Chùm thơ hay viết về Sông Hàn và Cầu Rồng ở Đà Nẵng xinh đẹp

11/8/18
(iini.net) Tuyển chọn những bài thơ viết về con Sông Hàn và Cầu Rồng ở Đà Nẵng thật là hay với những sáng tác mới nhất. Bạn có thể tìm thấy những bài thơ cùng chủ đề tại loạt thơ ca ngợi Đà Nẵng mà iini.net đã chia sẻ!..


Chùm thơ hay viết về Sông Hàn và Cầu Rồng ở Đà Nẵng xinh đẹp
Sông Hàn - Đà Nẵng (ảnh: internet)

#01

SÔNG HÀN ƠI!

Thơ: Mai Lịch Hồng

Anh có về thăm Đà Nẵng cùng em?
Ngắm Cầu Rồng đêm đêm phun lửa
Dòng Hàn Giang chứng kiến bao lời hứa
Để tình duyên đôi lứa chẳng phai mờ.

Em sẽ về thăm Thành phố mộng mơ
Sẽ cùng anh dự hội thơ Đà Nẵng
Mình trao nhau cả tình yêu trong trắng
Ngắm biển chiều sóng lặng đón hoàng hôn.

Bao yêu thương để lòng dạ bồn chồn
Ngày gặp mặt dâng nụ hôn đằm thắm
Sông Hàn ơi ! Em gom ngàn sợi nắng
Kết thành lời em trao tặng riêng anh..


Cầu Rồng - Đà Nẵng
Cầu Rồng - Đà Nẵng (ảnh: internet)

#02
ĐÊM SÔNG HÀN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đêm sông Hàn ánh điện sáng lung linh
Như nhắn gửi tâm tình người Đà Nẵng
Xa vọng lại tiếng ai hò văng vẳng
Khúc tình ca sâu lắng thật ngọt ngào

Đêm sông Hàn lòng ta thấy xuyến xao
Trăng mờ tỏ quyện vào mây tím mộng
Gió lay nhẹ rì rào muôn con sóng
Cảnh bình yên giữa cuộc sống đời thường

Đêm sông Hàn ai đem trải mành sương
Chân bước dạo con đường đầy xác lá
Vòng xe chậm ngược xuôi về khắp ngả
Nhịp cầu thơ ta đã nối hai bờ

Xa cầu Rồng phong cảnh đẹp như mơ
Chia tay nhé biết bao giờ gặp lại
Dù ngắn ngủi nhưng trong lòng nhớ mãi
Trọn niềm vui ta trải với Sông Hàn.


Đêm Sông Hàn Rực Rỡ Ánh Đèn
Đêm Sông Hàn Rực Rỡ Ánh Đèn (ảnh: www.iini.net)

#03
CẦU RỒNG ĐÀ NẴNG VỀ ĐÊM
Thơ: Đức Trung

Cùng em ra ngắm Sông Hàn
Cầu Rồng rực sáng vô vàn lung linh.

Vẳng nghe tiếng gió ru tình.
Làm cho thồn thức tim mình với ta.

Bao ngày mình đã cách xa
Sông Hàn gặp lại thiết tha ân tình.


bắn pháo hoa trên Sông Hàn
bắn pháo hoa trên Sông Hàn (ảnh: www.iini.net)

#04

CẦU RỒNG

Thơ: Phong Phạm Thị

Đến thăm Đà Nẵng thấy cầu Rồng
Uy nghi đẹp đẽ giữa phố đông
Chín khúc dát vàng, thân uốn lượn
Một đầu lửa đỏ, miệng trào tuôn
Hùng dũng ngẩng đầu trông ra biển
Lừng lững vươn mình bay trên sông
Thành phố hôm nay đầy sức trẻ
Cất cánh bay lên hóa thành rồng...


Sông Hàn Về Đêm
Sông Hàn Về Đêm (ảnh: www.iini.net)

#05
ĐÊM SÔNG HÀN
Thơ: Lê Minh Quang

Đêm khuya dạo bước sông Hàn.
Nghe lòng thanh thản, nhẹ nhàng bước chân.
Đã đi không biết bao lần.
Mà sao vẫn cứ bâng khuâng, bồi hồi.

Sông Hàn yêu quá đi thôi.
Núi kề bên biển, một thời bình yên.
Chùa Linh ứng chốn thần tiên.
Ngăn mưa, chắn gió linh thiêng đất trời.

Những chiếc cầu đẹp tuyệt vời.
Như bức tranh họa cho đời thêm yêu.
Đêm nghe gió nói bao điều.
Tình người, tình đất với nhiều ước mơ.

Sông Hàn huyền diệu nên thơ.
Bước chân nhè nhẹ, bỗng ngơ ngẩn lòng.
Đã đi biết mấy dòng sông.
Mà sao vẫn mãi nhớ mong...sông Hàn.


Cầu Rồng - Đà Nẵng
Cầu Rồng - Đà Nẵng (ảnh: www.iini.net)

#06

NHỚ HÀN GIANG

Thơ: Thanh Bảo Quyên

Người về nhớ sóng Hàn Giang
Trăng lồng bóng nước sương bàng bạc trôi
Nhớ gì ..ơi nhớ đầy vơi
Thuyền neo nức nở, bời bời tương tư..

Bước đi.. lòng buốt chần chừ
Lệ rưng rưng ướt vàng thu úa nhàu
Sông hờn, sóng bạc trắng đau
Chiều nay giã biệt ..xót màu tri âm..

Hàn Giang da diết thì thầm
Bao giờ gặp lại .. tình thâm nghĩa tròn
Nhớ Người yêu gửi sắt son
Đỏ trong Tim trọn Nước Non.. Quảng Hàn

Từ ly .. sông khóc chứa chan
Đêm giăng tím buốt ..bến ngàn mây sa
Thủy Triều man mác thu ba
Đếm Sao vớt ánh Trăng ngà.. Hàn Giang..


Mặt nước sông Hàn lung linh trong đêm
Mặt nước sông Hàn lung linh trong đêm (ảnh: www.iini.net)

#07
(đang cập nhật...)

Bạn vừa xem xong chùm thơ viết về Sông Hàn và Cầu Rồng ở thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những sáng tác mới hơn các bạn nhé. Nếu các bạn có những bài thơ hay, hoặc nỗi niềm muốn bày tỏ về chủ đề hôm nay, xin hãy chia sẻ cùng với mọi người trong phần bình luận nhé!..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ hay viết về Sông Hàn và Cầu Rồng ở Đà Nẵng xinh đẹp trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-08-11T16:43:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:31:31Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 9 bình luận cho bài viết "Chùm thơ hay viết về Sông Hàn và Cầu Rồng ở Đà Nẵng xinh đẹp"
  1. ĐÊM SÔNG HÀN

    Đêm nhẹ gót mình em dạo phố
    Cất bước chân, nhơ nhớ ai kia
    Cầu rồng, rực lửa ánh tia
    Bên kia nhộn nhịp ô kìa dáng ai

    Em mơ mộng đèn lồng đôi lứa
    Hai đứa mình ghép nửa vầng trăng
    Em buông mái tóc chị Hằng
    Anh là cơn gió tung tăng giữa trời.
  2. ĐÀ NẴNG_ CẦU RỒNG.

    Đà Nẵng có sông Hàn
    Cầu đẹp rộng thênh thang
    Bạn ơi ! Cầu đẹp lắm !.
    Ngắm nhìn lòng miên man !

    Dưới trời nắng chang chang
    Nhìn chiếc cầu mới xây
    Đây là cầu thứ bẩy
    Cầu Rồng ! Ơi Cầu Rồng ...!

    Trên cầu ta ngắm sông
    Ngắm pháo hoa lễ hội
    Không còn gì để nói...
    Pháo hoa...! Ơi pháo hoa !

    Nhạc , ánh sáng quyện hòa...
    Rồng phun lửa, phun nước...
    Theo nhịp đã đặt trước
    Cầu Rồng ....
    Đẹp xiết bao...!
  3. Ngày đầu tiên!
    Rất hài lòng về vị trí đã chọn để dừng chân trong những ngày đổi gió! Nằm ngay trên bờ sông Hàn, chỉ cách cầu Rồng và cầu Sông Hàn khoảng 500m, rất tiện để dạo bộ và chụp hình lưu niệm. Hải sản tươi ngon cực kì, hứa hẹn sẽ quay trở lại trong những ngày còn lưu lại đây. Buổi tối, cả nhà cùng đổ bộ vào quán cafe ven sông, cùng xem lại những tấm hình đã chụp và cùng ngắm cảnh, view rất thích!
  4. Ngắm cảnh giữa lòng thành phố trẻ

    Ngồi trong lòng một thành phố được xem là “thành phố trẻ”, “thành phố đáng sống”. Thật không biết miêu tả sự dễ chịu này như thế nào nữa.

    Giữa trung tâm thành phố với ánh sáng dày đặc. Thưởng thức bữa tối ở một quán ăn rất thú vị. Phục vụ chu đáo. Đồ uống ngon với hương kem sánh ngậy, hương bơ dịu mát, nước cốt dâu lịm tan.

    Ngồi bên bờ sông Hàn, ngắm sông nước, ngắm người qua lại. Gió dịu dàng. Phía đối diện là những tòa nhà chọc trời. Kiến trúc xinh đẹp. Phía bên tay trái là cầu sông Hàn, tay phải là cầu Rồng. Có sóng gợn lăn tăn nhẹ nhàng trên mặt sông. Một thứ ánh sáng pha trộn đủ màu lung linh trên mặt nước trông giống như những dải lụa thướt tha.

    Điều đặc biệt là trong không gian lung linh huyền ảo ấy, còn có cả âm thanh đậm đặc của tiếng đàn ghita từ ai đó cất lên bên bờ sông. Ngồi nghe đầy đủ một bản nhạc của Alla Pugacheva – bài "triệu đóa hồng" từ một bác già người Nga mà ngỡ như mình đang lạc vào đất nước Nga vậy.

    Chậm rãi hít thở, như một giấc mơ...

    Trong lúc này đây, mình càng thêm thấm vì sao mà ông cha ta vượt qua bao nhiêu gian nan, thử thách, đánh đổi biết bao nhiêu xương máu. Để rồi một người con như mình đây có những giây phút như thế này. Nó làm mình liên tưởng đến cách đây chỉ vài ngày thôi, tin tức tràn ngập vừa chúc mừng Quốc khánh Pháp thì đăng tin thành phố Nice đẫm máu khủng bố thương vong hơn 160 người. Nền đường là nơi họ nằm xuống, một giấc vĩnh hằng. Sẽ chẳng còn ai trong số đó được tận hưởng một cuộc sống tự do, yên bình nữa. Cầu mong siêu thoát cho những người xấu số.

    Cầu mong những người dân mình, đất nước mình mãi được hưởng một cuộc sống an yên!

    P/s: Bây giờ là 1h khuya rồi, nhà mình có ai còn thức ko?
    Có ai nhận ra bạn ấy ko nhỉ?^^
  5. HUYỀN THOẠI SÔNG HÀN
    Bập bùng chung ngọn sóng
    Điệu hát tình mong manh
    Cầu Rồng trăng huyền thoại
    Sóng vỗ tràn tim anh

    Đến với nước long lanh
    Miên man gió Sông Hàn
    Em như dòng sông xanh
    Hay vì say hồng nở

    Em đi lòng còn nhớ
    Hương biển say ngọt ngào
    Tình cảm luôn dâng trào
    Em hát cùng trăng sao.....!!
  6. Bỗng nhớ lại một buổi chiều năm ấy
    Gió đông sang thổi buốt dọc sông Hàn
    Em lật đật rời căn nhà gác nhỏ
    Để rồi cùng ngỡ ngàng tiển đưa nhau...
  7. Sông Hàn đêm nay êm đềm thơ mộng quá..nhìn về phía chân trời xa kia những kỷ niệm chợt ùa về làm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng...mới đó đã hai năm rồi mình gắn bó với mảnh đất này..trải qua bao vui buồn lẫn lộn,và hi vọng vào một ngày mai tươi sáng tốt đẹp hơn.
    Chúc các bạn thân thương của Hà một đêm an lành, hạnh phúc..chúc ngủ ngon.
  8. Cầu Quay ..!
    Lung linh màu sắc SÔng Hàn
    DÒng sÔng phẳng lặng dịu dàng lắm thay
    Cầu Quay chỉ thấy nƠi đây
    MỜi anh mỜi chị ngắm say mỘt lần.
  9. Cafe bên sông Hàn
    Ta với bạn trầm tư bên bờ sông Hàn
    Trầm tư nhớ trầm tư ôn nghèo kể khổ
    Trầm tư nhắc chuyện ngày xưa
    Sông Hàn trần tư trong đêm đông
    Hai gã đàn ông ngậm ngùi trong đêm lạnh.
    Bên ly cafe nóng
    Có gã thật buồn!
    Có gã vẫn vui....
    Đêm sông Hàn gió lộng cho đông về
    Đêm không cô đơn!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng