Chùm thơ Tuyển Chồng hài hước cho người vui tính, thích đùa

20/7/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ tuyển chồng hài hước, bá đạo nhất dành cho những độc giả vui tính, thích đùa. Chùm thơ kén chồng này chỉ có trên iini.net, mọi chia sẽ vui lòng để lại nguồn các bạn nhé. Đây là chùm thơ nối tiếp sau loạt thơ vui lục bát họa ảnh chế bá đạo mà chúng tôi đã chia sẽ..


Thơ tuyển Chồng hài hước
Thơ tuyển Chồng hài hước.

Những bài thơ tuyển chồng dưới đây rất vui nhưng cũng hơi khó đỡ, mấy chị em gái nhớ đọc trước hướng dẫn trước khi sử dụng nha! hjhj

Chùm thơ Tuyển Chồng hài hước cho người vui tính, thích đùa
thơ tuyển chồng hài hước (ảnh: internet)

#01

THƠ VUI TUYỂN CHỒNG

Thơ: Thu Trần

Năm nay ba bốn xuân thì
Nhìn thì cũng tạm nhu mì đoan trang
Duyên kia gãy nhịp lỡ làng
Hiện tại đơn lẻ kiếm chàng có đôi

Chẳng mơ hay ước xa xôi
Miễn là chăm chỉ nước nôi đủ đầy
Mập thì cũng được chớ gầy
Sợ không chăm được vợ nầy hiểu chưa (ạ)

Xin phép mấy bác em thưa
Vài câu ngắn gọn có thừa thiếu chi
Bây giờ thính bả nhiều khi
Mấy anh bị dính chắc gì đã tin

Lên em nói chắc như in
Tuyển chồng thực sự đã tìm từ lâu
Kiếm ai sống đến bạc đầu
Bây giờ bắc ghế ngồi chầu kí đăng ( đăng kí )


girl xinh tuyển chồng
girl xinh tuyển chồng (ảnh: internet)

#02

THƠ HÀI HƯỚC: THÔNG BÁO TUYỂN CHỒNG

Thơ: Nguyễn Đênh

Xin thưa tất cả bà con .
Em đây tuổi cũng vừa tròn ba lăm.
Tuổi này mà chửa được băm.
Có nguời tuổi ấy đã năm lần chồng.

Nhưng mà em vẫn phòng không.
Tình chưa tìm đến trong lòngi rất lo.
Đêm nằm em cứ so đo.
Bòng bưởi em đấy vẫn to như thường.

Mà sao chẳng thấy ai thương.
Chắc phải đánh vía như phường bán buôn.
Nguời qua kẻ đến rồi chuồn.
Để cho khóe mắt em buồn đổ mưa

Hôm nay em muốn được thưa
Nên viết thông báo rằng chưa có chồng.
Anh nào đang lính phòng không.
Đến đây em tuyển làm chồng liền tay.

Nhưng mà em nói cho hay.
Ưu tiên là phải biết cày nghe chưa.
Một lần nữa em kính thưa.
Cả làng được biết em chưa có chồng.


ảnh cô gái xinh đẹp
cô gái xinh đẹp tuyển chồng (ảnh: internet)

#03
THƠ TUYỂN CHỒNG BÁ ĐẠO
Thơ: Lê Giang

Người ta có vợ có chồng
Em đây vẫn cứ nằm không một mình
Hôm nay đăng lên cái hình
Kiếm thằng chồng trẻ đêm nằm chơi vui

Nhưng mờ khoai phải giày cùi
Lò tôn đem nướng cứng Thời tuyển ngay
Bù cho năm tháng trước ngày
Cô phòng hiu quạnh nghêu sò bỏ không.


gái xinh tuyển chồng
gái xinh tuyển chồng (ảnh: internet)

#04
THƠ CHÉM GIÓ: TUYỂN CHỒNG
Thơ: Huyền Mến

Em đã có chồng với một con
Mỏng manh hạnh phúc chẳng vuông tròn
Đến nay đã đổ ba mùa lá
Mà vẫn một mình nuôi nấng con.

Hè đến điệp rơi vàng khắp phố
Tiếng ve rớt cả giấc mơ son
Em nghe bỗng thấy lòng rạo rực
Có phải tuổi xuân mất hay còn.

Nắng ngả về chiều không bến đậu
Chiếc thuyền trôi rạc bé cỏn con
Trăng buông bóng mảnh soi vòm nước
Bờ bến là đâu hỡi đá mòn ?

Em muốn mở lời muôn lữ khách
Ai còn dang dở chuyện nước non
Còn đang lưu luyến tình muôn thuở
Hãy đến bên em khép mộng tròn.

Em chẳng có nghề duyên chẳng thắm
Bạc tiền không cất giữ trong hom
Chỉ có xác thân giờ đã cũ
Có dám yêu không... trái tim sờn ?


hotgirl tuyển chồng
hotgirl tuyển chồng (ảnh: internet)

#05
THƠ VUI TUYỂN CHỒNG
Thơ: Huyền Mến

Hôm nay chung kết tuyển chồng
Anh nào cô độc bóng hồng chưa vương
Anh nào chẳng có người thương
Chăn đơn gối chiếc chiếu giường để không?

Khi nghe thông báo tuyển chồng
Thật lòng thật dạ đọc xong đến liền
Em đây nổi tiếng rất hiền
Biệt danh "La Sát" thua tiên thôi à.

Em thời đẹp nhất làn da
Giống màu bánh mật nhưng mà dễ coi
Dáng thì khỏi nói trời ơi
Cao mét năm bảy nhưng hơi nặng mình.

Béo mập trông cũng rất xinh
Anh nào muốn gặp gửi tình nơi em
Anh nào chán chả thèm nem
Thì lên Tây Bắc mà "bem" em về.

Chứ đừng có nổi máu dê
Trêu hoa ghẹo nguyệt mất "nghề "cho coi
Em tuyển lần cuối này thôi
Nếu không yêu thật xin mời ra xa.

Em về thưa với mẹ cha
Kiếp sau em sẽ lấy ba bốn chồng
Kiếp này quyết để phòng không
Mặc cho ong bướm đêm đông vờn tình.


người đẹp tuyển chồng
người đẹp tuyển chồng (ảnh: internet)

#06
THƠ VUI GÁI CHẢNH TUYỂN CHỒNG
Thơ: Yên Bình

Vàng nhiều quá đeo ngập người hết
Dùng từ đây đến tết chưa xong
Nhìn em ai cũng ước mong
Được cùng chia sẽ làm chồng đó nha

Từ trên xuống vàng sa mọi chỗ
Nặng quá trời mỏi cổ ghét ghê
Đeo vàng là thói đam mê
Được mang như thế thỏa thuê sướng cùng

Lên phây bút săn lùng và tuyển
Kiếm tấm chồng xao xuyến sớm khuya
Vậy mà vẫn chưa có kìa
Nỗi buồn rũ rượi lệ kia tìm vào

Người đăng ký phải cao to lớn
Thật đẹp trai mơn mởn hào hoa
Nước da thật trắng đó nha
Hơi đen cũng phải nhìn là bảnh bao

Ô tô có nhà cao cửa rộng
Biệt thự sang gió lộng trêu đùa
Hồ bơi cây cảnh có thừa
Đồ dùng hiện đại mới vừa lòng em

Vào mỗi sáng sữa kèm tổ yến
Buổi trưa thì phải kiếm bào ngư
Tối là hải sản phải dư
Kèm thêm hoa quả nhập từ phương xa

Đi siêu thị chồng ra tiền trả
Dạo shop ping gom cả đồ về
Vậy là thỏa chí đam mê
Ai muốn đăng ký phu thê nhanh nào.


cô gái vui tính tuyển chồng
cô gái vui tính tuyển chồng (ảnh: internet)

#07

THƠ VUI GÁI MỘT CON TUYỂN CHỒNG

Thơ: Lê Quảng

Phận em đang gái một con
Trai làng ngắm thử có mòn mắt không ?
Hai tám tuổi một đời chồng
Chồng em nát rượu em bồng con đi

Từ ngày toà phán chia ly
Đến nay em vẫn chưa đi bước nào
Nay em mới ngỏ lời chào
Anh nào muốn kết thì vào với em?

***Chùm thơ xem nhiều: thơ lục bát chế (những bài thơ lục bát chế họa ảnh vui bá đạo nhất trong năm..)


thơ tuyển chồng của gái đẹp
thơ tuyển chồng của gái đẹp (ảnh: internet)

#08
THƠ VUI TUYỂN CHỒNG GẤP
Thơ: Ninh Bình

Em tên là Nguyễn Thị Phương
Nhà em mặt phố có đường đi qua
Mải mê sự nghiệp nên già
Em tuyển chồng gấp hội ta ai vào

Tiêu chuẩn em đặt không cao
Đàn ông đích thực thì vào tuyển thôi
Bao ăn bao ngủ suốt đời
Mỗi tháng sáu củ ngồi chơi lấy tiền

Em thì xinh đẹp tự nhiên
Ba vòng đều chuẩn mặt tiền dễ coi
Em không ham hố đua đòi
Công danh sự nghiệp tạm coi hoàn thành

Bây giờ chỉ muốn một anh
Cùng chung tổ ấm tạo thành một đôi
Yêu nhau chubg thủy trọn đời
Ai ưng thì hãy cùng tôi làm chồng

Bây giờ em vẫn phòng không
Cô đơn lẻ bóng..tuyển chồng du xuân.


thơ tuyển chồng hài vui hài
thơ tuyển chồng vui hài (ảnh: internet)

#09

THƠ TUYỂN CHỒNG BÁ ĐẠO NHẤT

Thơ: Nguyễn Năng

Em là phận gái má hồng..
Năm nay hai tám chưa chồng anh ơi..
Giờ em muốn kiếm bạn đời..
Tìm xem ai đó là người em thương..

Chỉ cần anh ấy tỏ tường..
Hiểu được cuộc sống bình thường của em..
Hãy nhanh đi đến làm quen..
Để em nhìn ngắm và xem thế nào..

Anh ơi tướng tá phải cao..
Khoai cà chim gáy chào mào phải to..
Nếu không em xếp vào kho..
Chẳng thèm đếm xỉa bóp cò làm chi..

Em đang độ tuổi xuân thỳ..
Ở nhà buồn lắm phải đi lấy chồng..
Các anh xem đạt điểm không..
Để thưa thầy mẹ bằng lòng lấy luôn..

Để em hết tháng ngày buồn..
Có người nhồi nhét và luồn chỉ kim..
Em cho số điện để tìm..
Chúng mình sẽ sớm được nhìn thấy nhau..


người đẹp tuyển chồng
người đẹp tuyển chồng (ảnh: internet)

#10

THƠ TUYỂN CHỒNG HÀI HƯỚC

Thơ: Quỳnh Liên

Chỉ vì cái tội mê zai
Nên giờ băm mốt chửa ai hốt về
Tang tình là nhóm máu dê
Trời thương nên tặng, sốt mề làm chi

Mười hai em đã dậy thì
Gặp trai mắt cứ như bi đảo vành
Mấy chàng trốn sạch sành sanh
Nên giờ quá lứa em đành nhờ phây

Loa loa vang khắp đó đây
Chàng mô chưa vợ đến ngay xếp hàng
Cả chàng ngủm vợ , dở dang...
Đến em sơ tuyển... trình làng tại phây

Dù to, cao, thấp, bé, gầy
Đủ ba mươi phút em đây thuận tình
Chàng nào giỏi, hãy chứng minh
Làm em nở bụng... xin trình mẹ cha

Nếu như gặp phải zai già
Sức còn đủ chiến thì ta vẫn dùng.

Cám ơn các bạn đã xem qua chùm thơ vui chế tuyển chồng rất là hài hước này nhé. Xin mời các bạn xem tiếp chùm thơ vui vợ chồng rất hài hước, bá đạo mà iini.net đã chia sẽ nhé!..

Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ Tuyển Chồng hài hước cho người vui tính, thích đùa trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-07-20T10:03:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-23T11:45:24Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 3 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Tuyển Chồng hài hước cho người vui tính, thích đùa"
  1. Tuyển ck kiểu này ối kẻ mù mắt 😁😁😁
  2. __ TUYỂN CHỒNG CHO TỶ TỶ ____
    Lê Văn Bình

    Tỷ em tuổi sát tứ tuần
    Một mình lủi thủi trong nhà đến thương
    Thương tỷ vất vả bao năm
    Mình đơn gối chiếc chẳng ma nào nhòm

    Nên em mạo muội lên phây
    Đăng đàn tuyển đấng anh hùng khắp nơi
    Chỉ mong tỷ thoát cảnh buồn
    Có người bầu bạn đêm hôm sớm chiều

    Tiêu chuẩn đơn giản thế này
    Chẳng già chẳng trẻ vừa vừa tỷ thôi
    Phải là chính thức đơn thân
    Tránh cảnh xé váy toạc quần tỷ em ( sợ đánh ghen ý ạ )

    Hỡi ơi !!! các bậc anh hào
    Tỷ em cần gấp các chàng biết không ??
    Tháng này tháng đẹp mùa thu
    Nếu ưng thì sẽ .. đóng khuôn duyệt liền ...
  3. 🌼❤️💫Cô Hai Tuyển Chồng💫❤️🌼
    💕💕💕💕💕 Thu Hiền💕💕💕💕💕
    Tg...anh trai viết tặng cô hai thu hiền

    Hỡi các chàng trai. Anh hùng trong thiên hạ
    Hãy nghe đây cô hai đã tuyển chồng
    Bởi bao ngày cô ấy ở phòng không
    Nay thông báo. Tin tuyển chồng đó nhé

    Hãy đến đây để dự thi mau lẹ
    Mọi chàng trai đều sẽ công bằng
    Sính vật đơn giản có chăng
    Ô tô bốn chỗ. Tiền bằng triệu đô ( U S D)

    Nào các chàng trai hãy mại zô
    Hàng nhà cao cấp tha hồ say mê
    Công dung ngôn hạnh đủ bề
    Con nhà gia giáo chẳng chê điểm nào

    Cô được ví như sao mai toả sáng
    Soi gương thần được ví tựa hàng nga
    Ai nhìn cũng phải sít xoa
    Ôi cô hai đẹp. Như hoa. ( chuối rừng )
    🌸🌸🌸🌸🌸
Gửi bình luận

Sửa bài đăng