè rộn rã tiếng cười vui

Cũng nơi đây hoen mắt lệ bùi ngùi
Dòng lưu bút đầy vơi nhiều cảm xúc
Cả trong đó trái tim non rạo rực
Tuổi học trò thổn thức vội trao nhau

Biết không anh ? Sợi nắng đã tươi màu
Ve cất tiếng gọi nhau nghe rôm rả
Chùm Phượng Vĩ đã cài qua khe lá
Đón hạ về với tất cả nhớ mong !!!






Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 06
EM NGÀY ẤY
Thơ: Bạch Nga

Tuổi học trò em đà biết yêu anh
Biết mơ mộng khi chiều vương sắc tím
Biết rung cảm khi lời ai ngọt lịm
Biết khóc thầm khi ve gọi hè sang

Nắng Hạ ơi sao chẳng được dịu dàng
Ve trỗi nhạc nghe như lời than thở
Sao không nói để tim này tan vỡ
Tiếng yêu đầu tuổi áo trắng ngu ngơ

Năm tháng ơi ngừng trôi để tôi chờ
Đừng bôi xóa vết thăng trầm xưa cũ
Màu phượng thắm như thì thầm nhắn nhủ
Tình thơ kia đừng để hóa võ vàng

Chiều xuống dần chở mây tím lang thang
Cho tôi gửi một nỗi niềm thầm kín.

chùm thơ xem nhiều: thơ kỷ niệm tuổi thơ (những bài thơ viết về tuổi thơ hồn nhiên với những trò chơi dân gian mà ngày xưa hay chơi, hoài ức về những ngày tắm mưa, chăn trâu, thả diều cùng nhau...)

thơ tuổi học trò hay
thơ tuổi học trò hay (ảnh: internet)

Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 07
NHỚ MÃI MỘT THỜI
Thơ: Thu Nguyễn

Dòng lưu bút vẫn như đang thổn thức
Bao tháng năm còn nét mực chưa mờ
Bạn nhớ gì về năm tháng tuổi thơ
Chiều tan học vẫn đứng chờ cửa sổ.

Rồi mỗi buổi dưới tán cây nắng đổ
Nghe tiếng ve ngắm phượng rộ vùng trời
Tuổi học trò sao nhớ quá người ơi
Kỷ niệm đẹp về một thời mơ mộng.

Bao năm rồi nổi trôi theo cuộc sống
Chưa từng quên những tiếng trống học đường
Có bạn bè và có cả người thương
Dệt tương lai dưới mái trường yêu dấu

Cùng chia sẻ cùng vui đùa tớ - cậu
Tôi không quên vẫn nhớ dẫu xa rồi
Có những chiều một mình ngắm mây trôi
Thì kỷ niệm lại bồi hồi ghé tới !!!






Một năm học nữa lại dần qua. Mùa hè, mùa với những bâng khuâng và nhung nhớ ..của tuổi học trò. Chiều nay bồi hồi ôn lại những kỷ niệm của một thời áo trắng, tôi bỗng nhớ về những người bạn năm xưa, và nhớ..nhớ lắm các thày cô : Người đã ân cần dạy dỗ và dẫn dắt bao lứa tuổi học trò những bước đầu tiên trên đường đời, hướng tới tương lai tươi đẹp trong cuộc sống...

Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 08

NHỚ TUỔI HỌC TRÒ

Thơ: Khoa Nha Trang

Khi phượng nở khiến lòng thêm thổn thức
Lưu bút xanh tuy nét mực phai mờ
Vẫn còn in những kỷ niệm ngày thơ
Người con gái khiến anh chờ cửa sổ.

Chiều dần xuống bóng mặt trời ngưng đổ
Nhìn hàng cây phượng nở rộ vang trời
Lòng nhớ nhiều ngày xưa lắm ai ơi
Tuổi cắp sách học trò thời thơ mộng.

Rồi tiếp bước vào đời lo cuộc sống
Cứ hè sang nghe tiếng trống trên đường
Nhớ thật nhiều Thầy Cô cũ kính thương
Nhớ bè bạn học chung trường yêu dấu.

Còn đâu nữa tiếng gọi đùa mi-cậu
Như còn vang tuy nay dẫu xa rồi
Mà thời gian cứ lặng lẽ dần trôi
Nhìn phượng vĩ lòng bồi hồi nghĩ tới!!!

ảnh nữ sinh với tà áo trắng trinh nguyên
nữ sinh với tà áo trắng trinh nguyên (ảnh: internet)

Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 09

ÁO TRẮNG MỘNG MƠ...!

Thơ: Lê Huỳnh

Cái thời áo trắng mộng mơ
Nhớ hoài cái thưở còn thơ đến trường
Yêu sao tà áo thân thương
Dịu dàng tha thướt vấn vương bên đời

Tung bay tà áo buông lơi
Như làng mây trắng cùng trời thong dong
Cái thời áo trắng phượng hồng
Bâng khuâng nổi nhớ phiêu bồng dáng ai

Tình thơ chưa kịp trao tay
Hạ ơi ! Tôi nhớ áo dài hôm nao
Sân trường áo trắng hôm nào
Nhớ về nơi ấy dạt dào tình thương

Cái thời tôi mãi vấn vương
Hạ cho tôi gởi lời thương tới người
Cái thời áo trắng rạng ngời
Hạ ơi tôi mãi nhớ người năm xưa ...!


Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 10
KỶ NIỆM XƯA
Thơ: Phúc Cô Đơn

Em còn nhớ không ? một thời áo trắng
Dưới mái trường thầm lặng tiếng ve kêu
Lòng xôn xao tang học lớp buổi chiều
Tay nâng niu bao điều trang sách vở

Em nhớ không mới lần đầu bở ngỡ
Tiếng trống trường đã nhắc nhỡ tình xưa
Cùng thẹn thùng ngắm cảnh những chiều mưa
Tà áo trắng mắc mưa người khe khẽ

Tình mới quen nên cũng vừa gọn nhẹ
Gỡi bao lòng đẹp đẽ tuổi hồn nhiên
Cánh phượng rơi mà đâu thấy cảm phiền
Bởi tình yêu hồn nhiên đầy trong sáng

Nhưng em ơi ! sao đường tình có hạn
Buổi hẹn hò tan tác hỡi còn đâu
Nay trang thơ gợi nhớ chuyện bao lâu
Một dĩ vãng đêm nỗi sầu lưu luyến

Nay vài dòng nhờ trang thơ nhắc chuyện
Gởi về em còn quyến luyến tình xưa
Một chút tình hòa quyện với nắng mưa
Về em đò cái tình xưa dịu ngọt.






Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 11
TRƯỜNG CŨ
Thơ: Nỗi Lòng Xa Xứ

Tạm biệt nhé cây phượng già trước cổng
Xa lắm rồi cả tiếng trống trường tan
Lời giã từ tiếng rền rĩ ầm vang
Ve ngân khúc buổi hạ vàng tiễn biệt

Tay nắm chặt bao mặn nồng da diết
Chia tay rồi lời giã biệt còn đây
Cái vòng ôm để nhung nhớ đong đầy
Nơi khóe mắt dưng dưng người ngấn lệ

Mái ngói đỏ bao năm rồi vẫn thế
Tán bàng xanh rợp bóng buổi trưa về
Gió ru cành lồng lộng chút hồn quê
Chợt ký ức như quay về chốn cũ

Bao hối hả tựa loài chim di trú
Khắp bôn ba chợt lối cũ về đây
Mùa phượng rơi rụng đỏ lối đi đầy
Gom kỷ niệm còn chứa đầy tim nhỏ

Ngôi trường cũ bóng cô thầy còn đó
Ngày xưa ơi chợt theo gió lại về.


Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 12

KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ

Thơ: Gia Ánh Lê

Mùa hè sang tô thắm cánh phượng hồng
Tôi bỗng nhớ kỷ niệm xưa vụng dại
Thời tinh nghịch hay trêu đùa con gái
Bắt ve sầu bỏ sau áo trinh nguyên

Mắt đỏ hoe ứa lệ khóe mi huyền
Cười nắc nẻ hùa nhau chạy náo loạn
Đứa bạo dạn đuổi theo nào hô hoán
Mặt đỏ bừng e thẹn lũ con trai

Giờ đã xa qua rồi tháng năm dài
Vẫn còn đọng trong tôi từ thuở ấy
Và có lẽ mọi người ai cũng vậy
Tuổi học trò một thời khó để quên.


Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 13
KỶ NIỆM XƯA
Thơ: Đỗ Minh Anh

Ta và hắn vẫn ngồi chung môt bàn
Tuổi lằng nhằng nên cũng ngang bướng lắm
Tay thì dài mà cái bàn lại ngắn
Nên ta hắn vẫn hay thường so đo.

Ta lấy phấn kẻ cái vạch thật to
Bắt tay hắn phải co về bên đó
Ta bảo hắn là biên cương ta đó
Cấm tuyệt đối không được bỏ đường biên.

Trông hắn vậy mà hắn thệt là hiền
Chẳng một chút dám ngo ngoe xâm chiếm
Hay là hắn tỏ ra không nguy hiểm
Để lừa ta xâm chiếm cái biên cương.

Tháng ngày qua ta chợt thấy thương thương
Có lẽ hắn cố nhường ta thì phải
Ngày nối ngày hắn vẫn cứ thế mãi
Chẳng bao giờ xâm hại đến biên cương.

Rồi một ngày vác ba lô lên đường
Phút chia tay thấy vấn vương nhiều lắm
Tự trong tim một góc sâu thăm thẳm
Tự bao giờ đã giành hắn yêu thương.

Lúc chia tay bỗng có giọt lệ vương
Hắn ghé tai nói ta thương ấy lắm
Nơi bờ môi thấy chút gì mằn mặn
Kể từ đây ta chẳng thấy hắn cười.

Tháng năm qua hắn đã đi thật rồi
Hắn đã dâng cuộc đời cho đất nước
Cả nụ cười và dáng đi thân thuộc
Đã cùng nhau trở về với vĩnh hằng.

Nghe đâu đó nơi sống mũi hăng hăng
Thuyền rời bến để con trăng lỡ hẹn
Biết đâu rằng bến mãi cứ yên lặng
Mà trong lòng cứ đầy mãi bão giông.!






Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 14
KỶ NIỆM!
Thơ: Hoa Nguyễn

Sân trường xưa yêu dấu đã bao ngày
Ghế đá cũ mình trong tay chiều hạ
Tình thầm kín giấu vào mưa vội vã
Má ửng hồng ai đã ngấm men say

Con phố nào phủ kín lá me bay
Dòng thư ngỏ luyến lưu ngày xa cách
Dâng niềm nhớ chảy tràn trong huyết mạch
Gom gió mây vào trang sách cuộc đời

Hoàng hôn về lòng bỗng thấy chơi vơi
Miền xa xứ nhớ khung trời kỷ niệm
Thời hoa mộng ta vẫn hoài tìm kiếm
Se sắt lòng buồn xâm chiếm hồn tôi.


Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 15
BÂNG KHUÂNG HẠ VỀ
Thơ: Nguyên Hạnh

Hạ đã về đỏ thắm trời phượng nở
Ve râm ran ngân mãi khúc đồng ca
Bằng lăng tím ngắt lòng vương thương nhớ
Nghe bâng khuâng dòng lưu bút trưa hè .

Tuổi thơ qua những ngày dài bên mẹ
Áo học trò với mực tím thơ ngây
Kỷ niệm xưa với nỗi nhớ đong đầy
Nay trở lại mà lòng rưng rưng lệ .

Trường lớp ơi sao mà yêu đến thế
Vẫn còn kia cây phượng vĩ ngày nào
Thầy cô đó , bảng đen và phấn trắng
Bỗng ùa về như vừa mới hôm nao

Về trường xưa mà sao thấy tự hào
Bạn bè vui gặp lại những ngày xa
Tình thân thiết bấy lâu như vỡ òa
Ôm nhau cười như ngày còn mơ mộng

Thời gian trôi cuốn đi như cơn sóng
Từ độ ấy mỗi người đi một ngả
Khi phượng nở trời bắt đầu chuyển hạ
Nghe bâng khuâng xao xuyến tím bằng lăng.


Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 16
KÝ ỨC TUỔI HỒNG
Thơ: Đỗ Văn Bằng

Biết bao lần ta nhắc đến tên nhau
Dòng kỷ niệm phai màu theo năm tháng
Sau giờ học phấn hồng vương bục giảng
Nay trở về với ngày tháng thân yêu

Ơn thầy cô cứ mỗi sớm lại chiều
Lo giáo án với tiêu đề truyền đạt
Như hồng nở mỗi bình minh thơm ngát
Tình thầy trò cứ dào dạt chẳng phai

Hạ lại sang phượng thắm tóc ghim cài
Nay gặp lại nhắc ai xưa còn nhớ
Buổi học cuối sân trường mình bỡ ngỡ
Ánh mắt nhìn còn nợ giọt châu rơi.

Tay trong tay tình bạn chẳng muốn rời
Cứ níu giữ người ơi đừng xa cách
Dòng máu hồng dập dồn trong huyết mạch
Anh chia tay đứng cạnh cây súng trường

Yêu quê nhà giữ mảnh đất biên cương
Hòa nhịp thở quê hương em bài giảng
Hừng đông lên khi chân trời tỏ rạng
Ánh nắng hồng soi sáng mãi trong tim.






Chùm thơ ngắn nhớ về tuổi học trò mà bạn đang xem vẫn còn cập nhật những bài thơ mới hơn, các bạn nhớ theo dõi nhé. Xin mời các bạn xem thêm loạt thơ Nắng mùa hè với hình ảnh nắng vàng tuyệt đẹp và cũng rất chói chang..

Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 17
KỶ NIỆM KHÔNG PHAI
Thơ: Trần Thị Phượng

Còn lưu mãi tên em đầy trang sách
Xa mái trường bao thử thách chông gai
Bốn phương trời suốt những tháng năm dài
Bao kỷ niệm còn ghim cài chất chứa

Quên sao được giờ biệt ly từng hứa
Nguyện ước rằng sẽ một nửa của nhau
Dù thời gian có làm tóc thay màu
Hay sương gió vò phai nhàu nét mực

Phượng rực rỡ cho lòng ai thổn thức
Tiếng ve hờn nghe nức nở vọng vang
Phải chăng nàng vẫn đứng đợi mơ màng
Anh muốn đến để mang quà gửi tặng

Con ốc biển nơi trùng khơi đầy nắng
Sẽ lấp đi nhiều trống vắng bao ngày
Hãy vững tin một hạnh phúc đắm say
Về gặp lại mai này như hẹn ước

Nghe trống giục trong sân trường thuở trước
Bao nét chữ được dạy dỗ ân cần
Lòng khắc ghi ân nghĩa nặng muôn phần
Hạ đến rồi tình thân tay xiết chặt.


Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 18
TRỞ LẠI
Thơ: Nguyễn Tình

Đã bao lần ta trở lại trường xưa
Bên gốc phượng những buổi trưa hóng gió
Chẳng thể quên những lời ai đã ngỏ
Lúc tan trường hoa đầy giỏ lòng vui

Nhớ lúc chia xa trong dạ bùi ngùi
Dòng lưu bút cũng buồn vui khó tả
Mỗi đứa một nơi tới miền đất lạ
Hăm hở vào đời chẳng xá gian nan

Tình cảm ấy luôn vẫn cứ ngập tràn
Trong tâm khảm vẫn âm vang da diết
Mãi trong ta những phút giây ly biệt
Để hôm nay tha thiết lại quay về.


Thơ Ngắn Tình Yêu Tuổi Học Trò 19
...(đang cập nhật)...
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm Thơ ngắn nhớ về Tuổi Học Trò với Mái trường, Bạn bè, Thầy cô trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-07-14T08:51:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:38:17Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 0 bình luận cho bài viết "Chùm Thơ ngắn nhớ về Tuổi Học Trò với Mái trường, Bạn bè, Thầy cô"
    Gửi bình luận

    Sửa bài đăng