Chùm thơ Chúc mừng sinh nhật Con Trai thật hay, ý nghĩa của Bố Mẹ

8/8/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ chúc mừng sinh nhật con trai yêu thật hay, ý nghĩa mà Bố Mẹ muốn gửi gắm đến con. Những vần thơ như lời chúc mừng con trai sinh nhật vui vẻ, cùng với lời khuyên bảo, yêu thương của cha mẹ.

update: hiện tại tôi thấy có rất nhiều lời chia sẻ, chúc mừng sinh nhật con trai của độc giả gửi đến ở phần bình luận rất là hay, các bạn đừng quên kéo xuống cuối bài để xem nhé!..


Những bài thơ mừng sinh nhật con trai ngắn mà hay bên dưới đây sẽ được iini.net cập nhật thường xuyên. Nếu bạn có những lời chúc mừng đến con trai của mình, xin hãy cùng chia sẻ ở phần bình luận cuối bài viết nhé!

Chùm thơ Chúc mừng sinh nhật Con Trai thật hay, ý nghĩa của Bố Mẹ
thơ chúc mừng sinh nhật con trai yêu (ảnh: internet)

Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #01
CHÚC CON TRAI SINH NHẬT VUI VẺ

Sinh nhật con, Cha tặng thơ
Con ơi khôn lớn từng giờ cha mong
Nhớ thương cha nén trong lòng
Dõi theo từng bước tuổi hồng thần tiên

Chăm ngoan học giỏi an yên
Là cha thỏa nguyện nỗi niềm nơi xa
Giòn tan nhé nụ cười hoa
Món quà vô giá đời cha mong chờ!



Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #02
VÀI DÒNG THƠ BỐ TẶNG CON

Mai ngày sinh nhật con trai..
Hôm nay, bố tặng con vài dòng thơ!
***
Ngày mai ánh trăng mơ...mười sáu..
Sẽ cùng con..neo đậu bờ thương..
Thắp lên những ngọn nến hường..
Lung linh như tuổi đến trường..của con!

Dẫu gia cảnh vẫn còn nghèo khó..
Vì yêu con, vẫn cố chăm lo..
Những mong năm tháng học trò..
Con ngoan - bố, mẹ, thầy, cô thỏa lòng!

Hãy học giỏi như mong, con nhé..
Để thầy cô, bố mẹ luôn vui..
Ngày mai..sinh nhật con rồi..
Hôm nay, bố gửi mấy lời: CHÚC CON!

thơ ảnh chúc mừng sinh nhật con trai
thơ ảnh chúc mừng sinh nhật con trai.

Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #03

THƠ MỪNG SINH NHẬT 2 CON TRAI SINH ĐÔI


Mừng ngày sinh các con yêu
Nhà ta lúc ấy thật nhiều niềm vui
Có thêm hai đứa chào đời
Hai trang nam tử tuyệt vời làm sao...

Gia đình hạnh phúc biết bao
Cả hai quý tử, đứa nào cũng yêu
Chăm nom, săn sóc, nâng niu....
Bảo ban, dạy dỗ...dành nhiều tình thương

Qua thời mưa, nắng, gió, sương...
Các con khôn lớn rộng đường vươn xa
Đắm mình giữa chốn phong ba
Tự thân, tự lập ...như ba một thời

Ba mẹ thương lắm con ơi !
Muốn ôm thật chặc như thời còn thơ
Nhưng với điều kiện bây giờ
Dặn dò, nhắc nhở...đơn sơ đôi điều !

Cố lên con, nhưng chớ liều
Sức khỏe, hạnh phúc... là điều đặt trên
Mong con vững bước đi lên
Gian nan thử thách vững bền chí trai....

***Chùm thơ xem nhiều: Thơ Nói Với Con (những bài thơ bố mẹ muốn gửi gắm đến con với những lời yêu thương, dạy bảo thật hay và ý nghĩa..)


Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #04
MỪNG SINH NHẬT KU TÉP

Mừng sinh nhật con trai của bố
Gửi đôi lời rộng mở thân thương
Bố mong ku Tép đến trường
Kính thày yêu bạn, khơi nguồn vinh quang

Bố mãi nhớ, sắc vàng hôm ấy
Con ra đời, tất thẩy hoan ca
Mắt to chớp chớp nhìn cha
Tay chân khua loạn, cả nhà mừng vui

Thằng ku Tép nhớ lời bố nhé
Con phải luôn yêu mẹ, thương bà
Kính ông, mến chị thiết tha
Lời hay, ý đẹp, thật thà, chăm ngoan

Luôn khiêm tốn, chứa chan tình cảm
Sống bao dung, hoạn nạn chẳng lay
Hoà đồng cuộc sống mỗi ngày
Làm nhiều việc tốt, chẳng tày gian nan

Ngày mồng một tháng năm bố chúc
Thằng ku con tích cực thể thao
Kiên trì, sức khoẻ dồi dào
Bền tâm tập luyện, tự hào đi lên

Vui giải trí, không quên học tập
Để sau này tự lập mưu sinh
Bố mong con bố nhiệt tình
Văn hay, chữ tốt, hoà mình mọi nơi

Thêm một tuổi, con ơi nhớ nhé
Thất bại kia, chính mẹ vinh quang
Cho dù cực khổ cơ hàn
Sạch trong, ngay thẳng, ấy đàng hiển vinh

Hôm nay nhé, ngày sinh con đó
Lời yêu thương nhắn nhủ tự tâm
Chúc con trai bố xứng tầm
Chăm ngoan, học giỏi, mười phân vẹn mười./.

ảnh đẹp mừng sinh nhật
ảnh đẹp mừng sinh nhật.

Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #05

THƠ NGẮN MỪNG SINH NHẬT CON TRAI


Hôm nay sinh nhật con trai
Mừng con rảo bước đường dài thênh thang
Tình quê dào dạt xốn xang
Yêu thương da diết mênh mang cuộc đời.

Chúc con hạnh phúc thắm tươi
Niềm vui luôn đọng nụ cười thân thương
Chúc con chân bước dặm trường
Bền gan vững chí ngát hương quê nhà.



Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #06

THƠ 5 CHỮ MỪNG SINH NHẬT CON TRAI YÊU


Mẹ yêu con biết mấy
Cái ngày con ra đời
Một chiều thu mát mẻ
Ôm con mẹ ru hời

Con hiền và ngoan lắm
Chăm chỉ học và chơi
Mẹ dõi theo từng bước
Và yêu con nhất rồi!

Từng bước đi đầu tiên
Trong vòng tay mẹ hiền
Nụ cười con toả sáng
Xoá tan bao ưu phiền...

Giờ đầy con đã lớn
Học và chơi thật nhiều
Hôm nay ngày sinh nhật
Mẹ hôn con bé yêu!

ảnh happy birthday con trai đẹp
ảnh happy birthday con trai đẹp.

Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #07
MỪNG CON TRAI TRÒN TUỔI 22

Chúc mừng sinh nhật con trai
Đã thêm tuổi mới tròn hai hai rồi.
Mừng vui mẹ viết mấy lời
Chúc con có được cuộc đời như mơ.

Qua rồi cái thuở bé thơ
Nhưng bao thử thách còn chờ nơi đây
Chúc con hạnh phúc tràn đầy
Vững tin bước tới, dặn dày gió sương.

Chúc con sức khoẻ phi thường
Thành công trên mọi nẻo đường tương lai
Chúc mừng sinh nhật năm nay
Vài lời mẹ chúc sau này chớ quên.

***Chủ đề xem nhiều: 1102+ Ảnh Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp, Dễ thương (có lời chúc hay)


Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #08

THƠ 7 CHỮ MỪNG SINH NHẬT CON TRAI


Chúc mừng sinh nhật của con trai
Tuổi mới hai hai, sức khỏe dài
Chăm chỉ học hành, kết quả tốt
Rèn mình đức độ, chí anh tài.

Ước mơ chắp cánh cho ngày mai
Phấn đấu toàn tâm sức lực này
Thành đạt nhiều hơn trong cuộc sống
Đường đời rộng mở đón tương lai.

gói quà mừng sinh nhật con
gói quà mừng sinh nhật con.

Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #09

THƠ BỐ MỪNG SINH NHẬT CON TRAI


Hôm nay sinh nhật con yêu
Mẹ cha chỉ có vài điều gửi trao
Tình thương cha mẹ dạt dào
Một phần đây bố gửi vào ý thơ

Con giờ đang tuổi mộng mơ
Là niềm an ủi trông chờ hôm sau
Chúc con không có ốm đau
Hay ăn chóng lớn luôn giàu xinh tươi

Mai sau khôn lớn nên người
Trung thành tổ quốc hiếu thời mẹ cha
Con là trụ cột trong nhà
Kính cha kính mẹ yêu là em anh

Cho dù có lúc rau canh
Thì con cứ sống chân thành nhé con
Mẹ cha rồi cũng héo mòn
Những là mong muốn ở con mấy lời

Đã sinh ra ở trên đời
Chân thành là gốc để người thương yêu.



Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #10
THƠ MỪNG SINH NHẬT CON TRAI ÚT

Hôm nay sinh nhật của con rồi
Út trai của mẹ có bồi hồi ?
Mới ngày nào con còn bé tý
Mà ba mươi rồi, nhanh quá thôi!

Út con đã là bố trẻ con
Năm năm kia đấy, đâu còn son!
Ông chủ gia đình , oai lắm chứ
Mà đối với mẹ, vẫn trẻ con!

Chúc con tuổi mới mãi vuông tròn
Yêu vợ, gia đình cùng các con
Thương mẹ, thương cha tình nghĩa ấy
Mẹ hiểu lòng con, út bé con!

Công việc cơ quan rất lo toan
Nghiêm chỉnh, chỉn chu thật vẹn toàn
Sớm hôm mưa nắng không hề quản
Con trong mắt mẹ thật là ngoan!

ảnh mừng sinh nhật con trai
ảnh mừng sinh nhật con trai.

Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #11
THƠ MỪNG SINH NHẬT CON TRAI TUỔI TEEN

Phương xa ba gửi lời về
Chúc con thêm tuổi muôn bề yêu thương
Học hành chăm chỉ khiêm nhường
Vâng lời thầy, mẹ, biết nhường nhịn em

Sinh nhật con thêm tuổi teen
Phải ngoan chăm chỉ giấy khen nhận tề
Vài bữa nữa tết ba về
Mua quà sắm bánh cận kề bên nhau

Lời thơ gửi trước quà sau
Lời thơ mang cả sắc màu yêu thương
Thêm tuổi con nhớ là gương
Cho em học hỏi ba thương con nhiều.



Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #12
MẸ MỪNG SINH NHẬT CON TRAI

Sinh nhật con yêu mẹ nhắc lời
Học hành cố gắng nhé con ơi !
Công danh sự nghiệp luôn làm trọng
Hạnh phúc trong đời chớ để vơi
Nhân phẩm con người nên rộng mở
Tâm can dọi sáng để lòng ngơi
Tuổi xuân hoa nở niềm vui tới
Nến thắp lung linh đẹp rạng ngời.

ảnh mừng sinh nhật hình chú gấu
ảnh mừng sinh nhật hình chú gấu.

Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #13
MỪNG SINH NHẬT CON TRAI TRÒN 2 TUỔI

Với bao cảm xúc bồi hồi
Mới ngày nào bé bên nôi ru hời
Hai năm chăm bẵm con ơi
Nhớ ngày con mẹ chào đời rất vui

Hôm nay nhớ lại bùi ngùi
Nhìn con nhiều lúc đẩy lui nỗi buồn
Yêu con mẹ vẫn luôn luôn
Quan tâm săn sóc khơi nguồn ý thơ

Niềm vui hạnh phúc vô bờ
Chúc con chăm chỉ giấc mơ ngập lòng
Yêu con cha mẹ đều mong
Học hành chăm chỉ vui lòng mẹ cha.



Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #14

MỪNG SINH NHẬT TRAI YÊU CỦA MẸ


Hôm nay sinh nhật trai yêu,
Quà,hoa chẳng có vài điều chúc thôi.
Chúc con vui vẻ yêu đời,
Chúc con tu tánh nên người con nha.

Chúc con cố gắng vượt qua,
Gian nan, thử thách đích là hiến vinh.
Chúc con luôn giữ thân mình,
Thanh cao trong sạch vẹn tình con ơi!

Chúc con vững bước đường đời,
Công danh , sự nghiệp rạng ngời mẹ mong.
Chúc con hiếu ,nghĩa trong lòng,
Khi yêu con nhớ nói không bạc tình.

Ở đời người tốt vời mình,
Chẳng qua lúc truớc nợ tình mà thôi.
Yêu con gửi nhắn đôi lời,
Mong con sinh nhật tươi cười mẹ vui.

ảnh quà sinh nhật đẹp
ảnh quà sinh nhật đẹp.

Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #15

MỪNG CON TRAI TRÒN 15 TUỔI


Tuổi mười lăm đã tới
Mừng sinh nhật Con trai
Cha Mẹ có mấy lời
Gửi Con thay quà tặng

Với tinh thần trường Đặng
Hãy Quyết chí vươn lên
Luôn giữ vững niềm tin
Cùng ước mơ ấp ủ

Trọng trách làm Anh cả
Phải có khí phách riêng
Sẵn sàng nhường nhịn em
Nhưng không cho lấn lướt

Trên con đường phía trước
Còn rất lắm chông gai
Hãy bước tới tương lai
Bằng chân mình Con nhé

Cuộc sống nhiều cám dỗ
Biết chọn bạn mà chơi
Mục tiêu đã định rồi
Gắng Chinh Phục bằng được

Đàn ông không được khóc
Quỳ gối nhục vô cùng
Chữ Nhẫn phải luôn dùng
Nhưng không nên tuỳ tiện

Làm con trai họ Nguyễn
Phải tiếp bước Cha Ông
Dù lấp núi ngăn sông
Đồng tâm là được hết

Gia đình và sự nghiệp
Đều quan trọng như nhau
Dẫu làm gì ở đâu
Nhớ "Nhân sinh do Tổ"

Chúc Con luôn vui vẻ
Sang tuổi mới thành công
Ghi tạc vào trong lòng
Lời Mẹ Cha căn dặn.



Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #16

THƠ MỪNG SINH NHẬT CON TRAI TRÒN 4 TUỔI


Chúc mừng sinh nhật con trai
Vừa tròn bốn tuổi hôm nay tuyệt vời
Bước sang tuổi mới vui tươi
Ngoan hiền, hiếu thảo, mọi người yêu thương

An vui, mạnh khỏe đến trường
Con ngoan, trò giỏi cô thương, cô chiều
Về nhà cha mẹ thêm yêu
Mong con khôn lớn có nhiều ước mơ

Quà cha viết tặng vần thơ
Còn quà của mẹ bến bờ yêu thương
Những khi thao thức đêm trường
Những khi vất vả sớm trưa ngoài đồng

Cho con được những ước mong
Bằng bè, bằng bạn là lòng mẹ vui
Mai đây khôn lớn lên người
Công ơn cha mẹ con thời đừng quên.

ảnh mừng sinh nhật dễ thương có hình con ếch
ảnh mừng sinh nhật dễ thương có hình con ếch.

Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #17

MỪNG SINH NHẬT CON TRAI LẦN THỨ 24


Mừng ngày con khóc chào đời
Thấm thoát hai bốn năm trời qua nhanh.
Tuổi thơ nay đã trưởng thành
Chúc con vững bước trên hành trình xa.

Măng lên khuất bóng tre già
Nương chiều gió thuận đi qua cuộc đời.
Chữ tâm luôn tỏ sáng ngời.
Đừng vì danh vọng để lời thị phi.

Mừng con mẹ chẳng có gì
Món quà gởi tặng hài nhi là TÌNH.
Đếm, đong rừng lá u minh
Rồi con cảm nhận và hình dung ra.

Hai mươi tư tuổi chỉ là
Chập chững đi giữa phong ba, bão bùng.
Gia đình in bóng cội tùng
Tình yêu của mẹ bao dung ngọt ngào.


Thơ Mừng Sinh Nhật Con Trai Hay #18
(đang cập nhật..)

Các bạn vừa xem xong những bài thơ gửi con trai nhân ngày sinh nhật. Những sáng tác mới hơn sẽ được iini.net cập thường xuyên các bạn nhé!..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ Chúc mừng sinh nhật Con Trai thật hay, ý nghĩa của Bố Mẹ trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-08-08T13:34:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:34:21Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 6 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Chúc mừng sinh nhật Con Trai thật hay, ý nghĩa của Bố Mẹ"
  1. Mừng sinh nhật Con trai yêu của Mẹ !
    Cầu mong Con luôn vui, khỏe, an lành
    Hãy vững bước đừng ngại ngần Con nhé !
    Biết đường đời là cát bụi mong manh...

    Tuổi mười chín Con trưởng thành rồi đấy !
    Dầu ở xa Mẹ cũng thấy yên lòng
    Con của Mẹ là hạt vàng chớm mẩy
    Sẽ một ngày hương ngát trải mùa xanh
    ...
    Lần đầu tiên Mẹ không tận tay làm những món con thích để mừng ngày sinh của con, lần đầu tiên nhà mình vắng lặng trong ngày này ! Nhớ con rất nhiều, con trai của Mẹ ! Chúc con ở đó vui cùng bạn bè thân thương con nhé !
  2. Ngày sinh nhật, bạn ấy bảo: "Con có đủ hết mọi thứ rồi, mẹ đừng mua quà cho con nữa! Mẹ cho con đi chơi bowling nguyên ngày là được rồi!"
    Ước mơ nghe có vẻ giản dị nhỉ! Vậy là mẹ không thể từ chối. Nào thì nghỉ nguyên ngày chơi với con!
    Mẹ không quên gài một câu: "Sau này mẹ già, mẹ muốn đi đâu con cũng phải đưa mẹ đi đấy nhé!"
    Nào thì ôm, nào thì hôn, nào thì hứa hẹn... Mà hổng biết nhớ hay không? Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy!
    Chúc mừng sinh nhật zai iu của mẹ! Yêu con thật nhiều! ❤️❤️❤️
  3. ....CHÚC MỪNG SINH NHẬT ....

    Ngày sinh ý nghĩa đến con ơi
    Mượn mấy vần thơ mẹ gửi lời
    Tuổi mới đơm bông ngàn phấn khởi
    Xuân sang kết nụ vạn niềm khơi
    Tâm hiền sáng rọi hồn phơi phới
    Đức độ hào quang trí rạng ngời
    Sự nghiệp công danh đà tấn tới
    Hào quang quế nguyệt tỏa muôn nơi..

    Mẹ chúc con luôn vui khỏe,bình an và may mắn..
    Con là niềm tự hào của gd ta.
    Mẹ luôn tin tưởng ở con..
    Hãy cố gắng lên con nhé!
  4. Happy Birthday To You🎂Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của bố!Chúc con sinh nhật vui vẻ,thêm một tuổi mới luôn vui tươi,có thật nhiều sức khỏe,chăm ngoan,học giỏi và thật nhiều nghị lực để viết tiếp trang sách mà bố đang còn viết dang dỡ!Con 7 tuổi hay 70 tuổi thì con vẫn mãi là đứa con bé bỏng của bố!Bố sẽ làm tất cả để che chở cho con!Yêu con thật nhiều!!❤️❤️🎂🎂
  5. Chúc mừng sinh nhật con yêu
    Tròn hai năm tuổi , ăn nhiều lớn nhanh
    Cho bằng các chị , các anh
    Mai sau khôn lớn công danh hơn nhiều ...
  6. Từ lúc con mới sinh ra đời,năm nào Bố Mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho con,đó là thông lệ nhà mình...Có một lần sinh nhật con,mẹ hỏi" thích gì Mẹ tặng?"Con nói nhanh không cần suy nghĩ" Con chỉ thích Mẹ nghỉ làm ở nhà với con một ngày thôi".Lúc ấy Mẹ quay đi, mắt ngấn lệ, và mẹ đã nghỉ ở nhà chơi với con.Hôm ấy con rất vui,ríu ra ríu rít cả ngày.
    Bây giờ con đã trưởng thành,đã là chồng và làm cha hai đứa trẻ,nhưng con vẫn thấy quý giá những giây phút Mẹ ở bên con.Mẹ rất cám ơn đời đã cho con về với mẹ,mẹ thấy mình hạnh phúc vô ngần.
    Chúc mừng sinh nhật Chồng của Mai Ly,Bố của Sầu Riêng và Dưa Hấu.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng