Thơ vui chế Tết Trung Thu bá đạo (họa ảnh rằm tháng 8 siêu hài)

16/9/18
(iini.net) Sau loạt thơ tết trung thu nói lên không khí vui tươi của đêm hội Trăng rằm cùng với những lời chúc Trung Thu hay & ý nghĩa, xin mời các bạn cùng thư giãn với những bài thơ vui chế Tết Trung Thu thật hài hước, bá đạo chỉ có trên iini.net..


Thơ Vui Chế Tết Trung Thu
Thơ Vui Chế Tết Trung Thu.

Trung Thu ở nhà ăn bánh Trung Thu rồi vào iini.net thư giãn là đủ rồi, cần gì phải đi chơi các bạn nhỷ? ^^

thơ hài ngắn trung thu nhớ em Hằng
thơ hài ngắn: trung thu nhớ em Hằng.

#01

THƠ HÀI NGẮN: TRUNG THU NHỚ EM HẰNG

Thơ: Romooc Nguyễn

Trung thu trăng sáng như gương.
Ô sao mình thấy nhớ thương em Hằng.
Có người bảo với mình rằng.
Gọi em...không được, phải bằng chị cơ.

Hôm nay làm mấy vần thơ.
Đúng là tôi đã thẫn thờ vì em.
Không tin, mọi người cứ xem.
Chỉ tôi là đã biết em yêu mình.

Nhìn em duyên giáng, lung linh.
Cho nên tôi biết, chỉ mình đã yêu./.



thơ chế trung thu năm nay
thơ chế: trung thu năm nay.

#02

THƠ CHẾ: TRUNG THU NĂM NAY

Thơ: Quyền Luân

Năm nay không thích trung thu.
Vì anh chẳng thấy hình thù em đâu.
Bọn yêu đương nó tựa đầu.
Và trên nhà nghỉ.. khách bâu kín rồi.

Tết này của thiếu nhi thôi.
Nhưng sao người lớn họ ngồi ăn theo.
Nước ta dân lắm.. càng nghèo.
Thế mà lại đóng phim heo lúc này.

Ngoài đường trai gái nắm tay.
Khi qua ngõ vắng biết ngay, làm liều.
Thích là thể hiện tình yêu.
Không lâu sẽ thấy có nhiều trẻ con.

Trung thu lắm kẻ ăn đòn.
Vì đông đụng chạm.. gái ngon tranh giành.
Có thằng yêu kiểu râu xanh.
Bọn chuyên móc túi được hành nghề cơ.

Các em mới lớn vật vờ.
Khả năng cao sẽ.. bị sờ vào mông.
Ế lâu mà muốn có chồng.
Giờ đây chỉ việc thả rông ra đường.

May thì lại có người thương.
Xem như mặt tốt họ thường vẫn mong.
Thế thôi nhận xét đôi dòng.
Luyên thuyên chém gió lòng vòng dễ sai.

Được thì xin 1 phát like.
Nếu hay có thể thêm vài phát share.



thơ chế trung thu người lớn
thơ chế: trung thu người lớn

#03

THƠ CHẾ: TRUNG THU NGƯỜI LỚN

Thơ: Nguyễn Tam Huỳnh

Thông cảm cũng chẳng mấy khi
Trai gái có dịp được đi chơi rằm
2 ngày 14,15
Chàng nghĩ này nọ sẽ făm được nàng

Nàng thì ăn mặc hở hang
Gió thu lồng lộng tuổi đang xuân thì
Ngắm đèn mấy tiếng mỏi chi
Về đến nhà trọ nữa thì cũng lâu

Cô em giả bộ đau đầu
Hoa mắt chóng mặt vò đầu vuốt tai
Thấy cái nhà nghỉ Sao Mai
Chàng trai nhanh nhảu cho 2 cái phòng

Cô gái chạy đến bảo không
Em đây chẳng dám 1 phòng ngủ đâu
Bởi em đang bị đau đầu
Nên em rất sợ canh thâu một mình

Cặp em có bộ xếp hình
Tối bên em nhé rồi mình cùng chơi
Cho chai sting đỏ anh ơi
2 đứa uống vội nước rơi ra giường

Cô em chỉ bảo tận tường
Thế mà xếp cả đêm trường không ra
Sáng tính tiền hết trăm 3
Cộng thêm chai nước nữa là trăm tư

2 đứa đuối sức mệt nhừ
Cả đêm không ngủ trầm tư đi về
Tội cho cô ả kiểm kê
Ga giường đỏ thắm sao ghê thế này

Ngậm ngùi tháo gấp ra thay
Chửi thầm đầu mớ : tụi này chơi dơ
Bịt mũi cô ấy đâu ngờ
Cái nước đỏ ấy là sờ ting dâu

Nghẹn ngào chửi nốt mấy câu
Trung thu tụi nhỏ chứ đâu tụi này
Đi đêm rồi cũng có ngày
Phụ huynh nó bắt chúng mày te tua..

***Xem thêm: Truyện ngắn: Đêm Trung Thu xóm nghèo



thơ vui chế phát quà sau trung thu
thơ vui chế: phát quà sau trung thu.

#04

THƠ VUI CHẾ: PHÁT QUÀ SAU TRUNG THU

Thơ: Tuấn Anh

Trung thu ..tết của.. trẻ con
Thế mà người lớn ...đổ dồn đi chơi
Say trăng cảnh đẹp trên trời
Hay là nóng nực ....lên thời cởi ra

Eo ôi ...mỗi tối... hôm qua
Áo con quên ở ....bao la vệ đường
Cái thì lằm sát mép mương
Chẳng phải loại thường, loại xịn đấy nha

Thông báo ..các chị ..em ta
Ai mà quên áo ... đến nhà tôi ngay
Trả lại không giữ một giây
Tiền công chẳng tính, Tôi đây thay quà! ^^



thơ vui chế trung thu gấu đòi chia tay
thơ vui chế: trung thu gấu đòi chia tay.

#05

THƠ VUI CHẾ: TRUNG THU GẤU ĐÒI CHIA TAY

Thơ: Nhất Tiếu Nhân

Hôm nay gấu nó bỏ đi
Mọi người ai biết chuyện gì hay không

Chả là qua nó bảo Ck
Nay trung thu nhá em không thiết gì
Hôm nay quyết định vậy đi
Em muốn cái gì anh cũng phải cho
Nay em thích thổi kèn to
Vậy là ra chợ mua cho lồng đèn
Chết nhầm mua tạm cái kèn
Bằng đồng rất xịn nó khen "thằng đần"

Xong rồi nó mới thẳng chân
Đạp em một phát đau gần đứt hơi
Bây giờ bị gấu bỏ rơi
Bắc loa em hỏi ông trời tại sao.



thơ hài trung thu bị vợ bỏ
thơ hài: trung thu bị vợ bỏ.

#06

THƠ HÀI: TRUNG THU BỊ VỢ BỎ

Thơ: Dương Văn Hồng

Hôm qua vui Tết Trung Thu
Rượu chè nhậu nhẹt lu bù nên say
Để rồi nhận lấy đắng cay
Vợ con nó đuổi thế này mới đau.

Thôi đành cút lượn cho mau
Đỡ bị mắng chửi cầu nhàu điếc tai
Cũng tại quá chén ngu sai
Thâu đêm đàn đúm thêm vài tật hư.

Nếu mà không có giá như
Hát hò gái gú chẳng từ mặt nhau
Thôi đành chấp nhận nỗi đau
Trời yên bể lặng mai sau lại về.

***Xem thêm: 1001 bài thơ vui vợ chồng hay, hài hước, bá đạo nhất



thơ chém gió cần tiền đi chơi trung thu
thơ chém gió: cần tiền đi chơi trung thu

#07

THƠ CHÉM GIÓ: CẦN TIỀN ĐI CHƠI TRUNG THU

Thơ: Tuấn Anh

Vậy là sắp đến Trung Thu
Không tiền để rủ... cô bồ đi chơi
Ai phôn mới vửa lên đời
Tớ đành đem bán, ai thời mua đi

Nói chung chín chấm ..éo gì
Chụp hình sắc nét thôi thì tuyệt luôn
Lướt phây Pin thoải mái buôn
Vì nghèo đắng ruột lòng buồn bán thôi

Ai mua liên hệ ...với tôi
Có thêm gậy sướng ối giời thích chưa
Nói chung ..giá cả ..rất vừa
Bán nhanh, bán gấp ..kịp mùa Trung thu.


#08
(đang cập nhật..)

Các bạn thân mến, các bạn vừa thư giãn với những bài thơ vui chế về ngày Tết Trung Thu do iini.net tuyển chọn và gửi đến bạn đọc. Chúc các bạn và gia đình có 1 mùa Trung Thu thật vui vẻ và ấm áp nhé.

Chúng tôi rất vui khi đón nhận những comments hài hước, sáng tạo về Ngày Tết Trung Thu của độc giả ở phần bình luận bên dưới bài viết.. Và cũng đừng bỏ qua loạt thơ lục bát chế họa ảnh bá đạo mà chúng tôi từng chia sẻ nữa nhé!..
Trịnh Thanh Biên
Trịnh Thanh Biên
Bạn vừa xem Thơ vui chế Tết Trung Thu bá đạo (họa ảnh rằm tháng 8 siêu hài) trên trang web iini.net, được thành viên Trịnh Thanh Biên biên tập vào lúc 2018-09-16T16:56:00+01:00 [nội dung đã được chỉnh sửa/cập nhật gần đây nhất vào lúc 2018-12-10T15:31:32Z].
Bạn có thể tìm thấy nhiều bài viết liên quan trong danh mục:
Hãy chia sẻ bài viết này lên mạng xã hội nếu bạn thấy hay nhé!
Chia sẻ lên Facebook
Có 2 bình luận cho bài viết "Thơ vui chế Tết Trung Thu bá đạo (họa ảnh rằm tháng 8 siêu hài)"
  1. Hôm nay là tết trung thu.
    Hai con gái rượu, thằng cu vắng nhà.
    Còn lại có hai ông bà.
    Muốn đi chơi tí nhưng mà đau lưng.
    Người ta vui tết tưng bừng.
    Mà tôi với vợ đau lưng quá trời.
    Cũng muốn dắt vợ đi chơi.
    Ngắm trăng hóng mát ngoài trời cho khuây.
    Nhưng đành nằm nhà lên phây.
    Chém cùng bè bạn cũng hay đó nhề.
    Đi chơi rồi cũng phải về
    Ở nhà chém gió bạn bè gần xa.
  2. Trung thu tiên giới hết trò
    Rượu với thỏ nướng nửa vò đã say
    Cuội buồn vô góc quay tay
    Hằng Nga tủm tỉm chết mày nghe con.
Gửi bình luận

Sửa bài đăng