Thơ hay viết về Mùa Thu với những sáng tác mới từ cư dân mạng

7/8/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ hay viết về Mùa Thu với những sáng tác mới nhất từ cư dân mạng. Chúc các bạn có 1 mùa thu tràn đầy yêu thương, hạnh phúc bên những người thân yêu nhất.


ảnh phụ nữ và mùa thu

Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #01
BÀI THƠ: MÙA THU TRONG MƠ
Thơ: Lê Tiến Toàn

Óng ánh vàng thu dạo ngõ quanh đây
Soi tia nắng xuyến xao ngày rộn rạo
Trời khẽ lặng khi thay mình chuyển áo
Khoác lụa là gió lạo xạo thơm hương

Em vẫn chờ vẫn đợi bến sông Hương
Niệm thu cũ nhòa môi hường mắt mỏi
Trong giấc mộng sao người không kịp tới
Để mơ màng chiếc lá vội chiều buông

Rót thẩn thờ vẳng vọng những hồi chuông
Từng hồi đổ kéo lê luồng thực tại
Như trút nặng cõi trần gian tê tái
Heo hút màu khúc nhạc trải sầu bi

Thôi giã từ tiễn biệt bước người đi
Hiên sầu lắng phút phân kì gói trọn
Tay níu giữ ân tình xưa chặt ngón
Phút ơ hờ tựa gió ngọn ngày trôi.


Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #02
BÀI THƠ: MÙA THU CŨ
Thơ: Thiên Gia Bảo

Mùa thu này em trả lại cho anh
Vầng trăng với mảnh ân tình đã cũ
Hàng cây xưa bên đường chiều lá đổ
Trả nụ cười trả ánh mắt yêu thương...

Mùa thu này em sống với cô đơn
Một mình em bờ vai không điểm tựa
Bớt vui nhiều bởi chẳng còn anh nữa
Nhưng vì nhau em hứa sẽ không buồn...

Mùa thu này chẳng có nắng lam thôn
Anh chẳng còn để ru hồn theo gió
Nên trong em nặng nề từng nhịp thở
Lá vàng rơi trên khắp nẻo âu sầu...

Mùa thu này anh mải miết nơi đâu
Đời cách trở hay lòng người bội bạc
Lúc mặn nồng trong vòng tay kẻ khác
Có khi nào anh nhớ đến em không...

Mùa thu này chim sáo sẽ sang sông
Ngày trở lại anh có buồn nuối tiếc
Đừng xem nhau là điều gì đặc biệt
Để thu tàn thêm lạnh lẽo bơ vơ...

Mùa thu này rồi cũng giống thu xưa
Anh là gió cứ theo mùa đi mãi
Và em cũng chẳng bao giờ trở lại
Thu bây giờ là thu cũ anh ơi...

Mùa thu này mình cách biệt hai nơi
Anh hãy sống trọn điều người mong ước
Xin cho em một lần bôi xóa được
Mùa thu tình từng chết ở trong tim.

ảnh đẹp về mùa thu

Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #03
BÀI THƠ: ĐẸP LẮM MÙA THU ƠI!
Thơ: Thu Hà ( Hoa Tulip)

Thu nhẹ nhàng gõ cửa đến bên em
Thả cơn gió nhẹ êm vào làn tóc
Phía trời xa mặt trời đang dần mọc
Ánh dịu dàng....chim chóc cũng reo ca.

Đám mây nghiêng chạm khẽ núi la đà
Làm thức giấc bông hoa đang hé nụ
Cỏ cây kia dường như đang nằm ngủ
Tỉnh giấc nồng ấp ủ giọt sương mai.

Cô gái Mông khoe sắc thắm trang đài
Vội lên rẫy khi ban mai vừa hé
Tiếng côn trùng tấu lên khúc nhạc nhẹ
Lá xôn xao khe khẽ đón thu về.

Em tưởng mình chìm đắm giữa cơn mê
Quên vất vả bộn bề trong cuộc sống
Thu dịu dàng làm tim em lay động
Thấy yêu đời như giấc mộng đẹp xinh !


Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #04
BÀI THƠ: ĐÊM THU TRỜI TRỞ GIÓ
Thơ: Nguyen Le

Em đứng đó gục đầu vào dĩ vãng
Lòng đượm buồn một thoáng xứ phù dung
Thu cho ai mà thu đến lạ lùng
Gió đến ai gió dừng nơi vách đá

Để trời thu lá vàng rơi lả chả
Trơ cọng cành buốt giá tận tâm can
Cứ mỗi lần hạ hết mùa thu sang
Là mỗi lúc nắng vàng hong nỗi nhớ

Lời bài hát thu xưa trời trở gió
Dáng anh về trước ngõ bóng liêu xiêu
Như tạc vào mây lời nói cả ngàn điều
Dù sóng gió tình yêu em là nhất

Trời về đêm cơn gió về phơ phất
Em đứng chờ rã nát trái tim côi
Và mơ màng đứng trước khúc sông trôi
Khao khát anh những đêm trời trở gió

ảnh fantasy mùa thu đẹp

Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #05
BÀI THƠ: THU BUỒN
Thơ :Mua Buon

Nếu một ngày hạt nắng chẳng được vui
Giọt Mưa kia ngậm ngùi trong nhung nhớ
Nắng và Mưa như cùng chung nhịp thở
Hỡi ông Trời !sao lỡ sẻ làm đôi ?!

Để hạt nắng vương vấn mãi bên đồi
Giọt mưa cũng vỡ đôi thành bong bóng
Bình minh lên trái mùa Thu chín mọng
Hạt nắng vàng dệt mộng mãi nơi đâu ?

Để giọt buồn nặng trĩu cả mùa Ngâu
Ánh trăng Thu cũng úa màu chẳng sáng
Nắng và Mưa ai lỡ chia tình bạn
Để nhành cỏ hoang.. cũng tản mạn kém tươi

Thu chợt đến cũng khuyết rạng nụ cười
Lũ ong vàng cũng lười đi kiếm mật
Để sầu vương đong đầy cao chất ngất
Thu đến rồi....
...ai lỡ....
..cất Thu đi..?!


Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #06
BÀI THƠ: ĐÓN MÙA THU
Thơ: Nguyen Le

Mùa thu đến lá chín vàng trong nắng
Cúc ven đồi nở trắng một màu mây
Cẩm tú cầu bung cánh tím ngất ngây
Đàn chim sáo vít cành cây gọi bạn

Em như cơn gió giữa trời thu nổi loạn
Kéo mây về lộ cả mảng trời xanh
Trộn nắng vàng pha một chút khô hanh
Để thu đến ngọt lành hương tháng mật
Trời chiều thu hiu hiu làn hơi mát

Đón anh về khao khát mối tình ngâu
Gió thì thầm trải nắng lụa về mau
Mây rắc tuyết khắp trên cầu Ô Thước
Đôi chân mềm em cùng anh ta bước
Ngưỡng cuộc đời tha thướt đón mùa thu.

ảnh cô gái buồn và mùa thu

Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #07
BÀI THƠ: NHỮNG NGÀY CUỐI THU
Thơ: Lý Mại

Em có biết những ngày thu buồn tẻ
Mưa rơi hoài như giọt lệ ai kia
Hoa không thơm cành lá phải chia lìa
Mùa lá rụng trăng khuya buồn hiu quạnh

Em có biết huế đông về giá lạnh
Hương giang buồn thầm lặng lững lờ trôi
Giọng ai ngân câu hò điệu đưa nôi
Xa xứ huế để rồi thương chốn củ

Em có biết mùa thu tàn bóng rủ
Lá xa cành mầm nhú đợi đông sang
Ngày cuối thu nét Huế đẹp mơ màng
Màu tím nhớ thành hoàng rêu phong cổ

Em có biết thu giăng sầu mưa đổ
Nét u hoài từ độ nón nghiêng che
Phút say mê áo tím buổi trưa hè
Bay trong gió tái tê người viển xứ

Em có biết tiếng chuông chùa thiên mụ
Nặng lời thề xưa củ tuổi trăng non
Tình yêu mang nguyện ước mãi xuân tròn
Mong gặp được duyên son nhiều mộng đẹp

Em có biết lời thề xưa truyền kiếp
Đôi nhân tình ly biệt bởi chuông ngân
Tiếng oán than hoa bướm phải lìa trần
Cho nhân thế xa dần câu bi thảm

Em có biết Huế chiều thu lảng mạn
Nhưng vẩn buồn ảm đạm bởi mưa giăng
Tím hoàng hôn soi bóng nước hương giang
Huế mơ mộng ngở ngàng xưa cổ kính


Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #08
THƠ TÌNH MÙA THU
Thơ: Bão Hoàng

Anh sẽ viết bài thơ tình đẹp nhất
Gửi đến em với cung bậc mùa thu
Trên cành cây tiếng chim cu gật gù
Đang mời gọi bạn tình mùa trái chín

Chiều hôm nay chân trời vương màu tím
Như áo em ... Nhớ lắm buổi hẹn đầu
Anh ngơ ngẩn ngắm tà áo rất lâu
Em bẽn lẽn cúi đầu... đôi má thắm

Lời tỏ tình nhẹ nhàng nhưng sâu lắng
Trái tim anh xin tặng chỉ riêng em
Gom yêu thương cho tình thắm êm đềm
Dệt mộng ước... trọn đời bền hạnh phúc

Thu yêu thương đang về tim háo hức
Nỗi nhớ em càng rạo rực trong lòng
Dấu yêu ơi ! em có biết hay không
Tình anh đó trao em ... là bất tử

Em đừng buồn khi thu về quyến rũ
Trách hờn anh vì đôi lúc hững hờ
Đừng hờn ghen khi anh viết vần thơ
Hãy vững tin ... đợi chờ anh em nhé !


Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #09
BÀI THƠ: CÓ LẼ NÀO…
Thơ: Nguyen Le

Anh vẫn biết mưa thu làm lá đổ
Nắng chiều về cũng vàng võ buồn hơn
Gió thu về hong lá chín vàng ươm
Mây xấp bóng nắng luồn qua kẽ lá

Bao hờn dỗi vẫn vờn quanh ngọn gió
Giọt trăng vàng dệt lá hóa thành thơ
Để một người đúng ngắm lá ngẩn ngơ
Trên bến vắng con đò liêu xiêu đợi

Đợi anh về hay đợi mùa thu tới
Bởi mùa vàng bối rối đã thành xưa
Người đợi đò trong bóng nắng lưa thưa
Từng rơi lệ dưới trời mưa sướt mướt

Anh quay vể mắt em nhìn ngơ ngác
Có lẽ nào cảnh bèo dạt mây trôi
Làm con tim đã hóa đá giữa trời
Bỗng rưng rức lệ rơi nhòa bóng nắng

ảnh mùa thu lá vàng và cô gái

Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #10
BÀI THƠ: MỐI TÌNH CHỚM THU
Thơ: Nguyen Le

Tháng tám về gió thoáng nhẹ bờ vai
Những sợi nắng đan cài trên mái tóc
Và cánh sen giấc ngủ trưa trằn trọc
Hoa súng nằm mở mắt ngắm chiều rơi

Trời về chiều lơ lửng áng mây trôi
Gió đưa đẩy lả lơi hàng liễu rủ
Bên hàng me hàng cúc vàng chớm nụ
Dấu nỗi buồn phượng đỏ đứng lặng thinh

Mùa thu về vương vấn chút hạ xanh
Lòng xốn xang đợi anh về thăm xóm
Nơi gió hát thoảng mùi thơm hướng cốm
Nơi tình đầu mới chớm chút hương thu

Thu đang về mang theo chút mộng mơ
Để hoa nắng ghép vần thơ hứa đợi
Trời thu xanh tình yêu như dịu vợi
Giọt nắng vàng gieo khắp lối đường yêu


Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #11
BÀI THƠ THU THÁNG 8
Thơ: Nơi Chốn Bình Yên

Thu đã về cái nóng bớt gắt gay
Gió cũng nhẹ đặc trưng ngày tháng tám
Mùa thay lá tiết trời như ảm đạm
Nắng cũng hiền không đủ rám ... làn da

Biết bao mùa tháng tám đã đi qua
Không quên được lời kể... Cha năm ấy
Mừng kháng chiến khắp nơi nơi trỗi dậy
Dành tự do lừng lẫy núi sông mình

Tôi chỉ là một thế hệ hậu sinh
Học lịch sử cha ông mình để lại
Thu cách mạng tôi nghe rồi... nhớ mãi
Kể từ ngày thơ dại đến hôm nay

Và bây giờ trong tiết sắc thu này
Tôi lại bước dưới cờ bay đỏ thắm
Lòng phấn khởi quê mình ơi vạn dặm
Đều mừng vui trong sắc đắm ... mùa thu.


Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #12
BÀI THƠ: TIẾNG THU
Thơ: Hoàng Thị Oanh

Anh có thấy mùa Thu về gõ cửa
Em mủi lòng lần nữa lại đơn côi
Giọt châu xa mi ngấn nhẹ buông rồi
Rơi lã chã bờ môi sao mặn chát

Nhớ thuở ấy đường đi hương ngào ngạt
Hoa sữa nồng khao khát được cùng anh
Khẽ lắm tay trong gió thổi mát lành
Cùng bước dạo dưới trời xanh hạnh phúc

Ngàn tia nắng chạy đi như thúc dục
Giữa mây ngàn buông trải lúc hoàng hôn
Nhớ người xưa ngây dại đến vô hồn
Bao kỷ niệm đành̀ chôn vào dĩ vãng

Cơn gió thổi lá vàng bay lạng quạng
Đưa ta về bên những tháng năm qua
Nỗi cô đơn ngự trị bên nếp nhà
Bao mùa lá xót xa rồi anh nhỉ.

ảnh nắng mùa thu thật đẹp

Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #13
BÀI THƠ: THU VỀ TRONG ANH
Thơ: Bích Tran

🍂
Thu đang về tới ngõ phải không em
Nắng vàng trải chú Ong thèm rót mật
Hoa đua nở ngát hương mùa chất ngất
Đàn bướm bay khung cảnh thật hữu tình
🍂
Mùa thu về ươm thắm nụ hồng xinh
Nhớ khoảnh khắc khi chúng mình bên cạnh
Trời kỷ niệm nâng tuổi hồng chắp cánh
Giấc mơ tròn dù hoàn cảnh xa xôi
🍂
Mùa thu sang hoa cúc đã nở rồi
Khóm Thạch Thảo cũng có đôi mầm nhú
Nhành hoa sữa đang thời kỳ ra nụ
Truyện đôi mình thời gian đủ yêu thương
🍂
Sắc mùa thu làm ửng đỏ má hường
Dòng tản mạn anh gửi thương trong đó
Chùm điên điển theo em về cuối ngõ
Miền tây thương nụ hôn gió nồng nàn .
🍂.


Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #14
BÀI THƠ: NHẬT KÍ MỘT MÙA THU
Thơ: Phạm Vy

Xây mộng ước dẫu đời bao bến đục
Có nhau rồi đẹp mãi khúc tình yêu
Để thiết tha nồng ấm những buổi chiều
Bàn tay nắm giữa bấy nhiêu hối hả

Em vẫn biết cuộc đời còn xa lạ
Những ân tình giữ được quá thân thương
Chạm bước chân cách trở những cung đường
Giờ hụt hẫng khi vấn vương kề cạnh

Chưa tròn vẹn sao vội vàng lẩn tránh
Mất nhau rồi để đêm lạnh nhớ nhung
Hỏi chữ duyên có se nhịp tương phùng
Cho hạnh phúc về đây chung ước hẹn

Mùa Thu cũ thắp lửa tình vun vén
Từ bấy lâu cứ nghèn nghẹn cuộn trào
Đêm mặn nồng hơi thở đã luyến trao
Niềm trăn trở môi ngọt ngào có thật

Hay tất cả những gì đang ngây ngất
Chỉ hư vô giữ đường mật dối người
Để héo sầu Thu đến chẳng còn tươi
Và mắt biếc cũng không cười như cũ.


Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #15
BÀI THƠ: MÙA THU KHÔNG CÓ EM
Thơ: Lê Tiến Toàn

Thu heo buồn trong lặng lẽ xa xăm
Trăn trở cuộn như kiếp tằm trong tổ
Vàng rơi lá bao mùa xưa những độ
Người chẳng về bước dạo phố năm nao

Để thu gầy với quạnh quẽ hanh hao
Hiu hắt đượm miên man trào ngọn sóng
Nơi ta đã lên đồi cao ngắm vọng
Giờ chỉ còn giá lạnh cóng bàn tay

Nắng nghiêng sầu bóng ngã cuối trời tây
Vườn hoa thắm sắc hương đầy rợp tỏa
Giữa thinh lặng nghe chừng bâng khuâng quá
Chờ bước người cảm giác lạ lấn chen

Dọc lối mòn ngõ kỉ niệm đường quen
Thênh thang lắm cho hờn ghen trỗi dậy
Môi mím chặt cô đơn nào vùng vẫy
Xiết chặt hồn bỗng lặng thấy tình rơi.

ảnh xe đạp và mùa thu đẹp

Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #16
BÀI THƠ: ĐỢI ANH
Thơ: Hien Nguyen

Thu đã qua sao anh chẳng buông lời
Cứ mãi đợi hỏi người ơi có biết
Mùa đông đến vẫn xa xôi cách biệt
Dạ héo sầu chẳng còn thiết tha chi

Nhưng trái tim vẫn cứ mãi ôm ghì
Hình ảnh ấy như khắc ghi vào dạ
Đừng im nặng kẻo lệ hờn lên má
Như thu về làm chiếc lá rụng rơi

Bởi nhớ thương nhưng địa lý xa vời
Không thể gặp người ơi chàng có hiểu
Trái tim vẫn luôn mở đường soi chiếu
Cuộc tình này người định liệu ra sao

Còn em thì luôn có một ước ao
Lúc nào cũng được ngự vào tim ấy
Bởi tình cảm trong em luôn trỗi dậy
Sóng cuộn trào cũng chẳng đẩy cách xa.


Thơ Hay Viết Về Mùa Thu 17
BÀI THƠ: THU GỢI NHỚ
Thơ: Nguyễn Thị Thu Thủy

Dấu yêu hỡi ! Mùa thu đến rồi đó
Lá vàng rơi khắp ngõ nhỏ em về
Nỗi nhớ anh cứ ngày một tái tê
Lòng khắc khoải não nề người có biết

Dấu yêu hỡi! Sao người đi biền biệt
Để lòng em càng da diết nhớ thương
Đã bao đêm thức trắng cả canh trường
Mắt đẫm lệ mong uyên ương chung lối

Dấu yêu hỡi! Có biết em vẫn đợi
Chờ người về ,mình sớm tối bên nhau
Nguyện yêu thương gìn giữ mối duyên đầu
Anh trở lại nối nhịp cầu hạnh phúc.


Thơ Hay Viết Về Mùa Thu #18
BÀI THƠ: TÌNH THÁNG TÁM
Thơ: Nguyễn Yến

Tháng tám về còn vương lạnh mùa ngâu
Người bỏ ta mối tình đầu chẳng nhớ
Để trời thu mưa vẫn rơi nức nở
Như lòng ta muôn thuở vẫn yêu người

Tháng tám về xuống phố họ sánh đôi
Thấy họ vui mà đôi phút chạnh lòng
Con tim này cũng còn lắm hoài mong
Được sưởi ấm bởi tình nồng ai đó

Tháng tám về heo may đùa ngọn cỏ
Heo hắt gầy trong tiếng gió lao xao
Nhớ môi hôn của ai đó ngọt ngào
Mang hơi ấm nhớ quên vào dĩ vãng

Tháng tám về sau hoàng hôn chạng vạng
Ánh mắt nào chợt lênh láng dòng châu
Tháng tám về mà người ở nơi đâu
Để một người thương mùa ngâu đã lỡ

Tháng tám về nhớ chuyện mình dang dở
Chưa vẹn thề mà đã lỡ chia phôi
Phố đông vui họ sánh bước vui cười
Còn góc phố với mình tôi ảm đạm.

Những sáng tác về Mùa Thu từ cư dân mạng sẽ được iini.net cập nhật thường xuyên, các bạn nhớ theo dõi nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn xem thêm loạt thơ mùa thu buồn viết về nỗi cô đơn và sầu nhớ nữa nhé!..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Thơ hay viết về Mùa Thu với những sáng tác mới từ cư dân mạng trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-08-07T05:17:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:34:21Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "Thơ hay viết về Mùa Thu với những sáng tác mới từ cư dân mạng"
  1. Những bài thơ mùa thu thật hay và hình ảnh minh họa cũng rất là đẹp.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng