Chùm Thơ Cuối Tháng 8 Hay, Status Tạm Biệt Tháng Tám Đầy Cảm Xúc

26/8/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ cuối tháng 8 thật là hay với rất nhiều cảm xúc và tâm trạng. Những vần thơ tình tạm biệt Tháng Tám viết cho những ngày cuối cùng của Tháng 8 Mùa Thu năm nay thật đong đầy cảm xúc: buồn, luyến tiếc, lãng mạn, nhớ thương người xa,..

Mới hôm nào các bạn còn háo hức chờ đọc những vần thơ tháng 8 từ iini.net thì hôm nay chúng ta lại phải sắp nói lời từ biệt Tháng 8 rồi. Và theo dòng thời gian, chúng ta sẽ lại chào đón tháng mới - THÁNG 9 - và ngay lúc này đây, chùm thơ tháng 9 cũng đã có trên iini.net rồi các bạn nhé!..


Tạm Biệt Tháng 8
Tạm Biệt Tháng 8.

Thơ Tình Cuối Tháng 8 Hay #01

THƠ TÌNH CUỐI THÁNG

Thơ: Đông Tà

Tạm biệt tháng tám em bước chân vội vã,
Chiếc lá xa cành cũng ngả ánh vàng mơ.
Ta ngồi đây nhìn trời thu thay lá,
Hỏi bâng quơ... cách biệt có phai mờ ?

Hạ xa rồi chia tay không hò hẹn,
Tháng tám qua cũng chẳng vẹn câu thề.
Ai...ai khóc tiễn trời thu hiu hắt..?
Cơn mưa chiều lay lắt nửa hồn thơ...

Chẳng nhớ đâu những giây phút dại khờ,
Kệ năm tháng vật vờ trên lối cũ.
Em vẫn vậy vẫn một thời quyến rũ
Ru ta say... say khướt hũ rượu cần...

Đã qua rồi ai quên, nhớ phân vân,
Ai nức nở bên vần thơ gãy nhịp ?
Sân ga buồn tàu ơi ta chẳng kịp,
Vẫn tay chào hẹp dịp khác nhé ai..!


Thơ Tình Cuối Tháng 8 Hay #02

CẠN THÁNG TÁM

Thơ: Nguyễn Hưng

Thời gian trôi đã cạn ngày tháng Tám
Nắng vẫn thiêu rám sạm những khoảng chiều
Con đò nhỏ lặng lẽ bến cô liêu
Đợi lữ khách bao nhiêu mùa chẳng nhớ.

Vốn ở đời nhân duyên là kiếp nợ
Tình bay đi nguyên cớ có vô vàn
Dù thế nào con tim vẫn nát tan
Ngỡ cuộc đời héo tàn theo lá úa.

Mùa thu về rắc vàng lên nhánh lúa
Đâu giấc mơ dải lụa kết tơ hồng ?
Ngàn lá rụng ngày con sáo sang sông
Từ độ ấy cánh đồng như hoang vắng.

Mỏi bước chân đi qua miền hạ trắng
Trả gió mây vị đắng của một thời
Đón thu về từng thoáng gió đầy vơi
Nghe chim hót hồn khơi lên da diết.

Trên thế gian có gì là bất diệt
Đâu thể nào mãi viết những thương đau
Tiếc làm chi đứng ngoái trên đỉnh sầu
Ở phía trước... cả bầu trời xanh ngát.

Tình Thơ Cuối Tháng 8
Tình Thơ Cuối Tháng 8.

Thơ Tình Cuối Tháng 8 Hay #03
CHIA TAY THÁNG TÁM
Thơ: Lưu Ngọc Lâm

Chia tay nhé
tháng tám đi ngang cửa
Nụ sen tàn...
đã nhạt ...dấu hạ xưa
Lá xanh biếc...
gói cả mùa cốm mới
Trời vào thu ...
sẻ sắt... gió giao mùa...

Nắng phai mầu
em đã sắp về chưa ?
Ngày trở gió...
lá bay ngang miền nhớ
Con đường nhỏ
đêm nồng nàn hoa sữa
Chút hương thầm
dìu dặt nhắc người xa.

Tháng tám rồi
gọi cúc trắng đơm hoa
Những ngày cũ
sao tìm mà chẳng thấy
Mùa thu ơi ...
nhớ ai ....vàng đến vậy
Xác xơ buồn
chiếc lá hững hờ rơi

Gió mênh mang
mây tím lạc cuối trời
Cánh diều nhỏ...
trôi vào miền viễn xứ
Bên lối vắng ...
ven hồ ....hàng liễu rủ.
Con sẻ đồng
ngơ ngác gọi mùa thu.

Ngày buồn tênh
heo may... đã lạnh chưa?
Trời giấu nắng ....
hạt mưa về trên phố
Thu giấu em ....
trong mùa hoa rực rỡ
Hoàng lan xưa
thương quá phút giận hờn

Tháng tám về
tháng tám cũng cô đơn
Phương trời ấy
lá chuyển mầu chưa nhỉ ?
Nắng có ấm
như nắng trong anh nghĩ...
Lá có buồn ....
như tháng tám
tương tư....


Thơ Tình Cuối Tháng 8 Hay #04
KHÚC CHIA LY THÁNG TÁM
Thơ: Nguyễn Thị Mùi

Tháng Tám đi rồi...em hát khúc chia ly!
Thu ngang qua vệt nắng dài thổn thức.
Kỉ niệm ngọt ngào thôi từng đêm rạo rực.
Ngâu khóc buồn.. tình khúc cuối xa xôi!.

Em ngược tìm về phía tháng năm trôi.
Mái tóc bờ vai của những ngày yêu cũ.
Vòng tay ấm.. nụ hôn hoang ấp ủ.
Buốt vai gầy...xót xa nhói con tim!.

Tháng Tám đi qua ..vẫn mê mải kiếm tìm.
Chờ tháng Chín giữa dòng đời xa lạ.
Ta mất nhau....ừ... Tiêu - Tương nghiệt ngã!.
Chia vầng trăng chia cả những yêu thương.

Khúc chia ly nửa nỗi nhớ vấn vương.
Cung La Thứ thôi ngân lời tha thiết.
Chẳng có anh.. mùa Thu nay đã chết.
Em trở về trong câu hát ngu ngơ...!
(đang cập nhật..)

Các bạn vừa xem qua những bài thơ tình cuối tháng 8, với những lời tạm biệt tháng 8 đầy cảm xúc. Những sáng tác mới hơn sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh chóng..

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn trong những ngày cuối cùng của tháng 8 ở phần bình luận bên dưới bài viết này nhé. Hoặc bạn có thể xem thêm loạt thơ tháng 9 - chào đón tháng 9 đang về tràn trề cảm xúc..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm Thơ Cuối Tháng 8 Hay, Status Tạm Biệt Tháng Tám Đầy Cảm Xúc trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-08-26T14:01:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T16:44:28Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 5 bình luận cho bài viết "Chùm Thơ Cuối Tháng 8 Hay, Status Tạm Biệt Tháng Tám Đầy Cảm Xúc"
  1. Tháng Tám lại vụt qua đi . có níu giữ cũng chẳng thể
    Chỉ có thể là niềm vui hay nỗi buồn nó khiến cho ta phải nhớ mãi
    Thôi thì , muốn hạnh phúc cho riêng mình và những người thân thì cứ phải làm tròn trịa bằng một tình yêu vừa đủ sức , chân tình .
    Ngay trong cô đơn cũng có thể tìm ra được hạnh phúc kia mà
    Vậy thì quanh ta hôm nay , nào là gia đình ,bè bạn và cả niềm đam mê .Chừng đó ấy , chưa đủ ta vui hay sao mà cứ phải ngồi gặm nhấm những nổi buồn vô vọng .

    Tháng 9 , ngày mai đã là tháng 9 rồi .....!
    Đường đi nằm ở dưới chân , ta cứ thế mà bước
    Tình yêu nằm trong tâm hồn , yêu cho lãng mạn vào . Nụ cười nằm trên khóe môi , cười bao giờ mà chẳng tươi hơn khóc . Khóc để rửa mắt thì cứ khóc cho mắt trong , nhưng khóc cho đúng người đúng việc .

    Tôi đang yêu , đang mơ , đang cùng với cuộc sống và những người kề canh tìm đến nhau thường xuyên bằng nhiều cách .
    Chúng ta yêu nhau nhé , đừng hiềm khích ,thù hằn hay ganh ghét rồi quay lưng hay gạch tên nhau trên đường đời .
    Nghệ sĩ một tí trong tâm hồn , điệu một tí trong phong cách ....đời sẽ đẹp lắm !
  2. ...THÁNG TÁM ƠI...

    Tháng tám ơi sao ta nhớ tháng tám thế..
    Hiền hòa mãi như không thể rời xa..
    Những kỷ niệm mà tháng tám đã qua.
    Dấu yêu à tình thơ ta đẹp nhỉ.

    Biết không em .có ngày anh thủ thỉ.
    Em rất đẹp .và mỹ .mãn nụ hôn..
    Thật ngây ngất.cho say đắm tâm hồn..
    Bên nhé em..thấy hoàng hôn bừng sáng..

    Thế là hết..của những ngày trong tháng..
    Anh sẽ về cùng với dáng anh yêu.
    Nắm tay nhau ..dưới ánh nắng buổi chiều..
    Hoàng hôn xuống..trong tình yêu ấm lại..

    Thật nồng say cho tình mình mãi mãi..
    Thái bình nhé .anh đã lại về đây..
    Cùng yêu đấu chúng mình sẽ dựng xây..
    Một ngôi nhà đong đầy tình em đó..
  3. Ngày cuối cùng của Tháng Tám rồi
    Chào tạm biệt Tháng Tám ,
    Chào những gì không vui
    Trôi đi cùng năm tháng
    Cho nụ cười tươi vui .
    Ngày Mai trời lại sáng
    Chào đón Tháng Mới thôi !!!!!
    ***
    Xin chúc Các Bạn một ngày mới.
    Một ngày cuối cùng của Tháng cũ .
    Chúc mọi người luôn Hạnh Phúc
    Bình An Và Vui Vẻ ♡♡♡♡
  4. Duyên phận là 1 quyển sách, nếu lật giở mà không để tâm thì sẽ bị lướt qua.Đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta phải rơi nước mắt...
    P/s: tạm biệt tháng 8- tháng của những suy tư và sự thầm lặng.
  5. Chia Tay Tháng 8

    Tháng Tám sắp sửa chia tay
    Nhường ngôi Tháng Chín áo bay sân trường
    Heo may Hoa Điệp vàng ươm
    Lấp ló Hoa Sữa toả hương nồng nàn.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng