Chùm thơ tri ân và ca ngợi liệt sĩ, thương binh nhân ngày 27/07

23/7/18
(iini.net) Dưới đây là chùm thơ tưởng nhớ và ca ngợi những liệt sĩ, thương binh nhân Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7. Thơ ca ngợi về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu hi sinh của những người lính trong thời chiến để hôm nay nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Đây là chùm thơ viết cho ngày 27-7 tiếp theo sau loạt thơ viết về Mẹ Việt Nam anh hùng mà iini.net đã chia sẽ..

Hàng năm cứ vào dịp tháng 7 về thì mọi người dân Việt nam lại bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh phần xương máu để cho đất nước có ngày hôm nay. Máu của các anh các chị đã đổ xuống mảnh đất Việt nam thân yêu để cho cây đời mãi mãi xanh tươi.

Chùm thơ tri ân và ca ngợi liệt sĩ, thương binh nhân ngày 27-7
Chùm thơ tri ân và ca ngợi liệt sĩ, thương binh nhân ngày 27-07

Ghi nhớ công lao và tỏ lòng tri ân là trách nhiệm và cả là tình cảm của tất cả chúng ta. Với tấm lòng thành kính tưởng nhớ đến các anh các chị đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường và các anh các chị đã gửi một phần xương thịt nơi chiến địa. Xin kính mời các thi bá thi huynh thi hữu và bạn bè yêu thơ gần xa hãy nói lên lòng mình bằng những vần thơ xem như là tỏ lòng tri ân đến sự hy sinh của các anh các chị...






Thơ Hay Tưởng Nhớ Ngày Thương Binh, Liệt Sĩ 01

THÁNG BẢY VIẾT VỀ ANH

Thơ: Hùng Thanh

Tháng bảy rồi em lại nhớ anh hơn
Anh nằm đó cùng bao nhiêu đồng đội
Ở nơi ấy những mưa rừng nắng dội
Anh quen rồi… lòng rất đỗi thảnh thơi!

Năm mươi năm vẫn là lính anh ơi
Tuổi mười tám anh lên đường ra trận
Ôi cái tuổi như thiên thần xung trận
Anh mỉm cười khi có lệnh tiến công.

Sau lưng anh bao hình bóng ngóng trông
Cả làng quê , những đứa em thơ dại.
Và có cả bóng hình ngườì con gái
Chưa hẹn thề…khi mái tóc còn xanh.

Thống nhất rồi sao không về đi anh?
Mẹ mòn mỏi trông anh từng ngày tháng.
Có những hôm mẹ thâu đêm đến sáng
Cứ rì rầm …đợi cửa ngóng chờ anh.

Chiến tranh mà, ôi những mái đầu xanh!
Anh ngã xuống khi tuổi còn rất trẻ
Đôi môi anh chưa một lần hôn nhẹ
Mái tóc thề ai đó …phải không anh!

Bình yên rồi… anh hãy ngủ đi anh!

thắp nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh
thắp nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh (ảnh: internet)

Thơ Hay Tưởng Nhớ Ngày Thương Binh, Liệt Sĩ 02

VÌ TỔ QUỐC

Thơ: Trần Bá Bích

Vì Tổ Quốc hy sinh thân mình đó
Cảm ơn anh nên bày tỏ chân thành
Đem sự sống để đổi lấy trời xanh
Cho nhân loại được giăng mành sung sướng

Tháng bảy này nay nhớ về huynh trưởng
Thắp nén hương kính cẩn tưởng nhớ về
Chúc cầu anh linh hồn mãi vị thê
Nơi chín suối tỏ câu thề thương nhớ

Mấy mươi năm tháng bảy về tư lự
Rất oai hùng thôi thúc dục lòng ta
Hãy dựng xây đất nước mạnh muôn nhà
Tỏ thành kính gửi bài ca cuộc sống

Hôm nay đây nhớ về anh thấy mộng
Gửi vần thơ bay bổng giữa trời cao
Bởi các anh tỏa sáng giữa ngàn sao
Để dân tộc Việt Nam vào trang sử.






Thơ Hay Tưởng Nhớ Ngày Thương Binh, Liệt Sĩ 03
NHỚ ANH
Thơ: Thương Hoài Vũ

Tháng bảy về cảm xúc lại trào dâng
Trang Liệt Sỹ bao mộ phần hoa nến
Khói nhang tỏa giữa không gian hòa quện
Lòng nghẹn ngào nghĩ đến những công lao

Thuở xa xưa nơi rừng rậm chiến hào
Trong gian khổ vẫn vươn cao oanh liệt
Dòng máu nóng giữa sa tràng kiên quyết
Vững niềm tin ta hãy diệt quân thù

Tháng bảy về trong cái tiết đầu thu
Mưa sùi sụt như lời ru của mẹ
Hãy ngon giấc tiếng ru hời khe khẽ
Hy sinh này vang vẻ nước Việt Nam.

Tổ quốc ghi công các anh hùng liệt sĩ, thương binh
Tổ quốc ghi công các anh hùng liệt sĩ, thương binh (ảnh: internet)

Thơ Hay Tưởng Nhớ Ngày Thương Binh, Liệt Sĩ 04

THÁNG BẢY HÁT VỀ ANH

Thơ: Loan Lê

Tháng bảy về em lại hát tặng anh
Những bài ca gửi ra nơi tiền tuyến
Ở nơi ấy những trái tim nhiệt huyết
Đâu xá chi nắng lửa với mưa rừng

Hát tặng anh bản tình ca hào hùng
Nhớ ngày nào anh lên đường ra trận
Tuổi hai mươi chẳng có chi vướng bận
Mang trong mình bao khát vọng non sông

Bao năm rồi mẹ vẫn mãi chờ mong
Đón anh về trong ngày vui thống nhất
Đồng đội anh giờ người còn người mất
Tóc bạc rồi mẹ vẫn nhớ các anh

Tháng bảy về ở nơi đó rừng xanh
Lạnh không anh? Phần hồn ai chăm bẵm
Có còn đông vui như ngày ra trận
Có nhớ về quê mẹ thuở xa xăm

Tháng bảy về cả dân tộc tri ân
Mẹ vẫn thắp hương ngày ngày cầu nguyện
Ôi tháng bảy! Thắp lên ngàn ngọn nến
Soi về anh... Hương khói toả thơm hồn.

***Chủ đề liên quan: Đến với bài viết hay về Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7 (có thơ hay)

Thơ Hay Tưởng Nhớ Ngày Thương Binh, Liệt Sĩ 05
ANH VỀ
Thơ: Nguyên Vy

Anh khôn lớn quê hương tràn đạn lửa
Rời mẹ hiền , nhà cửa , súng trên vai
Tuổi biết yêu đành gác lại hẹn ngày
Khi tan giặc cùng ai duyên nồng thắm

Giờ ly biệt người yêu nhòa lệ đẫm
Nỗi u sầu thăm thẳm khóe mắt vương
Nghẹn dòng thanh nhìn bóng dáng trên đường
Đôi tay vẩy niềm thương dâng ngập dạ

Qua năm tháng chiến trường anh đánh trả
Quân gặc thù tơi tả chiến công vang
Nhớ mẹ quê thương ruộng lúa ,xóm làng
Cô gái nhỏ nồng nàn tim yêu mến

Tan bóng giặc chàng trai xưa về đến
Hoa bên đường lưu luyến đón chân qua
Gió reo vui hớn hở dưới chiều tà
Hương lúa trổ từ xa đưa bát ngát

Mẹ ra đứng gió lay màu tóc bạc
Đón người con đánh giặc bước trở về
Phút sum vầy quấn quít đẹp chiều quê
Mối duyên thắm câu thề xưa trọn vẹn.


Thơ Tình Người Lính Không Trở Về 06
GIẤC MƠ THÁNG BẢY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cứ sắp đến những ngày này tháng bảy
Đêm nằm mơ em lại thấy anh về
Khoác ba lô anh đi dọc con đê
Bộ quân phục vẫn không hề thay đổi

Nhìn thấy em anh cười tươi bước tới
Em thẹn thùng vẫn bối rối như xưa
Chiều tháng bảy ngày ấy lúc tiễn đưa
Anh lên đường khi cuối mùa phượng nở

Buổi chia tay em khôn nguôi thương nhớ
Hẹn ngày về sẽ làm vợ của anh
Anh ra đi ở lại với rừng xanh
Hai mươi tuổi anh trở thành liệt sĩ

Anh hy sinh nơi chiến trường chống Mỹ
Như bao bạn bè đồng chí thân yêu
Nơi hậu phương em một bóng cô liêu
Ngôi nhà nhỏ cô đơn chiều lẻ bóng

Bến sông quê trong lòng nghe tiếng sóng
Bao năm rồi em vô vọng chờ mong
Anh ở đâu giữa trời đất mênh mông
Hãy về thăm em ở trong giấc mộng.

(đang cập nhật...)
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ tri ân và ca ngợi liệt sĩ, thương binh nhân ngày 27/07 trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-07-23T15:37:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:34:21Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "Chùm thơ tri ân và ca ngợi liệt sĩ, thương binh nhân ngày 27/07"
  1. Nơi suối thiêng nơi anh đã từng nằm
    Em thầm hỏi anh có còn lạnh lẽo
    Anh đã đi khi cuộc đời trong trẻo
    Để hòa bình lập lại chiến công xưa

    Anh đã đi dù em phải đợi chờ
    Nhưng nước nhà được tự do độc lập
    Anh đã đi khi nước mình cần gấp
    Anh không về em thấp thỏm nhớ mong

    Dậy đi anh em vẫn cứ còn trông.
    Nén hương lòng thắp vào đời nghiệt ngã
    Đường anh về sao mà xa xăm quá
    Em cứ chờ biết đã mấy thu sang.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng