Chùm thơ Đón Trăng, Rước Đèn Trung Thu thật hay cho trẻ mầm non

17/9/18
(iini.net) Tết Trung Thu lại về với tất cả chúng ta nữa rồi, trong không khí vui tươi đó, iini.net xin chia sẻ bạn đọc những bài thơ Đón Trăng, Rước Đèn Trung Thu thật là hay dành cho các em thiếu nhi, cũng như là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các cô giáo mầm non trong mùa Trung Thu năm nay.


chùm thơ Đón Trăng, Rước Đèn Trung Thu hay
chùm thơ Đón Trăng, Rước Đèn Trung Thu hay.

Và có lẽ các bạn cũng không quên chủ đề thơ Tết Trung Thu rất là hay mà chúng tôi đã gửi đến bạn đọc vào Mùa Thu năm trước, các bạn có thể bấm xem lại nhé!..

đón trăng
đón trăng.

#01

ĐÓN TRĂNG - Thơ: Hoàng Hanh

Thơ: Hoàng Hanh

Trăng tròn vằng vặc lung linh
Đoàn lân nhảy múa ... trống thình thịch vang
Nôn nao rước ánh đèn vàng
Quây quần buổi tiệc xốn xang cõi lòng

Trẻ con nô nức chờ mong
Cùng nhau phá cỗ nối vòng cuộc chơi
Ông sao sáng rực nụ cười
Chị hằng vừa xuống trần khơi ước tình

Tuổi thần tiên ấy thật xinh
Thơ ngây thả cánh mơ trinh ngọc ngà
Đêm tàn nặng hạt sương sa
Niềm vui chưa dứt đậm đà đã phai

Tuổi thơ đâu thể kéo dài
Vun ngàn ký ức tương lai thắm màu
Ước gì đừng vội ...lớn mau
Tết trung Thu mãi bên nhau vui đùa..



vui tết trung thu
vui tết trung thu.

#02

TRUNG THU - Thơ: Thanh Vân Vũ

Thơ: Thanh Vân Vũ

Trời xanh ngắt nắng hanh vàng dịu nhẹ
Gió se se gọi các Bé yêu nào
Này đèn lồng này hoa quả, ông sao...
Nhiều bánh kẹo đĩa bưởi đào xếp khéo!

Thêm cả Đội múa Lân sao quá dẻo
Trống thập thình kìa Ông Béo dạo chơi
Đón Trung Thu cảnh sắc thật tuyệt vời
Cùng phá cỗ cùng vui chơi đi nhé!

Đêm trăng sáng quây quần bên lũ trẻ
Ấm lòng ta chắc con sẽ thích nhiều
Tất cả vì các Bé thật đáng yêu
Là người lớn cần biết chiều... thấu hiểu!

Hãy thông cảm với những điều còn thiếu
Mỗi ngày qua cần thêm triệu tấm lòng
Quan tâm nhiều chia sẻ “mảnh đời cong”*
Mang hạnh phúc thấm tim hồng con nhỏ!

***Chủ đề liên quan:



vui hội trung thu
vui hội trung thu.

#03

VUI HỘI TRUNG THU - Thơ: Mai Thanh Nhàn

Thơ: Mai Thanh Nhàn

Trung thu rộn rã ánh đèn
Đàn em múa hội vui chen chật đình
Bàn tay nắm lấy thật xinh
Nhìn mà lại thấy đượm tình nghĩa thay

Nước non đẹp bởi chốn này
Đàn em vẫy gọi hăng say giọt nồng
Trăng vàng điểm nhẹ bên song
Trời muôn ánh sáng non bồng cảnh thu

Mong cho chẳng có sương mù
Mãi luôn ghi khắc phù du trọn đời
Trung thu đẹp lắm ai ơi
Chúc cho con trẻ muôn lời đẹp nha.



trăng rằm trung thu
trăng rằm trung thu.

#04

TRĂNG RẰM - Thơ: Trần Bá Bích

Thơ: Trần Bá Bích

Rằm tháng tám trăng tròn vành vạnh
Tết trung thu mua bánh mua quà
Trẻ em ở khắp làng ta
Múa lân rộn rã mọi nhà cũng vui

Không những trẻ bùi ngùi sung sướng
Ông với bà cũng hưởng quà ngon
Mẹ thì đánh phấn bôi son
Bố thì mải miết nhá giòn kẹo chanh

Trung thu đẹp để dành các bé
Rồng bay ra mặt vẽ hình nhân
Đêm nay vui ánh trăng ngần
Cả nhà đông đủ đánh vần bài thơ

Rất hạnh phúc những giờ mơ ước
Đón trung thu trẻ rước đèn sao
Người già thì cứ ra vào
Vui ơi vui quá ta chào ánh trăng.



mùa trung thu
mùa trung thu.

#05

MÙA TRUNG THU - Thơ: Phượng Kim

Thơ: Phượng Kim

Nhớ thời trẻ Trung thu vui lắm
Lồng đèn sao tô đậm sắc màu
Vui đùa náo nức cùng nhau
Làng trên sớm dưới cùng vào đón trăng

Tuổi thơ ấu vô vàn kỉ niệm
Muôn sắc hồng tô điểm thêm cho
Tuổi thơ là thuở học trò
Trung thu sắp đến cứ lo làm đèn

Nào cá chép đan xen quả thị
Nào nến thơm được tí rất mừng
Ngoài trời trăng rọi sáng trưng
Soi hằng mặt đất tưng bừng vui ca

Ôi kỉ niệm thật là vui quá
Trung thu về gợi cả niềm mơ
Nhìn trăng soi sáng bên bờ
Nhớ về kí ức ngày thơ vẫn còn.



trăng thu
trăng thu.

#06

TRĂNG THU - Thơ: Nguyên Vy

Thơ: Nguyên Vy

Trăng vàng óng ánh trời thu
Ngỡ rằng mùa cũ hình như tìm về
Nhìn đàn em nhỏ say mê
Thắp đèn chơi tết rủ rê vội vàng

Múa lân vòng khắp thôn làng
Lồng đèn lấp lánh đủ sang mấy màu
Nền trời rực sáng ánh sao
Hòa cùng trăng đẹp tô vào thêm xinh

Tiếng tim bỗng chợt thập thình
Quay về quá khứ ngỡ mình trẻ thơ
Thu này ta lắm mộng mơ
Dư âm ngày cũ xa mờ ...ngỡ đây.



chúc mừng trung thu
chúc mừng trung thu.

#07

CHÚC MỪNG TRUNG THU - Thơ: Anh Thư Đỗ

Thơ: Anh Thư Đỗ

Tùng..cắc...tùng..cắc cắc
Tiếng trống ếch rộn ràng
Những chiếc đèn ngũ sắc
Những nụ cười hân hoan

Từng nhóm đang háo hức
Đàn trẻ nhỏ nô đùa
Trên bàn đầy bánh mứt
Vui Tết rằm Trung thu

Cung Hằng vừa mở cửa
Đón vạn vật vào chơi
Bé đua nhau thắp lửa
Ánh sáng tựa sao trời

Ông bà cùng Ba Mẹ
Nhấm nháp chén trà thơm
Hoa nồng hương nhè nhẹ
Khiến lòng người vui hơn

Bình yên và Hạnh phúc
Bên mái ấm gia đình
Trăng gửi lời cầu chúc
Tỏa ánh vàng lung linh.


#08
(đang cập nhật..)

Các bạn vừa xem qua những bài thơ chủ đề Đón Trăng, Rước Đèn Trung Thu trên iini.net ... Những sáng tác mới sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và sớm nhất.

Để thay đổi không khí, xin mời các bạn cùng thư giãn với chùm thơ vui chế Tết Trung Thu họa ảnh hài hước rất là bá đạo mà iini.net đã chia sẻ đến độc giả nữa nhé!...
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Chùm thơ Đón Trăng, Rước Đèn Trung Thu thật hay cho trẻ mầm non trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-09-17T04:38:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:31:33Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 1 bình luận cho bài viết "Chùm thơ Đón Trăng, Rước Đèn Trung Thu thật hay cho trẻ mầm non"
  1. TRUNG THU

    Ai mà không qua cái tuổi ước ao được hưởng rằm trung thu. Tôi cũng đã một thời như vậy. Tuổi con nít chỉ cần một gói kẹo ngọt mà người lớn mua cho, đêm trăng kéo nhau ra bãi cỏ cạnh khu nhà tập thể chơi trò mèo chuột.
    Trong lũ có thằng Thịnh cọt giỏi bày trò cho cả bọn. Nó bảo chúng mày ạ! Tao thấy có con ma tóc dài hay lởn vởn nơi căn nhà trẻ (nhà mẫu giáo cơ quan). Chúng mày có muốn coi ma không? Nghe nói đến ma sợ muốn rơi cả hòn zái nhưng kệ mẹ. Đông thì cứ cả đàn chơi trò ú tim chứ ngán con mẹ gì. Nhưng Thịnh cọt bảo phải bí mật vì có cả ma đực. Lần đầu tiên cả bọn nghe ma đực và ma cái (sau này biết Thịnh cọt chơi xỏ vì hắn biết có cô Hà phụ trách đội cặp kè với anh Chấp công nhân cùng cơ quan) nên bày trò cho cả bọn. Bí mật vừa tò mò vừa sợ, đcm tóc gáy tôi dựng đứng nổi gai khắp người. Có ma thật chứ chả đùa, tóc dài hẳn hoi. Ừ mà có ma đực như Thịnh cọt kể thật. Ma đực chính tông vì đếch có tóc dài. Cả bọn vừa tập kích bí mật vừa sợ thun cả ccc lại nhưng vẫn muốn nhìn rõ ma như thế nào.
    Đm...ma biết nói mí lạ chứ. Con ma đực khẽ khọt với con ma cái:
    - Dạng ra tý nào...nói ứ nghe!
    Ma cái ngúng nguẩy:
    - Dạng thế chứ dạng như nào chứ...
    Ôi cha mẹ ơi! Đcm...cô Hà với anh Chấp chứ đé0 phải ma. Thịnh cọt nhỏ dái mà khôn lừa được cả bọn to đầu mà dại. Có đứa còn ném gạch đá chị Hà phải kêu lên:
    - Chị đây...chị Hà đây...về đi mai trung thu chị phát kẹo.
    ...
    Cái đêm rằm trung thu năm ấy chị Hà ngượng ngùng với lũ trẻ khi chúng xì xào ma tóc dài. Mãi sau này mỗi đứa mỗi phương trời lập nghiệp, đã có gia đình con cái. Lo mua sắm trung thu cho bọn trẻ nhưng không vui như bọn chúng tôi hồi nhỏ. Ngày rằm mà gặp ma như trung thu năm ấy mới linh. Cơ mà trung thu năm ấy đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ. Gặp nhau ôn lại thời thơ ấu Thịnh cọt vò đầu cười ngặt ngẽo:
    - Hơ hơ!... lúc ấy tao đé0 sợ ma vì tao biết họ vô đó mãi. Nhưng cả lũ chúng ta đã có lỗi với chị Hà vì đã chặt đứt ngang sự sung sướng của họ. Bao giờ cho đến trung thu năm ấy nhỉ...tội cho chị Hà!!!
Gửi bình luận

Sửa bài đăng